Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Mất ăn, mất ngủ.  (Đọc 4753 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cugayquangngai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1840
  • Thanks 526
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #20 vào lúc: 25/02/2013 07:27:56PM »
hàng khủng hàng khủng chúc mừng anh Cua nha  _zoo_
cố gắng chăm sóc em ấy nha , em ấy sẽ mau nổi thôi vài tháng là gáy gù ầm ầm , rồi chìm 1 thời gian sau đó mới căng trở lại .Ghen tỵ với bác Cua quá đi  =((
thân chào !
" Núi Ấn Sông Trà Muôn Chim Hót
  Ta cùng Mồi Cây Gác  Say Xưa  "
   ĐTLH: 01285 568 648 Mr: Duy

songhan

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #21 vào lúc: 25/02/2013 08:02:30PM »
Bộ cườm quá đẹp, chúc mừng anh Cua có chim đẹp, chim quý.

quyents83

  • Thích cu gáy
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 414
  • Thanks 106
  • mê cu gáy
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #22 vào lúc: 25/02/2013 08:38:05PM »
Anh Cua bán đấu giá chú cu gáy cườm khủng này ủng hộ diễn đàn đi anh Cua _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_. Anh em nào ủng hộ lên tiếng nào ? :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd.
Chưa có tài đã đánh mất tâm,vừa có chút tâm đã bài xích tài

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #23 vào lúc: 25/02/2013 08:54:28PM »
Anh Cua bán đấu giá chú cu gáy cườm khủng này ủng hộ diễn đàn đi anh Cua _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_. Anh em nào ủng hộ lên tiếng nào ? :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd.
chơi khó cho a Cua rồi, kiểu này hôm sau đố giám khoe cu =)) =)) =))

TrungKiên72

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 300
  • Thanks 144
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #24 vào lúc: 25/02/2013 09:03:19PM »
Đúng là lão Cua này đòn nào cũng hiểm, mưu nào cũng cao đã thích đố chủ chim giữ được hắn nói trước sau nó trả về với cua.
Hôm nay  CUA đã ăn ngon ngủ kỹ .
Trận trọng chúc mứng !

Đức Huy_Hạ Long

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 229
  • Thanks 53
  • Cu gáy Hạ Long
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #25 vào lúc: 25/02/2013 09:23:46PM »
Nhìn em cu này mà hâm mộ quá. Chúc mừng bác Cua có được một em chim độc và đẹp.                     
Đam mê cu gáy...!

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #26 vào lúc: 28/02/2013 03:12:29PM »
Nhìn con bổi kg biết tả sao,hjx chỉ biết là niềm mơ ước của bao người đam mê cu gáy ! 8->
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

cugay_TâyHồ

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 54
  • Thanks 11
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #27 vào lúc: 28/02/2013 08:34:41PM »
Một tác phẩm cho bộ cườm, chúc anh Cua càng có nhiều hàng hot cho ace thưởng thức và mở mang tầm nhìn, thèm quá anh Cua ơi   *><* *><* =(( =(( =((

cugayquangninh

  • Hội cu gáy đấu org QNinh
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 938
  • Thanks 473
  • 0978795666
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • www.youtube.com/sonhacoi
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #28 vào lúc: 28/02/2013 10:30:46PM »
Chúc mừng anh , tổng thể con nầy cái gì cũng đều và đẹp , lên mồi thuộc hệ số giỏi  ,nhưng thấy nó hơi nóng tính chút xíu  !Anh phải  O:o nó sẽ mau kêu hơn
« Sửa lần cuối: 01/03/2013 05:15:05AM gửi bởi cugayquangninh »
Sống ! Không chỉ nhận cho riêng mình .
Sơn- Hà Cối
https://www.facebook.com/cugayquangninh.son

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #29 vào lúc: 10/03/2013 07:16:11PM »
- Đúng là nhìn con này bộ cườm chuẩn thiệt, phải có duyên lắm mới được sở hữu chú gáy như vậy chúc mừng anh.
Mong các bác chia vui với Cua, qua 1 time giỡ tất cả mọi thủ đoạn, con này đã về tay Cua. Kể từ nay, ai lên chơi Cua có thể xách ra khoe rồi cái mặt vênh lên như cái bánh đa nướng : Của tui đó, đẹp không - Thấy ghét.
Chúc mừng anh Cua nhé ! Con Cu...của anh đẹp quá ! Hix...vui dùm anh Cua nên đùa tí thôi,đừng ném đá em mà tộiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

mrxuixeo

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 17
  • Thanks 0
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #30 vào lúc: 10/03/2013 10:42:48PM »
nhìn bộ cườm với cái tướng con này mà phát thèm . Em có 1 ước áo, em có một khát khao

Cua_QB_GL

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 325
  • Thanks 360
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #31 vào lúc: 11/09/2013 10:00:40AM »
Sau 1 time chăm bẵm thì nay nó bắt đầu siêng gáy rồi các bác ạ. Nó gáy giọng thổ pha xíu xiu đồng. Âm lượng tốt, gọng gù cũng khá. Nay sáng sáng nghe con khác mở miệng là đã phóng được mấy sạc gù. Chưa nghe thúc nên cũng chưa thấy bài bản gì. Mà nó rất láo, đúng 4.30 sáng là tung lồng ầm ầm, nhưng chỉ tung 1 phát duy nhất sau đó đứng im trên cầu hoặc nằm bẹt xuống sàn rồi chờ sáng là mở miệng. Hy vọng cứ đà này ra trước tết ép lồng, ra tết xách đi xem sao. :)) :)) :))
Trích dẫn từ: Cua_QB_GL

........Tái xuất..........

Lê Nam

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 313
  • Thanks 103
  • Niềm vui bất tận.
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #32 vào lúc: 11/09/2013 10:21:09AM »
Sau 1 time chăm bẵm thì nay nó bắt đầu siêng gáy rồi các bác ạ. Nó gáy giọng thổ pha xíu xiu đồng. Âm lượng tốt, gọng gù cũng khá. Nay sáng sáng nghe con khác mở miệng là đã phóng được mấy sạc gù. Chưa nghe thúc nên cũng chưa thấy bài bản gì. Mà nó rất láo, đúng 4.30 sáng là tung lồng ầm ầm, nhưng chỉ tung 1 phát duy nhất sau đó đứng im trên cầu hoặc nằm bẹt xuống sàn rồi chờ sáng là mở miệng. Hy vọng cứ đà này ra trước tết ép lồng, ra tết xách đi xem sao. :)) :)) :))
Chúc mừng anh nhé :-bd _zoo_ _zoo_
SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI THANH THẢN.

huanpham

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 139
  • Thanks 77
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #33 vào lúc: 11/09/2013 11:25:54AM »
Bao nhiều chim Hay trên cao nguyên chui vào nhà A.CUA hết rồi... chắc phải đột nhập chia sẽ bớt mới được.  :-$ :-$ :-$ :-$

Artisan

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 158
  • Thanks 40
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #34 vào lúc: 11/09/2013 11:41:34AM »
Hôm nào muốn ăn ngủ ngon lành, thì chuyển nhượng lại chim cho tui lại ngủ gáy...khì..khì thôi.

cuahangquyen

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 129
  • Thanks 53
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #35 vào lúc: 11/09/2013 03:36:31PM »
coi xong ngủ bình thường
Cha mẹ nhọc nhằng nuôi ta lớn
Bạn bè chơi dog dạy ta khôn

robir9nguyen

  • Khách
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #36 vào lúc: 11/09/2013 03:38:13PM »
coi xong ngủ bình thường

Bac nay giong em...

cugaykogay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #37 vào lúc: 12/09/2013 08:18:48PM »
thật là tuyệt vời ...

cugaygialai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 494
  • Thanks 127
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #38 vào lúc: 13/09/2013 05:32:18AM »
Thỉnh rhoảng nhốt nó ra sân, chú cứ để mãi trong nhà như cấm cung thế thì nổi chậm là phải. anh cũng mới mua con trơn ròng cũng thấy nó hay hay

Cu gay Thodong

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 76
  • Thanks 37
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Mất ăn, mất ngủ.
« Trả lời #39 vào lúc: 17/09/2013 09:25:34AM »
Đúng là con chim có bộ Cườm xứng đáng làm chim mồi. Chim hơi nóng chút...
Nếu là bổi, có thể 1 năm là nổi nhưng cũng có thể... 4 mùa mới nói chuyện.

Sau 1 time chăm bẵm thì nay nó bắt đầu siêng gáy rồi các bác ạ. Nó gáy giọng thổ pha xíu xiu đồng. Âm lượng tốt, gọng gù cũng khá. Nay sáng sáng nghe con khác mở miệng là đã phóng được mấy sạc gù. Chưa nghe thúc nên cũng chưa thấy bài bản gì. Mà nó rất láo, đúng 4.30 sáng là tung lồng ầm ầm, nhưng chỉ tung 1 phát duy nhất sau đó đứng im trên cầu hoặc nằm bẹt xuống sàn rồi chờ sáng là mở miệng. Hy vọng cứ đà này ra trước tết ép lồng, ra tết xách đi xem sao. :)) :)) :))

Oh tôi đã nhận được tin nhắn của bác, nhưng mấy hôm rồi không đọc thư nên không hay bít... xin lỗi về sự chận trễ.
Tôi đã thấy-hiểu được cách chăm sóc, nuôi dưỡng Cu của bác rùi. Vậy là niềm tin của bác với nó đã được kết duyên.
Tôi tin bác thật lòng và tôi bit 1 điều: con Cu nào sắp nổi cũng thường hay giãy đêm chút chút... và nó là con chim có tài năng để ra mồi.
Những con giãy đêm như vậy nhưng sau khi nó nổi (hoặc ra mồi) thì lại không có hiện giày vậy nữa. Bác yên tâm đi.
Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tui từ cái nhìn đầu tiên thấy hình nó: nó là con chim dữ, hơi nóng đấy nha... và rất có Tài.
Nó đúng là có Duyên với bác đấy. Chúc mừng...
Nhưng không quên nhắc cảnh báo bác 1 điều với con bổi này: Nó có thể sẽ là con chim rất hay về sau nhưng có thể sẽ bỏ đi sau 3 năm nữa. Tất cả là phụ thuộc vào tay nghề của bác: Huấn luyện chim mồi. Nếu có điều gì chưa rõ, bác nhắn tin chứ nói trên DĐ nhiều lúc không tiện và vì có phải ai cũng hiểu ý mình nói gì, vào vấn đề gi đâu?
Thân bác,
« Sửa lần cuối: 17/09/2013 10:26:58AM gửi bởi Cu gay Thodong »

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent