Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Cu AK

Trang: [1] 2 3
1
Chúc mừng - chia sẻ! / Chia buồn!
« vào lúc: 09/09/2017 09:35:01AM »
Được tin Chú Hai đã qua đời! Nay xin thay mặt ACE cu gáy ORG chia buồn cùng gia đình chú, mong tang quến sớm vượt qua nỗi đau này. Xin kính viếng!  :( :( :(

2
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Lâu lâu nghe lại cũng tam tạm!
« vào lúc: 22/03/2017 12:28:36PM »
Cũng có thể là tương lai  :-bd, mà cũng có thể là dĩ vãng  :-j. Chỉ là em  _zoo_
youtu.be/VmP_Jmoq5ic

4
Tửu quán - Góc cười / Beatbox tại sao không?!
« vào lúc: 02/05/2016 04:07:23PM »
! No longer available

! No longer available

! No longer available

! No longer available

Và đây là beatbox đỉnh cao
! No longer available


5
AK thấy ACE mình " lá lành đùm lá rách" mỗi người chia sẻ chút ít thì các em bé và người đồng bào vùng cao nghèo sẽ ít co ro hơn, ít đau ốm hơn  #:-S để mà vượt qua mùa đông khắc nghiệt!

- Có ACE nào thử nghĩ giống như mình đi Đà Lạt mà không mặc áo ấm, áo lạnh thì sao  :d, mà trên vùng cao này Đà Lạt là chuyện nhỏ thôi, trâu bò con chết thì người mà không có áo chắc cũng... Ak cũng đi tới đó một lần rồi bị teo luôn may mà có áo Béo(áo lạnh)  :-j

- AK xin ủng hộ 200k tiền mặt
Và bên cạnh đó AK cũng xin ACE một đề xuất: trích 1000k cho chương trình này(nếu được)  :-bd

6
lồng và phụ kiện / Làm lò xo thủ công bằng tay!
« vào lúc: 23/09/2015 11:21:14PM »
AK lang thang sưu tập được ACE nào có làm thì ngâm cứu thêm nhé  =o)

youtu.be/CpenMN6aho4
Tks! chủ clip AK sưu tầm  _zoo_

7
Những đôi dép gắn bó với kỷ niệm của nhiều người Việt Nam như dép tông, dép tổ ong... đều là những đôi dép ngon, bổ, rẻ mà ta vẫn hay đi hàng ngày.


1. Đôi dép Trường Sơn

Hẳn không ít bạn đã từng một lần nhìn thấy đôi dép cao su màu đen - món đồ theo chân Bác Hồ và chiến sĩ xưa từng leo rừng, lội suối kia suốt bao dặm đường. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, đôi dép ấy có gì đặc biệt chưa?



Đôi dép cao su này còn có khá nhiều tên gọi khác như dép lốp, dép râu hay dép Bình Trị Thiên.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Đại tá Hà Văn Lâu là tác giả của ý tưởng đôi dép trên. Nhưng chính ông thừa nhận, mình đã học hỏi và cải tiến từ phương pháp mà những người phu xe thường sử dụng. Theo đó, họ dùng mo cau hay vỏ bánh xe kéo hỏng để chế tạo ra những đôi dép.

Năm 1947, nhận thấy ông Nguyễn Văn Sáu có một số xăm lốp ô tô cũ, Đại tá đã đề nghị ông Sáu chế tạo những đôi dép lốp kiểu sandal tiện lợi, đi nhẹ - êm, lội nước và bùn rất thuận tiện, bảo vệ bàn chân trong nhiều trường hợp.

Dép lốp cao su dễ làm, giá thành lại rẻ phù hợp với điều kiện kinh tế khi nó xuất hiện và nhất là dễ sử dụng trong mọi địa hình, thời tiết - trời nắng thì thoáng mát, trời mưa thì không lo ướt chân. Bên cạnh đó, dép cao su lại cực thuận tiện trong việc vệ sinh - khi dính bùn đất chỉ cần rửa nước là sạch.
Trong khoảng thời gian cuối của Chiến tranh Việt Nam và trong thời kỳ 1975-1990, người Việt Nam không chỉ sử dụng săm lốp ô tô hỏng để làm dép cao su mà còn sử dụng phương pháp đúc cao su thành đế dép và quai dép.

Giai đoạn năm 1970 - 1985, sở hữu một đôi dép cao su đúc cùng bộ trang phục gồm mũ cối, bộ quân phục xuân hè dài tay bằng vải kaki Tô Châu hay kaki Nam Định màu xanh lá cây tươi, thắt lưng da quân dụng trở thành "mốt" của thanh niên Việt Nam.

Sự tiện lợi của đôi dép lốp đã phần nào giúp nó trở nên phổ biến và là biểu tượng của chiến sĩ Việt Nam thời bấy giờ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần sử dụng dép lốp trong sinh hoạt thường ngày, thậm chí Người còn dùng trong một số trường hợp ngoại giao. Bởi vậy, nhiều người đã ưu ái đặt tên đôi dép này là đôi dép Bác Hồ.


Dép lốp ngày nay có thể mang hơi hướng "nghệ thuật" hơn

Tuy ngày nay, những đôi dép lốp không còn được sử dụng phổ biến nhưng với nhiều người, đôi dép Bác Hồ vẫn mang nhiều giá trị và là vật lưu niệm vang bóng một thời.

2. Dép tổ ong

Bạn có hay, đôi dép nào đặc biệt được người dân miền Bắc trong thập niên 80 của thế kỷ XX? Câu trả lời chính là đôi dép tổ ong huyền thoại.

"Tổ ong ngàn lỗ" - huyền thoại một thời của người dân Việt Nam

Mẫu dép tổ ong đầu tiên được sản xuất bởi Xí nghiệp nhựa Hải Phòng, mang nhãn hiệu Tiền Phong. Dép làm bằng cao su tự nhiên, màu trắng hoặc vàng ngà, dày dặn, thiết kế đơn giản với quai có nhiều lỗ giúp đôi chân thông thoáng.

Nhờ tính tiện lợi, bền và phù hợp với mọi đối tượng, loại dép này sớm phổ biến tại các gia đình vào thập niên 80-90.

Giá bán lẻ dép tổ ong thời kỳ này tùy thuộc vào xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, dép nhựa Tiền Phong được cho là tốt nhất và có giá đắt hơn cả. Một khách hàng kể lại, năm 1987, để mua được 2 đôi dép cho 2 bố con, mẹ anh đã phải bán tới 15 buồng chuối

Đôi dép gắn liền với tuổi thơ

Chính nhờ kiểu dáng phổ thông và yếu tố tiện lợi, dép tổ ong suốt thời gian dài trở thành sản phẩm thịnh hành nhất trên thị trường.

Bên cạnh đó, thời kỳ thập niên 80 - 90, mẫu mã giày dép chưa phong phú cũng là yếu tố giúp sản phẩm này được tiêu thụ mạnh.

Ngoài ra, do gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng, đôi dép "có giá bằng gần chục buồng chuối" còn trở thành thứ đồ vật thiết thân quen thuộc, thậm chí là biểu tượng về phong cách sống của không ít người trong thời kỳ ấy.


Nhiều người coi dép tổ ong là “huyền thoại” không phải vì mẫu mã hay giá thành mà nhờ sự thân thuộc với người tiêu dùng.

Sau hơn 30 năm được tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa, dép tổ ong hiện vẫn là một trong những mẫu sản phẩm bán chạy.

Tuy nhiên, dưới áp lực cạnh tranh của hàng trăm ngàn mẫu giày dép nội, ngoại nhập khác, đôi dép tổ ong "huyền thoại" ngày nào không còn được ưu ái sử dụng như trước

3. Dép tông

Dép tông (hay còn gọi là dép xỏ ngón, tông Lào) là một loại dép khá thoáng mát, gồm đế bằng và một chiếc quai hình chữ Y để người đi dép xỏ kẽ chân giữa ngón chân cái và ngón chân bên cạnh vào. Mặc dù dép tông ôm chân khá lỏng lẻo nhưng rất khó để có thể bị tuột ra.

Đôi tông Lào - một trong những món "hàng hiệu" thời bao cấp

Bạn có hay, dép tông đã xuất hiện từ... 6.000 năm trước và được thay đổi, cải tiến theo từng thời kỳ, khu vực khác nhau. Ở Ai Cập, dép tông được làm từ lá cọ và cói, ở Trung Quốc hay Malaysia - dép được làm bằng rơm rạ, trong khi tại Nhật Bản, sản phẩm này được làm bằng gỗ.

Những đôi tông Nhật Bản

Sẽ không sai khi nói rằng, đôi dép này là một trong những đôi dép nổi tiếng nhất thế giới. Bởi lẽ, chúng có rất nhiều tên gọi khác nhau và được nhiều quốc gia ưa chuộng.

Người Úc và người Mỹ gọi dép tông là "thongs" trong khi người New Zealand đặt tên cho loại dép này là jandals, hay nếu đến Nam Phi, đôi dép này có tên gọi là slip-slops...

"Tông lào" hiện vẫn được một bộ phận người dân tin dùng

Còn ở Việt Nam, những đôi dép này có tên là "tông Lào". Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là bởi thời xưa, những người Lào buôn bán ở khu vực Quảng Trị, Nghệ An... ai cũng đi loại tông này. Bởi vậy, chúng ta gán luôn chữ “Lào” cho đôi dép như một cách để phân biệt với các loại dép khác.


Đôi dép tông bây giờ đã có nhiều màu sắc, mẫu mã, trở thành phụ kiện "ngon-bổ-rẻ" cho giới trẻ

Tuy đơn giản và có thể kết hợp linh hoạt với nhiều loại trang phục khác nhau nhưng dép tông không thực sự tốt cho đôi chân.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra tác hại đến mắt cá chân, bàn chân... chúng ta khi đi dép tông quá nhiều. Vậy nên tốt nhất bạn hãy tránh đi tông quá lâu, đặc biệt bạn không nên chọn những đôi tông có đế, hay làm bằng chất liệu kém chất lượng.



Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1240792#ixzz3kUBP9Mfx
doc tin tuc xaluan.com

8
Tượng gỗ - Gỗ lũa / Vũ khí!
« vào lúc: 25/08/2015 07:55:47PM »
Tranh thủ mùa mưa lên rừng 820 Bình Thuận tìm vũ khí :-j





Và cũng có hàng dùng tạm  _zoo_
 







Chúc mọi người vui vẻ! _zoo_ _zoo_

9
Tâm sự- Nhật ký / Phật ở đâu?
« vào lúc: 20/08/2015 11:08:55AM »
Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm, quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được. Anh chàng khăn gói quả mướp ra đi. Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở... Chàng vẫn chưa gặp được Phật giống như hình dạng trong Kinh đã diễn tả.

"Thân Phật sắc vàng, cao một trượng sáu, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, hào quang chói sáng. "


Một hôm tại một sườn non, chàng trai tình cờ gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, cốt cách siêu phàm, mừng quá, chàng khẩn khoản:

- Thưa cụ, cụ có biết Phật đang ngụ ở đâu không... Xin chỉ dùm cho con với.

Ông lão mĩm cười:

- Ồ! Chỗ nào mà không có Phật... Trên quãng đường vừa qua, chả lẽ con không gặp được Ngài ư...

- Thưa cụ, trên đường đi con đã từng gặp vô số người, nhưng đều là hạng phàm phu tục tử cả. Con chưa từng thấy người nào có được vài tướng tốt như trong kinh đã mô tả về Phật cả.

Ông cụ cười ha hả:

- Cháu ngốc nghếch thật, cháu không biết rằng cái thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp đó người Ấn Độ đã đốt thành tro và chia nhau xây tháp thờ cúng cả rồi ư...

- Thưa, thế thì Phật chết rồi sao...

- Hiện giờ Đức Phật đang phân thân ở khắp mọi nơi. Ngài cũng mang thân tốt và xấu như chúng sinh vậy. Con có còn muốn gặp Ngài nữa không...

- Thưa, dù bất cứ với hình dáng nào, nếu đích thật là Ngài thì con vẫn vô cùng khát ngưỡng.

- Vậy thì, để ta mách nước cho con nhé... Con hãy quay về, trên đường về nếu con gặp người nào mang guốc trái ở chân phải, guốc phải ở chân trái thì người đó chính là một hóa thân của Phật. Hãy thừa sự và cúng dường vị Phật ấy như trong kinh đã dạy.

Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quí của con. "
Sưu tập- _b_

11
Cây cảnh / Sáng sớm phát hiện !
« vào lúc: 16/05/2015 07:22:39AM »
Sáng sớm phát hiện đám này mọc ngược trên cây mai thấy ngộ, nên nhờ ACE có ai biết về nó hem cho AK biết thêm thông tin nhé  _zoo_











Chúc mọi người có ngày cuối tuần vui vẻ  (*)(*)

12
Tâm sự- Nhật ký / Bạn thích ảnh thứ mấy!?
« vào lúc: 23/04/2015 11:30:50PM »
Con người tiến hoá theo thời gian để trở thành loài duy nhất không thích ứng với thế giới xung quanh mà buộc thế giới đó phải phục tùng mình. Theo ước tính trung bình cứ 1 người thải ra môi trường gần 2kg rác mỗi ngày, với dân số 7,3 tỷ người thì lượng rác đó là một con số khổng lồ.

Cái lưới cá mắc vô cổ con hải cẩu, nỗ lực tự gỡ dây bất thành làm cước càng sít chặt vô cổ nó, vết đứt sâu tận xương

Vậy thì hơn 7 tỷ người chúng ta đang huỷ hoại trái đất như thế nào, nhân Ngày Trái Đất 22/4 vừa mới qua, mời các bạn xem loạt ảnh đáng phải suy ngẫm sau đây.

Một con mòng biển bị mắc kẹt vì dầu loang trên biển.

Con cò này bị mắc một túi nilon lớn.

Một chú rùa tai đỏ bị mắc kẹt vô cái lưới nhựa từ khi còn nhỏ, lúc mai của nó còn mềm và cứ vậy mà nó lớn lên, cái lưới nhựa ép mai của nó biến dạng thành hình cái hồ lô.

Tương tự, chú rùa cạn này cũng bị mắc một sợi dây thun ở mai (hoặc ai đó đã cố tình buộc vô lưng nó) và khi lớn lên, cái mai của nó bị biến dạng như vầy đây.

Màu đen của chim cánh cụt không phải từ lông, mà từ dầu rò rỉ dính lên người nó.

Con hải cẩu này bị mắc cái ca nhựa nơi mõm, nếu không gỡ ra được nó sẽ bị chết vì đói.

Chú nhóc người Ấn Độ đang lặn ngụp trong biển rác để vớt ve chai.

Cậu bé này phải uống nước múc từ con rạch toàn rác, ảnh chụp ở Vân Nam, Trung Quốc.

Con cò này bị nhuộm đen vì dầu loang trên biển.

Một góc cánh đồng khai thác dầu mỏ bên cạnh sông Ken, từ năm 1899 ở California.


sưu tập

13
Góc trà đá Cugay.org / Phơi nắng đụng Thiếu Nhi
« vào lúc: 01/04/2015 01:00:01PM »
Sáng đi làm thường đem phơi nắng, khi về thì một cục không biết mô tê gì hết, chia sẽ ace cho vui  _zoo_







 _b_ _b_ _b_

14
Có nhiều cách chèn liên kết để hiện Video xem trực tiếp và đây là cách AK thường dùng, nên đưa lên mọi người cùng tham khảo. AC nào có cách khác xin hướng dẫn thêm nhé,  g_ :-bd
Đầu tiên AC click chuột phải vào màn hình của clip cần chèn chọn : Sao chép URL video



Sau đó AC copy (dán) vào màn hình soạn thảo, tiếp theo AC xoá đi https://
Tiếp theo AC kéo chuột bôi đen đường dẩn mới copy về rồi chọn công cụ chèn liên kết



Cuối cùng chọn xem trước rồi gửi, chúc AC thành công!  _zoo_

15
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OyuIAUlL5IU


www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yRowC6t8tjA


www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=s-sHY1zSA2I


Clip này Đại Bàng nhìn giống chiến đấu cơ B2 nè  :-w

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r7lglchYNew


www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9vQuqg5hZYM


youtu.be/1TIj3qhZclw (Embedding disabled, limit reached)

16
Cuối năm AK sưu tập được thấy hay hay up lên ORG cho vui nhé  :-j - Happy New Year!





















Sức Khoẻ - Hạnh Phúc - Happy New Year!

17

Sự xúc động quá mức có thể gây tử vong. Nhưng vì sao cho đến nay ngành y học mới nhìn thấy bằng chứng cho điều này?

Năm 1986, một phụ nữ 44 tuổi được đưa vào bệnh viện đa khoa Massachusetts.

Bà vẫn cảm thấy ổn vào buổi sáng, nhưng đến chiều, bà cảm thấy đau nhói ở lồng ngực và bị tê cả cánh tay tránh.

Đây là dấu hiệu điển hình của một cơn đau tim.

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên ở đây là bà không bị bệnh tim.

Giải thích về trường hợp bất thường này trên Tạp chí Y học New England, Thomas Ryan và John Fallon cho rằng nguyên nhân gây ra cơn đau tim này là do sự xúc động quá mức.

Ngày hôm đó, người phụ nữ này được thông báo rằng người con trai 17 tuổi của mình đã tự vẫn.

Trường hợp tại Massachusetts đã khiến các bác sỹ bất ngờ. Nhưng đây không phải là điều mới lạ.

Nhiều năm qua, các bác sỹ đã nhìn vào mối quan hệ giữa tâm lý học và cơ thể học. Trong cuốn sách với tựa Zoobiquity, Kathryn Bowers và Barbara Natterson-Horowitz cho rằng cảm xúc có thể tác động trực tiếp đến cơ thể.


Những bằng chứng cho thấy sự xúc động mạnh có thể tác động đến tim đã được đưa ra từ nhiều thập niên trước.

Các nghiên cứu vào giữa thế kỷ 20 cho thấy khi các động vật đối mặt với mối đe dọa về tính mạng, các mạch máu của chúng bị kích động đột ngột, khiến máu trở thành chất độc hủy hoại các khối cơ và trái tim.

Vào giữa những năm 90, các nghiên cứu bắt đầu được tiến hành trên con người.

Năm 1995, các nhà nghiên cứu Jeremy Kark, Silvie Goldman và Leon Epstein cho thấy người Israel có nhiều nguy cơ tử vong do các vấn đề về tim hơn vào ngày 18/1/1991 hơn bất cứ ngày nào khác trong 2 tháng trước đó.

Nguyên nhân là do đây là thời điểm xảy ra chiến tranh Vịnh Ba Tư, dẫn đến 18 hỏa tiễn từ Iraq rơi nhầm xuống lãnh thổ Israel.

"Nỗi lo trước sự đe dọa về tính mạng lan tỏa khắp nơi," các nhà nghiên cứu viết trên Tạp chí Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ.

"Để đề phòng bị tấn công bằng vũ khí hóa học, mặt nạ phòng độc và kim tiêm tự động được phân phát cho cả nước."

"Nỗi lo sợ mất mạng do các đợt tấn công bằng tên lửa đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người".

Tuy nhiên phải đến năm 2005, các nghiên cứu mới đủ nhiều để ngành y học phải bắt đầu chú ý.

Đây là năm mà định nghĩa 'bệnh tim do căng thẳng', hay còn gọi là 'triệu chứng trái tim tan vỡ'.

Như vậy, dù nỗi buồn không nhất thiết sẽ làm tổn hại đến chúng ta, nhưng rõ ràng là suy nghĩ và cảm xúc có những tác động trực tiếp, rõ ràng đến cơ thể, và trong trường hợp xấu nhất, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết đã được đăng trên BBC Future.

18
 Không biết có phải là nhiều nhất trong năm không ae  :-w
khuqua613 (28), inantm001 (26), hiepvt (50), webdining003 (24), datnha8x@yahoo.com.vn (24), dinh_tier1tk1_keo (24), cao_tier1tk5_quy (24), tuanb190713 (24), congnghiephiendai (28), vothuytinh (24), trithucviet (24), canixvnn89 (24), dinhmuc1172 (24), saphaluwp (24), nguynvnto (24), dinhmucmoi (24), mlnsnnmoi (24), phamtram0110 (24), PNT (31), Nguyễn Minh Sang (32), hanoiford (31), tranngochieu (36)
_zoo_ _zoo_ _zoo_

19
Có con bổi nổi được ông bác tặng nhưng không biết em nó ra sao nhờ ace giúp một tay nhé









20
Được tin Bà Ngoại của Cugáy_BìnhThạnh đã mất ngày 25 tháng 10 năm 2014, Cu AK xin thay mặt ace cu gáy Sài Gòn thành thật gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Cugáy_BìnhThạnh!

Trang: [1] 2 3
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent