1
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Nhật ký đánh cu của MinhHiếu
« vào lúc: 25/12/2016 07:48:33AM »
Chơi cu mà sao hơn thua quá vậy cụ hiếu . làm thế thì mất cái đam mê và nghệ thuật rồi
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Chú cu bông của Anh Triệu thúc đây , mới anh em xem cho vuicon này mà gáy thì khỏi chê rồi.bày bản quá dày,để nhà nge gáy thì hêt ý
MVI 0093
để khi nào có uthiepcusadec rồi gặp anh luônA vũ ơ đâu.khi nao co dịp qua anh trung rồi gặp anh lnChào chú Quangnhat minh ! Khi nào chú đến nhà Chú Trung và muốn gặp anh thì bảo Chú Trung ALo cho anh . Nhà anh ở quận Ninh kiều . Nhưng ngày ngày anh đều có mặt tại Thới Lai. Hẹn gặp Em nhé
Mình mới tham gia diễn đàn! hy vọng a e chia sẻ kinh nghiệm.anh bảo xuyên ở vĩnh long fải không
Đọc bài của bác em thích quá, mới chơi mà được đọc bài này chắc ít bị lừa hơn vì làn trước bị mua lừa 2 con bác ạ, họ nói đã là mồi rồi mà về nhà gàn 2 tháng chẳg gáy gù gì. thoi em cứ đọc và làm theo bác nhé, cảm ơn bác nhiều vì đã có hình ảnh sinh động dễ chọn wa. Các cụ cứ thế mà làm nhé, kg bị lừa đâu.
em xin hỏi thêm: nếu xem màu mắt thì nhìn bam đêm hay ban ngày thì tốt hơn bác; màu vàng tốt hay màu đỏ tốt hả bác. màu mắt có cần kết hợp với giọng chim không bác. Vì nếu chọn như bác thì kg có con nào ngoài rừng mà mang về nhà ngắm được như vậy(bác pahir cho bù trừ tý chứ)...ke ke...
cám ơm...