Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - lamquangnha

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 9
41
Góp ý xây dựng diễn đàn / Re: Góp ý cho diễn đàn
« vào lúc: 30/11/2011 04:18:44PM »
Chào bạn Trương Công Kha (nick: cleobast)!
         Qua bài viết của bạn, cho tôi xin hỏi bạn? Bạn hiểu thế nào là  “ Trả thù cá nhân”, nếu bạn tìm được câu trả lời trước khi bạn viết bài này thì hay biết mấy? Tôi lấy ví dụ trong vụ ban nick thành viên cugaykiengiang mới đây, trong khi giữa BQT và thành viên cugaykiengiang (tên thật Bùi Quốc Khanh – Quê Hòn Đất - Kiên Giang) không ai biết ai, không hề có việc giao dịch cá nhân, thì thử hỏi làm gì có chuyện tư thù cá nhân mà trả ở đây? (có những người dùng chức vụ mod để trả thù cá nhân). Còn việc bạn góp ý nên có một “đoạn code” để nhằm hạn chế bớt những từ thiếu văn hoá trong chatbox thì chúng tôi xin ghi nhận và sẽ có hướng phát triển thêm.
            Không biết bạn có đọc hết nội qui của diễn đàn chưa nhỉ? nếu chưa đọc thì xin mời vào đây mà đọc lại nhé:  ( http://www.cugay.org/diendan/index.php?action=register ) Chứ từ trong bài viết của bạn có một đoạn : “Tôi tham gia ko chỉ 1 diển đàn mà hơn 50 diễn đàn và vì vậy ko có cái diển đàn nào như chúng ta là quá nhiều Spam mà toàn những tay tào lao và những Mod cho mình hay và giỏi khi đã chơi chim lâu năm và nói những câu rất ngu xuẫn” thì tôi cũng đủ hiểu bạn là một người có “văn hóa” đến cỡ nào rồi (?). Diễn đàn cugay.org là một sân chơi nhỏ chỉ dành riêng cho những người thật sự đam mê thú chơi cu gáy, trong đó có không ít các anh, các chú đã có tuổi như anh Phan Văn Hồng ở Trà Ôn – Vĩnh Long chỉ biết click chuột xem bài chứ chưa hề biết gõ bàn phím là gì? Nhưng anh đã tham gia một cách đầy nhiệt huyết đó chứ? Nhưng nếu không may anh Hồng vào xem mà ngay cái bài viết của bạn thì anh sẽ thất vọng đến nhường nào(?) ...
       Sau cùng tôi muốn nói với bạn rằng nếu diễn đàn nầy không là sân chơi thích hợp dành cho bạn thì bạn hãy còn những 49 cái diễn đàn khác kia mà, tội tình gì mà phải núm níu để giờ đây phải thất vọng như vầy “Chào Bác Tre và các Mod trong BQT. sau một thời gian tham gia dđ mình nhận thấy những cái đáng lưu ý và mình thấy thất vọng vô cùng
Vài lời cùng bạn!

42
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 27/11/2011 09:06:38AM »
Vì sao gọi là quảng cáo
 
- Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?
- Bố: Đúng đấy, con ạ!
- Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Bia Vọng cổ (Teen vọng cố chế ... he he)
Teen Vong Co

 
Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?

Nói chung là bia đó, ah mà đó có phải là bia ko, mà sao vắng bia là thèm...dzố dzô dzố dzô.

Không được ở bên bia lòng buồn vu vơ, mong cho sao 2 ta nhậu hoài ko say, mong cho bao nhiêu bia nhậu hoài ko vơi, là là nhớ bia nhiều lắm, ước cho mình không xa...

Người iu ơi anh muốn cùng em nhậu cho tới sáng không ai bỏ về, mình bên nhau đi đến hết đêm này...dzố dzô, dzố dzô...dzố dzô ...


43
Chào anh và tất cả anh em!
Trước tiên xin chúc mừng anh đã sở hữu được em cu bốn, con này em cũng đi tìm gần 2 năm nay đó anh, quả thật anh là một người may mắn, nhưng cũng đúng thôi với anh mới xứng đáng cầm con cu bốn ấy. hi hi
Xin chào anh, chúc anh nhiều sức khoẻ
     À ! lâu quá không xem bài, bây giờ mới thấy, xin lỗi chú Vẹn nha, sao dạo này không thấy online thế, nếu có đọc mấy dòng này hôm nào mình offline thịt chó nhé.
    À quên chú nói với chú Đua là tôi mời luôn chú ấy nhé!
Thân chào

44
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bổi khủng_ Không đụng hàng !
« vào lúc: 25/11/2011 08:30:08AM »
Thành thật chia buồn cùng Nguyên, trước Ofline 3 tuần anh cũng bị hắn vồ con mồi úp thôi chứ chưa chụp được, đến bây giờ em nó vẫn chưa lấy lại phong độ 100%, về con bồ cắt theo anh nên thi hành án bằng cách chặt bỏ hai bàn chân nó rồi thả trở lại thiên nhiên cho bỏ tức =)) =))

45
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Đứa con tinh thần 11/11/11
« vào lúc: 23/11/2011 05:21:50PM »
Ngày 11/11/11,Thongxanh vô tình ra tiệm chim bắt gặp cháu nó trong một lồng lớn với nhiều chú chim già khác, nhưng chắc sinh ra trong lò võ nên cháu nó chẳng sợ chú nào cứ con nào tiến tới gần là cháu ta đánh cho rớt xuống cầu. Một ngày đẹp lại thấy có mình cháu nó còn nhỏ tội nghiệp nên cho về nhập khẩu, có một đặc điểm là cháu nó có vảy đại liên giáp ( giống như vảy đại liên giáp ở gà ), mong bà con  cô bác nhất là anh Tuấn, anh Nhã và cô Chíp nữa nhé chúc cho cháu nó mau ăn chóng lớn thành tài  =)) =))





 Chào Vũ!
        Nghe em gọi đích danh " anh Tuấn, anh Nhã và cô Chíp" làm anh giật cả mình =)), thôi thì "Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa", mà anh xin nói nhỏ anh em mình nghe thôi nha, xưa nay anh xem bói cho người ta anh chưa hề lấy tiền quẻ =)), biết sao không? vì lở có sai thì họ khỏi phải mất công xin lại tiền quẻ =)) kha kha =)). Thôi đùa tí thôi chứ chú chim này còn con, khi thay hết lông nó sẽ khác đi nhiều đó, nhưng bản lông đó sẽ rất đẹp (quy liễu), đầu mắt, mỏ, chỉ dàm đều tốt. Nhưng về âm giọng, nước chơi mà nói bây giờ thì hơi quá sớm, anh hẹn khi nào thay hết lông tơ anh sẽ bói tiếp.

46
Tâm sự- Nhật ký / Re: Tâm sự của Moderator
« vào lúc: 22/11/2011 03:46:15PM »
Em nghĩ mình nên có cái bảng hướng dẫn sử dụng cho mọi người anh à, kiểu 1 vài cái cơ bản....

Ngoài ra nên bổ sung hay nâng cấp tính năng search nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, như vậy anh em tự search được chủ đề mình muốn ý anh
Chào Tâm!
      Anh nghĩ nếu những ý kiến đóng góp nhằm mang lại nhiều tính năng tiện lợi, giúp anh em dễ dàng hơn trong khi tham gia diễn đàn cugay.org nầy, thì những người Quản trị diễn đàn rất trân trọng tiếp thu và sẽ có hướng update cho thích hợp (Nếu trong điều kiện cho phép).
Thân chào.

