Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tửu quán - Góc cười => Tác giả chủ đề:: ĐamMeCugay trong 05/07/2011 12:33:51PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
http://www.youtube.com/watch?v=Ah5L1RfyPz4&feature=player_embedded#at=12 (http://www.youtube.com/watch?v=Ah5L1RfyPz4&feature=player_embedded#at=12)
-
Cảm ơn Bác.....trăm nghe không bằng mắt thấy ...................nhỉ?
-
_gjob_ _gjob_ Hay nhỉ!!!!!!!!
-
Con gáy cứ mổ mổ nó thế hoài có ngày nó tức vả 1 cái thì tèo =))
-
Con này là cu nhẫn Mỹ, nó rất dạn người, dạn chó mèo. Và có lẽ con mèo trong video là mèo Châu âu hay mèo Mỹ... Họ nuôi cho ăn thức ăn bán sẵn, mất hết tính hoang dã...mèo này nuôi cảnh chứ không biết bắt chuột bắt chim nên hiền khô =))
Chứ gặp con mèo VN thì e không tới 5 giây =))
-
Ngày xưa mình có em Chìa Vôi cũng giỡn với mèo vậy đó,nhưng để được vậy không dễ đâu,Chim thì nuôi từ lúc mới mở mắt,mình trần trùi trụi =)) (chưa ra đủ lông),mèo thì luôn cho ăn thật no rồi cầm con chim đưa lại gần hễ nó chụp là tát vô mặt 1 cái cứ vậy tập hơn tháng sau,Chim biết chạy tung tăng dưới đất mà mèo k dám tới gần (kể cũng tội chú mèo).khi chim biết bay rồi cũng hay lại gần mèo nhưng chú mèo cứ né đi chứ không dám bắt _tuc_ .
Có ai muồn tập thử vậy không ?
-
clip yuệt vời quá ,muốn tập nhưng sợ mất con chim quý ,cám ơn cả nhà !