Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: thehien trong 15/10/2013 09:02:51am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
có vài hình ảnh chuyến gác cu ở huyện tánh linh,tỉnh bình thuận muốn chia sẻ cùng a e.Hình đầu là lúc nạp năng lượng để ngày mai có sức thu phục mấy e bổi.Chuyến đi lần này rất vất vả và cũng không thành công cho lắm chỉ thu phục được 2 e bổi( 1 đồng và 1 thổ) khá hay,vì chỉ đêm con mồi đất tập sự lần đầu tiên ra rừng,hy vọng lần sau trở lại sẽ thu phục được nhiều e bổi hay hơn nữa
-
Được một bữa thịt chó với hai em bổi là đời quá đẹp rồi bác còn đòi hỏi gì nữa chứ?hi...
-
Hj....chúc mừng bác có thành quả mang về .
- chả như e ra trà tân ngồi ngó bổi đứng ngọn cây gáy . Kệ mồi thích làm j thì làm...
-
Tuần nào cũng gác cu và có tù binh hết như 2 bác thì phải có topic gác cu để anh em tiện theo dõi chứ.
2 bác thì ai tên Tuấn vậy.
-
a mập đẹp trai và sát bổi là a tuấn đó hehe
-
Xin chúc mừng bạn _zoo_ _zoo_ _zoo_
bạn đánh tánh linh khu nào thế mà cảnh đẹp vậy ?
thân chào !
-
Hj....chúc mừng bác có thành quả mang về .
- chả như e ra trà tân ngồi ngó bổi đứng ngọn cây gáy . Kệ mồi thích làm j thì làm...
mình đánh ngay cầu gia huynh , võ đắc đó bạn . Gần nhau mà . Tại mồi cùi quá nên bắt dc 2 tù binh . Chứ đánh cả ngày , chim chơi dc 2 kèo đầu , chứ mình đánh 7 kèo nữa chim đều rớt đất mà mồi ko chịu gù gù gì hết. Buồn
-
Tháng nầy đi Tánh Linh bắt được là hay lắm đó nha. khu vực đó củng trận lắm . chúc mừng. chúc mừng
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030117_zpsde454c6d.jpg)
-
Đúng rối a.Dạo này a Hiếu có đi đánh o đâu k vậy
-
TÁNH LINH NGÀY 20/10/2013
Đến hẹn lại đi,lần này 2 anh e quyết định lại đi tánh linh 1 lần nữa,địa điểm lần này vẫn là chỗ cũ.
KÈO 1 : Sau khi tới bãi đánh,2 a e nge con bổi giọng đồng đứng trên cây tràm gáy khá xung thế là 2 a e quyết định bắt e này.Sau khi đuổi con bổi đi để tiến hành gài dò và thả mồi đất ra,e mồi đất thúc vài tiếng rồi chuyển qua chiêu,con bổi lập tức bay về chỗ cây tràm cũ liền đổ 4 dây gù,mồi đất thấy bổi về cũng đổ 2 dây gù rồi chuyển qua thúc kèm,con bổi cũng chuyển qua thúc kèm rồi lâu lâu làm vài dây gù.Khoảng 15 phút thì con bổi cũng rớt đất,sau 30 dây gù thì e nó đã gia nhập hội tù binh của mình(kèo này k mang theo máy ảnh hihih)
KÈO 2 : Kèo này mình đánh lại chỗ hôm trước bắt con bổi đồng khá hay để xem thử có con nào về lại chưa,sau khi mồi đất thúc vài tiếng thì con bổi thổ đã bay về cây điều cách mồi đất 10m đổ gù 5 dây liền,con mồi đất cũng gù rước rồi chuyển qua thúc kèm,con bổi cũng k vừa,nó liền chuyển qua thúc kèm rồi chuyển cành ra cây cao su kế bên,nó nhảy đến đâu thì gù đến đó và cuối cùng thì con bổi củng rớt đất,sau hon 20 dây gù thì con bổi cũng đã nằm trong túi rút ( kèo này cũng k đem theo máy ảnh a e thông cảm).Sau khi bắt con bổi thổ xong nhìn đồng đã hơn 10h, 2 a e quyết định về địa điểm ăn trưa và nghĩ ngơi.
KÈO 3 : Sau khi nằm nghỉ ngơi xong 2 a e quyết định làm kèo cuối rồi tranh thủ về sớm,cội đánh lần nảy là lô dất trống sát bên mương nước và tiến hành thả mồi,sau khi mồi đất chiêu khoảng 15 phút thì con bổi đồng liền bay về cây cao su cách 15m đổ gù khoảng 10 dây,con mồi đất cũng rước 1 dây rồi chuyển qua thúc kèm,con bổi liền bay về cây điều sát con mồi,bắt đấu từ đây 2 con thay phiên nhau chửi,con mồi làm bao nhiêu thì con bổi đáp lại bấy nhiêu và có khi còn hơn con mồi luôn.Sau 30 phút bổi ở trên cây mồi ở dưới đất đấu đá lẫn nhau thì con bổi mới chịu rớt đất nhưng cách con mồi khoảng 2 mét,mồi thấy bổi lập tức đổ gù thế mà con bổi cứ từ từ đi tới con đất,đi 1 bước nó làm 1 dây và có khi 2 dây,cuối cùng nó cũng đi gần tới mồi nhưng chỉ đứng 1 chỗ gù hoài luôn,sau khi chơi tay đôi với con mồi khoảng 30 phút thi e nó mới chịu lội,kết quả thì e nó đã nằm gon trong túi rút,con bổi đồng này nhìn tổng thể chắc được điểm 8(theo ý kiến của mình).Con này nhìn cườm được,lông dặm được,đặc biệt là có cặp mắt quá khóe và chân giao long.Sau khi tóm được con bổi hay thì nhìn đồng hố đã 4h30 và trời cũng đã chuyển mưa, 2 a e quyết định về sài gòn trong người đầy niềm vui,hen gặp lại tánh linh 1 ngày gần nhất.Sau đây là hình ảnh con bổi đồng giao long và cội gác chia se cùng a e.Thân chào
-
Chúc mừng anh đã thu phục nhiều tù binh. (*)(*)Bổi nhiều quá có nuôi hêt không anh? Hjhj
-
Chúc mừng ....chúc mừng a nhé .
- cứ như thế này chắc tánh linh hết bổi tơ quá . Hihi ( chim trống bị tóm rồi )......
-
chúc mừng 2 đại ca,cười tươi thế :d
-
Ở tánh linh nhiều chim lắm không hết đâu bạn ơi,chim cũng trận lắm
-
Chúc mừng bác nhé,hình như con bổi giao long có quy chẻ phải ko bác?
-
đúng rồi đó bác,xin hỏi bác thì có làm mồi được k,mới chơi nen kinh nghiệm còn ít
-
đúng rồi đó bác,xin hỏi bác thì có làm mồi được k,mới chơi nen kinh nghiệm còn ít
Em cũng chỉ mới tập toẹ môn này thôi,nhìn bác bắt bổi rễ như ăn phở vậy chắc kinh nghiệm đầy mình rồi.Em chỉ biết là con mồi lỡ quy chẻ,cườm cao tới ót của em giọng đồng son chứng ko chịu nổi.Nhưng con của bác có nhiều điểm tốt vậy chắc ko có vấn đề gì.
-
Núi Tượng, Đồng Nai ngày 21/12/2013
Sau một thời gian bận việc và đợi chim mồi thay lông xong,hai a e quyết định làm 1 chuyến cho đỡ nhớ rừng.
Kèo 1: Sau khi tới bãi gác 2 a e lắng nghe xa xa có 1 con bổi giọng đồng khá hay nên 2 a e quyết định bắt.Sau khi quan sát rồi chọn thế và treo mồi,mồi đồng giao long nghe tiếng bổi rừng thì gù rước 2 dây liền rồi sau đó chuyển qua chiêu,e bổi rừng nghe giọng lạ cũng làm 3 dây liền rổi đập cánh thả diều bay tới đậu cây kế bên mồi cây.Đến đây thì trận chiến 3 bên thật sự bắt đầu,mồi đồng giao long thấy bổi thì kèm đôi và dây,mối dất thấy bổi về thì gù rước 3 dây,bổi rừng thì vũng ra bài bản kèm gù nhưng thưa,sau khoảng 30 phút đấu với mồi cây thì e cũng chịu rớt đất,nhưng vừa tới đất thì bổi lại bay lên cây lại(chim trận lắm rồi hi) mặc cho mồi đất ra sức dụ dỗ(buồn wa).Nhưng trong nỗi buồn thì tự nhiên có chút an ủi,e bổi tơ mới mọc cườm bay về mồi cây,và sau 15 phút thì e đã nằm gọn trong lưới(chác hi sinh thay bố ấy mà).
Kèo 2: hai a e di vô xa hơn 2km,sau khi treo mồi và thả đất xong,mồi đồng giao long chiêu khoảng 10 phút thì 1 con bổi thổ về,mồi cây và đất liền đổ gù rước,bổi thổ k bài bản gì đứng đấu khỏang 15 phút thì rớt đất nhưng k dám vô(chim trân bà cố),2 a e ngồi đợi 30 mươi phút thì bổi bay lên cây thúc chay,2 a e quyết định ra đuổi rôi thu quân về nhà gác bia hihi
-
chúc mừng anh và chú mồi đã có chim bổi nhảy cầu tử và a có những tù binh. e nói có gì bỏ quá cho em.cái lụp của anh nhìn hay hay đấy,e thấy có vài cái lá khô và hầu như là hở hết lụp chim vẫn vào.chỗ em mà vậy 1tháng k có e nào luôn quá,lụp ngụy trang đẹp cỡ nào cũng k dụ dc bổi trận.a mua vài vnd lá bồ công anh về gài vào lụp cho nó an toàn cho chim mồi của anh,chứ bồ cắt dễ thấy thì là tôi mạng e mồi đấy.e góp ý vài lời k phải bỏ quá cho e vì e thấy lụp cu thủ nào nhìn cũng gần như kín mít hết.chúc mừng anh và cứ mỗi tuần 1 em bổi cho ae chiêm ngưỡng.
-
La Ngà ngày 22/12/2013.
Kèo 1: Sau khi ngụy trang chim mồi để qua mặt kiểm lâm thì cuối cùng 2 a e cũng tới bãi đánh,phải nói là ở bãi ngày địa hình rất thuận lợi.Hai a e quan sát và lắng nghe thì phát hiện 2 con bổi giọng đồng và thổ khá hay và tiếng tốt đang đứng đấu với nhau,và quyết định dược dưa ra là đánh con thổ trước.Sau khi bài binh bố trận xong thì thả mồi,mồi đồng giao long chiêu 5 phút thì bổi thổ đã đập cánh thả diều về cây kế bên cách mồi khoảng 10m,thấy bóng bổi mồi gù rước và thúc kèm,mồi đất lúc này cũng đã lên tiến bằng vài dây gù,khoảng 15 phút e bổi chung cây với mồi đồng giao long,lúc này 2 bên thi nhau ra đòn,sau 5 phút thì e bổi rớt đất và chỉ 10 dây gù thì e đã trở thành tù binh.
Kèo 2 : Sau khi thu phục e bổi thổ xong,2 a e qua cội bổi đồng cách 500m.Sau khi treo mồi cây và thả dất xong thì tìm chỗ nấp,mồi cây chiêu vài tiếng thì e bổi đã bay về đậu cây kế bên liền,mới đầu 2 a e nghĩ là bìm bịp (vì nó bay và nhảy cách mặt đất khỏang 1m ah).Mồi thấy bổi liền đổ gù và e bổi rớt đất nhưng nó rất khôn(hoặc quá trận),vô gần tời dò là nó quay ra rát xa và đứng ở đó gù hoài,2 a e đợi khoảng 30 phút mà nó vẫn đứng nên quyết định ra đuổi và thu quân.
-
e bổi mới này có cái mặt và bộ cườm đẹp quá đi bác chủ top ơi.a cho ae thêm thông tin về nó nữa đi nào.đẹp chúc mừng anh
-
La Ngà ngày 22/12/2013.
Kèo 1: Sau khi ngụy trang chim mồi để qua mặt kiểm lâm thì cuối cùng 2 a e cũng tới bãi đánh,phải nói là ở bãi ngày địa hình rất thuận lợi.Hai a e quan sát và lắng nghe thì phát hiện 2 con bổi giọng đồng và thổ khá hay và tiếng tốt đang đứng đấu với nhau,và quyết định dược dưa ra là đánh con thổ trước.Sau khi bài binh bố trận xong thì thả mồi,mồi đồng giao long chiêu 5 phút thì bổi thổ đã đập cánh thả diều về cây kế bên cách mồi khoảng 10m,thấy bóng bổi mồi gù rước và thúc kèm,mồi đất lúc này cũng đã lên tiến bằng vài dây gù,khoảng 15 phút e bổi chung cây với mồi đồng giao long,lúc này 2 bên thi nhau ra đòn,sau 5 phút thì e bổi rớt đất và chỉ 10 dây gù thì e đã trở thành tù binh.
Kèo 2 : Sau khi thu phục e bổi thổ xong,2 a e qua cội bổi đồng cách 500m.Sau khi treo mồi cây và thả dất xong thì tìm chỗ nấp,mồi cây chiêu vài tiếng thì e bổi đã bay về đậu cây kế bên liền,mới đầu 2 a e nghĩ là bìm bịp (vì nó bay và nhảy cách mặt đất khỏang 1m ah).Mồi thấy bổi liền đổ gù và e bổi rớt đất nhưng nó rất khôn(hoặc quá trận),vô gần tời dò là nó quay ra rát xa và đứng ở đó gù hoài,2 a e đợi khoảng 30 phút mà nó vẫn đứng nên quyết định ra đuổi và thu quân.
Chào anh thehien,
xin chúc mưng anh nhé, thấy anh đi có kết quả mĩ mãn mà thèm quá...
lần sau lỡ chụp rồi thì chụp nhìu nhìu cho anh em xem đỡ ghiền và đỡ nhớ rừng nhé..
cảm ơn anh,
thân,
-
Bổi Đồng Thành Phố ngày 23/12/2013
Mặc dù vẫn còn mệt nhưng sáng sớm đã nghe con bổi sau nhà gáy đã dậy liền,con bổi này mới về khỏang 10 ngày và đã đuổi máy e ở lãnh địa này đi nơi khác nên mình quyết định bắt e này.Sau khi chọn thế và treo mồi,mồi làm vài dây rồi chuyển qua chiêu,e bổi đứng ở mái nhà gần đó cũng ra sức để thể hiện,bổi đồng có rước nhưng k kèm,chỉ có thúc nhanh và dồn,Sau khi dấu đá hơn 1h thì e nó đã nhập tàn,và au 15 phát gù e nó đã nằm gọn trong lưới.Mong a e xem và chỉ giáo có nuôi thành mồi được k.Cám ơn
-
La Ngà ngày 22/12/2013.
Kèo 1: Sau khi ngụy trang chim mồi để qua mặt kiểm lâm thì cuối cùng 2 a e cũng tới bãi đánh,phải nói là ở bãi ngày địa hình rất thuận lợi.Hai a e quan sát và lắng nghe thì phát hiện 2 con bổi giọng đồng và thổ khá hay và tiếng tốt đang đứng đấu với nhau,và quyết định dược dưa ra là đánh con thổ trước.Sau khi bài binh bố trận xong thì thả mồi,mồi đồng giao long chiêu 5 phút thì bổi thổ đã đập cánh thả diều về cây kế bên cách mồi khoảng 10m,thấy bóng bổi mồi gù rước và thúc kèm,mồi đất lúc này cũng đã lên tiến bằng vài dây gù,khoảng 15 phút e bổi chung cây với mồi đồng giao long,lúc này 2 bên thi nhau ra đòn,sau 5 phút thì e bổi rớt đất và chỉ 10 dây gù thì e đã trở thành tù binh.
Kèo 2 : Sau khi thu phục e bổi thổ xong,2 a e qua cội bổi đồng cách 500m.Sau khi treo mồi cây và thả dất xong thì tìm chỗ nấp,mồi cây chiêu vài tiếng thì e bổi đã bay về đậu cây kế bên liền,mới đầu 2 a e nghĩ là bìm bịp (vì nó bay và nhảy cách mặt đất khỏang 1m ah).Mồi thấy bổi liền đổ gù và e bổi rớt đất nhưng nó rất khôn(hoặc quá trận),vô gần tời dò là nó quay ra rát xa và đứng ở đó gù hoài,2 a e đợi khoảng 30 phút mà nó vẫn đứng nên quyết định ra đuổi và thu quân.
Chào anh thehien,
xin chúc mưng anh nhé, thấy anh đi có kết quả mĩ mãn mà thèm quá...
lần sau lỡ chụp rồi thì chụp nhìu nhìu cho anh em xem đỡ ghiền và đỡ nhớ rừng nhé..
cảm ơn anh,
thân,
a tú a ở long thành đồng nai sau chuyển sg đúng không,a có biết a tuấn ở long khánh không a.trưa nay e găp a tuấn ở long khánh xách 1 e mồi cây cho a vinh đấy.e làm về thấy a ấy ngồi ngay ngã 3 sao bọng chờ a vinh ra chở e dừng lại hỏi chuyện 1 xíu mới biết là a vinh mua them con mồi nữa.
-
Cái lụp đó là để mình thử nước hậu của mồi như thế nào thôi,chứ nước tiền nó quá tốt,trước giờ nó bắt bổi khoảng 20 dây gù trở lại k ah.Mình cũng muốn chụp nhiều ảnh Tú ơi,Nhưng phải tranh thủ chứ kiểm lâm mà thấy được thì mất cả mồi lẫn chài đó hihi
-
a thế hiển agác cu trong rừng cấm hả anh,mà lại sợ kiểm lâm
-
đúng rồi vân ơi,mình bị mất vài chú mồi vì bị kiểm lâm lấy đó,nhưng mà chim ờ đó cũng trận lắm rồi hi
-
rừng cấm chim chưa bị bẫy nhiều mà anh.
-
K dám đâu,ở đây chim cũng trận rồi,vô rừng phai ngụy trang dữ lắm
-
dạ, vậy là a sướng rùi chim mồi thuộc hàng chiến nên mới tém dc bổi,chứ bổi trận mà mồi yếu k có e nào vào lụp đâu.hihi.chúc mừng anh
-
mồi e cùi lắm a ơi,chắc hôm đó hên thui hihi
-
Nhớ Rừng..xem bài của Bạn xong lại càng nhớ hơn :-bd :-bd :-bd.
Tks
-
hai cu thủ này bắt chim sát số thật,.......................................................................... (*)(*) (*)(*)
-
không có nút thank nào nhỉ...phải chi có ảnh kèm theo thì ôi tuyệt.... bat tay
-
Phải thành viên chính thức mới có thanks bạn ơi hihi
-
có việc xin máy cu thủ chỉ giúp.Số là con bổi bắt ở thành phố sáng ngày 23/12 mình bổ vô lồng tập thể,trong đó có 4 con mình bắt khoảng 2 tháng trước(có 1 con nghe chim nhà gáy đã gù lại) thì khỏang 15 phút sau e cu bổi thành phố dí 4 con bổi cũ đá quá trời,xin mọi người chỉ giúp với.cám ơn
-
chim bổi vừa bắt mà đã gù chắ chim hay rùi chuc mừng bác
-
có việc xin máy cu thủ chỉ giúp.Số là con bổi bắt ở thành phố sáng ngày 23/12 mình bổ vô lồng tập thể,trong đó có 4 con mình bắt khoảng 2 tháng trước(có 1 con nghe chim nhà gáy đã gù lại) thì khỏang 15 phút sau e cu bổi thành phố dí 4 con bổi cũ đá quá trời,xin mọi người chỉ giúp với.cám ơn
Mấy thằng thành phố nhìn dân lạ ghét quá nên dí đánh cho bỏ ghét...
Kkkkkkkk
-
có việc xin máy cu thủ chỉ giúp.Số là con bổi bắt ở thành phố sáng ngày 23/12 mình bổ vô lồng tập thể,trong đó có 4 con mình bắt khoảng 2 tháng trước(có 1 con nghe chim nhà gáy đã gù lại) thì khỏang 15 phút sau e cu bổi thành phố dí 4 con bổi cũ đá quá trời,xin mọi người chỉ giúp với.cám ơn
Cái vụ trong chuồng chứa đá qua đá lại gù inh ỏi ở trong đó ..., điều đó hết sức bình thường. Quan trọng là bắt ra lồng nuôi nó có gáy và đổ gù hay ko mới là chuyện. Bác bắt mỗi tuần vài con bổi mà bác hỏi cái này thì mình chịu rồi. Còn chim rừng hay chim thành phố chim nào cũng là chim thôi. Có chăng con chim thành phố dạn dĩ hơn, quen với môi trường hơn...chứ có cái gì đâu.
Thân!
-
Cái chuyện đó thì e biết rồi a Hiếu ơi,theo e được biết chim mới bắt về mà bỏ vào lồng chứa tập thề thì phải bị mấy con bổi cũ đá và mổ lông rụng hết còn đàng này nó lại dí mấy con bổi cũ ah.còn lồng bên cạnh e cũng bỏ chim bổi thổ bắt ở la ngà hôm chủ nhật vừa rồi thì bị bổi cũ đá te tua rụng lông hết trơn.Như vậy e hỏi máy cu thủ con bổi thành phố có làm được mồi dây đánh trần k ah,máy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e.Cám ơn
-
Cái chuyện đó thì e biết rồi a Hiếu ơi,theo e được biết chim mới bắt về mà bỏ vào lồng chứa tập thề thì phải bị mấy con bổi cũ đá và mổ lông rụng hết còn đàng này nó lại dí mấy con bổi cũ ah.còn lồng bên cạnh e cũng bỏ chim bổi thổ bắt ở la ngà hôm chủ nhật vừa rồi thì bị bổi cũ đá te tua rụng lông hết trơn.Như vậy e hỏi máy cu thủ con bổi thành phố có làm được mồi dây đánh trần k ah,máy bác có kinh nghiệm chỉ giúp e.Cám ơn
Chào anh thehien,
việc anh dựa theo khả năng đá lộn của em nó để đưa ra làm 1 tiêu chuẩn chọn làm mồi dây đánh trần là chuẩn, nhưng cái vụ phân chia "chim thành phố" hay chim miền tây, chim miền núi thì chắc không đúng cho lắm. còn 1 vấn đề nữa là có thể con chim đó gốc Tây Nguyên của ai sẩy thì sao.
P/s: còn cái vụ tiêu chuẩn chọn mồi dây đánh trần hình như em thấy trong diễn đàn cũng có đó, anh tham khảo.
-
Thì mình chỉ hỏi vậy thôi.Vì thấy nước chơi của nó cũng có rước,thúc dồn lâu lâu mới kèm,e nó gù cũng được,với lại e nó cũng lì đòn nên để tính đường nuôi mồi dây thôi.Cám ơn