Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: Bác Gấu trong 28/11/2013 04:13:47pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thế là sáng nay em mồi thổ đồng đã ra đi do chủ nhân bất cẩn phơi nắng thấy em nó tắm nắng sướng quá rồi quên. 1h đồng hồ sau quây lại em nó đã ra đi trong trạng thái nằm phơi nắng và lim dim mơ màng ngủ. Nhìn em nó mà thương vì khi chết vẫn hiền từ bình thản. Thật ân hận
-
Chia buồn vì 1 em chết vì say nắng..................
-
Chia buồn cùng bác gấu .
Biết ra rất buồn nhưng thôi bác gấu àk .
Đừng tự trách mình !
-
Thế là sáng nay em mồi thổ đồng đã ra đi do chủ nhân bất cẩn phơi nắng thấy em nó tắm nắng sướng quá rồi quên. 1h đồng hồ sau quây lại em nó đã ra đi trong trạng thái nằm phơi nắng và lim dim mơ màng ngủ. Nhìn em nó mà thương vì khi chết vẫn hiền từ bình thản. Thật ân hận
Chia buồn với bác. Mong bác tìm lại em khác ưng ý.
-
Chia buồn cùng bác,
-
chia buồn cùng bác, bác có ngâm fomon giữ làm kỉ niệm không nhỉ?
-
Thổ đồng 12 chai đã đi vào truyền thuyết....
-
trời đất ,chia buồn cùng bác .mà bác phơi năng bao lâu nó die thế ? chim mình vẫn hay phơi từ 10h30 sáng tới 1h15 .
-
Chia buồn cùng a Kha ....................
-
Thường thường những con ít chiệu nắng hoặc ít được phơi nên không quen , rất dễ đột tử vì say lắm , cứ thấy nó xòe gian cánh ra mắt lim dim nhìn thích mắt phơi cho đẩy vào là nó có thể ra đi lúc nào mình không hay biết , đang phơi mà thấy nó trổi dậy chòi lồng tốt nhất cho vào chổ râm và lưu ý nắng mới. Mình ra đi một chú nghĩ lại vẩn con tiếc nuối , chim hay mà chết , tâm lý ai cũng chán .
Chia buồn cùng Cụ Gấu !
-
Chia buồn cùng bác Gấu nhé!
-
chim nào chết cũng đều tiếc cả,nhưng chim hay còn nhiều mà bác gấu,hy vọng tái ông mất mã
-
Thế là sáng nay em mồi thổ đồng đã ra đi do chủ nhân bất cẩn phơi nắng thấy em nó tắm nắng sướng quá rồi quên. 1h đồng hồ sau quây lại em nó đã ra đi trong trạng thái nằm phơi nắng và lim dim mơ màng ngủ. Nhìn em nó mà thương vì khi chết vẫn hiền từ bình thản. Thật ân hận
chào bác Gấu,
xin chia buồn cùng Kha nha... bat tay
(tai nạn nghề nghiệp chơi cu)=vì 1 phút "bất cẩn" củng bình thường mà...ai chơi cu củng có...không nầy thì khác...
hy vọng Kha sẻ có nhửng con khác "hay " và "vừa ý"... hơn...mặc dù mình yêu quí nó...nhửng đả lở rồi...
(nói vậy chứ làm sao kiếm lại được = đâu con nào giống con nào...phải không Kha.?.?.. :d=
chúc Kha vui khỏe, và đừng suy nghỉ nhiều nhửng gì đả lở rồi :( :(
Hiệp
-
chia buồn cùng bác . uk mak chim e phơi nắng từ 7h sáng tới 11h trưa mak sao nó kô chết nhỉ
-
bác này tự phạt mình vì tội làm chết mồi để lần sau rút kinh nghiệm, nếu chết vì khách quan thì chia buồn, chết vì chủ quan thì tự phạt nhé
-
xin chia buồn với bác...e cũng đã 1 lần cùng tâm trạng với bác...chú chim của e ra đi rất oanh liệt...trước khi chết 5 phút e ốp gù vẫn đấu...treo lên vẫn thúc vẫn gáy gọi...tấc độ chậm dần..chậm dần...đền khi kô thấy j nữa ...nhìn lên e ý đã ra đi mãi mãi....đến h e vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao...chắc đấy là cái duyên bác ah...còn đam mê la còn tất cả
-
xin chia buồn cùng bác! cái này mình củng bị toi đời 1 em, bt cũng phơi nắng thoải mái sao hôm đó có khoãng 1 tiếng mà nó ra đi?! Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ dùm?
-
Thật sự buồn lắm, em nầy rất chịu phơi có hôm mình phơi từ sáng tới chiều mà không sao, chỉ hôm nay phơi mới có tý xíu mà .......
-
xin chia buồn với bác gấu.lúc trước mình cũng ra đi 1 lúc 2 con mồi(thổ đồng(gián cườm) + đồng chuông(gián cánh),lúc đó mình còn k muốn chơi cu nữa nhưng thời gian rồi cũng vơi đi nỗi buốn bác gấu ơi
-
Xin chia buồn với bác =((
-
thôi bác ạ thời gian sẽ vơi đi nỗi buồn rồi bác sẽ có được chú khác ưng ý hơn
-
sin chia buồn cùng bác gấu.
-
Chia buồn cùng anh
-
Mọi chuyện rồi sẽ qua để lại cho ta chút kinh nghiêm :-j
-
xin chia buồn cùng bác .e cũng như bác hôm qua cũng mất 1 con bổi nhưng do e bất cẩn .dù là một con bổi nhưng trong lòng cũng thấy nhói đau .lại được thêm một bài học
-
Xin thành thật chia buồn cũng bác, mong bác sớm vượt qua nỗi đau này, và vẫn giữ ngọn lửa đam mê, và sẽ sớm tìm được một em mồi thay thế xứng đáng!
-
thổ đồng về đồng rồi khổ thân quá chia buồn với bác
-
tắm nắng mà chết là do nguyên nhân gì thế các bác nhỉ . em cungc hay tắm nắng cho cu nhưng chưa bị con nào. Em thường tắm nắng và hạ thổ cùng lúc, tắm nắng thì vẫn che nửa áo lồng lại
-
tắm nắng mà chết là do nguyên nhân gì thế các bác nhỉ . em cungc hay tắm nắng cho cu nhưng chưa bị con nào. Em thường tắm nắng và hạ thổ cùng lúc, tắm nắng thì vẫn che nửa áo lồng lại
là vì em nó chịu một cái nắng quá sức đấy bạn. nhưng trường hợp ace nào ra đứng nắng giữa trưa xem sao. đầu óc choang váng ngay mà.
ta biết vô mát là sẽ hết ngay. đằng này em cu mồi cưng ở trong cái lồng thì tránh sao khỏi được cái chết chứ bác .
hy vọng chủ chim sẽ tìm lại được 1 em như thế.
nghìn con có 1. #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S #:-S
-
Xin chia buồn với bác