47
Tâm sự- Nhật ký / Tâm sự của Moderator
« vào lúc: 22/11/2011 02:00:10PM »
Thưa các bạn!
        Tinh thần cầu thị, ham mê học hỏi cũng như cảm giác được quan tâm chút xíu của những người mới bước vào sự nghiệp cu cò là lẽ thường tình, không có điều chi chê trách cả? thú thực hồi mới tham gia diễn đàn nầy, tôi cũng giống như các bạn thôi, cũng đã từng đưa ra nhiều câu hỏi, câu thắc mắc, đại loại là: Tại sao lập ra chuyên mục “Hỏi gì đáp nấy” thế mà sao mình hỏi thì chả có ai giải đáp vậy? hoặc “Tại sao số lượng người vào xem câu hỏi rất nhiều, mà lại không một ai trả lời giúp mình? một cảm giác hụt hẫng, khó chịu đến cau có đã hiện ra trên nét mặt. Mang tâm sự buồn buồn vì cho rằng mình không được sự quan tâm của các Moderator … Tôi bắt đầu lục lạo tung cả diễn đàn, đọc hết những mục nào có chữ mà tôi vào được, đọc nhanh, đọc chậm tùy theo nội dung của từng bài viết. Rồi tôi cũng tự mình tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi của mình từ trong đóng tài liệu ấy! Cho nên bây giờ tôi xin nói ra đây thử xem có đúng với tâm trạng của một số anh em mình không nhé?
       Do là mới tham gia diễn đàn nên chúng ta còn quá bở ngỡ với giao diện của trang web, chưa thuộc sơ đồ, cấu trúc cây thư mục của trang diễn đàn, do đó không biết phải vào đâu? Vào chỗ nào mà tìm hiểu những vấn đề mà mình đang thắc mắc?
       Mặt khác lúc ấy do không có nhiều thời gian tìm đọc hết những câu anh em đã từng trả lời trên diễn đàn này mà có liên quan đến vấn đề chúng ta đang thắc mắc, chứ chưa nói đến những câu hỏi mà mọi người đã hỏi và thậm chí có những câu hỏi ta chưa kịp nghĩ ra, đã có người hỏi và có người đã giải đáp rồi … Chính vì thế những nội dung mà anh em chúng ta cho là mới mẻ, là bức xúc, nhưng thực ra nó đã được viết hết lên đây từ lâu rồi? hê hê =)).

       Từ những bức xúc hơi vô cớ ấy? hôm nay tôi xin có đôi điều tâm sự cùng các bạn, đặc biệt là những bạn mới lần đầu tham gia diễn đàn:
1. Thay vì chúng ta hỏi nhiều, thắc mắc lung tung? Thì chúng ta chịu khó đọc một lượt hết các mục của diễn đàn xem sao?
2. Thay vì chúng ta ngồi đấy la om tỏi là “Tại sao bài viết của mình chưa thấy đăng lên?” Thì chúng ta chịu khó ngồi đọc nốt những qui định đối với các thành viên phải tuân thủ khi gửi bài có hay hơn không?
3. Chúng ta nên nêu ra câu hỏi hạn chế trùng lắp với những câu hỏi mà những người khác đã nêu và đã được trả lời rồi?
4. Chúng ta cố gắng nêu những câu hỏi hết sức ngắn gọn, dễ hiểu, nếu có hình, clips minh họa thì nên có ghi chú rõ ràng từng ảnh, từng clip đính kèm?
        Sau cùng tôi khuyên các bạn là hãy tự xem mình là một "thành viên" và cũng tự cho mình là một người “Điều hành viên”, có thế chúng ta mới hạn chế bớt những câu hỏi thừa, mà lẻ ra không cần phải hỏi? hay là chúng ta sẽ bớt đi những câu hỏi mang tính chất thách đố nhau để gây tranh cải không nên?
Thân chào các bạn!

48
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Mong có người lên để giao lưu .
« vào lúc: 20/11/2011 06:22:46PM »
Mình ở Đức Cơ - Gia Lai . Chỗ mình chim nhiều vô tư . rảnh vô rừng là có chim đem về nuôi . Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy anh em chơi với nhau hồi giờ . Kinh nghiệm không thăng tiến được .Nay qua diễn đàn , mời ai có điều kiện lên đây mình sẽ dẫn đi đánh cu . chắc chắn vui, có sản phẩm mang về, có điều nhiều người ở xa quá, chỉ dám mong anh em Bình Định, Quảng Ngãi chẳng hạn lên chơi giao lưu , chỉ thêm cho mấy chiêu để nâng cao tay nghề . Nếu ai lên đây , nhanhot73 đối xử không vui vẻ , nhiệt tình thì thề không nhìn mặt anh em trên diễn đàn cugayorg của chúng ta .

        Nhân ạ! Biết rằng người hay hứa là người hay thất hẹn, nhưng Đỗ Vân có phone "gù anh" hôm tuần trước bảo sang năm, qua tết âm lịch nếu Đỗ Vân có đợt nghỉ phép dài hạn, thì sẽ gọi anh lên Sài Gòn và ngược ra Gia Lai một chuyến và anh cũng đã hứa! Thế nhưng từ bây giờ đến lúc ấy không biết có thuận buồm, xuôi gió không nữa? dẫu sao chúng ta vẫn cứ hy vọng, hẹn gặp Nhân tại Đức Cơ - Gia Lai vào một ngày không xa.

49
Chào Nguyên!
        Nhân ngày sinh nhật em (22/11/2011) anh chúc em cùng gia đình cả ngày vui vẻ, nếu có tổ chức nhậu nhẹt thì cũng giữ gìn sức khỏe! =)) Thêm tuổi mới, anh chúc em luôn hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới. Tiếc là anh không có ảnh của Nguyên để làm giúp em Clip sinh nhật, nhưng qua hình ảnh, anh thấy Ninh Bình là một vùng đất "Non nước hữu tình", với những bức ảnh ấy, anh thiết kế một Clip về quê hương Ninh Bình và xem đây như món quà sinh nhật của anh tặng em Nguyên nhé!

Sinh nhat Mai Cao Nguyen 32


       Qua nhiều ngày lục lạo trên tất cả các trang web tìm kiếm thì hôm nay anh đã tìm được vài tấm của "Cu thủ" Mai Cao Nguyên, do đó hôm nay anh thiết kế tiếp Clip thứ 2 này xin chúc mừng sinh nhật em, xin mời   _zoo_ 100% nhé!

Sinh nhat lan thu 32 Mai Cao Nguyen




50
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 18/11/2011 06:26:38AM »
Bài học về tội nói

 Một ông mục sư nói với các giáo dân:

- Tuần tới tôi sẽ thuyết giảng về tội nói dối. Để giúp các bạn nhanh chóng nắm được vấn đề, tôi muốn tất cả đọc trước chương 17, quyển Mark.

- Chủ nhật sau đó, để mở đầu bài giảng, mục sư liền yêu cầu những người đã đọc chương 17, quyển Mark giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Ông mục sư cười và nói: Tốt! Bây giờ tôi sẽ tiến hành bài giảng về tội nói dối. Quyển Mark chỉ có 16 chương mà thôi!

51
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Chuyến gác cu nhớ đới !
« vào lúc: 17/11/2011 07:38:17AM »
Hấp dẫn quá đi mất, lần nào đi bẫy mà cũng ...nhớ đời như thế thì mình ...tình nguyện ngày nào cũng đi _yahoo_ _yahoo_ =)) =))

Thanks bác, một bài viết hay quá, mong bác thường xuyên ghé diễn đàn để hổ trợ anh em và có nhiều bài viết...nhớ đời nhé!

Chào chipchip!  =)) =))
        Hôm nay nhân ngày vui của chip nên anh nhớ có một lần em đã comment về bài viết của anh làm anh cứ cười hoài về tính khôi hài ... Nhưng nay sau khi chip đã bại lộ thân phận là "nữ nhi" thì dòng comment trên lại càng làm anh lúc nào cũng buồn cười, thậm chí nằm mơ còn cười =)) =)).
Đúng là "Hấp dẫn quá đi mất, .....)

52
Và đây là phần quà của riêng anh gửi tặng Phương, chúc em có nhiều niềm vui, trẻ, mà đặc biệt là sức khỏe, sau cùng anh xin kính chúc gia đình và em một ngày sinh nhật vui vẻ.

Sinh nhat Minh Phuong 34

53
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Các cụ phán dùm vài quẻ
« vào lúc: 15/11/2011 07:22:33AM »
Chim thật đạt, nhất là bộ lông quy, bộ cườm, không có chỗ nào chê cả, xin chúc mừng bạn!

54
           Hưng ơi! biết rằng nói ra thì lại khác với vài ý kiến của mấy anh em đấy, trước tiên nếu như em thông tin từ đầu con chim nầy do bị bắn súng hơi nên một bên cánh bị sệ xuống, chi tiết nầy không may lại lập đi lập lại trong nhiều bức ảnh, dẫn đến nhiều anh em nhìn tướng chim không đẹp =)) (mà không đẹp thật =)) ), Do đa số dân chơi cu gáy khi chọn một con bổi nuôi đầu tiên họ phải chọn "là cấp mình" sau đó mới đến những thứ khác như: Đầu, mắt mỏ, chỉ dàm, bộ cườm, lông quy và sau cùng là cặp chân và cạnh đuôi. Cấp mình là ngoại hình, nếu chim mà có cấp mình không tốt thì ít ai chọn (Giống như tuyển chọn phát thanh viên truyền hình thì người ta cũng thế: ngoại hình trước đã? =)) ). Nói đùa tí thôi, xin quay lại chủ đề, trong những tấm ảnh, anh thấy chỉ có tấm sau cùng là chụp tương đối đạt, những tấm về trước có lẽ em nó tung quá hay sao nên chụp không rõ lắm, khiến vài anh em ngại không dám bói mò là như thế? =)), nhưng theo anh con chim nầy có một chút gì đó giống con mồi của anh (mồi đã bị tử trận vì nắng), bài bản thì không xuất sắc, nhưng bền chim, nhạy miệng, gù nhiều, tuy nhiên cũng giống như Nhân có nói là cặp chân hơi nhỏ mà thôi. Anh nghĩ dù mua hay tặng đây cũng là món quà hết sức ý nghĩa đối với Hưng, vì thế anh khuyên em cứ nuôi thử nghiệm những gì anh em bói, "Biết đâu em đây là một em dị tướng thì sao?" chúc em thành công Hưng nhé!

55
Chào Phương!
          Tuy rằng Phương đã đôi lần cố tình che dấu ngày sinh nhật của mình, nhưng đối với anh ngày sinh nhật là ngày vô cùng trọng đại, nó đánh dấu bước ngoặc của một con người, chính vì thế hôm nay sau khi đã qua cơn sốt anh cố gắng làm cái Clip này và xin thay mặt tất cả anh em chúc Phương sinh nhật lần thứ 34 thật vui vẻ (17/11/1977 – 17/11/2011)

Sinh nhat lan thu 34

56
Chào Anh Tuấn!
       Nhân dịp sinh nhật lần thứ 45 của anh em kính chúc anh luôn tươi khỏe, trẻ, phong độ. Cầu mong những gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất sẽ đến với anh trong tuổi mới!
       Do em không có nhiều ảnh của cá nhân anh, nên xin lấy một số ảnh tư liệu về Cà Mau làm ảnh nền cho cái clip sinh nhật của anh.
Sinh nhat anh Tuan

57
        Chip hôm nay có vẽ buồn thì phải? đọc bài của chip mà anh cứ tưởng mình đang đọc kịch bản vậy? =)) , anh hy vọng rằng trên trần thế nầy vẫn còn những "Thiên thần" như thế. Riệng anh xin chúc Chip luôn đẹp như những thiên thần ấy  _yahoo_.

58
Gửi 2 nhiếp ảnh gia của diễn đàn ta!
          Anh em rất cần những lời chú thích bên dưới những bức ảnh, hai nhiếp ảnh gia cố gắng thêm nhá, nếu không nhớ tên hết thì có thể nhờ người giúp nhé.

59
Chào Long!
       Đa phần anh em xem ảnh rất cần một câu chú thích từ người gửi, mong em cố gắng cho xin vài câu nhé, cảm ơn em ảnh rất đẹp.

60
Chết mất thui Hải ơi =)) =)), O Vi đã tham gia diễn đàn rất lâu, nhưng chưa hề thấy có ý kiến, hôm nay vừa thấy cu của Hải thì ngay lập tức khoái ngay? đây phải chăng là một cơ duyên, Hải nên trân trọng mà giữ lấy nhé.

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent