Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - ngoductam

Trang: [1] 2 3 4
1
lồng và phụ kiện / Tặng Lồng Nuôi Cu - Q.9
« vào lúc: 17/03/2014 12:37:01PM »
Tình hình là trước nuôi nhiều quá nên em mua cả đống lồng ngoài chợ về treo chim đầy nhà, nay do nhà chật với lại cơ cấu lại quân số nên thừa ra độ 9 hay 10 cái lồng nuôi Cu. Bao gồm cả khay, rồi cóng tự chế này kia các kiểu.

Lồng thì cũng không có gì, hàng mua tại Thuận Kiều thôi, Bạn nào mới chơi mà nhà gần nhà mình nếu không chê thì cuối tuần ghé qua mình tặng lại nhé.

Địa chỉ: 67 đường 13, P. Phước Bình Q.9. Đi Đỗ Xuân Hợp hướng về nguyễn Duy Trinh gặp Đại Lộ 3 là tới.

Thời gian: Buổi tối - 20h các ngày trong tuần hoặc Ban ngày nếu là Chủ Nhật

Do nhà vợ có bầu nên không tiện nghe ĐT, các bạn cứ Pm trên đây rồi mình trả lời thôi chứ không có ý gì.

Ai đăng ký trước mà qua lấy được thì ưu tiên trước các bác nhé,  cám ơn mọi người



2
lồng và phụ kiện / Tìm chỗ làm vít vặn Xào bẫy Cu
« vào lúc: 08/11/2013 10:37:38AM »
Thưa mấy cụ,

Em mới chơi mua được cái xào của người bạn, đi bẫy sao không để ý rơi mất 2 con ốc, giờ còn mỗi 1 con, hình dáng cụ thể như hình đây



Có cụ nào biết chỗ nào hay làm ốc này chỉ dùm em đi mua với ạ, tại em tay nghề vô duyên, đồ nghê không có nên cũng chịu chết không làm được. Em ở Q9 - SG

Cụ nào rành chỉ dùm em nhé, thanks mấy cụ

3
lồng và phụ kiện / Lụp Anh Long Nhỏ Phiên bản 2014
« vào lúc: 02/10/2013 02:47:29PM »
Thưa các Cụ, đợi mãi rồi thì chiếc Lụp 2014 của anh Long Nhỏ cũng đã về tới tay em. ……. Cái này cũng là cơ duyên trong dịp đấu giá của hội ABV Sài Gòn sinh nhật lần 4 nên mới có được chiếc lụp chỉ sau 10 ngày và là cái đầu tiên thử nghiệm của năm 2014 vì vậy

Cũng là lần đầu gặp tại nhà a Long, ngồi nói chuyện lâu hơn thì thấy hiểu hơn về anh, cũng giản dị và dễ gần thôi…….. Không chảnh như các thông tin nghe bên lề em biết…….Ngồi chia sẻ với anh thì thấy được sự khác biệt của mẫu năm 2014 là thế này, em cũng là dân mới chơi, đi bẫy chưa nhiều nên đưa ý kiến vậy, các bậc cao niên khác nếu thấy chưa đúng thì góp ý để anh Long chỉnh sửa thêm cho tốt nếu phù hợp, cũng đừng trách phiền em Út tuổi đời còn ít phát biểu chưa chuẩn hen

Tổng thể:








Lụp cơ bản các chi tiết là như cũ, có 2 chi tiết cải tiến như sau:

1, Cầu tử: Được trang trí thêm vài sợi dây rừng để trông thật hơn dễ nhảy hơn…….  Gỗ làm cầu tử & cầu đậu là gỗ Camxe mối mọt rất ghét. Ruột đã được khoét bớt để giảm trọng lượng như các lụp trước.



2, Mặt  lụp: Em cũng cầm nhiều loại lụp cơ bản, thì khi nhìn cái mặt lụp này được thiết kế dạng mắt cáo nhưng ô to hơn & hao hao với cái bội úp. Cũng có 1 số loại lụp dạng mắt cáo, điển hình là em đang cầm 1 cái của 1 người bạn rất thân ngoài nha trang nhưng các ô thì nhỏ hơn nhiều.




A, Lụp thiết kế bởi 2 phần riêng biệt, bên ngoài là phần khung như cũ, nhưng bên trong là 1 dạng như bội úp lồng vào…….. Chất liệu Inox sơn màu lên.

-   Ưu điểm với cá nhân em khi nhìn trực tiếp & chụp hình thì mặt lụp cảm giác rất thoáng & gần như không có cảm giác đang có lớp ngăn cản do màu sơn tiệp với màu khung và lưới…… Các ô mắt cáo cỡ to tạo cảm giác khó nhìn ra được mặt lụp…… Và các ô mặt lụp to hơn bình thường nên cảm giác thông thoáng





-   Nếu là chim đứng từ ngoài nhìn vào với độ tinh mắt như của em thì cũng khó  có cảm giác là giữa mình với con Mồi bên trong có 1 vật ngăn cản & tạo cảm giác là mày rất gần tao nên tao sẽ phải nhảy vào tát cho mày mấy phát. Với em thì đây là ưu điểm nổi bất nhất



-   Có 1 tấm chụp so sánh giữa lụp đời cũ & đời mới nhưng máy không up được, nếu các cụ nào có hình ghép 2 cái lại cạnh nhau sẽ nhìn rõ sự khác biệt của mặt lụp

B, Phòng tránh các mối nguy hại:
-   So với kiểu dạng cũ thì kiểu dáng này hạn chế độ sát thương khi bồ cắt lao vào……. Vì theo bản tính khi lao vào chụp mồi, chim sẽ dang rộng các móng để quắp vào…….. Với các mắt cáo đang có thì móng chim sẽ móc vào và khó đâm sâu vào bên trong như lụp cũ….

C, Phần còn lại: Phần ngược lại là với em mồi nào chưa thuần thì sẽ hay có tình trạng leo lụp…

Đây là một vài thông tin & hình ảnh em có trao đổi với a Long và tự thấy vậy, hi vọng anh em sẽ có thêm góp ý để chiếc lụp hoàn thiện hơn……

4
Thưa mấy Cụ,

Đi xem bẫy thì nhiều mà dợt chim xa xa thì cũng có, mà dợt gần lại chưa đi bao giờ nên không rành bãi..... Ngày mai tính đưa bệnh nhân đi kiểm tra sau 2 tháng tịnh dưỡng, có thầy nào bên Q9 sáng mai dợt gần khu Đỗ xuân Hợp thì cho em theo với ạ.....

Tính đi tầm 5h sáng, sdt của em là 0908 557 526..... Mong tin các cụ.

5
Thưa mấy cụ,

Em có con chim do sơ suất bị quạt trần vụt cho 1 cái, gãy cánh bên trái và xệ xuống, vụ này  cũng lâu rồi.......

Từ ngày nó bị gãy cánh xong, sức khỏe đi xuống hẳn, cứ lâu lâu lại bị đau mắt với ké ở mép miệng........... Em chữa cũng 3 lần hết rồi lại bị, trong khi các con khác trong nhà thì không sao cả.

Nay em mới nhổ lông tính cho nó mọc đủ lông thì thả nó về tự nhiên cho đỡ khổ thân nó.......... Mà mấy thấy cho em hỏi bị gãy thế thì có bay được không ?

Cụ nào có kinh nghiệm vụ này thì chỉ em với nhé......

6
Em vào nghề chơi Cu thấm thoát cũng vài năm
Nhìn lại cũng thay đổi nhiều, vẫn nhớ cái lần Off đầu tiên của diễn đàn…. Mọi người ai cũng bỡ ngỡ, vào tới tận nơi rồi mà còn chưa dám chào nhau, lúc đó làm gì hỏi tên như bây giờ……. Toàn hỏi có phải nick này nick kia không……..


Nhìn mọi người tay xách nách mang quà các miền về thấy sao giản dị mộc mạc quá……… Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, anh em rồi cũng rơi rụng bớt……… Người thì mải mưu sinh cuộc sống, người thì do hiểu lầm mà rời bỏ diễn đàn……. Có người em thân thiết thì nay cũng giải nghệ vì lý do sức khỏe…………

Có nhiều lúc lục lại ảnh cũ, xem rồi hồi tưởng cái cảm xúc lúc đó ra sao, ước gì được sống lại 1 lần nữa 1 cách thật trọn vẹn…….
Cuộc sống cứ thế cuốn đi, em đôi lúc cũng ít vào diễn đàn, thấy ai cũng xa lạ không biết nên bắt chuyện kiểu gì……… Cứ lang thang tìm đọc bài cũ, nhớ dạo năm trước do nhiều chuyện mà phải dừng việc Off lại, buồn man mác……….
Tới năm nay mọi thứ thay đổi nhiều, bạn bè cũ nay cũng không còn mấy ai, thấy chuyến Off này cũng rầm rộ lắm………. Duyên số sao lại có công việc nên về Hn đúng dịp họp mặt của diễn đàn……… Cũng bận quá không liên lạc trước được với ai, đi về lặng lẽ……. Tới sát ngày cũng không biết nên đi hay không, tại về cũng ít ngày muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn……..
Sáng 27/7, trời âm u mưa lâm thâm, không để đồng hồ nhưng cũng tự thức giấc như mỗi lần đi bẫy cu vậy……. Lòng tự nhiên xốn xang, hay là thôi dẹp bớt các suy nghĩ băn khoăn đấy, đến chơi xem sao…….Gặp lại mấy người cũ xem họ có khác gì 2 năm trước không.
Đi tới nơi thì trời cũng mưa to lắm, gặp ai cũng bỡ ngỡ vì ít gặp nhau, mỗi người 1 chuyện cứ thế trôi đi trong buổi tiệc……. Có lẽ cách thể hiện cảm xúc mỗi miền khác nhau…………. 2 năm rồi mới gặp lại anh, nhìn anh gầy và già đi nhiều, có nét gì đấy ưu tư nơi khuôn mặt anh…….. Không còn giống 2 năm trước khi mới gặp…….. Anh em cũng nói với nhau được vài câu rồi lại cuốn theo những đợt mời rượu của mọi người……….



Trong những mẩu chuyện đó, đôi lúc vô tình hỏi những câu hời hợt để rồi nhận lại là cả 1 sự chân thành……….. Vẫn nhớ là hỏi anh làm nghề gì, chơi lâu chưa………. Câu trả lời thường thì nghe cũng quen thuộc, nhưng lần này khác anh nói chơi Cu là phụ, anh vì anh em là chính………… Nhìn thấy ở anh sự tất bật, nét gì đó hơi vất vả, nhưng sao thấy chìu mến vậy, có lẽ bởi a đang sống thật nên mới cảm nhận được như thế………..


Dời quán ăn, mọi người lại đến quán Karaoke, có lẽ phần bất ngờ nhất lại ở đây, cứ nghĩ vào đây sẽ chán và loãng, ai ngờ mọi người như xích lại gần nhau hơn……… Mỗi bài hát 1 con người, vui nhất là mấy anh  em Móng Cái & Hải Phòng……….. Thấy rõ cái chất mộc mạc và nồng hậu của người Đà Nẵng…….. Có những người chỉ chat với nhau trên diễn đàn, gặp nhau thấy cũng ít nói……… Vậy mà lúc chia tay, anh nắm tay thật chặt……….. Lúc đấy mới thật ngỡ ngàng, sao mới chỉ gặp gỡ mà cách nắm tay lại khác biệt vậy……….Cả buổi anh em chỉ chào hỏi nhau vài câu, a vẫn giữ sự lặng lẽ đó suốt buổi tiệc, mà sao lúc chia tay anh lại dành 1 cách bắt tay ôm chặt đến vậy………….. Cũng chỉ nghĩ vậy thôi rồi chào tạm biệt, mắt vẫn dõi theo bóng anh đi ra cửa, rồi nghe mọi người nói anh khóc, đàn ông đâu dễ rơi nước mắt vậy………Đặc biệt là nhìn cách anh thể hiện không ai nghĩ  a lại giấu trong mình nhiều tình cảm như vậy……….
Rồi thì cũng lâu lắm rồi mới được nghe 1 câu của người Bắc, câu nói của những người bạn thân thiết dành cho nhau mà 7 năm sống ở SG có lẽ mình đã quên mất…………..Thằng A nó khóc, em chạy lên với nó xem sao……………………Vội vội vàng vàng chạy lên xem anh còn đấy không, cũng chỉ kịp bắt tay lần cuối, 1 cái bắt tay thật sự cho 1 người xa lạ, chúc anh lên đường bình yên………… Nhìn anh lên xe lòng thấy chút bồi hồi khó tả……….. Tiếc là không nói với anh được nhiều hơn…………..


Rồi thì cũng chia tay mọi người về với cuộc sống bộn bề, để lại Hn 1 kỷ niệm đẹp khác rất nhiều so với lần Off đầu tiên nhưng thật khó quên……...

7
lồng và phụ kiện / Lụp Cây Thế Hệ Mới
« vào lúc: 16/07/2013 09:17:40PM »
Tình hình là quen a bạn cũng hơn 1 năm nay........

Trước nhà gần nhau có hay qua cafe tán phét ngắm chim, dạo này anh chuyển qua Bình Chánh nên lâu cũng không gặp..... Được cái Lụp toàn tự làm lúc đó trông cũng còn đơn xơ lắm......... Mấy bữa nay anh kêu a bán Lụp, a có tìm tòi các mẫu Lụp và nghiên cứu để làm 1 cái có sự cải tiến và phù hợp với mọi người hơn....

Em thì chưa chơi Mồi 1 cách chính thức, Lụp thì không rành, nhưng có mấy a bạn chơi cũng lâu năm đã đặt lồng của a này và hài lòng với các yêu cầu bổ sung thêm này kia theo gu của mỗi người....

Nói tới chuyện mua Lụp thì e cũng chứng kiến cảnh giá cả lên vù vù rồi...... Hồi xưa còn nghe cậu bạn dọa, a mà không mua nhanh lên sang năm ông ấy lại lên giá đấy ^^.......... Lúc đấy em chỉ  biết cười chứ không biết nói gì..........Có những cái Lụp bằng cả giá 1 con mồi, nghề chơi cũng phân chia nhiều tốp chơi....... Người có tiền mua k tiếc tay cũng có, anh thì chuyên sâu về kỹ thuật, anh thì mới chơi, anh thì ít tiền eo hẹp nên phải đi mua Lụp cũ với mong muốn vừa được lụp của người có tay nghề vừa không quá đắt......

Em thuộc dạng ít, tiền, trình độ lại dốt nát, cũng đang nuôi bổi mong tới ngày được sắm cho e nó 1 chiếc lụp cho bằng bạn bằng bè....... Nay gặp dịp anh bạn bán lụp, viết giới thiệu cho mọi người........ Tùy cảm nhận mỗi người thích thì mua, không thì góp ý nhẹ nhàng, đừng buông lời cay đắng tội nghiệp người có thiện chí nhé........

Hình ảnh chiếc lụp (Ảnh sử dụng tư liệu của người khác):













Một số thông tin về anh:

- Đặt 01 lụp có cả áo lụp giá 950 K (Cam kết không tăng giá trong 3 năm kể từ 2013 - > 2016 ). Cái này đỡ hơn mấy anh khác, giá của mấyy anh ấy tăng còn hơn cả giá Vàng mà mọi người lại phải Xếp hàng lâu quá, nhiều khi lại phải quan hệ với anh A, hay anh B may ra mới đặt được Lụp ^^.
- Vị trí cung cấp là Trung tâm TP Hồ Chí Minh (các nơi khác thì anh em có thể liên hệ trực tiếp).
- Vị trí xưởng làm lụp là Quận Bình Tân (anh em nào muốn học để làm một cái chơi thì anh ta sẵn sàng chỉ và hoàn toàn không dấu nghề - xin liên hệ đt trước)
- Thời gian đáp ứng là 10 ngày kể từ ngày đặt (nếu do có việc đột xuất thì người đặt sẽ được anh ta báo lại trước tránh việc chờ đợi).
- Đặc biệt đảm bảo sửa chữa những hư hỏng cho lụp của anh bán ra khi lụp vô tình bị hư lưới, gãy cầu tử do tai nạn
- Số điện thoại: 0913.601.976 ( Mr D. Trương)

Hi vọng anh em có thêm sự lựa chọn tốt nhé

8
Thưa các Cụ,

Tình hình em có người bạn gửi 1 em cu mồi cũng gần 10 năm tuổi lồng, cách đây 1 năm sau 1 đợt bị đi ỉa ban đầu thì cho uống nước lá cỏ hôi, nhưng chưa kịp khỏi bạn em xót xa con chim quý nên vội vàng vác ra cho uống Berberin, tuy giờ đã khỏi, ở nhà đấu ầm ầm…….. Nhưng khi đi xe máy đi đánh là dừng xe xuống xe 1 cái là lúc sau em nó ói ra, chơi thì vẫn chơi nhưng sức xuống hẳn……..

Bạn em cũng đã thử p/án là che bằng áo lồng rất mỏng thoáng để chim không bị ói……. Nhưng chuyến rồi em đưa từ nhà bạn em về nhà em độ 120km thì dọc đường dừng vài lần em có kiểm tra thì không thấy ói……

Nhưng khi về tới nhà, treo lên độ vài phút là vô tình thấy nó Ói Kê ra ngoài…… Mặc dù ói nhưng thấy chim gáy nhà em, là chụp gù dập tơi tả……..

Hình em nó đây ạ







Bạn em thì cũng không nỡ vác nó đi để nó ói và chơi tiếp nên nhờ e chữa thử, bạn em cũng hết cách rồi…….. Chim gốc Tây Ninh nên cũng có hỏi nhiều người trên đó nhưng cũng bó tay

Em thì mới mang nó về được gần 1 tuần, đã chơi đều đều, gáy cả ngày không nghỉ……. Đang tính vài bữa nữa sẽ xách nó đi gần nhà bằng xe máy xem nó có Ói tiếp không…….
Bệnh này cũng lạ, chưa gặp bao giờ, không hiểu là sau đợt bệnh đó bao tử nó có vấn đề khi đi xe, hay là diều của nó có vấn đề, hay là thần kinh nó bị ảnh hưởng nên say xe  không ?

Nay em post bài lên đây, hi vọng các anh ở các vùng khác đã từng gặp bệnh này thì chỉ bảo thêm, để em thử chữa nhé……. Em thì xưa giờ tuyệt đối chỉ chữa thảo dược, cây cỏ tự nhiên, không dám dùng thuốc tây cho chim uống trừ khi bị dịch nên nhờ các anh xem rồi tư vấn cho em.

Em cám ơn.

9
Những chuyến gác cu thú vị / 23.6.2013 - Bẫy Cu Campuchia
« vào lúc: 19/06/2013 04:18:44PM »
Các tình iêu thân mến,

Đợt rồi bận quá nên cũng chả đi đâu được, nhân dịp có người em chơi Cu tuổi đời ít hơn mình mà Level thì thôi chạy mãi không theo kịp em, rủ lên nhà em chơi tiện đi bẫy cu Campuchia cho biết...... Nên viết bài rủ rê anh em …..

Vào nghề tới giờ có lẽ cũng 2 năm hơn rồi, vẫn miệt mài nuôi Bổi với 1 niềm tin tươi sáng là tổ nghề có mắt sẽ không phụ lòng em......... Tính ra thì em được cái ham vui, chim mồi không có nhưng xách lồng phụ anh em đi bẫy cũng kha khá........Khối anh có mồi còn chả đi được như em đấy, thôi thì ngu dốt bù lại cái nhiệt tình.......

Chuyến đi lần này cũng sẽ như những chuyến đi trước, anh em tự vũ trang & trưng dụng xe cộ, nên đi 1 cặp cho dễ đổi lái đỡ mệt....... Bạn của em thì rất nhiệt tình, nhà có rẫy ở Tây Ninh & Campuchia, nên hay qua bẫy, có rủ em với ai thân thiết thì đi cùng lên bẫy chim cho vui, tiện thể bẫy xong e giết gà mổ vịt mời anh em nhậu 1 bữa trong Rẫy nhà em ấy, khung cảnh nghe đâu cũng hữu tình lắm.........

Để anh em cùng vui, bác nào đi cùng và thích nhậu, em nghĩ chuẩn bị ít tiền lên đó ta mua bia góp vui không thì mang rượu quý của nhà mình lên cũng được.

Thời tiết hiện tại trên Tây Ninh cũng không ủng hộ cho lắm, nhưng em cứ post bài, nếu trên đó mưa quá thì dời lịch lại sau, còn không thì ta cứ đi.....

Thông tin chuyến đi như sau:

1, Lịch trình:

1h - 23/6 Đi xe từ HCM lên Tây Ninh, khoảng 4h sẽ có mặt ở trung tâm TP Tây Ninh,  sau đó nghỉ ngơi ăn sáng tự túc, rồi vượt biên giới đi sâu vào Campuchia khoảng 30km khoảng 5h sáng là tới trận địa.

Địa điểm tập trung từ HCM có gì sát ngày nếu thời tiết ok & phụ thuộc vào số lượng anh em đi thì hẹn cho tiện.

HCM - Tây Ninh: Dự kiến khoảng 100 - 120km

Tây Ninh - Bãi đánh Campuchia: 30 km

2, Thông tin về khu vực bẫy:

Chim theo thông báo là cũng khá trận, tuy nhiên bạn mình đi bẫy về thì vẫn có chim bổi cầm về (Bẫy đất, bẫy cây, đờn cò các kiểu), nên anh em chuẩn bị cho tốt, tránh đổ tại hoàn cảnh nhé ^^


3, Việc qua biên giới:

Hiện bạn của em đi bẫy dắt bạn bè qua cũng không vấn đề gì, đi chắc cũng mấy năm rồi, chưa kể đời phụ huynh nữa, nên các bác cứ yên tâm cái khoản chim cò không lo bị bắt hay sợ dân địa phương quấy rối nhé

Chúng ta sẽ đường đường chính chính qua biên giới, nộp lệ phí 20.000/1 xe/2 người, đi trong phạm vi của trạm đóng dấu giấy phép, bãi thì bạn em sẽ dẫn đi, thổ dân rồi không phải lo........ Bác nào máu đi đánh vùng chim còn trinh nguyên chưa bị các anh quấy phá, thì phải đi xa thêm khoảng 20 - 30km nữa, tùy tình hình ta sẽ quyết sau

Thông thường bên đó chia theo trạm, cũng dạng như các quận nhỏ của mình, vào địa phận quận nào sẽ kiểm tra đóng dấu cho đi tiếp, đi trong phạm vi quận đó thì không sao, nếu đi ra quận khác lại nộp tiền đóng dấu các bác nhé

4, Chuẩn bị:

a, Máy Ảnh : Ngoài các đồ nghề thiết yếu để bẫy cu, cụ nào tiện mang theo máy ảnh chụp cho nét có gì về up cho anh em ở nhà xem để động viên tinh thần ^^

b, Giấy tờ; Lưu ý đi xa nên mang đủ giấy tờ bằng lái xe, cà vẹt, cmnd vì có lần mấy người em đi cùng tự nhiên bị tóm lại hỏi khi dừng chân nghỉ vì tưởng ăn trộm, để tránh lằng nhằng nhé

c, Đồ ăn nước uống: Chuyến này đi lần đầu lên Tây Ninh em cũng không rành đường nên việc nghỉ chân dọc đường cũng sẽ tùy tình hình, nên các cụ chủ động việc này tránh đói khát dọc đường
d, Tiền: Khoản này rất quan trọng để chi phí dọc đường, lưu ý là đồi nhiều tiền lẻ, nhét mỗi nơi  1 ít, vì có anh bạn đi đêm lấn tuyến bị cơ động vồ được, do không có tiền lẻ rút 500 nghìn ra nộp mạng đấy ….Dặn trước các cụ để các cụ cẩn thận

Thông tin cơ bản vậy, các cụ xem có gì cần thì hỏi……Chống chỉ định mấy anh già õng ẹo hay đòi hỏi, hoặc mấy em trẻ chưa có kinh nghiệm đi xa hí hửng xong rồi về không như ý lại lời ra tiếng vào……

Xác định đi thích thì đi, tự nguyện, lên gặp mưa thì chuyển qua ngồi nhậu, đi chơi hòa đồng các bác nhé……. Dạng vứt đi như em, mồi còn chả có đi còn vui nữa là, thế nên đã đi thì xác định tinh thần người ta dắt qua biên giời chỉ bãi cho, còn đâu tự mò mẫm thêm, không lạc đâu mà sợ ^^…. Còn sợ thì ngồi nhà ^^ xem tường thuật sau…..

Lưu ý thêm là anh em vùng miền khác nhau văn hóa cách nghĩ, nên để tránh hiểu lầm, các cụ tinh ý 1 chút…….. lên nhà người ta chơi thì chúng ta nhiệt tình niềm nở, môi cười duyên, vào nhà dạ thưa chào từ trên xuống dưới...... Chủ nhà nếu có mời ăn thì anh em mỗi người 1 tay xông vào làm, rồi chuẩn bị nhiều tiền lẻ để góp tiền mua bia uống cho mát, tránh kiểu cầm toàn tiền chẵn đi rồi anh này trả dùm anh kia, sau này quên không trả, anh kia lại nói xấu anh này ^^....... Vì đi chung sẽ có người nhiều tiền người ít tiền, thôi thì cứ bình đẳng chia đều anh em đóng góp, tránh nợ nần trả dùm rồi sau này ghét nhau lại lôi chuyện đấy ra mà xỉa xói ^^........ Tránh kiểu chủ nhà thì chổng mông lên mà làm, mấy anh còn lại ra vườn tạo dáng chụp ảnh, hay bình luận về thiên nhiên rồi chim cu là  rất vô duyên……

Tới ngày tới giờ, cứ hẹn nhau tại điểm tập trung, quá 10ph là di chuyển không đợi lâu hơn được……

Cụ nào đi thì vào điểm danh, điểm danh rồi không đi cũng báo để anh em biết, ít quá thì cũng buồn, đông quá cũng chưa chắc vui……. Cứ vừa vừa, mà anh em nếu có đi thì nhiệt tình vui vẻ, để các chuyến đi sau lại cùng nhau đồng hành……

Đôi lời chia sẻ, có mạo phạm gì thì thông cảm cho em……

Liên lạc: tetsuvietnam@yahoo.com & SDT: 0908. 557 .526  (Nội dung em cũng đã viết khá rõ, có gì cần các cụ post trên diễn đàn hoặc nhắn tin nhé)

10
Những chuyến gác cu thú vị / Hà Nội, Bẫy Cu Nghĩa Địa
« vào lúc: 16/06/2013 11:47:20PM »
Ra Hà Nội ít ngày tranh thủ thăm gia đình, được 2 anh Long BigBird & Anh Ân  Ancugay quý mến nhiệt tình tới tận nhà đưa đón đi bẫy chim, rồi rủ đi nhậu các kiểu...... Do ra ít ngày quá chỉ đi với các anh được 2 ngày, cũng không nhậu được với các anh ngày nào, nhưng tình cảm thì quá đủ để cảm nhận được.....

Kèo 1:



2 anh em tới nơi thì đã thấy anh Ân & Anh Dũng đứng đợi từ bao giờ



Chia vị trí



1 phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề của anh Ân ^^



Vừa ra tới Hn đêm hôm trước, sáng hôm sau a Long đã có mặt tại nhà đón đi bẫy nên em vui thế này đây



Bạn bẫy Cu của a Long







Kèo 2:





Có ra HN mới thấy, đánh cu ở HN chua hơn đánh trong Nam rất nhiều



Ngày thứ 2,





có 2 em mái về, mồi 2 anh làm dồn dập mà chả e nào nhảy, cuối cùng đành rút đi chỗ khác, đợt này ra thời tiết cũng không ủng hộ



Mấy ngày sau còn được các anh rủ đi nhiều Kèo mà do bận việc gia đình nên không đi được, hẹn các anh lần sau vậy.....

11
Các thứ khác / Hỏi về Chim Cú & Ngỗng
« vào lúc: 11/04/2013 12:54:32PM »
Xin phép Mod cho em hỏi ngoài lề tí xíu,

Do là em sắp làm 1 sự kiện cho trẻ em, đang tìm nguồn mua 2, 3 em chim Cú như trong chuyện Harry Porter & 12 con Ngỗng để cho các em chơi.

Em có đi hỏi ở SG và mấy chợ chim mà chim Cú không có, Ngỗng thì rất hiếm và đắt quá....

Nhờ anh em trên diễn đàn biết chỗ nào bán thì chỉ dùm em với ạ.

12
Mới bị mất cắp con này !! Buồn quá anh em ạ !! Chả thiết làm gì nữa !! Con này chuyện kễ về nó thì nhiều !! Kể bao nhiều cũng chả hết !!

Con này người ta nuôi mấy năm. Nó gáy đếm trên đầu ngón tay,  Tặng em về nuôi 1 tháng gáy bất kễ ngày đêm.  Ai cũng bảo chim này nó biết chọn chủ hi. Từ trước đến nay chỉ có mỗi em xách đi là nó gáy

Thương lắm cơ !! Mất nó giống như là mất đi một người trong gia đình vậy !! Mình cũng không hy vọng em nó trở về chĩ mong người nào giữ nó thì chăm sóc nó cho tốt !! Chĩ vậy thôi ! :( ... Chắc anh em chơi cu cũng biết cái cảm giác mà mồi bị chết bị đánh cắp nó như thế nào .... Tức thì 1 thôi mà buồn thì 10 đựng !! Mà Tức nhất là tức bản thân mình không cẩn thận....... Buồn là không còn được gặp nó mỗi ngày nữa......Giờ thiệt sự em chĩ mong nó bình an là được còn về được với em không thì cũng chả sao ! Miển nó được 1 người nào đó yêu chim mua lại chăm sóc nó cẩn thận là em vui lắm rồi !! Thật tình là em đang rất nản !! Muốn bỏ hết tất cả !! .........

ĐÂY LÀ CON CHIM HAY NHẤT VÀ KHÔN NHẤT EM TỪNG ĐƯỢC BIẾT ĐẾN, ĐƯỢC LÀM CHỦ CỦA NÓ SUỐT BAO NGÀY QUA LÀ MỘT NIỀM VINH DỰ LỚN LAO !! MONG AI GIỮ NÓ THÌ CHĂM SÓC NÓ CHO TỐT !!
 
DÒNG NƯỚC MẮT NÀY DÀNH CHO MÀY, NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TAO........NỖI ĐAU NÀY RỒI CŨNG SẼ QUA, TAO SẼ CHĨ MANG THEO NHỮNG KĨ NIỆM ĐẸP NHẤT MÀ SUỐT THỜI GIAN QUA MÀY MANG ĐẾN CHO TAO........

TAO KHÔNG THỂ MUA CHO MÀY 1 CÁI LỒNG ĐẸP TỐT NHƯ NGƯỜI TA.........NHIỀU KHI TAO CŨNG KHÔNG PHƠI NẮNG CHO MÀY NỮA........TAO XIN LỖI, MÀY CHƯA 1 LẦN LÀM TAO BUỒN.......GÁY BẤT KỄ NGÀY ĐÊM !! BẮT CHO TAO NHỮNG CON BỖI TỐT, LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG TUỖI CHA TUỖI CHÚ PHẢI NHÌN TAO BẰNG MỘT SỰ NỄ PHỤC ......TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ NHỜ MÀY.......CẢM ƠN MÀY ĐÃ MANG LẠI CHO TAO NHỮNG NGƯỜI BẠN CU TỐT

VẠN NGÀN LỜI CHÚC ĐẾN CHO MÀY ! CẢM ƠN ĐÃ Ở BÊN NGỤY THỜI GIAN QUA......TÊN CON CHIM NÀY LÀ THOMPSON........NGƯỜI ANH EM ĐÃ SÁT CÁNH CÙNG NGỤY QUÂN TỮ HƠN 1 NĂM QUA.........LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG........BÊN NGỤY NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN NHẤT ..........LUÔN GÁY MỪNG KHI GẶP NGỤY


Đọc được bài viết của 1 người em, chép lại nguyên si để mọi người đọc........ Hi vọng là sẽ không ai phải rơi thêm vào cảnh này nữa...... Cố lên em trai........

13
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Phóng Sinh Bổi
« vào lúc: 25/02/2013 11:25:42AM »
Vì gia cảnh cộng thêm quán triệt tư duy mới nhà ít con cho các cháu có điều kiện đi học. Sau khi nhờ 1 người bạn xem dùm mấy em chim, quyết định giảm biên chế cho về địa phương 7 em, ..... Gốc tích đều là bổi có tuyển lựa bắt cây tại Tây Nguyên, . Hi vọng chuyến này chị em Cu đồng bằng sẽ có cơ hội sản sinh ra 1 thế hệ tốt hơn.....

Đợt 1, 04 em lông cánh đầy đủ được về nhà trước

Clip:



Hình ảnh:






14
Thưa mấy Cụ,

Nhà em giờ cho Cu ăn bổ xung đậu xanh, mè, kê, gạo lức, huyết rồng trộn chung với nhau. Tất cả em để trong 1 hộp nhựa lớn, đóng chặt nắp........ Vậy mà mấy hôm nay mọt đâu xuất hiện nhiều quá....

Em đang phải mang ra phơi nắng không biết có hết không. Cụ nào có kinh nghiệm vụ này chỉ em với nhé.


15
Tâm sự- Nhật ký / Kinh nghiệm mua chim Bổi hay
« vào lúc: 13/01/2013 08:52:17AM »
Sáng Cn đang ngủ thì có điện thoại dựng dậy, nội dung kiểu kiểu thế này:

Tâm: Alô em nghe

Anh D: Em có số thằng A không, cho anh số của nó, hôm nay hẹn nó ra nhận chim, nó hẹn  lấy chim mà không thấy nó đâu, nếu có em gọi nó luôn cho anh hỏi nó có lấy không, không lấy thì em gọi luôn cho anh cậu B, nếu cậu nhận, thì để anh nói người cầm chim ở SG vòng ngược xuống cho cậu B luôn........

Tâm: Bấm gọi vài số không ô nào nghe máy,1 là đang ngủ, 2 là đang núp trong bụi rậm........... Nghĩ 1 thoáng vô trách nhiệm, thôi cứ bảo là không có số nó, cho ô ấy cầm chim cho thằng B cho xong,  mua chim hay giá rẻ, cầm xuống tận nơi mà còn thế này thì cho nhịn........

Đi đánh răng nghĩ, chắc thằng này mới chơi nhiều khi thanh niên còn trẻ vô tâm nên không để ý, giờ mà đi nói thế ông đem cho thằng kia thì tội nghiệp nó, có khi chờ tới mùa quýt cũng chưa tới lượt, thế là lại ngồi lục điện thoại nhớ ra 1 ông có số ô này, lại lục cục gọi hỏi thăm, rồi mãi mới gọi cho ô A được, lại phải nhắc, mày gọi lại cho anh D đi, ông ấy gửi chim cho mày mà không thấy ra nhận đang hỏi loạn lên kia kìa.......Em iu hồn nhiên trả lời, anh ơi em có hẹn trên mạng với anh ấy là sẽ lấy chim rồi  :-SS

Câu chuyện tạm tới đây, giờ quay lại cái hồi cách đây độ gần 3 năm lúc mình mới chơi chim

Hồi đấy thuở cơ hàn khổ lắm các bạn à, có tiền mà chả biết mua đâu chim hay........Lên mạng chat thì mình mới, ai người ta để ý biết cậu là ai........ Cũng lân la hỏi thăm 1 số người nghĩ là cao thủ và có vẻ mua bán được........ Mà xin lỗi nhé, tiền anh không thiếu, anh lại không thích mua bán, chim hay để dành tặng anh em thân tình thôi, chứ a với chú thân gì mà la với liếm.......

Thế là thôi, em Tâm lại đi mua chim của 1 ông chú giật lưới do 1 người bạn chỉ, nhìn con nào cũng đẹp, 200k/1em =)).......Hí ha hí hửng mang về nuôi, rồi tới lúc up lên 1 là không trả lời, 2 là em ơi con này anh nhìn nó không có hình tướng của chim Mồi, nghe mà buồn vời vợi.........Chân cao, ngực lép, mắt lộ, xoi lồng, bài bản không có, trăm thứ cay cú đổ lên mấy con chim tội nghiệp, chủ nào tớ đấy chả sai, chủ ngu thì chim nào có khôn bao giờ…..

3 năm chơi, nuôi 3 lứa mỗi lứa thì nhẹ nhàng cũng phải trên 7 tháng chim mới gáy râm ran, chưa kể thời gian các cháu bệnh tật do nhà cửa ẩm thấp, rồi non tay chăm chim mà ra, thì lứa 1 và lứa 2 giật lưới nên nổi xong, mang đi tập các kiểu, lại được ông anh chỉ bảo cứ mang đi xa chả sao, đi 170km chim gáy lai rai vài câu, về nhà thì gáy ầm ầm, bộn bề thất vọng,  tập không ra gì lại phải đem thả........

Sau chơi lâu cũng quen vài người, cao thủ thì chơi dần cũng biết vài anh hiện hình........ Nhưng chơi Cu thì nó cũng phân thứ hạng, không  phải ai cũng như mình........ Người quý thì chỉ điểm cho các thắc mắc, ông nào tính khí khác người thì lại tưởng mình đang đi moi bí kíp =))......... Ông nào khác người nữa thì lại chú tuổi gì chơi với anh, chim nuôi còn bệnh lên bệnh xuống thì thôi nói chuyện làm chi cho tốn sức

Phân tích tâm lý thế này để anh em hiểu, người ta giỏi mà mình lân la quá thì lại nghĩ mình chắc cậu có ý gì với mấy con chim của tôi, hay lại xin tôi chim đây.......Mà xin thưa là xưa giờ chưa nhận không của ai cái gì bao giờ cả, nhưng làm sao mà nói với người ta thế được, mỗi người mỗi kiểu, thôi thì người ta không thích thì ta tránh, mẹ dạy rồi, là thằng đàn ông chơi sao để người ta nể, anh em tôn trọng mới khó……Con chim hay cái gì cũng thế, chỉ là đồ chơi, con người mới quan trọng, có 1 người bạn hiểu mình thì tốt mới quý, chứ con chim cũng chỉ là phù phiếm…..... Nhiều khi hỏi mua thì lại độp cho câu chim hay ai người ta bán, đổi chác thì em có gì hay đổi cho anh không?...... Người ta có đổi thì sẽ đổi với người ngang tầm, sưu tập qua lại hehe.......... Anh em ruột thịt, hàng xóm, đồng nghiệp cũng không phải........Nói chung nhiều khi chơi không có ý gì nhưng cũng sẽ bị hiểu lầm này kia chung quy cũng từ con chim mà ra........

Thế là để có chim hay thì vất vả vô cùng, hàng xóm láng giềng thì tốt tính, mà lực bất tòng tâm, vì anh em chơi cu cũng non như nhau......... Thế nên hôm nay viết bài này để anh em mới chơi thấy giờ sướng thế nào........

Dạo gần đây tự dưng đâu ra 1 ông Cua bán chim lại còn quyên góp cho diễn đàn........ Chim thì lại nguồn gốc bẫy cây Tây Nguyên, quá chuẩn luôn...........Giá cả thì lại không kiểu giành giật nhau, gần như là 1 cách tặng khéo.......... Em trả 500.000 cũng như em trả 200.000........Chứ mà bán buôn rõ ràng ra, gặp mấy anh nhiều tiền đè cho thì mấy em nghèo như em cả đời chả mua được con chim hay....... Cơ hội có chim hay như nhau, không phân biệt  lớn bé, không phân biệt anh giỏi anh kém...... Rồi cũng nhờ ô này mà tự dưng thêm 1,2 người bán chim trên Tây Nguyên giúp đỡ giải cơn khát cho anh em mới chơi như chúng mình.......... Quá sướng đấy các bạn ạ, em ăn chưởng 3 năm nay nên e hiểu...........Chưa kể là chọn chim xong lại còn hỏi rất kỹ việc chuyển đi ra sao, bạn nhận chim có hài lòng không......... Một phần người ta lớn người ta trải đời, người ta khéo người ta hỏi vậy, 1 phần người ta sống bằng cái tình nên đối xử tận tâm như vậy...........

Thế nên chung kết là có vài góp ý cá nhân, a e nào đọc thấy đúng thì chia sẻ, anh em nào mới chơi, chưa có kinh nghiệm giao lưu các vùng miền thì lưu ý, tránh làm người có tâm người ta buồn vì đôi lúc mình vô tâm hồn nhiên quá:

Khi mà mua chim của những người buôn bán mà không phải buôn bán kiểu như ô Cua này, thì theo em thế này:

Nên hạn chế kiểu em đang cần tuyển chim VIP cỡ ABC, nước chơi thì đọc xong ngã ngửa người ra vì ngang cả mồi tuyển của cao thủ, rồi chung kết, có gì cho em cái giá nhé, hay là inbox cho em giá, em ở đây ở đây, em để lại số điện thoại, có gì cần thì  liên hệ em nhé........

Xin thưa là người ta bán vì muốn thú chơi này được nhân rộng, muốn có nhiều lớp cao thủ xuất hiện để phong trào nhân rộng, muốn diễn đàn có cái để anh em hằng ngày online giao lưu....... Để tránh cái cảnh lên mạng anh thì rình rình hở ra là xin chim, anh thì lúc nào cũng đề phòng sợ nói nhiều hở ra thằng kia xin lại mình..........Đơn giản là người ta có cái tâm và không ích kỷ giữ làm của riêng cho mình.....

Thế nên nếu em là anh ấy, em cũng sẽ chả vui gì khi mà tôi đi bán chim tiền góp cho diễn đàn, vào rừng chui rúc nắng vỡ đầu, bẫy phải được con hay mới dám post lên diễn đàn bán lại cho anh em để gây quỹ giúp diễn đàn phát triển hơn......Ông nào đã từng đi bẫy khắc hiểu, có ngày đi công cốc công cò, nắng nôi mưa gió các kiểu về tay không, nên bắt được con chim hay hầu như không ai muốn bán......... Mà mấy bạn nói chuyện cứ như là tôi đi bán kiếm lợi, cần thì phải liên hệ với bạn bla bla..........Có số ĐT người ta ở đó, thì nên gọi hoặc nhắn tin hỏi thăm chim cò cho người ta thấy sự trân trọng của mình, có gửi chim đi cũng yên tâm người nhận là người hiểu chuyện...... Tới lúc nhận chim cũng nên chủ động  liên hệ hỏi thăm xem sao, vì đôi khi họ nhờ người thân thích đi gửi dùm chứ không tiền nong gì, mà bắt đợi, bắt chờ lại còn phải lục SĐT để gọi xem đang ở đâu vì sao không ra lấy thìi phiền người ta quá các bác ạ......


Cái này là tâm lý em nghĩ vậy thôi, chả hiểu các bác nghĩ sao, chia sẻ thế, không thích thì đừng chửi em nhé……

Chung quy lại 1 câu, đối đãi sao cho người có tâm không cảm thấy mình phí công thì là cách cám ơn người ta tốt nhất…………

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ

16
Tâm sự- Nhật ký / Kinh nghiệm thả chim đi Bộ
« vào lúc: 11/01/2013 02:07:29PM »
Tình hình là xưa giờ nuôi chim, nghe mấy người chỉ chim mà xung quá, hay cho nó khỏe, cắt cánh thả đi bộ lòng vòng, cho nó đỡ mỏi..........

Em cũng hay thả chim ra cho đi lại cho nhanh thuần, thế nào mà nhà có 2 em không hiểu nuôi kiểu gì, cánh cắt mỗi bên 10 cọng  lông, cắt sát gốc, vẫn bay vù vù :((

Hôm trước thả e mồi lỡ được người anh đưa cho, nuôi 2 tuần nay thấy xung gáy đầu ầm ầm, nên thả ra xem có dạn không, thế nào mà em nó cụt 2 cánh rồi mà vẫn bay vù vù lượn trên đầu rồi lao vào cây quạt trần đang bật trên trần nhà các bác ạ......Ú ớ không kịp tắt quạt....... Só con này cũng cao, chứ quả đấy mà đập đầu hay cổ vào thì có mà nát bét :((

Rồi nhìn cảnh em đập vào quạt trần bay vèo vào gốc tường, nằm im rồi cánh gập lại mà buồn quá...... Tưởng chết may sao lại gần thì vẫn còn sống, giờ thì thành thương bình lên viện nằm tịnh dưỡng dài dài.......... Chưa biết ngày nào em mới gáy lại, đang từ lợn lành thành lợn què........ Tội lỗi quá các bác ạ

Chia sẻ ít kinh nghiệm, chăm chim tốt cũng có cái hại, cắt hết cả 2 cánh mà vẫn bay được, thật chả có gì là không xảy ra cả, bay không khác gì 1 con bổi đủ lông cánh ngoài rừng :((

17
Cuộc sống như một cuốn sách, mỗi ngày bản thân mình và những người đi qua cuộc đời mình sẽ lại viết thêm vào đó những điều thú vị của nó……. Cuộc sống của em gắn liền với những người bạn, nói là tri kỷ thì có lẽ không đúng nhưng quả là hạnh phúc khi cuộc đời này được biết họ……..

Chuyến đi Madagui lần T2 này xuất phát từ 1 lời mời của 1 người em cũng mới quen thôi, nhưng khi nói chuyện thì quả là khó nói, không biết nhiều về Cu gáy, cũng không có Cu hay để mà hỏi thăm, ở em là 1 con người giản dị, không nói ra nhưng cảm nhận được sự chân thành nơi con người em………. Vậy là lại với hành trang 1 balo trên vai, thêm những người bạn trẻ khác, mình lại lên đường tới thăm 1 người bạn………

Nói  1 chút về việc chuẩn bị của chuyến đi này……. Thật xúc động khi em dành nhiều thời gian để tìm những bãi đánh ưng ý nhất cho anh em vì sợ mọi  người lên không có chim đi về……… Nhường anh em đi bẫy để ở nhà lo giết Vịt để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người ăn…..Dắt mọi người vào bãi xong, em lại phải quay ra đi làm….Đêm hôm trước khi xuất phát thì lại gọi điện hỏi xem bao nhiêu người đi để e lo nấu nướng………

Chuyến đi này toàn các bạn trẻ, mồi thì không phải hay, nhưng có lẽ chả có đoàn nào được như chúng tôi…… Khi  đón em Hoàn cất công chạy xe từ Phú Riềng – Bình Phước  gần 160km xuống SG nằm đợi từ chiều hôm trước, để rồi sáng hôm sau lại cùng anh em chạy thêm 130 km nữa lên Madagui cũng chỉ để vui thôi, gặp được anh em là quá đủ rồi…… Chứ Bình Phước thì thiếu gì chim…..

2h30 a.m đoàn khởi hành, Danh sách anh em xin phép xếp theo độ tuổi:
Ngô Đức Tâm: Tay không bắt giặc.
Nguyễn Tuấn - nguyentuancntt:  2 mồi cây, 1 mồi cây ép xuống đất,
 Bảo – Cugaytanhlinh: 1 mồi cây
Thế Hiển – Phongso8: 1 mồi đất
Hoàn – Suzumata & Em Tí: 1 mồi đất
Chủ nhà  - Em Quý – ttieucugay01

Những chú chim non lại tung cánh đi trong đêm, hòa với gió và mây, lần đầu tiền e cầm lái, gió rét quất với Hương đêm tỉnh cả ngủ các bác ạ, đi mãi rồi cũng tới, sau khi phân chia đội hình…… Em Quý dắt đội hình siêu trẻ đi vào bãi…… Còn lại thì em và Tuấn đặt niềm tin vào em Hiển……..

Thời tiết hôm nay thì mát rượi, Hương thơm hoa cà phê có lẽ là hợp nhất với cái không khí mát lạnh và ít nắng thế này:


Kèo 1: Bãi đánh mới toanh, 1 bên là đồi núi, 1 bên là rừng Điều, 1 bên là ao……….. 3 a e làm 1 vài thủ tục cần thiết trước khi vào trận…..



Tuấn tưới cây bảo vệ môi trường



Cung cấp nước cho mồi chuẩn bị học hát





Vào Bãi:

Nhìn tấm này e Tuấn hơi Bê Đê 1 tí







Trận mở màn, quán triệt tinh thần a lô xô đưa hết mồi ra tiền tuyến, chơi sổ xố, em nào may thì thắng =))









Em Tuấn trèo cây bẻ cành thế



Xin thưa là thời tiết không ủng hộ, chim về đấu 1 tí rồi a e giải tán do có Bồ cắt bay qua, em thì lúc này bắt đầu gật gà gật gù vì thiếu ngủ, sau 30ph Mồi gọi các kiểu, quyết định là đi theo tiếng gọi của chim, chúng em di chuyển lên triền đồi……

Kèo 2:  Triền đồi đầy sỏi đá, anh em quyết định hạ trại để vây bắt em Thổ tiếng tốt này





Tình hình là do nghi em nấp không chuẩn chim về thấy nên bỏ chạy, thế là thôi tôi xuống cuối dốc làm 1 giấc cho đỡ mệt, quả này mà chim không về thì đừng trách anh đấy, nằm 1 lúc thì nhận được điện thoại hỏi thăm từ Đức Trọng và thông tin chiến đấu dồn dập từ nhóm 2





Kết thúc kèo 2, chim lại bỏ đi, bộ đội chủ lực từ đơn vị đánh phủ đầu, trở thành đi hít khói mấy em chim, đau khổ quá, anh em di chuyển tới 1 vườn tiêu, Loa phóng thanh kêu gọi đầu hàng ầm ầm, trả lời là 1 sự im lặng chết người và thêm vài em Cò Trắng



Kèo 3: Địa hình nhìn quá đẹp, Lúa vừa cắt, vườn điều, triền đồi thoai thoải, các anh chúa thung tha hồ mà thả diều





Bãi đánh đẹp nhất từ sáng tới giờ, trời vẫn âm u, nắng yếu, rất thích hợp cho những người thiếu ngủ như em =))





Sau khi bài binh bố trận, theo yêu cầu từ các em thân yêu, em lại phải cắn răng đưa mông ngồi ngay cạnh tổ kiến lửa, 3 a e chui vào bụi chuối rình rập toàn mặt trận



Kèo này thì thôi tâm trạng ngổn ngang, em thì thiếu nước là vật ra ngủ cho sướng, chim bổi vừa đáp xuống đất thì chả hiểu sao lại bay lên …… Một lúc sau thì 1 em bổi khác về chung cây tẩn nhau với mồi của em Tuấn, tuy nhiên mồi lỡ thì các anh biết rồi đấy, nhảy vào cành thế gù 2 sạc, rồi em bay lên cành phía trên, mồi chưa đủ độ chin rút không chuẩn 10ph sau em bổi lượn đi…….. Anh em họp bàn rút kinh  nghiệm, tranh thủ làm vài quả quýt chùa cho đỡ khát, em thì dành thời gian cho mấy em Ong mật….







2 Em Hiển & Tuấn vừa ăn quýt vừa ngồi đổ lỗi cho nhau =)), Đồng thời lúc này nhận được tin vui từ chiến trường của nhóm em Hoàn & Bảo, 1 em bổi đã chui vào rọ, em này nghe đồn là ngoài dự tính, đang canh me em khác hay hơn, thì em này xông vào xin chết, ít ra thì còn có bổi, chả bù cho anh em minh





Kèo 4: Sau  khi phán lên phán xuống về việc còn 1 con chim đồng do không phải thung của nó nên nó cứ đứng từ hàng rào hoa loa kèn chõ loa sang hóng, nên anh em quyết định mò sang bên cạnh đánh nhát cuối







Tranh thủ em chui sâu vào trong chợp mắt 1 tí, giờ thì bổi a chả quan tâm, để sức tí còn ăn vịt =))



Sau khi bó tay với tình huống bổi về đứng ngay trên đầu và mồi đất rỉa lông, anh em rút quân sang bãi lần trước đánh tìm em Cà lăm, loa bật gần 15ph, không 1 tiếng chim trả lời……….

12h theo như hẹn, anh em tập trung tại vườn cây ao cá nhà em Quý để hàn huyên tâm sự







Không gì thích thú hơn khi trời thì gió mát hiu hiu, anh em ngồi quây quần trước sân hướng ra hồ cá, xa xa vài em Cò đi bắt cá, rồi vài em Bói cá bay lượn, chim mồi thì được treo ở cành thế và chim bổi bay tạch tạch về đấu…….. Cuộc đời có những khoảnh khắc như  vậy thật đáng quý, bên cạnh đó là món Cháo Vịt của em Quý, Vịt được nuôi tự nhiên tự kiếm ăn trong vườn không ăn thức ăn công nghiệp, da vàng và óng lên như da Gà, thịt thì chắc vài dai dai không bở như bình thường hay ăn ngoài hàng…… Đặc biệt là món tiết canh Vịt hãm đúng chuẩn của người Bắc do anh bạn của em Quý thực hiện, 1 nồi cháo nóng hổi…….









Anh em buôn đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện Cu tới chuyện Gà, lúc sau thì lại sang chuyện tôn giáo, trên hết là sự chân thành và mộc mạc của những người chơi Cu……. Câu chuyên thấm thoắt trôi đi, rồi cũng tới lúc tiệc tàn





Tranh thủ làm với nhau vài kiểu ảnh kỷ niệm, 1 vài cú quay đầu tiếc nuối khi phải chia tay một không khí yên bình và trong lành đến vậy, kèm theo là 1 lời hẹn cho 1 chuyến đi tiếp theo với những bãi đánh còn hay hơn nữa



Từ Trái qua: Anh Vọng, Em Phương, Em Quý, Tâm, Em Bảo, Em Hiển, Em Tuấn, Em Hoàn, Em Tí









Dọc đường ra, em nhất quyết nhắc mình qua nhà chơi nói có món quà muốn gửi anh em mang về thành phố, nói  thật lòng nếu chỉ ăn xong món vịt có lẽ cảm xúc của mình cũng chỉ là 1 chuyến đi vui vẻ, khi anh em có thời gian trò chuyện và giải trí cuối tuần……. Tuy nhiên khi tới nhà em và nhận những bịch Bắp rang của gia đình em làm gửi tặng, lòng tôi như trùng lại……… Một cảm giác giống như hồi bé khi về quê thăm ông bà, bao giờ cũng vậy, nhất quyết bắt mang 1 chút quà quê về thành phố……… Tôi với em 2 người xa lạ, sao tình cảm em lại như một người họ hàng thân thích đến như vậy……… Vui quá, đời người con trai ngoài sự nghiệp ra, có những người bạn tốt là cả 1 cái đáng tự hào, xin phép được chụp với em 1 kiểu ảnh kỷ niệm nữa, không biết nói gì cả, có lẽ 1 tình cảm đẹp sẽ càng đẹp hơn khi mọi người không nói ra và cảm nhận nó theo cách nghĩ của riêng mình

Từ trái sang, Tâm, Quý, Bảo…



Quà Madagui



Chia tay mọi người kèm những lời dặn dò đi đường cẩn thận, 2 anh em lại lên đường về với cuộc sống thực tại, mong rồi những chuyến đi sẽ nối dài tiếp, vẫn đầy đủ các anh em đấy, trên hết là 1 thứ tình cảm mộc mạc của những người bạn chơi Cu, Cám ơn Quý & các em đã tham gia cùng anh trong chuyến đi này……..









Madagui, 23/12/2012

Ngô Đức Tâm


18
Thưa các thầy,

Nếu mai không tận thế, em lại lên đường với đôi bàn tay trắng và trái tim yêu đời theo lời mời của em Quý trên Madagui. Thổ địa sẽ dẫn chúng ta tới bãi đánh ngon lành, bao đánh nhé, bổi rất là trận tiếp từ mồi bố tới mồi con rồi =)). Ngoài ra thân chủ có 2 con vịt đang chờ khách quý lên làm thịt, anh em nào rảnh thì tham gia nhé, vui là chính. Còn đâu mồi hay thì cứ yên tâm sẽ có chim, em đã đi lần 1 rồi, chim rất xung.

Thời gian:  dự kiến 2h30 sáng 23.12.12 hành quân, điểm tập trung trước cổng Suối Tiên. Giờ tập trung có thể thay đổi phút cuối sớm hoặc muộn một chút để anh em vẫn ngủ đủ giấc và lên bãi đánh là vừa đẹp.

Đội hình: Em Quý, Em Hiển, Em Tâm. (Toàn mồi đất). Cụ nào mồi cây đi khỏi lo, bãi rộng thênh thang không phải lo xếp hàng tìm bãi...... Trong đội hình thì có em là dưới SG lên, còn đâu 2 em trai đều là 2 thổ địa, nắm địa bàn như lòng bàn tay nên yên tâm về khoản tác chiến....... Quẫn lắm thì lôi vịt ra đánh chén như chuyến lên Suối Trầu nhà em Tú thôi các bác nhé.

Đồng chí nào đi thì đăng ký sớm.

Ngô Đức Tâm.

19
Thưa mấy Cụ,

Dạo này chuyển nhà qua nhà mới bên Q9, tay nghề chăm sóc với môi trường nuôi tốt hơn nên em lại có ý định là xin Cu về nuôi cho khỏe rồi phóng sinh, ngoài trừ vài em Cu bổi tuyển chọn do người em gửi cho nuôi tập mồi

Thì em cũng vẫn còn ít thời gian để chăm sóc mấy em hoàn cảnh neo đơn, tranh thủ lúc chờ đợi ngày các em kia đi tập mồi được thì cũng tiện thể giúp đỡ các em khác có cơ hội quay trở về với thiên nhiên....

Hồ sơ kinh nghiệm: Em đã kinh qua các thể loại sau, có em về với thiên nhiên ngon lành, cũng có em không chết vì bệnh đang chữa mà chết vì bệnh khác 1 phần cũng do nhận thức cá nhân còn non kém nên không để ý ra bệnh đấy không kịp cứu ^^........ Cơ bản là tỷ lệ chết 1 con, còn lại sống hết các bác nhé.

- Gẫy chân, loét cổ kinh niên, liệt ngón chân, vỡ đầu lột da lòi xương sọ, cụt chân bẩm sinh, ỉa chảy các kiểu, đẹn đầy mồm ngáp lên ngáp xuống, nổi ké nổi mụn, đau 2 mắt, hắt xì hơi.....

Cuộc đời con Cu cũng như ca sĩ ấy các bác ạ, xướng ca vô loài, chim hay thì được nâng niu, chim dở thì một là về vườn hai là bị giết thịt, còn đâu hết thời hát không hay thì cũng bị thất sủng cho đi đày nơi biên ải, bán hết người này tới người kia...... Thế nên em xin về nuôi an ủi động viên các em nó trước khi cho các em tái hòa nhập cộng đồng =))

Trên đây là hình 2 ca bệnh điển hình em đã nhận:

Em số 1: Loét cổ, liệt ngón chân, chữa gần lành lặn, thuốc lặn lội nhờ a Đình tít ngoài Quảng Nam gửi vào, đang quá trình phục hồi, gáy gù ngon lành, thì do đúng dịp lễ, mải đi chơi với gái với cả lần đầu chim bị Đẹn nên không để ý ra, thấy bỏ ăn, gáy khàn giọng, sau xuống sức vạch ra thấy đầy đờm trong cổ họng thì muộn mất rồi, tội lỗi vô cùng



Em số 2: Em này là người bạn gửi, chủ cũ nuôi sao gẫy chân, nắn các kiểu không thành, nuôi báo cô gần 6 tháng trời, ăn no ngủ say ỉa phân to đùng, lông cánh mọc đủ nên em thả về với thiên nhiên rồi ạ........ Tại ngoài thiên nhiên có con cụt chân còn sống được, nên em này e nghĩ vô tư........



Cụ nào có chim bệnh, gấy chân, dị tật, chim chán không muốn nuôi mà lỡ cắt cánh, nói chung là các thể loại chán muốn đẩy ra đường, thì gửi em, em nuôi rồi tới ngày phóng sinh, em quay clip lại gửi các bác xem........

Có gì đưa chim thì đưa lồng cùi luôn e nuôi đỡ mất công đi mua lồng mới chật nhà vợ chửi các bác nhé, thức ăn với chăm sóc em bao .....

Có đôi lời không vừa ý mình xin đừng ném đá em

Ngô Đức Tâm

20
Tâm sự- Nhật ký / Tản mạn chuyện người chơi Cu gáy
« vào lúc: 17/12/2012 11:21:29AM »
Tầm sự chuyện Cu gáy,



Em chơi chim cũng độ 2 năm rồi, sau cái khoảng thời gian ban đầu lùng sục tìm kiếm làm quen học hỏi, dạo này cũng bớt hơn, không phải bạ anh nào cũng làm quen......... Cái môn này chả hiểu có đúng không nhưng a nào mới chơi hay không có chim hay thì kiểu gì làm quen cũng có ý đồ là chơi giao lưu để đổi chác được con chim hay..........Ấy thế mà những người cho em Chim thì lại toàn những người em không ngờ tới ^^....... Sau khi trải qua cái thời gian nôn nóng để có 1 con chim hay, mang về là post lên nhờ xem bói, rồi thất vọng khi ra rừng, không được lại đem thả, nghe ai bói mà chê chim là chán rồi bỏ bê........ Rồi cũng tới lúc nhận ra 1 điều rằng, chơi cái nghề này phải tính hằng năm trời, nếu không nuôi phải những con chim rởm thì chả bao giờ khôn ra được....... Và chơi chim thì em tin vào chữ duyên, con chim sẽ chọn chủ của nó …….

Từ ngày có cậu em thân thiết tặng cho những con chim có tuyển chọn, em cũng chả post bài lên nhờ xem làm gì......Chim đã được người chơi có kinh nghiệm lựa, quý người ta mới tặng, nên thôi cứ kiên trì mà nuôi, chẳng may có không hay cũng là cái kinh nghiệm...... Không nên đưa mình vào cái cảnh, chẳng may xem bói không ra gì, tâm lý không vững lại về chán con chim thì tội nó, chưa kể có lỗi với cái tình cảm người ta dành tặng cho mình........ Mất cũng 2 năm học mót kinh nghiệm, thêm nữa là điều kiện nuôi nhốt tốt hơn...... Giờ thì chim của em cũng mướt như chim rừng vậy........Nhìn con chim cũng bắt đầu biết cảm nhận thần sắc qua con mắt của những con chim rồi……….. Đôi mắt gần như nói lên rất nhiều điều của 1 con chim………..

Sáng CN, đang ngồi phơi nắng cho chim thì nhận được cuộc điện thoại, 2 anh em thì cũng có biết nhau trên mạng, nhưng nói chuyện trực tiếp thì chưa bao giờ......... Một phần a cũng thuộc hàng cao thủ có uy tín trên diễn đàn, phần vì mình cũng ngại nói chuyện thân quen quá với người lạ sợ hiểu nhầm ý đồ nhờ vả xin xỏ gì thì cũng không thích........ Anh gọi điện còn giật mình khi mình đã lưu số anh ^^........ Một phần hồi xưa xem dàn chim anh up lên mà thẫn thờ ^^, nên em lưu số để tính sau này hỏi thăm kinh nghiệm nuôi rồi tiện thể gợi ý mua hay đổi chim lấy cái gì đó mình có mà người ta cần đấy các bác ạ, sau này nhận thức thay đổi nên cũng chả nhớ có lưu số anh ^^........

Anh gọi nói có con chim muốn tặng em, 1 người đi làm có địa vị, chơi thì lại lâu năm, tự nhiên bốc máy gọi cho mình con chim, lại còn chia sẻ rất kỹ về con chim, nghe thôi đủ biết con đó người ta nâng niu như thế nào, hỏi em có muốn  lấy không, không thì anh tìm con khác cho em........ Rồi  lại tâm sự tìm số ĐT em khó quá...... Mọi thứ cứ trôi qua tai em 1 cách nhẹ nhàng các bác ạ, lúc đấy e cũng tự hỏi.......... Chả hiểu ông này có cái gì mà tự nhiên đem con chim hay như thế cho mình........ Thân quen gặp gỡ gì đâu cơ chứ......Em sống xa nhà lâu, làm ăn bon chen nên tính khí nó cũng thực dụng sòng phẳng, chả nghĩ lại có người tình cảm chân chất như bạn thân mình như vậy.......Rồi thì anh cũng chia sẻ, đọc 1 bài viết của mình thấy quý nên muốn tặng......... Bài viết đấy cũng viết về 1 người cho em chim  ^^

Âu cũng là cái duyên, nói thật là cũng tính vậy thì mua gì gửi lên cho ông ấy, không thì từ chối, chứ không nhận không thế này……… Anh nhất quyết không nhận gì cả……. Tới lúc này thì mới cảm nhận được cái tình cảm của 1 người có máu nghệ sỹ trong người, cũng như cùng sở thích chơi Cu thế này……. Cám ơn anh rồi nghe anh dặn dò, chiều rảnh ngồi dọn dẹp lại cái lồng chờ đón em thành viên mới………..

Ra nhận chim từ chị vợ anh đưa cho, cầm về nhà vui phơi phới……… Cũng hơi lo khi chị nói em xem nó còn sống không, nãy nó giãy quá mà giờ im re…….. Về tới nhà mở ra em nó đã đi rồi các bác ạ, lông lá đầy trong hộp………. Hộp chật quá với lỗ thông khí hơi bé nên chắc em nó ngộp, thêm nữa đi xa nên hoảng giẫy đạp kinh quá……….Người em bần thần cả ra, Lần đầu tiên trải qua cảnh ngày, nhìn cấp mình, quy cườm mỏ, thêm đôi chân tím ngắt to đùng với ngón bạch đề nữa mà tiếc ngẩn ngơ……….Đúng  là anh hùng yểu mệnh…... Ấn ấn thử xem còn cứu được không mà lạnh ngắt mất rồi………. Cũng chỉ là con chim thôi sao mà buồn thế không biết, đem nó ra thùng rác vứt đi rồi, lúc sau lại mò ra với suy nghĩ nhỡ may nó còn sống, sờ người em, ấn ấn nhưng chắc chết rồi, người cứng đơ lần này thì chắc hết hi vọng…….Đang yên đang lành, sống khỏe mạnh trong chuồng mà vì mình nó lại chết, có lỗi quá…..

Nghĩ cho chim rồi lại nghĩ cho người, anh nuôi cất công bao lâu, nổi chuẩn bị đi tập rồi thì gửi em mà rồi chết thế này………. Tiếc cái công anh quá……….. Âu cũng là cái duyên, dù sao cũng cám ơn anh với tình cảm dành cho em, cũng mong có ngày anh em có dịp gặp nhau ngồi hàn huyên chuyện Cu chuyện đời…… xin phép giấu tên anh như vậy có lẽ tốt hơn……..

Sài Gòn, ngày 16.12.12

Ngô Đức Tâm

Trang: [1] 2 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent