Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: Hoàng ĐL trong 24/11/2014 11:36:14AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 24/11/2014 11:36:14AM
Tôi cầm chơi em này từ hồi năm 2008, mua lại của người ta. Em nó ghiền người nặng. Hồi mới về nhà tôi gặp ai nó cũng hừ, hừ … xáp cu thì gù miên man. Tôi cầm khoảng 1 năm thì bắt đầu mến người: gặp ai cũng gù, nếu chẳng thấy ai thì lè nhè thúc thúc gù gù cả ngày chắc là để xem có ai không … Hồi ấy tôi với em đi rừng cũng nhiều mà không bắt được con bổi nào. Mặc dù ra rừng thì chơi không thua bất cứ con cu mồi nào tôi đã từng cầm chơi.
  Một hôm xếp tôi (là người mê chim cảnh) vào nhà chơi, nhìn thấy nó gù khách thì thích mê đi. Nó về với xếp. Xếp cưng nó thì thôi rồi … Xếp cho nó ở trong một cái lồng to lắm, với 2 con cu mái, 1 con cu Pháp rõ là mượt. Xếp khoe, thi thoảng xếp còn thả nó ra ngoài sân đất cho đi chơi với mấy con gà cảnh của xếp cho thư giãn nữa. Đúng 3 tháng sau, xếp đem đến nhà trả lại, và bẩu với tôi: “Thôi anh trả cậu đây. Anh ráng để đến đúng 3 tháng xem sao rồi mới trả đấy nhé. Nó cứ hừ hừ suốt chứ không thèm gáy một tiếng xem sao …”. Em nó lại về với tôi, ở với tôi thêm khoảng 1 năm nữa. Cũng ra rừng suốt nhưng không bắt được bổi.
  Rồi bầy cu bổi ở nhà tôi bắt đầu nổi, cứ con nào nhỡ mở mồm ra kêu một tiếng là y như rằng hôm đó bị nó đè cho cả ngày. Hả họng ra là nó dập. Thời gian ngắn sau, ở nhà chỉ còn em nó với đám mồi chai mới được phát biêu thôi, còn bọn bổi với đám lỡ lỡ thì không được phép mở mồm …
  Trong một cuộc họp gia đình, ông anh cột chèo của tôi tuyên bố là “cai bẫy cu cu”. Tôi đem tặng em nó cho ông anh để ảnh nghe gáy ở nhà cho khuây khỏa vì nếu có đi rừng thì cũng chẳng bắt được bổi. Mặc dù ông anh đã tuyên bố như đinh đóng cột nhưng về ở với anh ấy, nó vẫn được đi rừng suốt, khi thì với ông anh, khi thì với bạn của anh ấy. Anh tôi khoe là cột chân đánh trần, vất nó chơ wơ một mình nó, nó vẫn chơi bềnh thường. Có điều, thấy bổi tạt ngang là nó nhảy theo nên sau đó thì thôi, không cột chân nữa … Vẫn không bắt được bổi.
  Hôm rồi ông anh nói công việc bận quá, ít thời gian chăm nên em nó hơi yếu. Lại về với tôi - nối lại tình xưa. Đến nay về được mấy bữa rồi nhưng gặp tôi em nó vẫn cứ hừ hừ. Ậy vậy mà tôi kê thử chim vào thì nó gù đến khi nào mình chán, nhấc chim ra thì thôi. Cậu em khoái trá kê hết con này đến con khác vào – Em nó chấp tất – cứ thong thả bửa với từng em, từng em một …
  Tôi định nuôi cho thay lông, dưỡng bộ đuôi cho đẹp rồi thả em nó xuống đất xem sao. Tình cũ nên chắc phải (thiết lập) quan hệ theo kiểu mới.

 
(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/MR4_zpsa67a951f.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/MR5_zpsaa4d8340.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/MR3_zpsb971c881.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/MR2_zps687bc670.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/MR1_zps6eb75acb.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/Mocdong2_zps98973762.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/Mocdong1_zps49381d9c.jpg)

Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: todiepbl trong 24/11/2014 01:26:50PM
Chúc mừng cụ Hoàng "nối lại tình xưa", phải nói thật là cụ H có duyên với e nó quá!  _b_
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: huanpham trong 24/11/2014 02:26:25PM
Chơi ko được để ép đẻ lấy giống đi Bác...
Bác không ép, không chơi cho Em đặt gạch..mang về lấy tinh trùng nhé.
Thanks
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: hân phan thiết trong 24/11/2014 02:32:53PM
Nhìn cái móng như nanh heo rừng vậy bác hoàng, phải cắt tỉa cho e nó chứ bác. :)) :))
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 24/11/2014 03:06:16PM
Bác Diệp: Con này hồi mình để nó đi là bởi vì nó đè bổi quá, mình còn chịu không xiết. Nhưng mấy hôm nay thấy nó có vẻ hiền hiền, không biết khi quen nhà rồi có giở thói cũ ra không.
Huanpham: Tôi cũng đang định thả chuồng bự ghép cho sung sướng, sẵn dưỡng bộ lông luôn. Mà để em này ở nhà, tối nhậu xỉn xỉn về ghẹo nó cũng vui lắm. Mình ghẹo nó xong, nếu đi ngủ quên tắt điện là nó ... thay mẹt mình lè nhè cả đêm.
Hân: 2 cái móng đó tự nó rụng, rồi lại mọc ra nhanh lắm bác à. Tôi cứ kệ nó, cũng không vướng gì lắm vì nó không leo lội gì nhiều.
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 24/11/2014 03:14:59PM


 Bác Hoàng ĐL kể chuyện đọc phê cứ như chuyện ...tình yêu  :d, lại còn giật cái tít giật gân nữa chứ  :d. Em này kỳ lạ như vậy bác cứ giữ mà nuôi. Khi nào em có dịp quay lại Lễ hội hoa Đà Lạt thì có khi vào xem tận nơi em nó như thế nào  :d
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: huanpham trong 24/11/2014 03:16:01PM
Nhìn cái móng như nanh heo rừng vậy bác hoàng, phải cắt tỉa cho e nó chứ bác. :)) :))
Không phải tự nhiên mà nó như vậy đâu Bác.
Em nghe giang hồ nói, mấy con có móng sau như vậy là chim siêng gù, hay gù sảng..
Thường Em nào có móng này, thì là chim phóng rất mạnh và gù hậu cũng rất cứng.
Thân
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 24/11/2014 11:14:31PM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2014 06:02:44AM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
móc này ở lâm đồng họ bán nhiều. Đẹp nhưng hơi nặng.


 ... Khi nào em có dịp quay lại Lễ hội hoa Đà Lạt thì có khi vào xem tận nơi em nó như thế nào  :d
Mời thím cùng gia đình ghé thăm tệ xá. Vào nhà mềnh thì tha hồ xem hoa với cả xem chim.
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:24:45PM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
móc này ở lâm đồng họ bán nhiều. Đẹp nhưng hơi nặng.
Cụ cho e hỏi là bán ở chổ nào vậy???? Để hôm nào về e mua vài cái về làm. !!!! ^:)^ ^:)^
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: todiepbl trong 26/11/2014 01:27:20PM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
móc này ở lâm đồng họ bán nhiều. Đẹp nhưng hơi nặng.
Cụ cho e hỏi là bán ở chổ nào vậy???? Để hôm nào về e mua vài cái về làm. !!!! ^:)^ ^:)^
Ngay chợ Liên nghĩa - Đức Trọng bán nhiều lắm! _b_
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:33:31PM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
móc này ở lâm đồng họ bán nhiều. Đẹp nhưng hơi nặng.
Cụ cho e hỏi là bán ở chổ nào vậy???? Để hôm nào về e mua vài cái về làm. !!!! ^:)^ ^:)^
Ngay chợ Liên nghĩa - Đức Trọng bán nhiều lắm! _b_
Tuần này cụ có về thì mua dùm Đ mấy cái nha!!!!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: todiepbl trong 26/11/2014 01:35:18PM
Mấy cái móc lồng đẹp wa Cụ Hoàng ah!!!
móc này ở lâm đồng họ bán nhiều. Đẹp nhưng hơi nặng.
Cụ cho e hỏi là bán ở chổ nào vậy???? Để hôm nào về e mua vài cái về làm. !!!! ^:)^ ^:)^
Ngay chợ Liên nghĩa - Đức Trọng bán nhiều lắm! _b_
Tuần này cụ có về thì mua dùm Đ mấy cái nha!!!!
Móc đồng này 180k-200k một cái đó!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:37:10PM
Làm bằng đồng ah!!!!!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: todiepbl trong 26/11/2014 01:40:02PM
Làm bằng đồng ah!!!!!
Đúng vậy, hoàn toàn bằng đồng hoặc tự mình đặt phần móc bằng sắt, phận chum bằng đồng thì rẻ hơn khoảng 140k thôi!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:49:44PM
Làm bằng đồng ah!!!!!
Đúng vậy, hoàn toàn bằng đồng hoặc tự mình đặt phần móc bằng sắt, phận chum bằng đồng thì rẻ hơn khoảng 140k thôi!
Vậy phải nhanh nhanh làm cho rồi mấy cái lồng coi có sứng đáng gắn cho nó mấy cái móc này ko. Chứ xấu wa mà gắn mấy cái móc này vô chim nó cười chết!!!! _yahoo_
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2014 01:50:50PM
Chum đồng móc sắt: mảnh hơn nhẹ hơn rẻ hơn. Giá 180 - 200k 1 cái.
chum đồng móc đồng thì nặng hơn nửa lạng, móc to hơn để treo cành to. Giá 250 - 280k.
cụ Diệp khảo giá lại giúp mình nhé.
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:57:41PM
Chum đồng móc sắt: mảnh hơn nhẹ hơn rẻ hơn. Giá 180 - 200k 1 cái.
chum đồng móc đồng thì nặng hơn nửa lạng, móc to hơn để treo cành to. Giá 250 - 280k.
cụ Diệp khảo giá lại giúp mình nhé.
Giá này thì cũng hợp lý thôi. Vì hàng làm nhìn sắc xảo wa mà!!!!Tiện đây cụ Hoàng cho E hỏi là ở ĐL cụ ở đường nào vậy??? Hôm nào về nhà có thể wa chiêm ngưỡng dàn chim của cụ ko???
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2014 03:54:12PM
Tôi ở đường Nguyễn Du. Weo com tất cả ace cùng đam mê.
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 05:31:00PM
Vậy cũng ở gần nhà E ở Phạm Hồng Thái!!!!!  Vậy hom nào về E sẽ liên hệ với Cụ!!!!
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: thubon trong 26/11/2014 09:38:52PM
Các cụ dạy, chim tông đồng ra đồng, thổ ra thổ, kim ra kim mới là chim hay. Đóng bộ đồng mà ra thổ...là chim bỏ đi...v.v. Chim của bác tông thổ mà chân đồng, mỏ đồng, ức đồng... thì bị lỗi rồi. Riêng 2 móng thới bị tật là do ngày xưa nuôi bổi để cầu đậu không chuẩn nên thành tật. Mấy anh mới chơi tưởng đâu dị tướng nên khoái lắm đấy.
Tiêu đề: Re: Nối lại tình xưa
Gửi bởi: phithuyen trong 27/11/2014 08:17:02AM
Chim có 2 cái móg dài quá nhỉ, :-bd,e ngỉ con này lam mồi đất chắc tốt lam,đang cần mồj mà nge a kể e cứ... :-SS
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook