Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Nói gì cho năm mới? Nhìn lại một năm qua!  (Đọc 875 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cugaybinhduong

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 225
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Nói gì cho năm mới? Nhìn lại một năm qua!
« vào lúc: 30/12/2011 10:28:59AM »
Chào toàn thể anh em cugay.org. Chỉ còn hơn một ngày nữa là chúng ta đã bước qua năm mới rồi. Trang web chúng ta trong một năm qua, kể từ khi được thành lập từ chỗ chỉ vài ba bài viết leo teo đến nay đã bắt đầu trưởng thành thực sự với số lượng bài viết thật đáng kể bên cạnh số lượng thành viên không nhỏ. Trong năm 2011 diễn đàn đã xảy ra chuyện gì? gặt hái được thành công gì? đã và đang mang lại cho AE cu gáy trên toàn quốc được những gì?....
...

Xin thay mặt BQT, mời tất cả AE cu gáy dành tí phút thôi, đừng vội "thúc, gù" cho bài viết của mình, mà hãy viết lên những cảm nhận riêng của mình trên tinh thần cởi mở...

BQT xin gởi lời cám ơn đến tất cả các thành viên đã đóng góp cho trang web cugay.org, và mong các thành viên hãy bỏ qua những thiếu sót trong năm qua cho BQT diễn đàn.  Xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn và gia đình các bạn.

Abba - Happy New Year



Thay mặt BQT

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Nói gì cho năm mới? Nhìn lại một năm qua!
« Trả lời #1 vào lúc: 30/12/2011 02:51:33PM »
Nhanhot văn dốt, vũ nát. Tình cảm cứng ( Thúc ) yếu gù ( Cương ) . Nay có mấy lời với anh em nhân dịp năm mới :
Nên mở đầu như nào nhỉ ? Họ nói , xấu che tốt khoe ! _yahoo_ . Nhà nhanhot , có xấu nhưng vẫn phải nói tốt về nó , đây nó lại tốt , vì thế , không ngại gì để nói những lời tốt đẹp về nhà mình .
Nhìn lại ngày nào , mới bước chân vô nhà , mọi điều còn bỡ ngỡ , nay thì đã mạnh dạn hơn nhiều , vui nhiều , buồn ít, lạ thật, không biết mấy mấy anh không nhậu nhẹt thấy sao chớ mình thấy : Nhà org của mình như ly rượu , vui cũng uống , buồn cũng uống , hôm nay không vui , không buồn lại tự nhủ : Sao kỳ thế , con người lại sao có lúc trống rổng thế này , vậy là lại uống . Ngày nào cũng phải ghé vô org ( Lạ nhà khó ngủ ) .
Trong nhà mình , hay có , dở ít . Giỏi ít , kinh ngiệm ít thì nhiều người . Nhưng trên tinh thần học hỏi , anh em ai cũng ráng học để chia sẽ , nói lên những cảm nhận của mình , dù là ngây thơ . Con chim rồi kết cục cũng chỉ có bao nhiêu chuyện . Có thể biến hóa lối chơi , hiểu được nó đã khó , có ai dám nói mình hiểu hết con cu cườm không nhỉ ?
Mọi chuyện xích mích rồi sẽ qua đi , cũng như bao buồn vui cuộc sống . Nhưng tình người sẽ còn mãi , đó theo nhanhot nghĩ : Mới là cốt lõi của đời người .
Chợt nghĩ lại ngược thời gian , mới này nào đó tuổi 20 , ngông cuồng , nông nổi ( Nói riêng mình ) . Nay đã cập kê 40 , chưa già , cũng không còn trẻ nữa , suy nghĩ hơi chín chắn hơn . Lại tiếc thời gian còn lại : Giá còn nhiều hơn để đi nhiều , giao lưu nhiều hơn nữa , để đi đánh cu , giỏng tai lên nghe , rình rập , hồi hộp theo bước chuyền con chim !
          Từ ngày gia nhập or
       Cu tôi bổng thấy bất ngờ to hơn
         Lúc thúc nhặt , khi  thúc khoan
       Đang kèm lại chuyển gióng ngang là thường
        Tình cảm cũng thêm tinh tường
        Hà Nội cũng có , Miền Nam cũng nhiều .
        Cho nhiều mới được thương nhiều
        Ai quên nhân  phạt  _zoo_ _zoo_ nhớ nhen ! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
 
Nhân dịp năm cũ sắp qua , năm mới đến , nhanhot73, nhanhotgl xin gửi tới anh em trong ngôi nhà cugayorg và  anh em đam mê cu gáy lời cảm ơn , lời chúc tốt đẹp nhất .
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent