Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - CugáyĐaklak

Trang: [1]
1
Thú chơi cu gáy mồi / Dàn cồng chiêng nhà phố núi!
« vào lúc: 20/03/2015 08:56:50AM »
Dàn cồng chiêng nhà phố núi! Mời các cụ đánh giá...
Mồi Già ...(...mồm)


Mồi Lang ben


Mồi Đồng Pha


Mồi Lỡ



2
Năm ngày. Một quãng thời gian không dài, nhưng đó thiệt sự là 5 ngày mất ăn mất ngủ. Chỉ để chinh phục được 1 chú chim.
 Đó là khi phát hiện Đồng Đôi (2 hậu) về vườn, từng ngày nghe tiếng gáy mà hay đến mê mệt. Rồi thì lên kế hoạch đưa
Mồi Đồng Pha ra ứng chiến. Đồng Pha sau vụ “Bổi chân vàng” phục kích, tưởng chừng như “rửa tay gác kiếm – xa rời chiến sự”,
 nay đã lại căng tràn phong độ, dạn dày và chai sạn hơn xưa. Nhưng sau 2 ngày chiến đấu bền bỉ mà vẫn chưa thể chinh phục
được Đồng Đôi, dường như có gì đó thật lạ...Đồng Đôi cứ nhởn nhơ như khiêu khích, đang đấu kịch tính, hắn lại phóng lên không,
 lượn vòng rồi sà xuống bãi trống, thảnh thơi nhặt nhạnh, hất hất từng hạt sỏi như không hề để mắt đến đối thủ, để cứ đến cuối
ngày, chủ thì mất ăn mất ngủ, Đồng Pha thì với đôi mắt rực lửa kèm theo sự thất vọng, không muốn dừng cuộc đấu khi vẫn chưa
khuất phục được Đồng Đôi.
Rồi thì Mồi Lang Ben ra trận, (gián cánh tứ tung, giở cánh lên là từng mảng trắng như ....), chú Mồi gốc Kon Tum này nổi tiếng với
 nước rút chim êm ái, lúc nào cũng bảnh bao với bộ lông mướt rượt, chả thế mà đã bao lần chú lén đưa gái về nhà....Rồi thì kịch bản
 cũ lặp lại. Hết dỗ ngon dỗ ngọt, rồi hùng hổ đe dọa, ấy thế mà Đồng Đôi vẫn cứ như chẳng thèm đếm xỉa. Hắn ta cứ nhởn nha
nhởn nhơ. 2 ngày y hệt như ..2 ngày. Chẳng khá hơn. Thằng chủ thì cứ lẩm bẩm, nhỡ đâu nó lại ...bóng à??? Chứ cái kiểu này thì
tức quá, tức không chịu được. Chẳng nhẽ lại ...gỡ đôi dép vợ mới mua liệng cho một phát bõ tức rồi về. 4 ngày mục kích, với
 2 chiến tướng, kết thúc là nuối tiếc. 2 chú Mồi thì không chịu phục. “Phải chứ còn gì nữa, nó đấu kiểu đấy, đến cậu còn tức đỏ mắt
nữa là bọn tôi ???”
Sáng ngày thứ 5, quyết tâm phải hạ được Đồng Đôi, chả nhẽ 4 ngày mục kích thành công cốc. Đồng Già...(mồm) ra trận, chú Đồng Thổ
gốc Tây Sơn này lần nào ra trận trông cũng hừng hực khí thế, ra dáng là một Chiến tướng. Xách lồng ra cội, một bóng trắng toát phóng
vút ra, lượn một vòng rộng trên không. Chẳng nhẽ lại gặp Lão Cắt??? mà sao trắng như bông thế, nhưng nhất định là dòng họ nhà lão.
 Khí thế hừng hực thế này không lẽ chưa lâm trận đã rút lui. Bóng tên sát thủ thì đã bay mất dạng phía xa. Đồng già vào vị trí, quyết tâm
xuất trận. Chủ vừa quay lưng đi, Đồng già đã khai mào, “bắn những loạt đạn đầu tiên khiêu chiến”. Đồng Đôi từ xa bay đến, lượn một vòng
 để xem tên lạ mặt nào xuất hiện. Đồng già đâu phải dạng vừa, liền tung chiêu khiêu chiến. Đồng Đôi xông vào bắn xối xả. Đồng già
đáp trả liền tay. Đôi kỳ phùng địch thủ này làm thằng núp trong bụi trố mắt ra ngưỡng mộ. Đồng Đôi đã gặp đúng đối thủ...Trận thư hùng
 diễn ra từ 6h sáng đến 5h rưỡi chiều. Đã từ lâu, Đồng già chưa phải gặp đối thủ nào khiến lão phải tung hết sở học của mình ra ứng phó.
 Và cái thời khắc khiến chủ tớ cùng hô lên vỡ òa trong chiến thắng đã đến. Cú tung chân xáp lá cà của Đồng Đôi, sau bao lần khiêu khích
đã khiến hắn phải trả giá. Đồng già lại ghi thêm cho mình một chiến tích lẫy lừng.

Thật bất ngờ, Đồng Đôi bé tí tẹo, bé đến ngỡ ngàng, hay chú Cu ngói có Cườm???








3
Chiều thứ 6 đột xuất được Lãnh đạo cho về sớm, nhìn đồng hồ mới chỉ gần 3h. Về đến nhà, đột nhiên nổi hứng xách 2 em mồi mới ra treo để chóng tìm lại được
cảm giác sau chuyến đi dài. Mãi mà chẳng có chú nào về. Một lúc sau đến giờ đón con, vợ điện réo rắt. Thôi thì tạm gác lại, để các chú mồi ở lại, về đón con. Thành quả không ngờ tới. Tiếc cái không được theo dõi diễn biến. Mình lại kém khoản xem tướng tá. Thôi thì mạn phép đăng lên để nhờ các cao thủ chỉ giáo. Nhờ các bác xem dùm có em nào đáng đãi thóc không? Không có mấy bữa em lại phóng sinh. Thân chào!

Cu non bẫy trong vườn cà phê.



Mới được 2 chấm cườm và lông phấn.



Và em này nữa, bẫy trong vườn điều.





Sau khi đã vào lồng.





Cuối cùng xin chào và chúc các bác những ngày đầu xuân thắng lợi! Nhân tiện xin cám ơn bác Tuan CK đã cho mượn cây sào rất sát bổi và may mắn.

4
Sau lần lỡ hẹn kèo tiền sinh nhật với anh em Hội cu gáy Đắk Lắk, cùng một chút tiếc nuối. Sáng mùng 09/02, nhàn rỗi
hẹn bác Đồng AK nhâm nhi ly cà phê, đàm đạo cu cò tại nhà bác Tuấn CK, cùng đồng chí Tài. Bác Đồng AK tâm sự buổi sáng cũng
định đi làm kèo cuối năm, khổ nỗi Tây Nguyên đang mùa gió chướng, đành phải gác lại kế hoạch. Anh em hẹn nhau khi nào trời yên
sẽ lên đường.

11/02, thấy trời trở nên đứng gió. Tối nhận được tin từ bác Đồng AK, anh em hẹn 04h30 ngày 13/02 lên đường, địa điểm
là huyện Krông Ana, địa bàn mà những năm 80, tình hình an ninh trật tự vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động Fulrô
vẫn còn rất phức tạp. Ngay lập tức sắp xếp bàn giao công việc, chuẩn bị máy móc (tại không có cu mồi ). Tối hôm đó cứ
chập chờn không ngủ được, mới 03h sáng đã lục cục mò dậy, khăn gói đâu và đấy rồi lên đường. Rón ra rón rén như sắp
làm một điều gì đó mờ ám (sợ vợ không cho đi...). Đến nhà bác Tuấn CK từ 04h, vẫn còn khá sớm nên đứng đợi, thấy đã
có tiếng lục cục trong nhà. Chắc tại chó sủa nên đc Tài cũng dậy rồi, thầm nhủ cha này mắt sáng kinh, lục ca lục cục mà
mãi vẫn chưa thấy bật điện, tối om om.

Đúng 04h30, bác Đồng AK đem theo La II và Tia chớp, đồng chí Tài đem theo 02 mồi, anh em lên đường, ghé Ngã 3 Duy Hòa
nạp năng lượng và ...Krông Ana thẳng tiến. Trời lạnh, cái rét buốt bám suốt từng kẽ tay, phả vào mặt cũng không làm ai chùn
bước. Cảm giác nôn nóng và hồi hộp đã hiện trên từng khuôn mặt., pha vào đó là chút lo lắng, mong cho trời hôm nay yên gió.
Ghé qua nhà đón chú Út – em bác Đồng AK nhập hội. Qua đèo Ea Bông vẫn chưa thấy mặt người.

Xuống tới bến đò trời đã hửng sáng.


Bác Đồng AK quan sát, quy hoạch bãi đánh cho anh em.


Qua sông là đến bãi đánh, anh em chia nhau thành 2 nhóm tác chiến, đồng chí Tài và chú Út tiến về bên trái dãy
núi, tôi và bác Đồng AK tiến về bên phải dãy núi. Không quên chúc nhau câu thành công.

Vừa đến chân núi đã thấy một bãi đánh tuyệt đẹp.


Chim rừng đã gáy râm ran. Lập tức bác Đồng AK chuẩn bị tác chiến.


Thế đánh đã sẵn sàng.


Còn tôi vào vị trí mục kích.


Phía xa ở lưng đồi, đôi gà rừng gáy le te.


Bác Đồng AK tiếp tục đưa Tia chớp ra phía sau quả núi tác chiến.


Chim trời gáy râm ran, mồi La II lập tức xuất chiến. Một lúc thấy bổi Đồng đảo 1 vòng trên không tiến về cội.


Đôi chim bổi nhập cội. ( Nợ clip )

Chiến công đầu tiên của La II trong ngày.



Nhận được điện thoại của bác Đồng AK, xuất hiện bổi Thổ sau núi nhưng vẫn e ngại Tia chớp nên không chịu về cội.
Lập tức La II được phái đi ứng chiến. Bổi Thổ đấu với La II không mệt mỏi. Tia chớp lại vòng vào thung núi tác chiến
với bổi Đồng. Bên này, bổi Thổ vẫn lỳ lợm, buộc phải đổi sang thế khác ở lưng núi. La II vẫn chiến đấu ngoan cường.
Trời lúc này đã bắt đầu trở gió. 2 anh em lo lắng. Lụp La II bị gió đưa làm Thổ mấy phen định lao vào nhưng lại chuyển
nhánh. Lúc sau bổi bay đi xuống mương uống nước. Bác Đồng AK di chuyển sang phía Tia chớp thăm dò tình hình.
Trong thung, Tia chớp thúc dặm liên hồi,...cục cúc cu, cục cu cu, cục cù...cục cu cu, cục cù... với tốc độ thật đáng nể,
không hổ danh cái tên bác Đồng AK đặt.

Bỗng bổi Thổ lao vào, vẫn chưa tin vào mắt mình, nhìn thấy bổi Thổ giãy mà lòng khấp khởi.


Vẫn là chiến công của La II - Bộ cườm tuyệt đẹp.


Phía trong thung, Tia chớp chợt im lặng. Có gì đó bất thường, 2 anh em hạ La II thu dọn rồi tiến vào thung. Một chút tiếc
nuối, lụp của Tia chớp bị vướng lưới không hạ hết. ( Nợ hình).

Hỏi thăm bên Nhóm bạn, đồng chí Tài cũng đã thu phục được 1 bổi. Tình hình bổi về nhiều. 2 anh em quyết định tiến sang
bãi đánh mới. Trước khi đi, cũng kịp tổng kết ở bãi 1: 1 Đồng và 1 Thổ. Hy vọng bãi đánh kế tiếp sẽ thuận lợi hơn. ...

Ngoài đồng cò trắng bay mau....


Đồng chí Út đợi chúng tôi ở ngã 3 đường lên núi, tại đây là một bãi đánh khá thoáng và kín gió.


Đ/c Út giới thiệu trận đánh của nhóm mình  khi sáng cũng khá hấp dẫn, tiếc là vẫn chưa thu phục được bổi. Bác Đồng AK
quyết định thử đánh 1 kèo tại đây. Chợt tôi phát hiện bóng 1 tên Bồ Cắt bay xà xuống, liền báo động cho Đồng AK, Đ/c Út
hò hét đuổi đi, nhưng lập kèo đâu đấy xong mà Tia chớp vẫn chưa chịu gáy, có lẽ bản tính đề phòng vẫn chưa mai một.

Anh em vẫn chờ đợi nhưng tại kèo này, Tia chớp không chiến đấu.


1 đàn bò ùa tới bãi chăn buộc chúng tôi phải đổi bãi đánh. Dự tính là sẽ phải tiến sâu vào cuối thung.


Bãi thung này khá đẹp, rất kín gió, anh em quyết định lập kèo tại đây,


Tia chớp và La II rất nhiệt tình nhưng khá lâu vẫn chưa thấy bổi trả lời. Thật khó hiểu!!


Tranh thủ bổi chưa về, ngứa tay làm tấm, thôi thì không chụp chim thì chụp ...trâu.


Tin từ Đ/c Út đã bắt được 1 bổi, trời rất gió và vắng bóng chim rừng. Ở bãi giữa tuy khuất gió hơn, nhưng cũng không
thấy giọng bổi. Từ xa, bổi Đồng về đậu trên cây Gòn, La II gọi thúc lia lịa, chim rừng trả lời vài tiếng rồi bay mất dạng
 phía sau núi. Im ắng. 2 anh em quyết định chuyển bãi.

Vào sâu trong núi....(còn tiếp)

5

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Minh-Tran-Thai-Hoa/ZWZC9E67.html
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình.
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình.
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe.
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành.
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình.
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh.

Đường xưa quen lối, tình dối người mang.
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan.
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang.
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu?
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau.

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình.
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng.
Chỉ vì đời mình chưa có bình minh.

6
Tổng quan về chim cu gáy / Chim Việt Nam
« vào lúc: 19/10/2011 01:34:42PM »
Chim Việt Nam – Website Sinh Vật Rừng Việt Nam

Nội dung gồm 464 loài chim Việt Nam được trích từ các tài liệu :

Chim Việt Nam – Hình thái và phân loại – Võ Quý.
Chim Việt Nam (Birdlife) – Nguyễn Cử, Lê trọng Trải, Karen Phillipps
Sách Đỏ Việt Nam.
Động vật rừng – Phạm Nhật, Đỗ quang Huy

Ebook cho phép tra cứu nhanh chóng và hệ thống hơn dữ liệu nguồn. Có thể tra theo tên Việt Nam, tên khoa học, theo Họ và Bộ.

ChimVietNam-WebsiteSinhVatRung.prc (8M)
Link download : http://www.mediafire.com/?tnzygu2znyk

7
Tổng quan về chim cu gáy / Bách Khoa Toàn Thư về Loài Chim
« vào lúc: 18/10/2011 12:19:51PM »
   Hôm nay, vô tình lục lọi trong đám tài liệu nằm "ẩn mình vùi quên" trong ổ cứng. Em nghĩ đây là tài liệu quý giá dành cho đám mê cu cò chúng ta. Vậy xin đưa lên đây để mọi người cùng tham khảo. Để mọi người có thể hiểu nhiều hơn về cái giống loài đã làm chúng ta khổ sở bao lâu. (Các bác tìm ra được trang có loài "Cu Gáy" thì cũng ...mỏi tay đấy ạ!). Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh. Chúc mọi người sức khỏe!.

Link down    Part1.       http://www.mediafire.com/?ujgyizdamfi
                    Part2.       http://www.mediafire.com/?53zhfnjzxzl
                    Part3.       http://www.mediafire.com/?meintnkuzzn

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent