Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 44751 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Lãng đãng những vần thơ.
« vào lúc: 19/07/2011 07:18:56AM »
Tình yêu là gì vậy bạn?
Mà sao nghe dạ tương tư
Tình yêu là gì vậy bạn?
Để cho chua xót một đời
Tình yêu là gì vậy bạn?
Sao như khóe mắt mỉm cười
Tình yêu là gì vậy bạn?
Mắt buồn, tim vỡ đau thương
Tình yêu là gì vậy bạn?
Uống hoài không cạn men say
Tình yêu là gì vậy bạn?
Đêm hoang giấc mộng điêu tàn
Tình yêu là gì vậy bạn?
Vẳng nghe tiếng hát trong lòng
Tình yêu là gì vậy bạn?
Héo mòn, day dứt, ưu tư
Tình yêu là gì vậy bạn?
Hy sinh thầm lặng cho người
Tình yêu là gì vậy bạn?
Hận thù muôn kiếp không nguôi
Tình yêu là gì vậy bạn?
Bao dung ôm lấy cuộc đời
Tình yêu là gì vậy bạn?
Cớ chi cách trở khôn cùng

Tình yêu là gì vậy bạn?
Lắng nghe nhịp đập tim mình
Tình yêu là gì vậy bạn?
Trả lời thật dễ hay không?
Tình yêu là gì vậy bạn?
@Anh Tre : MỘT THỜI ĐỂ NHỚ VÀ ĐỂ QUÊN....!
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

cugayquangngai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1840
  • Thanks 526
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #1 vào lúc: 19/07/2011 03:05:37PM »
kkaaa .
chip ơi sao giống đang trồng " cây si " vậy chip ?  =)) =)) =)) =))
bài thơ hay quá chắc kiểu này phải copp về viết lại dụ con gái ngừoi ta thôi hheeee  =)) =)) =))
chúc chip nhiều sức khỏe luôn vui vẻ và hãy phát huy sở trường thơ ca nha chi ?
 _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
" Núi Ấn Sông Trà Muôn Chim Hót
  Ta cùng Mồi Cây Gác  Say Xưa  "
   ĐTLH: 01285 568 648 Mr: Duy

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #2 vào lúc: 19/07/2011 04:51:06PM »
Ka ka, cây si gì chứ, kiếm chổ để trồng mà không có =)) =)) =))
Tranh thủ mà đi dụ đi, coi chừng có người nói trẻ...không đều giờ đó, hii

"Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên . Ừ thì mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...

Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi , mình sẽ bắt đầu quên.."
Lạ nhỉ, dạo này lại bắt đầu thơ ca, để mình sờ sờ đầu mình thử có bị...ấm không ta _handup_. Đúng là botay mà!
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

NoName

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 64
  • Thanks 7
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #3 vào lúc: 19/07/2011 06:16:14PM »
Hay quá anh Chip ơi  _yahoo_, không biết chị "Cu mái" nào làm anh Chip của chúng ta điêu đứng như vậy nhỉ  _huglove_, giọng văn chứa đựng nhiều tâm trạng và cảm xúc đan xen nhau, lúc thì bay bổng vang dội, khi thì nhẹ nhàng trầm lắng, anh làm em nhớ lại tác phẩm thơ " Sóng - Xuân Quỳnh" với khúc dạo đầu " Dữ dội và diệu êm, ồn ào và lặng lẽ" ôi thôi...
Kết nhất đoạn này
"...Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
    Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi..." rất phóng khoáng, ko theo quy luật nào  _gjob_.  Hôm nào em tìm ra" cu mái" anh phụ giúp em treo thế lồng với nha  _help_. 
Chúc vui !  _friend_
"Đi khắp thế gian không ai thương con bằng Mẹ
 Gánh nặng cuộc đời không ai gian khổ bằng Cha"

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #4 vào lúc: 21/07/2011 11:08:07AM »
Gởi một người :)
Gặp làm chi lòng thêm bối rối
Thà như thế
..................như biển cả mênh mông
Sóng vẫn xoa đôi bờ cát trắng
Dẫu đôi lần nhưng vẫn lắng tâm tư

Gió có thổi đôi hạt bụi xa thẳm
Rồi cũng đậu trên cành lá vô tư

Hãy xa nhau để ngày mai gặp lại
Còn nụ cười
................ánh mắt
...........................đầu môi...
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #5 vào lúc: 22/07/2011 07:12:35AM »
Là người dưng đi anh
Để sớm chiều về em ko còn biết đợi
Để mỗi đêm em ko còn biết nhớ
Để khỏi giật mình dù một tiếng chuông reo

Là người dưng đi anh
Để đường về em ko bao giờ nghĩ
có kẻ theo
Chỉ mình em cùng hoàng hôn đếm bước
Để giật mình em ko thầm ước
Phía trước mình có bóng dáng của anh

Là người dưng đi anh
Để 1 nửa vẫn đi tìm 1 nửa
Để trái tim em vẹn nguyên
Như chưa từng biết
Nhớ về 1 người dưng.


@p/s : các bác quản trị diễn đàn đừng nghĩ em spam để lôi luồng này lên nha =)), tại vì em iêu thơ...thẩn nên nhảm tí cho vui thôi mà, he he
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #6 vào lúc: 22/07/2011 07:22:08AM »
Không biết phải thơ chip không mà không thấy chú thích nguồn gì hết, nếu là thơ của bạn thì  không có gì để nói. Bạn có khiếu làm thơ đó, những bài thơ đều rất có hồn =))

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #7 vào lúc: 23/07/2011 07:44:46AM »
 =)) =)), thì thơ người khác nói hộ tâm trạng.... của mình mà anh Tre, hồn của ai đâu chứ hồn của chíp thì giờ đang treo ngược cành tre í. Thơ của chíp thì chỉ có mỗi mình chíp đọc và hiểu thôi, vì thứ nhất là chữ xấu, thứ hai là không đầu không đuôi, ai hiểu được thì _huglove_
Em sợ lắm
Một này không nắng
Hoa điệp vàng tơi tả trở mùa xa
Một ngày kia ...
Sân ga người giã biệt
Đưa nhau về cát trắng những miền xa.
Anh đi mãi
Ngược xuôi hoài nỗi nhớ
Tìm một điều trong em.
Những buổi chiều
cô liêu
Bên hàng cây rũa lá
Em sợ lắm!
Khi mùa đông giá
Hoàng hôn chết cuối chân trời xa
Đêm thứ bảy...
Đợi chờ ……………..
Vầng trăng mờ xa khuất
Đêm thứ bảy - không Anh!
Nghe buồn thao thức
Tóc buông dài...
Ai vuốt
Để gió vô tình đánh cắp mùi hương
Để gió vô tình chở những miền thương.

Ngược xuôi hoài dĩ vãng
Anh đi mãi...
Tìm một điều trong em - đã mất
Ôi! đêm nay - hồn nghe giá buốt
Tiễn anh về trong mơ
Nghe sóng xô bờ.
NGUỒN : QUAY CÓP =))
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

voska

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 34
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #8 vào lúc: 14/09/2011 11:12:04AM »
Mình lôi cái luồng này lên thôi, spam tí nhé _yahoo_

Em chẳng cho vay
sao anh một đời mắc nợ

nợ em những lời đã hứa
thiên đường trong những ngày yêu
thương em một đời vội vã
sáng chưa trả - lại nợ chiều

em mua bao lời dịu dàng
anh bán những ngày phiền muộn

thoáng nhìn một sợi tóc rơi
nợ em một thời thiếu nữ
đường đời em đi ngược gió
anh nợ một lần dìu em

em ngồi xâu chuỗi bình yên
bão giông cuộc đời nghiệt ngã
nợ ngày anh lại nợ đêm

nếu anh không người mắc nợ
thì anh đâu còn của em?
ST
ĐẾN RỒI SẼ ĐI

cugayha

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 11
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #9 vào lúc: 14/09/2011 04:30:31PM »
Trong cuộc sống...

Chúng ta không cần phải có mọi thứ, nếu ta có đủ, người khác sẽ thế nào?

Và nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, đừng nên so đo với người khác, ngược lại hãy quý những gì mình có.

Vậy nên, đừng ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì thượng đế dành cho chúng ta, ta sẽ nhận ra rằng, những cái ta có, nhiều hơn những gì ta không có.

Phần khiếm khuyết, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là 1 phần của cuộc đời ta, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó, cuộc sống của ta sẽ vui hơn và cởi mở hơn.

Nếu bạn là 1 con trai, bạn chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh 1 hòn ngọc trai... Hay bạn không muốn có ngọc để có 1 cuộc sống yên lành?!

Nếu bạn là 1 con chuột, bỗng phát hiện ra mình đang bị nhốt trong cái bẫy bắt chuột, trước mặt là miếng bánh gatô thơm phức, bạn sẽ ăn miếng bánh hay là bỏ đó?!

Trước kia, dụng cụ để dành tiền đều làm bằng sứ, khi đã đầy tiền, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra... Nếu có 1 ống dành tiền như vậy, nếu không có đồng nào thả vào, nếu cứ lành lặn đến tận ngày nay... Nó sẽ là 1 món đồ cổ quý giá. Bạn muốn làm ống đựng tiền như thế không?!

Hãy ghi lại từng câu trả lời của bạn mỗi khi bạn nghĩ đến... Cho đến 1 ngày nào đó, câu trả lời của bạn không thay đổi... Khi đó, bạn đã đủ chín chắn!

Chưa có ai có cuộc đời hoàn mỹ không khiếm khuyết cả, mỗi người đều thiếu sót…

… Tìm một người hiểu bạn…
… Và hãy mong bạn là người hiểu người ấy …
… Người thông minh thích đoán tâm sự của người khác …
… Tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng lại đánh mất cái tâm của mình …
… Người ngốc nghếch thích cởi mở trái tim mình …
… Tuy lần nào cũng bị người ta cười nhạo nhưng lại có được tấm lòng của mọi người …

Cá nói : Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ...
Nước nói : tôi có thể cảm nhận được nước mắt cảu bạn, vì bạn ở trong trái tim tôi …
« Sửa lần cuối: 14/09/2011 04:33:35PM gửi bởi cugayha »

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #10 vào lúc: 25/09/2011 08:58:28PM »
Đừng trách


Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau – nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau – cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?

St
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #11 vào lúc: 25/09/2011 09:15:11PM »
Đừng trách


Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau – nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau – cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?

St
Quá nhạy cảm , quá tinh tế . Đó có khi là bất hạnh của một đời người . Đó là những gì mà những con người cập kê 1/2 đời người biết được . 1/2 khó ai nói được là bao nhiêu ????
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #12 vào lúc: 25/09/2011 09:42:43PM »
TÔI ĐI TÌM CÁI NỬA CỦA TÔI

Tôi  đi tìm cái nửa của tôi
Sao tìm mãi đến bây giờ chưa thấy ?
Nửa của tôi  ơi ngươi là ai vậy
Sao để tôi  tìm tìm mãi tên ngươi 

Để người đời cười nhạo
Trâu đi tìm cọc
Bởi người đời mấy ai hiểu hạnh phúc
Đâu biết ai cọc, ai lại là trâu .

Mặc kệ người đời mỏi miệng cười , chê
Tôi tự sống thấy mình đang sống
Mặc giông tố
Mặc cho miệng đời mỏi mệt

Cọc và trâu , hai nữa cuộc đời
Chẳng qua như nam châm chưa gặp  Fe
Nếu không có trâu , cọc để  làm chi
Ai hiểu rồi : Cọc - Trâu  - như Cây - Đất
 
Hai vế lặng thầm , ai lại tìm  ai !
..............................
1/2 sưu tầm .

Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #13 vào lúc: 11/11/2011 10:49:51AM »
Xúc sắc tình yêu - Ngô Thị Thanh Vân

Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
Sáu mặt lăn tròn theo số phận
Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
Người con gái trong thơ anh còn đó
Nhưng anh thì...
Viên xúc sắc tiếp tục lăn...

Đâu phải anh vô tình đánh rơi
Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?

Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
Như đợi một người...
Viên xúc sắc muốn dừng chân!
ST
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

tranminhtinh84

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 12
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #14 vào lúc: 13/11/2011 08:24:03PM »
Xúc sắc tình yêu - Ngô Thị Thanh Vân

Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
Sáu mặt lăn tròn theo số phận
Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
Người con gái trong thơ anh còn đó
Nhưng anh thì...
Viên xúc sắc tiếp tục lăn...

Đâu phải anh vô tình đánh rơi
Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?

Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
Như đợi một người...
Viên xúc sắc muốn dừng chân!
ST

MỘT CHÚT SẺ CHIA!!

Anh tặng em đôi cốc tình yêu
Anh đã nói như anh và em vậy
Mãi muôn đời mình sẽ hướng về nhau
Không xa cách dù tay người chia rẽ

Bỗng một ngày một chiếc vỡ làm đôi
Em đã nói lời chia tay sau cuối
Anh tự hỏi anh làm gì nên tội
Và cốc kia cũng đâu phạm lỗi gì?

Dẫu vẫn biết tình yêu thường thay đổi
Nhưng đâu ngờ dễ dãi vậy sao em?

Cốc đã vỡ biết rằng cốc đã vỡ
Bởi chiều nay một nửa đã ra đi
Bởi tất cả chỉ là thứ vô tri
Cũng chỉ bởi bàn tay người nhào nặn....

(Tôi đã tặng người một đôi cốc như vậy, nhưng bây giờ nó đã vỡ mất rồi ...)

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #15 vào lúc: 18/11/2011 07:45:05AM »
VẨN VƠ...
Xòe đôi bàn tay
Em đếm nỗi buồn in trên từng nốt
Lại ước gì mình có thể cột
Trái tim mình bên cạnh trái tim anh

Xòe đôi bàn tay
Em nhìn thấy sợi hạnh phúc mong manh
Loang đầy, lại láng.
Tình yêu anh là mặt trời chiếu rạng
Sao chẳng sáng trọn đời, trọn kiếp giấc mơ em.

Xòe đôi bàn tay
Em ngẫm. Nghĩ. Xem
Thèm một cái ôm
Thèm một cái siết tay giữa những ngày giá lạnh
Anh đi rồi…
Ai sẽ nắm tay em ?
ST
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Lữ Khách

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 695
  • Thanks 116
  • Lời chia tay nói dễ sao em...!
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org/diendan/
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #16 vào lúc: 18/11/2011 08:52:21PM »
bão thơ bão thơ   ....   bão từ đà nẵng vào tới sài gòn , còn các vùng lân cận thì áp thấp nhiệt đới ..cấp 0%

dạo này chíp bão thì các anh cu cò hết đi bẫy là cái chất  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
« Sửa lần cuối: 04/08/2022 02:23:09PM gửi bởi Lữ Khách »

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #17 vào lúc: 07/12/2011 04:46:08PM »
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?


Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...

Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
ngày hạnh phúc bỏ rơi...

Chúng ta đã từng sợ không nắm giữ được một quãng đời
nên nếu muốn khóc thì đừng khóc
nên nếu người muốn gào lên thì hãy cắn vào tay ta để sẻ chia những hằn học
nên nếu người hằng đêm chong mắt tìm một ngôi sao băng vụt sáng
thì cứ tin qua từng đêm trắng...
(rồi sẽ tìm thấy điều mình cần...)

Nhưng người đã ngoảnh mặt đi khi ánh mắt chưa kịp chạm vào lãng quên
cho người bước đi bên cạnh người nhoẻn miệng cười hạnh phúc
cho những trắc trở bỏ lại hết cùng một quãng đời đau đớn
cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát
để sống với những gì mình đang nắm giữ trong tay!

Chúng ta đã từng tuyệt vọng đến mức sợ cả những tiếng cười
đến mức tự hỏi bản thân cần chi phải sống
đến mức nhìn một chiếc lá rơi mà cũng ứa nước mắt
đến mức đột nhiên muốn chưa hề gặp nhau trong một phần ký ức
có lẽ người sẽ vui...?

Người đã bước đi với lựa chọn phó mặc mình cho cuộc đời
phó mặc mùa đông ở trong tim vĩnh viễn
phó mặc những giấc mơ chỉ luôn thấy mình chạy trốn
phó mặc mái tóc từ nay chỉ còn tự mình chải buột
phó mặc những ngày nóng sốt
nằm và nhớ một đôi tay...

Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
còn hơn những gì có thể gọi tên là đắng cay...
chúng ta đi qua nhau như những người xa lạ
người quay đi để ngăn trái tim mình hóa đá
ta cắn răng để giữ nước mắt mình không thể...
không ai giống như ai?

Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?

ST
« Sửa lần cuối: 07/12/2011 04:49:26PM gửi bởi chipchip »
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #18 vào lúc: 14/12/2011 10:25:26AM »
Mắc nợ
Em chạy trốn anh
Chạy trốn bình minh
Chạy trốn cuộc đời mình.
Bởi em sợ tình yêu như những đám mây
Khi cơn gió thổi qua
Chỉ còn lại đây
Những mắc nợ suốt đời không trả nổi.
Những dịu dàng đánh đổi
Lấy môi nhau
Những lừa lọc thẳm sâu
Chìm vào ngõ tối
Em lạc giữa tình yêu, những nghẹn ngào bối rối
Anh bay đi tựa mây trắng lưng trời.
Những khát khao vò xé nhau
Những chống chếnh mặt người
Những muộn phiền đớn đau suốt một thời lửa cháy
Quay lưng đi, phía sau là ta đấy
Những vực sâu hun hút tiếng thời gian…
Hay tiếng ru giữa chuyến đò ngang
Là tiếng ru của một thời trốn chạy?…
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #19 vào lúc: 14/12/2011 04:56:41PM »
Cho em mượn tạm bờ vai
Ngả đầu,gối những ngày dài được không?
Ngực anh khóc...thoả chờ mong
Lệ nhoà...tình ngấm vào trong tim người?

Cho em mượn tạm chút thôi
Trải qua một kiếp người rồi trả ngay.
Vai người em trọn giấc say
Tình nồng ấp ủ đong đầy tháng năm.
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent