Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: nguyenvinhnghi trong 04/11/2013 07:44:57am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
tình hình là khoảng 7 tháng trước em gác dính em này, nói thật là em không biết gì về nó cả, tại vì lúc đó đài phát thanh quá lớn, thêm nữa vườn sao lại trống quá không có chổ nấp nên em phải qua vườn bên kia. Đến khi quay lại thì thấy đã dính từ lúc nào rồi, không biết nó có đấu với mồi hay không nữa, lúc dính thì em nó mới có vài hạt cườm thôi, đem về nuôi khoảng 20 ngày thì gáy gọi. Hiện nay em nó đang trong giai đoạn nổi, ngày thì thúc lai rai, đêm thì có gù (cội em gác là con tiểu, không hiểu sao tiểu không đấu mà lại dính em nó). Nhờ các bác xem giúp em nó có tương lai gì không. Cảm ơn các bác.
Hình của em nó đây ạ:
-
còn đây vài tấm nữa:
-
chào anh Nghi,
chúc mừng anh có con cu đẹp ... bat tay
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc
Hiệp
-
cảm ơn anh Hiệp nha, chúc anh và gia đình sức khỏe
-
con này nghe nói nuôi xui lắm anh chuyển khẩu em nuôi cho hihi em cũng có con liêu ròng hihi khoái thì đưa anh cho chẳn cặp hihi
-
cảm ơn bạn nghe, mình biết con liều cũng hơi hiếm, bạn có duyên với nó thì bạn cứ nuôi nó đi, mặc dù mình cũng rất thích nó (mình đã từng đi tìm liều để mua, tiếp cận cũng nhiều em rồi nhưng chưa có em nào ưng ý cả, không phải mình khó tính, nhưng cần phải tìm được em nào ưng ý chút). Chúc bạn và gia đình một ngày mới thật vui tươi.