Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: todiepbl trong 18/08/2014 04:59:56PM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/08/2014 04:59:56PM
Chọn được mấy chú cu gáy để nuôi, các cụ cho ý kiến để em rút kinh nghiệm! Chân thành cảm ơn!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/08/2014 05:12:36PM
Thêm nữa nè!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/08/2014 05:28:34PM
Thêm nữa!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/08/2014 10:53:46PM
Thêm chú thổ pha nữa nè các cụ, mọi người góp ý để mình học hỏi kinh nghiệm!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Đồng _ đen trong 19/08/2014 01:45:22PM
toàn chim đẹp , chúc mừng anh
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 19/08/2014 11:16:30PM
Chim đẹp wa!! kết nhất là con thổ pha bầu của bác. Chim chuẩn, OK lắm.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 06:28:25AM
Cảm ơn chú L nhiều! A sẽ cố gắng chăm sóc cho mấy em nó thành tài! bat tay _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 20/08/2014 08:40:13AM
hi cụ todiepbl cụ ở đâu bình phước vậy hả cụ.cụ ở bình long hảy cụ.keke hy vọng sẽ có dịp được gặp cụ và giao lưu học hỏi cu cò ở cụ nhiều. còn cụ long nhà ta thì chim đẹp khỏi chê ùi.kekẻoiw và bể và tain mất hết rùi kekeke.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: ktnet316 trong 20/08/2014 08:53:05AM
cụ todiepbl ở đâu bình phước thế?? mình ở Đồng xoài nè bữa nào giao lưu đi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 20/08/2014 07:33:30PM
Dàn chim đẹp quá anh Diệp ơi  g_,

Hôm bữa em đi câu trên Đồng Nai 3, thuộc xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh thấy bổi khá nhiều và sung nữa. Anh biết chim trên đó hay dở thế nào không để vài bữa em chuẩn bị đồ nghề lên hốt trọn ổ tụi nó =))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chipheo_FC trong 20/08/2014 08:40:33PM
mấy con này hổ báo trường mẫu giáo quá bác ơi
chim tốt
 _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 10:28:00PM
cụ todiepbl ở đâu bình phước thế?? mình ở Đồng xoài nè bữa nào giao lưu đi
Mình đang làm việc tại huyện Bù Gia Mập (tách ra từ huyện Phước Long), mình lâu lâu cũng vế ĐX có việc, có dịp sẽ gặp giao lưu cu cò cùng bạn, mình tên Diệp, sđt: 0968246158
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 10:30:14PM
hi cụ todiepbl cụ ở đâu bình phước vậy hả cụ.cụ ở bình long hảy cụ.keke hy vọng sẽ có dịp được gặp cụ và giao lưu học hỏi cu cò ở cụ nhiều. còn cụ long nhà ta thì chim đẹp khỏi chê ùi.kekẻoiw và bể và tain mất hết rùi kekeke.
Mình đang làm việc tại huyện Bù Gia Mập (tách ra từ huyện Phước Long), có dịp sẽ gặp giao lưu cu cò cùng bạn, mình tên Diệp, sđt: 0968246158
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 10:35:39PM
Dàn chim đẹp quá anh Diệp ơi  g_,

Hôm bữa em đi câu trên Đồng Nai 3, thuộc xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh thấy bổi khá nhiều và sung nữa. Anh biết chim trên đó hay dở thế nào không để vài bữa em chuẩn bị đồ nghề lên hốt trọn ổ tụi nó =))
Nói chung thì cũng tạm ổn sau một thời gian đi rừng tìm kiếm, sau khi có được mấy em này a đã loại hết dàn chim trước chỉ giữ được 1 con thổ đang dợt mồi mùa này đó chú Cường à!
Chúc chú sắp tới thu phục được những chú bổi vừa ý! bat tay _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 10:43:04PM
Chim đẹp wa!! kết nhất là con thổ pha bầu của bác. Chim chuẩn, OK lắm.
Cảm ơn bạn! Đây đều là những con mà mình rất vừa ý về tốc độ, bài bản và nước chơi ngoài rừng!
Giờ chỉ tốn thời gian chăm sóc chúng cho tốt thôi!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 20/08/2014 10:47:21PM
hehe.nhin cu của a diệp đẹp. kiểu này e fai xin con boi nào mà a vat đi về nuôi. hjhj.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 20/08/2014 10:54:24PM
Mình chỉ mới bén duyên với thú chơi cu này thôi. Đi bẫy cũng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ lựa đưọc những con chim đẹp như của bạn. Nhìn những con chim đó là thấy OK lắm rồi. Chim như vậy thì tốc độ bài bản làm sao mà kém được. Mong một ngày được găp bạn học hỏi kinh nghiệm..Chào Bạn!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 10:57:37PM
hehe.nhin cu của a diệp đẹp. kiểu này e fai xin con boi nào mà a vat đi về nuôi. hjhj.
Mình chủ yếu lựa chọn theo một số tiêu chí cổ điển mà các cụ truyền dạy và thấy vừa ý mình, còn hay, đẹp thì rất vô vàng ko thể biết hết được! Còn những con bổi mình đã loại thì cũng ko đưa cho ai mà chỉ cho vào nồi cháo thôi bạn à! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 20/08/2014 11:04:12PM
hj a.a cũng vui tính đó. keke.e giờ cũng có con đang tập moi.bua nào gặp a.e thử mang nó theo để nó học cách chơi khi nhìn thấy moi a chơi. boi lo mới lên. cực quá a ah.e cũng ít đi tập lắm. Còn con nuôi hơn 2nam giờ mới nhhe gáy nhưng chưa mạnh. Có nghe được thuc và kèm so so.vi e để nó gần chỗ e ngủ nên mới nghe được.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/08/2014 11:22:13PM
hj a.a cũng vui tính đó. keke.e giờ cũng có con đang tập moi.bua nào gặp a.e thử mang nó theo để nó học cách chơi khi nhìn thấy moi a chơi. boi lo mới lên. cực quá a ah.e cũng ít đi tập lắm. Còn con nuôi hơn 2nam giờ mới nhhe gáy nhưng chưa mạnh. Có nghe được thuc và kèm so so.vi e để nó gần chỗ e ngủ nên mới nghe được.
Nếu như tập được con mồi để nó chai và thuần thục ngoài rừng mà dễ thì bất cứ ai cũng có thể chơi được chim cu rồi và nghề chơi này sẽ không còn hai chữ "công phu" nữa, theo mình muốn đạt được thành tích tốt thì điều tiên quyết là lòng đam mê! Xin lỗi có gì ko phải bạn bỏ qua cho nhé! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 22/08/2014 11:23:21AM

Hôm nay hứa về gặp Haivan_vn mà bận việc kô về được, vậy hẹn hv đến tuần sau 2-9 về gặp nhau nhé!
Thành thật xin lỗi! ^:)^ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 22/08/2014 03:51:42PM
hi a diêp bl. vậy hẹn gặp a sau cũng ok. hihi a xem tạm con này của e nhé. cũng chuâmnrbij chinh chiến dc ùi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 22/08/2014 03:56:19PM
em này đây nè a diệp chỉ chờ có thể chinh chiến nữa thôi. nó đay ạ
http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0. (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.)
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 22/08/2014 03:59:31PM
có gì a cmment cho e với a nhé, những chú chim này giờ chỉ còn lại vài em nữa rồi a à.http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9798.0 (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9798.0)
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 24/08/2014 10:18:30PM
em này đây nè a diệp chỉ chờ có thể chinh chiến nữa thôi. nó đay ạ
[url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.[/url] ([url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9450.0.[/url])

Em này thuộc dạng lỳ lợm đây, dễ chơi, chim có bài bản, gù phóng, gù hậu cũng dai dẵng, chú H bỏ thời gian tập cho đàng hoàn mùa sau nó sẽ tung hết nước đấu với bổi rừng đó! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 24/08/2014 10:29:56PM
có gì a cmment cho e với a nhé, những chú chim này giờ chỉ còn lại vài em nữa rồi a à.[url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9798.0[/url] ([url]http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=9798.0[/url])

Những chú chim này cũng rất ổn nhưng cá nhân mình thì mình thích con thứ 2 hình (hv.jpg-hv3.jpg), con này rất có gian rừng (sát bổi) chú H cố gắng chăm sóc cho tốt nhé! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 25/08/2014 12:06:21PM
Dạ. e cảm ơn a diệp nhiều. con hv-hv3 và con topic a nói đều là 1con đó a.top trước là lúc e mới nhặt ở vườn khi mua gió về. Còn top bên dưới ma số 2 là nó khi nó được 1thang lòng. Giờ nó k đẹp như trước ui a ah. Nhưng hy vọng ngày nào đó dc di gác cu cùng a.de e nó học hỏi những con mồi của a.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 25/08/2014 07:05:33PM
Đừng có hy vọng ở a quá mà thành thất vọng đấy, a cũng mới chơi cu cò đây thôi chưa có nhiều kinh nghiệm đâu chú Hải, a cũng mong có ngày giao lưu với chú để trao đổi học hỏi thôi!
Mầy con mồi của a cũng bình thường nó ko phải là những con chim hay, nhưng chúng có những điểm a thích, hợp ý của a, vậy là ổn rồi!
Chú Hải đoàn xem trong dàn bổi của a có một con gù dỡ cánh, chú có biết là con nào kô? Cứ đưa ra chính kiến của mình, đừng ngại! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 25/08/2014 07:47:43PM
Con gù dở cánh có phải là con Sấm đồng ko Bác.? Hôm nào wa tới Đateh nhớ Alo nha B...Mong được gặp!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 25/08/2014 08:51:47PM
hj a diệp. e thì làm sao mà đủ trình độ chém ha a.con cảm giác of e.e đoán bừa là e tho pha nếu k thì con ít quy sẽ có gu do canh . mà gu do cánh e k đoán dc a ah.hjhj.e con chim đâu fai vip đâu a.co dịp ae đi gác vài kèo với nhau.la vui lắm rồi ạ. đâu nhất thiết chim phải hay mới giao lưu với a được đúng k a.e rất vui khi dc gjao lưu cùng a và các ae cu cò. Còn chim e nuôi chim thật bra k hay lắm. Vì e mới chơi kinh nghiệm k có. tự mo.va nuôi trả i nghiệm ui tự Đức kết. học hỏi ae cũng dc chút ít. hjhj.chi sợ các a che e này kia nên k muốn cho e đi cùng học hỏi giao lưu.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 26/08/2014 04:26:51PM
Con gù dở cánh có phải là con Sấm đồng ko Bác.? Hôm nào wa tới Đateh nhớ Alo nha B...Mong được gặp!!!!!!!!!!!
Bạn đúng là cao thủ, chính xác con sấm đồng là con gù giở cánh mình bắt được hồi tháng 02/2013 tại xã Bù Gia Mập, lúc bằt nó cũng kô biết gù giở cánh vì bị đám cỏ che kô thấy nó gù giở cánh, đem về nuôi một thời gian khoảng 4 tháng, cặp chim vào cho gù chơi mới thấy nó gù giở cánh, vậy là để nuôi luôn mặc dù còn có khuyết điểm ở ngực hơi thiếu! Cảm ơn bạn nhiều vì có lời mời, nhưng mình đâu có sđt của bạn đâu mà đi ngang liên lạc được! :)) _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 26/08/2014 04:37:40PM
hj a diệp. e thì làm sao mà đủ trình độ chém ha a.con cảm giác of e.e đoán bừa là e tho pha nếu k thì con ít quy sẽ có gu do canh . mà gu do cánh e k đoán dc a ah.hjhj.e con chim đâu fai vip đâu a.co dịp ae đi gác vài kèo với nhau.la vui lắm rồi ạ. đâu nhất thiết chim phải hay mới giao lưu với a được đúng k a.e rất vui khi dc gjao lưu cùng a và các ae cu cò. Còn chim e nuôi chim thật bra k hay lắm. Vì e mới chơi kinh nghiệm k có. tự mo.va nuôi trả i nghiệm ui tự Đức kết. học hỏi ae cũng dc chút ít. hjhj.chi sợ các a che e này kia nên k muốn cho e đi cùng học hỏi giao lưu.
Không có gì đâu, chú đừng hiểu lầm anh nha, thật ra chim của a nuôi thì anh mới biết thôi chứ đố chú thì cũng làm khó cho chú rồi đúng kô chú Hải. Vì anh nghỉ đây cũng là một hình thức giao lưu cho vui, chú thông cảm nha! Việc anh em mình sẽ gặp và làm một kèo là đương nhiên rồi  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thú chơi cu cò này kô phân biệt giàu nghèo, tuổi tác và trên dưới đâu chú, nếu cùng sở thích, đâm mê, chân thành và có duyên thì a nghỉ sẽ bền lâu thôi. Hẹn gặp chú cuối tuần này nhé! bat tay _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 27/08/2014 03:28:06PM
hihi a diệp, giờ e mới trả lời lại cho a được. hi e cũng thấy và cùng quan điểm như a vậy ấy, chơi là trải nghiệm và đúc kết ra những vấn đề mà cái ngu cu cò chưa được rõ, còn học trên lý thuyết chỉ được phần nào, mà đôi khi lý thuyết sai là đằng khác. hihi a. cuối tuần này e k có ở nhà rồi a à, e đi du lịch cùng cơ quan mất rồi. như hôm bữa e đã trao đổi với a,có chăng là tuần sau nữa e có nhà a à, e có nhà a mà đi ngang hú em lúc nào cũng ok con gà đen ngay,kekeke. làm vài kèo với a cho nó vui. k con bổi lỡ đã nổi sung lắm rồi k có dịp được thử sức a à. e haivan_vn gửi lời nhắn nhủ tới a todiệpbl. chúc a có 1 ngày vui vẻ, và nhớ dưỡng mồi để bữa e về cho e sách lụp hộ a với nhé.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/08/2014 08:33:37PM
 Mình nghe bạn hỏi Hai_van minh coi lại hình mấy con chim của bạn mình có cảm giác là con Sấm đồng nên đoán bừa vậy thôi. Mình mới mất ĐT khi đang đi đánh cu, mà mấy hôm nay lại đang đi làm ở xa tạm thời đang sài Sim khuyến mãi chưa rảnh đi làm lại số chính thức được nên chưa giám gửi số cho bạn thứ 5 này về nếu làm lại được số Sim củ mình sẽ nhắn bạn (Để AE mình tiện liên lạc lâu dài).
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/08/2014 11:22:43PM
Mình nghe bạn hỏi Hai_van minh coi lại hình mấy con chim của bạn mình có cảm giác là con Sấm đồng nên đoán bừa vậy thôi. Mình mới mất ĐT khi đang đi đánh cu, mà mấy hôm nay lại đang đi làm ở xa tạm thời đang sài Sim khuyến mãi chưa rảnh đi làm lại số chính thức được nên chưa giám gửi số cho bạn thứ 5 này về nếu làm lại được số Sim củ mình sẽ nhắn bạn (Để AE mình tiện liên lạc lâu dài).
Chơi cu cò nếu có được cảm giác như bạn là rất tốt, bản thân mình cũng đang đi tìm cảm giác đó đây, cảm ơn  bạn đã chia sẽ, hẹn gặp lại! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 28/08/2014 10:27:50PM
Chiều Nay mới  về tới nhà đang lo mấy đứa "Con vợ 2."  _yahoo_phát hiện ra 1 E thổ rền Cà Lăm toàn tập đang cải Mồi sau 3 Tuần chinh phục được.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/08/2014 10:52:05PM
Dàn chim đẹp quá anh Diệp ơi  g_,

Hôm bữa em đi câu trên Đồng Nai 3, thuộc xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh thấy bổi khá nhiều và sung nữa. Anh biết chim trên đó hay dở thế nào không để vài bữa em chuẩn bị đồ nghề lên hốt trọn ổ tụi nó =))
Vậy 2-9 này chú C về BL hả vậy về thì điện cho anh nhém ae giao lưu tý rồi chú còn tranh thủ hốt ổ cu nữa chứ  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 08/09/2014 10:01:49AM
Tình hình mấy ngày nghỉ  có thu hoạch được em nào khá ko B??? Mình thì ko đc gì đáng nói
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: vampire89 trong 08/09/2014 11:48:29AM
Chúc mừng a vì đã sở hữu nhưng con chim hay, hợp ý mình. A lựa chim kỹ quá.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 08/09/2014 11:38:14PM
Tình hình mấy ngày nghỉ  có thu hoạch được em nào khá ko B??? Mình thì ko đc gì đáng nói
Mấy ngày nghỉ vừa rồi về thăm nhà đâu có đi đâu mà trời cũng mưa nên ở nhà dẫn vợ con đi chơi thôi, chắc cuối tháng 9 này mồi cứng lông mới ra trận được bạn à! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 08/09/2014 11:44:46PM
Chúc mừng a vì đã sở hữu nhưng con chim hay, hợp ý mình. A lựa chim kỹ quá.
Đằng nào cũng mất công đi đánh, nuôi và lựa chọn thì xin phép lựa kỹ một chút để sau này kô phải suy nghỉ nhiều đó bạn, giờ chỉ việc chăm sóc chờ đến ngày bọn nó nổi thôi, mấy ngày nay chúng nó sung lên đấu với nhau cả buổi nghe cũng sướng hai lổ tai  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: binhduong04 trong 09/09/2014 12:09:32PM
Bác có kinh nghiệm chọn mồi tốt thật, rất mong được giao lưu với bác.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/09/2014 10:48:59PM
Bác có kinh nghiệm chọn mồi tốt thật, rất mong được giao lưu với bác.
Mình cũng rất mong được giao lưu với Bác trong lĩnh vực cu cò này, để mãi được học hỏi và theo đuổi đam mê!!! bat tay ^:)^
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 10/09/2014 05:39:18PM
cụ diệp có mấy e cu ngon vãi hàng luôn. ai mà k muốn có dc những con chim như cụ. hehe.e haivan nè a.dua a xíu để a vui.kekek. lâu lâu làm vài e ai nhìn cũng thèm. keke cụ k soi kỹ. giang hồ đua đấy. hihi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/09/2014 07:08:24PM
cụ diệp có mấy e cu ngon vãi hàng luôn. ai mà k muốn có dc những con chim như cụ. hehe.e haivan nè a.dua a xíu để a vui.kekek. lâu lâu làm vài e ai nhìn cũng thèm. keke cụ k soi kỹ. giang hồ đua đấy. hihi
B nói đúng đấy dàn chim đấy mình cũng dang nằm mơ. Nhưng mãi vẫn chưa ra đấy. chim đẹp chuẩn Ko phải chỉnh
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/09/2014 07:49:52PM
cụ diệp có mấy e cu ngon vãi hàng luôn. ai mà k muốn có dc những con chim như cụ. hehe.e haivan nè a.dua a xíu để a vui.kekek. lâu lâu làm vài e ai nhìn cũng thèm. keke cụ k soi kỹ. giang hồ đua đấy. hihi
Cảm ơn chú H đã nhắc nhở, a cũng rất sợ "giang hồ" nên cố gắng cất kỹ. Nhưng cũng là hạn chế thôi chứ kô tuyệt đối được  50_ :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/09/2014 07:53:40PM
Tuần sau rảnh mình sẽ mượn máy chụp hình đưa thêm 1 lở lên nhờ các cụ và ae chém cho nó nhanh thành mồi trong mùa nắng này! ^:)^
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/09/2014 11:53:00AM
Đang Đợi ...!!!!!!1
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/09/2014 10:03:54PM
Thêm một con lỡ gáy giọng thổ đồng 2 hậu ròng, nhờ các cụ chém cho em nó nhanh thành mồi trong mùa bẩy này! Cảm ơn các cụ trước!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/09/2014 10:11:13PM
Thêm hình nữa nè!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/09/2014 10:14:45PM
Hình nó nữa nè các cụ!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/09/2014 10:34:49PM
E này cụ ko nên nuôi làm gì. Cụ nuôi ko đc đâu chuyển hộ khẩu E nó wa cho mình đi  :)) vì minh đang  rất là thiếu những con chim mà khi nhìn vào là đã thấy độ bền, bài bản cũng như nước chơi của E nó  :-bd wa mà chúc mừng cụ lại có một chiến binh thật thụ trong nay mai. Mà con này hơi chứng đó, nhưng với cụ thì tật chứng này ko thành vấn đề.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/09/2014 11:07:41PM
E này cụ ko nên nuôi làm gì. Cụ nuôi ko đc đâu chuyển hộ khẩu E nó wa cho mình đi  :)) vì minh đang  rất là thiếu những con chim mà khi nhìn vào là đã thấy độ bền, bài bản cũng như nước chơi của E nó  :-bd wa mà chúc mừng cụ lại có một chiến binh thật thụ trong nay mai. Mà con này hơi chứng đó, nhưng với cụ thì tật chứng này ko thành vấn đề.
Em này có chứng trong thời gian đầu đi tập mấy tháng vừa rồi, nhưng mình sẽ trị nó từ từ và tin sẽ thành công thôi cụ Cu_ĐL à, kô thể chuyển khẩu cho cụ được đâu vì con này là con mình đánh được từ mùa trước và chừa lại tập mồi đó, nuôi lâu rồi nên mến nó lắm  _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/09/2014 11:25:33PM

Em này có chứng trong thời gian đầu đi tập mấy tháng vừa rồi, nhưng mình sẽ trị nó từ từ và tin sẽ thành công thôi cụ Cu_ĐL à, kô thể chuyển khẩu cho cụ được đâu vì con này là con mình đánh được từ mùa trước và chừa lại tập mồi đó, nuôi lâu rồi nên mến nó lắm  _b_ _b_ _b_
Hic.. nhìn dàn bổi của B mà phát thèm. ko biết tới bao giở minh mới có duyên tuyển đc những con bổi như dzay nữa.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/09/2014 11:35:31PM

Em này có chứng trong thời gian đầu đi tập mấy tháng vừa rồi, nhưng mình sẽ trị nó từ từ và tin sẽ thành công thôi cụ Cu_ĐL à, kô thể chuyển khẩu cho cụ được đâu vì con này là con mình đánh được từ mùa trước và chừa lại tập mồi đó, nuôi lâu rồi nên mến nó lắm  _b_ _b_ _b_
Hic.. nhìn dàn bổi của B mà phát thèm. ko biết tới bao giở minh mới có duyên tuyển đc những con bổi như dzay nữa.
Cảm ơn cụ! Cụ lo làm gì cho mệt, chơi cu có này là có duyên thì mình sẽ gặp thôi! Mấy năm rồi mình cũng chịu khó lặng lội tìm kiếm và may mắn nữa mới bắt được mấy em này nuôi cho vui cửa vui nhà!
Chúc cụ sớm tìm được những chú chim vừa ý!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 12/09/2014 06:20:42AM
Em cũng khoái chiếc Lụp nhốt em nó nữa anh Diệp ơi, làm tỉ mỉ và đẹp lắm  :-bd
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 12/09/2014 07:03:20AM
Em cũng khoái chiếc Lụp nhốt em nó nữa anh Diệp ơi, làm tỉ mỉ và đẹp lắm  :-bd
Con này là con thổ lông vàng mà hôm a nói với chú đó chú C! Còn lụp này a đặt một ông a làm ở Đức Trọng - Lâm Đồng nhìn rất ưng ý!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: tonydung trong 12/09/2014 08:12:32AM
Khi nào về Bảo Lộc mong giao lưu cùng các Bác todiepbl, cugaybaoloc.... _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 12/09/2014 10:15:40AM
Khi nào về Bảo Lộc mong giao lưu cùng các Bác todiepbl, cugaybaoloc.... _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cảm ơn Bác tonydung đã quan tâm, rất mong được giao lưu cùng bác  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 12/09/2014 10:05:55PM
Tuần này cụ có về ko???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/09/2014 06:38:39AM
Tuần này cụ có về ko???
Tuần sau mới về cụ à! Tuần này bận việc kô về được! :-SS :-SS
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 13/09/2014 06:44:31AM
Vậy mà em cứ nghĩ tuần này anh về, tuần sau em cũng ráng đu đeo xem thế nào, chứ lỗi hẹn mấy lần rồi  :-S
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/09/2014 07:51:01AM
Vậy mà em cứ nghĩ tuần này anh về, tuần sau em cũng ráng đu đeo xem thế nào, chứ lỗi hẹn mấy lần rồi  :-S
Tuần này mình bận việc cơ quan đột xuất nên kô về được, kô sao đâu chú C chuyện cu cò này lúc nào rảnh rổi thì tán dóc nó mới khí thế được, hẹn gặp chú tuần sau! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 16/09/2014 11:53:05PM
KHI nào về ngang thì Alo làm chai nước cho đỡ " Mộng Năng" Nha!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 17/09/2014 12:10:03PM
KHI nào về ngang thì Alo làm chai nước cho đỡ " Mộng Năng" Nha!!!
Cuối tuần này về đi qua sẽ alo giao lưu, vui nha! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 18/09/2014 07:55:24PM
Về tới nhà chưa Bác??? Alo hoan hô Bố về me vui rùi nhaaaaa =)) =)) Đừng có _khotro_wa1 nha :d :d :d :d :d :d :d :d :d
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 19/09/2014 10:09:37AM
Về tới nhà chưa Bác??? Alo hoan hô Bố về me vui rùi nhaaaaa =)) =)) Đừng có _khotro_wa1 nha :d :d :d :d :d :d :d :d :d
Cảm ơn Đ! Tối qua về tới nhà lúc 8h10, gặp mưa to ở Di Linh ướt như chuột dưới cống chuôi lên! bat tay
Hẹn gặp lại nhé! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 19/09/2014 10:16:42AM
cụ diệp xem hộ e cái top e mới đăng với. có 2 con có con nào chơi được k với. keke hôm qua về có bị mưa k hả đại ka.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 19/09/2014 06:20:37PM
Mới phát hiện một e Thổ to dài kinh khủng. Mai phải học thế bạn dánh bắt e này bằng được
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/09/2014 11:57:36AM
Mới phát hiện một e Thổ to dài kinh khủng. Mai phải học thế bạn dánh bắt e này bằng được
Chúc bạn sớm thu phục được em nó nhé! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 22/09/2014 09:56:35PM
 
Mới phát hiện một e Thổ to dài kinh khủng. Mai phải học thế bạn dánh bắt e này bằng được
Chúc bạn sớm thu phục được em nó nhé! _b_ _b_ _b_
Bó tay rồi cụ ah. Đụng e nó đập dữ wa mồi mình chịu ko nổi. Đi về hôm wa tới giờ vẫn chưa nghe mồi chơi lại...
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 23/09/2014 12:00:54AM
Mới phát hiện một e Thổ to dài kinh khủng. Mai phải học thế bạn dánh bắt e này bằng được
Chúc bạn sớm thu phục được em nó nhé! _b_ _b_ _b_
Bó tay rồi cụ ah. Đụng e nó đập dữ wa mồi mình chịu ko nổi. Đi về hôm wa tới giờ vẫn chưa nghe mồi chơi lại...
Vậy thì tiếp tục chăm sóc mồi cho tốt, hẹn nó lại tuần sau tái đấu Đ nhé  :)) bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 23/09/2014 08:20:27AM

[/quote]
Vậy thì tiếp tục chăm sóc mồi cho tốt, hẹn nó lại tuần sau tái đấu Đ nhé  :)) bat tay
[/quote] Đi đụng nó nghe nó thúc( chụp-chụp Ô...), nó dập mà tê hết cả người. Để mai trực về mượn con đất của Ô E vô mới hy vọng được chứ 2 con mồi mình đi về sượng hết Rùi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 23/09/2014 03:02:30PM
Nghe thấy Đ nói con thổ này dữ dằn quá ta, hôm nào rảnh rổi xin tham chiến một kèo thử duyên số xem sao! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 23/09/2014 08:06:47PM
Nghe thấy Đ nói con thổ này dữ dằn quá ta, hôm nào rảnh rổi xin tham chiến một kèo thử duyên số xem sao! _b_
Chắc phải vậy thôi B Diệp ah!!! 2 con mồi của mình cùi bắp wa ko đủ tầm chơi với E nó rùi. Suốt 4 tiếng nó dập, kèm liên tục. Nó về đụng cây gù, chuyền cành gù. Chung cây với mồi đập e mồi suốt 4h mà ko chịu chung thế. Nghe E nó chơi mà mê wa. Tay chân tê hết!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 23/09/2014 08:18:42PM
cho e ke theo với các huynh.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 23/09/2014 10:32:17PM
cho e ke theo với các huynh.
Ok! Rất mong có sự tham chiến của chú H! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 25/09/2014 10:10:37AM
Chào Bác,E cũng mới mê môn này được mấy tháng.nhìn dàn chim của Bác phê quá.nhà E ở phú Riềng,,,,,E tên Điệp 36t,rất vui khi được giao lưu Cu cò với Bác.co´ dịp đi qua PR mời Bac ghé E chơi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 25/09/2014 07:27:38PM
cụ khắc điệp. nhìn đàn cu cu of a diệp.ui a nói thèm. e nghe mà buồn quá. Vì e có mấy e.ma toàn k ra thứ gì. Trước có mấy con tạm tạm. giờ lại làm lại từ đầu. cu diệp thứ 7 lên e làm 1,2 kèo cho vui.ok.cu khắc điệp nữa.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 26/09/2014 09:34:39AM
Bạn haivan ở đâu vậy nhỉ?
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 26/09/2014 09:58:30AM
e ở bp city cụ khắc điệp. e ở sao bong Đức liễu. nè a
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/09/2014 12:10:56AM
Chào Bác,E cũng mới mê môn này được mấy tháng.nhìn dàn chim của Bác phê quá.nhà E ở phú Riềng,,,,,E tên Điệp 36t,rất vui khi được giao lưu Cu cò với Bác.co´ dịp đi qua PR mời Bac ghé E chơi.
Chào bạn! Mình rất vui khi được bạn quan tâm và mời giao lưu, bạn cứ để lại số điện thoại, mình đi ngang phú riềng sẽ gọi và ae cùng _zoo_  bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 27/09/2014 06:37:17AM
Sô´ dđ của E :0975393979.hôm nay Bác co´ đi gac Cu kg vậy?
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/09/2014 02:39:57PM
Hôm nay có làm kèo nào ko Cụ??? Nghe nói về Sao Bọng mà, kết quả ra sao???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 28/09/2014 10:27:55AM
k được e nào a đông ơi. chim hay hqua 2ae đi mà k dụng gặp nó. mà lại gặp mưa. nên ae về nhà ng quen ngồi nc cu cò. mà nhìn con mồi long điền của a diệp chơi ác quá. Về vất hết đám lâu la ở nhà đi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 28/09/2014 12:39:06PM
 
k được e nào a đông ơi. chim hay hqua 2ae đi mà k dụng gặp nó. mà lại gặp mưa. nên ae về nhà ng quen ngồi nc cu cò. mà nhìn con mồi long điền của a diệp chơi ác quá. Về vất hết đám lâu la ở nhà đi.
Ngày hôm wa Đ cũng đi. Nhưng vô gặp hơn 15 cu thủ SG với khoảng 40 cu mồi vừa đất, cây, đờn cò   lên bãi mình hay đánh càn quét. Đ may mắn lắm bắt được 1 em đồng mà chim cũng ko giống ai( đang để dành nấu cháo cho cu con).
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/09/2014 01:57:27PM
k được e nào a đông ơi. chim hay hqua 2ae đi mà k dụng gặp nó. mà lại gặp mưa. nên ae về nhà ng quen ngồi nc cu cò. mà nhìn con mồi long điền của a diệp chơi ác quá. Về vất hết đám lâu la ở nhà đi.
Ae mình đi kô được là bình thường thôi, kô đụng chim hay + gặp nhiều yếu tố bất lợi quá: mồi còn lông non nhiều, chim rừng không sung, gặp người phá đám, đụng mưa to = đi về không. Nhưng cũng vui là được giao lưu cùng ae rất có ý nghĩa! Hẹn gặp chú một dịp khác nhé!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/09/2014 02:02:30PM
Hôm nay có làm kèo nào ko Cụ??? Nghe nói về Sao Bọng mà, kết quả ra sao???
Mình có đi giao lưu với ae ở đó nguyên ngày hôm qua, nhưng kết quả là về tay kô, vui vì được giao lưu với Hải và một số ae, mưa quá kô làm sao được đành họp lại tán dóc, giao lưu cu cò. Hẹn một ngày khác đẹp trời mình lại đến  thăm ae!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 28/09/2014 04:13:19PM
hi a. k được cu hqua nhưng được xem con mồi của a diệp. nghe về giờ vẫn còn ám ảnh về con mồi của đại ka diệp. quá hay. e ngồi nghe đếm thử. mà đếm k kịp. chơi như cái máy. chia lại e con đấy đi a diệp. bữa nào ae mình làm vài kèo tiếp có a mộng nữa.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 28/09/2014 04:13:57PM
hi a. k được cu hqua nhưng được xem con mồi của a diệp. nghe về giờ vẫn còn ám ảnh về con mồi của đại ka diệp. quá hay. e ngồi nghe đếm thử. mà đếm k kịp. chơi như cái máy. chia lại e con đấy đi a diệp. bữa nào ae mình làm vài kèo tiếp có a mộng nữa.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/09/2014 05:10:43PM
hi a. k được cu hqua nhưng được xem con mồi của a diệp. nghe về giờ vẫn còn ám ảnh về con mồi của đại ka diệp. quá hay. e ngồi nghe đếm thử. mà đếm k kịp. chơi như cái máy. chia lại e con đấy đi a diệp. bữa nào ae mình làm vài kèo tiếp có a mộng nữa.
OK chú H luôn! Hôm nào nắng ráo, cu rừng sung, anh sẽ qua chổ e và a mộng càn quét 1 - 2 ngày giao lưu nữa cho vui, còn chia thì kô được đâu chú; nó là con đầu tay của a đấy, có nó thì mới có 1 lũ bổi để nuôi và giới thiệu với ae cu cò như hôm nay đó!  :)) :)) :)) bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 28/09/2014 05:46:11PM
cụ cố gắng nuôi e nó đi. keke . bữa nào e qua mang về. kekeke.jhi nào e có con môi như con long điền của a nhỉ. chúc đại ka luôn vui . bữa nào cu cò với ae bp city.hjhj.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 29/09/2014 11:07:43PM
cụ cố gắng nuôi e nó đi. keke . bữa nào e qua mang về. kekeke.jhi nào e có con môi như con long điền của a nhỉ. chúc đại ka luôn vui . bữa nào cu cò với ae bp city.hjhj.
Ok chú H luôn, lúc nào rảnh việc thì a sẻ có mặt giao lưu với ae ngay để bổ sung thêm kinh nghiệm cho bản thân và được quen biết thêm nhiều ae cùng sở thích gần xa! Nuôi cu cò này theo a thấy ngoài kinh nghiệm của bản thân thì yếu tố kô thể thiếu là cái duyên của người chơi, nên chú H đừng phải lo nhiều; nếu chú có duyên với một con chim cu hay nào đó thì một ngày gần xa nào đó chú sẽ sở hữu được nó thôi, hảy có lòng tin nhé chú H!!! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 30/09/2014 06:32:26AM
Các cụ bên đó chơi vui wa. Chứ bên đây muốn tìm người có cùng sở thích kó lắm. Thành ra tay nghề cứ mãi lẹt đẹt. ko lên Lever được!!!!! ^:)^
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 30/09/2014 01:28:01PM
Các cụ bên đó chơi vui wa. Chứ bên đây muốn tìm người có cùng sở thích kó lắm. Thành ra tay nghề cứ mãi lẹt đẹt. ko lên Lever được!!!!! ^:)^
Ở đâu cũng có người chơi cu cò này mà Đông, quan trọng là có hợp tính nhau kô thôi! Còn nếu thật sự quá ít thì mình chịu khó gây dựng phong trào hoặc chịu khó đi xa giao lưu thôi! Chẳng lẻ cả huyện không có ai nuôi cu cò hay sao? Nếu thế thì nghỉ cũng buồn nhỉ! Bên này thì kô có thời gian mà ngồi tán dóc và đi giao lưu thôi, nếu có hết tuần này đến tuần liên tục cũng kô hết chổ đâu! :)) _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 30/09/2014 06:50:16PM
hi.a diệp. e mới ở nhà a mộng về ae ngồi 8.hjhj. đại ka mộng mới mua laptop vì khó chịu. keke.chua rửa. bữa nào a len ae rửa thể. hehe. lên thằng de tử e nó đuổi bắt gà ok chứ k hụt như bữa. Nó hỏi a đấy. keke . lên đi lần này có 4ae đi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 30/09/2014 06:53:50PM

Ở đâu cũng có người chơi cu cò này mà Đông, quan trọng là có hợp tính nhau kô thôi! Còn nếu thật sự quá ít thì mình chịu khó gây dựng phong trào hoặc chịu khó đi xa giao lưu thôi! Chẳng lẻ cả huyện không có ai nuôi cu cò hay sao? Nếu thế thì nghỉ cũng buồn nhỉ! Bên này thì kô có thời gian mà ngồi tán dóc và đi giao lưu thôi, nếu có hết tuần này đến tuần liên tục cũng kô hết chổ đâu! :)) _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
[/quote] Có chứ B nhưng mà ko hợp lắm, nên AE ít qua lại nhiều.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 30/09/2014 07:06:33PM
a đông bơi qua e.giao lưu với ae bên này. tuy trình độ k cao thủ nhưng ae giao lưu vui.a hỏi a diệp là biết. hehe
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 30/09/2014 09:10:48PM
Chắc chắn rồi trong một ngày gần nhất Mình sẽ qua đó chơi, giao lưu, học hỏi với AE bên đó!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 01/10/2014 12:09:00PM
Chắc chắn rồi trong một ngày gần nhất Mình sẽ qua đó chơi, giao lưu, học hỏi với AE bên đó!!!!
Ok! cụ Đông, hẹn một ngày gần nhất sẽ được giao lưu với cụ, ae rất mong chờ!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 01/10/2014 08:11:34PM
Ngày hôm nay buồn  wa!!! Cả 3 ngày Cty về kiểm tra mới song sớm tranh thủ lên gặp người xưa. Mồi chơi nhiệt tình wa mà người xưa đâu rồi!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 01/10/2014 11:34:57PM
Ngày hôm nay buồn  wa!!! Cả 3 ngày Cty về kiểm tra mới song sớm tranh thủ lên gặp người xưa. Mồi chơi nhiệt tình wa mà người xưa đâu rồi!!!!!
Nếu hôm nay kô thấy thì có 3 khả năng xảy ra đó Đ ơi, một là nó đi ăn xa kô về, hai là bị cu thủ nào bắt cho vào lồng, ba là bị súng hơi phào rồi, nếu gặp 2 trường hợp sau thì  :( :( :( lắm Đ ơi!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 02/10/2014 09:44:29AM
Hy vọng ko phải 2 trường hợp sau. Cuối tuần này rảnh lên thăm lại e nó coi sao đã, mất rồi thì buồn lắm vì lâu lắm rồi mới phát hiên ra con bổi hay như vậy!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 02/10/2014 01:58:23PM
Hy vọng ko phải 2 trường hợp sau. Cuối tuần này rảnh lên thăm lại e nó coi sao đã, mất rồi thì buồn lắm vì lâu lắm rồi mới phát hiên ra con bổi hay như vậy!!!!!
Cuối tuần nên tranh thủ lên tìm em nó xem sao! Mình cầu mong Đ sẻ có duyên với em Thổ này! Chiều mai mình về tới Đạ tẻh điện ra làm chai nước nha! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 02/10/2014 03:03:14PM
Ok đợi B!!!!!Nhớ gọi nha !!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 02/10/2014 03:36:17PM
tuần này lại về 1,2 hì hục ha đại ka. keke . sướng nhất đại ka ui.keke.mai e đi chấm điểm ui.buon thế.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 02/10/2014 04:01:12PM
tuần này lại về 1,2 hì hục ha đại ka. keke . sướng nhất đại ka ui.keke.mai e đi chấm điểm ui.buon thế.
Phải về mà gù...ù...ụ..ụ cho khéo cho hay chứ ko thì làm sao mà chịu đc 2 tuần ruồi mà...Hehehehehehehe (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 02/10/2014 06:48:11PM
Cảm ơn đã nhắc nhở, mình biết bổn phận của mình phải làm gì mà! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 02/10/2014 06:55:12PM
k được e nào a đông ơi. chim hay hqua 2ae đi mà k dụng gặp nó. mà lại gặp mưa. nên ae về nhà ng quen ngồi nc cu cò. mà nhìn con mồi long điền của a diệp chơi ác quá. Về vất hết đám lâu la ở nhà đi.
Chú H à, anh còn 2 con bổi mai mốt lên mồi còn chơi hơn con Long điền nữa đó, à mà chú chưa thấy con thổ bầu cây và con sấm đất của anh chơi mà, nghe sướng lổ tai lắm  _yahoo_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/10/2014 04:52:14PM
Về nhà cho gửi lời hỏi thăm Cu mái với 2 Cu con nha!!!!Sáng nay 10 giờ lên tim E nó mà vẫn ko thấy tăm hơi E nó đâu B Diệp ah!!! hỏi Dân gần đó thì họ nói ko có ai đi bẫy hết ( đường vô bãi đánh là đường độc đạo). Ko biết cội gốc của e nó ở đâu, có khi nào  hôm mình đánh trúng bãi ăn của e nó ko????Hôm nào rảnh phải lên sớm vùng gần gẩn đó đi dò thử coi E nó ở đâu. KO THỂ BỎ QUA E NÀY ĐC
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 04/10/2014 09:12:40PM
cụ diệp cứ để 2con bôi đấy. bữa nào e qua e mang về 1lan cho nhanh.keke.k giấu mất e k chịu đâu. keke.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 06/10/2014 05:33:06PM
Về tới nơi chưa?????Trời mưa to wa
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 06/10/2014 09:33:52PM
cụ diệp chắc gần về đến nơi rồi. keke.k biết  cụ ấy có say k nữa. hjhj.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 07/10/2014 12:17:59AM
Về tới nơi chưa?????Trời mưa to wa
Về tới an toàn rồi Đ à! Cảm ơn đã quan tâm!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 07/10/2014 08:17:31AM
Về tới an toàn rồi Đ à! Cảm ơn đã quan tâm!

Hôm qua em cũng nghe nói trên BL mưa dữ lắm, mà sao chuyến này anh không đi xe đò cho khỏe anh Diệp?
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 07/10/2014 09:55:39AM
Về tới an toàn rồi Đ à! Cảm ơn đã quan tâm!

Hôm qua em cũng nghe nói trên BL mưa dữ lắm, mà sao chuyến này anh không đi xe đò cho khỏe anh Diệp?
Cảm ơn chú C! Lâu lâu cũng phải luyện tay lái một chút chứ, tạo độ dẽo để còn đi đánh cu với ae chứ! Hôm qua đi đg cũng gặp mấy cơn mưa to nên về tới cơ quan cũng trể chú C à! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 09/10/2014 08:29:05PM
Mặc dù cây đang thay lông ngày hôm nay ghiền wa đem đi e nó chơi vẫn rất nhiệt. Cuối cùng đất xù bắt đc 3 bổi mặt dù là bổi nấu cháo thôi nhưng cũng đã ghiền waaaaaaaa :)) :)) :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/10/2014 10:06:32PM
Mặc dù cây đang thay lông ngày hôm nay ghiền wa đem đi e nó chơi vẫn rất nhiệt. Cuối cùng đất xù bắt đc 3 bổi mặt dù là bổi nấu cháo thôi nhưng cũng đã ghiền waaaaaaaa :)) :)) :)) :)) :)) :))
Chúc mừng Đ đã có mấy e để làm đc nồi cháo cho cu con  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/10/2014 08:29:42AM
Thêm nữa!
Sáng nay cho một em đồng sấm vào lụp chuẩn bị đi tập được rồi, không biết cuối tuần này cho ra rừng có chịu gáy không đây! 50_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Guhaucung trong 10/10/2014 08:51:47AM
Chim của bác D toàn hàng độc không mà bác bi quan thế, cứ phải chắc chắn 100% chứ sao lại  50_  :d
Chúc bác có niềm vui ngày cuối tuần !
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/10/2014 01:21:32PM

Chúc mừng Đ đã có mấy e để làm đc nồi cháo cho cu con  :)) :)) :))
[/quote Ngày hôm kia đi làm ngang bải đánh nghe chim rừng chơi dữ wa. Nên mặc dù mồi đang thay lông nhưng vì ghiền wa làm đại thử 1 kèo ko ngờ lại có kết quả đáng mừng như vậy, mặc dù ko lựa được e nào đáng để nuôi. Vào bải đánh 4 kèo đc tới 3 con vượt waa mong đợi của mình. Lâu lắm rồi mới được bữa chơi đã như ngày hôm wa...
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/10/2014 05:33:14PM
Chim của bác D toàn hàng độc không mà bác bi quan thế, cứ phải chắc chắn 100% chứ sao lại  50_  :d
Chúc bác có niềm vui ngày cuối tuần !
Cảm ơn cụ Guhaucung nhiều! Cu gáy kô biết thế nào nên mới cầu nay 50:50, vì có khi ở nhà nó gáy như điên nhưng đem ra rừng nó câm như hến nên có lúc cũng bi quan cụ à, mình chỉ chắc chắn khi nào qua đợt huấn luyện đầu tiên thành công thôi!  :)) bat tay
Chúc cụ vui! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/10/2014 06:00:09PM
Ngày mai cụ có đi làm kèo nào ko????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/10/2014 07:11:34PM
Ngày mai cụ có đi làm kèo nào ko????
Có nhưng chỉ đi dợt 2 con bổi lở thôi! Nếu đụng phải chim hay thì mới về lấy mồi đi Đ à! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/10/2014 07:50:17PM
Ngày mai đi trực!!! với lại chim đang thay lông cũng ko dám đi nhiều.Chứ cũng ghiền lắm rồi!!!Mai đi may mắn nha!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/10/2014 10:31:57PM
Ngày mai đi trực!!! với lại chim đang thay lông cũng ko dám đi nhiều.Chứ cũng ghiền lắm rồi!!!Mai đi may mắn nha!!!!
Đi cho đở ghiền thôi Đ ơi! Đ hay quá ta khuyên người ta bỏ đừng nuôi mà người ta lại giữ lại một con để nuôi mà còn cảm ơn nữa kìa  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/10/2014 07:36:43AM

[/quote]
Đi cho đở ghiền thôi Đ ơi! Đ hay quá ta khuyên người ta bỏ đừng nuôi mà người ta lại giữ lại một con để nuôi mà còn cảm ơn nữa kìa  :)) :)) :))
[/quote] Người ta cảm ơn B đó nhưng có lẽ người ta chèn trích dẫn nhằm đó.!!! :)) :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/10/2014 05:07:01PM
Ngày mai đi trực!!! với lại chim đang thay lông cũng ko dám đi nhiều.Chứ cũng ghiền lắm rồi!!!Mai đi may mắn nha!!!!
Chiều nay đi một kèo mới về, gặp 1 e thổ chơi thúc dập tạm tạm ở ngoài còn khi về tán mồi thì lại bị câm, đất rước cũng kô rớt, lúc đó ước gì có cây súng hơi cho nó một phát  :)) :)) :)), đó là nay mồi cây thổ bầu còn lông ống ê người chơi sìu và đất cũng rớt lông mình đợt cuối, mất toi 1,5 giờ kô làm gì được 2 ae về thôi. Sáng mai đi đánh bãi khác! Chào cụ Đ, hẹn gặp lại! bat tay :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/10/2014 05:32:07PM
Sáng nay đi kiểm tra lưới nghe một con thổ sấm, tiếng rất tốt đang thúc cầm canh ngày mai vô thịt e nó mới được!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/10/2014 06:23:53AM
Sáng hôm qua đi lòng vòng mấy bãi ngoài Phú nghĩa đụng toàn loại cùi bắp, kô sung; chiều đi Đăk Ơ cùng với thằng em đi lượn vòng gặp được 2 con cực đĩnh, bài bản, tốc độ; 1 thổ sấm 2 hậu ròng, em nó về đấu 1,5 giờ mới sáp tàn vừa lúc bồ cắt sạt vế thề là chim rừng cũng trốn, chim mồi cũng nhảy luôn; trên đường về gặp 1 em thổ đồng 1 hậu gáy lớn tiếng nghe đã lổ tai, 2 ae đeo đánh nó không về, lúc đó 5h30 chiều rồi nó bay về cội vậy là 2 nhắm hường đua theo cuối cùng 6h15 cũng tìm được cội ngủ. Giao mồi lại cho đứa e trong tuần này thế nào nó cũng cho 2 e này vào lồng nuôi, nghỉ tới mà sướng!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 13/10/2014 01:04:10PM
Sáng hôm qua đi lòng vòng mấy bãi ngoài Phú nghĩa đụng toàn loại cùi bắp, kô sung; chiều đi Đăk Ơ cùng với thằng em đi lượn vòng gặp được 2 con cực đĩnh, bài bản, tốc độ; 1 thổ sấm 2 hậu ròng, em nó về đấu 1,5 giờ mới sáp tàn vừa lúc bồ cắt sạt vế thề là chim rừng cũng trốn, chim mồi cũng nhảy luôn; trên đường về gặp 1 em thổ đồng 1 hậu gáy lớn tiếng nghe đã lổ tai, 2 ae đeo đánh nó không về, lúc đó 5h30 chiều rồi nó bay về cội vậy là 2 nhắm hường đua theo cuối cùng 6h15 cũng tìm được cội ngủ. Giao mồi lại cho đứa e trong tuần này thế nào nó cũng cho 2 e này vào lồng nuôi, nghỉ tới mà sướng!!!
Cụ cứ ráng bắt 2 e nó vô lồng đi rồi coi e nào OK1 thì chia lại cũng được ha  :)) :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/10/2014 11:32:55PM
Sáng hôm qua đi lòng vòng mấy bãi ngoài Phú nghĩa đụng toàn loại cùi bắp, kô sung; chiều đi Đăk Ơ cùng với thằng em đi lượn vòng gặp được 2 con cực đĩnh, bài bản, tốc độ; 1 thổ sấm 2 hậu ròng, em nó về đấu 1,5 giờ mới sáp tàn vừa lúc bồ cắt sạt vế thề là chim rừng cũng trốn, chim mồi cũng nhảy luôn; trên đường về gặp 1 em thổ đồng 1 hậu gáy lớn tiếng nghe đã lổ tai, 2 ae đeo đánh nó không về, lúc đó 5h30 chiều rồi nó bay về cội vậy là 2 nhắm hường đua theo cuối cùng 6h15 cũng tìm được cội ngủ. Giao mồi lại cho đứa e trong tuần này thế nào nó cũng cho 2 e này vào lồng nuôi, nghỉ tới mà sướng!!!
Cụ cứ ráng bắt 2 e nó vô lồng đi rồi coi e nào OK1 thì chia lại cũng được ha  :)) :)) :)) :)) :))
Thế theo cụ Đ định giá thử xem mấy em này khi bắt được bỏ vào lồng? _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: manhngo trong 14/10/2014 12:23:02PM
Mình cũng ở Bình long hân hạnh làm quen a todiepbl  :d   , trước có 2 con mồi pro treo ở trước nhà bị mấy thằng cờ hó nó vào hốt mất xác chán tới giờ tính chơi lại ,2 em đấy ra rừng búng tay là gù chỉ việc tìm chỗ núp nghĩ lại vẫn còn tiếc , bác todiepbl  quá trời ku chia cho e 1 con với :D hehe  (*)(*)
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cu gáy_ Tây Nguyên trong 14/10/2014 12:31:46PM
Dàm chim nhà cụ cũng dữ dằng quá hen  :d kiểu này đãi thóc cũng mệt cụ nhỉ  =))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/10/2014 03:17:39PM
Mình cũng ở Bình long hân hạnh làm quen a todiepbl  :d   , trước có 2 con mồi pro treo ở trước nhà bị mấy thằng cờ hó nó vào hốt mất xác chán tới giờ tính chơi lại ,2 em đấy ra rừng búng tay là gù chỉ việc tìm chỗ núp nghĩ lại vẫn còn tiếc , bác todiepbl  quá trời ku chia cho e 1 con với :D hehe  (*)(*)
Cảm ơn Bạn quan tâm! Mình chỉ để nuôi những em này thôi! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/10/2014 03:20:18PM
Dàm chim nhà cụ cũng dữ dằng quá hen  :d kiểu này đãi thóc cũng mệt cụ nhỉ  =))
Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 14/10/2014 07:55:50PM

Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
[/quote]ỦA làm kiểm lâm chứ đâu có làm nông đâu mà nhiều thóc dữ dzậy hen!!! :)) :)) :)) :)) :))
Thế theo cụ Đ định giá thử xem mấy em này khi bắt được bỏ vào lồng? _b_
[/quote] Cụ có con cụ gả thì cụ thách cưới sao cho khéo chứ phải vậy ko nà!!! :d :d :d :d :d
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cu gáy_ Tây Nguyên trong 14/10/2014 08:03:16PM
Dàm chim nhà cụ cũng dữ dằng quá hen  :d kiểu này đãi thóc cũng mệt cụ nhỉ  =))
Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
Đúng rồi cụ ợ. Miễn là cái bụng mình ưng bao lâu mình cũng đãi thóc cụ nhỉ  :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/10/2014 11:09:04PM

Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
ỦA làm kiểm lâm chứ đâu có làm nông đâu mà nhiều thóc dữ dzậy hen!!! :)) :)) :)) :)) :))
Thế theo cụ Đ định giá thử xem mấy em này khi bắt được bỏ vào lồng? _b_
[/quote] Cụ có con cụ gả thì cụ thách cưới sao cho khéo chứ phải vậy ko nà!!! :d :d :d :d :d
[/quote]
Cu cò từ lúc bén duyên với nó đến giờ chưa đc một đồng nào, biết ? mà nói, chỉ biết bắt được về xem thấy ưng bụng là nuôi chết bỏ, thông cảm nhé cụ Đ!!! bat tay :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/10/2014 11:13:49PM
Dàm chim nhà cụ cũng dữ dằng quá hen  :d kiểu này đãi thóc cũng mệt cụ nhỉ  =))
Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
Đúng rồi cụ ợ. Miễn là cái bụng mình ưng bao lâu mình cũng đãi thóc cụ nhỉ  :)) :))
Cụ Cao chỉ được cái nói chuẩn! Hay + đẹp = nuôi chết bỏ  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: manhngo trong 15/10/2014 11:16:30AM
Híc , nghe bác nói thế là mình biết đam mê cỡ nào rồi , ko chia được em nào thôi đành chia tay trong mưa   :( :(
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 15/10/2014 09:06:01PM

Cảm ơn cụ Cao! Mấy em nó do chính tay mình lựa chọn nên dù đãi thóc bao lâu cũng kô mệt cụ à! :)) :)) :))
ỦA làm kiểm lâm chứ đâu có làm nông đâu mà nhiều thóc dữ dzậy hen!!! :)) :)) :)) :)) :))
Thế theo cụ Đ định giá thử xem mấy em này khi bắt được bỏ vào lồng? _b_
Cụ có con cụ gả thì cụ thách cưới sao cho khéo chứ phải vậy ko nà!!! :d :d :d :d :d
[/quote]
Cu cò từ lúc bén duyên với nó đến giờ chưa đc một đồng nào, biết ? mà nói, chỉ biết bắt được về xem thấy ưng bụng là nuôi chết bỏ, thông cảm nhé cụ Đ!!! bat tay :)) :)) :))
[/quote]Mình cũng vậy mà thôi. Là thú chơi và là niềm đam mê mà cụ!!!!Khi wen với cụ mình cảm thấy có gì đó rất hay ở cụ. bat tay bat tay bat tay Mà 2 E đó đã tóm đc E nào chưa????Tóm đc nhớ báo liền nha!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 15/10/2014 10:17:05PM
Sáng nay thằng đệ ra báo nó mới hạ thủ được một em thổ pha khá lớn tiếng, hình đẹp chuẩn, cườm chuẩn, nước chơi dặm kèm gù đầy đủ, đặc biệt là gù cà lăm ròng, để chiều mai rảnh việc chạy vào xem nó nói có đúng kô, nếu đúng lại có chim hay để nuôi nữa đó Đ à!  _yahoo_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 15/10/2014 10:24:43PM
đề nghị cụ todiep chuyển e bôi đó cho e nuôi nhanh lên lắm. lên ui e đưa lại. k thì keu thằng de tu a bán 2xi cho e đi. keke
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 15/10/2014 10:31:12PM
Nếu đúng thì a phải nuôi nó để ngắm và nghiên cứu chứ kô chuyển cho chú đc đâu! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 15/10/2014 10:46:49PM
cu mà k đưa e . bữa nào e qua e mang về hết. keke nuôi  chi nhiều. keke
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 16/10/2014 08:06:29AM
cu mà k đưa e . bữa nào e qua e mang về hết. keke nuôi  chi nhiều. keke
Chú nhắm lấy được thì cứ sang mà lấy! ha ha ha...
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaycuomsa trong 16/10/2014 12:26:30PM
nhìn dàn chim của bác là niềm mơ ước của bao anh em chơi chim cu gáy chúc mừng bác  _zoo_ _zoo_ con nào cũng đẹp  ^:)^
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 16/10/2014 01:14:51PM
Sáng nay thằng đệ ra báo nó mới hạ thủ được một em thổ pha khá lớn tiếng, hình đẹp chuẩn, cườm chuẩn, nước chơi dặm kèm gù đầy đủ, đặc biệt là gù cà lăm ròng, để chiều mai rảnh việc chạy vào xem nó nói có đúng kô, nếu đúng lại có chim hay để nuôi nữa đó Đ à!  _yahoo_ _b_
Để Đ nuôi ah??? ráng tìm cho Đ mấy E khá khá chút để mai mốt còn có mồi hay đi chiến với Cụ chứ !!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 16/10/2014 04:14:32PM
nhìn dàn chim của bác là niềm mơ ước của bao anh em chơi chim cu gáy chúc mừng bác  _zoo_ _zoo_ con nào cũng đẹp  ^:)^
Dàn chim của bạn cugaycuomsa cũng đâu có thua ai! Nhìn mà hoa hết cả mắt, toàn hàng khó kiếm! Chúc mừng chúc mừng!!! :)) :)) :)) bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 16/10/2014 04:17:36PM
Sáng nay thằng đệ ra báo nó mới hạ thủ được một em thổ pha khá lớn tiếng, hình đẹp chuẩn, cườm chuẩn, nước chơi dặm kèm gù đầy đủ, đặc biệt là gù cà lăm ròng, để chiều mai rảnh việc chạy vào xem nó nói có đúng kô, nếu đúng lại có chim hay để nuôi nữa đó Đ à!  _yahoo_ _b_
Để Đ nuôi ah??? ráng tìm cho Đ mấy E khá khá chút để mai mốt còn có mồi hay đi chiến với Cụ chứ !!!!
Vậy Đ ráng kiếm nhanh đi, để mai mốt đi đánh giao lưu nhé!!! :-w :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 16/10/2014 09:47:19PM

Vậy Đ ráng kiếm nhanh đi, để mai mốt đi đánh giao lưu nhé!!! :-w :)) :)) :))
[/quote]Ở đây mà cụ nói vậy thì bằng cụ đố Đ ah?? Nói thật với cụ là tìm nát nước rồi đc nhiêu đó !! Là hết lực rồi cụ ah!!!Bởi vậy mới làm phiền cụ săn dùm!!! bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 16/10/2014 11:19:33PM

Vậy Đ ráng kiếm nhanh đi, để mai mốt đi đánh giao lưu nhé!!! :-w :)) :)) :))
Ở đây mà cụ nói vậy thì bằng cụ đố Đ ah?? Nói thật với cụ là tìm nát nước rồi đc nhiêu đó !! Là hết lực rồi cụ ah!!!Bởi vậy mới làm phiền cụ săn dùm!!! bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay bat tay
[/quote]
Mới đi vào chổ thằng đệ xem con thổ gù cà lăm đó nhưng do tối trời rồi nên nhìn không được kỹ, với lại lông là còn te tua quá, chắc phải đợi một vài tuần nữa cho nó gọn gàng lại, xem kỹ lại thì mới quyết định có bắt về nuôi hay kô Đ à? Nếu kô được nữa thì để cho nó nuôi luôn! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 20/10/2014 06:20:45PM

Thanks cụ !!!! wen với cụ mới đc TG ngắn thôi mà Đ trải nghiệm đc nhiều còn hơn gần 3 năm thả bổi của mình nữa.!!! :-bd :-bd :-bd!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 21/10/2014 09:22:41AM
Vậy cụ ráng luyện công nhé! Một là luyện thành thần công  ^:)^, hai là bị tẩu hỏa nhập ma  :-SS
 =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 21/10/2014 09:49:59AM
ma chuẩn bị nhập rồi. keke
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 21/10/2014 06:39:48PM
Đang luyện dữ lắm đó chứ, mấy lâu nay  may có đồng đạo nên ko tẩu hỏa nhập ma thôi, chứ ko có ... cụ mình chẳng biết đi đâu về đâu. KO biết khi nào mới lên Lever đc Thanks Cụ !!!! =)) =)) =))Hôm nay vô coi lại e ngũ đoản đúng như cụ nói lông quy lưng nó có gì đó rất khác với dàn bổi còn lại.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 21/10/2014 11:36:39PM
Đang luyện dữ lắm đó chứ, mấy lâu nay  may có đồng đạo nên ko tẩu hỏa nhập ma thôi, chứ ko có ... cụ mình chẳng biết đi đâu về đâu. KO biết khi nào mới lên Lever đc Thanks Cụ !!!! =)) =)) =))Hôm nay vô coi lại e ngũ đoản đúng như cụ nói lông quy lưng nó có gì đó rất khác với dàn bổi còn lại.
Vậy là Đ cũng luyện được một thành công lực rồi đó, ráng lên bỏ công, thời gian sẽ luyện được bí cấp cu cò thì tương lai gần sẽ thành sư phụ thôi, mình sẽ trợ giúp nhưng nếu có truyền gì sai thì đừng có cố luyện mà bị tẩu hỏa nhập ma bức kinh mạch chết bỏ vợ con nha!  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 22/10/2014 05:03:10PM
Cứ 2 tuần lại có trợ lực mà có luyện sai 2 tuần sau luyên lại còn kịp ko sợ tẩu hỏa đâu  :)) :)) :)) :)) SAI CÓ NGƯỜI SỮA MÀ !!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 22/10/2014 10:40:28PM
Cứ 2 tuần lại có trợ lực mà có luyện sai 2 tuần sau luyên lại còn kịp ko sợ tẩu hỏa đâu  :)) :)) :)) :)) SAI CÓ NGƯỜI SỮA MÀ !!!!!!!!!!!
Nói cho đúng thì cu cò này là thú chơi cho vui thôi Đ à và để mình có thêm bạn bè cùng tán dóc nên những gì cần nghe thì nghe, những gì kô cần thì bỏ ngoài tai cho đầu óc thanh thản tập trung vào công việc chính là chuẩn nhất!  O:o  bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 24/10/2014 09:08:54PM
Ngày mai có làm kèo nào ko??????Ngày mai tính đi làm vài kèo ai ngờ cắt điện toàn tuyến phải đi làm bù. Thèm wa =((
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 24/10/2014 10:26:37PM
Sàng mai rảnh việc được buổi sáng kô đi xa, chắc mình đi bãi gần dợt 2 con lỡ thôi! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/10/2014 07:17:34PM
Sàng mai rảnh việc được buổi sáng kô đi xa, chắc mình đi bãi gần dợt 2 con lỡ thôi! _b_
kết quả đi dợt mấy e bổi thế nào rồi cụ ?????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/10/2014 09:13:38PM
Sàng mai rảnh việc được buổi sáng kô đi xa, chắc mình đi bãi gần dợt 2 con lỡ thôi! _b_
kết quả đi dợt mấy e bổi thế nào rồi cụ ?????
Kết quả là chẳng có gì, chim rừng kô gáy và mấy con của mình cũng kô gáy luôn, chán về luôn! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 28/10/2014 11:53:06AM
Mấy hom nay phát hiên một vài con bổi nghe giọng cũng khá lắm. Mà bân wa với lại mấy con mồi thay lông chưa song nên ko dám liều!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/10/2014 11:45:10PM
Mấy hom nay phát hiên một vài con bổi nghe giọng cũng khá lắm. Mà bân wa với lại mấy con mồi thay lông chưa song nên ko dám liều!!!
Hôm chủ nhật đi đánh cả buổi chiều, chỉ một kèo gặp con đồng sấm cũng khá nhưng đụng bồ cắt về thế là sẩy ăn! Sao mà chiều đó gặp nhiều bồ cắt thế tính sơ khoảng hơn 10 con, 2 ae chóng mặt luôn trên đường về đụng mưa lớn mà toàn nhìn nhau cười thôi! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 29/10/2014 08:01:16PM
Bên đó đi hay đụng bồ cắt wa vậy??? Ở bên này ít gặp lắm.Bồ cắt thì ít mà bổi hay cũng ít luôn.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 30/10/2014 12:39:20PM
Hôm chủ nhật đi đánh cả buổi chiều, chỉ một kèo gặp con đồng sấm cũng khá nhưng đụng bồ cắt về thế là sẩy ăn! Sao mà chiều đó gặp nhiều bồ cắt thế tính sơ khoảng hơn 10 con, 2 ae chóng mặt luôn trên đường về đụng mưa lớn mà toàn nhìn nhau cười thôi! :)) :)) :))

Chỗ bẫy của anh giờ nguy hiểm quá, nhiều Bồ Cắt vậy sơ sẩy chút là mệt luôn,  :(
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 30/10/2014 02:00:38PM
Hôm chủ nhật đi đánh cả buổi chiều, chỉ một kèo gặp con đồng sấm cũng khá nhưng đụng bồ cắt về thế là sẩy ăn! Sao mà chiều đó gặp nhiều bồ cắt thế tính sơ khoảng hơn 10 con, 2 ae chóng mặt luôn trên đường về đụng mưa lớn mà toàn nhìn nhau cười thôi! :)) :)) :))

Chỗ bẫy của anh giờ nguy hiểm quá, nhiều Bồ Cắt vậy sơ sẩy chút là mệt luôn,  :(
Đồng ý với chú Cường là nguy hiểm thật nhưng a đi đánh rất tỉnh vụ bồ cắt nên 3-4 năm nay 3 con mồi vẫn bình yên vô sự, lâu lâu chỉ bị sạt dọa thôi chứ mồi kô sao, vẫn chơi bình thường, mà những chổ nguy hiểm thì lại là nơi có những con chim hay nên đôi lúc phải liều chứ biết làm sao được hả chú?  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 30/10/2014 04:57:20PM
Phải coi đáng để liều ko cụ Ah!!!!Nhiều khi sơ ý rồi...lại Nếu như!!!!! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 30/10/2014 06:15:07PM
Phải coi đáng để liều ko cụ Ah!!!!Nhiều khi sơ ý rồi...lại Nếu như!!!!! :)) :)) :))
Phải liều thôi cụ Đ à! Nếu ko liều làm gì chiều nay bắt được 2 e, 1 sấm đồng, 1 thổ pha sấm hả. 2 em này bài bản tốt, đặc biệt em thổ pha sấm gù hậu như điên! Vui  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 30/10/2014 07:08:50PM

Phải liều thôi cụ Đ à! Nếu ko liều làm gì chiều nay bắt được 2 e, 1 sấm đồng, 1 thổ pha sấm hả. 2 em này bài bản tốt, đặc biệt em thổ pha sấm gù hậu như điên! Vui  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
[/quote]Cỡ dzậy thì mới đáng liều. Chứ liều mà để về thịt thì ko liều làm gì cụ ah!!!Mai có về ko???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 31/10/2014 01:42:22AM

Phải liều thôi cụ Đ à! Nếu ko liều làm gì chiều nay bắt được 2 e, 1 sấm đồng, 1 thổ pha sấm hả. 2 em này bài bản tốt, đặc biệt em thổ pha sấm gù hậu như điên! Vui  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Cỡ dzậy thì mới đáng liều. Chứ liều mà để về thịt thì ko liều làm gì cụ ah!!!Mai có về ko???
[/quote]
Mai còn bận việc cơ quan chắc sáng thứ 7 mới về được Đ à! Lúc nào về ngang sẽ ghé làm chai nước ha! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 31/10/2014 08:23:59AM

Phải liều thôi cụ Đ à! Nếu ko liều làm gì chiều nay bắt được 2 e, 1 sấm đồng, 1 thổ pha sấm hả. 2 em này bài bản tốt, đặc biệt em thổ pha sấm gù hậu như điên! Vui  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Cỡ dzậy thì mới đáng liều. Chứ liều mà để về thịt thì ko liều làm gì cụ ah!!!Mai có về ko???
Mai còn bận việc cơ quan chắc sáng thứ 7 mới về được Đ à! Lúc nào về ngang sẽ ghé làm chai nước ha! bat tay
[/quote]Ok đợi cụ!!! mà 2 e đó Đ có e nào ko cụ ???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 31/10/2014 11:47:41AM

Phải liều thôi cụ Đ à! Nếu ko liều làm gì chiều nay bắt được 2 e, 1 sấm đồng, 1 thổ pha sấm hả. 2 em này bài bản tốt, đặc biệt em thổ pha sấm gù hậu như điên! Vui  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Cỡ dzậy thì mới đáng liều. Chứ liều mà để về thịt thì ko liều làm gì cụ ah!!!Mai có về ko???
Mai còn bận việc cơ quan chắc sáng thứ 7 mới về được Đ à! Lúc nào về ngang sẽ ghé làm chai nước ha! bat tay
Ok đợi cụ!!! mà 2 e đó Đ có e nào ko cụ ???
Một em thổ pha sấm thì mình nuôi, còn con sấm đồng thì thằng đệ mang về nhà nuôi cột dây luôn rồi! Mình phải nuôi con thổ này và xem cho kỹ một thời gian nữa thì mới quyết định nuôi hay ... được Đ à! con này cũng có điểm lạ là có một chấm trắng ở mi mắt trên bên phải nhìn cũng hay hay! _b_
[/quote]
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 31/10/2014 01:21:20PM
 Nghe bùn wa... !!!!!! :( :( :(
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 31/10/2014 10:44:24PM
Nghe bùn wa... !!!!!! :( :( :(
Bùn làm gì Đ, nếu có duyên thì có một ngày nó sẽ tự tìm đến nhà Đ nhờ Đ chăm sóc nó thôi! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 31/10/2014 11:39:51PM
 Ở đâu chứ ở đây tình hình bắt bổi như hiện nay thì có  mở trại tập trung cũng ko nên duyên nổi rồi cụ ah!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/11/2014 08:57:32AM
 Hôm nay còn ở nhà mai mới qua lại cơ quan! và lại tiếp tục đi săn chim hay vào mùa săn rối! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/11/2014 09:07:46AM
Hôm nay còn ở nhà mai mới qua lại cơ quan! và lại tiếp tục đi săn chim hay vào mùa săn rối! :)) :)) :))
Nhem thèm người khác là ko tốt đâu nha!!!!!!!!!!!!! :)) :)) :))Cụ mà bắt được Đ cũng được nhờ!!!!! O:o O:o
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 03/11/2014 11:57:57AM
Hôm nay còn ở nhà mai mới qua lại cơ quan! và lại tiếp tục đi săn chim hay vào mùa săn rối! :)) :)) :))

Chờ anh cập nhật tình hình chiến sự ngày hôm nay, hi vọng là thành công mĩ mãn  _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/11/2014 12:39:26PM
Ngày hôm wa lên lại đi tìm cội của chup. chụp .Ô cả ngày luôn mà vẫn ko gặp lại e nó cụ ah!!! THÔI CHẮC HEO ĂN MẤT RUỒI!!!!!! =(( =(( =((
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/11/2014 07:26:43PM
Ngày hôm wa lên lại đi tìm cội của chup. chụp .Ô cả ngày luôn mà vẫn ko gặp lại e nó cụ ah!!! THÔI CHẮC HEO ĂN MẤT RUỒI!!!!!! =(( =(( =((
Sao xui quá vậy? Hay nó bị ních mất rồi  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/11/2014 07:44:34PM
Ngày hôm wa lên lại đi tìm cội của chup. chụp .Ô cả ngày luôn mà vẫn ko gặp lại e nó cụ ah!!! THÔI CHẮC HEO ĂN MẤT RUỒI!!!!!! =(( =(( =((
Sao xui quá vậy? Hay nó bị ních mất rồi  :)) :)) :))
KO rõ nữa nhưng đường vào đó Đ có hỏi thăm người dân thì người ta nói chẳng có ai vô tới đó đánh ngoài Đ cả. Xuốt 1 ngày từ 6h sang tới 5h30 chiều chỉ quần mổi thung đó với mấy đồi gần đó nữa  mà ko gặp e nó. Có gặp mấy e ko ra gì cũng ko thèm đánh luôn.  #:-S #:-S #:-S
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 04/11/2014 10:45:23PM
Chim cu chơi chụp chụp ô là nước thúc nhanh, tốc độ rút bổi nhanh, nước thúc này mình nghe rất hay và chim bổi rừng nghe tức lắm nên rất nhanh chung cây đấu với mồi lắm đó chú C! _b_ _b_ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 05/11/2014 01:00:18PM
Ô Bà mình nói tìm như tìm chim quả là chẳng sai!!!! mình tìm suốt 1 ngày muốn rạc dò luôn mà vẫn bặt vô âm tín!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 06/11/2014 03:08:30PM
Ô Bà mình nói tìm như tìm chim quả là chẳng sai!!!! mình tìm suốt 1 ngày muốn rạc dò luôn mà vẫn bặt vô âm tín!!!!!!
Vậy cụ nên bỏ thời gian tìm thêm lần nữa xem sao? Theo mình thì con này kô phải cội ở vùng đó mà chỉ đi ăn ngang qua nên mới kô tìm thấy đó mà! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 06/11/2014 06:38:50PM
Ô Bà mình nói tìm như tìm chim quả là chẳng sai!!!! mình tìm suốt 1 ngày muốn rạc dò luôn mà vẫn bặt vô âm tín!!!!!!
Vậy cụ nên bỏ thời gian tìm thêm lần nữa xem sao? Theo mình thì con này kô phải cội ở vùng đó mà chỉ đi ăn ngang qua nên mới kô tìm thấy đó mà! _b_
Sáng nay tính lên đó nữa nhưng tối wa mưa to wa mà sáng ra tìm bộ giáp để len rừng mà tìm ko ra nên đành ở nhà!!!Để coi cuối tuần này rảnh lên lại lần nữa xem sao!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 09/11/2014 10:24:41AM
Tình hình 2 ngày cuối tuần có khả quang ko cụ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: dinhhai trong 09/11/2014 12:01:36PM
Thêm một con lỡ gáy giọng thổ đồng 2 hậu ròng, nhờ các cụ chém cho em nó nhanh thành mồi trong mùa bẩy này! Cảm ơn các cụ trước!
bác D có clip giọng con này ko cho e tham khảo với vì chưa nghe giọng thổ đồng bao giờ ? trên youtobe thì đầy nhưng e ko biết người ta đúng hay sai , thân chào
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/11/2014 10:58:49PM
Thêm một con lỡ gáy giọng thổ đồng 2 hậu ròng, nhờ các cụ chém cho em nó nhanh thành mồi trong mùa bẩy này! Cảm ơn các cụ trước!
bác D có clip giọng con này ko cho e tham khảo với vì chưa nghe giọng thổ đồng bao giờ ? trên youtobe thì đầy nhưng e ko biết người ta đúng hay sai , thân chào
Mình chưa quay clip em này được, trên youtube có clip thổ đồng đó bạn ví dụ: clip của cugayquangngai (cụ Duy) hay clip của HoangĐL (cụ Hoàng) đều là giọng thổ đồng rất hay đó bạn! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/11/2014 11:18:05PM
Tình hình 2 ngày cuối tuần có khả quang ko cụ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ngày cuối tuần này lại mo rồi Đ à, tìm được con khá, hay đúng là chảy máu mắt luôn đó! Mệt hết cả người  #:-S #:-S #:-S
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/11/2014 05:53:36PM
 Đúng rùi chứ dễ có bổi hay thì nói làm gì nữa!!!!! Đ thịt cả trăm con có dư rồi mà đã có con nào khá đâu chứ chưa nói tới hay!!!! Tìm được con hay chua lắm cụ ah!!! Cả ngày hôm qua từ 5h sáng là lên tới bãi đánh rồi đi dạo gần hết cả khu vực đó muốn rạc cẳng luôn mà vẫn ko thấy tăm hơi E nó đâu hết cụ ah! :( :( :( Chắc là vỡ mộng thôi!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: dinhhai trong 10/11/2014 10:56:10PM
chắc hai bác chưa có duyên gặp bổi hay đừng có nóng 2 bác ah từ từ nồi cháo cũng nhừ haaa =)) _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/11/2014 11:37:35PM
chắc hai bác chưa có duyên gặp bổi hay đừng có nóng 2 bác ah từ từ nồi cháo cũng nhừ haaa =)) _zoo_
Xin thưa cụ là tinh thần cố tìm bổi hay là có thừa (kô bao giờ nóng và bỏ cuộc) lâu lâu mới gặp được 1 con và chưa chắc đã thu phục được nó nhưng mình vẫn có lòng tin cụ à vì nấu cháo lâu rồi, nhừ lắm rồi! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/11/2014 07:43:04AM
chắc hai bác chưa có duyên gặp bổi hay đừng có nóng 2 bác ah từ từ nồi cháo cũng nhừ haaa =)) _zoo_
Xin thưa cụ là tinh thần cố tìm bổi hay là có thừa (kô bao giờ nóng và bỏ cuộc) lâu lâu mới gặp được 1 con và chưa chắc đã thu phục được nó nhưng mình vẫn có lòng tin cụ à vì nấu cháo lâu rồi, nhừ lắm rồi! :)) :)) :))
Chuẩn ko cần chỉnh. Một khi đã thấy được mục tiêu phải theo cho bằng được, có ngày nó sẽ nhập hộ khẩu nhà mình thôi!!!! :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/11/2014 12:30:24PM
chắc hai bác chưa có duyên gặp bổi hay đừng có nóng 2 bác ah từ từ nồi cháo cũng nhừ haaa =)) _zoo_
Xin thưa cụ là tinh thần cố tìm bổi hay là có thừa (kô bao giờ nóng và bỏ cuộc) lâu lâu mới gặp được 1 con và chưa chắc đã thu phục được nó nhưng mình vẫn có lòng tin cụ à vì nấu cháo lâu rồi, nhừ lắm rồi! :)) :)) :))
Chuẩn ko cần chỉnh. Một khi đã thấy được mục tiêu phải theo cho bằng được, có ngày nó sẽ nhập hộ khẩu nhà mình thôi!!!! :)) :)) :)) :))
Nhập được nó vào hộ khẩu rồi mà quá trình nuôi còn chưa chắc ăn nữa đó, mùa rồi mình đánh được 2 con cũng khá hay, tặng cho 2 thằng em nuôi đến tuần trước thì chúng vừa nổi lên gáy mạnh thì bị giang hồ để ý đua mất tiêu, chúng cùng báo cho mình biết tình hình hôm qua, mình cũng tiếc lắm nhưng kô biết làm sao, chỉ biết an ủi 2 đứa em đừng buồn thôi! :-SS :-SS :-SS
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/11/2014 05:39:10PM
Mất thì bó tay !!!! mà ko mất bổi hay chưa chắc đã thành chiến tướng!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/11/2014 11:23:22PM
Mất thì bó tay !!!! mà ko mất bổi hay chưa chắc đã thành chiến tướng!!!!
Cứ biết nó hay là nuôi, còn nó có trở thành chiến tướng hay kô thì do người nuôi, huấn luyện và trong đó có một phần may mắn nữa cụ Đ à! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 12/11/2014 08:52:42PM

[/quote]
Cứ biết nó hay là nuôi, còn nó có trở thành chiến tướng hay kô thì do người nuôi, huấn luyện và trong đó có một phần may mắn nữa cụ Đ à! _b_
[/quote]Bởi vậy mới nói!!!!!! :-$ :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 12/11/2014 09:44:07PM
Tuần sau mình mượn máy hình post em mới bắt lên nhờ các cụ chém cho nó mấy nhát, hôm nay nó cũng đứng lồng rồi, lông lá xếp ngay ngắn chắc chụp lên nhìn cũng được; kết nhất em này là cặp chân to giao long và một bông mắt phía trên bên phải nhìn thấy lạ  O:o O:o O:o
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 16/11/2014 08:05:05PM
Cả tuần nay đi Tập huấn mới về. Tuần này có về ko cụ ?????Đ Mới về nhìn dàn chim ko ai chăm nhìn thấy tội wa !!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 20/11/2014 05:38:49PM
Mấy hom nay sao vắng bóng wa dzậy???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 20/11/2014 10:15:00PM
Mấy hom nay sao vắng bóng wa dzậy???
Mấy hôm nay việc chuyên môn nhiều quá nên kô rảnh lên tham gia được Đ à! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 21/11/2014 07:59:52PM
Ngày mai có làm kèo nào ko cụ??Ngày mai chắc Đ lên trên đó tìm lại E nó một lần nữa coi thế nào !!!! Ko có thì coi như ko có duyên với hàng khủng rồi!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 22/11/2014 05:53:49PM
Cả ngày hom nay tìm vẫn ko thấy e nó cụ ah!!!! Nhưng bù lại làm được 2 nồi cháo cho cu con!!!! Hôm nay mà đem đất theo chắc thu hoạch cũng khá lắm. Nhưng đường đi xấu wa chỉ dám đem mỗi con cây đi mà chim về khá nhiều nhưng thấy cây như thấy hủi vậy!!! Có gặp 1 con Đồng pha chơi khá tốc độ có kèm, dập về đấu với mồi cả buổi nó cũng ko thèm nhảy mặc dù mồi phóng rước chơi khá nhiệt!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 23/11/2014 11:56:14PM
Cả ngày hom nay tìm vẫn ko thấy e nó cụ ah!!!! Nhưng bù lại làm được 2 nồi cháo cho cu con!!!! Hôm nay mà đem đất theo chắc thu hoạch cũng khá lắm. Nhưng đường đi xấu wa chỉ dám đem mỗi con cây đi mà chim về khá nhiều nhưng thấy cây như thấy hủi vậy!!! Có gặp 1 con Đồng pha chơi khá tốc độ có kèm, dập về đấu với mồi cả buổi nó cũng ko thèm nhảy mặc dù mồi phóng rước chơi khá nhiệt!!!!
Cả ngày hôm qua đi lùng khắp mấy bãi đánh cũng làm được 1 em thổ rặc khá, tới trưa gặp được 1 em thổ pha đồng tiếng tốt dập kèm gù như cái máy mà cứ đứng xa đấu kô về, đói quá về nhà thằng em ăn cơm xong định chiều vào hầu em nó nữa thì lại mưa kô đi được, quyết định ở lại để sáng nay vào tiếp thì nghe mấy đứa em nói con đó bể mồi rồi, anh có đánh nữa cũng kô làm gì được nó đâu, nó toàn về xa kô bao giờ dám xáp gần mồi đâu cả cây và đất đều như vậy, mình và đứa em bàn với nhau là phải bày ra chiêu cuối để xem thế nào. Vậy mà hiệu quả đến 15 giờ chiều nay em nó cũng phải giơ tay xin về đội của mình! Ui da, mừng hết lớn  _yahoo_. Sẳn đà 2 ae chuyển bãi khác làm tiếp kèo nữa lại thu phục được thêm 1 em thổ sấm trơn ròng, bài bản kô thua gì em thổ pha đồng mới bắt, 6 giờ chiều 2 ae về tới nhà vui mừng hả hê với chiến thắng  :)) :)) :)) chia ra mỗi đứa nuôi một con, còn e thổ rặc thì tặng cho bạn để mồi chài chầu cafe tối cùng nhau chém gió! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 24/11/2014 12:47:51PM
Vậy chúc mừng cụ nha!!!! Lại có bổi hay nữa rồi. Thấy ham wa!!!!!!  :-bd :-bd
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 24/11/2014 01:18:59PM
Vậy chúc mừng cụ nha!!!! Lại có bổi hay nữa rồi. Thấy ham wa!!!!!!  :-bd :-bd
Cảm ơn cụ Đ nha! Nhờ cũng chịu khó lùng sục 2 - 3 tuần rồi nay mới bắt được 2 e nó đó cụ à!  :)) _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 26/11/2014 01:52:06PM
Đ mà cứ nghe thổ rền với lại thổ sấm là lai  :-SS ah!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: dinhhai trong 27/11/2014 03:23:43PM
đang hóng xem hềnh mấy e thổ .... của bác D nè mau mau cho hềnh bác ơi haa
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/11/2014 10:17:35PM
đang hóng xem hềnh mấy e thổ .... của bác D nè mau mau cho hềnh bác ơi haa
Mình đang để 1-2 ngày nữa em nó lông lá xếp ngay ngắn rồi mới chụp hỉnh e nó đưa lên cụ à! _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/11/2014 10:40:55PM
đang hóng xem hềnh mấy e thổ .... của bác D nè mau mau cho hềnh bác ơi haa
Mình đang để 1-2 ngày nữa em nó lông lá xếp ngay ngắn rồi mới chụp hỉnh e nó đưa lên cụ à! _zoo_
Cụ đưa lên để chọc thèm Đ ah!!!!Hồi chiều Đ bắt đc 1 con ngoài rừng chơi khá lắm nhưng bắt cầm trong tay đúng là thất vọng toàn tập.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/11/2014 10:50:23PM
đang hóng xem hềnh mấy e thổ .... của bác D nè mau mau cho hềnh bác ơi haa
Mình đang để 1-2 ngày nữa em nó lông lá xếp ngay ngắn rồi mới chụp hỉnh e nó đưa lên cụ à! _zoo_
Cụ đưa lên để chọc thèm Đ ah!!!!Hồi chiều Đ bắt đc 1 con ngoài rừng chơi khá lắm nhưng bắt cầm trong tay đúng là thất vọng toàn tập.
Bạn đọc quan tâm có nhu cầu thì mình cứ đưa lên, còn ai đó thèm thì ..... ha ha ha
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/11/2014 11:20:51PM
Thèm thì chịu chứ giờ làm sao????Ngày mai cụ có về ko????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/11/2014 05:47:33AM
Thèm thì chịu chứ giờ làm sao????Ngày mai cụ có về ko????
Tuần này việc nhiều nên ở lại kô về cụ à, tranh thủ để làm cho xong chứ hết năm rồi!  _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 29/11/2014 08:33:06PM
KO về đồn lớn coi chừng du kích nó sịt đùng...... :)) :)) :)) :))!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 29/11/2014 11:38:02PM
KO về đồn lớn coi chừng du kích nó sịt đùng...... :)) :)) :)) :))!!!!!!!!
Vô tư đê  :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 02/12/2014 10:21:46PM
Mấy hom nay bận lắm ah???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/12/2014 05:50:24AM
Mấy hom nay bận lắm ah???
Việc cuối năm dồn nhiều lắm Đ ơi! Lo làm chẳng cu cò gì được hết, phải tạm ngưng đến qua tết mới rảnh lúc đó mới tiếp tục được! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 03/12/2014 10:29:03AM
keke cụ diệp lâu quá mới lại mò lên org nên chém với đại ka.keke e cũng dạo này chẳng để ý dc về cu cò nữa vì cuối năm công văn chất nhiều quá.hihi.bữa nào về làm với e ly cafe ở nhà a mộng nhé. a mọng dạo này đi nhiều lắm.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/12/2014 06:54:33PM
Mấy hom nay Đ cũng bận wa!!! Việc cuối năm nhiều wa. Đi làm nghe chim ngoài chơi khá căng rồi mà ko có thời gian đi !!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/12/2014 07:19:06PM
Mọi việc cơ quan đều tập trung vào tháng cuối năm này mà nên kô thể đi đâu được, và tháng trước mình cũng tranh thủ làm được 2 e rồi, đủ chỉ tiêu rồi nên nghỉ qua tết mới đi tiếp được! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/12/2014 07:22:39PM
keke cụ diệp lâu quá mới lại mò lên org nên chém với đại ka.keke e cũng dạo này chẳng để ý dc về cu cò nữa vì cuối năm công văn chất nhiều quá.hihi.bữa nào về làm với e ly cafe ở nhà a mộng nhé. a mọng dạo này đi nhiều lắm.
Chào chú H! cả tháng nay a kô về thăm nhà rồi vì công việc bận rộn quá! Lúc nào rảnh về thì sẽ ghé ngang gặp chú và a mộng là ly cafe vì cũng đang thèm lắm đây! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/12/2014 07:25:50PM
Mọi việc cơ quan đều tập trung vào tháng cuối năm này mà nên kô thể đi đâu được, và tháng trước mình cũng tranh thủ làm được 2 e rồi, đủ chỉ tiêu rồi nên nghỉ qua tết mới đi tiếp được! _b_
Chỉ tiêu vậy thôi ah?????Thu sếp làm thêm 1 E nữa đê!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/12/2014 07:30:50PM
Mọi việc cơ quan đều tập trung vào tháng cuối năm này mà nên kô thể đi đâu được, và tháng trước mình cũng tranh thủ làm được 2 e rồi, đủ chỉ tiêu rồi nên nghỉ qua tết mới đi tiếp được! _b_
Chỉ tiêu vậy thôi ah?????Thu sếp làm thêm 1 E nữa đê!!!!
Chỉ tiêu mùa này như vậy là quá ổn rồi Đ à! kô nên tham lam quá độ, cv kô xong thì ... ngóc đầu kô được đâu! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 05/12/2014 10:21:04PM
Tuần này có về ko cụ????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 07/12/2014 11:19:31PM
Tuần này có về ko cụ????
Tuần này có về nhưng đi bằng xe đò với lại lụp chụp nên giờ đã phải có mặt ở cơ quan rồi, mai họp, mệt quá! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 08/12/2014 10:38:13AM
về vội vàng ấy mà cụ đông ơi,keke.tranh thủ 1,2 hì hục hì hục nhỉ a diệp.kekekeke. cụ k ở lại tối hôm qua cn nghe cụ vinh chém ác động địa, e qua giao lưu thì dc nghe 1 cau xanh rờn, tao chỉ cần chim gáy nhiều là hay, gáy nhiều chim tao đi bẫy có chim tao bắt dc là ok rồi, k cần phải bài bản gì đâu. chém vậy thì chịu vì trường phái chỉ cần bát dc chim k cần chim hay dở. về phong thánh lến. khặc khặc bá đạo.làm e xem đá banh ở nhà mr mộng la mỏi miệng,ặc ặc. giờ mới biết chơi cu là như thế nào, chỉ biết cười khi ai đó nói về cu để e học hỏi mọi thứ.kekekeke
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 08/12/2014 11:34:27AM
về vội vàng ấy mà cụ đông ơi,keke.tranh thủ 1,2 hì hục hì hục nhỉ a diệp.kekekeke. cụ k ở lại tối hôm qua cn nghe cụ vinh chém ác động địa, e qua giao lưu thì dc nghe 1 cau xanh rờn, tao chỉ cần chim gáy nhiều là hay, gáy nhiều chim tao đi bẫy có chim tao bắt dc là ok rồi, k cần phải bài bản gì đâu. chém vậy thì chịu vì trường phái chỉ cần bát dc chim k cần chim hay dở. về phong thánh lến. khặc khặc bá đạo.làm e xem đá banh ở nhà mr mộng la mỏi miệng,ặc ặc. giờ mới biết chơi cu là như thế nào, chỉ biết cười khi ai đó nói về cu để e học hỏi mọi thứ.kekekeke
Chào chú Hải! Trưa hôm CN rồi a cũng gặp gở A Vinh ở nhà A Mộng và có nói chuyện cu cò cũng như đã được mời về nhà A Vinh chơi và coi cu cò rồi, sau khi tiếp xúc và trò chuyện có A Mộng tham gia, ý kiến a như thế này: A Vinh cũng mới chơi cu cò nhưng cũng là người rất có duyên bắt được những con chim khá, a Vinh có quan điểm chơi và cách nhìn nhận chim của riêng anh ấy, cái đó mình không thể áp đặt cho anh ấy được vì mỗi người có một cách chơi và cánh nhìn nhận về chim cu khác nhau, khi chơi lâu dần sẽ có cách nhìn nhận đúng đắn hơn, riêng anh chỉ trò chuyện và nêu ra những hiểu biết của mình khi được a vinh và a mộng hỏi đến, còn lại chỉ là nghe và không có ý kiến gì! Con người thì chín người mười ý  "nhân vô thập toàn" mà chú Hải, nếu mình thật sự đam mê cu cò và muốn học hỏi thì cách tốt nhất là nghe và chắc lọc những điều gì đúng để lấy làm của mình, còn các vấn đề khác thì cho qua, vậy là mọi người đều vui vẽ, cùng nhau tiến bộ! Chúc chú sức khỏe và thành công! Hẹn gặp lại chú! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 08/12/2014 02:11:27PM
Tuần này có về ko cụ????
Tuần này có về nhưng đi bằng xe đò với lại lụp chụp nên giờ đã phải có mặt ở cơ quan rồi, mai họp, mệt quá! _b_
Tính nhờ cụ mua dùm ít lá lợp lại mấy cái lụp. Với lại lâu wa có nhiều cái đang muốn học hỏi chút!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 08/12/2014 07:14:07PM
hehe a nói đúng ý e rồi đấy.a ấy chỉ cần bắt dc cu cu thôi chứ k fai là chơi sâu. nghe a ấy nói con tho sấm j do.chu k fai tho fa đồng . thấy vui e mới ngồi nghe và tam cùng a mộng cho vui keke.ok đại ka
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 08/12/2014 09:54:02PM
Tuần này có về ko cụ????
Tuần này có về nhưng đi bằng xe đò với lại lụp chụp nên giờ đã phải có mặt ở cơ quan rồi, mai họp, mệt quá! _b_
Tính nhờ cụ mua dùm ít lá lợp lại mấy cái lụp. Với lại lâu wa có nhiều cái đang muốn học hỏi chút!!!!!
Ok Đông! Đợt tới mình về nhớ nhắc mình sẽ mua dùm cho! Mình có biết gì cao siêu đâu mà học hỏi hả Đông, nhiều lúc hứng lên nói bừa chút cho vui đó mà chứ có biết gì đâu! Hôm nào mình về nữa sẽ ghé qua tán dóc cho vui!  bat tay  _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 08/12/2014 11:26:58PM
Cụ kiêm tốn wa!!!Đ còn phải học hỏi nơi cụ nhiều lắm. Còn nói bừa được như cụ thì Đ cũng thích nói bừa như dzậy lắm!!!!! :-j :-j
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/12/2014 05:30:33PM
Cụ kiêm tốn wa!!!Đ còn phải học hỏi nơi cụ nhiều lắm. Còn nói bừa được như cụ thì Đ cũng thích nói bừa như dzậy lắm!!!!! :-j :-j
Sáng nay xách lồng cây đi lang thanh một lúc thì chỉ nghe có một e thổ pha khá lớn tiếng trả lời thế là mình kiếm thế treo vậy là sau 30 phút mồi long điền và bổi đấu gù, em thổ nổi điên nhảy vào đá lụp và bị bắt, đem ra nhìn sơ thấy một con mắt bị lé xếch lên trên, thấy gù cũng được nên đem về nuôi thử xem vì mình chưa có con nào mắt lé hết! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 09/12/2014 08:10:12PM
Cụ kiêm tốn wa!!!Đ còn phải học hỏi nơi cụ nhiều lắm. Còn nói bừa được như cụ thì Đ cũng thích nói bừa như dzậy lắm!!!!! :-j :-j
Sáng nay xách lồng cây đi lang thanh một lúc thì chỉ nghe có một e thổ pha khá lớn tiếng trả lời thế là mình kiếm thế treo vậy là sau 30 phút mồi long điền và bổi đấu gù, em thổ nổi điên nhảy vào đá lụp và bị bắt, đem ra nhìn sơ thấy một con mắt bị lé xếch lên trên, thấy gù cũng được nên đem về nuôi thử xem vì mình chưa có con nào mắt lé hết! _b_
Nhìn rau gắp thịt ah???? Hàng độc rồi. Chúc mừng cụ!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/12/2014 01:46:45AM
Cụ kiêm tốn wa!!!Đ còn phải học hỏi nơi cụ nhiều lắm. Còn nói bừa được như cụ thì Đ cũng thích nói bừa như dzậy lắm!!!!! :-j :-j
Sáng nay xách lồng cây đi lang thanh một lúc thì chỉ nghe có một e thổ pha khá lớn tiếng trả lời thế là mình kiếm thế treo vậy là sau 30 phút mồi long điền và bổi đấu gù, em thổ nổi điên nhảy vào đá lụp và bị bắt, đem ra nhìn sơ thấy một con mắt bị lé xếch lên trên, thấy gù cũng được nên đem về nuôi thử xem vì mình chưa có con nào mắt lé hết! _b_
Nhìn rau gắp thịt ah???? Hàng độc rồi. Chúc mừng cụ!!!!!
Cảm ơn cụ! con này cũng thuộc dạng lé nhưng kô phải loại "nhìn rau gắp thịt" đâu cụ à! vì chưa có nên nuôi thử xem sao, nếu kô có tương lai thì cũng loại thôi Đ à! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/12/2014 09:03:31AM
Hôm wa Đ cũng đi làm được 1 e cháo dinh dưỡng. Đ ko có duôn với bổi hay rùi cụ ah!!!!! =((
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/12/2014 11:22:59AM
Hôm wa Đ cũng đi làm được 1 e cháo dinh dưỡng. Đ ko có duôn với bổi hay rùi cụ ah!!!!! =((
Chắc tại vì vùng chổ Đ ở không còn bổi hay đó thôi, nếu có chắc cũng bắt được thôi! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/12/2014 06:32:15PM
Có chứ ko phải ko có nhưng phải đi hơi xa. Mà giờ công việc, con cái lu bu wa chưa đi được!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/12/2014 07:21:27PM
Có chứ ko phải ko có nhưng phải đi hơi xa. Mà giờ công việc, con cái lu bu wa chưa đi được!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi xa thì cực rồi, còn phải tìm kiếm lùng sục ngóc ngách mới có, gặp rồi chưa chắc đã mang nó về được để bỏ vào lồng nuôi, đúng không Đ! Thôi thì hôm nào qua đây mình dẫn đi kiếm chim hay về mà nuôi! :)) :)) :)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/12/2014 08:00:42PM
Muốn đi lắm cụ ah!!!! Cũng phải vậy mới có chim chiến mai mốt tiếp cụ chứ!!!!! O:o O:o
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: donaldluc trong 10/12/2014 08:03:27PM
Anh Điệp có số điện thoại cho em xin khi nào gọi điện giao lưu cho vui nha anh.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/12/2014 10:38:23PM
Anh Điệp có số điện thoại cho em xin khi nào gọi điện giao lưu cho vui nha anh.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình tên là Diệp, sđt: 0968246158, rất sẳn sàng giao lưu với bạn! bat tay _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 12/12/2014 09:40:49PM
Có chứ ko phải ko có nhưng phải đi hơi xa. Mà giờ công việc, con cái lu bu wa chưa đi được!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi xa thì cực rồi, còn phải tìm kiếm lùng sục ngóc ngách mới có, gặp rồi chưa chắc đã mang nó về được để bỏ vào lồng nuôi, đúng không Đ! Thôi thì hôm nào qua đây mình dẫn đi kiếm chim hay về mà nuôi! :)) :)) :)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Đem >< Kiếm nha!!!! Wa mà Đem là mai wa ah!!! Chứ còn kiếm thì chua lắm ah!!!!! :d :d :d :d :d Ngày mai Đ đi dợt bổi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/12/2014 03:07:37PM

Đem >< Kiếm nha!!!! Wa mà Đem là mai wa ah!!! Chứ còn kiếm thì chua lắm ah!!!!! :d :d :d :d :d Ngày mai Đ đi dợt bổi.
Vậy thì cố gắng dợt nó cho nhanh thành mồi để tiếp tục đi tìm kiếm chim hay để thu phục, mình thích nhất tiến trình huấn luyện này đấy! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 13/12/2014 08:21:22PM
Trở trời hay sao cụ ah!!! Bổi chơi lơi lơi, mà chim rừng chơi cũng ko căng. Nhưng con bổi cũng chơi được vài chập.!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 13/12/2014 11:17:34PM
Trở trời hay sao cụ ah!!! Bổi chơi lơi lơi, mà chim rừng chơi cũng ko căng. Nhưng con bổi cũng chơi được vài chập.!!!!
Chim bên này cũng bị câm kô nghe rên 1 tiếng luôn!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 14/12/2014 10:21:44PM
Cũng dzậy ah!!!! THấy trở trời nhưng tại rảnh rổi được một ngày cũng cứ sách mấy e nó đi một chút cho đỡ ghiền với lại cho bổi đi hít hơi mà. :d :d!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 15/12/2014 03:06:33PM
Cũng dzậy ah!!!! THấy trở trời nhưng tại rảnh rổi được một ngày cũng cứ sách mấy e nó đi một chút cho đỡ ghiền với lại cho bổi đi hít hơi mà. :d :d!!!!!!!
Sáng hôm qua cũng cho em bổi đồng mới nổi ra rừng lần đầu tiên để em nó làm quen, tưởng nó không dám gáy, nhưng nghe bổi gáy em ra nước kèm gù phan liền, rút bổi ngon phết, nhưng bổi về lại kô đấu với nó mà bay qua con tập của ông bạn đi cùng mà cũng kô vào cội mà đứng ngoài đấu chay với con tập của ông bạn, mà con tập của ông bạn lại không có nước rút cứ chơi chay và thúc lợi cốt 30 phút nghe buồn ngủ quá chừng, đi về hỏi ông bạn ông lấy đâu ra con chim này vậy, ông ấy nói mượn của người bạn, mình nói ông đem trả gấp đi vì nó quá tệ, "tệ hơn vợ thằng đậu"  _khotro_nữa! Còn mình thì thấy cũng ổn đối với con tập của mình, thời gian tới phải siêng cho em nó đi rừng để nó lên mồi! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 15/12/2014 06:17:32PM
Dợt bổi lên thành ko có cảm giác nào sướng bằng phải ko cụ???????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 15/12/2014 10:50:09PM
Dợt bổi lên thành ko có cảm giác nào sướng bằng phải ko cụ???????
Sướng quá mà điên luôn đó cụ Đ! _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 17/12/2014 10:08:49PM
Tuần này có về ko cụ???? lâu wa ko gặp!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 17/12/2014 10:32:02PM
Tuần này có về ko cụ???? lâu wa ko gặp!!!!
Tuần này chắc kô về đc đâu Đ ơi, việc chồng đống lên đầu đây! Cuối tuần sau mới về vì nhà có việc! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 17/12/2014 10:42:57PM
Tưởng về thì ghé Đ làm ly Cafe. Đ cần hỏi cụ vài vấn đề!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/12/2014 10:19:03PM
Tưởng về thì ghé Đ làm ly Cafe. Đ cần hỏi cụ vài vấn đề!!!!!
Nếu cần vấn đề gì gấp quá thì có thể gọi điện thoại,  mà kô thấy gọi chắc cũng kô gấp. Việc cuối năm nhiều lắm nên kô thể về được, mong đầu năm rãnh việc một chút sẽ có thời gian giao lưu với bạn! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 19/12/2014 03:40:34PM
Gấp thì ko gấp nhưng có nhiều cái cần hỏi thôi!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/12/2014 11:38:49PM
Đất BP dính luôn rồi :d!!!! Vậy là tuần này cũng ko về ah????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 27/12/2014 11:43:24PM
Các cụ chẳng chém giúp e gì hết. ai xa.dat bp mà lại. cu nhiều nên cũng hay k về là đúng ui a đông ơi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 27/12/2014 11:52:25PM
Đất BP dính luôn rồi :d!!!! Vậy là tuần này cũng ko về ah????
Các cụ chẳng chém giúp e gì hết. ai xa.dat bp mà lại. cu nhiều nên cũng hay k về là đúng ui a đông ơi
Chào! ai chẳng muồn về thăm nhà vì ai cũng có gia đình nhưng vì việc cuối năm dồn nhiều quá, phải chạy đua với thời gian nên đành bó tay, chiều nay đi làm xa cơ quan nghiền quá cũng mang mồi đi làm một kèo chổ bãi củ đã đánh em đồng sấm lớn tiếng này 2 mùa rồi mà chưa bắt được, vậy mà chiều nay tổ đãi người cần cù theo đuổi nên đến 17h30 phút em nó cũng theo mình về nhà, theo dõi trận đấu mà chân tay run luôn, mang về bỏ lồng ngắm em nó mà thấy sướng hết cả người! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 27/12/2014 11:56:47PM
sao cu bắt dc nhiu chim hay thế. k dc ui.cu thủ thì k dc bắt cu cu nữa. keke để e bắt nuôi là dc ui.keke.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 28/12/2014 12:20:38AM
sao cu bắt dc nhiu chim hay thế. k dc ui.cu thủ thì k dc bắt cu cu nữa. keke để e bắt nuôi là dc ui.keke.
Thì thấy em nào ngoài rừng vừa ý là phải theo nó thôi chú, rảnh được lúc nào là ghé hỏi thăm em nó lúc ấy, nếu hôm nào gặp may như chiều nay thì lại có chim mang về nuôi và ngắm thôi chú H à!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 04/01/2015 10:15:19PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 05/01/2015 09:42:26PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
Làm wen với cụ Diệp nhiều cái hay lắm B ah!!!! Nhưng dàn bổi đó M năng nỉ cả lít nước bọt rồi mà chưa chuyển hộ khẩu tụi nó được đấy  :d :d :d
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 07/01/2015 01:45:19PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
Mình thuộc về hàng U40 rồi bạn à! Bổi nuôi mới có mấy con để nuôi chứ không giao lưu gì đâu bạn à! Bạn ở Đăk Ơ hả chổ nào? thôn mấy vậy? thứ 7 hoặc Chủ nhật nào mình cũng vào Đăk Ơ, Bù Gia Mập đánh chim cu gáy hết đó, nếu bạn có rãnh thì đi giao lưu chơi, bạn có thể để lại sđt thứ 7 này mình vào đi đánh sẽ liên hệ! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 07/01/2015 02:08:42PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
Làm wen với cụ Diệp nhiều cái hay lắm B ah!!!! Nhưng dàn bổi đó M năng nỉ cả lít nước bọt rồi mà chưa chuyển hộ khẩu tụi nó được đấy  :d :d :d
Hay gì đâu Đ ơi! chém gió tý cho vui đó mà! bắt bổi để nuôi chơi chứ đâu phải để bán buôn gì đâu, mà có bán thì cũng chẳng bỏ công mình lặng lội tìm kiếm! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cglaivung trong 07/01/2015 03:19:14PM
Bác Diệp làm ở Bù Gia Mập ah?minh có quen 1 số AE làm ở Trung Tâm hành chính huyện, có gần chổ bác không nhỉ? có dịp về Phước Long hi vọng được giao lưu với bác. bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 08/01/2015 12:57:12AM
Bác Diệp làm ở Bù Gia Mập ah?minh có quen 1 số AE làm ở Trung Tâm hành chính huyện, có gần chổ bác không nhỉ? có dịp về Phước Long hi vọng được giao lưu với bác. bat tay
Mình làm việc và ở gần trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập! Rất vui khi được đón tiếp và giao lưu cùng bạn trong tương lai gần! bat tay
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaycuomsa trong 08/01/2015 10:59:00PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
ban mang ly cà pê bao thuốc chai nước vác sào, cùng bác ấy, nếu may mắn sẻ có bổi khá nuôi đó đúng ko bác D  :d
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/01/2015 12:51:01PM
Không biết cụ todiepbl nhiêu tuổi Cho mình làm quen với, nghe cụ nói ở Phú Nghĩa - Bù Gia Mập thì mình cũng khá gần nhau. Mình ở Đak Ơ, mình mới tập chơi cũng được gần 2 tháng rồi. Cũng có 1 em bổi thôi, đứa em cùng làm bẫy cho, không biết hay dở thế nào nhưng nuôi học kinh nghiệm. Cụ nhiều bổi có giao lưu không vậy? Mình muốn nuôi thêm 1 con thổ nữa, con đang nuôi giọng đồng.
ban mang ly cà pê bao thuốc chai nước vác sào, cùng bác ấy, nếu may mắn sẻ có bổi khá nuôi đó đúng ko bác D  :d
Cảm ơn cụ Chính! Tìm được chim hay cũng hên xui thôi cụ à! Với lại xem mình có duyên với nó không nữa, nếu có duyên thì em nó sẽ xin về ở cùng nhà với mình thôi đúng kô cụ! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 09/01/2015 02:41:55PM
Bưa trước quên chư để lại tên mình. Bữa nay xin giới thiệu luôn là mình tên Long, 30 tuổi, đang làm Dân quân thường trực xã Đak Ơ. Hiện mình đang ở Chốt Dân quân biên giới xã Đak Ơ, khu này cũng khá nhiều chim nhưng vì không có mồi nên chỉ được nghe gáy miễn phí thôi. Chốt mình nằm cạnh đường tuần tra biên giới, nằm trên đất Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Khi nào có dịp cụ vào đây mình nhân chân vác sàonhư bạn gì đó nói vậy.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 09/01/2015 02:54:15PM
Xin lỗi chú vì quên không đọc hết các bài trước (tại vì đang ở chốt mượn máy người ta 3G yếu lắm). U40 thì phải gọi bằng chú mới phải, có gì thông cảm cho cháu nha. Số điện thoại của cháu: 0985475835, nói chung là ở chốt khá rảnh rỗi nên có thể theo hầu chú được. Nhà cháu thì ở thôn 6. Cũng mong được cầm sào theo chú học hỏi kinh nghiệm, có duyên thì sẽ có chim chơi hihi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/01/2015 07:14:57PM
Xin lỗi chú vì quên không đọc hết các bài trước (tại vì đang ở chốt mượn máy người ta 3G yếu lắm). U40 thì phải gọi bằng chú mới phải, có gì thông cảm cho cháu nha. Số điện thoại của cháu: 0985475835, nói chung là ở chốt khá rảnh rỗi nên có thể theo hầu chú được. Nhà cháu thì ở thôn 6. Cũng mong được cầm sào theo chú học hỏi kinh nghiệm, có duyên thì sẽ có chim chơi hihi.
Vậy là mình biết chổ ở của cậu rồi khu vực đó mình đi đánh suốt mà! Mai sẽ vào đó đánh và giao lưu luôn nhé! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 12/01/2015 11:19:07PM
Mấy ngày vừa rồi có làm được e nào khá khá ko cụ??? Đ mấy tuần này nhiều việc wa ko có thời gian đi đánh!!!!Con bổi dạng người wa mà sao nó vẫn cứ kêu  như bữa trước dzậy đó!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/01/2015 12:15:09PM
Mấy ngày vừa rồi có làm được e nào khá khá ko cụ??? Đ mấy tuần này nhiều việc wa ko có thời gian đi đánh!!!!Con bổi dạng người wa mà sao nó vẫn cứ kêu  như bữa trước dzậy đó!!!
Có đi nhưng kô có gặp được con nào vừa ý nên không bắt - về không thôi! Đ cứ nuôi đi, hàng khá đó, còn nếu không nuôi thì đưa lại mình, mình sẽ tặng cho con khác! Vô tư đi   _zoo__b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 14/01/2015 07:42:07PM
Con chim nhìn kết wa mà. Đ bắt ko biết bao nhiêu bổi rồi mà có được con nào khá như con cụ tặng đâu. Bây giờ nó đang là cục cưng của Đ đó!!!!!Thanks CỤ nhiều lắm!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 14/01/2015 07:45:02PM
tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 14/01/2015 09:46:29PM
tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
Chú H cứ từ từ đợi một thời gian nữa đi, anh đi lòng vòng kiếm được em nào khá, vừa ý thì anh bắt kỷ niệm chú một con nuôi chơi chứ có gì đâu, nhưng phải có thời gian chú H à vì a kô thích bắt những con chim kô ra hồn gì! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 15/01/2015 08:37:26AM

[/quote]
Chú H cứ từ từ đợi một thời gian nữa đi, anh đi lòng vòng kiếm được em nào khá, vừa ý thì anh bắt kỷ niệm chú một con nuôi chơi chứ có gì đâu, nhưng phải có thời gian chú H à vì a kô thích bắt những con chim kô ra hồn gì! bat tay _b_
[/quote]
nghe a nói như vậy là e vui rùi, em cảm ơn a trước, hihilaau rùi ae mình k đi cu cò ùi. em tahi của em hiện tại đã ra lại lông lá và đang trong quá trình lấy lại chút phong đọ a ah. nôn nóng chờ đến lúc được cầm con chim a tặng e quá đi a diệp ơi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Moicay HY trong 15/01/2015 10:02:32AM
Chú H cứ từ từ đợi một thời gian nữa đi, anh đi lòng vòng kiếm được em nào khá, vừa ý thì anh bắt kỷ niệm chú một con nuôi chơi chứ có gì đâu, nhưng phải có thời gian chú H à vì a kô thích bắt những con chim kô ra hồn gì! bat tay _b_
Đúng rồi, con chim tặng nó mang nhiều ảnh hưởng của chủ chim và timnhf cảm lắm chú Hải.
Khi nào định tặng chú Hải, cụ Todiepbl đăng hình anh em xem và chia vui nhe.
Chúc 2 cụ có tình bang giao tốt.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 15/01/2015 09:40:30PM
tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.

Chúc mừng cụ đã có duyên sở hữu chim đẹp! Theo triết lý nhà Phật như vậy là các yếu tố đã hội hợp đủ để kết thành DUYÊN.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 15/01/2015 09:55:32PM
tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
[
/quote]
HAI VAN thích thì 1 chầu mình dẫn đi thích con nào thì bắt,,,Mình biết chỗ BÁC DIỆP treo CU rồi,,,,,hihi,,,.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 15/01/2015 10:42:16PM

tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
[
/quote]
HAI VAN thích thì 1 chầu mình dẫn đi thích con nào thì bắt,,,Mình biết chỗ BÁC DIỆP treo CU rồi,,,,,hihi,,,.
Cụ Diệp chú ý, chú ý.....!!!! Có người cổng rắn ..... kìa!!! :)) :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 16/01/2015 11:48:02AM
Tối qua nhớ là trích dẫn bài của cụ ĐL mà sao lại ra bài của cụ HV không biết. Chúc mừng cụ ĐL được chú todiepbl tặng cu hay mà.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 17/01/2015 01:00:13AM

tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
[
/quote]
HAI VAN thích thì 1 chầu mình dẫn đi thích con nào thì bắt,,,Mình biết chỗ BÁC DIỆP treo CU rồi,,,,,hihi,,,.
Cụ Diệp chú ý, chú ý.....!!!! Có người cổng rắn ..... kìa!!! :)) :)) :)) :)) :))
Nghe có người tính chuyện ... nên ngủ kô được, giờ còn ngồi canh chim nè, khổ quá bà con ơi! :-w :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 17/01/2015 01:19:18AM

tặng em con cu cu khá khá đi a diệp. hjx.nghe cu đông nói mà thèm quá.
[
/quote]
HAI VAN thích thì 1 chầu mình dẫn đi thích con nào thì bắt,,,Mình biết chỗ BÁC DIỆP treo CU rồi,,,,,hihi,,,.
Cụ Diệp chú ý, chú ý.....!!!! Có người cổng rắn ..... kìa!!! :)) :)) :)) :)) :))
Nghe có người tính chuyện ... nên ngủ kô được, giờ còn ngồi canh chim nè, khổ quá bà con ơi! :-w :)) :)) :))
Vẫn chưa ngủ ah!!!!!Tuần này ko về ah!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 17/01/2015 07:45:32AM
kekeke. cụ chimgu bp o đâu bp vậy ạ, kekek a diệp canh giữ hơi bị khổ rồi, heheheh.  :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 17/01/2015 09:32:37AM
kekeke. cụ chimgu bp o đâu bp vậy ạ, kekek a diệp canh giữ hơi bị khổ rồi, heheheh.  :)) :)) :)) :))

Mình ở Đak Ơ - Bù Gia Mập, sáng nay đen quá, có mỗi 1 con chim để chơi đỡ buồn mà nó bay mất tiêu. Cứ nghĩ nó bay ngắn như mọi hôm (cánh chưa mọc đủ hoàn chỉnh) nên không chạy theo, ai dè nó sung bay xa rồi đáp xuống đám rấy người ta tìm hoài không thấy. Đang chờ chú Diệp có ghé Đak Ơ chơi để xin đi theo mong chú chia lại cho 1 con khác mà chưa thấy chú vào. Lồng treo không rồi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 18/01/2015 10:33:25PM
kekeke. cụ chimgu bp o đâu bp vậy ạ, kekek a diệp canh giữ hơi bị khổ rồi, heheheh.  :)) :)) :)) :))

Mình ở Đak Ơ - Bù Gia Mập, sáng nay đen quá, có mỗi 1 con chim để chơi đỡ buồn mà nó bay mất tiêu. Cứ nghĩ nó bay ngắn như mọi hôm (cánh chưa mọc đủ hoàn chỉnh) nên không chạy theo, ai dè nó sung bay xa rồi đáp xuống đám rấy người ta tìm hoài không thấy. Đang chờ chú Diệp có ghé Đak Ơ chơi để xin đi theo mong chú chia lại cho 1 con khác mà chưa thấy chú vào. Lồng treo không rồi.
Hai ngày nay nhiều việc quá nên chẳng đi đánh được, thất hứa với Long cho mình xin lỗi nhé! Hẹn một ngày gần nhất sẽ vào tìm một con kỷ niệm cho Long nuôi cho đở buồn nhé! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 19/01/2015 12:25:55PM
kekeke. cụ chimgu bp o đâu bp vậy ạ, kekek a diệp canh giữ hơi bị khổ rồi, heheheh.  :)) :)) :)) :))

Mình ở Đak Ơ - Bù Gia Mập, sáng nay đen quá, có mỗi 1 con chim để chơi đỡ buồn mà nó bay mất tiêu. Cứ nghĩ nó bay ngắn như mọi hôm (cánh chưa mọc đủ hoàn chỉnh) nên không chạy theo, ai dè nó sung bay xa rồi đáp xuống đám rấy người ta tìm hoài không thấy. Đang chờ chú Diệp có ghé Đak Ơ chơi để xin đi theo mong chú chia lại cho 1 con khác mà chưa thấy chú vào. Lồng treo không rồi.
Hai ngày nay nhiều việc quá nên chẳng đi đánh được, thất hứa với Long cho mình xin lỗi nhé! Hẹn một ngày gần nhất sẽ vào tìm một con kỷ niệm cho Long nuôi cho đở buồn nhé! _b_

Dạ chú Diệp thông cảm cho cháu nha, mắc bệnh "than" khá nặng rùi nhiều khi làm người khác cũng khó chịu. Cháu mong mỏi chú vào chủ để chú chia sẻ kinh nghiệm cu cò cho cháu học hỏi mới là cái quý nhất, kiến thức luôn là cái bao giờ cũng mới mẻ cả, còn me để có chim chơi thì chắc cũng không khó lắm ở xứ mình chú nhỉ. Với lại biết chú có nhiều cu hay thì phải đeo chặt thì chú chạy đâu được hi hi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 20/01/2015 09:10:21PM
kekeke. cụ chimgu bp o đâu bp vậy ạ, kekek a diệp canh giữ hơi bị khổ rồi, heheheh.  :)) :)) :)) :))


Mình ở Đak Ơ - Bù Gia Mập, sáng nay đen quá, có mỗi 1 con chim để chơi đỡ buồn mà nó bay mất tiêu. Cứ nghĩ nó bay ngắn như mọi hôm (cánh chưa mọc đủ hoàn chỉnh) nên không chạy theo, ai dè nó sung bay xa rồi đáp xuống đám rấy người ta tìm hoài không thấy. Đang chờ chú Diệp có ghé Đak Ơ chơi để xin đi theo mong chú chia lại cho 1 con khác mà chưa thấy chú vào. Lồng treo không rồi.
Hai ngày nay nhiều việc quá nên chẳng đi đánh được, thất hứa với Long cho mình xin lỗi nhé! Hẹn một ngày gần nhất sẽ vào tìm một con kỷ niệm cho Long nuôi cho đở buồn nhé! _b_

Dạ chú Diệp thông cảm cho cháu nha, mắc bệnh "than" khá nặng rùi nhiều khi làm người khác cũng khó chịu. Cháu mong mỏi chú vào chủ để chú chia sẻ kinh nghiệm cu cò cho cháu học hỏi mới là cái quý nhất, kiến thức luôn là cái bao giờ cũng mới mẻ cả, còn me để có chim chơi thì chắc cũng không khó lắm ở xứ mình chú nhỉ. Với lại biết chú có nhiều cu hay thì phải đeo chặt thì chú chạy đâu được hi hi.


bác  DIỆP dê lắm BẠN à,Bạn hỏi xin CU là BÁC ấy cho ngay thôi,bác ấy có mấy E bổi tập khá lắm đó.,,,,,,hihi,,.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 31/01/2015 11:32:54PM
Con cu của cụ Diệp tặng có nhiều cái lạ lắm!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 04/02/2015 12:04:32AM
Con cu của cụ Diệp tặng có nhiều cái lạ lắm!!!!!
Nếu cụ thấy nó có nhiều cái lạ hay thì kể ra cho mọi người cùng nghe, còn nếu có nhiều cái lạ không ra gì thì vặt lông nấu cháo cho cu con ăn tẩm bổ! :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/02/2015 01:24:34PM
Con cu của cụ Diệp tặng có nhiều cái lạ lắm!!!!!
Nếu cụ thấy nó có nhiều cái lạ hay thì kể ra cho mọi người cùng nghe, còn nếu có nhiều cái lạ không ra gì thì vặt lông nấu cháo cho cu con ăn tẩm bổ! :)) :)) :))
Cái này mình cũng chưa từng chiêm nghiệm thử nên cũng ko biết là hay or dở nữa nên phải nuôi thử coi ra sao cái đã. Có gì thì mới dám chia sẻ
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/02/2015 11:39:49PM
Chưa ngủ ah???
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 04/02/2015 11:43:25PM
Con cu của cụ Diệp tặng có nhiều cái lạ lắm!!!!!
Nếu cụ thấy nó có nhiều cái lạ hay thì kể ra cho mọi người cùng nghe, còn nếu có nhiều cái lạ không ra gì thì vặt lông nấu cháo cho cu con ăn tẩm bổ! :)) :)) :))
Cái này mình cũng chưa từng chiêm nghiệm thử nên cũng ko biết là hay or dở nữa nên phải nuôi thử coi ra sao cái đã. Có gì thì mới dám chia sẻ
Đ ơi chiều hôm qua mới khai đao đầu năm được một e thổ tiếng rất tốt, dập kèm gù bài bản đầy đủ, dàn phóng rước rất dày, đánh cây gần 2 tiếng đồng hồ nghe nó chơi với mồi mà mình ngồi run hết tay chân, về nhà bỏ lồng ngắm nó thật đã mắt hình và chân tốt, bền chim lắm! Đúng là trời thương người có lòng!!! _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 04/02/2015 11:45:25PM
Chưa ngủ ah???
Sương đến giờ vẫn chưa ngủ được đấy!!! _yahoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/02/2015 11:49:40PM
Gái có công thì chồng chẳng phụ ma..... :)) :)) :)). Ngày hom wa Đ đem con bổi mới bắt được hôm cụ qua coi đó. Đ thấy ở nhà nó chơi cũng được  nên hôm wa sách ra cho e nó đi thử ai ngờ lại được 2 nồi cháo dinh dưỡng!!!! =(( =(( =((
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/02/2015 11:52:33PM
Con chim cụ tặng nó là con thổ rền 2 hậu ròng cụ ah!!!!hom nay nghe gọi mấy lần toàn 2 hậu ko ah!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 05/02/2015 12:09:11AM
Con chim cụ tặng nó là con thổ rền 2 hậu ròng cụ ah!!!!hom nay nghe gọi mấy lần toàn 2 hậu ko ah!!!!
Chim 2 hậu ròng thường thì các cu thủ ít chơi vì nò thường chứng, còn tùy vào gu, sở thích của từng người nữa, riêng mình thì khác cứ hay là mình nuôi hết thừa thiếu hậu không quan trọng, con thổ hôm qua mình bắt cũng 2 hậu ròng nhưng bài bản của nó rất tốt nên cứ vô tư mà nuôi, nếu cụ không thích 2 hậu thì giao lại cho mình, mình sẽ chăm em nó đến già luôn! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 05/02/2015 12:34:52AM
Con chim cụ tặng nó là con thổ rền 2 hậu ròng cụ ah!!!!hom nay nghe gọi mấy lần toàn 2 hậu ko ah!!!!
Chim 2 hậu ròng thường thì các cu thủ ít chơi vì nò thường chứng, còn tùy vào gu, sở thích của từng người nữa, riêng mình thì khác cứ hay là mình nuôi hết thừa thiếu hậu không quan trọng, con thổ hôm qua mình bắt cũng 2 hậu ròng nhưng bài bản của nó rất tốt nên cứ vô tư mà nuôi, nếu cụ không thích 2 hậu thì giao lại cho mình, mình sẽ chăm em nó đến già luôn! bat tay _b_
[/quote. Mình cũng chưa chơi con mồi nào 2 hậu cả nên cũng chưa biết ra sao. Nhung con chim đó tốt wa ma !!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: minhhieu trong 05/02/2015 06:06:08AM
     Chứng hay ko chứng là nhìn vào cặp mắt, bộ cườm, bộ cánh...là thể hiện rõ rành rành. Tiếng gáy ko quyết định. Thổ rền mà còn 2 hậu thì chậm lắm...mồi cây đk cần chất giọng phải sốc cộng với các yếu tố của điều kiện đủ.
Chúc anh em có cái nhìn nhận và chọn chính xác để khỏi phải bỏ công!  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 05/02/2015 10:11:59PM
     Chứng hay ko chứng là nhìn vào cặp mắt, bộ cườm, bộ cánh...là thể hiện rõ rành rành. Tiếng gáy ko quyết định. Thổ rền mà còn 2 hậu thì chậm lắm...mồi cây đk cần chất giọng phải sốc cộng với các yếu tố của điều kiện đủ.
Chúc anh em có cái nhìn nhận và chọn chính xác để khỏi phải bỏ công!  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân!
Nói như cụ Hiếu là rất đúng với ý của mình đó! Con thổ thì bao giờ cũng chậm hơn những con có chất giọng khác nhưng bù lại nó có độ bền (trừ ra những con thổ có lối kèm mắc me thì kô bàn tới). Mình thì nuôi mọi kiểu miễn là đi đánh được, nghe con bổi chơi ưng ý, nghe phê là nuôi hoặc ae nào dặn thì tặng làm kỷ niệm, còn trong quá trình nuôi ae thấy kô ưng ý thì tùy nghi quyết định hoặc trả về cố chủ cũng chẳng sao! Người nào chơi cu gáy mà không đi tìm cho mình con chim thật hay, thật vừa ý và chơi xuất sắc đúng không ae nhưng có khi tìm mãi đến già vẫn chưa gặp như vậy mới xét đến chữ duyên trong nghiệp cu cò! Thôi nói nhiều quá lát sẽ thành nói nhảm!
Chúc cụ Hiếu và tất cả ae quan tâm đến cu cò một năm mới dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc! _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 07/02/2015 12:12:46PM

Đ ơi chiều hôm qua mới khai đao đầu năm được một e thổ tiếng rất tốt, dập kèm gù bài bản đầy đủ, dàn phóng rước rất dày, đánh cây gần 2 tiếng đồng hồ nghe nó chơi với mồi mà mình ngồi run hết tay chân, về nhà bỏ lồng ngắm nó thật đã mắt hình và chân tốt, bền chim lắm! Đúng là trời thương người có lòng!!! _yahoo_
[/quote]

Chúc mừng chú!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/02/2015 01:39:00PM
Cuối tuần này được nghỉ tết chắc cũng có thời gian đi đánh được vài kèo đây, cụ Trực hay cụ Đông nếu đi thì mình xin ké học hỏi vài chiêu bắt bổi nhé! bat tay _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Tho trong 10/02/2015 02:14:06PM
Chủ nhật này nhé anh Diep, anh chọn điểm đánh đi, theo chân anh học hỏi chứ em có gì đâu mà học. Cụ Đông không biết ở đâu để đi cho tiện đây ?
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/02/2015 09:34:42PM
Dzậy thì chủ nhật này đi!!!!! Các cụ cứ sắp sếp Đ xin tham chiến 2 con lỡ mới toanh!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/02/2015 09:17:37PM
Chủ nhật này nhé anh Diep, anh chọn điểm đánh đi, theo chân anh học hỏi chứ em có gì đâu mà học. Cụ Đông không biết ở đâu để đi cho tiện đây ?
Dzậy thì chủ nhật này đi!!!!! Các cụ cứ sắp sếp Đ xin tham chiến 2 con lỡ mới toanh!!!!
Ở Bình Phước các cụ thích đi đâu thì mình đi ở đó thôi! cụ Trực giao cho chú haivan chọn điểm đánh đi, mình hẹn gặp nhau ở cầu 25 - Bù Na hoặc ngã ba Sao Bọng - Đức Liễu ngay nhà chú haivan cũng được, giờ gặp thì phụ thuộc vào hai cụ Đông và Trực vì hai người phải đi xa hơn mình để đến được điểm tập kết trước khi đi oanh tạc mà, cố lên nhé! không gặp không về! _b_ :-w
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/02/2015 09:21:18PM
MÌnh sẽ cố gắng wa đó một chuyến !!!!! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 25/02/2015 03:45:49AM

Đ ơi chiều hôm qua mới khai đao đầu năm được một e thổ tiếng rất tốt, dập kèm gù bài bản đầy đủ, dàn phóng rước rất dày, đánh cây gần 2 tiếng đồng hồ nghe nó chơi với mồi mà mình ngồi run hết tay chân, về nhà bỏ lồng ngắm nó thật đã mắt hình và chân tốt, bền chim lắm! Đúng là trời thương người có lòng!!! _yahoo_

Chúc mừng chú!

[/quote]
Hôm qua đi khai lụp đầu năm làm được 1 chú cũng khá tặng chú e này nuôi kỹ niệm luôn! Cố gắng chăm sóc em nó nhé Long! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 25/02/2015 10:06:56AM
hic, bác diệp ơi bác tặng em con khá như a mới bắt được đi, hic, e chờ được sở hữu được 01 con dặm kèm gù đầy đủ như a mới bắt đó, hic chứ mấy con ở nhà cứ cu cu mãi buồn và chán lắm. ít ra nó cũng gáy cục cúc cu. cù cù.... cứ như vậy cũng được rồi.em chờ tin a báo alo chú hải chuẩn bị nhận hàng là e mừng ùi, hihi tết nhất sao rùi hả a.mà dạo gần tết về chẳng alo thằng e út gì hết.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 25/02/2015 01:17:57PM
hic, bác diệp ơi bác tặng em con khá như a mới bắt được đi, hic, e chờ được sở hữu được 01 con dặm kèm gù đầy đủ như a mới bắt đó, hic chứ mấy con ở nhà cứ cu cu mãi buồn và chán lắm. ít ra nó cũng gáy cục cúc cu. cù cù.... cứ như vậy cũng được rồi.em chờ tin a báo alo chú hải chuẩn bị nhận hàng là e mừng ùi, hihi tết nhất sao rùi hả a.mà dạo gần tết về chẳng alo thằng e út gì hết.

Chiều qua được chú Diệp thương tình ghé chốt bắt giúp 1 chú cu bổi để nuôi, nghe nó gáy trước đó ngoài rừng thì khá to, thấy chú Diệp nói là giọng thổ sấm. Chỉ tiếc là đánh bằng mồi đất nên chưa kịp nghe bản hòa tấu đã dính đòn nên chẳng biết bài bản thế nào? Mong là nó không phụ lòng của 2 chú cháu.

Đang tích cực tìm bổi kha khá theo tiêu chí chú Diệp chỉ bảo, kiếm thêm 1 em nữa cho đủ song kiếm hợp bích mà thấy khó quá, tập sự nên thấy chim nào gáy cũng na ná nhau hay cả. Kiếm được lại nhờ chú Diệp mang bảo đao trợ giúp hihi
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 25/02/2015 08:08:55PM
Chim lại bay mất rồi, buồn quá. Cơ hội sở hữu chú chim khá tan thành mây khói, giờ thấy cứ bâng khuâng, đúng là niềm vui chưa tày gang lại nỗi buồn vây kín, còn chưa được nghe nó gáy tiếng nào.

Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 25/02/2015 09:35:14PM
hic, bác diệp ơi bác tặng em con khá như a mới bắt được đi, hic, e chờ được sở hữu được 01 con dặm kèm gù đầy đủ như a mới bắt đó, hic chứ mấy con ở nhà cứ cu cu mãi buồn và chán lắm. ít ra nó cũng gáy cục cúc cu. cù cù.... cứ như vậy cũng được rồi.em chờ tin a báo alo chú hải chuẩn bị nhận hàng là e mừng ùi, hihi tết nhất sao rùi hả a.mà dạo gần tết về chẳng alo thằng e út gì hết.
Chào chú H! Năm nào cũng vậy a chẳng có cái tết nào trọn vẹn cả chú H à, 27 tết được nghỉ về nhà mấy hôm mùng 2 tết đã phải đi trực đến giờ coi như đi làm lại luôn, chiều qua có đi khai lụp đầu năm được một e thổ tặng cho Long luôn! Còn chú thì cứ từ từ hôm nào anh rảnh rổi đi lòng vòng chọn được chú nào khá sẽ mang đến nhà tặng chú mà! Hay là chú có đi rừng, rẩy phát hiện được em nào khá thì điện cho a cũng được a sắp xếp qua bắt nó bỏ vào lồng cho chú nuôi thế cũng hay đúng không chú Hải! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 26/02/2015 10:26:32AM
hi a diệp. chỗ em giờ tìm được con kha khá hơi bị khó và hiếm ùi a ah, mặc dù vẫn có, mà e đi tìm mà nghe thấy hầu như toàn là chim k có con nào bài bản, may ra lâu lâu gặp được 1 em có kèm mà thưa lắm a à, có thằng đệ ở ngay cầu 11 đường về đồng xoài, nói có 1 em mà ae hcm, bd, đồng nai qua nghịch nó mà chưa ai rút được nó vào túi rút,chỉ cần treo lên là nó về, nhưng hầu như bể hết chim mồi, kể cả mồi trần, e đang nói nó đến địa điểm đó xem lại nếu còn alo e, có gì ae mình ghé chỗ đó, em nghe đâu con bổi đó ae treo giải ai bắt được bán sẵn sàng trả 10 củ lặng đấy, mà chưa biết ra sao. để chiều nay e đi vòng vòng xem có em nào gáy gù kha khá k, có gì e zalo a.mà khả năng ở đây khó có chim hay nữa ùi a à, chờ được cầm con chim a tặng về nuôi lên ra bài bản thì khỏi chê
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 26/02/2015 09:47:52PM
hi a diệp. chỗ em giờ tìm được con kha khá hơi bị khó và hiếm ùi a ah, mặc dù vẫn có, mà e đi tìm mà nghe thấy hầu như toàn là chim k có con nào bài bản, may ra lâu lâu gặp được 1 em có kèm mà thưa lắm a à, có thằng đệ ở ngay cầu 11 đường về đồng xoài, nói có 1 em mà ae hcm, bd, đồng nai qua nghịch nó mà chưa ai rút được nó vào túi rút,chỉ cần treo lên là nó về, nhưng hầu như bể hết chim mồi, kể cả mồi trần, e đang nói nó đến địa điểm đó xem lại nếu còn alo e, có gì ae mình ghé chỗ đó, em nghe đâu con bổi đó ae treo giải ai bắt được bán sẵn sàng trả 10 củ lặng đấy, mà chưa biết ra sao. để chiều nay e đi vòng vòng xem có em nào gáy gù kha khá k, có gì e zalo a.mà khả năng ở đây khó có chim hay nữa ùi a à, chờ được cầm con chim a tặng về nuôi lên ra bài bản thì khỏi chê
Vậy chú cứ xác minh thông tin đó cho chính xác đi rồi báo anh sắp xếp, nếu có thật con chim như thế dù có bể hết mấy con mồi của a thì anh cũng sẽ thử vận may biết đâu có thể bắt được nó đưa cho chú nuôi, anh hứa với chú ntn thì sẽ thực hiện đúng như vậy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 27/02/2015 08:26:35AM
dạ, ok a diệp, e sẽ chờ đại ka bắt cho e 1 con, còn con thằng nhóc nói e đang chờ nó đi xác minh còn không, e alo nó rùi, giờ chờ nó mang mồi đi xác minh lại.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/02/2015 10:59:44AM
hi a diệp. chỗ em giờ tìm được con kha khá hơi bị khó và hiếm ùi a ah, mặc dù vẫn có, mà e đi tìm mà nghe thấy hầu như toàn là chim k có con nào bài bản, may ra lâu lâu gặp được 1 em có kèm mà thưa lắm a à, có thằng đệ ở ngay cầu 11 đường về đồng xoài, nói có 1 em mà ae hcm, bd, đồng nai qua nghịch nó mà chưa ai rút được nó vào túi rút,chỉ cần treo lên là nó về, nhưng hầu như bể hết chim mồi, kể cả mồi trần, e đang nói nó đến địa điểm đó xem lại nếu còn alo e, có gì ae mình ghé chỗ đó, em nghe đâu con bổi đó ae treo giải ai bắt được bán sẵn sàng trả 10 củ lặng đấy, mà chưa biết ra sao. để chiều nay e đi vòng vòng xem có em nào gáy gù kha khá k, có gì e zalo a.mà khả năng ở đây khó có chim hay nữa ùi a à, chờ được cầm con chim a tặng về nuôi lên ra bài bản thì khỏi chê
Vậy chú cứ xác minh thông tin đó cho chính xác đi rồi báo anh sắp xếp, nếu có thật con chim như thế dù có bể hết mấy con mồi của a thì anh cũng sẽ thử vận may biết đâu có thể bắt được nó đưa cho chú nuôi, anh hứa với chú ntn thì sẽ thực hiện đúng như vậy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!!! _b_
Vậy thì mau mau xác minh lai thông tin thôi chú Hải ah!!!! MỒI ko lo!!!!!CHúc chú mau mau rước E nó về dinh!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 27/02/2015 11:02:49AM
Chim lại bay mất rồi, buồn quá. Cơ hội sở hữu chú chim khá tan thành mây khói, giờ thấy cứ bâng khuâng, đúng là niềm vui chưa tày gang lại nỗi buồn vây kín, còn chưa được nghe nó gáy tiếng nào.
CHú nuôi như dzậy thì phụ lòng người tặng wa!!!!!Chim cụ Diệp đã kêu nuôi thì ko phải thường rồi. Thôi thì cũng chia buồn cùng chú!!!!!! _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 02/03/2015 10:39:13PM
Chim lại bay mất rồi, buồn quá. Cơ hội sở hữu chú chim khá tan thành mây khói, giờ thấy cứ bâng khuâng, đúng là niềm vui chưa tày gang lại nỗi buồn vây kín, còn chưa được nghe nó gáy tiếng nào.
CHú nuôi như dzậy thì phụ lòng người tặng wa!!!!!Chim cụ Diệp đã kêu nuôi thì ko phải thường rồi. Thôi thì cũng chia buồn cùng chú!!!!!! _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
Thôi cụ đừng có trách em nó, vì do mới tập tành nên kinh nghiệm chăm sóc chưa có! Có bị sẩy thì mới có kinh nghiệm nuôi về sau sẽ cẩn thận hơn thôi! Mình sẽ cố gắng tìm cho chú e nó 1-2 con chim khá để nuôi mong rằng sẽ thành công trong những lần sau!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: chimcugaybp trong 02/03/2015 11:43:33PM
Chim lại bay mất rồi, buồn quá. Cơ hội sở hữu chú chim khá tan thành mây khói, giờ thấy cứ bâng khuâng, đúng là niềm vui chưa tày gang lại nỗi buồn vây kín, còn chưa được nghe nó gáy tiếng nào.
CHú nuôi như dzậy thì phụ lòng người tặng wa!!!!!Chim cụ Diệp đã kêu nuôi thì ko phải thường rồi. Thôi thì cũng chia buồn cùng chú!!!!!! _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
Thôi cụ đừng có trách em nó, vì do mới tập tành nên kinh nghiệm chăm sóc chưa có! Có bị sẩy thì mới có kinh nghiệm nuôi về sau sẽ cẩn thận hơn thôi! Mình sẽ cố gắng tìm cho chú e nó 1-2 con chim khá để nuôi mong rằng sẽ thành công trong những lần sau!!! _b_

Cảm ơn chú đã động viên, chia sẻ và thông cảm cho cháu. Chiều mùng 7 bay mất con chú tặng cháu thì khoảng 14h ngày mùng 8 con chim cháu xin được bỉ sổng hôm sáng mùng 5 đói quá mò từ rừng ra đi lảng vảng sau chốt, cháu ngó thấy gọi thằng em nữa lùa nó về chỗ chú dựng xe buổi chiều mùng 6 và lấy bu gà úp lại được. Con này thì do bị cháu cắt cánh từ ngoài vào mỗi bên 8 cánh nên chỉ bay quãng, không như con chú tặng nó bay cao và xa được. Cũng thấy rất vui khi gặp lại nó dù bữa nay mới gáy trộm được 1, 2 tiếng.
Chỉ tiếc chim hay thì bay mất còn lại mấy con chưa rõ ra sao thì ở lại.

Cháu chuyển về xã hôm 1/3 rồi chú. Cuối tuần nếu chú vào được ghé chỗ cháu chơi xem giúp cháu con chim mới quay về.

Ở trong xóm mới gần chốt có thằng kia mới được ae gì đó bên phú văn cho con mồi lỡ, mà nó không chơi chim cu, nếu rảnh chú cháu mình thả 1 ngày vào đó vừa tìm chim, vừa đi xem thử mồi lỡ có được không.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 03/03/2015 09:28:09PM
Mấy hôm nay minh cũng đánh được mây con đổi món cho cu con  :)) :)) :)) :))!!!! Lụp mới làm song cũng tóm 3 e rồi....!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/03/2015 10:34:51PM
Ở trong xóm mới gần chốt có thằng kia mới được ae gì đó bên phú văn cho con mồi lỡ, mà nó không chơi chim cu, nếu rảnh chú cháu mình thả 1 ngày vào đó vừa tìm chim, vừa đi xem thử mồi lỡ có được không.
Ok! Cuối tuần này nếu rãnh thì chú sẽ vào tìm cho một con nuôi, tiện thì xem luôn cho! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 03/03/2015 10:39:09PM
Mấy hôm nay minh cũng đánh được mây con đổi món cho cu con  :)) :)) :)) :))!!!! Lụp mới làm song cũng tóm 3 e rồi....!
Chúc mừng! Chúc mừng cụ đã có được lụp bẩy vừa ý sau một thời gian bỏ công sức làm lụp bẩy!!!  g__b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 04/03/2015 06:36:07PM
Mấy hôm nay minh cũng đánh được mây con đổi món cho cu con  :)) :)) :)) :))!!!! Lụp mới làm song cũng tóm 3 e rồi....!
Chúc mừng! Chúc mừng cụ đã có được lụp bẩy vừa ý sau một thời gian bỏ công sức làm lụp bẩy!!!  g__b_
Đang lên khung cho cụ!!!!!Cụ thich đánh cầu cỡ nào????
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 04/03/2015 11:53:24PM
Đang lên khung cho cụ!!!!!Cụ thich đánh cầu cỡ nào????
[/quote]
Cụ thấy như thế nào là vừa với cở lụp của cụ làm thì cụ cứ làm theo đúng cở đó thôi, mình đi đánh không cần cầu dài đâu!!! Cảm ơn trước nha! bat tay  _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: dinhhai trong 09/03/2015 10:42:17PM
- đợi hình bổi bác todiepbl có khi gãy cả cổ hichic
- bác cu_dl làm lụp up hình cho ae chiêm ngưỡng với nào  _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 10/03/2015 10:11:18PM
- đợi hình bổi bác todiepbl có khi gãy cả cổ hichic
- bác cu_dl làm lụp up hình cho ae chiêm ngưỡng với nào  _zoo_
Muốn up lắm nhưng đt thì sài đồ cổ, máy chụp hình thì chưa có nên đành hẹn AE khi khác dzậy nhưng lụp cụ Cao( Cugay_taynguyen) như thế nào thì mình làm y như dzậy. HIện tại đang làm 1 cái đáy rộng hơn, chiều cao cao hơn, cây cầu lồng dài hơn( Để đẩy cầu tử dài ra) vẫn giữ nguyên bề rộng mặt quy nhìn cũng khá là cân đối !
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 10/03/2015 11:50:18PM
- đợi hình bổi bác todiepbl có khi gãy cả cổ hichic
- bác cu_dl làm lụp up hình cho ae chiêm ngưỡng với nào  _zoo_
Cụ thông cảm đợt này bận công việc quá nên không có thời gian chụp hình mấy con mới đưa lên, mà mình cũng đưa đi hết rồi, chỉ còn giữ lại được hai con thổ thôi qua tuần rãnh thì mình sẽ chụp đưa lên để mọi người đánh giá giúp qua đó rút ra thêm kinh nghiệm chọn bổi cho bản thân, với lại đưa lên không ai đánh giá gì hết thì mình cũng nản ...??? ^:)^ _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 24/04/2015 07:15:41PM
Em chào anh Diệp, dịp lễ sắp tới này anh có về BL chơi không ạ,  8->
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 09/06/2015 11:33:26PM
Cuối tuần này sắp xếp việc đi làm một kèo cho vui tại Đạ teh nhé cụ Đông!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 10/06/2015 10:13:06AM
hehe a diệp, vang bóng một thời. lâu rùi không thấy cu thủ lên, em dạo này cung bận lu xu bu a diệp.bữa nào lên yahoo e với, e có 1 con đi theo với đại ka cho vui.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Hoài Nhân trong 10/06/2015 03:21:48PM
Chọn được mấy chú cu gáy để nuôi, các cụ cho ý kiến để em rút kinh nghiệm! Chân thành cảm ơn!!!
Ước gì bác chủ top cho mình 1 trong mấy em này về luyện nhỉ
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/06/2015 04:20:02PM
Chọn được mấy chú cu gáy để nuôi, các cụ cho ý kiến để em rút kinh nghiệm! Chân thành cảm ơn!!!
Ước gì bác chủ top cho mình 1 trong mấy em này về luyện nhỉ
Trong đám này mình cũng tặng bạn cùng chơi cu hết 4 con rồi! Chỉ tặng không bán, nhưng kết trong cách chơi hợp nhau thì mình sẵn sàng tặng ngay không suy nghĩ! bat tay _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/06/2015 08:36:08PM
Cuối tuần này sắp xếp việc đi làm một kèo cho vui tại Đạ teh nhé cụ Đông!!! _b_
Chắc ko đi được rồi cụ ah!!!Đ ko đổi trực được . Để đợt khác thôi cụ ơi, khi nào có thời gian sẽ Alo cụ lại!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Hoài Nhân trong 12/06/2015 07:41:46AM
Chọn được mấy chú cu gáy để nuôi, các cụ cho ý kiến để em rút kinh nghiệm! Chân thành cảm ơn!!!
Ước gì bác chủ top cho mình 1 trong mấy em này về luyện nhỉ
Trong đám này mình cũng tặng bạn cùng chơi cu hết 4 con rồi! Chỉ tặng không bán, nhưng kết trong cách chơi hợp nhau thì mình sẵn sàng tặng ngay không suy nghĩ! bat tay _b_
Gặp nhau trong đam mê mà.cu gáy mộc mạc thì mình cũng chơi mộc mạc là đẹp rồi phải ko bác.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: phantien trong 12/06/2015 08:19:23AM
Nhìn dàn chim của bác chủ top quá đã. Hoặc bác là cao thủ, hoặc sau lưng bác là cao thủ trợ giúp! Toàn là những con gù cứng, có thành phần đại ca nên cũng chịu khó tung lồng, rúc mặt quy đòi đánh giáp lá cà...hehe, nhưng chịu khó tập luyện thì đâu cũng vào đấy. Hiện tại dàn chim sao rồi bác?
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 12/06/2015 07:54:05PM
Chọn được mấy chú cu gáy để nuôi, các cụ cho ý kiến để em rút kinh nghiệm! Chân thành cảm ơn!!!
Ước gì bác chủ top cho mình 1 trong mấy em này về luyện nhỉ
Trong đám này mình cũng tặng bạn cùng chơi cu hết 4 con rồi! Chỉ tặng không bán, nhưng kết trong cách chơi hợp nhau thì mình sẵn sàng tặng ngay không suy nghĩ! bat tay _b_



Tặng e 1c đi Bác,,,,thổ bầu cũng được kkkkkk
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: phantien trong 13/06/2015 03:11:12PM
 :d :d :d Thổ bầu nuôi tạm cũng được hả bác, không có thì nhận đỡ con thổ rền nhé!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 17/06/2015 09:12:07AM
Nhìn dàn chim của bác chủ top quá đã. Hoặc bác là cao thủ, hoặc sau lưng bác là cao thủ trợ giúp! Toàn là những con gù cứng, có thành phần đại ca nên cũng chịu khó tung lồng, rúc mặt quy đòi đánh giáp lá cà...hehe, nhưng chịu khó tập luyện thì đâu cũng vào đấy. Hiện tại dàn chim sao rồi bác?
Xin thứ lỗi chứ cụ nhìn nhầm rối đó vì mình đưa lên toàn là bổi mà vì tụi nó sợ em cầm máy hình chụp (cũng không phải dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp) nên tụi nó né chụp mỗi con được có một hai hình post đại lên cho ae xem cho vui thôi! Mình chơi cho vui thôi chứ chẳng phải cu thủ hay cao thủ gì đâu vì có tý đam mê về món cu cò này nên hay tìm tòi học hỏi ở các cụ đi trước và ae đi đánh cùng nhau chỉ bảo lại nên cũng mới biết sơ sài về chim cu sau đó đi chia lại chim mồi của người ta đánh được vài con bổi cũng thích chụp đại đưa lên để cùng nhau chia sẽ niềm vui với mình! Chào thân ái! Đoàn kết!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 17/06/2015 09:22:02AM
hehe a diệp, vang bóng một thời. lâu rùi không thấy cu thủ lên, em dạo này cung bận lu xu bu a diệp.bữa nào lên yahoo e với, e có 1 con đi theo với đại ka cho vui.
Dạo này anh cũng bận việc cơ quan quá chú Hải à không có thời gian lên wed nhưng cũng có ít thời gian xách lụp đi rừng làm được vài chú bổi thường thường về bổ sung vào bộ sưu tập nuôi cho vui, từ khi có vợ thấy chú cũng ko thường xuyên lên tán nữa nhỉ? Chú Hải nói có con rừng nào dữ lằm mà không thấy alo cho anh đi làm kèo hay chú để dành từ từ thu phục nó sướng hơn vậy? Hôm nào cuối tuần có nhã hứng thì alo cho anh đi theo với nhé, đánh gần hoài cũng chán chú à! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 17/06/2015 10:21:11AM
keke a diệp, lâu quá em cũng lu xu bu nên ít lên mạng, e đi bẫy cu có bao giờ được con nào đâu, toàn thấy nó gáy gù với nhau cho vui, lý do mồi của e cùi và quá dở nên k đủ sức hấp dẫn cu bổi nên tay k đi về, để e alo a thông bombo xem tình hình ra sao và hẹn a ấy ngày ae lên chu du với vi hành với a ấy.còn cu bổi rừng thứ dữ giờ chắc ít và khó có a àh, bữa nào lên e ra rãy nhà thằng e rể của e. e có thấy và nghe được con gù cũng khá là cứng xập gù nhiều và dày, bài bản thì chưa nghe, vì chỉ nghe nó về đổ gù là nhiều chứ chưa nghe nó gáy,gù cũng gần như lê lết, mà k biết ntn, e cũng đang có ý định manh nha e ấy, mà mồi dạo này chán quá nên e chịu.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 19/06/2015 10:26:07PM
keke a diệp, lâu quá em cũng lu xu bu nên ít lên mạng, e đi bẫy cu có bao giờ được con nào đâu, toàn thấy nó gáy gù với nhau cho vui, lý do mồi của e cùi và quá dở nên k đủ sức hấp dẫn cu bổi nên tay k đi về, để e alo a thông bombo xem tình hình ra sao và hẹn a ấy ngày ae lên chu du với vi hành với a ấy.còn cu bổi rừng thứ dữ giờ chắc ít và khó có a àh, bữa nào lên e ra rãy nhà thằng e rể của e. e có thấy và nghe được con gù cũng khá là cứng xập gù nhiều và dày, bài bản thì chưa nghe, vì chỉ nghe nó về đổ gù là nhiều chứ chưa nghe nó gáy,gù cũng gần như lê lết, mà k biết ntn, e cũng đang có ý định manh nha e ấy, mà mồi dạo này chán quá nên e chịu.
Vậy mà hồi trước chú nói có con nào làm bể rất nhiều mồi ở bên đó nhưng khi a nhờ chú chỉ thì chú lại không trả lời trả vốn nào hết, không biết có hay không hả chú Hải, anh tưởng chú tóm được nó rồi! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 21/06/2015 12:37:01AM
keke a diệp, lâu quá em cũng lu xu bu nên ít lên mạng, e đi bẫy cu có bao giờ được con nào đâu, toàn thấy nó gáy gù với nhau cho vui, lý do mồi của e cùi và quá dở nên k đủ sức hấp dẫn cu bổi nên tay k đi về, để e alo a thông bombo xem tình hình ra sao và hẹn a ấy ngày ae lên chu du với vi hành với a ấy.còn cu bổi rừng thứ dữ giờ chắc ít và khó có a àh, bữa nào lên e ra rãy nhà thằng e rể của e. e có thấy và nghe được con gù cũng khá là cứng xập gù nhiều và dày, bài bản thì chưa nghe, vì chỉ nghe nó về đổ gù là nhiều chứ chưa nghe nó gáy,gù cũng gần như lê lết, mà k biết ntn, e cũng đang có ý định manh nha e ấy, mà mồi dạo này chán quá nên e chịu.
Vậy mà hồi trước chú nói có con nào làm bể rất nhiều mồi ở bên đó nhưng khi a nhờ chú chỉ thì chú lại không trả lời trả vốn nào hết, không biết có hay không hả chú Hải, anh tưởng chú tóm được nó rồi! _b_


Sợ B bắt mất nên dấu đó B kkkkkk
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 22/06/2015 08:55:54AM
a diệp, con làm bể nhiều mồi của ae đồng nai ở cây số 9 gần cái miếu đường về đồng xoài ấy, e nói ra xem a em nào có duyên thì bắt nó, nghe đâu chim ma thì phải, mà không biết ma hay không mà chưa ai bắt được nó.còn duyên nữa a à, e có bắt dc đâu, thằng nhóc e nói nó bể 2 con mồi ruột nó chuyển đi đâu luôn rồi em cũng k liên lạc được, treo mồi lên gáy 1 câu là nó về ngay, còn đấu đá ntn thì tùy a e cảm nhận, cũng lâu rồi e k lên lại đó nữa, vì lần đó đi gác mưa mưa về có cảm giác gì đó rất sợ nên em chịu thua, k chơi với tâm linh, còn bây giờ còn hay không e chịu thua, e chỉ nói ra địa chỉ của nó, các ace thử xem ntn, e thì về ngủ cả tuần mơ thấy cái gì đâu không, nên chừa k đến chỗ đó nữa. hy vọng có duyên ae nào đó đến còn nó và thu phục dc nó.e nói mà ra gà vẫn còn ớn lạnh
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: TIENGQUE trong 22/06/2015 10:59:38AM
Bác Diệp hứa gửi cho em cái gì mà lâu quá không thấy nha, đề nghị nhắn tin cho em gấp không là em khai hết ra diễn đán bây giờ  :))
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: donaldluc trong 22/06/2015 12:26:51PM
a diệp, con làm bể nhiều mồi của ae đồng nai ở cây số 9 gần cái miếu đường về đồng xoài ấy, e nói ra xem a em nào có duyên thì bắt nó, nghe đâu chim ma thì phải, mà không biết ma hay không mà chưa ai bắt được nó.còn duyên nữa a à, e có bắt dc đâu, thằng nhóc e nói nó bể 2 con mồi ruột nó chuyển đi đâu luôn rồi em cũng k liên lạc được, treo mồi lên gáy 1 câu là nó về ngay, còn đấu đá ntn thì tùy a e cảm nhận, cũng lâu rồi e k lên lại đó nữa, vì lần đó đi gác mưa mưa về có cảm giác gì đó rất sợ nên em chịu thua, k chơi với tâm linh, còn bây giờ còn hay không e chịu thua, e chỉ nói ra địa chỉ của nó, các ace thử xem ntn, e thì về ngủ cả tuần mơ thấy cái gì đâu không, nên chừa k đến chỗ đó nữa. hy vọng có duyên ae nào đó đến còn nó và thu phục dc nó.e nói mà ra gà vẫn còn ớn lạnh
Bác này nên viết thêm mắm thêm muối một tí nữa thì thành truyện kinh dị hay đây. Nói thật em nghe cũng ớn ớn, em gặp một chuyện thế này:
Có một chú cu, ở chỗ có 3 cây khá cao, dưới ba cây đó là một cái bàn thờ, chắc là của mấy người dân kinh tế mới lập nên để thờ thần, thờ đất hay cái gì đó tương tự. Ngày đầu tiên em vào bẫy cây, chỉ một lúc là nó nhảy, tuy nhiên khi ra bắt thì nó sẩy ra được, bình thường lồng này khó sẩy lắm. Kết cái gù cà lăm của nó, hôm sau em vác mồi đất vào, giăng mồi và ngồi khá gần quan sát, cũng một lúc em nó xuống và cũng mắc, chính xác là chân phải, tuy nhiên lần này nó làm đứt giò và sẩy nữa, cái này chưa bao giờ xảy ra từ khi em chơi đến giờ, vì giò em đặt khá chuẩn và cũng khá mới.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như em không bị té xe, vừa đi ra một đoạn, em tránh cái ổ gà nho nhỏ, chạy chậm vậy mà té nhào, lồng chim móp méo, sém tí nữa xe xuống mương, và cái chân bị va vào đá, trầy một chút đúng ngay vào chân phải, từ đó em tự hứa là nên bỏ qua chú chim này các bác ạ.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 24/06/2015 05:36:09PM
a diệp, con làm bể nhiều mồi của ae đồng nai ở cây số 9 gần cái miếu đường về đồng xoài ấy, e nói ra xem a em nào có duyên thì bắt nó, nghe đâu chim ma thì phải, mà không biết ma hay không mà chưa ai bắt được nó.còn duyên nữa a à, e có bắt dc đâu, thằng nhóc e nói nó bể 2 con mồi ruột nó chuyển đi đâu luôn rồi em cũng k liên lạc được, treo mồi lên gáy 1 câu là nó về ngay, còn đấu đá ntn thì tùy a e cảm nhận, cũng lâu rồi e k lên lại đó nữa, vì lần đó đi gác mưa mưa về có cảm giác gì đó rất sợ nên em chịu thua, k chơi với tâm linh, còn bây giờ còn hay không e chịu thua, e chỉ nói ra địa chỉ của nó, các ace thử xem ntn, e thì về ngủ cả tuần mơ thấy cái gì đâu không, nên chừa k đến chỗ đó nữa. hy vọng có duyên ae nào đó đến còn nó và thu phục dc nó.e nói mà ra gà vẫn còn ớn lạnh
Bác này nên viết thêm mắm thêm muối một tí nữa thì thành truyện kinh dị hay đây. Nói thật em nghe cũng ớn ớn, em gặp một chuyện thế này:
Có một chú cu, ở chỗ có 3 cây khá cao, dưới ba cây đó là một cái bàn thờ, chắc là của mấy người dân kinh tế mới lập nên để thờ thần, thờ đất hay cái gì đó tương tự. Ngày đầu tiên em vào bẫy cây, chỉ một lúc là nó nhảy, tuy nhiên khi ra bắt thì nó sẩy ra được, bình thường lồng này khó sẩy lắm. Kết cái gù cà lăm của nó, hôm sau em vác mồi đất vào, giăng mồi và ngồi khá gần quan sát, cũng một lúc em nó xuống và cũng mắc, chính xác là chân phải, tuy nhiên lần này nó làm đứt giò và sẩy nữa, cái này chưa bao giờ xảy ra từ khi em chơi đến giờ, vì giò em đặt khá chuẩn và cũng khá mới.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như em không bị té xe, vừa đi ra một đoạn, em tránh cái ổ gà nho nhỏ, chạy chậm vậy mà té nhào, lồng chim móp méo, sém tí nữa xe xuống mương, và cái chân bị va vào đá, trầy một chút đúng ngay vào chân phải, từ đó em tự hứa là nên bỏ qua chú chim này các bác ạ.
Thật ra mình cũng định không nói nhưng thấy chú Haivan và cụ donaldluc kể chuyện làm mình cũng máu, cách đây 2 tuần mình cũng đi đánh vào ngày thứ 7 và CN, phần buổi sáng quần hết những bãi đánh quen ở Bù Gia Mập và Đăk Ơ nhưng chẳng gặp em nào thưa, 2 hôm đó đi cùng ông anh ở Phước Bình vào đi đánh chung cho vui, tới chiều 2 ae đi đụng 1 con đồng pha sấm mình treo mồi lên khoảng 1h10 phút thì em nó cũng nằm gọn trong lụp, tới sáng cn đi quần mãi cũng chẳng gặp được chú nào, đến kèo chiều cũng đi vòng 2 điểm ở thôn 4 mà cũng chẳng nghe con nào gáy 2 ae trên đường đi về thì đi ngang nghĩa địa của thôn 4 dừng ngoài đường nhìn mình nói với ông anh chắc chắn chổ này có cu đây, vào kô a? Ông anh cũng máu Uh thì vào xem thế nào? Hai ae chạy thẳng vào giữa nghĩa địa treo cu mồi lên cây thử mồi gáy khoảng 10 phút thì có 1 con đồng pha tý thổ từ dưới bìa suối phóng lên thúc gù đấu vậy mà cũng từ lúc 3h mãi tới gần 5h30 chiều em nó mới nhảy vào lụp, ông anh mừng quá mặc dù con bổi đó không hay nhưng do thay lông nhiều nên không sung lắm càng đấu với mồi càng lơi dần, nhưng cũng do bắt đc ông anh mừng lo đi về vì sợ mưa nên đã để quên một số đồ dùng cá nhân đã đi được 5km rồi phải quay lại lấy và sau đó ae trên đường về vui vẽ, bình an, về tối ngủ bình thường ko có gì khác thường cả chú haivan à
A muốn kể chuyến đi của a cho chú Haivan nghe để nói rằng mình chỉ đánh chim cu chứ chẳng làm gì phạm đến ai nên không có gì phải sợ cả, riêng anh chổ nào có chim hay là anh tới bất kể chổ đó là chổ nào, cũng chẳng phải sợ ai! Kỳ này mưa quá nên kô đi đâu được, hôm nào trời nắng ráo a sẽ ghé thăm chú và chổ con chim đó 1 chuyến xem sao, biết đâu gặp may mắn phải kô chú Hải?!!! Thân chào! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 24/06/2015 06:19:17PM
a diệp, con làm bể nhiều mồi của ae đồng nai ở cây số 9 gần cái miếu đường về đồng xoài ấy, e nói ra xem a em nào có duyên thì bắt nó, nghe đâu chim ma thì phải, mà không biết ma hay không mà chưa ai bắt được nó.còn duyên nữa a à, e có bắt dc đâu, thằng nhóc e nói nó bể 2 con mồi ruột nó chuyển đi đâu luôn rồi em cũng k liên lạc được, treo mồi lên gáy 1 câu là nó về ngay, còn đấu đá ntn thì tùy a e cảm nhận, cũng lâu rồi e k lên lại đó nữa, vì lần đó đi gác mưa mưa về có cảm giác gì đó rất sợ nên em chịu thua, k chơi với tâm linh, còn bây giờ còn hay không e chịu thua, e chỉ nói ra địa chỉ của nó, các ace thử xem ntn, e thì về ngủ cả tuần mơ thấy cái gì đâu không, nên chừa k đến chỗ đó nữa. hy vọng có duyên ae nào đó đến còn nó và thu phục dc nó.e nói mà ra gà vẫn còn ớn lạnh
Bác này nên viết thêm mắm thêm muối một tí nữa thì thành truyện kinh dị hay đây. Nói thật em nghe cũng ớn ớn, em gặp một chuyện thế này:
Có một chú cu, ở chỗ có 3 cây khá cao, dưới ba cây đó là một cái bàn thờ, chắc là của mấy người dân kinh tế mới lập nên để thờ thần, thờ đất hay cái gì đó tương tự. Ngày đầu tiên em vào bẫy cây, chỉ một lúc là nó nhảy, tuy nhiên khi ra bắt thì nó sẩy ra được, bình thường lồng này khó sẩy lắm. Kết cái gù cà lăm của nó, hôm sau em vác mồi đất vào, giăng mồi và ngồi khá gần quan sát, cũng một lúc em nó xuống và cũng mắc, chính xác là chân phải, tuy nhiên lần này nó làm đứt giò và sẩy nữa, cái này chưa bao giờ xảy ra từ khi em chơi đến giờ, vì giò em đặt khá chuẩn và cũng khá mới.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như em không bị té xe, vừa đi ra một đoạn, em tránh cái ổ gà nho nhỏ, chạy chậm vậy mà té nhào, lồng chim móp méo, sém tí nữa xe xuống mương, và cái chân bị va vào đá, trầy một chút đúng ngay vào chân phải, từ đó em tự hứa là nên bỏ qua chú chim này các bác ạ.
Thật ra mình cũng định không nói nhưng thấy chú Haivan và cụ donaldluc kể chuyện làm mình cũng máu, cách đây 2 tuần mình cũng đi đánh vào ngày thứ 7 và CN, phần buổi sáng quần hết những bãi đánh quen ở Bù Gia Mập và Đăk Ơ nhưng chẳng gặp em nào thưa, 2 hôm đó đi cùng ông anh ở Phước Bình vào đi đánh chung cho vui, tới chiều 2 ae đi đụng 1 con đồng pha sấm mình treo mồi lên khoảng 1h10 phút thì em nó cũng nằm gọn trong lụp, tới sáng cn đi quần mãi cũng chẳng gặp được chú nào, đến kèo chiều cũng đi vòng 2 điểm ở thôn 4 mà cũng chẳng nghe con nào gáy 2 ae trên đường đi về thì đi ngang nghĩa địa của thôn 4 dừng ngoài đường nhìn mình nói với ông anh chắc chắn chổ này có cu đây, vào kô a? Ông anh cũng máu Uh thì vào xem thế nào? Hai ae chạy thẳng vào giữa nghĩa địa treo cu mồi lên cây thử mồi gáy khoảng 10 phút thì có 1 con đồng pha tý thổ từ dưới bìa suối phóng lên thúc gù đấu vậy mà cũng từ lúc 3h mãi tới gần 5h30 chiều em nó mới nhảy vào lụp, ông anh mừng quá mặc dù con bổi đó không hay nhưng do thay lông nhiều nên không sung lắm càng đấu với mồi càng lơi dần, nhưng cũng do bắt đc ông anh mừng lo đi về vì sợ mưa nên đã để quên một số đồ dùng cá nhân đã đi được 5km rồi phải quay lại lấy và sau đó ae trên đường về vui vẽ, bình an, về tối ngủ bình thường ko có gì khác thường cả chú haivan à
A muốn kể chuyến đi của a cho chú Haivan nghe để nói rằng mình chỉ đánh chim cu chứ chẳng làm gì phạm đến ai nên không có gì phải sợ cả, riêng anh chổ nào có chim hay là anh tới bất kể chổ đó là chổ nào, cũng chẳng phải sợ ai! Kỳ này mưa quá nên kô đi đâu được, hôm nào trời nắng ráo a sẽ ghé thăm chú và chổ con chim đó 1 chuyến xem sao, biết đâu gặp may mắn phải kô chú Hải?!!! Thân chào! _b_
Có thể cũng là một sự trùng lặp ngẩu nhiên cụ Diệp ah!!! Mình thì đi đánh thỏ, chồn ở nghĩa địa đã nhiều lần rồi nhưng cũng chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng cách đây hơn hai năm mình có đi đánh cu ở nghĩa địa của người đồng bào Châu Mạ. Hồi đó mình còn chơi cả cây lẫn đất. Lúc mình dọn bãi để thả con đất ra thì ko thấy có một con kiến nào nhưng lúc thả con đất ra con chim chơi được khoảng 15p thì tự nhiên im ko nghe gọi, ko nghe thúc nữa. Mình thấy lạ wa nhung vẫn cố đợi thêm chừng 5p nữa đứng dậy ra coi thì ko biết ở đâu kiến vàng bu đầy người con chim, còn con chim thì đang nằm thở thoi thóp mình nhìn mà muốn chảy nước mắt. Nó là con đất xù cườm rựng mà cụ đã ghé nhà mình coi rồi đó. Bây giờ đã hơn 2 năm mình chăm sóc rất kỹ mà con chim vẫn ko thể nào chơi lại được nữa. Hồi trước nó chưa bị kiến bu 1 mình nó đi Solo ko cần bẹo 1 năm mình bắt cả trăm con chim. Nó từ một con chim đất rất xuất sắc giờ mình chỉ thương mà nuôi nó thôi. "Phải chi hôm đó đừng đánh chim ở nghĩa địa đó"...!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 25/06/2015 06:25:01AM
Mấy bài gần đây các bác kể những câu chuyện đi gác cu nghe rất kỳ bí và thoáng một chút rùng rợn khi đọc vào đêm khuya. Cá nhân mình thì không dị đoan vào những điều như thế, nhưng chuyện đời mà, có nhiều vấn đề không thể giải thích nổi. Thôi thì mỗi người mỗi quan điểm, miễn sao vui là được rồi. Chúc các bác chinh phục được nhiều bổi hay,  :-bd
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: haivan_vn trong 25/06/2015 10:25:46AM
ok a diệp, e thì cũng k tin chuyện tâm linh lắm, nhưng bị 2 lần rồi nên giờ cũng thấy sợ sợ, k phải e nói bậy bạ chuyện ma gì đâu, mà có những cái e k thể lý giải nổi vì sao, dù đưa ra nhiều cái suy luận trái chiều... nhưng vẫn k thể lý giải nổi, và từ đó đến giờ chuyện tâm linh e cũng thấy ớn lạnh đấy a à,e cũng đồng ý với quan điểm của a, mình k làm gì ng ta thì ng ta k làm gì đến mính, nhưng cũng có đôi lúc mình k làm gì cũng bị a à, em nhơ lại trong 2 lần đi gác cu với cu e đó, lần đầu thì e k muốn nói, vì nói ra ace nói e này kia, lần 2 đi cũng 2 ae, nhưng thằng e đi ra xa cách e khoảng 100m. em mang 2con mồi đi, đều là cây hêt, nhưng trong đó có 1 con bổi nuôi mãi k gáy gù gì, định bụng cho con k gáy gù bao giờ đi cho biết và cho ở đất, còn con tahi lên cây, treo xong ngồi cũng phì phèo dc 2 điếu thuốc mà trời lúc đó âm u k mưa gió gì, chim có lẽ chưa hăng máu nên chưa gáy câu nào, buồn ngồi gốc cây e đốt điếu thuốc thứ 3 hút dc nửa điếu thuốc thì tự nhiên con tahi gù dc 1 sạc gù nghe gù nhìn lên nghĩ là có chim về. e nhìn căng hết cả mắt ra mà k thấy con chim nào rồi mồi tahi im ru, khoảng 5p sau kỳ lạ con bổi ở dưới đất gù như con điên mà đi vòng vòng trong bội úp đất. e mới nghé thì nghĩ có khi nào có những con chim ở nhà nuôi mãi k bao giờ gáy gù mà khi ra rừng lại chơi như vậy cũng thấy vui vui vì nghe nó gù liên tục, con mà e ưng ý nhất, vui chưa dc bao nhiêu giây sau, mồ hôi toát ra, mới nghĩ lại thì tưởng gần đó có chim bổi về chới với con đánh đất, vì thấy con bổi gù đi vòng vòng trong cái bội úp. và cái e sợ nhất là đây con bổi ngưng gù 1 xíu có nghe lại tiếng gù như chớ mà tiếng gù k có to bằng con bổi, con bổi gù thì im, xong thì lại đến tiếng gù đó, e mặc dù da gà đã nổi nhưng vẫn ngước lên mồi tahi xem có phải nó gù lại không, vì em biết giọng gù đó rất lạ, em nói các bác lúc đó em người ướt như đi mưa. rút điện thoại ra alo cho thằng e mà điện thoại k mở ra được, k thể nảo mở ra được, vì điện thoại e nhìn vào đó thì màn hình đen thui, nghĩ là hết pin, nhưng nhớ lại khi đi đã sạc pin đầy 100% pin rồi mà giờ lại hết pin nghĩ là do mấy cái ứng dựng chạy ngầm gây ra nhanh hết pin, đành ngồi im mà mồ hôi cứ toát ra như mưa, mà cái tiếng gù với con bổi ở dưới đất nào có im như lúc đầu nữa đâu, nó gù còn nhanh và thanh thoát hơn lúc đầu, con bổi thì có chịu nổi đâu, vì bao giờ nó gáy gù, mà tự nhiên gù như con điên, và gù đến nổi gần 2h rồi nó im, và khi im cái tiếng gù ác liệt kia vẫn còn gù, gù mà con bổi trong bội k gù lại nổi mà vẫn đi vòng vòng như đấu với chim rừng trong bội( cái này ae đi gác mồi đất thì biết khi bổi về mồi đất gù và chới theo hướng đi con bổi).e sợ mặt xanh lè, k nói dc cái gì, và bắt đầu run nhưng miệng vẫn lẩm bẩm k có chuyện gì, bình thường như vậy người sợ sẽ kêu to lên để gọi ae hay ba mẹ, nhưng mà e nói thật e chẳng kêu nổi vì cứ dán con mắt vào con bổi đi vòng vòng k gù mà nghe tiếng gù. e biết chắc là đã gặp chuyện tâm linh rồi, chỉ nhớ khi xưa ở bình dương hay lên chùa gặp mấy trụ trì nên nhơ sơ sơ là khi gặp chuyện tâm linh cảm giác bất an hãy đọc nhẩm tên ông bà cha mẹ của mình, và nhớ ra có bà dì của em, vì e dc nghe mọi nói là e dc bà dì luôn đi theo bảo vệ. nhẩm nhẩm dc chục câu thì nghe thằng em cách đó khaongr 100m kêu to a ơi, mà lại kêu rất là to.và mọi thứ im bặt k còn tiếng gù nữa, lúc đó e chạy ra chỗ con bổi thấy nó đứng im ru, bình thường như vậy mọi người sẽ k chạy ra chỗ con bổi đâu, nhưng e vẫn chạy ra xem, thấy bộ giò rối tung lên hết. em nhặt lên xem rồi gọi trả lời thằng e. thì lúc sau nó đến nó nói a có bẫy dc con nào k. e nói k dc con nào, dc con tâm linh.nó nói a cũng tâm linh hả, e con 1 con mồi chết rồi nè, chết k hiểu lý do, đang gù với bổi rừng dc chục cái gù, thì con đất phạch phạch hoảng sợ lao tung tóe ra bỏ nó vào lồng thì lấy con cây xuống và đây a nhìn kết quả nè, e nói thật e chẳng nói dc câu nào nữa, rồi chút xíu choáng váng xong nói với nó thôi đi về thôi e, mình có chuyến đi gác thụ vị rồi, và nó k nói gì nhưng mà cái khuôn mặt k còn giọt máu của nó có khác gì của e lúc nãy, e cũng biết nó cũng bị chuyện tâm linh như mình mà xui hơn là chết con mồi cây nó thích nhất,ra đến ngoài đường kêu e đi mua bó nhang và nải chuối đi rồi quay lại đây, nó kêu a cũng giống e à, e thì k nói gì nói nó chú cứ đi mua đi rồi quay lại đây nhanh đi, rồi e hút dc 1 điếu thuốc và ngồi ngẫm nghĩ, lúc sau thằng e quay lại và 2ae vào đúng chỗ của e và chỗ của nó thắp nhang và khấn có gì không phải các vị bỏ qua và đi về, khi 2ae đi dc chút xíu nghe có tiếng gù dc 1 sạc, e nói thằng em đừng quay lại nhìn nữa, cứ lặng lẽ mà đi ra rồi về. về thằng e bệnh cả tuần, còn con chim bổi của em thì cứ đếm đến gù vài câu rồi thôi, ngày qua ngày cứ im lặng, e thử mang ra vườn nhà con bổi cũng im re cả ngày. em chịu k chơi với những chỗ tâm linh đâu các bác à, có đi cùng vài ae thì e còn dám đi cùng, giờ đi mình mà chỗ đó có miếu thờ gì gi đó e bỏ cuộc. còn a diệp bữa nào nắng ráo lên e với a vi hành qua chỗ thằng e e, đi khoảng 20p đi xe, xem có con chúa nào ở đó k, nhưng mà khu vực đó là của người dân tộc cao lan cũng hơi chờn chờn.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: donaldluc trong 25/06/2015 02:59:23PM
Vụ này nghe rợn người này, gặp chuyện này mình sẽ từ từ tìm ra nguyên nhân thôi.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 25/06/2015 05:32:29PM
Cảm ơn chú Hải đã chia sẽ chuyện đi đánh cu của mình! A vẫn đang chăm sóc mấy con mồi cho căng hẹn một ngày gần nhất sẽ ghé qua chú chơi và tìm chim hay để đánh vài kèo cho đã, lâu nay ngoài đi về thăm nhà thì không đi đánh xa được nên cũng cuồng chân lắm, mấy con mồi cây của anh nó cũng trở nên nóng nảy quá, phải cho nó đi xa thì nó mới xã lữa được chú à! Hẹn gặp chú một ngày gần nhất! Cứ Thứ 7 hay CN nào mà chú rãnh buồn tay, buồn chân thì nhớ gọi cho anh trước một ngày nhé anh sẽ sắp xếp qua chú giao lưu một ngày cho đã!!! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 30/09/2015 10:51:55PM
Bác Diệp hứa gửi cho em cái gì mà lâu quá không thấy nha, đề nghị nhắn tin cho em gấp không là em khai hết ra diễn đán bây giờ  :))
Xin lỗi nhé chú Thức lâu lắm không lên topic của mình nên cũng không nhờ vì dạo này bù đầu với công việc, chú cứ nhắn tin nhắc giúp anh qua điện thoại nhé, lúc nào về thăm nhà có cơ hội lên ĐL anh sẽ mang tới nhà cho chú! Hứa mà không thực hiện được cũng ngại lắm!!! Thông cảm nhé! _b_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 01/10/2015 01:03:38PM
Bác Diệp hứa gửi cho em cái gì mà lâu quá không thấy nha, đề nghị nhắn tin cho em gấp không là em khai hết ra diễn đán bây giờ  :))
Xin lỗi nhé chú Thức lâu lắm không lên topic của mình nên cũng không nhờ vì dạo này bù đầu với công việc, chú cứ nhắn tin nhắc giúp anh qua điện thoại nhé, lúc nào về thăm nhà có cơ hội lên ĐL anh sẽ mang tới nhà cho chú! Hứa mà không thực hiện được cũng ngại lắm!!! Thông cảm nhé! _b_

Hình như bữa 2ae đi bác có hưa cho e con S đồng thì phải 😳Kkkkk
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 01/10/2015 01:47:31PM
Bác Diệp hứa gửi cho em cái gì mà lâu quá không thấy nha, đề nghị nhắn tin cho em gấp không là em khai hết ra diễn đán bây giờ  :))
Xin lỗi nhé chú Thức lâu lắm không lên topic của mình nên cũng không nhờ vì dạo này bù đầu với công việc, chú cứ nhắn tin nhắc giúp anh qua điện thoại nhé, lúc nào về thăm nhà có cơ hội lên ĐL anh sẽ mang tới nhà cho chú! Hứa mà không thực hiện được cũng ngại lắm!!! Thông cảm nhé! _b_

Hình như bữa 2ae đi bác có hưa cho e con S đồng thì phải 😳Kkkkk
Vậy hả chú Điệp! Quên mất kkk
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 01/10/2015 01:56:26PM
Bác Diệp hứa gửi cho em cái gì mà lâu quá không thấy nha, đề nghị nhắn tin cho em gấp không là em khai hết ra diễn đán bây giờ  :))
Xin lỗi nhé chú Thức lâu lắm không lên topic của mình nên cũng không nhờ vì dạo này bù đầu với công việc, chú cứ nhắn tin nhắc giúp anh qua điện thoại nhé, lúc nào về thăm nhà có cơ hội lên ĐL anh sẽ mang tới nhà cho chú! Hứa mà không thực hiện được cũng ngại lắm!!! Thông cảm nhé! _b_

Hình như bữa 2ae đi bác có hưa cho e con S đồng thì phải 😳Kkkkk
Vậy hả chú Điệp! Quên mất kkk


Kkkkkkkkkkkk😇
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 05/01/2016 11:42:22AM
Khai lụp đầu năm 2016 tại quê nhà Bảo Lộc  - Lâm Đồng!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: minhhieu trong 05/01/2016 11:45:39AM
Chúc mừng anh Diệp năm mới gặt hái thành công!
Nhìn anh phong độ hơn lúc ở nhà hàng Vườn Cay ấy  =))
Thân!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 05/01/2016 11:51:08AM
Cảm ơn Minh Hiếu nhiều! Hẹn có dịp gặp nhau nhé  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cugaybaoloc trong 05/01/2016 07:51:21PM
Khai lụp đầu năm 2016 tại quê nhà Bảo Lộc  - Lâm Đồng!

Em mạn phép đăng hình trực tiếp để anh em quan tâm tiện theo dõi,

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/1510485_1107540305937514_8378808899649883662_n.jpg?oh=281a9902873c9bcb78ac3ec46ae047e0&oe=570145C5)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/539208_1107540309270847_4452897331311410132_n.jpg?oh=d0a8ef7e178dc457fe8247459112423c&oe=57495B0A)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/1507009_1107540302604181_1892681564036592121_n.jpg?oh=f94b40d9c099ebe16341692f6d3e09c3&oe=57152EB1)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/75548_1107540352604176_823698196692341424_n.jpg?oh=70ee6ee7af58042b73b0b15aed9558f7&oe=5747C929)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/994445_1107540362604175_213610017286715730_n.jpg?oh=e5003abe7bb9e2f00be20b925cbee358&oe=56FD636A)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/12400463_1107540365937508_5253701403843426314_n.jpg?oh=a4a30dee9c4328ef9f58e20ff5a1d16c&oe=57141AEB)

(https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/734504_1107540399270838_1704810718340319335_n.jpg?oh=ccb864719cd92bbfc0812236aebf48d5&oe=5704A7D7)
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: cu gáy_ Tây Nguyên trong 06/01/2016 06:54:06PM
Chúc các bác. Chuyến gác cu thắng lợi quá  :-bd :-bd
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 06/01/2016 07:28:43PM
Chúc mừng cụ!!!!! Mình phài đi tập huấn khoảng 2 tuần nữa mới chinh chiến lại được!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 11/01/2016 09:33:05AM
Ngày nghĩ chủ nhật hội đánh  lụp cu gáy  Bảo Lộc gồm mình chú Thiện, chú Minh, chú Giỏi quần  tại khu vực K'Long giáp Đà teh - Lâm Đồng nguyên ngày nhưng gặp chim khá trận chỉ có con sấm nhây của mình tóm đc 1 em đồng pha thổ kha khá về gần  mồi chơi dặm  dây nhưng sau 5 phút em nó cũng tạm biệt rừng núi về với đội  của mình chỉ tiếc là không có máy chụp lại hình ảnh các cụ thông cảm!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 11/01/2016 03:58:12PM
Ngày nghĩ chủ nhật hội đánh  lụp cu gáy  Bảo Lộc gồm mình chú Thiện, chú Minh, chú Giỏi quần  tại khu vực K'Long giáp Đà teh - Lâm Đồng nguyên ngày nhưng gặp chim khá trận chỉ có con sấm nhây của mình tóm đc 1 em đồng pha thổ kha khá về gần  mồi chơi dặm  dây nhưng sau 5 phút em nó cũng tạm biệt rừng núi về với đội  của mình chỉ tiếc là không có máy chụp lại hình ảnh các cụ thông cảm!!!
Vùng này mấy năm trước mình bắt cũng kha nhiều.  CHim tuy đong nhưng cũng khá trận... Nhưng chim bổi tương đối khá.
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Khắc Điệp trong 12/01/2016 09:56:14AM
Chúc mừng Bác
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 12/01/2016 10:00:05AM
Ngày nghĩ chủ nhật hội đánh  lụp cu gáy  Bảo Lộc gồm mình chú Thiện, chú Minh, chú Giỏi quần  tại khu vực K'Long giáp Đà teh - Lâm Đồng nguyên ngày nhưng gặp chim khá trận chỉ có con sấm nhây của mình tóm đc 1 em đồng pha thổ kha khá về gần  mồi chơi dặm  dây nhưng sau 5 phút em nó cũng tạm biệt rừng núi về với đội  của mình chỉ tiếc là không có máy chụp lại hình ảnh các cụ thông cảm!!!
Vùng này mấy năm trước mình bắt cũng kha nhiều.  CHim tuy đong nhưng cũng khá trận... Nhưng chim bổi tương đối khá.
Vùng này đi đường xá hơi khó đi và hơi xa nhưng mà chim cũng trận ghê, chắc cụ và một số ae ở dưới đó quần ghê quá chứ gì! Nếu mình mà có thời gian đi thêm vài lần nữa thì cũng tóm được một cơ số khá đó với mình chỉ cần có thời gian thì đám chim này cũng sẽ về đội của mình mà thôi!kkk
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: todiepbl trong 12/01/2016 10:01:18AM
Chúc mừng Bác
Cảm ơn chú Điệp nhiều!!! Chúc sức khỏe!!!
Tiêu đề: Re: Cu gáy của todiepbl!
Gửi bởi: Cu_ĐL trong 13/01/2016 06:18:29AM
Ngày nghĩ chủ nhật hội đánh  lụp cu gáy  Bảo Lộc gồm mình chú Thiện, chú Minh, chú Giỏi quần  tại khu vực K'Long giáp Đà teh - Lâm Đồng nguyên ngày nhưng gặp chim khá trận chỉ có con sấm nhây của mình tóm đc 1 em đồng pha thổ kha khá về gần  mồi chơi dặm  dây nhưng sau 5 phút em nó cũng tạm biệt rừng núi về với đội  của mình chỉ tiếc là không có máy chụp lại hình ảnh các cụ thông cảm!!!
Vùng này mấy năm trước mình bắt cũng kha nhiều.  CHim tuy đong nhưng cũng khá trận... Nhưng chim bổi tương đối khá.
Vùng này đi đường xá hơi khó đi và hơi xa nhưng mà chim cũng trận ghê, chắc cụ và một số ae ở dưới đó quần ghê quá chứ gì! Nếu mình mà có thời gian đi thêm vài lần nữa thì cũng tóm được một cơ số khá đó với mình chỉ cần có thời gian thì đám chim này cũng sẽ về đội của mình mà thôi!kkk
Những năm trước là cội chính của mình đánh mà!!!!!!
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook