Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: Tre làng trong 27/10/2013 10:58:06pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thu sang
-
đẹp qá anh ơi :d :d
-
Cây và cảnh đẹp nhưng em thấy thiếu mấy cô tóc vàng anh Tre =)) =))
-
Cảnh đẹp quá bác Tre ơi :d, 2 cây lá đỏ trong ảnh là cây gì thế ạ?
Mà sao xế hộp toàn đậu ngoài phố thế, không cho vào gara ạ? :d
-
Mấy cô tóc vàng thì chờ dịp khác, có 2 đứa tóc đen đó ngắm đỡ =)) Hôm nay hai cây đó đã rụng gần hết lá rồi, để hôm nào rảnh update hình cho bà con xem cây còn trơ xương trong oãi lắm.
Xế hộp bên này thì giống xe máy bên mình, nhà nào cũng vài ba chiếc, đậu ngoài đường cho khỏe, ai cũng thế để sảnh trước nhà cho trẻ con chơi. Còn mùa đông tuyết quá thì mới đậu trong garage cho phải đỡ xúc tuyết.
Xe bên này rẻ khoảng 1/2 tới 1/3 giá xe bên nhà mình. Nhà Tre rán cho bằng anh bằng em nên có...4 chiếc cà tàng =)) Định tặng TTDD 1 chiếc mà không biết vận chuyển thế nào =))
-
bữa nào anh Tre làng có dư 1 chiếc gởi về việt nam để làm quà tặng trên dời dưới đất nhá, để ae còn có cái mà đi gaccu trớ nị.
-
Đẹp nhưng còn thua xa cây phượng vĩ đầu làng mình