Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Ngày thứ bảy may mắn  (Đọc 813 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

thuongnm_t36

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 43
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Ngày thứ bảy may mắn
« vào lúc: 15/10/2014 03:02:27PM »
em mồi của mình mấy hôm trước ở nhà ko gáy mình tưởng e nó ốm vì đợt này mình bận đi công tác suốt ko có thời gian chăm sóc e nó nhờ bà xã ở nhà chăm hộ nhưng về lần nào sờ vào e nó cũng thấy e nó nhát chắc tại :-SS bà xã mỗi lần cho ăn lại ... nên e nó sợ . híc mình sốt ruột quá khi về nhà thấy e nó vậy . hồm thứ 7 vừa rùi rảnh rỗi cho e nó đi thăm thú cảnh rừng và e nó đã khiến mình bớt lo hơn vì chỉ trong 3 phút e nó đã khiên chú này trở thành thành viên trong nhà . đay là hình a của e nó và chú bổi mới , nhờ ae bói jum cho e bổi này xem có nên đãi thóc ko
« Sửa lần cuối: 15/10/2014 06:07:12PM gửi bởi C80 Hoàng Mai. »

thuongnm_t36

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 43
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: ngày thứ bảy may măn
« Trả lời #1 vào lúc: 15/10/2014 03:10:32PM »
đây là e nó

hk

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 58
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: ngày thứ bảy may măn
« Trả lời #2 vào lúc: 15/10/2014 05:40:28PM »
con mồi của bác có cặp mắt sát thủ quá.chúc mừng bác có em bổi.đúng là một ngày may mắn :-bd

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent