Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - ngoductam

Trang: 1 2 [3] 4
41
Thưa các cụ

Bổi nổi rồi sẽ có ngày lên mồi, mà lụp thì giá cao quá nên nhiều anh em sẽ khó mà tiếp cận được.....Hàng ngày lên diễn đàn, gặp nhiều anh em cùng cảnh ngộ, hỏi thăm hết người này tới người kia về việc mua lụp giá rẻ hay giá hợp lý ở đâu cho vừa túi tiền của mình........Một vài người khéo tay mà không có mẫu chuẩn để làm nên cũng bí.....

Hôm qua e đã lặn lội mượn e Vân cái lụp bẫy về, đo đạc up ảnh gần chết giờ mới có cho anh em........Có thể sẽ hơi khó hiểu với mỗi người,  nhưng đã đủ chi tiết theo như sư cố vấn của anh Huy TM...........Bạn nào có đam mê lại có chút hoa tay thì cứ việc  làm theo nhé, chúc may mắn....

1, Cấu tạo lụp:

a, Thân lụp

b, Mặt thép làm bàn sập

c, Mặt thép đặt cầu tử

d, Em đo hạng mục a & c , chiều dài tổng quan của lụp. Vì b mình làm to hơn c tí là đủ. Kích thước thì e đã dùng thước dây đo, nên các bác chỉ việc zoom hình  lên để xem kích thước, sai số có thể 0.5cm - 1cm.

2, Kích thước mặt thép đặt cầu tử:

a, Chiều dài mặt thép đặt cầu tử:

tổng quan



chi tiết



b, Đáy mặt thép đặt cầu tử:





c, Mặt thép đặt cầu tử - phần rộng nhất:



3, Thân lụp:

3.1, Mặt lụp:

a, Chiều dài mặt lụp:



b, Phần đáy mặt lụp:

tổng quan



chi tiết



c, phần rộng nhất mặt lụp:

Tổng quan



Chi tiết



3.2, Đáy lụp:

a, Mặt đáy thân lụp:

Tổng quan



Chi tiết



b, Mặt đáy thân lụp - phần rộng nhất:

Tổng quan



Chi tiết



3.3, Kích thước bên trong thân lụp:

a, Phần rộng nhất bên trong lụp: Tính từ mặt lụp tới phần xương sống của lụp (chỗ đặt cóng nước).

Tổng quan



Chi tiết



b, Phần rộng nhất bên trong thân lụp bề ngang:

Tổng quan:



Chi tiết:



4. Kích thước tổng quan của lụp:

a, Vòng ôm thân lụp phần rộng nhất:

Tổng quan:



Chi tiết:



b, Mặt đáy toàn bộ lụp:

Tổng quan



Chi tiết 1: Chiều dài toàn bộ



Chi tiết 2: Chiều dài ở giữa mặt sập & đáy thân lụp



5, Hình ảnh chụp các bộ phận của lụp: Mọi người xem kỹ chi tiết cách làm nếu cần.

5.1, Các bộ phận  lụp:












5.2, Đáy lụp:








5.3, Phần nối giữa mặt sập & thân lụp: Chụp các góc và trên dưới















5.4, Phần đỉnh lụp:







5.5, Lò Xo: Phần quan trọng nhất























5.6, Cầu tử & cóng nước:




42
Thưa các cụ,

Lâu lắm mới lại pót bài bên chữa bệnh,

Em được cho 1 em Cu, nuôi cũng 5 tháng, sáp bổi gù rồi, phân to đùng..............Sau 1 chặng đường xa về tới nhà em,

thì ăn rất ít, phân ỉa cũng nát, sau 1 tuần e nghĩ do lạ nhà nên thế................

Tuần thứ 2: Ăn có nhiều hơn, mà ỉa phân vẫn ít, 5 ngày rồi mà ỉa có tí phân như trong hình ý các bác, về nhà cũng gần nửa tháng mà giỏ thóc và giỏ kê gần như y nguyên các bác ạ.............

Em theo dõi là có ăn nhưng ít, thả ra đi lại bình thường, mỗi lần vô tình thấy, thì ăn 1,2 viên thóc cho chiếu lệ...........Bình thường mấy em nhà em mà ăn, lần nào cũng vục mặt vào mổ, cứ phải 15 hột trở lên.

06.3.12, phát hiện e nó dụi 2 mắt vào cánh, kiểm tra thì cũng chưa có dấu hiệu gì là đau mắt, bệnh này e đã có kinh nghiệm chữa.........

07.3.12 Phát hiện e nó bị hắt xì hơi, y như người vậy, hắt xì  hơi độ 3,4 lần rồi không thấy nữa...............Nhưng kiểm tra mũi thì khô cong, banh miệng ra thì không sao, ăn uống bình thường...................Lần này thì mổ thóc nhiều, khoảng gần 30 hạt. Tuy nhiên ỉa gần như không ỉa..........

Các thầy đã gặp em chim bị hắt xì hơi bao giờ chưa, có kinh nghiệm chữa thì chia sẻ nhé, việc dụi  mắt & hắt xì hơi, ăn ít có gì liên quan tới nhau không ạ? Ỉa phân như vậy có ok không các thầy?

Em nó hiện tại treo chỗ  kín gió, nhà sạch sẽ, không khói bụi, nhà e chỉ có mang chim bệnh về chữa, chứ chưa con nào ở nhà em mà sinh bệnh ra cả, rất yên tĩnh, sáng tắm nắng đều đặn, dinh dưỡng đầy đủ, không chòi hay tung lồng...........

Nhờ các thầy tư vấn thêm................









43
Các tình iêu mới chơi chưa có chim hay thân mến,

Ngày hôm nay em xin phép chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân về vụ xin chim này cho anh em, nội dung sẽ có cái phù hợp cái không, tùy cơ mà thực hiện nhé, chúc may mắn hehe

Tâm lý đầu tiên của a e ta là lúc nào cũng phải kiếm 1 con chim thật hay, được cao thủ kiểm duyệt, để luyện lên mồi đỡ mất công đãi lúa, đời thì ước mơ là thế, mà ngoài đời thì nó khác xa lắm..............

Trong đầu em luôn đặt ra 1 câu hỏi, chim hay ở đâu, ở đâu, chúng mày ở đâu............Nói về chuyện mua chim, nhớ cái ngày 2 a e chả biết gì ra Lê Hồng Phong mua chim, ôi sao chim nào cũng đẹp thế kia, vừa đẹp lại vừa rẻ có 70 nghìn thôi ý.............Thế mà sao trên diễn đàn mấy ô ý bán tới tiền triệu nhỉ, hehe.............

Tâm lý vừa rẻ vừa đẹp, rồi cũng ăn chưởng, toàn chim dở hơi.............Nhưng đời thì lúc nào có 2 mặt, mấy anh cao thủ để giờ này phán được chim, có chim hay, thì các anh ý cũng cầm khối con dở hơi rồi các bạn à...........Nên thôi cứ nuôi, ỉa chảy cũng nuôi, đau mắt cũng nuôi, cụt chân, gãy chân, loét cổ, đuôi rùa, mắt lồi, chân cao, liệt ngón chân, ngưỡng thiên, e nuôi tất............Một phần là tiếc tiền mua rồi không nỡ thả, 1 phần vì thương hại mang về nuôi để xem chữa được không.......Một phần nuôi để học kinh nghiệm............

Nuôi cái bọn dở hơi đấy rồi thì cái lòng tham đi xin chim bổi hay của e lại nổi lên..............Làm sao để mua được bây giờ khi các anh không bán, chẳng nhẽ lại mở mồm ra xin.............Tính toán đủ các kiểu thì e thấy như sau:

Công thức xin & cho chim:

Không quen biết -> Biến thành quen biết & quý mến.

Không có chim & Cần mua chim hoặc xin chim -> Biến thành con người này tốt nên cần phải được tặng 1 con chim =))



Bước 1: Để người ta chú ý tới mình & quý mình =)) . Muốn người ta chú ý thì phải khác biệt......

Thôi thì mình phải cành cao các bác ạ, thờ ơ đi..............Mọi người xin ta không xin thế mới khác người chứ, cả dàn chim hay pót lên, anh nào cũng tia cũng xin, e thì e chả quan tâm, vì em tin vào duyên phận  O:o..............Thế là tự nhiên trong cái dàn anh em đang tìm chim hay, tự nhiên có 1 ông dở hơi toàn nuôi chim bệnh tật, rất chăm chỉ up bài chia sẻ kinh nghiệm với anh em.............Thế là tự nhiên mình được chú ý, ơ tự đâu ra cái thằng dở người, chim lành lặn không nuôi, cứ chim bệnh khênh về..............Thêm cái sự thật thà thế là khiến các anh ý tự nhiên suy nghĩ thương hại cho mình, thời buổi này sao mà tìm được người tâm huyết với loài Cu Gáy thế này cơ chứ =))........Người như cậu ấy mà không có chú chim hay để nuôi cũng phí hehe.............

Bước 1 như vậy là tạm ổn, vừa giúp được khối con chim về với thiên nhiên, lại thêm cái lợi được người ta quý mến...........Ăn ở sao trời cho vậy các bác à hehe..........Nhớ là chăm chim bệnh là một cách thôi, không có tâm không chăm nổi đâu hi hi............Đây là một cách mà tạo ra sự khác biệt......Hehe

Bước 2: Nói chung không nói ra thì sao người ta biết mình cần chim mà cho, làm sao đây ............Thế là chúng mình  phải đi hỏi mua các bạn à, một hình thức phổ biến mà áp dụng với ai cũng được:

VD: Anh ơi có chim hay anh bán em nhé, chỗ anh em tiền nong cho rõ ràng ý.............. Nếu anh ý  bán thì mua luôn, khỏi nợ nần, mình thích nhất kiểu này, mà chưa gặp..........Gặp a nào không màng tiền bạc, mấy anh ấy hầu hết sẽ nói rằng, thôi a e mua bán gì, khi nào có con hay, anh cho chú =))...........Đấy thế là địch hứa hẹn rồi, ta cứ thế mà canh thôi.............Cũng nên lưu ý là, mình nghĩ thế thì khối anh em khác cũng nghĩ thế, làm sao để các anh đưa con chim  1 cách tự nguyện mà không hề suy nghĩ, khó đấy các bạn à...........Con người ra đời tới giờ này, ai chả khôn, người ta không nói ra mà thôi................

Nói vui vậy thôi, Áp dụng thì cũng được, chắc cũng may mắn có con chim chơi được............Tuy nhiên nếu chơi sòng phẳng với cả vô tư, thì e nghĩ là cách hay nhất cho những người xin hay không xin hehe....

Sau 1 năm chơi chim, trải qua nhiều suy nghĩ như thế, chia sẻ với các bác cho vui hehe.........Dù sao em cũng cám ơn những người đã suy nghĩ sẽ tặng chim cho em, đề nghị tặng em chim và cả tặng em chim nữa......

Yêu các anh nhiều =))

Ngày em đi, em mang theo một con tim dại khờ  =((









 



44
Vâng, như thường lệ, bản tin chiến trường lại tới với các độc giả, từ các em ngây thơ chưa biết gì, tới những anh già cao thủ cũng rình rập ngồi xem hehe...........

Chuyến đi này đoàn có 8 anh em, sau chuyến đi trước rơi rụng cũng nhiều, tuy nhiên chuyến này bổ sung đội hình chất lượng hơn, điểm danh 1 cái:

1, anh Luyện - Cugaybatrong, anh Trường - Diễm xưa, Em Vũ - Thông Xanh, Anh Nguyễn Văn Hiếu, Bạn Minh Hiếu, Em Trọng Hữu, Anh Lê Ánh, Ngô Đức Tâm.

2, Thành Quả: Anh Luyện - 2 con, Anh Ánh - 1 con, Minh Hiếu - 1 con.

3, Hành trình:

Lần nào cũng vậy, đêm hôm trước chúng ta tụ tập cà phê, rồi nằm nghỉ tại nhà a Luyện, thưa các bạn, chịu khó tới sớm nằm ở lại, mới được dịp chứng kiến các cao thủ xem chim và chỉ dẫn tường tận.............10 ngày lên nét không 1 ngày ngủ ở nhà a Luyện các bạn à, lần sau có đi các em mới chơi chịu khó lên ngủ sớm nhé =))

1h sáng đoàn khởi hành, lần này đi đường mới, nên anh em chạy xe từ từ, không xảy ra tình trạng đua xe vượt nhau trái phép như những lần trước..........

Dọc đường nghỉ dừng chân, thì xe của Diễm xưa cháy đèn, vừa đi vừa bật xi nhan vui phết, cứ như kiểu đi Club nhảy ý, tách tách...........




A, Tánh Linh:

Sau 4 tiếng thì cũng tới điểm đánh, tranh thủ anh em ngồi nghỉ ngơi làm bát phờ cho ấm bụng...........Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên từ đâu 1 nhóm cu thủ xuất hiện, anh Ánh đang háo hức sau khi thấy mấy cái lồng cu của người ta xong và nghe các anh ý nói thường xuyên đi bẫy ở đây, thì  tự nhiên òa khóc nức nở ............Chắc có lẽ anh ý dễ xúc động khi gặp người đồng môn thì phải...........=))





Sau 30km đường nhựa khá đẹp, thì anh em cũng vào tới điểm đánh, tình hình là lạc đâu a Luyện & Minh Hiếu......





Sau khi chia nhóm, thì mình và e Hữu lại đi với nhau, thôi thì lá lành đùm lá rách, chim mồi em thì đang bệnh, gặp thêm em Bổi đang nổi của anh cũng mới ra khỏi nhà lần đầu mà lại đi 1 phát 170km luôn, có gì a e bảo ban động viên nhau Hữu nhé, đừng có làm gì dại dột đấy  =))

Bãi 1: Theo như sách dạy, các em tìm chỗ nào có vườn điều, mà ngay cạnh đó là rừng cao su đang mọc, thì thế nào cũng có chim



2 a e, dắt díu nhau vào đấy, cái cảm giác lần đầu tiên xách chim mình đi tập nó vui lắm các bạn à, mình thì cứ luống cuống, chả dám đụng vào chim mình, sợ nó lại nhảy tưng lên và thế là.......



Mình: Hữu mày đổ thêm cho chim anh ít nước nhé, anh sợ nó gù hết nước lại không có gì uống thì khản giọng ý =))................Để anh làm kiểu ảnh chụp lên cho nó oách, có gì đi về tao con khoe là đã vác chim bổi mới nổi lên tận Bình Thuận tập cho sánh điệu, mấy thằng ở nhà thế nào cũng trố mắt ra cho mà xem =))







Rồi nào là, Hữu em treo dùm chim anh lên cành thế nhé, anh không dám treo, sợ lồng chim nó rơi ấy =))

Rồi chim cũng về, mà hay lắm các bạn à, nghe chim gáy râm ran, vừa treo lên Cu mồi e Hữu gáy ầm ầm, 2 anh em chạy vắt chân lên cổ tìm chỗ trốn, rồi chim Bay về ngang qua bụi cây, rồi bay đi luôn chỗ khác, chim mình thì gáy thúc, chả con nào buồn quan tâm, đời thủa nhà ai lại gặp lũ chim mất dạy thế không biết ...........



Bãi 2:



Chỗ này vừa đi vào là thấy bìm bịp bay qua bay lại, thêm nữa cây chặt tùm lum, mình vẫn hí hửng tháo áo lồng chim ra, rồi lại nhờ e Hữu treo dùm con chim lên hehe.......



Chỗ này chim mình không gáy, lại phải dùng loa kích thích, chim rừng thì lại bay đi thúc tận đẩu tận đâu, hay là nó khinh chim mình nhỉ ..........

Bãi 3: Sau bãi 2 vô duyên, a e lại xách xe đi mò bãi khác, gặp bãi này đúng như sách dạy, thế là lại đi vào treo.......Lần này thì chia nhau, cây Điều em Hữu treo, mình thì treo cây cao su, lại nhờ e ý treo đấy các bạn ạ, nhát tay lắm cơ, cành thế thì cũng phải e ý tư vấn hehe......Bãi này để lấy may, mình cởi áo đen thay bằng áo trắng, với hi vọng là e chim sẽ gáy..... =))

- Kèo 1:





Ngồi rình xa xa, thấy chim bay về thúc ầm ầm với e mồi của Hữu, rồi bay thẳng  lên chỗ lụp, thấy lụp, chim lộn nhào trên không bay sang chỗ khác, em Hữu bắt đầu than thở về độ mất dạy của mấy con chim ở đây hehe........

Tranh thủ chim không gáy với cả buồn ngủ quá, e làm tạm 1 giấc, trời nắng thế mà nằm ra đất ngủ ngon thế không biết.......Tỉnh dậy bò lồm cồm ra ngáp vài cái ..............



Tâm: Hữu, anh hỏi thật, chim anh có gáy không đấy, nãy giờ anh ngủ a mơ thấy có tiếng nó gáy đấy...

Hữu: Em không nghe thấy gì, chim em còn không gáy, lấy gì chim anh gáy......

Tâm: Chỗ anh em, mày cứ nói thật đi, có gáy không, hay là nó gáy mà mày nói không gáy...........

Hữu: Đã bảo không mà lại....................=))

Đi chuyến này mục tiêu duy nhất là chim bổi gáy là ok lắm rồi, lại ngồi vật vờ chờ đợi, rồi con chim khác gáy e lại nghĩ là con của e gáy =)), lần nào quay ra hỏi em Hữu cũng bảo không, chán thế cơ chứ..................1h sau, tự nhiên có tiếng gáy ngay vị trí e treo lụp, ơ cái gì thế này =))..............Cười như điên các bạn à, chim em gáy rồi đấy, bổi ỉa chảy, lần đầu đi tập mà cũng thúc rồi rút khá nhay khi chim bay ngang qua =))............Thế rồi im re, chả sao, gáy thế là đủ lắm rồi, tao còn mệt nói chi mày =))

- Kèo 2: Sau khi đuổi máy e chim trận đi, em Hữu lại mò qua đánh bên 1 em thổ, mình thì lang thang tìm chỗ treo. Đây là cành thế em tự tìm tự giật cây, tự treo đấy các bác ạ, =))





Ngồi núp bật loa, mà chim chả gáy.........

Bãi 4: Lại tìm 1 nơi như sách dạy =))..........Gần trưa các em nên chuyển ra gần chỗ có nước, chim sẽ hay xuống uống nước các em à =))





Vạt rừng điều phía trước dự tính sẽ treo chim, mà trời gió nổi lên lồng lộng, treo lên chim gáy 1 tí rồi im re..................

- Kèo 2:

Vậy là di chuyển vào sâu bên trong ...............





Nhìn e Hữu buồn hiu khi chim không gáy hehe...........

Mình thì vẫn tí tởn, tự tìm cành thể rồi trao đổi với e Hữu =))







Các cụ thấy e treo thế được chưa ạ............

Chuyến này đi, chim gần như không về đấu, chỉ thúc xa xa, thôi thì mất công đi, méo mó có hơn không, anh xúc tạm ít cát đỏ về, nghe sách dậy là bổ lắm, mang về xem sao, nhìn cứ như bột Milo, chắc chim ăn thích lắm đây, làm tầm 5kg về ăn dần =))



Nghỉ trưa: Một vài anh em còn đang ra, thì anh Ánh & Anh Hiếu đã ra ...........




Sau đó anh em di chuyển ra Hàm Tân đánh gỡ lại cho buổi sáng thất thu, mình có việc thì đi về trước, chuyến đi nắng gắt, đường xa khá là mệt, đi 1 mạch không nghỉ..............Tranh thủ làm vài quanh cảnh bên đường, cảm giác mới lạ khi lần đầu bẫy cu tại Bình Thuận..............












B, Trận địa Hàm Tân: Sau khi ra khỏi bãi, các anh lớn vừa cay cú, lại thêm chim cú, nói chung là vừa cay vừa cú =))............Quyết định chạy sang Hàm Tân đánh tiếp..........Anh Ánh còn tuyên bố, đánh không được, đêm nay tao ở lại, mai đánh tiếp, đánh khi nào có chim mới về =))........

Kết quả là anh Luyện được 2 em sau 90ph thi đấu, mặc dù số lượng có giảm 1,2 con so với lần trước, nhưng vẫn duy trì phong độ đi là có chim về..........Anh Ánh được 1 em, Minh Hiếu 1 em, em Vũ - Thông Xanh nghe đâu dẫn đầu đoàn chúng ta, bỏ xa anh em về mọi mặt, em ý bẫy được cả Bồ Cắt cơ đấy, lần đầu tiên ra quân của em ý thật là hoành tráng =))...............

Kèo 1:





Để ý là thế treo rất lạ, nhờ Anh Luyện vào giải thích thêm..............Đề nghị lần sáu treo xong nếu không quá cao, anh em chụp lại, để cho mọi người còn tham khảo............


Kèo 2:






Kết cục có hậu cho anh Luyện:










Tổng kết: Chuyến đi tạm thành công khi chim bổi đi đã chịu gáy dù rất ít và con leo lụp , giãy ầm ầm. chắc do mới vào lụp dc có 2 ngày và đi khá xa.............Sau khi đi về, đường sóc bầm rập khá nhiều, chiều em ý vẫn gáy tuy là giọng nghe hơi yếu...........Đến chiều tối thì tự nhiên đổ gù, chuyến sau sẽ lại cho em đi tiếp hehe...........

Có thêm nhiều người mới tham gia, mặc dù chim khá trận, sau đó chuyển qua bãi mới thì anh em cũng được 4 con mang về............

Có dịp sẽ giới thiệu với các bạn về con chim mồi chiến của Minh Hiếu, e này có đặc điểm chột 1 mắt, cánh có tật, nhìn hầm hố ra phết đấy......

Hi vọng chuyến đi sau sẽ có nhiều thành quả hơn.........

Ngô Đức Tâm.

45
Đồng Bào, Đồng Chí cả nước thân mến...............

Ngày 27-02-2012, nhân dân Sài Gòn chúng ta nhiệt liệt chào đón Đồng Chí Lâm Quang Tuấn, nguyên quán Cà Mau, nhân dịp chuyến công tác sẽ ghé thăm và sinh hoạt tại cơ sở với chúng ta............

Lịch trình:

- 10h đêm 27/2/12, Chuyên cơ sẽ khởi hành từ Cà Mau thẳng tiến SG, giờ hạ cánh dự kiến 5h sáng 28/02/12..........Vì lý do an ninh, nên Đ/c Tuấn sẽ nhảy dù trực tiếp tại 1 địa điểm nào đó thuộc Gò Vấp, đồng chí nào gần đó có nhu cầu đưa đón xin chữ ký thì vui lòng liên hệ trực tiếp............

- 8h sáng - 28/02/12, đoàn do Đ/c Tuấn dẫn đầu sẽ ghé thăm Bệnh Viện Nhi Đồng 1, họp và làm việc với chi bộ ở đây thời gian ra sao, còn tùy sức khỏe của đồng chí .......

- Lịch & địa điểm cà phê dự kiến:

Địa điểm loanh quanh quận 10 gần bệnh viện Nhi Đồng 1, giờ giấc thì giờ nghỉ trưa (11h bắt đầu đón khách), đồng chí nào rảnh thì liên hệ với anh Lâm Quang Tuấn để hỏi thăm sức khỏe và giờ giấc chính xác nhé. Do lý do sức khỏe, đề nghị các lời mời nhậu tạm gác sang 1 bên.......Anh nào có nhu cầu nhậu, lên Gia Lai gặp a Nhân nhé =))

SDT: - Bấm 0 gặp tổng đài, vui lòng không SMS

Em xin phép điểm danh:

01, Ngô Đức Tâm =))

46
Quan điểm của em là chim nổi hay chim gì đi nữa, mà mình chưa cắt cánh được nó, thì lôi ra cắt cho bằng được, tập trên chính chim yêu dấu thì tay nghề sẽ lên nhanh và trả giá cũng sẽ nhiều hơn =))


1, Bổi mới nổi, cắt cánh để khỏi bay mất với thả ra đi bộ cho nhanh dạn - Giờ im re: Em này lần 1 cắt cánh xong cũng im re 1 thời gian, giờ đang nổi e lôi ra cắt, bật loa lên kích lại im re như hồi xưa, nói chung không sao hết, bắt vài lần, cắt vài lần, quen lại nổi ầm ầm ý mà =))

a, Sách dạy rằng: Các em cứ răng cái mùng (màn) ra, chùm lên người với cả lồng, khi chim bay ra bay mệt, vướng víu trong màn và đứng im lại, em chỉ việc kéo cánh nó ra mà cắt, yên tâm là chim sẽ đứng yên vì mệt, vừa nhanh vừa k lo chim sợ...........

b, Thực tế: Trùm màn lên xong, lùa kiểu gì chim cũng không ra, đành thò tay vào bắt, rồi thả ra ngoài, chim đúng là có bay có chạy, nhưng mãi không thấy nghỉ, tới lúc nghỉ thò tay kéo cánh,  lại bay lại chạy, thôi thì lỡ thả ra rồi cũng phải cắt thôi, lông lá hơi te tua 1 tí biết sao giờ hi hi ..............

2, Chim anh em chê không nên nuôi, cắt cánh mãi chưa mọc lại, nên nhổ  lông cánh cho ra lông ống cho nhanh, còn phóng sinh

a, Sách dạy rằng: Em phải thò tay vào nhẹ nhàng áp trên lưng con chim, nếu nó có di chuyển trong lồng thì em từ từ lùa vào góc, đè nó nằm xuống sàn, rồi nắm thật chặt mà như không chặt để chim k nghẹt thở và sợ, nhưng cũng không lỏng để chim không dãy mà tung hết lông lá

b, Thực tế: Thò tay vào, chim dơ cánh đập, hú ầm ĩ, đè xuống lưng cho nó nằm xuống lồng thì nó xòe cánh ra dãy dụa tung tóe lông lá kêu rồi chạy bay nhảy tá lả..........Mồ hôi rơi cũng là lúc biện pháp mạnh được sử dụng, chộp thẳng tay, chim te tua, ra ngoài, cũng thả cho bay chạy trong cài mền trùm lên người mình và lồng, tới lúc tóm cánh để nhổ lông với mục đích là cho lông mau mọc còn phóng sinh cho em, ai ngờ e dãy dụa, mải mê tóm em  lại, tóm nhầm cái đuôi, e giãy 1 cái, thế là đuôi đi sạch =))...........Nhìn mà bất ngờ quá, tới lúc e mệt quá để yên cho mình nhổ và kết quả là đây, hàng xóm sáng ra nhìn vào hỏi, thế mày mới mua chim non về nuôi đấy à =))

Mời mấy sư huynh kinh nghiệm vụ cắt lông vào chỉ dạy thêm, có người thì cắt người thì không cắt, mà e thấy việc thả mùng là chả ok lắm, có vẻ cứ mạnh tay thò vào chộp mạnh tay, lôi ra cắt, mất 1,2 ngày nó sợ là còn hay hơn..... Đôi lời chia sẻ với anh em còn non tay như mình







Một phần của bãi chiến trường


47
Em bổi nuôi 6 tháng nay ỉa chảy kinh niên, giờ đã nổi và hết ỉa chảy, lông lá tươm tất hơn sau khi thay lông, mời các cụ vào bói giúp em vài quẻ, để sắp tới em đi tập chiêm nghiệm xem cụ nào bói đúng để còn rút kinh nghiệm ạ.............






















48
Thưa các Bác,

Theo lịch ngày 19.2.12 anh Luyện sẽ đi bẫy cu tại Suối Nhung, khu này còn nhiều bãi chưa khai thác, nên tuần nagf tiếp tục đánh, cảnh thì đẹp.......

1, Thời gian & Số điện thoại liên lạc: 

a, Anh Luyện - Cugaybatrong: 0933.968.668

b, Giờ trước xuất hành: Anh em nào có nhu cầu tới sớm cà phê giao lưu với a Luyện thì tầm 8h p.m - 18.2.12 liên lạc với anh ý.

c, Giờ khởi hành: 1h sáng - 19.2.12.

2, Địa điểm tập trung: Nhà a Luyện - Gần ngã tư Phan Huy Ích & Quang Trung.

3, Yêu cầu cơ bản:

a, Xe: Tự lo xe, phân khối 110cc cho đỡ bị tụt lại.

b, Đồ ăn & Nước uống: Tự lo, dọc đường có quán ăn, tại điểm đánh cũng có, tuy nhiên không ai biết hôm đó họ có nghỉ hay không. Nên các đồng chí tự mang theo đồ ăn cho an toàn.

c, Áo rét - Nhang muỗi - Giấy vệ sinh: Đi đêm khả năng sẽ lạnh và có mưa bất chợt, nhớ mang theo đầy đủ áo nhé. Nhang muỗi cho các khu có muỗi nhiều. Giấy vệ sinh cho các trường hợp khẩn cấp, giờ toàn tiền polime nên không ấy được đâu.

d, Máy ảnh; Ai có mang đi chụp để thêm tư liệu nhé.


4, Lưu ý:

a, Chủ động liên lac: Do anh Luyện nhiệt tình giao lưu với anh em, nên dắt mọi người đi bẫy. Để tránh hiện tưởng hỏi han quá nhiều:

VD: Anh ơi đi mấy người, có đông k anh?...... Anh ơi nếu em chưa có mồi thì có đi đc k anh?.......Anh ới mồi em mồi lỡ đi có sao không anh, có sợ không gáy không anh?.........Anh ơi em rủ bạn em đi cùng đươc không ?............Anh ơi em thì thích đi lắm. mà tối đấy em có việc không lên nhà anh được,  mà em laị không biết đường đi, làm sao hả anh?......Nói chung là rất nhiểu thể loại anh ơi......

Hãy đặt mình vào vị trí người được hỏi.........Để không mất thời gian và việc đi cũng tự nguyện.......Các bác nghĩ thật kỹ và nếu đi thì lên nhà a Luyện.............Bác nào k tiện đường thì search bản đồ xem hẹn dọc đường đâu thì tiện.........Vì a Luyện cũng bận việc, sẽ hơi vất vả cho a ý nếu nhận được các thông tin kiểu như VD vừa nêu......

b, Danh sách người đi: Do đông người đăng ký, cũng có người đã thông báo là k đi do bận việc. Để nâng cao tính tự giác, em sẽ k đưa danh sách lên đây, bác nào hôm 19.2.12 muốn đi, thì tới ngày đó gặp nhau nhé.

Chúc chuyến đi thành công  mỹ mãn. Ai rảnh thì vào điểm danh quân số nhé.

Ngô Đức Tâm.

49
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Dợt Cu 12-02-12 (PICS)
« vào lúc: 13/02/2012 11:07:09AM »
Tay đang què gõ ngắn mong các bác thông cảm

1, Dợt chim Q10: Anh Luyện, Đỗ Vân, Hoàng Lương, Ngô Đức Tâm, Trọng Hữu, A Long.

Chim Khu này cứ gọi là ngang với cảnh sát giao thông, Bay lượn vèo vèo, đậu hết cây treo mồi này tới cây treo mồi khác, kiểu như kiểm tra tạm trú tạm vắng =))









2, Chim em Hữu:

a, Cuốc mồi:





b, Mồi bị Bồ Cắt vồ: Theo như e ý tâm sự, ngồi nhìn chim vừa bị vồ, rụng hết lông lá, mà ứa nước mắt







2, Làm cầu đậu: Nhớ mấy Huynh vào xem tư vấn thêm



cầu đặt trên cầu cũ, sợ chim đưng đụng lồng














4, Ngã xe: Nói chung là vung dao tự hoạn, sáng ra đi khám chả có ai nhờ, lai nhờ e Hữu đưa đi, chơi Cu lai có thêm 1 người em như vậy quả là may mắn với mình.....








50
Thưa các bác,

Tình hình là sau 2 chuyến đi vui vẻ, anh Luyện - Cugaybatrong và mấy anh em dự kiến sẽ tiếp tục đi bẫy Cu vào ngày 19-2-2012. Tuần này tạm thời nghỉ, anh em nào có nhu cầu đánh lẻ cứ tiến tới cho em.....

Địa điểm thì còn trong vòng bàn luận, anh Luyện với kinh nghiệm đi rừng nhiều và nhiều mối quan hệ sẽ tiếp tục lựa chọn địa điểm hợp lý để anh em ai cũng thỏa mãn hi hi..........

Chắc chắn sẽ có nhiều người có ý kiến về các bãi đánh hay, đừng ngại ngần mà chia sẻ ngay với anh em nhé......

1, Thông tin các tiêu chí về địa điểm & thời gian: Do lần này đi đông, nên cần bãi đánh mới nhiều chim hay, để anh em thỏa sức đánh, tránh tình trạng người có người không, buồn vui lẫn lộn như xem phim Hàn Quốc thì  khổ hehe.....

a, Cự li: Từ 130 - 200 km, em tạm đề xuất thế dựa trên ý kiến của anh Luyện & Anh Bình......

b, Bãi ít người biết thì càng tốt, đủ cho khoảng 10 em mồi dàn quân ra đánh mà không gặp cảnh nhà này đánh cu lai nghe tiếng hàng xóm vọng về, tranh giành chim của nhau.......

c, Thời gian: Dự kiến 1h sáng ngày 19.2.12 sẽ xuất phát từ SG & về lại SG trong ngày 19.2.12. Do nhiều anh em có gia đình chưa tiện đi qua đêm, nên anh em nào muốn đi đánh dài ngày cứ góp ý, sớm muộn sẽ có 1 chuyến oto do anh Nguyễn Văn Hiếu lái giúp anh em đổ bộ tới các khu vực xa xôi............

d, Phương tiện: Để đảm bảo cho việc đi xa không bị trễ giờ, các xe máy đi nên có phân khối từ 110 cc trở lên, có gì anh em tổ chức đua cho dễ nhé .....

2, Danh sách tạm thời những người quan tâm muốn đi & những người sẽ đi:

- Đội hình bộ đội chủ lực - 06 người: Anh Luyện - Cugaybatrong, Anh Nguyễn Văn Hiếu, Anh Lê Ánh - Leanh0709, Anh Bình - Binhbaohiem, Anh Vũ - Nguoidaugio, Anh Lâm - Lambinhthuan....

- Đội hình dân quân du kích - 08 người: Anh Hoàng - Cugayvinhloc, Anh Thiện - Bạn Anh Hoàng (Đề nghị anh Thiện tạo nick trong diễn đàn cho tiện liên lạc), Em Đỗ Vân - Dovan, Em Hưng - Ngochung, Em Hữu - Tronghuu47, Em Song - Chimkucku, Linh - Linhnc, Lương - Hoangluong.

- Đội hình thanh niên xung phong - 01 người: Ngô Đức Tâm.

Danh sách có thể tăng giảm, tùy theo sự nhiệt tình và lịch làm việc của mỗi người. Chuyến đi này có sự xuất hiện thêm của nhiều cao thủ hay đi đêm về hôm, do thấy anh em đi vui quá nên mới chịu xuất hiện. ..........Các đồng chí nhi đồng thối tai nào như em muốn tham gia đi cùng, kể cả không có chim mồi cứ việc vác xe đi, rồi mỗi em sẽ  đi kèm  và xách lồng cho 1 anh cao thủ để có cơ hội trực tiếp học hỏi khi đi bẫy...............Yên tâm là anh nào cũng sẵn sàng cho ngồi rình cùng không lo các anh giấu nghề, miễn là đừng ầm ĩ với cả chịu khó khen chim mồi của các anh ý một tí cho các anh vui các em nhé =)).............
Đồng chí nào chưa có bổi hay, thì chịu khó tán tỉnh các anh, bẫy xong gặp anh nào đáng iu thế nào cũng được các anh chia sẻ bớt cho vài con.............Nhìn chim mà xin nhé, xin từ chim bình thường mà xin lên, đừng có xin chim bổi chiến ngày từ đầu, mấy anh bẫy được có khi lại không cho đâu..........Hehe

3, Chuyện bên lề:

a, Mục đích đi bẫy xa: Với các anh chơi lâu năm, thì tìm bãi ngon nhiều chim hay để bẫy......Các em còn non kinh nghiệm cũng vậy............Giữa các anh chơi lâu năm sẽ lại mỗi người 1 ý, do mỗi người 1 kinh nghiệm chiến đấu khác nhau.............Mục tiêu chung của nhóm đi bẫy từ khi chỉ có 1,2 người là vui là chính............Nên chúng ta nên tránh bảo vệ ý kiến mình quá nhé, ai cũng sẽ muốn đi bẫy chỗ ngon thôi, thế nên lần này chưa đi bãi mình đưa ý kiến, thì lần sau sẽ đi...............Hi vọng là các anh sẽ vui vẻ khi đi cùng nhau và e sẽ lại có nhiều bài viết thú vị cho mọi người đọc, cũng như các bạn mới chơi như em có thêm trải nghiệm............

b, Công tác chuẩn bị: Nhờ tâm đầu ý hợp với cả nhiệt tình, hôm này 07-02-2012, vài anh em đã tổ chức cà phê tán phét, với sự tham gia lần đầu của anh Bình - Binhbaohiem.........Bàn tới bàn lui, bàn ra bàn vào được 2 cái ảnh này, còn vài người về sớm chưa kịp chụp, chung quy lại là chuyến đi sắp tới hi vọng vừa đông vừa vui, vừa đoàn kết lại có chim hay mang về..........



Anh Luyện - Cugaybatrong & Anh Bình - Binhbaohiem.



Anh Hoàng - Cugayvinhloc & Anh Thiện.

Mọi người ai quan tâm, thì vào đăng ký sớm và góp thêm ý kiến nhé, để có gì tiện liên lạc.

Ngô Đức Tâm

51
Thưa các bác,

Sau nhiều đơn thuốc của các cao thủ, từ lá ổi rồi thuốc kháng sinh, thì em chim gầy dơ xương, ị vẫn hoàn ị, chủ yếu là khi uống thuốc thì thấy nó ít uống nước, thì phân lại khô, mà bỏ thuốc ra thì lại đâu vào đấy.......

Em đã phải dừng lại bồi bổ cho e nó lại sức với béo đẹp hơn 1 tí.......Mất vài tháng trời coi như không gáy, không như lúc đầu chưa chữa trị, nói chung cái gì cũng phải thử và đánh đổi..........

Trong quá trình chữa bệnh, thì em này nguyên nhân là do hệ tiêu hóa kém. Còn vì sao nó cứ uống nước nhiều thì em nghĩ chắc ị nhiều mất nước...........

Được e Ngọc ở Q4 tặng cho mấy cục đất tổ mối, sau đó là em Sâm ở Nha Trang........... Trước mắt e lấy của e Ngọc, đập ra, rồi học các em Sâm  làm là trải đất với cát vàng dưới khay, do nhà không có điều kiện hạ thổ, để các em mỗi sáng khi phơi nắng, thích thì chui đầu xuống mà ăn........





Trước em có cho ăn khoáng, mà bệnh tình vẫn thế, giờ ăn thêm đất thì chim đã ỉa lại phân thường, khô lại, nước uống ít dần đi, bắt đầu gáy lại, nhìn khỏe re...........

Chia sẻ ít thông tin cho các bác gặp em chim nào ỉa chảy kinh niên nhé...... Giờ ở nhà còn mỗi em gãy chân là cứ nuôi an dưỡng vậy thôi, không còn cách nào cả........

Bác nào có chim bệnh nào, chán không muốn nuôi thì gửi em chăm dùm cho nhé.....

Một vài hình ảnh về bệnh nhân mới ra viện, em nó giờ đẹp trai hơn rồi, còn chòi lồng mà ít hơn xưa, gần 1 năm trời chữa trị, hi vọng năm sau em sẽ nổi, bác nào rành chim vào nhận xét thêm cho em ý giúp em thì tốt.....









Chân thành cám ơn các bác đã tư vấn: Trong đó có dùng cách chữa của anh Sơn Hà Cối, Anh Lực Bình Dương, Anh Thiện Bảo Lộc, Em Ngọc Q4, Em Sâm Nha Trang. Còn ai đã chỉ em mà sót tên thì em xin lỗi nhé hi hi.

Cách chữa đúng nhất: Anh Bình Nguyên. Thanks vì anh đã chia sẻ kinh nghiệm, dùng cách anh sau cùng nhưng lại đúng với con chim này nhất hi hi .

Ngô Đức Tâm.


52
Tình hình là tuần rồi anh Luyện rủ rê đi Sao Bộng – Binh Phước bẫy chim, sau chuyến đi đầu tiên hơi bị xa với nhiều mưa gió, nói thật mình hơi bị lười đi, lại còn chả có mồi nữa….Cứ nhớ cảnh thụt hố, chó đuổi, rồi treo lụp lên mà Cu mồi lặng im, là thấy nản chả muốn đi rồi……….

Thế nào mà duyên số, tập hợp cũng được 7 anh em đi, vậy thì phải đi thôi, hô hào chán chê mà không đi có khi mai các anh ý phi xe tới nhà, bắt ăn thóc rồi gáy cúc cu ý chứ =))....

Đầu tiên là phải đi mua ít lương thực, nghĩ thân mình chả có mồi, hay chẳng may gặp con dở hơi nó không gáy, thì anh lôi bánh ra anh ăn cho đỡ buồn hi hi ……..Kinh nghiệm bản thân là chỉ có mua Bánh sanwidh và xúc xích là cơ động nhất…



Xong xuôi là khăn gói lên nhà a Luyện, trên đường đi anh Anh gọi điện rủ qua nhà nhậu cơ đấy, quả đấy mà nhậu, sáng mai ngủ thẳng cẳng hehe………..Nhà a Luyện đối diện 1 quán cà phê Mỹ Hương 4, anh em nào có nhu cầu bay lắc thì cứ lên đây, đảm bảo không dở hơi điếc lòi tĩ không cho về hehe…………

Ngồi tán phét 1 lúc là điện thoại bắt đầu dập dìu, nào là a Nguyễn Văn Hiếu, rồi em Đỗ Vân, làm mình nhớ lại cái hồi lớp 4 lớp 5, hồi đấy mà chuẩn bị trường cho đi thăm quan, là buổi tối rất là nôn, í ới gọi nhau lo chuẩn bị này kia……  _hug_

Rồi cũng tới giờ xuất phát, người háo hức có lẽ là a Hoàng – Cugayvinhloc, hẹn 1h mới đi, mà 12h anh ý đã đến đấy, làm em chưa ngủ được giấc nào đã phải cắp đít dậy lo mặc quần áo để còn đi………….



" Anh Hoàng: Anh Luyện ơi, nhanh lên, anh làm gì mà khóa cửa cũng lâu thế, em mót lắm rồi đây =)) "

Chuyến này đi thì lỉnh kỉnh nhất là a Ánh – Leanh0709,  nào lồng nào ụp, nào lụp, nói chung trông cư như là anh ý dọn nhà đi đâu ấy, đấy là anh Hoàng đã kịp động viên khuyên nhủ, không là anh Ánh anh ý còn đòi mang theo lụp đờn cò, lụp chạy, nói chung đúng kiểu linh Mỹ, vũ trang tận răng, định lên đấy tận giệt Cu rừng hay sao ấy hehe……



Do mình ngồi sau xe, lo ôm 2 em mồi của Dovan nên không chụp được, chỉ có 1,2 kiểu ảnh do anh Ánh 1 tay lái xe máy, mồm thì ngậm thuốc, tay còn lại moi máy ảnh ra chụp đấy ạ……….





Làm mấy điếu thuốc cho ấm nào, đằng sau lưng là anh Hoàng & Anh Thiện đang tưới cây.....





Trong đội hình di chuyển, có anh Hiếu là đúng kiểu Nam tài tử điện ảnh đóng vai người đàn ông trong đêm có khác………Anh ý 1 mình 1 em xe future, cột đúng 1 cái lồng sau đit, áo sơ mi ngắn tay phanh cổ, quần vải, gió thổi ào ào, anh em ai cũng rét, nhìn anh ý hơi ái ngại sợ anh ý ốm thế mà mình anh ý mặt phơi phới như là đang đi chơi với người iu ấy =))……….Về sau lúc dừng chân có hỏi thăm, thì anh còn kể, ôi rồi thế này là vớ vẩn đấy, có hôm tao đi quần sort, áo hở rốn còn chả sao nữa đâu :”>…………Mày yên tâm đi, không phải lo cho anh =))……..



Anh Nguyễn Văn Hiếu.


Dọc đường đi thì cũng chả có gì, có mỗi chuyện anh Ánh vác em DD đỏ đi, do mọi lần đi có người khác chở đi, lần này tự đi cộng thêm gặp phải anh Luyện tay lái lụa dẫn đoàn phi như điên thế là bị tụt lại phía sau, rồi lâu lâu anh ý lại rẽ nhầm rồi đi 1 lúc mới nhận ra là hóa ra ta đi sai đường =)), âu cũng là dịp cho anh em nghỉ ngơi và rít vài điều thuốc…….



Trên đường đi thì có 1 quán ăn, quán này từ ngày mở ra giờ chỉ chuyên bán cho các bác đi bẫy cu, chuyến này đi do đi sớm hơn nên không gặp nhiều Cu thủ, chụp vài pô để cho anh em ở nhà xem …..



Xe các cu thủ mới tới.....



Đánh chén thôi..........

Đi gần tới Đồng Xoài thì trời đổ mưa, cộng thêm vài lý do kỹ thuật, đoàn đi quyết định chuyển hướng sang Suối Nhung bẫy, nghe a Hiếu mô tả thì chỗ này tóm lại là anh bẫy lâu quá chả biết như thế nào, chúng mày tin anh thì đi, có gì thì đừng đổ vạ cho anh đấy nhé =))………..Lòng đầy hoài nghi, đôi khi là tự lừa dối bản thân và tự hỏi, sao bãi gần mà không ai bẫy là sao, hay anh ý lừa mình, nhỡ vào đấy gặp chim trận thì sao, anh Hiếu ơi cho em 1 ít niềm tin đi =))…………Đấy ngủ rồi mà còn mơ thấy thế đấy =))



Ngoductam & Cugaybatrong



Cugayvinhloc & Anh Thiện, bạn anh ý.

Sau 30km đường đất đỏ, anh  em đã chính thức vào tới điểm bẫy, đường nghe đâu mới mở cách đây vài tháng, tối om om, xe vừa đỗ là chó sủa ầm ĩ rồi chim mồi thúc như điên khi nghe tiếng a e giả tiếng cu gáy hi hi ………….



Tranh thủ a e làm vài kiểu ảnh, mình thì lo chạy mấy vòng cho khỏe người,



Từ trái qua phải: Anh Hoàng - Cugayvinhloc, Anh Thiện bạn của anh Hoàng, Anh Nguyễn Văn Hiếu (Người đàn ông mặc áo sơ mi phanh ngực đứng sau hàng), Ngô Đức Tâm, Anh Luyện - Cugaybatrong,  Em Đỗ Vân.





Anh Hiếu & Anh Ánh

Anh Hiếu thì đang bận củng cố niềm tin nơi anh em….. (Người đang chỉ tay :">)



Anh Hiếu: Các chú cứ tin anh, kiểu gì cũng có chim cho các chú bẫy……..Cứ đi theo hướng anh chỉ, kiểu gì cũng tới……Thằng nào không bẫy được, thì lại đi tìm tiếp nhé, đừng có nản =))

Anh Hoàng: (Cười toe toét ), Vâng bác nói thế là em tin rồi, chẳngnhẽ bác lại lừa em :”>………….



Anh Luyện: Anh ơi, hướng anh chỉ là mặt trời mọc hay lặn hả anh =))……………….Anh Hiếu nói cũng đúng đấy các em à, chim thì kiểu gì chả có, ăn thua là các em có bẫy được không là còn tùy thuộc vào các em cả đấy …..=))



Trời mờ sáng, bắt đầu là việc chia địa điểm đánh, các đoàn  đã đi xa, còn lại 2 a e mình đi tít vào sâu bên trong, tranh thủ tận hưởng khí trời lúc bình mình, gió táp vào mặt mát rượi thơm phức mùi cỏ và mùi đất………….Mùa này nghe đâu đang mùa thu hoạch điều, hoa thơm lắm…………….Lâu lâu lại dừng chân làm kiểu ảnh, tiếc là máy chụp không lột tả hết được vẻ đẹp của núi rừng tại Bình Phước…… Đi dọc đường còn được mấy anh tốt bụng vác xe máy dắt đi chỉ chỗ đánh cu đấy nhé, đúng là ở hiền gặp lành….hehe







Nhóm Dovan & Ngoductam:
Bãi 1: Vào tới bãi là quanh cảnh đồng bào mình vừa dọn dẹp xong, chả nghe thấy tiếng chim cu kêu, em Vân vác loa ra bật lên để tìm kiếm, chim rừng chả thấy đâu, chim nhà mình đã thúc như điên, thế là mình lại được giao  nhiệm vụ, bịt miệng các em để còn giữ sức, ở nhà nuôi chim thì làm các kiểu cho nó gáy, ra đây lại phải thò tay túm chân giật tóc chúng nó cho im miệng đấy =))……Sau một hồi kiểm tra, không có chim thế là anh em đi sâu hơn vào bên trong…..










Bãi 2: Chuyến này thì chim gáy râm ran, em Vân nhà ta bắt đầu treo chim lên để bẫy……….Cuộc đời thì hay trớ trêu, chim thì nhiều, mà gáy thì cứ như là đang ngủ gật…………Treo đủ các kiểu phải tới 8 kèo, thì kết quả cũng là con số không…………..Cứ như là đi tán gái ấy, tán cho đã, cũng đi chơi, đi ăn, nhắn tin các kiểu, rồi tới lúc hỏi em ơi mình tiền xa hơn nhé, thì em bảo là, em còn bé mẹ chưa cho iu mình làm anh em nhé =))………….









Tới kèo 7, mình nhận việc ngồi trong em mồi yếu đuối của e Vân, còn em ý đi lo em mồi xịn gốc cao nguyên………….



Đi bẫy cu mà gặp toàn các ông đi bẫy chào mào, lại thêm 3 ông bẫy gà, không hiểu bẫy kiểu gì, mà chạy đi chạy lại như bắt cướp, ầm ầm cả lên…………Chả nhẽ cho mỗi a 1 cái đinh, cho các anh dắt bộ cho đỡ mệt hehe……………Chim mồi thì lúc gáy lúc nghỉ, mình thì được cái dễ tính, thôi thì kệ em, em thích thì em gáy, e không thích e rỉa lông cũng được…………Tranh thủ ta làm vài miếng bánh, tu xong mấy hớp nước, mắt díp cả lại, buồn ngủ quá cơ…………..Chỗ này cũng vắng, chắc không có container, thôi thì anh nằm chợp mắt làm 1 giấc, chắc con mồi còn lâu mới gáy, thức cũng được gì đâu =))…………..





Lúc sau tỉnh dậy, thì bi kịch mới diễn ra, cũng gáy đấy, cũng thúc dồn đấy, rồi bay qua bay lại…………..Rồi uỳnh 1 cái, 1 con bay thẳng vào cành thế, đừng nhìn trân trân con mồi trong lụp………….Gù đi em, chửi chết mẹ cái thằng cướp đất đi em, làm gì đi chứ, sao cứ đứng nhìn nó thế…………Mồi ơi, thúc đi em, gù đi em …………2 đứa chúng mày làm gì nhau đi chứ, cứ đứng nhìn nhau thế à, trong sách tao đọc, làm gì có cảnh 2 con chim gáy thúc chán chê, rồi khi đưa nhau vào nhà nghỉ, lại nhìn nhau thế này hả =))………………



Ôi còn gì bi kịch hơn, khi 1 thằng căng mắt ra nhìn, 1 thằng vặn ống nhòm, rồi suy luận đủ kiểu lý do vì sao 2 con chim đừng nhìn nhau không nói gì………….





 " Gù điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =)) "


Một lúc sau thì cái gì đến cũng phải đến, con chim bổi bay đi và chúng em uống li nước lấy sức tháo lồng đi bẫy tiếp…….Sau đấy thì nhận được thêm thông tin từ mấy a bẫy gà, là bãi này toàn cu thịt chán lắm, e đi ra đường kia anh chỉ cho……..Không hiểu có chỉ đểu đường để mình ra ngoài cho các bác ý bẫy gà không, mà 2 a e đi mãi không có…………Lại phải hỏi thăm người dân, may gặp e bé chỉ cho 1 bãi vườn điều, lại tất tả và xin xỏ, cuối cùng thì cũng vào được 1 nơi yên tĩnh và lý tưởng để bẫy Cu……..





Bãi 3: Bãi này toàn Điều cổ thụ, gốc to đùng, không gian thì im ắng được cái lâu lâu quả lại rơi lụp bụm, làm giật cả mình tưởng thằng nào đánh lén…………..Bãi này thì treo mỗi em 1 góc, 2 điểm đánh, chim gáy ầm ĩ cả lên, nghe mà thót cả tim………Đi xem bẫy chim với nghe kể nhiều, mà lần đầu thấy cảnh, đánh hôi như cái bọn Cu này, 3 con nhảy vào gù rồi thúc dồn đánh 1 con mồi…………Khổ thân e mồi, con nào cũng phải tiếp, hehe………….Thế mà cuối cùng chúng nó đang ở cành thế, thì 1 quả Điều rơi cái bụp ngay cạnh lưng chúng nó, thế là giải tán quốc hội ai về nhà người đấy………….





Bên phía mình thì e Mối yếu đuối cứ điệp khúc, thúc mệt quá chuyển sang gáy gọi, thôi méo mó có hơn không, còn hơn nó không gáy =))………..Chửi nhau chán chê, cuối cùng chả em nào chung cây….





Kèo quyết định:  2 anh em bàn mưu tính kế quyết định chuyển mồi chiến sang bên này, tiến xa hơn 1 tí, chọn khoảng không thoáng hơn………..Dàn quân ra chơi kiểu tập thể, mỗi em 1 cây, cách nhau 3,4 cây , thằng nào yếu thì làm cave, dụ dỗ địch về, để bộ đội chủ lực sút phạt đền là xong…………2 anh em căng thẳng ngồi theo dõi, chửi qua chửi lại, mãi mới có 1 e Son lao vào chung cây………Đằng sau lưng em ý là mấy thằng mất dậy khác, cứ thúc với gáy, loạn cả lên, nghe không ra con nào trước con nào sau………….Trời thì nắng, tận dụng luôn cái áo trùm lồng, a e mỗi thằng 1 cái đội cho mát………..Em mồi yếu đuối đóng vai trò rất tốt trong vài Cave, lại thêm em mồi chiến chửi ra rả vào mặt, làm con Son điên tiết chung cây chửi rủa thóa mạ nhau………..Gù qua gù lại, đọc sách xem film chả bằng 1 chuyến thực tế, cuối cùng cũng được biết thế nào là Gù chặn, Gù Rước, Gù Phóng, Kèm ra sao…….





Ngồi căng mắt ra nhìn, chỉ thấy xa xa đầu con nào gật gật hehe………..Rồi thì âm thanh cần nhất đã tới, pạch 1 cái rồi im lìm ………Cuối cùng thì cũng bắt được 1 em, vớt vát tí còn mang ra khoe nữa…..





Trang phục chưa được đẹp bằng Sâm =))





Tặng mọi người 1clip  cảnh sau trận chiến có tường thuật :">







Sau đó làm thêm 2 kèo nữa, thì gặp 1 em gù phóng, mà trưa rồi, ai cũng mệt, nên thôi về nghỉ………….

Trận địa bên Anh Ánh - Do không đi cùng nên không rõ tình hình sao, up vài phát ảnh của anh ý









Ra bãi tập kết thì a e ai cũng về đủ, mỗi a Hoàng hơi buồn vì không có em Cu bổi nào………….Nghe câu chuyện cũng hơi bi kịch, kiểu như chim về đứng ngay trên nóc lồng gù chửi con Cu mồi, mà em mồi chả buồn bận tâm =))







Biết chụp ảnh nên cố gắng cười tươi lắm đấy các anh ạ =))

Anh Luyện: Bẫy được 4em, trong đó có 2 em khá, mặt tươi như hoa.








Anh Hiếu: 2 em và đi về sau cùng, do đến giờ hẹn chưa thấy anh ra.
Anh Ánh: 1 em, còn lại bị hụt.
2 anh này quên không chụp ảnh hi hi

Em Vân: 1 em










Anh Hoàng: ……….. :”>


1h chiều, a e lại tỏa ra đánh thêm 1 tí cho đỡ thèm, mình và em Vân cũng treo thêm 3,4 kèo nữa mà chim dạt không về, rồi sau mới biết là chim của Vân và a Luyện cùng đánh 1 chỗ, mà cây rậm quá không nhìn thấy nhau, bảo sao cứ nghe chim mồi ai gáy, chẳng nhẽ làm cho viên gạch sang bên đấy do là động tĩnh xem sao hehe…………

4h20 kết thúc, xuất phát đi về, đường đất bụi mù, để lại sau lưng là 1 khu rừng yên tĩnh, hi vọng có dịp quay lại………..Chuyến đi thứ 2 có cái vui riêng, thấy thích hơn mỗi lần đi bẫy thế này, trong lúc bẫy chim thì e Vân cũng ngỏ ý, anh thích lấy về mà nuôi, hay em bắt được con hay kia e sẽ tặng anh…………Cám ơn em trai nhé, đi xem thế là vui lắm rồi…………

Sau đấy có bàn với e Vân, sắp tới post topic lên diễn đàn, bạn nào muốn xin chim, không thành vấn đề, cứ việc xách xe máy đi bẫy cùng a e cho thấm cái sự vất vả của người  bắt chim, sẽ có chim cho mọi người hi hi ………….Hi vọng là phong trào sẽ ngày càng mạnh lên để nhiều a e đi bẫy cùng cho vui


Giỏi thì kèm khá, khá thì kèm trung bình, trùng bình thì kèm dốt, dốt thì kèm dốt hơn =))


Chuyến đi sắp tới dự kiến là ngày 19.2.2012, mọi người sắp xếp công việc để đi nhé….. Hi vọng lần sau sẽ là 14 người, gấp đôi lần này…………Chân thành cám ơn Anh Luyên & Anh Hiếu đã tổ chức và dẫn đường cho a e đi.
Bài viết có đôi chỗ hư cấu để thêm phần hấp dẫn, có đụng chạm ai thì đừng để bụng nhé, vui là chính……

Ngô Đức Tâm

53
Tết này em về có thêm niềm vui mới là chạy qua nhà mấy anh đã quen trên diễn đàn thăm hỏi cũng như chúc tết.

Người đầu tiên gặp là anh Huy TM, nhìn ảnh thì trông xã hội đen thế mà ngoài đời hiền lắm các bạn à...........Tới nhà gặp đúng lúc chuẩn bị ăn cơm, thế là đũa bát vào chén luôn........Chị vợ anh ý còn bảo, mấy a e chơi cu chúng mày mà gặp nhau là nói suốt, cứ như lên đồng =))

Nói chuyện với a được 2 buổi chỉ tiếc là thời gian tới không có dịp ngồi với nhau buôn chuyện tiếp, còn rất nhiều chuyện về làm lồng mà mình chưa kịp hỏi.........

Hôm nay, thì anh Dũng nick Cugay_Hn gọi điện rủ cà phê gặp a Cường C80 và a Huy...........a Dũng thì rất nhiệt tình, trong tết đã gọi điện mấy lần gọi sang nhà a nhậu, mà vì k lưu số toàn làm a phải giới thiệu lại, xấu hổ quá........



Câu chuyện thì cũng đủ thứ, về chim Cu, về mọi người trên diễn đàn, về cách cư xử với nhau.............

Tổng kết lại là hi vọng diễn đàn sẽ nhiều người hơn và mọi người nhường nhịn vui vẻ với nhau hơn.......

Chụp được 2 cái ảnh thôi, có dịp qua nhà các anh sẽ chụp thêm sau........Chúc mọi người năm mới vui vẻ


54
Chào các bác,

Do công việc bận, bác Lê Hữu Ánh nhờ em post bài dùm, rủ rê mọi người sáng sớm mai. Tức 1h -> 2h đi bẫy cu tại Bình Phước.

Các bác nào chưa có cu mồi, cứ đi, sẽ có cu mồi xịn cho các bác mượn đánh............

Chi tiết liên hệ mời các bác gọi cho bác Ánh nhé : 0907.196.264

55
Những chuyến gác cu thú vị / Bẫy Cu Tây Ninh - 11.12.11
« vào lúc: 05/12/2011 04:26:43PM »
Chào Các Bác,

Theo kế hoạch thì CN này, sáng sớm em sẽ đi Tây Ninh xem bẫy chim hi hi ..............Thành phần đi dự kiến có em Song và 1 e mồi mới mua 5 triệu, nghe đồn là phong độ ổn định, xuất thân từ lò võ ra...........

Bác nào có mồi, muốn đi chơi chuyến xa thì đăng ký nhé. Về địa điểm và người dẫn đi đã có, đảm bảo uy tín....

Thời gian có mặt ở Tây Ninh dự kiến 5h sáng, để kịp bẫy.....

Thời gian khởi hành ở SG đi, sẽ căn giờ đi sao cho kịp.......

Hi vọng có bài ảnh up cho anh em xem

56
Thưa các bác,

Đang chữa em lở loét thì em Đỗ Vân báo có e này gẫy chân, nuôi được 2 mùa, chủ không cho ăn khoáng nên gãy thế này, em ý qua nhà thấy tội nên mang về, tình hình bệnh như sau:

1, Thời gian bị gẫy: Theo như Vân nói, thì tới ngày 30.11 là gẫy khoảng 12 ngày rồi, vì e ý nuôi 10 ngày và ở nhà chủ cũ đã gãy.............

2, Dinh dưỡng hiện tại: 1 cóng kê mè, 1 cóng thóc và ít đỗ xanh, 1 cóng khoáng mua ngoài tiệm hay bán cho bồ câu và cu, 1 cóng nước.

3, Nuôi nhốt: Lồng thổ do e Vân cho mượn, sáng phơi nắng 30  ph, sau đó treo trên gác ánh sáng mờ mờ, yên tĩnh, trùm kín hở tí cửa lồng....

Hiện tại chân gãy bẻ gập thế này, e k hiểu bó kiểu gì luôn, nhờ các sư huynh tư vấn gấp, e nghi e này thành tật mất thôi






57
Thưa các bác,

Do có duyên với mấy em cu bệnh, hôm trước được a Hoàng cugayvinhloc tâm sự về em cu bệnh, chữa mãi không khỏi, do điều kiện chăm nuôi không có time, nên đã đưa em cứu chữa, xin phép vài dòng về tiểu sử:

1, Tiểu sử: Được 1 người chủ vác ra tiệm chim bán, bác Hoàng nhà ta đi qua thấy có nhiều điểm hay nên nhắm mắt mua về, lúc đó bệnh đã đầy người rồi.

2, Đặc điểm: Chân vảy giao long đủ 2 chân, chân to và thấp, cánh chéo, gián đầu (Rụng do vặt đi chữa bướu), cườm theo như ảnh thấy là cao phết, cổ thắt, đầu cũng ok.......

Đây là lý do mà bác Hoàng mua về và cứu

3, Hiện nay:

a, Gáy: Sau  khi đưa từ Vĩnh Lộc về Nhà Bè, chim gáy, thúc, gù luôn khi nghe chim ở nhà gáy, thế mới gấu.......

b, Dinh dưỡng: Ở nhà cũ thì ăn 1 cóng đậu xanh, 1 cóng thóc, 1 cóng vôi với lúa rang với trứng.

Về với em thì đang 1 cóng thóc thêm 1 tí đậu xanh thôi, kê và mè 1 cóng, khoáng 1 cóng, nước 1 cóng....Sáng phơi nắng 30ph lúc 6h sáng. Treo chỗ yên tĩnh.

4, Tình trạng bênh:

a, Loét ở cổ: Tinh trạng trước giờ, ở ngoài tiệm mua về là đã bị............Nuôi mấy tháng nay là chim cứ rỉa tung cả lông và vết loét, lúc rỉa thì rỉa như mấy con cu hay rỉa lông, mà rỉa tới mức loét và có sẹo, tối qua  khi bê về, e ý rỉa điên cuồng, cảm giác như ngứa lắm.....Em đang thắc mắc không hiểu nó bị gì mà  rỉa thế, để chữa cho hiệu quả, nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn xem chính xác em ý bị cái gì mà rỉa như vậy và cho em xin phương thuốc

hình 1:


hình 2:


hình 3:



b, Bướu, đậu trên đầu: Em này trước có bướu trên đầu a Hoàng đã mổ nặn 2  lần chưa hết, em không biết do chế độ ăn làm chim bị thế hay là do nguyên nhân ngoại cảnh nào tác động. Em chụp không được rõ lắm, nhờ các bác tư vấn thêm, e đang định chờ nó chín hẳn già đi thành bã đậu bên trong, mới mổ ra lấy.......Trong trường hợp nếu em để k mổ thì có sao không hả các bác.......Vị trí cái đậu là ngay gần mỏ phía trên đầu, các bác để ý là thấy.

hình 1:



hình 2:



c, Liệt ngón chân: Hiện tại chân bên phải trước đây liệt 1 ngón bên ngoài bên trái, thả ra đất đi vẫn ngon  lành (chân bên phải hướng mình xem bác nhé, không phải hướng chim đậu).......Tuy nhiên đi trong lồng không vững, do ngón chân k co quắp vào cầu đậu tốt được.......Hiện giờ nhìn cách đậu thì e thấy đang có dấu hiệu liệt nốt các ngón còn lại.......Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem nguyên nhân chim bị liệt này ra sao, có cách nào chữa trị không ạ.......

hình 1:



hình 2:




Em chim này hay dở chưa biết, mặc dù đặc điểm thì có nhiều cái ai cũng muốn có..........Em nhận về nuôi vì tình iêu chữa bệnh, nên nhờ các anh ai có kinh nghiệm bớt chút thời gian chỉ bảo kỹ càng giúp em, đừng chỉ qua loa mất công em không hiểu lại đi hỏi lại, rồi chữa sai.............

Các bác cố gắng cho e các phương thuốc thảo dược, vì e thấy chữa thuốc Tây Y, chim bỏ ăn bỏ uống, tội lắm .....

Chân thành cám ơn.

58
Tình hình là sau nhiều thời gian tìm kiếm anh em chơi cu để giao lưu,

Thế nào mà có duyên với em Hữu ở Đắc Lắc và cũng ở gần nhà mình. Anh em cà phê cà pháo giao lưu thông tin này nọ cũng nhiều.........Nói thật là tâm lý những người mới chơi như mình thì thích tìm những người giỏi hơn để hỏi kinh nghiệm và đôi khi là hi vọng được tặng chim bổi hay mà họ bẫy được như những lần đọc tin trên diễn đàn khi anh này bắt được con Cu hay tặng anh kia, thấy mà thèm biết bao hi hi .....Không thì cũng hi vọng mua được với giá hợp lý.......

Đôi lúc trên diễn đàn thấy anh em bán lụp bẫy giá cũng gần cả triệu bạc nghĩ thân mình mồi chưa có ham hố làm gì, rồi chạy ra hàng chim cảnh hỏi người ta bán có 70k 1 cái, nhưng lại nghe được thông tin là mua về bẫy không được..... Con người thì ai mà chả tham, mình cũng thế thôi lai mơ tưởng hi vọng chơi với a nào đấy cao thủ, thân thiết họ tặng Cu rồi có khi lại cho mình lụp hehe…..Đời kể cũng hay, chưa cho đi được cái gì, mà toàn mơ nhận lại hehe...........Nói chung tự bản thân cũng thấy hơi đê tiện 1 tí........hi hi

Tới khi quen Hữu, cậu em này cũng vô tư, nói chuyện kiểu gì không nhớ, tự nhiên hứa tặng mình cái lụp cây.......nghe mà sáng rực con mắt, ôi cái lụp ng ta bán tới triệu bạc, mà e ý tặng mình hí hửng thật hehe........

Rồi bẵng đi 1 thời gian, không thấy e đưa như đã nói, lòng lại buồn, hi hi ...............Chắc hứa cho vui đấy thôi............Rồi một hôm e xách qua cái lụp bên trong lại có con chim đưa mình, vui không thể tả..........Có được cái lụp bẫy như anh em khác vui quá chứ lại, nhưng lúc đó con chim bên trong là e mồi lỡ bắt dc 4 em, nhưng bị ngã nước.........Chắc em ý nản rồi đưa mình đây, cùng là 1 con mồi mà sao chưa ngã nước và ngã nước làm con người ta nghĩ khác nhau vậy..............

Bản thẩn mình thì thấy buồn trước, chắc nó k nuôi được phế phẩm mới cho mình...........Nhưng nghĩ lai, người ta tặng rồi sao còn so sánh với chả đánh giá, đúng là xấu tính hi hi.............Thế là nuôi, cũng với hi vọng nó là con mồi hay vì em ý kể cậu em ý chọn rất cẩn thận...........

Hình ảnh em nó khi mới về ……..



Nuối được vài ngày, bắt đầu gáy lai rai vài câu..........Up ảnh lên cho mọi người xem, ai cũng chê, hehe...........Thế là mình nuôi Cu từ thiện đây...........Cũng chăm em nó như những em khác, nhưng không phải tình cảm của 1 người dành cho 1 con mồi chiến, mà là tình cảm của 1 người thương hại 1 em cu xa cơ lỡ bước thế này...........Đời người khác gì con Cu, cũng lên voi xuống chó cả ý mà, tao rồi cũng có lúc như mày mà thôi..............Về ở với anh ăn uống không phải lo, chỉ là không giỏi nghề bằng mấy cao thủ chơi mồi cây thôi e ạ....Hi hi

Sau một thời gian, em nó gáy thúc triền miên, rồi gù nữa, lòng cũng vui, người ta chê kệ người ta, tao chăm mày gáy được vậy là mừng, lần đầu tiên được chứng kiến 1 con chim nổi là như thế nào, điều đơn giản với những người chơi lâu, mà là cả 1 niềm vui với người mới như mình........
Mấy hôm sau nghe tin Cu mồi của Hữu bị bù cắt vồ, thấy cũng tội tội.............Con này mình đã từng đi bẫy chung với Hữu, có ảnh cho mọi người xem rồi đấy.......Nghe tin chim mà thấy tội chủ của nó, cậu bé này sn 89, đam mê Cu lắm, 1 phần do làm lái xe, trông xe cho gia đình, chỗ đấy heo hút chả có gì chơi, buồn đời chỉ có mấy e Cu làm bạn, giờ mất luôn cái thú vui hàng ngày xách chim đi tập, thấy mà tội............

Bình thường cái gì mà vào tay mình rồi, thì chả bao giờ ra ngoài được............nghĩ ngợi mấy ngày, cũng mở mồm nói với cậu em, cũng thấy tiếc tiếc........Con mày đưa anh nuôi nổi lại rồi, phân to lắm, a về xách lồng treo chỗ sáng, là gáy thúc triền miên, sáp bổi gù rồi bật loa thúc lại rồi...........Qua nhà anh mà lấy về mà tập, a không có điều kiện giữ nó lại cũng phí.........Rồi mày chưa có lụp, thì lấy cái lụp mày tặng anh về luôn mà tập cho chim...........Anh để lụp ở nhà có làm được gì đâu, chừng nào có mồi mày thừa lụp lại cho anh sau............Em nó cũng ngại, từ chối cũng 2, 3 lần gì đấy……..Mình thì nghĩ, nó ngại thì nó nói thế, đã biết vậy thì nói thêm vài lần nữa cho nó hiểu mình không có gì cả, để nó cầm về mà không áy náy hi hi……

Nói ra được cũng nghĩ chán đấy các bạn à, ai đời nó vừa cho mình lụp với cu , làm công quả 1 thời gian rồi đi đưa lại, mà chim lại đang sung nữa chứ, tiếc làm sao............mà thôi người ta có lòng với mình, mình chơi phải đẹp, Cu thì k thiếu, không ai cho thì ta mua hehe……………… 1 người bạn cầm lái chạy xe máy cả đi lẫn về 8h đồng hồ bẫy tại Bình Phước mà không hề đổi lái, để mình ngồi sau thoải mái nghỉ ngơi và thư giãn thì chắc cũng chả được mấy ai  như e Hữu này..........

Hôm nay viết bài này coi như ghi thêm vào nhật ký chơi Cu 1 căn bệnh ngã nước và mình đã chữa thành công……….Gọi là bệnh cũng chả hẳn, nhưng dù sao cũng có vấn đề và mình chữa được…….Hi hi………Cũng là đi hỏi người khác thôi, nhưng cũng vui vì có trải nghiệm này………..Mãn nguyện làm sao khi em Hữu sang nhà bắt Cu về và nói một câu, anh nuôi mát tay thật, e chữa mãi không được, về anh vài tuần  là ok………….Mình thì cũng chả tin là mình mát tay, tại chăm cũng chả khác nó là mấy………..Nhưng dù sao chơi cu tới giờ cũng toàn gặp chim bệnh chim dở hơi, cụt chân, toác xọ, lên đậu, ỉa chảy mà vẫn nuôi cho khỏe rồi phóng sinh……..Âu cũng là cái duyên, chắc đời chơi Cu chọn mình làm Bác Sĩ chứ không phải cao thủ bẫy Cu………..
Hi vọng là sắp tới sẽ thành công trong việc nuôi từ bổi lên mồi, con đường còn nhiều trông gai……….Biết ngày nào mới có duyên gặp bổi hay mà luyên lên mồi, để rồi tâm sự với mọi người rằng, tôi là số ít không đi mua mồi chơi, mà tự tay nuôi lên đấy hehe………….


59
Thưa các bác hay đi bẫy cu,

Tuần trước 12.11 -> 13.11, em được a Luyện - Cu ba trong cho bám càng đi với tổ bẫy cu của anh ý tại Đồng Xoài Bình Phước.....

Em và một số anh em khác đang trong quá trình học hỏi và trải nghiệm thực tế nên mở topic này ra hàng tuần, để anh em nào dự định đi bẫy cu ở đâu, thời gian ra sao, bớt chút thời gian vào post chi tiết lên cho em và mọi người có cơ hội trau dồi thêm.........Nếu các anh không ngại bị phiền toái bởi các em chưa biết gì như em, thì em xin làm 1 chân bê vác dụng cụ hay chim cho các bác.......

Nếu có lịch cụ thể, em sẽ xin phép rủ thêm vài người có chung sở thích đi cùng để dễ giao lưu cuối tuần.

Các bác hay đi bẫy và topic này thường xuyên nhé, em hi vọng sẽ có dịp viết bài về các chuyến đi thú vị cùng các bác....

Thông tin cụ thể cần có để mọi người hoặc em tiện tham gia tránh hỏi đi hỏi lại các bác gây phiền toái:

1, Địa điểm bẫy. Khoảng cách địa lý (Km).

2, Địa điểm tập trung để đi

3, Thời gian di chuyển: Thời gian tập trung, thời gian đi tới điểm bẫy (Để ae có công việc dễ tính toán nếu đi cùng mà phải về sớm), thời gian về dự kiến.

4, Yêu cầu với cá nhân xin đi tham gia cùng.

5, Một số điểm lưu ý khi đi bẫy mà các anh muốn lưu ý anh em: Nên mang mồi loại nào đi, tiền chuẩn bị cho nhu cầu cá nhân, ăn uống, đồ dùng.....Ví dụ túi rút để các a có cho hay bán chim còn có cái mà đựng mang về =))...

6, Số điện thoại liên hệ

Hi vọng các bác ủng hộ để topic thêm sôi động và anh em thêm gắn kết. Anh em nào ở HCM, nhiệt tình đi xa, đang cần thêm kiến thức học hỏi và giao lưu thêm với mấy anh có kinh nghiệm thì vào hưởng ứng và giới thiệu người hay đi bẫy mình biết, để e chủ động liên hệ nếu các anh ý ít  lên diễn đàn nhé....

Em Tâm.

60
Bổi chưa nổi và đang nổi - Đắc Lắc - Trà Cú - SG
Nhờ các bác xem và nhận xét giúp em mấy em bổi này nhé, để em có thêm động lực chăm sóc các em ý: Tư vấn giúp em về giọng gáy, nước chơi, đặc tính của từng em, cuối cùng là có lên mồi cây được không các bác nhé.

Tình hình là có vài anh em ngại trả lời trên topic do sợ người khác ý kiến ý cò, toàn chat riêng với em......Em thì rất vui khi được các bác góp ý dù đúng hay sai, bác nào thấy người khác không đúng theo cảm nhận của mình, thì cứ post lên mà lời lẽ nhẹ nhàng và đưa quan điểm của riêng mình thôi nhé, tranh luận thì tránh làm người khác xúc động hi hi .....

Em số 1: Bắt ở Q2 - SG

E này nuôi hơn 1,5 tháng, thi thoảng mới gáy, còn nhát......Sở thích chỉ ăn lúa với kê lớn, mè không ăn......Đằng trước ức có lông rối, không phải do vục đầu vào cóng ăn......








Trang: 1 2 [3] 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent