Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - ngoductam

Trang: 1 [2] 3 4
21
Những chuyến gác cu thú vị / Madagui 2.12.12
« vào lúc: 03/12/2012 01:28:12PM »
Từ lúc đi bẫy tới giờ đây là lần đầu đi có 3 người thế này, 3 anh em lại khăn gói quả mướp lên đường…….Cái cảm giác 1h sáng đợi chờ nhau đi bẫy y xì như con chim vậy các bác ạ, ban đầu là buồn ngủ, rồi muỗi đốt…….. Thế nhưng khi lên xe rồi, gió phà phà vào mặt thì tỉnh táo hẳn cứ như con chim bay lên trời vậy, thật là thích thú………..được thổ địa dẫn đường đi đường tắt phê lắm các bác ạ, đường toàn bê tôn, vắng tanh 2 bên đường cây cối bạt ngàn, cứ như đua xe đường trường vậy, tiếc là phải ôm lồng không thì cũng làm được vài Pô….

Có cái lạ là tuyến đường hướng đi Đà Lạt, Bình Thuận cảm giác khung cảnh với không khí khác với đi Bình Phước…….Không còn cảnh nườm nượp các đoàn gác cu gặp nhau dọc đường, nhưng đổi lại là cái cảm giác gió lồng lộng mà hơi  khô một chút…….. Đêm 2.12 chúng em đi, trăng sáng vành vạnh, thi thoảng ngồi sau em ngưởng đầu lên nhìn trăng, gió mát luồn qua kẽ tóc, bên cạnh là mùi hương hoa buổi đêm, mùi lá cây, thơm phức……. Cảm giác như thoát khỏi Sg đầy bụi bặm vậy, lâu lâu đi qua mấy cái thung lũng, nhìn bóng núi mập mờ mới thấy chuyến đi này là không có gì tiếc nuối cả……..

Sau hành trình 3h chạy liên tục và nghỉ dọc đường, kết hợp bị dân phòng kiểm tra giấy tờ do đang đi rẽ lại trước cửa nhà dân nghỉ ngơi làm các anh tưởng ăn trộm……. Vào tới gần bãi đánh an hem nghỉ 30ph rồi ăn sáng, trời sau 5h rét hẳn lên, 5h20 di chuyển thêm 15km đường nữa thì bãi đánh cũng hiện ra………

Một khung cảnh khác hẳn những nơi em đã đi, nguyên 1 cánh đồng lúa rộng thênh thang, sương mù vẫn còn dày đặc, cảm giác như 1 vùng quê miền Bắc vậy……. trên trời là vài em chim lượn lờ đón sớm mai, mặt trời cũng đang lên rồi nhưng vẫn còn nguyên cái cảm giác lạnh lẽo của Sương đêm các bác ạ, may là e dốt văn, không em làm luôn vài câu thơ bây giờ =))……..làm vài pô trước khi bắt đầu nào:
Điểm tập kết xe:



Em Tuấn với dàn mồi gốc Quảng Nam, chuẩn bị quang gánh lên đồi =))


Em  tranh thủ làm 1 kiểu có mặt, không về vợ lại bảo anh đi bẫy Cu mà sao không có ảnh hehe



Tời giờ xuất phát, ngày xưa thì đi cả 1 đoạn e gọi là 1 trung đoàn nghe cho oách, nhưng giờ đi có 3 anh em, xem lại gọi chúng em là những lính biệt kích cho đỡ xấu hổ……… Đồng chí Tuấn men triền đồi lên phía trên đánh



Kèo 1:
còn Hiển và em thì bò lên đồi đánh luôn……….. Mà lạ nhé, không 1 tiếng Cu gáy, nơi này khác hẳn những nơi khác………
Mở loa chán chê, tự nhiên cu gáy ngay trên đầu hết cả hồn, cứ như là có phục kích =))………… Chuyến này lần đầu đánh vị trí trên đồi rậm rạp thế này, thêm em Hiển dép lê quần xọc leo cây treo lụp, thật là ấn tượng =))



Chim gáy rất xung, xà lên xà xuống mấy lần, rồi dạt ra, lúc sau lại có em khác vào…….. Nhưng cái lạ tự nhiên im re.
Mặt trời lúc này cũng đã  lên, nguyên 1 cánh đồng lúa sắp chín vàng rực hiện ra trước mắt…….Có đứng cạnh ruộng mới biết lúa non thơm thế nào các bác ạ, ai từng ăn cốm làng vòng ngoài Bắc chắc hiểu được cái mùi thơm của lúa đang làm đòng thế này……… Hít lấy hít để em tính vặt trộm mang về cho Cu mà thôi hi hi …….. 2 anh em quyết định di chuyển sang bên phía vườn đối diện để chiến đấu




Từ bé tới giờ lần đầu tiên lội ruộng, ngã lên ngã xuống, ướt hết cả quần mà được cái cảm giác mát lạnh, gió đồng thôi vi vu, thiếu mỗi mấy con cá rô đồng với cái mương nước là đủ bộ




Kèo 2: Bãi đánh quá lý tưởng, đủ các loại cây ăn quả, bãi đất mới xới tung, vùng này đặc biệt rất nhiều đá ong ……
Chim cũng về, mà không gáy, mồi rút lia lịa khản cả giọng, nỗi lo chim trận dấy lên trong đầu, thôi thì kiên trì chứ biết sao giờ, ngồi chụp ảnh mấy buồng chuối cho đỡ buồn……





Kèo 3: 2 kèo không có gì cả, 2 anh em lội xuyên vườn ra một bãi mới, bãi này còn đẹp hơn bãi cũ, rừng điều vây xung quanh, ở giữa mới trồng tiêu, rồi ngô các loại, chim  gáy râm ran, mồi cây lại tiếp tục rút, kèm 1, gù cà lăm vài tiếng đầu nói chung khá ăn khách, 3,4 em chim bay lượn trên đầu………. Rồi 1 giọng gù cà lăm mất 1 tiếng đầu cứ Cú cù Cú cù Cú cù vang lên, như bắn liên thanh, ôi cái gì thế này…….. Ngay trong đầu em đã nghĩ đến chuyện chia chác khi bắt được em này =))……….





Sau khi gù đuổi các em khác, em chúa thung giọng cà lăm bay thả diều vài vòng, dắt thêm 1 em nữa lao qua các cây đấu với mồi cây, rồi 2 em xà xuống đất…………. 1 đấu 2 nhé, xà ngay chỗ cắm giò, căng thẳng quá bác ạ, thế này không dính cả 2 con mới lạ…….. Mồi đất gù lại 2,3 hơi, rồi 2 em kia gù lại…….. Cái tiếng Cú cù Cú cù nghe k lãn vào đâu được…………..



Thế rồi mồi im re, rỉa lổng ăn đất, bi kịch nhất đoạn này, chim vẫn gù, đi qua đi lại sao k dính dò, rồi chim bay đi……….. Chạy ra tới nơi kiểm tra thì em Hiển do chủ quan cắm 1 bộ các anh ạ, mặc dù chim đi đúng chỗ dò cắm nhưng gặp thêm con mồi già 15 năm nữa,nó nhổ cả dò cắm lên, thế là xổng mất 2 em

Kèo 4:



Thế là ra cắm thêm dò, rồi đổi mồi cây cho xuống đất luôn, hơi kiểu dẫm chân lên nhau 1 tí……….. Chim lại về, lại em ngọng đấy, đấu đá chán chê, chim cũng xuống đất, em mồi chưa quen xuống bội, thế là lại đá, lại gù, chim vẫn gù lại, rồi thì em mồi lại rỉa lông………….

Kèo 5:
Em thì quá quen cái kiểu này rồi, thôi 2 anh em lại thờ dài lội vườn qua 1 bãi khác, vườn này trồng toàn bầu, xung quanh có cả ao nước nữa, tiếp tục  nấp bụi rậm :




Kèo này thì em Hiền vẫn chứng nào tật đấy, có 4 bộ dò thì k răng hết, răng có 2 bộ, chim về 2 em, lại đứng đúng chỗ ko cắm dò, mồi đất là em khác được thay thế lại bỏ gù, thế là 1 lúc sau 2 em kia chán quá lại bay đi
Do mỗi người núp 1 góc, tranh thủ lúc đợi chờ chim đấu, em lôi em mồi 15 năm tuổi ra cho phơi nắng, con này thuần tới mức, thò tay vào là mổ như chó vậy, ngậm rơm ngậm rác quăng loạn cả lên



Kèo 6: Vừa đi vừa làm công tác tư tưởng e Hiển vụ cắm dò, lội 1 lúc thì vào 1 bãi chim ăn, ôi cả 6,7 con chứ không ít…….. lần này thì em rat ay treo mồi cây, em Hiền cắm dò, cắm 3 bộ mây giăng khắp lối luôn……







Mồi cây lại rút chim về, 2 em về, 1 em gù đuổi đánh 1 em khác xong, bay qua đấu với mồi cây 1 lúc, thì lao xuống em mồi đất…….Em này rất khôn vừa nhảy vào dội dò bay ngược ra, rồi đi lởn vởn bên ngoài gù, em mồi đất gù 2 hơi lại bỏ gù rỉa long…….. Thế nào mà em bổi gù càng điên tiết hơn, hay đây là chiêu mới à =))……… gù được 3  hơi thì em dính dò, em mắt cận còn chả để ý ra, tự nhiên thấy e Hiển lao ra mới biết là dính rồi =))……….. Mà lần đầu đi bắt với mồi đất, cứ tưởng dính dò là chim sẽ đứng ngay đó nhấc nhấc trên như trên youtube hóa ra em nó quẳng mình bay tít ra ngoài kia 1 đoạn, kết quả là được 1 em quy khá, cườm vàng 1 dải dọc tận gáy cũng ok, chân thì không có gì






Kèo 7: Lần đầu lội cả bâĩ lầy thế này, chỉ sợ rắn cắn =))………. Qua 1 bãi mới thì cũng gần 12h trưa, chim chả buồn gáy lại nữa, anh em ngồi nghỉ mệt :





Kèo 8: Do đi về cũng xa nên quyết định dừng lại, vòng ngược về bãi cũ canh đánh con cà lăm, một lúc sau thì em cũng về mà 12h trưa rồi nên em tạt qua tí rồi e lại bỏ đi, thế nên thôi lôi mồi ra đá chơi rồi phơi nắng hehe…….. Em bổi thì nằm xem một cách miễn cưỡng……..




12h30 anh em rút khỏi bãi rồi đi về, kết thúc 1 chuyến đi khá thành công, nếu như không vì cắm dò ẩu chắc đã thu thêm được 4 em nữa………. Hẹn gặp lại em cà lăm lần sau, lần đầu nghe có con cà lăm mà hụt mất tiếng đầu như vậy, tuyệt vời……….. Mà là cà lăm rặc các bác nhé…………

Cám ơn em Hiển đã nhiệt tình dắt anh em đi bẫy, hi vọng chuyến sau em Tuấn sẽ thu hoạch được em bổi  ưng ý.

Ngô Đức Tâm


22
Những chuyến gác cu thú vị / Bẫy Cu Madagui - 2.12.12
« vào lúc: 29/11/2012 12:37:36PM »
Thưa Các cụ,

Tình hình là có người em chơi Cu quê nhà ở Madagui, cách rừng Nam Cát Tiên độ 10km cũng hay đánh Cu, nay em có lời mời anh em nào có thời gian rảnh thì xách mồi lên đấy bẫy cho vui..... Em ấy hiện ở Thử Đức sẽ dẫn đường anh em ta đi

SDT: 0908 557 526. Nhắn tin nhé, đêm hôm đừng gọi

Khoảng cách: 120 - 150 km.

Ngày giờ đi: 1h a.m - 2.12.12 . Tập trung trước cửa khu du lịch Suối Tiên rồi hành quân

Thời gian di chuyển: 4 tiếng. Nghỉ chân dọc đường tùy anh em.

Quán ăn: Từ khu dân cư vào tới bãi khoảng 5km. Tuy nhiên khuyến cáo nên mang đồ ăn dự phòng cho chủ động.

Cu bổi: Hiện bạn em bao đánh, biết khoảng 2,3 bãi là chim chưa trận.

Danh sách: Phongso8 - Em Hiển  (Mồi đất), Ngoductam - Ngô Đức Tâm (Mồi người =)) )

Thông tin cơ bản vậy, anh em nào rảnh thì đăng ký nhé, ngày T7 em sẽ update sdt để a e có ai thắc mắc thì gọi. Nói chung thông tin đã rất chi tiết nên chỉ có Yes or No chứ cũng không còn gì để hỏi nữa.

Thanks các Cụ.

23
Anh em thân mến,

Mới chơi anh nào cũng sẽ thu thập tài liệu để nuôi chim mình ngon nhất có thể, xem nhiều bài viết thì vụ cho Cu ăn sỏi hay cát khi đi bẫy thì dễ rồi......... Nhưng anh em nhà ở thành phố, tìm sỏi cát như sách dậy thì hơi bị khó, đãi mệt mỏi mới được 1 tí ưng ý......

Hôm qua ngồi cà phê với e Tú - Cuboilongthanh, anh em nảy ra 1 ý chạy ra hàng bể cá cảnh tìm mua, đúng như mong đợi, có đủ các loại kích cỡ, đúng là dịch vụ có khác, 5k 1 bịch 1 kg....... Vừa ăn vừa vứt cũng chả hết..........

Anh em nào mới chơi nan giải vấn đề này thì cứ việc ra mấy hàng cá cảnh mua nhé, vừa rẻ vừa đỡ mệt.....

Mời mấy sư huynh kinh nghiệm vào xem loại này em mua rồi cho Cu ăn được không nhé , hay phải mua loại hạt to hơn hoặc bé hơn..........hehe





Để cùng thóc cho dễ so sách kích cỡ



Nguyên bịch


24
Đọc bài dinh dưỡng của mấy anh nhiều, cũng mới làm xong khoáng cho chim........ Tính em thì tham gọi là vô cùng, nghe nhiều về cái vụ nang mực mà ra chợ hỏi không ai bán, nhờ ông em ra chợ đầu mối Bình Điền cũng không có.........

Search trên mạng thì toàn Cà Mau, Kiên Giang mới bán......... Mới chuyển nhà ra Q9 thế là mò ra hỏi thăm, cuối cùng thì trời cũng không phụ  lòng người.......

Chỉ hơi thắc mắc là nó cứng vậy không hiểu chim mổ với ăn kiểu gì, có cần làm như cho người ăn, là phơi nắng rồi cạo lấy bột không....... Nhờ mấy sư huynh có kinh nghiệm chỉ giáo dùm em nhé........

Hiện có cô hàng cơm hay ăn gần công ty, tuần cho 2 lượt vỏ trứng vịt, cũng tầm 40 quả......... Với cả chỗ bán mực này người ta bán cho cũng rẻ lắm, chỗ e phơi đưa người ta 20k không lấy, chỉ lấy 10k thôi........... Tình iêu nào do điều kiện nơi ở tìm không có thì liên hệ e, một là xuống nhà, 2 là qua công ty em tặng 1 ít về mà dùng

Phương châm là biết gì chia sẻ hết, cho cái môn Cu này ngày càng nhân rộng, cộng thêm là xuất hiện nhiều nhân tài hehe

Nang mực e về ngâm nước muối rửa sạch phơi khô, đang không biết phơi mấy hôm thì đủ?





Do nạn mèo chưa dứt điểm được, nên giờ em chuyển qua treo kiểu này đây, mấy bác xem ổn không ?


25
Tính ra tới chuyến đi này là cũng 9 tháng rồi em mới lên rừng các bác ạ, cái nghề chơi Cu này nó cũng lên xuống như cuộc sống ấy...... Mới chơi thì háo hức các kiểu, sau rồi lại đi xuống với đủ các lý do nào là chim mua chưa hay nuôi lên thất vọng, rồi ở thuê điều kiện nhà cửa nên nuôi không được như người ta cũng thất vọng, rồi kinh nghiệm....... Trên hết cũng là các mỗi quan hệ......

Diễn đàn thì cũng anh này anh kia, chơi vui thì không lo cứ tỉa nhau nên thanh ra tan đàn xẻ nghé, đôi khi lại cái tôi cao quá tự cho mình quyền ghét đứa này đứa kia, nói chung đủ thứ.......... Thế rồi mùa khô tới, như chim thì em lại háo hức nuôi hơn....... Được người em thân tình gửi tặng những chú chim bổi bẫy cây có lựa chọn cẩn thận trong khi mình cũng chưa làm được gì cho em cả, chính với các tình cảm như vậy làm em gắn bó hơn với mấy con Cu này.........Lâu mới vào diễn đàn  lại thế là duyên số sao quen Em Tú - Cuboilongthanh........ Cậu em sn 1989, trẻ người già mặt nhưng được cái chơi vui vẻ, gặp nhau vài ngày em có lời mời lên nhà em chơi........

Ôi nghe em kể thì cứ gọi là ngất lên ngất xuống, a cứ lên nhà em đi 3 hecta điều tơ với cà phê, tiêu đợi anh....... Bẫy xong em xin mẹ con gà nhà em nuôi để ăn, rồi nấu lươn om nước dừa nữa anh ạ........... Nghe đến đây thôi thì đủ chết rồi hehe.......... Vậy là chúng ta lại lên đường, vẫn như 1 năm trước chưa có chim mồi, nhưng có những người bạn chơi vui vẻ, 1 đam mê, 1 niềm tin là với những em bổi mình được tặng, sớm muộn cũng tới ngày tôi tự tập lên 1 em mồi...........

Đội hình:

Chủ nhà: Em Tú - Cuboi_longthanh

Dẫn đầu đoàn khách tới thăm là anh Nguyễn Văn Hiếu - Con người này đúng nghĩa là chơi kiểu đam mê, thích thì bỏ luôn cả việc đi bẫy cùng anh em cho vui

Em út:

- Em Hùng - traidatnghe, mồi tự tập....... Mới quen nhưng rất nhiệt tình với anh em, âu cũng do con Cu nó lây sang
- Tuấn - Nguyentuan: Ông này gốc Quảng Ngãi, nên có 2 con mồi nhìn cũng ngon lành.....
- Tín - Cugay139: Thanh niên chưa có Cu, đi theo chơi rất xông xáo, ông này giống mình hồi xưa
- Ngô Đức Tâm: Đi chơi vui là chính

Bình thường đi toàn 150 - 200km, chuyến này đi gần nên cũng thong thả............... Tới nơi 1 cái là anh em xếp hàng chụp ảnh điểm danh hehe:





Từ bên trái qua: Tâm - Tín - Hùng - Tuấn - Tú...... Anh Hiếu dạo này thay tính đổi nết rất khoái làm thợ ảnh hehe......

Sau khi chia chác chỗ đánh xong là a e gấp rút lội bộ đi bắt cu, bãi 1:



Tú thay vì dùng sào rất thích nhảy lên bẻ cây tạo thế với cả trèo cây móc lụp =))



Em Hùng thì chạy ra giữa đường treo mồi cho nó thoáng, mắt cận, xào ngắn, cứ đung đưa đung đưa, may là con mồi k say sào =))

Sau đấy là ngồi rình, ăn sáng và đập muỗi





Kết quả là chim về cây đối diện chuẩn bị tẩn nhau thì từ đâu 2 cháu học sinh xuất hiện và thế là lại di chuyển sang bãi khác.

Trên đường đi thơ thẩn em gặp quả này đây các bác:



Sang Bãi 2, thì nhìn tuyệt đẹp, chim gáy râm ran, ôi bao la là hạt cà phê, cây điều, đích thị chỗ chim họp chợ đây rồi........





Bãi này thì ngang cái chợ, chim gáy chim đấu các kiểu, đi không để ý còn suýt dẫm vào chim đấy các anh ạ....... Cỡ phải 10 con bay lượn các kiểu.......... Nghe chúng nó gáy mà vui thế không biết........ Nhưng đời thì không như anh em mình nghĩ........

Chim rừng đấu với nhau, mồi gọi các kiểu cũng không về cây mà đấu....... Chưa kể 1 số em mồi lỡ treo kèo nào im kèo đấy thật bất hạnh cho khổ chủ =))..........Nhiều lúc e nản quá, tinh thần đi xuống nằm vật ra ngủ các bác ạ =))

Bỏ bãi này, chúng em dành thời gian cho môn dinh dưỡng thực  phẩm cu gáy, tha hồ đi lượm lặt các loại thức ăn mà mình ao ước =))







Sau đấy thì quyết tâm lần cuối, đội hình di chuyển qua bãi số 3........... Điện thoại qua lại các kiểu thì mấy anh em ai cũng than thở, lúc này bản thân e là chỉ muốn về nhà đánh chén cho rồi hehe



Bãi 3 thì còn khốn nạn hơn, chim rừng đang đấu, mình len lén chui vào giữa treo lên cây, chim mồi gọi các kiểu, 1  lúc sau chúng nó bỏ đi chỗ khác chửi nhau tiếp, bỏ mặc chúng em và mồi bơ vơ, mất dạy thế là cùng....... Khình người như cỏ rác =))



Thôi chúng mày khinh bọn anh, thì bọn anh đi về đánh chén, lần sau anh lên, a xịt thuốc trừ sâu cho chết hết thì thôi, không thì hạ độc nguồn nước cho bõ ghét =))

Quang cảnh trước sân nhà em Tú trước bữa ăn:







Treo mồi phơi nắng với kè lồng tập gù cho đỡ ức =))

Và rồi phần quan trọng nhất của ngày hôm nay:

Gà ta chạy đồi nuôi bằng hạt ngô đùi dài cả mét, trộn gỏi bắp chuối, rau tươi trồng tại vườn không bón phân thuốc trừ sâu.......

Lươn om nước dừa, rau má, mỳ trứng..... Hơn cả là đầu bếp 20 năm kinh nghiệm nấu các món rừng......

Người ta bảo ăn được, ngủ được là tiên........ Em thì bẫy cu được không chưa cần biết, ăn ngon là thích nhất hehe





Em Tú: Ăn đi anh, ăn hết đi không về dưới SG không có mà ăn đâu, anh rót đi, uống đi anh, không say không về nhé, thích thì tối nay ngủ lại 1 đêm với em :">



Tâm: Mày phải từ từ chứ, ăn mà mày nhồi thế sao mà anh nuốt được, a mà ăn người ta lại bảo anh ăn tham thì sao...... Ăn không hết thì thôi tí em gói bịch ny lông a mang về chiều anh ăn tiếp =))



Và đây, người anh tinh thần của chúng tôi, bia rượu kiểu gì anh cũng tiếp, thích 100% hay 50% kiểu gì anh cũng nhận.......bắn gục từng em một..........

Anh Hiếu: Anh nói thật cho chúng mày biết, gì chứ 4 két nữa a cũng chả say, vô tư đi........ Cần thiết ngủ lại, mai tao ra đốt rừng bắt hết cu mang về cho anh em trên diễn đàn =))



Em Tuấn với Em Tín mồm há hốc =)) : Thôi anh ạ, anh em có gì bảo nhau, không bẫy được thì mình đi chỗ khác bẫy........ Chứ a đốt rừng nhà người ta, em sợ 2 đứa em về chết không toàn  thây........ Cùng lắm thì thôi em bỏ không chơi Cu nữa, anh không phải tặng em gì hết, em xin anh đấy =))

Kết thúc  1 bữa cơm no rượu say, lại còn có cả chuối cau nhà trồng ăn tráng miệng, anh em khăn gói bịn rịn chào cô chú ra về :





Em được cô quý nhất, cho thêm 2 nải chuối mang về =))..........

Chia tay Suối Trầu về lại SG, hi vọng chuyến đi tới sẽ có thêm anh em tham gia, chân thành cám ơn em Tú rất nhiều.

Ngô Đức Tâm

26
Thú chơi cu gáy mồi / Mèo rình vồ chim
« vào lúc: 08/11/2012 10:17:15AM »
Tình hình là nhà em quanh nhà có khoảng gần 10 con mèo lởn vởn các thể loại....... Sau 1 thời gian treo chim ngoài hiên thì hôm qua đi làm về bà ngoại em bảo, có con mèo đứng ở mái hiên bên kia, phía tay trái nhìn từ ngoài vào cứ định chồm sang, làm 4 con chim của em hoảng loạn lao lồng ầm ầm..........Khả năng là chim gáy nhiều nên chúng nó để ý thấy

Buồn quá các bác ạ, được cái này lại mất cái kia...... Chim giờ lại im re chả gáy nữa.......... Các bác có kiinh nghiệm chống mèo vào tư vấn giúp em với để e xử lý chúng nó......

Ngoại trừ việc giết các bác nhé, vì em không muốn chiến tranh với hàng xóm, em tính mua bả về thả cho chúng nó ăn rồi mà thôi........

Đang tính làm cái Ná, bắn cảnh cáo, đang không rõ hiệu quả không........ Nhờ các cụ tư vấn dùm

27
Hơn 1 năm chơi chim, do điều kiện ở thuê nhà ẩm thấp, mới chơi học hành thu thập tài liệu chán chê............ Thêm nữa là đủ điều kiện thì giờ e mới có thời gian làm khoáng và hả thổ cho các em chim.....Gửi vài tấm hình mời các bác xem có gì góp ý thêm......

Nhà không có bếp than, đi mua ít nghêu về ăn, giờ vác ra bếp ga nướng, bắn tung tóe rồi phải dọn dẹp hehe....



Thành quả đây, nướng vỏ nghêu mà như nướng mực, mùi thơm phức



Được cái Vợ rất chiều, ngồi giã khoáng dùm cho, cuộc đời chả cần gì hơn thế hehe



Vỏ nghêu



Vỏ trứng..... Làm xong trộn với đất tổ mối với sỏi đỏ và than củi, e nhìn còn muốn ăn chứ nói gì chim =))...........Từ giờ hi vọng là chim sẽ ngon lành hơn.....

Kinh nghiệm cho anh em làm khoáng mới chơi như em là nên xin vỏ trứng cho đỡ mệt, về luộc lên đem phơi khô giã vài  ph là xong, chứ vỏ nghêu, về phải cạo sạch thịt còn lại, đem rửa sạch, nướng, rồi giã, giã nát cho chim vừa đủ ăn mất 2h - 3h đồng hồ, mệt  phờ râu, mà không rõ hiệu quả hơn vỏ Trứng không



Cả tuần đi làm, nhà thì bóng cây to quá không bao giờ đón được nắng sáng, nên em tranh thủ sáng chủ nhật cho các em luyện thể lực, phơi nắng từ 9h tới 12h mồm thở hồng hộc một lúc lại hết, lúc sau lại hồng hộc hehe



Chuyển qua nhà mới rộng rãi hơn, nên lấy 2 cái lồng hồi xưa mua bồ câu ra lùa mỗi em 1 chuồng, cho đi bộ kết hợp tắm nắng với ăn đất tổ mối..........Đang không biết có cần lấy đất ướt mới đào lên trải bên trong cho nó dẫm lên với ăn hay là dùng đất tổ mối với cát sỏi là đủ các bác ơi ?......... Mấy cụ xem thế này có cần bổ sung thêm gì không thì dạy thêm cho em nhé......Nhà có 4 em, thay phiên nhau mỗi em 1h đồng hồ vào phòng tập thể dục ......



Vị trí hàng ngày treo chim, sáng 7h e vác ra treo, tối 10h đi làm về mới khênh vào..........Không hiểu treo thế này liệu có sát quá không ?



Chim treo dưới mái tôn, nhưng trên có cây xanh che nên rất mát, mỗi tội không có nắng



28
Thưa mấy anh,

Chủ đề này thì cũng có rồi, mà em giờ mới có điều kiện ngồi  làm khoáng cho chim ăn. Thành phần như các anh đi trước chỉ dẫn:

1, Đất tổ mối lấy ở vùng đất đồi: Cái này được Em Sâm ưu ái, đi bẫy mấy vùng núi khênh về rồi gửi từ Nha Trang ra cho.

Mà em thì thắc mắc, đất tổ mối để lâu liệu có bị mất tác dụng không ạ, Em Sâm cho cách đây 1 năm, giờ mới  lôi ra đập đập dã dã.

2, Cát sỏi: Dạo trước đi Tánh Linh ế quá, chả có chim, nên khênh về cũng 5kg cát sỏi đỏ............

Các cụ cho em hỏi là Sỏi đỏ với cát vàng thì có gì bổ béo khác nhau không ?

3, Vó trứng: Em thì đang đi xin vỏ trứng gà công nghiệp, gà ta hiếm quá

Chả hiểu là canxi của gà công nghiệp với gà ta hàm lượng có khác nhau không ạ.

4, Vỏ nghêu, xò huyết: Cái này thì e ra hàng ốc em xin

Trước đọc bài anh Gio Thoc bên ABV viết, thì là nung lên mới dã nát ra. Nhưng hôm trước thấy Anh Tuấn chỉ thì phơi nắng khô đập ra cũng được

Vậy các cụ cho em hỏi làm cái nào thì chuẩn, vì con Cu ngoài thiên nhiên thì lấy đâu ra than mà nung cái vỏ con nghêu, ốc các bác nhỉ?

Ngoài ra vỏ cua đồng be bé thì có đảm bảo chất lượng không ạ? Vì gần nhà em có 1 hàng Cua đồng, bán rất nhiều, đang tính ra xin về làm cho Cu ăn......

5, Than Củi: Em đang không hiểu nên cho thêm cái này vào không, tác dụng của nó là gì

6, Vitamin C: Em thấy có anh chơi cũng lâu năm chỉ là mua viên xủi về, giã nát ra trộn chung vào luôn. Không biết bác nào thử cái này chưa?

7, Muối hột: Em tính  lấy muối tinh giã nát trộn chung với các thứ trên luôn, các cụ xem như vậy có được không ạ?

8, Phân giun đất & Giun đất phơi khô & Nang mực: 3 cái này quanh nhà em khó kiếm quá, nhờ mấy cụ tư vấn thêm

có cần thiết không ạ, nếu đã có các cái trên

Trên đây là các thành phần em tính trộn làm khoáng cho CU ăn dần dần, nhờ mấy anh có kinh nghiệm vào tư vấn thêm với ạ.......Có nhiều thành phần nữa mà do điều kiện địa lý em không lấy được......

Em thì có mua 2kg khoáng cho Cu ngoài Thuận Kiều, mà lâu nay không thấy chim ăn nữa, không rõ nó đủ khoáng rồi hay là chán không ăn nên mày mò tập làm khoáng.

Nhờ các cụ tư vấn thêm cho em nhé

29
lồng và phụ kiện / Sửa cây xào
« vào lúc: 24/10/2012 04:07:56PM »
Thưa các Cụ,

Em đợt rồi thấy chim đang nổi, tiền không nhiều để mua cái xào xịn, thế là mày mò đi thuê người ta làm, giờ cái xào của em các chú thợ rèn đập kiểu gì ôm xát quá, kéo ra vào rất khó khăn...... Sắp tới mùa bẫy rồi, chim thì xập xình, thôi thì cứ sửa cái xào có gì xách đi với anh em giật cây cho vui......

Trên diễn đàn mình có huynh nào khéo tay mà ở HCM, em thì nhà bên Q9, cho em gửi sửa dùm em cây xào được không ạ.......

Ai có lòng hảo tâm thì giúp em nhé, chi phí thế nào em xin hậu tạ.......

30
Thưa các cụ

Dạo này 1 em chim của em không rõ vì lý do gì, chuyển qua đứng và ngủ trên cóng nước.

Nhà thì không mèo chuột, tối ngủ trong phòng kín, các em kia không sao.

Các cụ cho em hỏi vì sao em này đứng lên cóng nước như vậy, có cách nào trị không ạ

31
Gửi các anh,

Dạo này nhà e nuôi 5 em chim bổi, quá trình nuôi nhốt như nhau, cùng 1 địa điểm.........

Sáng tắm nắng sớm, còn lại thời gian chủ yếu treo trong phòng khách............Thóc, khoáng đầy đủ, nước thì đun sôi, cóng nước sạch sẽ, 1 tuần rửa sạch 1 lần......

Hôm trước có bắt chim ra cắt cánh, mấy em kia thì không sao, có 1 e rất nhát thì tự nhiên bỏ ăn rồi ỉa phân trắng.......Em cũng quan sát kỹ không biểu hiện đau  mắt hay đẹn gì cả, banh miệng ra cũng bình thường, cho uống thuốc chữa cầu trùng, đi ỉa này kia cũng k thấy thay đổi......

Sau cùng là ỉa phân trắng bỏ ăn, phân có mùi hôi hắc hắc........... Hôm qua về thấy cứ lâu lâu lại nhôi người lên rồi gập gập cái đầu xuống như kiểu khó thở hay run run cái người, chân đi lảo đảo........Tới tình trạng này chắc cũng chết rồi, mà chỉ là không rõ nguyên nhân.......

Post lên nhờ mấy anh có kinh nghiệm chỉ dùm sau còn phòng tránh........Nhà em 4 con kia thì k sao cả, có con nuôi cả năm nay chưa ốm đau bao giờ........

32
Thưa các Anh,

Em đang gặp vấn đề này nhờ các anh giúp với, tình hình là có post số điện thoại trên diễn đàn trong mục thông tin thành viên.

Ngoài việc được giao lưu với anh em và cũng dễ chủ động liên lạc với các anh em khác.

Cách đây 15 ngày, thì em có được 1 người nói thành viên trên diễn đàn, còn trẻ, ở Hà Tĩnh nhờ chỉ chữa bệnh Cu này kia, biết gì em chỉ đấy, em này gọi em lúc gần 10h đêm.

Sáng hôm sau 5h sáng em ấy gọi nhỡ em mấy cuộc, em thấy có vẻ mất lịch sự khi gọi giờ đó với cả đã chỉ hết rồi nên em không gọi  lại nữa...

Tới sáng nay thì lại gọi em, mà không nghe rõ được em ý muốn nói gì, đang bận nên e dập máy, alo vài lần không được nên em cũng khó chịu và dập máy không nghe nữa.

Sau đó lại gọi lại e nghe, thì lại thắc mắc gì đó em nghe không rõ, tiếng rất khó nghe, em đang họp nên kêu không biết có gì nên hỏi người khác.......

Thế là e nghe được bên kia điện thoại là: Mày mà không chỉ tao, tao đánh chết  !!! !!! 8->

Mất lịch sự quá các bác ạ, em thì không quan tâm lắm. Nay đưa số điện thoại lên, không hiểu Sim rác không, để các bác lưu ý khi tiếp chuyện.

Ngoài ra nhờ các Mod xóa dùm em thông tin điện thoại, cho em giữ lại thông tin nick với khu vực ở là được rồi ạ, có gì muốn  liên hệ thì email inbox trước cho tiện, tránh trường hợp gặp các bạn thế này a.

SĐT của bạn ý là: 0163.957.4838 - 0169.263.0150

Hình như còn 1 số nữa mà em không nhớ chắc toàn sim rác.

Cám ơn các Mod.

33
Thưa các Cụ,

Em hồi xưa mới chơi Cu có được 1 người chỉ cho cách, đem Thóc ngâm nước mấy ngày, cho nhú mầm tí xíu, rồi đêm cho Cu ăn........

Em để ý là khi chim ăn xong, gáy rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với chế độ ăn Thóc khô và kê. Lý do vì sao thì em không rõ.......

Tuy nhiên do hồi xưa ẩu, ngâm xong không đem rửa lại 1 lần nước, để nguyên si thóc ngâm có mầm mấy ngày, nên mùi hơi thôi thối...... Mấy em chim ở nhà ăn thì không sao. Nhưng có  1 em bổi mua về ăn sau bị tiêu chảy và chết, từ sau em cũng bỏ luôn k cho ăn kiểu đấy.......

Nhược điểm của cách cho ăn này là thóc để trong cóng vài ngày thì 1/2 thóc sẽ mọc mầm rất dài chim k ăn được, chỉ những thóc mầm hơi nhú mới ăn được, nên cũng bất cập

Nhờ mấy cụ vào xem có gì góp ý thêm về cách cho ăn này.......

34
Thưa các cụ,

1, Gạo Lức: Dạo này em ít bày vẽ, toàn cho ăn thóc với rải ít cát dưới sàn, chim thích thì mổ, thêm 1 cóng khoáng mua ngoài chợ cho chim............Thấy chim cũng bình thường..........

Mấy hôm trước ra chợ thấy có gạo Lức nhớ mấy a chỉ là cũng cho ăn được em mua về thử cho ăn xem sao..........

Chim nhà em 5 con, 4 con ăn nhiệt tình, bỏ cả ăn thóc chuyển qua ăn gạo Lức...........

Vậy các cụ cho em hỏi, kinh nghiệm là chim ăn nhiều Gạo này quá có sao không ạ...........Em Hữu thì nói ăn nhiều béo lắm lười gáy.........Có gì nhờ mấy cụ tư vấn để em điều chỉnh........

2, Hắt Xì Hơi:

Em được a Tuấn Cà Mau cho con chim cũng mấy tháng nay rồi, từ lúc về đã có biểu hiện lâu lâu hắt xì hơi.........Chuyến rồi bị đau mắt với đẹn cũng thấy hắt xì hơi...........Chữa cho lành rồi thì mấy hnay lại thấy lâu lâu hắt xì hơi, mũi thì k thấy ướt gì cả...........Lại gãi gãi cái mỏ rồi có dấu hiệu dụi mà mắt vẫn khô, vai cánh không ướt..........Ăn uống bình thường.......

Cụ nào đã gặp chứng hắt xì hơi rồi chỉ dùm em, để em trị cho e nó tiệt hẳn với ạ..............

35
Lâu lắm e mới lại hoạt động trong Box này hehe:

Thưa các cụ là sau dàn chim bệnh nuôi phóng sinh và chết oan uổng xong..............Thì có 1 em chim E Sâm gửi tặng đang ngon lành, thì lăn quay ra bệnh, bình thường hàng ngày e nó sinh hoạt như sau:

1, Sáng: Tắm nắng từ 7h15 - 8h.

2, Chiều & tối: treo 1 chỗ trong nhà, gió mát vẫn lùa qua lùa lại cho thoáng khí.

3, Ăn: Thóc & Khoáng, Nước, Đất tổ mối, Sỏi đỏ.

4, Kiểm tra: Ngày nào cũng kiểm tra thóc phân có vấn đề gì không, xem có bị đau mắt hay có dấu hiệu bệnh tật gì ko.

5, 11h đêm là đi ngủ.

Ở nhà em 5 con sinh hoạt đều như nhau thì có con này lăn quay ra bị bệnh. Hôm trước xem còn k sao, tự nhiên tối qua về xem thấy 2 mắt ướt ướt, chứng tỏ e nó rụi nhiều, lâu lâu lại ngoác mồm ra ngáp, rồi nhiếp nhiếp cái mỏ e nghĩ bị Đẹn.


Chữa Bệnh:

1, Ăn & Uống: Em vệ sinh thay hết phân và nước. Cho ăn bổ sung hạt Mằn ri, chim ăn khá nhiều.

2, Lá Bồ ngót (Rau ngót): Theo e Sâm tư vấn em dã nát, vắt lấy nước, phun lên người và mắt e ý, chả hiểu có vào mắt được k, em kê mồm sát lồng phụt thật mạnh 1 cái ướt sũng con chim các cụ ạ.... Phần nước còn lại e đổ vào cóng cho nó uống.

3, Ớt: Học theo mấy cụ, e nghĩ Bồ Ngót công dụng mát dịu làm chim hết bệnh. Tuy nhiên có mấy cao thủ từng chỉ cho chim nuốt nguyên quả ớt là hết ngay bệnh đau mắt........... Sáng nay sau khi thay nước, phụt nước bồ ngót vào người chim, đem ra phơi nắng cho nó rỉa lông và thấy ăn thóc khá nhiều.......Tuy nhiên vẫn tìm cách dụi mắt với ngáp ngáp......

Em bắt ra banh mồm xem, có 2,3 hột màu trắng, lấy đồ lấy ráy tai, e cạo cho sạch, rồi nhét cho quả ớt bé xíu cực cay, em để nguyên quả e nhét nhé không bẻ đôi..............Sau đó giã ớt bôi vào cánh, cay quá e nó k dụi dc, lại tìm cách dụi lên cầu đậu hehe..............

Các cụ cho em hỏi e chữa vậy ok chựa ạ............Lần này có thêm Đẹn nên em hơi băn khoăn, trước bị đau mắt e lấy lá khổ qua là đủ.............Mà cứ bắt ra vào để nhỏ nước vào mắt miết chim nó sợ sau bị ngưỡng thiên luôn......Nên e chọn cách phun như e Sâm chỉ.

Các cụ xem tư vấn thêm cho e vụ xử lý Đẹn nhé, chim mới bị thôi chưa để lâu..........Mấy hôm nay thấy vẫn ăn thóc, tuy nhiên phân đã nát và có dấu hiệu ăn ít đi.

36
Những chuyến gác cu thú vị / Tập chim 30-4-2012
« vào lúc: 02/05/2012 12:51:05PM »
Tranh thủ ngày lễ, 3 anh em dắt nhau đi tập.......... Trọng Hữu, Anh Tâm mỹ kim, ngoductam..........

Bình thường treo cành Điều quen, giờ treo gần đầm Tôm, toàn cây dừa với cây ngập  mặn, khó phết.......

Trời nắng được a Tâm đãi món nước dừa Gáo rất hấp dẫn, kết quả là bổi về nhiều mà k nhảy........chim mình thì gáy vài tiếng lai rai khi có 1 e chim sẻ đậu gần lồng hehe...........


































37
Các tình iêu thân mến,

Sau 4 tháng trời nhận nuôi 1 e cu gẫy chân do sơ xuất của chủ cũ, chịu nhiều cảnh e nó rú rít, hú ầm ầm sợ hãi, đập cánh tung tóe cả thóc với nước khi cho ăn,

Khi nhận em về, lông cánh đã bị cắt, chân thì vô phương cứu chữa, cũng chỉ biết nuôi cho em bình tâm lại, lông cánh mọc ra thì sẽ thả e về với tự nhiên..........



Tới ngày hôm nay thì lông đã mọc, có lẽ con Chim Cu nó không biết mình là người giúp nó, nên thấy em đôi lúc vẫn sợ, chắc cũng do lúc đầu  mang về bắt ra nắn chân, rồi nhổ lông ống cho em nhanh mọc............Cũng nhiều người nói chân nó vậy ra đó sao mà kiếm ăn, tuy nhiên em đã gặp con cụt chân bị người ta bẫy được, thì chắc con này không sao.........Con người hay con Cu cũng vậy, có sao đi nữa thì cũng muốn về nơi sinh ra mình mà sinh sống, nên em quyết định đem thả em nó ra

Lựa chọn địa điểm đã từng thả 4 em khác, trong đó có 1 e cụt chân, 1 e vỡ đầu lòi sọ...........Em đưa e nó vào khu Phú Mỹ Hưng gần nhà em, chỗ này ít người bẫy Cu, do có bảo vệ và dân cư cũng toàn nhà giàu có cây cối nhiều........











Với kinh nghiệm đi bẫy cu, em tìm khu ít người qua lại và có bãi trống, chỗ này trồng chuối cũng nhiều, gần nguồn nước, chân e nó gãy thế chắc đi lại không khó khăn lắm, sau khi kiểm tra kỹ ở nhà về khả năng bay của nó, đến giờ là lúc em nó tự quyết định số phận là đi hay ở...............





Em nó nhìn ra ngoài không hiểu đang nghĩ gì



Rồi thì tiến ra cửa, mắt vẫn nhìn về khu đất đấy, có lẽ nó thích chỗ này



Thế là bỏ lại căn nhà 4 tháng qua nó ở, về với thiên nhiên hi vọng e nó tìm được 1 e cu mái chăm sóc nó........



Clip em nó bay đi, hi vọng nó sẽ sống và sinh con đẻ cái như bao anh Cu khác............



Tam biệt - SG - 20/3/12

Ngô Đức Tâm

38
Chào các tình iêu,

Như đã hẹn lần này đoàn chúng ta thẳng tiến Sao Bộng, chuyến đi này nhiều đồng chí rơi rụng từ vòng gửi xe, lý do thì đa số là sức khỏe người thân có vấn đề, có anh thì họ hàng tới thăm, trừ lên trừ xuống thế mà vẫn còn 7 người lên đường........

Dọc đường đi đón thêm 2 thành viên ở Đồng Xoài, không có cu nhưng vẫn nhiệt tình bám càng.....

Tổng kết:

Cự Li: 175km - 1 chiều.

Danh sách: Anh Luyện, Minh Hiếu, Thắng - Bạn Minh Hiếu, Út Hoàng Anh, Hoàn, Bạn Hoàn, Ngô Đức Tâm.

Thành quả: Anh Luyện - 2 em, với đầu óc kinh doanh mang 1 e ra đổi và được chủ nhà dắt vào bãi nhiều chim hay hehe........

Thắng: 1 em

Út Hoàng Anh: 1 em........

Chuyến này đi tính ra là 175km xa và khó đi hơn Bình Thuận, tuy nhiên tốc độ di chuyển rất nhanh, khoảng 4h30 là đã vào tới đầu Sao Bộng..........

Mình đi chung với Hoàng Anh, em trai này ban đầu chưa biết em cận, chỉ thấy e phi xe rầm rầm, lâu lâu cứ dí đầu xe vào đít Container em bẻ lái tạt ngang vượt lên, mình ngồi sau mồm cứ lầm rầm Con Nam mô a di đà phật, cộng thêm là tự an ủi bản thân, chết có số Tâm à =))

Tới đoạn vào gần Sao Bộng, đường xóc qua, đang đi tự nhiên cái gì rơi vèo lăn ra đằng sau, ơ cái gì thế nhở, em ơi dừng lại xem cái gì rơi, nhỡ có tiền vàng thì sao hehe...........Chạy lại hóa ra lụp chim rơi ra, chim giẫy đành đạch, mà cũng im ngay, không sao tiến tiếp.............

Vào tới đường đất Sao Bộng, thì đi thêm khoảng 30 - 45 km nữa, đường rất xấu, đủ các loại rãnh, lúc này thì em H.A đề nghị đổi lái, ôi mày để đấy cho anh, gì chứ đua địa hình đồi núi tao cho các ông hít khói hết...............Thế là e cầm lái, phi như điên các bác ạ, đoạn đầu chưa quen lắm, sau đấy là e vượt lên cầm cờ, cho đỡ cái cảnh hít bụi đất của các ô phía trước.............

Đi đầu cũng có cái dở hơi, đêm hôm nhìn đường là 1 chuyện, nhìn chó mới gọi là quan trọng, nói chung cứ như phục kích, đang tăng ga lại xuất hiện 1 con nằm giữa đường, cha tiên nhân nhà chúng nó nhà cửa có không ở, cứ ra giữa đường nằm thế có mệt không.............Hậu quả là đồng chí Minh Hiếu đã cán chúng 1 !!! ngay sau khi e tránh được nó, đi sau xe em khổ thế đấy các bác ạ  :))

Mải mê dẫn đầu lúc sau không thấy ai, đứng đực mặt 1 lúc đợi không có, gọi lại hóa ra các bố đã chia nhau ra đánh hết rồi........... _khotro_

1, Hoàng Anh & Ngô Đức Tâm:

Giờ mới là cao trào, dọc đường đi hỏi thăm gia cảnh H.A tiết lộ, e mới đi xem bẫy quanh nhà, chứ chưa đi bẫy xa bao giờ anh ạ, thế là em hỏi, vậy sao mày mua mồi với lụp, xào nhanh thế.........Em đáp lại rằng, thì e cứ mua chứ đã đi bao giờ đâu, hôm nay đi lần đầu đấy anh...............Thôi xong, anh đã không ra gì, mày lại còn chưa biết gì cả thế này thì biết tìm bãi ở đâu mà đánh bây giờ, cờ bí dí tốt, đi bừa thôi sao phải lăn tăn =))

Thế là mò mẫm vào 1 khe, lại bị chó đuổi, tiên sư bố nhà nó, có động chạm gì đất nhà nó đâu mà nó cứ đuổi theo nó cắn, cứ như mình là thằng ăn trộm, tự ái thế không biết.............. Đi càng vào sâu, càng hoang mang, mình cầm lái thôi thì cứ đi bừa............Trời cũng có mắt các anh ạ, bãi đẹp quá cơ =))

Bãi 1:







Kèo 1:


Đứng lại vểnh tai lên nghe xung quanh, chưa thấy chim gáy, bật loa thử không nghe thấy gì, ơ lạ nhỉ, 6h15 rồi, sáng bảnh mắt ra không con nào gáy là sao, Khoai mì đây, Rừng Điều đây lý tưởng thế còn gì..........Đang lơ mơ nghe xa xa 1 em son gáy thúc, em mồi gáy luôn, vắt chân lên cổ mà tìm cành thế............2 anh em lóng ngóng mãi mới treo được cành tử tế các bác ạ, khiếp căng thẳng quả cơ, chim thì kêu râm ran, kiểu như nhanh lên, tao sắp bay qua rồi đấy =))............Mất tới 15ph mới treo xong =))



Treo xong là chạy lo tìm chỗ núp



Rồi tìm kèo khác lo treo em chim bị rơi lồng mà mãi chả có, cây thì rậm quá, cây thì thấp quá, được cái xa xa có 1 bãi còn rộng hơn..............



Sau 1 hồi chim về đấu, gáy gù ầm ĩ, thì câm như hến, bắt đầu chòi lồng, có lẽ chim mới đi xa nên thế, lại ngồi kiên nhẫn đợi, chim rừng đứng trên đầu đi lại một lúc rồi bay đi, 2 a e quyết định di chuyển tiến sát vào khu chim phát ra tiếng gáy, chủ trương xông thẳng vào nhà đánh, trốn nhà vệ sinh ông cũng đánh =))........Xe em H.A đi, mình xách lồng đi trước, thi thoảng thấy mấy ụ tổ mối, thèm khuân về quá mà không chỗ nhét....



Bãi 2: Thiên đường tìm đâu =))





Kèo 2 & 3:

Đã bao giờ các bạn gặp cái cảnh, chim rừng đứng ngay cạnh đít gáy ầm ầm, còn a e tôi chân tay lóng ngóng, tìm mãi chưa xong cành thế chưa, chim gáy ngay cạnh mồi, làm mình tưởng ơ mồi kêu kìa e ơi =))............2 ae còn cãi nhau mồi hay bổi gáy đấy =))...................Vất vả mãi cũng xong, chim rừng gáy kệ !!!, anh kém anh treo chậm, đợi anh treo xong hẵng bay về cây đấy nhé =))





Ở bãi này, e chủ trương 2 chiến thuật lấy thịt đè người kết hợp với lá lành đùm lá rách, treo 2 mồi cách nhau độ 20m, tranh thủ ngồi tâm sự và training cho e H.A về cái vụ kiên nhẫn đợi chim gáy, nhất quyết không dùng loa kích, mãi rồi chim cũng gáy.......

Em bị rơi xe máy rồi cũng gáy, chim rừng bắt đầu bay về, ngồi trong rừng điều nhìn ra nghe chim bay về tạch tạch sướng thật...........Rồi chim về chim lại đi, còn 1 con Son Đồng đấu với mồi té xe............Đấu qua đấu lại, còn ô Mồi kia thì gáy ra rả, mà cái bọn chim rừng nó bận họp gia đình chửi nhau đuổi đánh kệ luôn chim nhà mình..........

Bên trận địa kia, sau 1 hồi đấu khẩu, chim mồi im re, lâu lâu gáy bé xíu và rồi lần đầu chứng kiến cảnh chim Mồi không gáy nữa, mà Chim Rừng thúc rồi gù xối xả vào mặt............Khốn nạn đến thế là cùng, người ta đã thôi không nói rồi mà nó cứ chửi ra rả vào mặt, im 1 lúc nó lại chửi............Vừa tức vừa tự ái các bác ạ, con mình có ra sao cũng là con mình...............Thế mà ở đâu ra cái quân mất dạy, hành hạ chim mồi thế bao giờ........Chẳng nhẽ xách dép ném cho vỡ đầu bây giờ



Sau 45ph,  Ông mồi còn lại lâu lâu cũng ông ổng vài tiếng lại im..............Sau 1 hồi bàn bạc, 2 a e quyết định điều Bộ Đội chủ lực còn lại tới thời điểm này cơ động lên tiền phương chiến đấu, đánh thẳng vào mặt cái con mất dạy đấy............

Kèo 4:

Chúng e di chuyển lên cao hơn, treo trên triền dốc, áp sát khu đất trống nơi chúng nó đang mải đánh nhau, e còn phải xoạc chân đứng tấn lấy thế mà đẩy xào lên, thế nào mà trong quá trình dùng câu liêm dọn dẹp, giật bớt cành như đi xem mấy ông kia bẫy, giật làm sao mặc luôn cả câu Liêm trên cành các bác ạ giật kiểu gì cũng k ra =))............Bố khỉ, sao bây giờ đây, thế là e H.A trèo lên cây gỡ câu liêm =))..............Chắc trong lịch sử, chả ai như chúng tôi =))



.............Mình đứng dưới động viên, a dân văn phòng ngồi ghế nhiều béo quá em ạ, chắc leo không được...........Mày thanh niên người đô con, trèo lên đi, không sao đâu =))...............Đang trèo gặp kiến Vàng, e ý lại nhảy xuống, rồi loay hoay 1 lúc mới gỡ dc cái câu liêm ra và tiếp tục giật tiếp cho cành cây trống trải, chim rừng tha hồ mà nhảy dance trên đấy hehe



Cành thế này em tâm đắc quá các bác ạ =))



Nói chung là treo xong thì cũng không trông mong gì lắm, anh em vứt con mồi lại đây, gáy dc thì gáy, k tí tôi mời ô sang bãi khác.............

Kèo 5:

Em mồi còn lại, sau khi lùng xục khu chim gáy lại toàn bụi tre, không treo được, quyết định cơ động vòng hẳn sang mặt đối diện, oánh kiểu bọc 2 cánh, đánh thốc lên triền núi, thế gọng kìm nói chung toàn tự sáng tác, chả ai dạy hehe

Sang đây giật câu liêm kiểu gì, lại mắc vào cây, mệt thế không biết, lại còn chưa kể lụp kiểu gì, treo lên đụng tí là sập lưới, chim rừng gáy râm ran, mình với e thì hì hụi treo lên lại sập lưới, lại gỡ xuống cuốn lại treo tiếp, 3,4 lần mới xong............. O:o



Cành thế lần này có sự góp ý của em H.A học khá nhanh, sau một vài kèo em đã chủ động mạnh dạn đưa ra ý kiến, tuy nhiên lâu lâu cũng góp ý nghe mà giật cả mình về độ sáng tạo.............Anh ơi lúc nãy mình treo cành thế cho chim từ trên nhảy xuống, hay giờ mình treo cành thế cho chim nhảy từ dưới nhảy lên cầu tử được không anh =))..................Cái gì, mày vừa nói cái gì, anh nghe không rõ =))....................Nhớ câu này chỉ nói với tao thôi nhé, đi với mấy ông kia mày mà hỏi câu đấy, mấy ông ý vứt xe máy, ôm lồng cu bỏ chạy ngay đấy =))





Mải mê treo bên này, nghe bên kia tiếng chim đấu 1 lúc rồi im lặng, 2 a e cũng chả quan tâm lắm, chắc lại đang chòi lồng đây............

Ngồi đợi ông mồi té xe 1 lúc cũng gáy vu vơ, thôi thì cu không có thì gà có



Hậu quả của việc ngủ không đủ giấc, ông nào mắt cũng như  gấu Panda, ngồi bên này mà nhìn sang bên kia, chả ai như chúng mình, mồi treo bên kia chả lo bồ cắt hay bìm bịp vồ, vô tư ngồi bên này ngóng sang =))




Sau 30ph không hiệu quả, anh em rút quân về trận địa ban đầu, trên đường đi hình như mình có hát bài " Tôi ơi đừng tuyệt vọng " để động viên e H.A thì phải =))






Về tới điểm, e H.A đi lấy xe, mình thì đi ra hạ e mồi kia xuống, trong đầu thì tự nhiên dấy lên 1 linh cảm, lúc nãy đang ầm ầm mà im re, vẫn cái con mất dạy đấy, nếu chưa sập thì tại làm sao nó lại tha cho con mồi mình được..............Cái con đấy nó mà còn bên ngoài, nó chửi cho tới tối, khi nào mồi xấu hổ quá cắn lưỡi mà chết nó mới tha...........Đang đi ngửng đầu lên, thấy phạch phạch, lông lá bay ra, ô hay mồi dãy kiểu gì mà kinh thế nhỉ................Rồi thì ối rồi ôi, chim dính lưới rồi làng nước ơi, 2 thằng gà mờ không biết gì bẫy được chim rồi bà con ơi =)).............Mình thất thanh gọi H.A, e ơi bẫy được rồi, nước mắt dàn dụa, a e mừng mừng, tủi tủi nhìn con chim sướng không tả nôi =))



Bắt chiếc mấy cụ, em cũng chụp chân =))




Gỡ con chim này, hồi hộp quá 2 a e phải 4 cái tay mới gỡ nó ra xong đấy các bác ạ =)).........Tặng các cụ 1 clip hiện trường



Dọc đường đi, 2 a e bồi hồi ôn lại quá trình treo cành thế đấy ra sao, rồi linh cảm ntn  =))...........Sướng quá các bác ạ, =))

Bãi 3:


Sau đấy đi lòng vòng tìm bãi mới, lạc đường chạy loạn cả lên..............Một lúc sau quay lại chỗ cũ, tuy nhiên chọn khu rừng Điều già, đánh thử....................Trong đầu văng vẳng lời dạy của a Luyện, nếu mà chim vào rừng Điều mà bắt được là chim hay, vì rừng Điều già thì thường có bồ cắt và Chim nào dám sống trong đó là chim bản lĩnh...........









Kèo 6 & 7:

Cây thì cao quá, xào có giới hạn, mày mò mãi cũng treo được lên



Chim đang đấu, gặp mấy Cụ đi bẫy chim đứng xa xa thấy mình, lại tí tởn chạy vào hỏi, trong khi chim đấu ngay trên đầu, bó tay...............

Kèo 8, 9, 10:

Sau khi chim mồi im không đấu nữa, quyết định đi sâu vào trong, trọn khoảng không trống trải có nắng để treo thử, đang lúi húi đi vào 1 đôi chim bay sang cây khác, vậy là tính chuẩn đấy các bác ạ, mèo mù vớ cá rán =))











Sau một hồi đấu đá, chim bay về cành thế mà cứ gần đậu lại bay ra, mới thấm thía được việc treo không thuận sẽ làm mất cơ hội chim nhảy ntn............Nói chung rút được nhiều kinh nghiệm

Trong quá trình bẫy, các đồng bào ở nhà Linhnc, Lê Ánh, Trọng Hữu điện thoại râm ran hỏi kết quả với than thở lý do vì sao không đi được =))

12h rút quân ..................


2, Anh Lê Luyện: Anh Luyện thì nghe tường thuật lại trên đường đi trơn trượt bị ngã xe, đè móp lồng, gẫy hay cong móc treo gì đấy, chim 3 tròng giãy tung tóe cả lông............

Nhưng chim xịn nó khác các bác ạ, mỗi con đều bẫy được 1 em, a Luyện chơi kiểu sang qua sang lại, e nào bẫy thì sang qua lồng còn zin, em nào không mời các em sang lồng vừa bị móp =)).............

qua kinh nghiệm của a Luyện, các bác nên nghĩ tới việc gạ đổi chim mới bẫy được để người dân chỉ cho bãi nhiều chim hay nhé  (*)(*)

Trong quá trình bẫy, thì anh Luyện bỏ cả ăn cơm trưa để theo 1 em chim từ 8h tới 2h trưa.............Anh em cơm rượu no say, thì anh ý còn ngồi ôm gốc Điều làm thơ các bác ạ =))...............

Nhìn ảnh chụp của a Luyện, em cũng chả hiểu anh ý chọn cành thế là cành nào hehe







3, Minh Hiếu & Thắng, Hoàn, Bạn của Hoàn:

Nhóm này quân số đông nhất, 4 con mồi dàn quân bọc xung quanh cái Thung mà nện, bi kịch là chim gần nhảy thì bác nông dân nhặt Điều đi ngang qua =)).................Rồi Minh Hiếu treo cành thế dốc ép chim phải nhảy,  thì gặp con chim đứng dốc quá đang nhún nhún chuẩn bị tuột xuống gần cầu tử, lại kiên trì bò bò nhón chân đi lên =))

Chuyến đi này có thể nói là vui nhất từ trước tới giờ với nhiều cảm xúc trải qua, ai cũng bắt được chim, cao thủ cũng phải thốt ra vùng này chim hay, bắt được bổi về chơi là chuẩn............

Với những kinh nghiệm của 1 người mới chơi, sau 4 chuyến đi, dần dần tăng theo thời gian, được a Luyện chia sẻ 1 câu rất thật tình, e cứ phải tự vác chim đi bẫy, va vấp rồi gặp các tình huống e mới lên tay được, đi theo xem các anh thì chỉ là ngày 1 ngày 2 thôi, còn lại mình tự tập mới khá được.............

Chuyến sau hứa hẹn có nhiều người mới tham dự và nhiều thú vị hơn..............

Ngô Đức Tâm.


39
Các tình iêu mới chơi giống em thân mến,

1 năm chơi Cu, chiêm nghiệm ra không khác gì như mình ra trường mới đi làm vậy, cũng không kinh nghiệm, cũng người này người kia, rồi rình rình chỗ nào hay với nhiều chim hay thì chơi mà xáp vào hỏi han, học kinh nghiệm............

Qua cái giai đoạn nuôi bổi, tới giai đoạn có bổi nổi mang đi tập, tuy nhiên đến giờ vẫn còn bỡ ngỡ về 1 con chim thế nào gọi là hay, nhìn chim người ta kêu râm rầm, bản thân cũng thấy ghen tị.........Người ta bảo đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, vác chim đi tập cũng thấy hao hao hehe........Chim mình không gáy anh buồn lắm em ơi hehe.....

Có những người chơi tới 20 năm, có người cha truyền con nối, có người được kèm cặp bởi cao thủ...........Em thì nói chung cao thủ thì nhiều khi chưa thân hoặc lệch sóng nhau...........Duyên số chơi với anh em toàn mới chơi, dìu dắt nhau mà học lên............Nhiều lúc thấy ô này chơi với mình còn non ngang mình quá, đi với nó chả được gì, mà thôi ít ra có người bạn ngồi cùng, anh em hiểu nhau, con chim là công cụ, bạn mới là chính, chim thì sớm muộn kiểu gì cũng hay =)).............

Chơi chim Cu cũng lắm ông giấu nghề như đi làm việc vậy, cũng gặp nhiều người cành cao là ngọc cũng có, bản thân em lấy đấy làm mục tiêu, anh giỏi anh mới có quyền kiêu hơn tôi cho dù anh ít hay hơn tuổi tôi hehe.........

Vậy là giờ với e chim dặt dẹo, 1 tuần 3 buổi sáng, e chịu khó dậy sớm đi tập gần nhà, vừa tập chim vừa tập tính người, tư thấy tình trầm hơn mà ngày càng thủ đoạn hơn =))..............Em đang tìm mọi cách để thu hẹp cái khoảng cách 20  hay 25 năm kinh nghiệm đấy, để làm gì nhỉ ?.....................Để có thể hồ hởi chia sẻ, chỉ cho các em sau này mới chơi những kinh nghiệm mà ngày đầu mình cần có, để có thể cười phớ lớ khi có người rủ mình đi tập cùng...........

Với em chả có gì sướng bằng được chia sẻ những gì mình có cho bạn bè hehe......

Nhật ký tập chim:

1, Bính Thuận: 170km, chim thúc 1 hơi rồi  im re trong suốt 4 tiếng treo, về nhà vẫn gáy và gù.......

2, Nhà Bè; 3km, chim im re mặc dù chim rừng kêu râm ran, leo trèo chòi lồng............

3, Nhà Bè: 7km, chim cũng im re, khi các e mồi khác gáy râm ran, rồi cơ duyên tới khi 1 e cu đậu ngay trước mặt, loay xoay 1 lúc, thúc 3 tiếng, chim rừng gù lại 2 xạc, im re, mấy con chim rừng bảo thôi anh ra a dọa chú thế thôi, đi nhé, nhục thế cơ chứ =))...............

Chả sao, mai e lại đi tiếp, giờ tối ngủ sớm lấy sức, sắp tới tìm mua dc cái xào tử tể, anh tự đi tập 1 mình và ngày nào anh cũng đi hi hi ..............


5h30 a.m , quán phở ngay cạnh nhà, chả bao giờ mình ăn, chỗ này hay phơi nắng chim, lâu lâu có mấy ô chó ăn xương lượn qua làm mấy e chim giật mình mãi thành quen hehe



Cầu Bà Chiêm



Em Tuấn, đang từ chơi bẫy đất giờ bị e Hữu rủ rê chuyển qua chơi bẫy lụp



EM Hữu, mang e bị bồ cắt chụp đi tập



Đường vào bãi hơi xóc, nên hình ảnh mờ các cụ thông cảm



Tự sướng 1 phát



Bãi đánh



Dậy sớm mặt ngu thế này đây, mắt thâm hết cả rồi  :(



Không biết nhà này đứa nào đốt, tan hoang hết cả rồi





Học mãi mà treo chim cũng còn run sợ rơi các bác ạ, cành thế thì nhìn mãi không ra hehe



Hữu mất kiên nhẫn, bật loa với huýt sáo suốt



Đến đoạn này là e Hữu nhà ta đang tâm sự, sẽ Chiên hay nấu xôi nếu chim không gáy =))



Quay về nhà đi làm





Ngô Đức Tâm

40
Các đồng chí thân mến,

Sau chuyến đi Tánh Linh - Bình Thuận, tuy là chỉ dợt cu bổi nổi, nhưng việc mỗi 1 chuyến đi tới 1 vùng đất mới, lại thêm 1 trải nghiệm mới cho mỗi người chơi............

Chuyến này sau nhiều lần lỡ hẹn, đoàn chúng ta sẽ đi bẫy ở Sao Bộng, sau 3 chuyến đi đã dần hình thành 1 nhóm anh em đồng hành và ngày càng gắn kết, có thể tuần đi tuần không, nhưng tinh thần chung anh nào cũng mong tới chủ nhật hàng tuần đi cùng nhau rong ruổi trên từng nẻo đường...........

1, Khoảng cách: 150 - 160km.

2, Địa hình: Gần vào khu Sao Bộng, theo thông báo là đường khó đi, nên xe máy phải khỏe mới đảm bảo tốc độ của đoàn đi.

3, Tập trung:

- Thường thì tối T7 anh em sẽ tập trung ở nhà a Luyện để cà phê và nằm nghỉ ngơi, kết hợp bói cu bói cò........

- 1h sáng - 18.3.12: Xuất phát. Nhà anh Luyện nằm trên đường Phan Huy Ích, ngay gần ngã tư Phan Huy Ích & Quang Trung.

4, Lưu ý:

- Nếu đi thì cứ ngày giờ đó các bạn tới điểm tập trung, hoặc tự nghiên cứu lịch trình hẹn tại 1 điểm tập kết nếu như không cùng đường.....

- Chủ động trong khâu liên lạc, SDT của a Luyện đã có trên các topic khác, bạn nào đi thì chỉ gọi cho anh Luyện khi muốn hỏi địa chỉ nhà hoặc hẹn ở điểm dừng trên đường...

- Không nên gọi các cuộc gọi với nội dung: Anh ơi e đọc topic như vậy, thế thực ra chính xác bao giờ đi, hay là có bao nhiêu người đi rồi hả anh, có đông không anh, có anh này anh kia không anh, em không có chim mồi đi có được không anh, em đi thì đi chung với ai hả anh, nói chung là các thể loại anh....

Đi là đi, tránh thắc mắc những cái không cần thiết, suy nghĩ kỹ trước khi gọi, vì ngoài chơi Cu ra, ai cũng có cuộc sống và công việc riêng các bạn nhé...........

Anh em rảnh thì vào điểm danh nhé.

Ngô Đức Tâm.

Trang: 1 [2] 3 4
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent