Có hai anh bạn rất thân là Nhan và C80. Nhan cưới vợ trước nên có thể có kinh nghiệm cuộc sống, cuộc chết, kinh nghiệm linh tinh nhiều hơn. Vì thế, bất kỳ có khúc mắc gì trong cuộc sống, C80 đều chia sẻ và mong sự đóng góp của Nhan.
Năm ngoái, C80 lên xe hoa. Nhan cũng vất vả trong ngày vui của bạn, uống gánh cho bạn đến say mèm để mong c80 còn tý sức lực mà động phòng hoa chúc.
Tuần sau khi cưới gặp lại, C80 không tỏ ra mệt mỏi như Nhan trước đây nhưng lại rất buồn bã, đôi mắt ậc nước như chực òa khóc :
- Anh Nhan ơi, có lẽ vợ chồng em chia tay thôi !
- Trời sao kỳ vậy chú Cường.
- Khó nói quá, nhưng chỗ anh em nói thật, em mới có ý định đi chợ thì đã tiêu hết tiền. Hu hu ....
- Tưởng chuyện gì, chú gặp thầy rồi, đừng lo, vì HP của cô chú, anh ra tay giúp đỡ, Mong cô chú đừng quên ơn anh là được.
Như chết đuối vớ phao, c80 ta vồ vập:
- Giúp em nhé, ơn này làm sao em đám trả thù, úi lộn, dám quên, do em mừng quá. xin bác hai chữ đại xá .
Nhan hạ giọng thì thầm:
- Này nhé, chú phải biết kiềm chế, ví như mục đích của chú đi chợ là để mua một mặt hàng. Chú phải phân tâm, không nghĩ nhiều tới cái đó. Hoặc khi bị chi phối bởi cái đó quá thì chú phải cố gắng tập trung vào một vấn đề khác. Ví dụ chú tưởng tượng đang bị đuổi đánh vì nhìn tắm lén, trộm đưa hấu, hút thuốc trong lớp bị cô bắt gặp. Hoặc chú ngậm quả chanh vô miệng, khi thấy hơi quá thì chú kìm hảm bằng cách cắn vô quả chanh cho vừa chua, vừa đắng, phân tâm đi, đảm bảo chú khá hơn liền .
Nghe phân tích vừa có tình, có lý, khoa học, c80 ta hớn hở xách xe về nhà ngay. Trước khi về, không quên nán lại : Mai caphe nha anh, em sẽ báo kết quả anh liền .
Sáng mai, từ sớm c80 đã ý ới gọi Nhan đi caphee. Chưa ấm chỗ. Cu cậu tí tởn:
- Hai anh ạ. Ha Ha. Anh thánh thật.
Đến ngày tiếp theo:
- 4 rồi anh ạ, cảm ơn bác.
Nhan mắt tròn mắt dẹp nghía cu c80. Không lẽ cu cậu tiến bộ nhanh thế. Mà thánh thật. Những bốn cơ à .
Do bận rộn, 3 ngày sau hai anh em mới có dịp ngồi với nhau:
- Anh ơi , 14 rồi. Cu cậu hớn hở khoe.
Tới đây thì Nhan không thể chịu nổi vì đứa em mà dám nói dối, làm gì có chuyện một đêm mà nó ... được 14 cái.
Nổi giận lôi đình. Nhan chỉ thẳng vô mặt c80 :
Tôi với chú là chỗ tình nghĩa bấy lâu, nay chú lại dám giưỡn mặt, nói dối tôi, kể cả Minh Mạng cũng không có khả năng đó, vậy mà chú dám nói chú được được được 14 trong một một đêm.
Quá giận dỗi, Nhan nói cà lăm cà cặp, mặt mủi tím bầm vì tức giận. C80 cũng quá sợ hãi, vội vã nói:
- Không, không, không phải em đã làm được 14 cái trong một đêm mà em nhún nhún nhún được 14 cái mới hết tiền bác ạ.
Uí úi úi tui chết mất vì cời

.