1
Tâm sự- Nhật ký / Re: Cu tặc viếng thăm nhà em
« vào lúc: 22/09/2014 06:36:58pm »
Ôi! cảm giác mất cu thật là buồn. Bác làm móc treo trong nhà nhé và chịu khó sáng đem ra phơi nắng, trưa đi làm về đem treo vào trong nhà thì ngày nào cũng gặp em cu! chứ treo ở ngoài "cu tặc" nó lấy thì tiếc ơi là tức ^^. Thật ra mà nói nuôi lâu ngày thì cũng mến tay mến châh, nay không còn gặp em nó nữa thì buồn lắm! Hôm nào bác về quê vợ ở Châu Đốc alo anh em An Phú (cách Châu Đốc 12km, qua cầu Cồn Tiên) uống càphê biết đâu có người tặng bác vài em cu bổi đem về Sài Gòn chăm sóc ^^

. Hôm trước tôi có điện thoại cho Trung hỏi con Cu Gáy móng trắng, định chạy lên xem, nhưng Trung gả em nó về SG rồi, tiếc quá không xem được. Khi nào có đi thị trấn An Phú alo 0906645018 uống cafe, mình tên Khá, công tác ở Văn phòng Huyện ủy An Phú. Mình trót lỡ dính vào cái "ngu" thứ 3 này rồi nên cũng muốn được giao lưu, học hỏi ở các bác cu thủ ần xa!