Cu gáy Việt Nam

MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC => Các thứ khác => Tác giả chủ đề:: hachi09 trong 16/09/2014 05:22:37PM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: hachi09 trong 16/09/2014 05:22:37PM
Sáng sớm uống chén trà nghe cu gáy kể cũng thú các bác ạ!
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 16/09/2014 06:42:38PM
Nhiều ấm đẹp thế. Có thanh lý cái nào ko em?  :d :))
Đùa thôi, anh chưa có ĐK chơi món này.
Up hình mấy cái chén nữa cho nó đủ bộ đi em. _zoo_
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 17/09/2014 05:43:18AM


 Thú quá chứ còn gì nữa  :d. Chú Cương có bộ sưu tập ấm trà phong phú nhỉ, ấm làm bằng chất liệu gì thế? Kiểu này chắc mỗi người một bình trà và ... ngửa mặt lên tu nước chứ không cần phải có chén  :d  :d. Sắp tới MT cũng kiếm một chiếc bàn nho nhỏ mang lên sân thượng ngồi ngắm cu gáy cho vui  :d
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: hachi09 trong 17/09/2014 08:23:00AM
Cái này là ấm Tử Sa chị ạ, 1 trong 4 quốc bảo của Trung Hoa. Ấm này cũng có loại tu tại vòi nhưng ko phải như thế mà nhà nhiều ấm để phòng khi có khách mà ấm loại này chỉ mỗi ấm dùng 1 loại trà :) chén của nó cũng rất đẹp chị ạ :)
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: duycom trong 17/09/2014 03:37:26PM
Chén hoa còn cái nào không bác Cương để hôm nào em sang còn nhấc trộm 1 2 cái.  =))
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 17/09/2014 03:49:15PM

 Ái chà chà, sao quốc bảo của Trung Hoa lại nằm trong tay chú Cương  :d, chắc là mỗi lần dẫn đoàn đi lại sưu tập được đồ hả? Có 3 cái chén ở trong có in cả bài thơ đúng không? Loại này pha trà cung đình có lẽ là hợp đấy  :d. Nhìn mấy bộ chén đáng yêu quá.
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: hachi09 trong 17/09/2014 06:36:26PM
Vâng nó là tuyệt tác thơ đường của cụ Lý Bạch bài
故人西辭黃鶴樓,
煙花三月下陽州。
孤帆遠影碧空盡,
惟見長江天際流。

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Bài này ai cũng phải học mà đúng ko chị?
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 18/09/2014 05:17:09AM


Ừ đúng rồi, nói đến bài Hoàng Hạc Lâu thì mọi người chắc đều nhớ  :d
Tiêu đề: Re: Uống trà nghe cu!
Gửi bởi: duycom trong 18/09/2014 09:14:32AM
Hồ hữu chung vui chén trà đầy.
Bên vườn hoa nhỏ góc thôn quê.
Nhâm nhi chát đắng nửa cuộc đời.
Ngọt bùi ai hưởng chọn niềm vui.
 _zoo_ _zoo_ uống trà cũng có cái thú đúng không các Cụ. Ôi chết em pos nhầm chỗ mất rồi
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook