Chào Thiện buổi sáng
![coffee =o)](http://www.spotteddove.com/diendan/Smileys/halloween/coffeecompsmiley.gif)
con mồi lỡ bị chơi bầu cua đó chơi lại chưa bác Thiện? chán nó thì đưa mình đi về nuôi rồi tập lại biết đâu mai mốt mình chán mình sốc mạnh hơn..... híc híc phải công nhận tập mồi lỡ tốn công rồi rồi sinh ra bệnh tức thật thật ![chừa này _khotro_](http://www.spotteddove.com/diendan/Smileys/halloween/092.gif)
sáng có bổi treo ra mà em chưa thấy nó trả lời trả lãi gì với bổi cả, có lẽ nó đang giận vu vơ với em nên chưa chịu gáy, thôi kệ, tới giờ đi làm rồi mày tự sứong, có đợt đi hoài ko kêu miện càm ràm Hi mongcon bù cắt tông mày cho nó xong, tao chắn mày rồi đấy. tập mồi lỡ là như vậy đấy bác, nhưng nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi một phần đấy chứ, tại sao nhiều ae tập mồi lên hà rầm, mình cũng nghiên cứu lại thôi.
mình có con bổi quì chẻ như vậy mà lại mắt lé nữa, nước đấu với mồi chủ yếu kèm dặm mắt mẹ ko, chê nó có bộ lông tối khó thuần quá, đợt đó buồn buồn trong người chơi nó mấy phát nó te tua, jo đi ngang qua gần nó, nó đe dọa mình nó cứ khò khò thấy mà gét, :(Phải có mồi lào để chơi đã, đừng trong chờ mồi lỡ để cho nó nỗi mùi thật mùi thì đi tập thành công cao hơn biết vậy mà mình làm ko được vậy, thôi thì mong bác nghiên cứu đi trước rồi thằng em lò cò bước theo sau kaaaaaaaaaa