Theo đúng lịch đã định sẵn, xe xuất phát từ nhà cugay_hn lúc 4h45p sáng ngày 20/4, di chuyển qua đón chú Lâm kongfu -> chú Cu Cơ -> đón bác Thọ ở Nguyễn Sơn, rồi cùng 1 chiếc Inova nữa khởi hành xuống HP.
AE có mặt tại HP lúc 7h sáng, tranh thủ ngồi ăn sáng và chờ đón chú Hưng_nd và chú Tuấn từ Nam Định sang:

Ăn sáng xong 2 xe di chuyển vào địa điểm tổ chức thi

Vào đăng ký và lấy sbd

Nơi tập kết chim của AE Org Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định

AE HN- HP- QN- NĐ tranh thủ lúc chờ làm lễ khai mạc


Đến giờ khai mạc rồi, ae tranh thủ họp kín giữa.... sân nào


Dự lễ khai mạc

Đại diện BQT diễn đàn Cu gáy Việt Nam lên trao hoa cho đơn vị tổ chức

Chủ nhiệm CLB Chi cu gáy Thành phố Hải Phòng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị đến tham dự


Sau khi làm thủ tục, đã đến giờ thi:
- Khán giả

- Tổ trọng tài:

- Giải thưởng:

- Lên sào nào


AE với các tư thế đứng để chờ đến lượt thi


và cùng rủ nhau lên... sào


AE tranh thủ... đấu nhau xem ai cười to hơn


Ước mơ nhỏ nhoi của chú Hưng_nd


.... và vẻ mặt: Cấm sờ vào hiện vật của bác Trungkien72


Ngồi xem vòng chung kết... ngất đến nơi roài


Lên nhận Nhà tài trợ cùng với bác Trungkien72, nhìn kỹ thấy bác Kiên có dáng đứng điệu phết

, chứ ko tòe lòe như bác Tín râu


Tranh thủ .....


Ơ, mải chụp ảnh mà đã thi xong rồi à

, ae ơi tranh thủ chụp ảnh lưu niệm rồi chúng ra đi

nào

Đến giờ

rồi




Kết thúc kèo

di chuyển sang Thủy Nguyên thăm nhà chú Lâm bjohan



Tạm biệt Hải Phòng, mặc dù ae đi thi ko được giải thưởng nhưng có những điều quan trọng hơn cả giải thưởng đó là nụ cười, là niềm vui, là tình anh em, là tình đoàn kết của ae các vùng miền khi có dịp gặp gỡ nhau. Hy vọng tình cảm này sẽ mãi mãi lâu bền
