1
Thú chơi cu gáy khách / Các bác giúp e xem e nó gáy giọng gì ạ :D
« vào lúc: 19/10/2013 07:21:07pm »
Chả là nhóc này e nuôi từ bé, trước cũng bị xổng chuồng, đi "du học" đc nửa tháng
. Rồi tự nhiên sau hôm bão gió e nó về nhà. Có lẽ đi du học tích lũy đc nhiều kiến thức hay sao mà e ý gáy, gù... ác nhất đàn. E định cho nó làm cu khách, vì cũng khiển bằng tay đc rồi.
Mà e nó mới đc hơn 5 tháng thôi ạ. Mấy con hơn 1 năm tuổi thì chả ăn thua
. Rồi tự nhiên sau hôm bão gió e nó về nhà. Có lẽ đi du học tích lũy đc nhiều kiến thức hay sao mà e ý gáy, gù... ác nhất đàn. E định cho nó làm cu khách, vì cũng khiển bằng tay đc rồi.Mà e nó mới đc hơn 5 tháng thôi ạ. Mấy con hơn 1 năm tuổi thì chả ăn thua

. Kể ra có đôi cu nhẫn cho nó ấp thì hay. Mới cả e sợ trứng cũng chưa có trống đâu. Bác làm ổ bằng gì thế ạ? Với lại lồng nuôi có kín đáo ko bác? Chắc phải mất vài nứa đấy


, chắc đói như con sói đây mà
. E chỉ lừa lừa nó ko để ý quay đầu ra phía khác, chộp phát đc luôn
. Chỉ rụng có 1 mớ lông thôi