Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 44746 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #300 vào lúc: 08/03/2014 06:20:01PM »
It hurts.

Em châm cho mình điếu thuốc
Anh gạt ra,
đừng hút nữa
anh buồn.
“Những giấc mơ em đâu có trần truồng
em đẹp và yên bình lắm”
Em biết rồi,
biết từ lâu lắm
anh đâu có nằm mơ.
Những ngày của tuổi trẻ bâng quơ,
It hurts.
Nó đau.
Em biết chớ
loài người thiệt ra rất gàn dở
đâu phải ai cũng muốn phơi ra những buồn vui sâu kín tủi hờn.
Anh cũng từng bước đi
xóa mọi nguồn cơn.
Em ở lại như loài mọt gỗ gặm nhấm nỗi buồn mà vẫn khóc mang ơn cuộc đời khôn xiết.
Anh đi đi,
đi bên nỗi đau nhẹ dịu, từng hơn.
Em tệ lắm, thời gian, cũng chẳng thay đổi được gì.
Tình yêu ấy vẫn đậu trên ánh xuân thì
đậu trên hoàng hôn và đậu trên bóng đêm lầm lũi.
Em biết làm gì,
phải làm gì,
anh cũng đâu cần nữa.
Đắm say ấy giờ trong em như mồi lửa
Bàn tay ngửa giữa đời
Đốt cháy bầu trời rồi,
Anh đi đi.

Sưu tầm

SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #301 vào lúc: 15/03/2014 10:57:54AM »
    Yêu

    Anh góp nhặt những giọt thời gian
    Trồng cho em cây tình yêu cổ thụ
    Anh đan bốn mùa, đan mưa vào gió
    Nuôi một ngày nẩy lộc biếc trăm năm.

    Tình yêu giản dị ta muốn hiến dâng
    và giọt máu nơi trái tim yếu ới
    Hơi thở sâu lồng trong khao khát
    làm đời mình rực rỡ giữa hoang vu.....

    Em hãy mơ
    Em hãy chờ
    Em hãy khóc khi em đón nhận
    Nếu anh có thể đem cho em nước mắt
    Nước mắt để làm bằng chứng yêu đương !

    Em ơi !
    Anh gọi tên em...
    Gọi cả bốn mùa dù mưa dù nắng
    Em ơi , bài tình ca sâu lắng
    Tình yêu dù buồn, tình yêu dù đắng
    Cũng duy là anh viết cho em...

    Em ơi, ta bồng bềnh giữa bóng đêm
    Bồng bềnh giữa bộn bề khó nhọc
    Bồng bềnh khi Tình yêu ngồi khóc
    Trái tim nào run rẩy dưới bờ vai ?

    Em ơi !
    Ngày có thể dài...
    Bốn mùa lại qua rất ngắn !
    Em có thể quên những gì anh dặn,
    Nhưng đừng quên ngày - Anh đã nói yêu em...
    (st)
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #302 vào lúc: 22/03/2014 11:16:57AM »
Những giọt mơ còn lại
Dòng thời gian
lặng lẽ
buông lơi
trôi
trôi mãi
không bao giờ dừng lại

ta đưa tay
níu kéo
giữ lại
chút qúa khứ đã héo nhàu một lúc
dòng thời gian
ngã gục
thảm thương

ngày qua
đêm tới
năm tháng mòn mỏi
đi
về


buổi hoàng hôn
nắng trèo qua mái ngói
hát vu vơ những ngôn từ tím buồn
nắng chiều buông
rớt rơi vào thinh lặng
một chút gì
cho đêm tối về mau

những lời nói
sự thật
giả dối
trước
(và)
sau
đã biến thành muôn ngàn viên đá sỏi
rớt vào tâm nhau
đau xót

ánh trăng đêm
khuyết mảnh
ẩn sau khe núi cằn khô đất cát

vội giật mình
vặn ngược chiều kim đồng hồ
níu kéo thời gian
chợt
bắt gặp:
- bóng tuổi thơ đầy nắng
- tiếng cười giòn rã trong cổ tích ngày xưa
- những đôi dép nhựa dính bùn đất mùa mưa
- lênh đênh những con thuyền giấy
còn thêm nhiều
rất nhiều điều lý thú
đã trở về thật mau .

đêm lặng yên
cây nến tự đốt cháy đời mình
tỏa sáng
xoè bàn tay đếm từng đốt ngón
thấy tí tách đâu đó những giọt mơ.

Sưu tầm
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Trọng Nghĩa

  • Full Member
  • ***
  • Bài viết: 28
  • Thanks 4
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #303 vào lúc: 22/03/2014 11:54:20AM »
Mình ai!
Mình ai đau buồn
Với lòng ai chán chường
Của tình yêu ngỡ ngàng
Với ngày tàn của xuân

Thoảng gió đưa về
Cho lòng ai âu sầu
Cho tim ai rã rời
Rõ lòng người nhạt phai

Nhặt cánh hoa tàn
Nhớ tình ai ngỡ ngàng
Đem chôn sâu hận tình
Xuống tuyền đài nào tan

Còn phút giây nào
Đếm vì sao trên trời
Những vì sao lạnh lùng
Buốt lòng người thê lương

Nào ai rõ lòng
Những người trong đêm trường
Bước lần theo bên đèo
Cố tìm lại mộng xuân

Sầu tím nát lòng
Cố tìm lại mối tình
Nhưng trời cay đất nghiệt
Dẫn dần vào hoang vu.
Thu Hoài.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #304 vào lúc: 28/03/2014 05:10:20PM »
Nỗi niềm của cát
Đêm
hoang vắng
lặng mình
bên con sóng
Gió
rì rào
như
hơi thở
kề bên
giữa
hoàng hôn
thấy lòng
biển
xao động
phải chăng
cát - cũng biết
dấu nỗi niềm

Người
hằn xéo
dấu chân
trên bờ cát
có khi nào ?
thấu hiểu ?
nỗi lòng đau
cát
im lặng
bâng khuâng
thầm cúi mặt
dõi theo
Người
đã khuất bóng
phương nào

còn lại
đây
dấu chân
và kỷ niệm
Cát
trầm mình
đơn lẻ
kiếp mồ côi
biển đầy sóng ,
cơn thủy triều bất biến
xóa nổi không ?
nỗi đau
Cát - ngậm ngùi !!!


Tử Nhi
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #305 vào lúc: 31/03/2014 07:43:51PM »
Để dành

Anh vẫn chọn cho mình những cơn mưa
Để tìm về bình yên dù là trong thoáng chốc
Vạt nắng ngoài kia vẫn mải mê với đời cay độc
Anh mang mưa về rửa u sầu cho mắt biếc thôi cay.

Anh vẫn chọn cho mình chìm đắm với cơn say
Để thôi nhớ về em như đôi lần chạnh lòng anh vẫn nhớ
Có lẽ cơn say sẽ giúp anh quên được từng hơi thở
Của em bao ngày vẫn quanh quẩn đâu đây.

Anh vẫn chọn cho mình tay tự nắm lấy bàn tay
Vì anh sợ trong phút yếu mềm anh sẽ tìm cho mình một bàn tay khác
Không phải em, không phải những ngón tay dịu mềm, ấm áp.
Anh sợ mình sẽ yêu… yêu vội một ai khác, ngoài em.

Anh sợ phải sẻ cho cô ấy một nỗi đau không tên
Phải nhìn thấy em qua bóng hình người khác.
Sợ những suy nghĩ trong đêm lại hoang mang đi lạc
Nó thì thầm… và bật gọi tên em.

Nên anh vẫn chọn cho mình một khoảng trống mênh mông
Một khoảng cô đơn để nhớ về em.. và nhớ về kí ức
Anh sẽ đặt em vào một ngăn nhỏ trong tận cùng tiềm thức
Để sau những bon chen của đời, anh biết rằng… mình cũng đã từng yêu…

Sưu tầm
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Bảo Xuyên

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 20
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #306 vào lúc: 01/04/2014 02:09:03PM »
 Hoa cau rụng trắng vườn ai
Bạn tình trông ngóng cu bay tìm về
Đường đời ong bướm nhiêu khê
Chim cu chung thủy đơn thê trọn đời
---- Bảo Xuyên----
Chào bạn! thi sĩ tình thân

cutodinhquan

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 5
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #307 vào lúc: 01/04/2014 09:13:11PM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)

cutodinhquan

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 5
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #308 vào lúc: 01/04/2014 09:35:27PM »
TÔI ĐI TÌM CÁI NỬA CỦA TÔI

Tôi  đi tìm cái nửa của tôi
Sao tìm mãi đến bây giờ chưa thấy ?
Nửa của tôi  ơi ngươi là ai vậy
Sao để tôi  tìm tìm mãi tên ngươi 

Để người đời cười nhạo
Trâu đi tìm cọc
Bởi người đời mấy ai hiểu hạnh phúc
Đâu biết ai cọc, ai lại là trâu .

Mặc kệ người đời mỏi miệng cười , chê
Tôi tự sống thấy mình đang sống
Mặc giông tố
Mặc cho miệng đời mỏi mệt

Cọc và trâu , hai nữa cuộc đời
Chẳng qua như nam châm chưa gặp  Fe
Nếu không có trâu , cọc để  làm chi
Ai hiểu rồi : Cọc - Trâu  - như Cây - Đất
 
Hai vế lặng thầm , ai lại tìm  ai !
..............................
1/2 sưu tầm .

Bác NHAYNHOT viết bài thơ hay quá! Em cũng có bài thơ có cái tên y hệt bài bác viết! và câu đầu tiên cũng giống nhau nuôn mới ghê chứ :)) (*)(*)! Chắc là anh em cùng cha khác ông nộ ròai, nay nhờ topic này em viết lên để ae đối chiếu tham khảo tìm xem ai là anh ai là em, ai là của miền Bắc lãng mạn hay miền Nam nên thơ!@

ĐI TÌM MỘT NỮA

Tôi đi tìm một nữa của tôi.
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy.
Nữa của tôi ơi em là ai vậy?
Em tên gì sao không thể nói tên?

Chiều dần buông thành phố về đêm.
Bờ cỏ hàng cây từng đôi ríu rít.
Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết!
Nữa của mình hay nữa của riêng ai.

Tôi đi tìm một nữa của tôi.
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy.
Nếu không có em tôi đành sống vậy.
Không lấy nữa của ai làm nữa của riêng mình! ( Sạo hihi)

Cái na ná tình yêu thì có cả trăm nghìn!
Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ rêng có một.
Cũng vì vậy tôi nhiều lần sững sốt,
Nữa của mình mà nào phải của mình đâu?

Không phải nữa của mình không phải nữa của nhau.
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn.
Bởi tôi biết khổ đau và sung sướng.
Trong cái sai một nữa của riêng mình!

Tôi đi tìm một nữa của tôi.
Và cũng biết giờ này nàng đâu đó.
Em hãy tìm tôi, tìm tôi thế nhé!
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!!!!!!!!!!! (*)(*) *><*
( Không biết có cùng tác giả không mấy bác) :)) :)) :)) :)) =o) :-$

Bảo Xuyên

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 20
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #309 vào lúc: 01/04/2014 09:39:31PM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)
Thơ hay đường luật hay! sưu tầm hay sáng tác vậy bạn?

cu gáy_ Tây Nguyên

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1118
  • Thanks 346
  • CUGAY.ORG TIÊU KHIỂN & BẢO TỒN
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #310 vào lúc: 02/04/2014 07:46:04AM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)
Đúng là cu to có khác sáng tác thơ rất hay  :)) :)) :))
Thú chơi dân dã suốt bốn mùa.
Chỉ vì những tiếng cúc cù cu.

cutodinhquan

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 5
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #311 vào lúc: 02/04/2014 04:54:33PM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)
Thơ hay đường luật hay! sưu tầm hay sáng tác vậy bạn?
=o) _zoo_ _yahoo_ _khotro_Biết bác Bảo Xuyên cũng là dân nhà nghề trong ( Tự Lục Văn Đoàn) hihi. Nên em chẳng dấu gì! Bài thơ ấy là do em sáng tác, nhân dịp dẫn một Đoàn Cán Bộ Phòng Cháy Chữa Cháy tỉnh Bình Dương đi du lịch Vũng Tàu. Bài thơ làm ngay trong đêm trước lúc đón Đoàn chừng 2 tiếng! Không ngờ được Đoàn ủng hộ rất nhiều và có xin về chép lại! Nay thấy mục topic này toàn nhà thơ lớn nên em góp vui bài thơ để chia sẽ cùng anh em! Chứ không dám nhận là hay, câu cú, đường luật, niêm luật, gieo vần em cũng ko rành lắm. Chỉ vì công việc nên đành phải mượ (*)(*) :d _khotro_n danh nhà thơ ấy mà!hi. Em tên Tuấn hiện đang là Hướng Dẫn viên Du Lịch, em đang ở Đồng Nai, rất vui được giao lưu cu cò và văn thơ với bác!Cảm ơn bác và chúc bac vui khỏe!ah em cũng sinh năm 87 ạ!@

cutodinhquan

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 5
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #312 vào lúc: 02/04/2014 05:00:49PM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)
Đúng là cu to có khác sáng tác thơ rất hay  :)) :)) :))
  (*)(*) :dBác Tây Nguyên cứ chọc em, em nào giám nghĩ tới cái điều mà Cu trống nào cũng muố :dn. Bác đã viết có dấu bác cho thêm dùm em Cái Móc Câu để no ra chữ Cu Tơ (*)(*) *><* :d, chứ ai bác để vậy em sợ phải thức khuya để trả lời điện thoại cu các cu mái lắm =(( =(( =(( =(( :)) :)) :)) hi! Mẹcxi cú cu bác nhiều! Văn thơ em không hay bằng các bác trên diễn đàn, chỉ góp vui ít tài mọn cho vui cửa vui nhà ấy mà!hi. Rất hân hanh được giao lưu cùng bác! em chúc bác luôn vui ạ! Bác  gọi em là Tuấn ạ!  _zoo_ =)) =o) _khotro_ :d

Bảo Xuyên

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 20
  • Thanks 8
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #313 vào lúc: 02/04/2014 05:13:21PM »
Thơ Hay Em Góp Vui Vài Bài ạ!
 Thơ Tán gái của lính Phòng Cháy Chữa Cháy
Tác giả: Là em ạ!hi :d
( Cu Phòng cháy đi tán gái, mới vô thúc một sặc thật mùi mẫn! =)) (*)(*))

Phòng em gối chiếc anh thấy thương,
Cháy đốt tim anh mấy đêm trường.
Chữa sao cho được vơi nỗi nhớ,
Cháy bỏng bao ngày với yêu thương!

 ( Cô mái đứng rĩa lông tã treo không tin, nên trề môi đáp lại. Anh Cu đụng một cu mái cũng ko vừa, rất trận và nhây!

Phòng em gối chiếc mặc kệ em!
Cháy trái tim anh ai mà thèm.
Chữa gì đã nói yêu với nhớ.
Cháy kiểu như anh chắc nhiều em!

 ( Anh Cu phân bua, chuyển từ thúc qua kèm chứng minh tình cảm của mình, rồi đầu gù tròng đấu!@)

 Phòng anh giường một gối đơn côi!
Cháy ở tim anh cháy trọn đời.
Chữa lần cầm lấy tay ai cả!
Cháy bởi chỉ khi thấy em cười!@

 ( Cu mái bắt đầu nhịp nhịp cánh và nhảy Cầu Tử cái phạch!)

Phòng anh giường một em thử zô!
Cháy bỏng như anh đá cũng chờ!
Chữa lần em nói câu đồng ý!
Cháy kiểu như anh em bất ngờ!@
 ( Hạ Lụp mang về 6 tháng sau, giờ đang ấp! hehe!@ _khotro_ _khotro_ _khotro_)
Thơ hay đường luật hay! sưu tầm hay sáng tác vậy bạn?
=o) _zoo_ _yahoo_ _khotro_Biết bác Bảo Xuyên cũng là dân nhà nghề trong ( Tự Lục Văn Đoàn) hihi. Nên em chẳng dấu gì! Bài thơ ấy là do em sáng tác, nhân dịp dẫn một Đoàn Cán Bộ Phòng Cháy Chữa Cháy tỉnh Bình Dương đi du lịch Vũng Tàu. Bài thơ làm ngay trong đêm trước lúc đón Đoàn chừng 2 tiếng! Không ngờ được Đoàn ủng hộ rất nhiều và có xin về chép lại! Nay thấy mục topic này toàn nhà thơ lớn nên em góp vui bài thơ để chia sẽ cùng anh em! Chứ không dám nhận là hay, câu cú, đường luật, niêm luật, gieo vần em cũng ko rành lắm. Chỉ vì công việc nên đành phải mượ (*)(*) :d _khotro_n danh nhà thơ ấy mà!hi. Em tên Tuấn hiện đang là Hướng Dẫn viên Du Lịch, em đang ở Đồng Nai, rất vui được giao lưu cu cò và văn thơ với bác!Cảm ơn bác và chúc bac vui khỏe!ah em cũng sinh năm 87 ạ!@
Quý chào bạn Tuấn!
Mình cũng thường làm thơ, nhưng không thích thơ Đường luật cho mấy. Chủ yếu làm thơ lục bát hoặc thơ tự do! Niêm luật thơ Đường và các luật đối ý đối câu khô cứng, chưa nói đến cách gieo vần nhiều quá... mình đuối với thể loại này! Mới xem qua qua bài thơ của bạn mình thấy cách gieo vần các chữ cuối câu giống thơ đường nên nhanh tay gõ... hi hi! Đã nói là thơ thì cứ lãng mạn, phá cách giống như cái thú mê cu cò của anh em mình đi nhé!
Mình hơi dài dòng.... he he! Mình rất hân hạnh được bạn đón nhận làm bằng hữu! Hy vọng có dịp tương hội!
Chúc Bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #314 vào lúc: 04/04/2014 07:10:54PM »
LINH CẢM

Thôi thế là mùa xuân đã trôi qua
Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ
Tờ lịch mỏng manh sáng mở chiều đã cũ
Em bóc rồi. Ngày tháng xót xa rơi

Linh cảm có anh ở phía chân trời
Em đi đến bằng bị vừng cổ tích
Vừng rắc hết rồi bàn chân không về đích
Em nhọc nhoài khuỵu ngã giữa khát khô

Ở đâu rồi năm tháng ấy cơn mơ
Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
Con đường nhỏ một chiều mưa vắng
Dưới hiên chờ không dám nép vào anh

Thôi thế là mùa xuân ấy qua nhanh
Tu hú gọi nôn nao ngoài bãi vải
Anh đi rồi lời hẹn không trở lại
Để sông luồn lở cát xuống dòng trôi

Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
Ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
Để suốt đời linh cảm có anh qua.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #315 vào lúc: 22/04/2014 09:01:01PM »
Chuyện tình sông Nêva

Tôi đứng cô đơn trên sông vắng
Ôi Nêva chiều sáng đầu đông.
Tôi lắng nghe sâu thẳm của lòng sông
Lời thở than giã từ hạnh phúc.
ông đang than ... hay chính tôi đang khóc?
Mưa đang rơi... hay nước mắt tôi rơi?
Giọt mưa buồn lặng lẽ đâu trên môi
Tôi khe khẽ đưa bàn tay gạt nhẹ.
Dễ dàng quá! Tôi hoàn toàn đứng lặng,
Và bật cười ngu ngốc quá đi thôi...
Chỉ có những kẻ điên mới so sánh giống như tôi...
Nước mắt, đâu phải là mưa ...mấy ngón tay lau sạch ?!

Nguồn sưu tầm
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #316 vào lúc: 05/05/2014 07:33:23PM »
Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…
Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Nguồn mạng internet
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #317 vào lúc: 05/05/2014 11:03:27PM »

Đêm Buồn Khi Không Có Em ...!

Đêm chầm chậm nối dài ra vô tận
Không có em lòng buồn anh thơ thẩn
Xa lắm xa ngàn trùng em khắc ẩn
Đẹp môi cười , mắt lạ giấu bân khuâng...



Mơ bóng em và mộng giấc tràn dâng
Theo dấu em về dạo khúc tình trần
Từng nhịp gõ ba kim thành thế trận
Thơ thay lời anh gởi đến thiên thần



Ngủ ngon nhé em tôi đừng vương bận
Giữa lặng câm không em dù vô tận
Anh ẩn mình vào thơ với nhạc ngân
Đêm theo cùng về nối bước em gần



Đêm không Em lời tình tràn bất tận
Chờ mong và ao ước ... nhớ trào dâng ...


ST
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #318 vào lúc: 06/05/2014 06:04:07PM »

Đêm Buồn Khi Không Có Em ...!

Đêm chầm chậm nối dài ra vô tận
Không có em lòng buồn anh thơ thẩn
Xa lắm xa ngàn trùng em khắc ẩn
Đẹp môi cười , mắt lạ giấu bân khuâng...



Mơ bóng em và mộng giấc tràn dâng
Theo dấu em về dạo khúc tình trần
Từng nhịp gõ ba kim thành thế trận
Thơ thay lời anh gởi đến thiên thần



Ngủ ngon nhé em tôi đừng vương bận
Giữa lặng câm không em dù vô tận
Anh ẩn mình vào thơ với nhạc ngân
Đêm theo cùng về nối bước em gần



Đêm không Em lời tình tràn bất tận
Chờ mong và ao ước ... nhớ trào dâng ...


ST

..............................

Ke ke lâu lắm rồi mới thấy bác Quê xuất hiện, mà lại thơ thẩn nữa chứ? Hôm nay cảm xúc lại dâng trào thế  :d? Bài này mái già nhớ bác Quê đã chia sẻ hồi off rồi, thế lần này cảm xúc vẫn thế à,  :d :d :d

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #319 vào lúc: 20/05/2014 07:30:35PM »
 Tình yêu cu gáy


Chiều cuối tuần thật thảnh thơi
Bên đàn cu gáy thấy vui tươi ... :d
Ngân nga tiếng gù anh cu trống
Chị mái cục ..gù ...gọi người yêu  8->

Sau nhưng tiếng gù ... đáp lại
Ngày sau ... sẽ có đàn chin non
Bảo tồn được loài chim cu gáy
Làm tôi cảm thấy .. luôn yêu đời


ĐồngQuê
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent