Ngoài 5 em này ra, các binh sĩ còn lại gồm có: (sẽ up hình khi nào các em đó căng hơn)
6-Mã số 06- Mái già: từ lúc về nhà không bao giờ gù, nhưng gáy rất nhiều, giọng khá trong trẻo. Tiếc rằng em này đã không chịu nổi áp lực của việc vượt cạn

, sau khi cho ra đời 2 quả trứng xinh xinh, giọng nàng ta đã trở nên khàn khàn chẳng kém gì ca sĩ bị viêm họng

.
7-Mã số 07- Mái hơi già: cũng khá siêng gáy, khi về nhà đã cho ra ra đời 2 quả trứng xinh xắn, và rất kết bạn gáy khiển ở lồng số 3, nhưng chỉ được ở cùng với bạn khiển đó mấy ngày thôi

.
8-Mã số 08- Bổi non nguồn gốc từ Sài Gòn, về nhà mình đã được hơn 3 tháng, rất thích ăn kê, không chịu ăn thóc và ngô, cũng cất được vài tiếng gáy rồi

9-Mã số 09- Bổi già, mua ở chợ chim, nhốt riêng một chỗ cũng đã biết gáy, ăn uống rất khỏe, và hay giãy đêm.
10-Mã số 10- Gáy khiển tậu được từ làng Yên Xá, Hà Nội. Dạo này bắt đầu chịu khó gáy, tiếc rằng về nhà mới thì mình không khiển được em đó nữa, tiếng gáy của cu non nghe hơi lạ, nhưng khi gù thì em đó đứng thẳng cao đầu trông rất ngộ nghĩnh, chứ không chúc đầu xuống như thường thấy:

.
11-Mã số 11- Gáy khách mới tậu được từ Tây Ninh, rất siêng gáy, mình mua về làm quà tặng Thầy vì nhà Thầy rất nhiều khách. Đấu tranh mãi Thầy đã xin được visa từ cô để được nuôi:

, nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới là chưa thống nhất ai sẽ cho chim ăn và dọn vệ sinh hàng tuần vì cô hay đi trực, nên em nó vẫn đang nằm chờ ở nhà mình:

.
Tóm lại, trong tiểu đội cu gáy nhà minhtri những binh sĩ tinh nhuệ nhất đều là quà tặng từ các Mạnh Thường Quân:

và hàng tuyển từ Tây Ninh

.
Xin cảm tạ các bác đã vào đọc bài, ngắm các em nó, và khích lệ động viên minhtri
