1
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Cái duyên với chú chim này ... Nhờ anh em xem giúp !!!
« vào lúc: 17/12/2012 09:27:48am »
cảm ơn anh em rất nhiều !!! Mấy ngày trước em đã theo dõi topic và rất muốn nói lời cảm ơn với các anh em. Nhưng không hiểu sao lại bị ban nick
? Hôm nay bỗng dưng lại vô đc
!!! hihi ... Mừng ghê luôn
.
[/size]Nói về chú chim của em thì hôm nay nó đã khỏe hẳn rồi
. Hai chân đã khỏe và di chuyển bình thường rồi
... Lâu lâu còn nghe nó gáy trộm vài tiếng
. Nhưng em lại không được nghe mà vợ em nghe ... vì em đi làm cả ngày. Vợ em ở nhà nên nghe thấy nó gáy! Vui vui ... Em chỉ mong mấy tháng nữa nó sẽ gáy thường xuyên hơn !!! hihi
[/size]Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã quan tâm đến bài viết của em !!!
...
[/size]Ah ... em nghe nói mấy bác có kinh nghiệm có thể nhìn cục "ị" của nó là có thể biết nao lâu nữa nó sẽ gáy phải ko ạ ???
? Hôm nay bỗng dưng lại vô đc
!!! hihi ... Mừng ghê luôn
.[/size]Nói về chú chim của em thì hôm nay nó đã khỏe hẳn rồi
. Hai chân đã khỏe và di chuyển bình thường rồi
... Lâu lâu còn nghe nó gáy trộm vài tiếng
. Nhưng em lại không được nghe mà vợ em nghe ... vì em đi làm cả ngày. Vợ em ở nhà nên nghe thấy nó gáy! Vui vui ... Em chỉ mong mấy tháng nữa nó sẽ gáy thường xuyên hơn !!! hihi [/size]Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã quan tâm đến bài viết của em !!!
...[/size]Ah ... em nghe nói mấy bác có kinh nghiệm có thể nhìn cục "ị" của nó là có thể biết nao lâu nữa nó sẽ gáy phải ko ạ ???

Dính dây chắc là chim bị dính giò nó kéo nguyên bộ dò đi luôn hi chắc bác nào hớ hên quên buộc cục sắt nên mới xảy ra cớ sự này . Trước mắt em cảm ơn anh vì đã cứu con chim này :) chắc chắc nếu k duoc cứu nó chết chắc hi may là em nó cũng có cái duyên với anh . Em nó cũng là 1 chú chim khá đó anh ạ nếu anh có ý muốn tiến thêm vào cái duyên này thì nuôi em nó và tham gia vào " cái ngu thứ 3" với anh em nhé !! Còn không anh cứ cho em nó tự dọ anh nhé
. Cứ vậy nó bị treo lủng lẳng trên đó và mệt lả, không còn dãy dụa gì nữa
. Sợ nó sẽ chết nên mình quyết định trèo lên để cứu nó xuống. Nó bị mắc ở ngón chân 1 sợ chỉ. Và có vẻ như cả cái chân đó cũng đã gãy vì nó đã dãy dụa quá nhiều
. Mình không biết nó là chim gì. Chỉ biết hàng ngày vẫn thấy chúng nó bay lượn quanh sân... rồi thỉnh thoảng lại vài tiếng "cúc cu cu ...". Mình mang nó về nhà. Không có lồng, mình đặt nó xuống đất và đậy lồng bàn vào... làm 1 cái ụ nho nhỏ bằng vải cho nó nằm nghỉ ngơi, vứt cho nó vài hạt ngạo và đổ nước ra đất cho nó uống. Rồi bắt đầu bật máy tính. Vì không biết chim gì nên cũng chẳng biết search cái gì bây giờ 










