Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 44
121
Chào các bạn mình có gởi thêm một bài viết hồi đêm qua  nhưng bây giờ không còn thấy trên diễn đàn không biết mình có vi phạm điều không? Nếu có gì thì ban quản trị cứ thông bBáifnh biết xin cám ơn
............................

Chào bác, mình mạo muội trả lời bác thế này. Hôm trước BQT đã trả lời bác rõ ràng rồi đó. Bác trích dẫn bài về cách chăm sóc cu gáy của người Malai cũng rất thú vị, tuy nhiên nên đưa bài vào các Chủ đề phù hợp. Bác kéo xuống dưới màn hình Trang chủ sẽ thấy có rất nhiều mục Chủ đề lớn. Bác trích dẫn bài viết về thức ăn cho cu gáy của người Malai thì nên đưa vào mục Dinh dưỡng dành cho cu gáy. Nếu trích dẫn bài viết về hình dáng cu gáy thì có thể vào mục Tổng quan về cu gáy. Còn nếu có thông tin gì hay mà không thuộc các Mục có sẵn thì chọn Các thứ khác  :d. Ngoài ra, nếu đó không phải là bài do bác tự viết mà do sưu tầm thì nên chú thích ở đầu hoặc ở cuối bài là Nguồn: Sưu tầm vv để tránh hiện tượng gọi là đạo văn  :d vốn là một vấn đề nhạy cảm trong học thuật  :d

122
Ôi trời.! Hôm nay đây 7/9 vắng như chùa bà đanh! *><*

...........................

Hôm nay đông mà bác laocuku :d, lại có cả mấy anh em mới đến giao lưu nữa  :d

123

 Mấy hôm nay Trời Hà Nội nắng vàng rực rỡ, tối nay các gia đình cho cu non đi dạo phố, phá cỗ trung thu ở khu dân phố, rồi sáng mai bố mẹ cu non lại tập kết đông đủ nhé  :d.

124
Trao đổi - Giải đáp / Re: Những điều mới biết
« vào lúc: 03/09/2014 09:05:32AM »

 Ừm cảm ơn bác  :d. Đúng là mình chưa nhìn thấy cu gáy rúc đầu vào cóng nước và tắm bao giờ, mới chỉ nhìn thấy sáo tắm thôi. Còn cu gáy to như thế chắc dùng lồng tắm của mi là vừa  :d.

Còn nếu muốn up hình lên photobucket thì bác cứ vào trang chủ www.photobucket.com, xong đăng ký một username, và chọn password để đăng nhập (Log in), rồi bấm vào chữ Upload để tải ảnh lên, chọn ảnh trong máy tính rồi chờ một chút để ảnh được up, xong bấm vào ảnh đó rồi copy đường link ảnh và dán vào bài viết này là ảnh sẽ hiện lên thôi.

125
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Cu tập múa ba lê
« vào lúc: 02/09/2014 11:46:58PM »


  Em này bị ngưỡng thiên rồi bạn ạ  :d. Chắc em nó thấy trên trời có cái gì đó hấp dẫn nên cứ ngước lên nhìn  :d. Trước mình có một em cũng bị như vậy, nhưng cho ra lồng rộng hơn thì em nó lại chán tập ba lê :d

126
Các thứ khác / Re: Bẫy gà rừng gặp...Ma!
« vào lúc: 02/09/2014 11:37:35PM »

Chiều nay MT nhờ người xem clip này để thẩm định cái hình trắng di động là ...người hay không phải là người, thì kết luận đó là người thôi  :d, các bác đừng sợ  :d. Nhiều khi đi gác cu mà gặp người còn đáng sợ hơn gặp...ma đó chứ  :d. Gặp ma có khi bị đau tim tí thôi, chứ còn gặp người có khi mất cả mạng lẫn cả gà rừng hay cu gáy  :d. Trong trường hợp mà thấy có chuyện gì đó không ổn thì lập tức cứ lẩm nhẩm niệm trong miệng thì mọi việc chắc sẽ không sao đâu  :d

127
Trao đổi - Giải đáp / Re: Những điều mới biết
« vào lúc: 02/09/2014 11:28:57PM »

  Cảm ơn bác đã chia sẻ  :d. Quả thực mình cũng ít thấy anh em cho cu gáy tắm. Hôm trước đã sắm cái lồng tắm rồi nhưng cứ chờ hôm trời nắng để đem thử nghiệm mà dạo này toàn mưa suốt. Thế có sợ cho cu gáy tắm thì em nó sẽ dễ bị đau mắt không? Mình thấy nhiều anh em cẩn thận thì cho cu gáy uống nước khoáng Lavie, rồi thóc thì đãi và ngâm cẩn thận cho hết thuốc trừ sâu vv. Bác up hình ghép đẻ mấy em đó xem nào.

128
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Gác cu ngày quốc khánh
« vào lúc: 31/08/2014 04:55:26PM »
Chà ông tân binh này đáng sợ quá không biết một mùa hay hai mùa mà yên Binh đã có trên dưới 100 tù binh rồi như vậy thì không nên trách ông bảo vệ nữa mà phải cảm ơn ông ấy đã tạo cơ hội để bạn khai thác được thế mạnh của chú chim mồi. Xin chúc mừng bạn

.............................

MT cũng chia sẻ ý kiến với bác saoloc. MT nghĩ bậc tiền bối với 50 năm kinh nghiệm đó chắc hẳn sở hữu những con cu mồi hay. Bạn mới chơi sao đã vội kết luận là bị ...lừa, rồi .....ôm hận  :d. Bắt được hơn 100 tù binh là quá giỏi rồi, đúng là phải nên cảm ơn người bán mới đúng  :d :d. Nhiều khi cũng cần phải có thời gian mới khám phá được những ưu điểm của con cu gáy.

129
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lãng đãng những vần thơ.
« vào lúc: 28/08/2014 09:10:12PM »
Ngày gặp em

Ngày gặp em anh thấy mình may mắn
Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.
Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.
Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
Và anh biết có một điều chân lý
Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.
Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
Như dòng sông mơ về nơi biển cả
Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.
Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
Khi con tim đang sống trong say đắm
Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương.
(Sưu tầm)
................


Bài thơ hay quá, hôm nay bác Thông Xanh tái xuất giang hồ với bài thơ này, chắc hẳn đang có tâm sự cần chia sẻ  :d

Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
Khi con tim đang sống trong say đắm
Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương.  :d :d :d


130

 Chắc là 2 em này ăn phải cám 'biến đổi gien' rồi nên mới đẻ nhiều một lúc thế  :d. Nhưng mà trong tự nhiên nhiều khi cũng có ngoại lệ, ví dụ đa phần con người - các bà bầu mỗi lần mang thai chỉ sinh 1 em bé, nhưng mà cũng có những trường hợp sinh 2, sinh 3  :d.  Em mái đẻ tốt thế mà bác lại mang đi đổi thật là phí, nếu không ấp được thì ít ra cũng có trứng cho trẻ con ăn, trứng nhiều và to như trứng gà thế kia còn gì  :d.

Mình hay thấy các bác ghép đẻ thường chọn em trống cẩn thận 'lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống' mà lại  :d, có người ghép em trống gáy gù tốt, bạch đề, rồi ghép cu gáy 2 hậu vv. Nhưng mới đầu ghép thì cứ tập xem sao, nếu thành công thì hãy đầu tư em trống cũng chưa muộn, nhưng cũng chưa biết chừng là em mái nhà bác lại chỉ thích những em trống bình thường  :d. Bác vào mục Cu gáy sinh sản trên diễn đàn mà xem, có nhiều bài viết hướng dẫn hay  lắm  :d. Chúc thành công.

131
Các thứ khác / Re: Bẫy gà rừng gặp...Ma!
« vào lúc: 27/08/2014 11:40:59PM »

 Ke ke đọc cái tiêu đề mà thót cả tim,  :d nín thở một lúc thì MT cũng mở clip ra xem, xong rồi xem đi xem lại phần cuối đến gần chục lần, MT thì cứ ngờ ngợ đó là người nào đó mặc áo trắng, có cái dáng đi thì có vẻ nhanh và không phát ra tiếng động  :d, còn 2 bố con cu trống thì bảo đó là ...ma  :d, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy 'ma' nên ko dám khẳng định  :d :d. Chẳng nhẽ lại có 'ma' thật như trong 'Liêu trai chí dị', chứ còn 'ma' ở ngoài đời thường do cảm giác, hoặc có những người có khả năng đặc biệt, mở được luân xa thì sẽ nhìn được những thứ mà người thường không nhìn thấy được  :d, nhưng xuất hiện trong clip dạng người thế này thì ko biết  :d

Ở trên HN thì MT nhìn thấy bướm đen, bướm nâu rất to cũng một vài lần rồi, đặc biệt là hồi con gái khi còn ở với bố mẹ, sau khi bà nội mất thì hàng năm cứ đến đợt giỗ của bà là cả nhà lại thấy một con bướm rất to đậu trong nhà tới 1-2 hôm, sau hôm giỗ đi tìm thì không thấy đâu nữa, cả nhà cứ đoán già đoán non  :d

Còn chuyện 'ma' ở quê thì MT được nghe kể đã vô vàn, lần trước cũng định góp vài câu chuyện về 'ma' sau bài viết bác Nguyên, nhưng hôm nay ngồi làm việc đông người mới dám viết  :d.

- Chị dâu con bác cả bên ngoại nhà MT đang sinh sống ở HD. Có lần chị thức dậy nghe tiếng người đi lại xôn xao ngoài cổng, cứ ngỡ đã 5h sáng rồi nên chị vội vàng lên xe đạp cứ đi theo dòng người đó ra chợ bán hàng. Đến khi ra tới nơi tự nhiên tỉnh người, không thấy có bất cứ một ai cả, biết là có chuyện không bình thường nên phóng vội về nhà  :d, hóa ra trời vẫn còn sớm lắm.

- Anh con trai bác cả bên ngoại đi kinh tế mới ở BP. Ngoài vụ hồ tiêu, ban đêm anh còn đi soi ếch. Anh kể có đêm không soi được một con ếch nào vì cứ thắp đèn lên là đèn lại phụt tắt, vài lần như vậy biết là bị 'ma' trêu, nên anh châm điếu thuốc lá lên rồi khấn mời, thế là đèn ko bị thổi tắt nữa  :d

- Mẹ MT hồi đi học đại học ở Hà Nội, hàng tuần về thăm nhà lấy gạo lên ăn, đi về toàn đường ruộng trong đêm tối, lại toàn một thân một mình về nhà. Có lần thấy 1 con đom đóm to đùng cứ đi theo mình, mẹ MT sợ đi lối khác thì đom đóm cũng đi theo, chạy xuống ruộng cũng vậy mà lên bờ cũng vậy, về đến nhà toát mồ hôi  :d, sau này vẫn kể lại cho MT nghe.

- Khu gia đình nhà MT sinh sống hồi còn bé, lúc đó vẫn còn tối tăm lắm, nhưng được cái các gia đình bộ đội sống gần nhau san sát. Nghe nói khu đó trước là bãi tha ma, (thì hồi đó sau chiến tranh khắp nơi đều là bãi tha ma mà), trẻ con chết đói nhiều lắm. Có mấy lần liền khi 3 mẹ con nhà MT đang ngồi trong nhà, MT cứ thấy bóng trẻ con mặc áo màu xanh tối chạy vụt qua cửa, ngỡ là chị hàng xóm ở cách đó không xa sang chơi, nhưng gọi thế nào cũng không vào nhà, thế là 2 chị em MT chạy sang ngay nhà sát tường, và sang cả nhà chị ấy tìm thì hóa ra chị ấy vẫn ngồi ở nhà giờ đó, không hề ra ngoài lúc tối, vài lần như vậy thành quen, sau mẹ MT bảo có khi đó là các vong trẻ con chết đói ngày xưa, cứ lởn vởn ở ngoài mà ko vào nhà được vì Thần Linh không cho vào  :d :d

- Có một vụ này kỳ lạ lắm, mới xảy ra cách đây vài tháng do bà giúp việc nhà MT kể. Một chị trung tuổi quê ở NĐ ra đồng gặt lúa. Mọi người vẫn dặn nhau là đến khi trời sẩm tối thì không nên ở ngoài đồng nữa, nhưng hôm đó người nhà chờ chị này về mà mãi không thấy về. Đến gần tối người nhà kéo nhau ra đồng tìm thì không thấy đâu, soi khắp nơi thì phát hiện chị nằm chết trong một cái cống nước rất hẹp và không có dấu hiệu gì của nguyên nhân khác. Thế là họ đưa người nhà về rồi mời Thầy về cúng mấy ngày trời. Vụ này thì MT thấy không thuyết phục lắm với lời giải thích, nhưng mà người dân ở đây nói rằng cái cống rất hẹp, khó có thể có người thứ hai chui vào cùng được. Thôi đành chịu. Có bác nào ở Nam Định thì giải thích giùm xem có những chuyện như vậy chưa? Có khi phải giám định pháp y thì may ra mới phát hiện được lý do thật.


- Có lần MT hỏi Thầy rằng ' Thầy ơi có ma không ạ?' Thầy chỉ nói rằng 'Có hay không là tại lòng ta', 'Nếu ở trong lòng ta thanh thản, trong sáng thì không có'  :d:d Hồi gần thi đại học, mặc dù đã học nhiều lắm rồi, nhưng để yên tâm về tư tưởng, MT có ra chùa gần nhà thắp hương, hôm đó ra muộn lắm, hơn 6h tối chùa gần đóng cửa, chẳng còn ai trong sảnh nữa, đèn trong các phòng cũng gần tắt hết, chỉ vọng ra tiếng băng cát xét đọc kinh của ông gõ chuông ngay gần đó, một mình MT cứ ngồi cầu khấn mà ko thấy sợ gì cả,  :d đến khi mẹ phóng xe lao vào tìm kéo về thì mới chịu về  :d, nhưng mà cũng ko nhìn thấy gì cả  :d, có lẽ vì MT vẫn là người bình thường  :d

- Hiện nay ở HN có nhiều người đi tập thiền lắm, thiền để tĩnh tâm, thiền để chữa bệnh. Nếu ai có khả năng và tập đúng thì sẽ mở được luân xa, và khi đó thì sẽ nhìn được nhiều thứ mà người thường ko nhìn được, kể cả 'vong' hay còn gọi là 'ma' nữa. Nhưng nếu ko có Thầy hướng dẫn thì cẩn thận ko lại tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng cho mà xem  :d,

- Kết luận lại là MT rất tâm đắc với lời Thầy dạy: 'Có hay không tại lòng ta', cứ sống vui vẻ, chăm làm việc tốt, việc thiện, ko chơi xấu ai thì tâm hồn luôn thanh thản, và dù có đi trong đêm tối thì cũng ko sợ lắm  :d :d.

- Còn cái clip kia thì ở Ma lai, nên ko biết 'ma' ở Ma lai có khác gì nhiều với 'ma' ở Việt Nam hay không? Nhưng MT cũng khuyên các bác gác cu nên đi theo một vài người cho an toàn, nhất là cứ núp ở các bụi cây, đề phòng có gì bất trắc còn có người cứu. Có bao câu chuyện người giả 'ma' để làm chuyện xấu với các cô gái rồi  :d

Vài dòng lan man lê thê, gần nửa đêm rồi MT cũng đi ngủ đây. Cái chủ đề này mấy bà ngồi với nhau là thích buôn lắm cơ  :d




 


132

 Chúc mừng bác mod Cugay_Bình Thạnh nhé. Hóa ra là bác cugay113  :d. BQT có thêm một cánh tay đắc lực như bác chắc là vui mừng lắm. Chúc bác luôn dồi dào sức khỏe và luôn có nhiều ý tưởng mới xây dựng diễn đàn ngày càng đông vui, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các cu thủ, phát triển các hoạt động lành mạnh, và khơi gợi tinh thần yêu cu gáy của người dân các vùng miền nhé  :d

133

 Trong số 8 quả trứng trong ổ thì có tới 7 quả trông rất to  :d. Sao đôi này lại đẻ lắm trứng vậy nhỉ, thế này thì chẳng mấy chốc nhà bác lại thành trang trại mất thôi  :d

134
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 23/08/2014 02:42:53PM »

 Cái ông nhà văn Hải này ngôn ngữ thật sắc sảo, mô tả rất sống động, nhưng nếu ông nhà văn bớt các từ chửi thề đi thì văn sẽ hay hơn.

Lúc đầu đọc đến đoạn nhân vật tôi xông vào cắt cổ con Lợn, tự nhiên thấy giận quá  :d, nhưng mà thôi, chắc là cậu yêu quý cá chọi quá, với lại có vẻ đang say máu :d. Ngày xưa MT trồng hoa cũng vậy, mấy con ngan mẹ tăng gia thêm toàn xơi sạch hoa, sáng đi chơi về hôm nào cũng thấy vườn hoa trồng mấy bụi đồng tiền và thược dược bị gặm sạch, trong lòng cảm thấy bực cái lũ ngan lắm. Đến ngày mẹ cắt tiết ngan để cải thiện, bị tuột tay làm con ngan chạy khắp quanh khu gia đình, mẹ phải huy động lũ trẻ con cùng xông vào bắt. Nhưng mà nhìn con lợn bị cứa cổ thì kinh hơn con ngan bị cứa cổ các bác nhỉ  :d

Đứa trẻ con nào mà chẳng có trò nghịch ngợm. Hồi xưa bên hàng xóm nhà MT cũng có nhà 2 anh em trai, vì thèm thịt gà quá nên bắt 1 con gà dìm xuống nước cho chết rồi lấy cớ đó mang đi thịt để bố mẹ về khỏi mắng  :d.

Con LỢN của nhân vật kể chuyện có sức sống thật diệu kỳ. Bị cắt cổ như vậy mà vẫn ăn được. Đọc đến đoạn cái đuôi lợn thấy thương quá  :d. Đúng là nuôi con nào làm tội con đó  :d

135
Anh em HN sáng kiến ra nhiều kiểu "ăn chơi" vui quá, nhìn vườn cây cảnh xanh mướt thấy thích quá, ước gì mình gần già cũng có một không gia như vậy nhỉ.
Chúc anh em sức khoe dồi dào và có nhiều hoạt động vui tươi lành mạnh.
Tre rất thích nghe bạn bè hát và đàn ghi ta, nếu có dịp sẽ về nghe Trần Vinh đàn và cô giáo hát _zoo_
........................

Đất nhà bác Tre rộng thế cơ mà, bác chỉ việc đi mua cây về trồng, rồi đợi vài năm, chịu khó chăm cây tốt như chăm cu gáy, đảm bảo khi bác gần già cũng sẽ có một vườn cây xanh mướt  :d.

Ở Hà Nội có nhiều người biết gẩy đàn ghi ta lắm, MT thấy sinh viên mách rằng 'biết gẩy đàn ghi ta thì sẽ cưa bạn gái nhanh đổ'  :d. MT giờ giọng chỉ như con còi pha thôi  :d, cố mấy cũng không lên được thành giọng thổ  :d nên cũng bắt chước chuyển sang món ...đàn.

Năm sau bác Tre mà về, bác Trần Vinh sẽ gẩy đàn ghi ta, còn MT sẽ chơi đàn dân tộc bác xem  :d,

136
Các thứ khác / Re: Bẫy chim Quốc
« vào lúc: 22/08/2014 03:33:48PM »








Nghe tiếng Cuốc kêu
.::Hữu Thỉnh::.


Những đám mây bay đi
Tôi với người ở lại
Cuốc kêu ngoài bến sông


Cuốc kêu vì bẫy hiểm
Bèo leo nheo nước lên
Tôi âm thầm gọi tên
Bàn ghế và quần áo cũ
Tuổi trẻ đột ngột về
Ngơ ngác nhìn tôi
Những cánh diều để chỏm
Vui hơn điều đáng vui
Bánh đa phồng giữa chợ
Che bớt một phần buồn
Tôi ngồi gọi tên những quân bài tam cúc
Xe pháo mã những ngả đường xa lắc
Còn lại thôi hồi tiếng cuốc kêu.
Cuốc kêu từ ngày chưa ai đặt tên cho cuốc
Cha tôi nhào đất đắp đường


Ông táo bằng đất
Chiếc chén bằng đất
Những người uống rượu lần lượt bỏ đi
Cha tôi cầm chiếc chén lên
Như cầm một phần đời mình
Đã khô ra thành đất


Cuốc kêu ngoài bãi xa


Cuốc kêu từ ngày cây tre chưa đủ lá đan sàng
Trên đất ướt có người đến ở
Họ bắt đầu như một chiếc rễ nâu
Họ làm ra mọi thứ để nuôi nhau
Mong con cái có ngày mở mặt
Trời tối thì cậy ngọn đèn
Ngọn đèn bấc thắp bằng đầu lạ
Ngọn đèn bấc gió nhiều phen cướp mất


Cuốc kêu ngoài bến xa!


Cuốc kêu từ ngày em lạy mẹ lạy cha
Đi theo một sợi tơ hồng
Về với anh thành vợ thành chồng
Tình yêu nhiều đứt nối
Ta xin rừng một chiếc giường con
Xin đất một chiếc ấm nhỏ
Một đời người mà chiến chinh nhiều quá
Em níu giường níu chiếu đợi anh
Em trát những người con trai đẹp
Đợi anh
Chỉ mong anh về
Áo rách cũng thơm
Chiếc chạn nhỏ với vài đôi đũa mộc
Anh cứ tưởng sau chiến tranh thì toàn là hạnh phúc
Chúng ta đã từng vỏ võ đợi nhau
Nhưng không phải em ơi, cuốc kêu không phải thế


*


Trưa nay có điều gì mà cuốc kêu như xé
Tôi mất hai người anh
Cả hai đều rất trẻ
Sáng nay lại có người hàng xóm chạy sang
Mỗi lần sau đám tang


Lòng ai cũng héo
Dạ ai cũng sầu
Tôi cứ tưởng không ai còn xấu nữa
Tôi cứ tưởng tốt với nhau bao nhiêu cũng còn chưa đủ


Nhưng không phải, trời ơi, cuốc kêu không phải thế.
Giếng nước than lắm kẻ chao chân
Khu vườn than: có những con sên ngấp nghé lên trời


Qua mùa hoa thì bướm cũng bay đi
Tôi ngồi buồn như lá sen rách


Cuốc kêu gì mà khắc khoải trưa nay


Tôi ngồi buồn tôi đếm ngón tay
Có mười ngón tay đếm đi đếm lại
Đếm đi đếm lại trời ngả sang chiều.


Chúng ta bị cái chết gạt về một phía
Bị hư danh gạt về một phía
Phải vượt mấy trùng khơi mới bắt gặp nụ cười.


Vừa bắt gặp nụ cười
Thì lại nghe tiếng cuốc.


ST


P/s: Đọc bài thơ này xong em sợ cuốc  :(

................................................................

Ừm, Quê tìm ở đâu mấy cái bài thơ thê lương thế, nhìn cảnh này cũng khá chạnh lòng nhỉ, mấy cái bọn chim này dù có quay rán thơm phức thế nào cũng khó nuốt lắm  :d

137

 Hoan hô sáng kiến này của bác cugay_hn, cách đây không lâu thấy bác than ....mất ngủ trên chatbox, cứ tưởng bác nhớ em mái kim vắt nào  :d, chắc là lên kế hoạch cho ý tưởng ấp ủ này đây.

 Hoạt động này thật ý nghĩa, góp phần kết nối giữa anh em chơi cu gáy với nhau, và cũng giúp anh em hiểu rõ thêm về nghề chơi, về con người ở những vùng đất khác nhau.

 Mong rằng sắp tới đây sẽ có nhiều anh em tham gia được hoạt động này, và đoàn sẽ còn đến thăm được nhiều nghệ nhân nữa  :d

138


 Thế tổng cộng là trong 2 ngày bác bẫy được 6 em rồi còn gì  :d,  nếu mà  đã biết được Thần Núi ưu ái thế thì mau sắm lễ tạ Thần Núi nhanh nhanh  :d, thế 5 em này mấy hậu hả bác?  :d

139
lồng và phụ kiện / Re: Lồng lá các bác xem hộ
« vào lúc: 22/08/2014 10:56:17AM »
cám ơn các bác lồng này mình mua lại lên không biết của ai

.....................

Trong trường hợp này mình nghĩ bác nên hỏi người bán cho bác, nếu người bán đó không biết thì hỏi người bán cho người bán đó keke nếu thực sự muốn biết nghệ nhân đã làm ra sản phẩm này.

140


 Em nó bị te tua có tí ở đầu thôi mà, toàn thân trông vẫn bóng mượt đó chứ? Bác có biết làm sao mà em nó bị te tua ở đầu không, có phải là do chòi lồng nhiều không? Mình nghĩ cứ chăm sóc một thời gian em nó sẽ khá hơn, mức độ bình phục phụ thuộc vào sự chăm sóc của bác. Mình cũng có một em bổi trước cho lồng quả đào chật quá, em nó nhảy lồng ghê quá nên cái đầu trọc lóc, lông lá tả tơi  :d, sau cho ra cái lồng rộng hơn thì lại thấy lông trên đầu mọc ra bình thường, nhìn lún phún trông rất ngộ nghĩnh, giờ thì đã bóng mượt hơn  :d

Trang: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 44
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent