Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: Hoàng ĐL trong 19/09/2013 09:54:32am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 19/09/2013 09:54:32am
Đây là chim gốc Phú Yên, tôi mới mua lại được 1 tuần. Chim đã nuôi lồng khoảng 1 năm. Còn rất nhát.
Chủ cũ nói con này giọng đồng, dày bài bản, gù nghiệt, đã đấu với mồi ở nhà.
Tôi đoán con này giọng đồng pha thổ, nhanh miệng, nhẹm sào, chim chứng khó chịu có lẽ còn lâu mới nổi - không dưới 6 tháng (Tôi nhìn chim đoán bị sai tè le hoài á nhe ...)
Còn các bác thì nghĩ sao ạh ?
Bài bản chủ yếu của em nó hiện giờ là lội lồng và đếm nan. Chưa hề mở miệng kêu.
Vì mỗi người có mỗi góc nhìn riêng, suy nghĩ cảm nhận riêng, nên chắc chắn sẽ có nhận xét riêng, khác nhau. Các bác cứ vui vẻ nói thẳng suy nghĩ của mình nhé. Đối với tôi thì việc khen - chê là điều hết sức bình thường. Miễn sao cứ cởi mở, vui vẻ chân tình là quý.
Do con chim trên là tôi đang cầm nuôi nên khi nào nó nổi sẽ khai báo chi tiết cụ thể để đối chiếu - chỉ để cho vui.

Đây là vài tấm hình em nó:
(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY5_zps27daaef3.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY4_zpsb3e212cb.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY6_zpscfddaedd.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY2_zpse3fb3f85.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY1_zpsee98e8dd.jpg)

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/ColePY3_zpsb9b0775c.jpg)

Cung kính mời !
Do nó chọt quá, sợ nó bị bét mặt nên hiện giờ tôi đã bịt bớt mặt quy lại rồi. Không chọt được thì bây giờ nó đang ra đòn "Gí ngực vào mặt quy" ... hê hê ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Q.Tuấn trong 19/09/2013 12:37:54pm
con này còn tốn lúa dài dài Hoàng he anh đoán 1 năm nữa chưa chắc nổi  :d :d :d
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 19/09/2013 02:08:41pm
con này còn tốn lúa dài dài Hoàng he anh đoán 1 năm nữa chưa chắc nổi  :d :d :d
Người ta nuôi 1 năm rồi chưa nhúc nhít gì, giờ tới lượt em đây. Chăm bọn này tiện thể tập cái tính kiên trì, kiềm chế nóng giận ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 19/09/2013 02:33:50pm
Nhà em có 1 con hao hao như này anh ạ.
Có 1 điều ĐB ở nó là chưa bao giờ em thấy nó đứng yên (trừ lúc ngủ) kể cả khi nó trong thời điểm căng nhất.
Không biết con của anh có như vậy ko nữa. :-SS

Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 19/09/2013 03:06:52pm
Khi không có ai thì nó ít soi chọt lắm. Nhưng cứ hễ nom thấy mình là nhoai. Qua 1 tuần thấy có bớt đi một tí rồi ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 19/09/2013 03:30:27pm
Dạ vâng. Để em về chụp hình con nhà em xong mai up nhờ vào topic của anh nhé. :d
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: ngoductam trong 19/09/2013 03:51:11pm
Nhìn mặt con này là thấy chứng rồi anh ạ, theo kinh nghiệm e vớ phải hồi nuôi mấy con tựa tựa con này........... Con của anh còn chứng hơn mấy con em gặp........

Em nghĩ chắc thử độ kiên trì xem sao thôi, như a còn tập tính nóng giận gì nữa .......

Mà a mua nó giá bao nhiêu vậy anh ....... Em nghĩ con này a cứ để chỗ người ra vào suốt ngày cho nó chòi 1 là chết 2 là nó chán nó dừng lại anh ạ.........

Hôm trước em có gặp a bạn dưới bình dương chỉ mẹo này anh xem được không.......... Anh ấy bảo con nào mà cứ lại gần lồng mà lao với chòi như điên thì có 2 cách đã áp dụng:

1, Anh cắt cánh, rồi thả ra sân trống, cầm cái chổi quét nhà lùa cho chạy té khói như lùa vịt ấy anh, lùa tới khi nào nó mệt lử chạy không nổi nữa, a lấy chổi đẩy vào đít cũng nằm bệt ra, thì a lùa nó vào lồng lại....... treo nó vào góc bếp cho yên tĩnh, thì hôm sau anh lại cầm lồng nó chỉ dám dơ cánh lên dọa đánh chứ không chòi nữa...... Nhà em có 1 con kiểu như con này cứ lại gần là lao như con điên, còn đâu treo thì nó đứng yên........ Nên đang tính thử......... Anh ấy nói em làm 1 lần là nó ok, chưa thấy nói trường hợp phải làm lần 2............

2, Anh treo nó trên 1 cái lu nước rộng, lúc nào ra xem mà nó lại lao tiếp thì anh lấy tay đập mạnh vào cái lồng cho rơi xuống lu nước, cho chìm luôn, anh ấy bảo là không chết đâu mà sợ, khi nó chìm nó giãy, cái lồng chìm hẳn xuống nước, thì anh nhấc nó lên........... Rồi lại treo vào 1 góc yên tĩnh, 1,2 hôm sau thăm nuôi lại là nó sẽ hết chòi........

Em thì nghĩ đây như kiểu liệu pháp gây sốc cho chim nó bị trơ luôn, anh thử nghiệm xem sao nhé........ Em chưa làm nên cũng không rõ kết quả, hi vọng có ích
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 19/09/2013 04:04:28pm
Cường hay ACE nào muốn post chim vào mục này thì cứ tự nhiên mái thoải nhé.
Cảm ơn Tâm góp ý.
Nhưng mà mình thấy cả 2 cách làm kia đều bá đạo quá. Mình đang theo đuổi cách "MKN- Mặc kệ nó" - là nhốt vào một cái lồng, thông thoáng để nó nhìn quen với bên ngoài nhưng phải che bịt thế nào để nó đỡ bị xây xát nhất, thế rồi cứ MKN.
Dù gì thì cũng mới có 1 tuần. Con này cũng đã có mùa lông trong lồng rồi nên chắc không đến nỗi nào. Để theo dõi thêm thời gian nữa xem như nào đã.
Chúc mừng Tâm thắng đấu giá cái "Lụp của tương lai" nhé!
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: ngoductam trong 19/09/2013 09:02:32pm
e cũng có một con treo yên tĩnh thì k sao. nhưng lại gần là lao.nay e lai cho len phòng khách cho nó quen a ah. mộtj ngày xem phân một lần vậy thôi. lụp e đấu giá tặng ng bạn anh ah. e có nhơ làm thêm cái nữa  của năm 2014 đô một tháng nữa giao. a thich k e gửi lên cho anh
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 20/09/2013 07:36:34am
e cũng có một con treo yên tĩnh thì k sao. nhưng lại gần là lao.nay e lai cho len phòng khách cho nó quen a ah. mộtj ngày xem phân một lần vậy thôi. lụp e đấu giá tặng ng bạn anh ah. e có nhơ làm thêm cái nữa  của năm 2014 đô một tháng nữa giao. a thich k e gửi lên cho anh

Mình đang nuôi con chim trên theo kiểu nuôi chim chứng - cũng nuôi nổi được vài con rồi. Con này vì đã từng chịu đấu với chim nhà rồi nên chắc cũng không đến nỗi khó nhay (hy vọng thế).
Vụ cái lụp thì rất cảm ơn Tâm, nhưng mình trót quen rơ với mấy cái lụp tự chế rồi. Thành ra, với lụp của anh Long thì thích lắm lắm, nhưng chắc mình dùng không quen. Cảm ơn Tâm một lần nữa.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 20/09/2013 02:22:19pm
Đây, con của em đây.
Nó chứng. 3 năm lồng rồi vẫn nhoi nhoi.
Đợt vừa rồi em cắt cánh, ngày em thả ra 1 lần. :d
Không hiểu em nó thiếu chất gì mà lông lá ko được mượt. AE xem giúp. _zoo_

[img]http://i5.upanh.com/2013/0920/07//57548129.img0437.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=bva28q9b4ke)

[img]http://i6.upanh.com/2013/0920/07//57548130.img0418.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=1va64qbb4kq)

[img]http://i8.upanh.com/2013/0920/07//57548132.img0427.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=1va1fq9bakn)

[img]http://i0.upanh.com/2013/0920/07//57548133.img0433.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=1va57q2b6kd)

[img]http://i1.upanh.com/2013/0920/07//57548134.img0435.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=cva82q0b1kv)
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: TIENGQUE trong 20/09/2013 02:35:01pm
Bác phơi sương, hạ thổ nhiều vào, con chim cu hay lắm, lâu lâu dính mưa, quên cất ban đêm ấy thế mà nó lại mượt mà. có thể khoáng lúc nào cũng đầy đủ trong cóng, ấy thế nhưng nó vẫn không thích bằng ném bịch xuống đất hehe. Một phần em nghĩ con này lông nó vốn dĩ đã hơi xốp rồi thì phải.
Con này bác cưng nó quá đâm ra... nó thế chăng?
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 20/09/2013 02:52:39pm
Cho nó ăn thêm dầu cá với trùng đất vào đi Cường. 15-20 ngày thì cho ăn thêm 1 viên dầu cá, 1-2 con trùng. Dầu cá bóp vào cóng lúa hoặc cóng kê cho nó, trùng đất thì đào mấy con trùng bé bằng ruột viết bi thôi, bỏ cả trùng cả đất vào dưới bố lồng cho nó. Nó mà chịu ăn trùng đất thì lông cũng mượt hơn được tí.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 20/09/2013 03:07:02pm
Dạ, ok anh.
Em sẽ bổ sung luôn dầu cá còn giun đất thì em thử mấy lần rồi mà nó ko chịu anh ạ.
Trưa nay em thả nó ra sân rồi vứt mấy con giun đấy mà vẫn còn nguyên. :d
Em sẽ kết hợp cả dầu cá và phơi sương xem sao.
Kết quả sẽ có sau 30 ngày nữa, cả nhà chờ em nhé. =)) _zoo_
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 04/10/2013 10:56:52am
phun ruou đế phơi nắng, sắng tắm sương trong 2 tuần là lông mượt, tắm sương là rất quan trọng, quan trọng hơn cả tắm  nắng. tắm sương, tắm mưa và tắm nắng, tắm cắt nữa.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: biendovan trong 04/10/2013 03:10:00pm
" chân 2 phân có bẻ gãy chân vẫn còn nhảy" khakha...mình ở Phú Yên nên thấy bác mua bổi Phú Yên nên chen chân 1 chút. Con này cườm sa nhìn đẹp. nhưng mỗi tội cái mỏ hơi dài và cái chân hơi cao. Nên nó còn là con bổi mà bác nhốt nó vào lụp thì sao mà nó ko lội được. em có cách này và làm rất thành công với mấy chú bổi chứng:
1) Nếu bác đã có cu mồi hay cu nổi rồi thì bác kệ nó. Treo lên cao cao quá đầu người châm nước non đầy đủ. Khi nào nó gáy thúc ầm ầm thì hiện tượng này sẽ hết.
2) nếu bác thích con này quá thì: bác tìm cho nó 1 cái lồng vuông rộng rãi, cắt cánh rồi cho nó vào. sau đó để ngay chỗ cửa vào ra.Dưới đáy lồng rãi 1 ít cát vàng, 1 cái nan mực, thức ăn và nước uống đầy đủ. em khẳng định với bác là nó sẽ không nhảy loạn cào cào lên khi thấy người qua lại. trừ trường hợp bị mèo chó hay người cố tình hù dọa nó.
Một vài lời chia sẽ với bác.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 04/10/2013 03:32:16pm
phun ruou đế phơi nắng, sắng tắm sương trong 2 tuần là lông mượt, tắm sương là rất quan trọng, quan trọng hơn cả tắm  nắng. tắm sương, tắm mưa và tắm nắng, tắm cắt nữa.
Cách chăm chim của bác Hoa sao giống chăm gà đòn quá. Mình thì vừa lười vừa không nhiều thời gian chăm. Có điều kiện mình sẽ thử. Dù sao nghĩ lại thấy ngậm ngụm rượu phun cho nó nhát, rồi bỏ đại ra nắng cũng không khó khăn gì ...

" chân 2 phân có bẻ gãy chân vẫn còn nhảy" khakha...mình ở Phú Yên nên thấy bác mua bổi Phú Yên nên chen chân 1 chút. Con này cườm sa nhìn đẹp. nhưng mỗi tội cái mỏ hơi dài và cái chân hơi cao. Nên nó còn là con bổi mà bác nhốt nó vào lụp thì sao mà nó ko lội được. em có cách này và làm rất thành công với mấy chú bổi chứng:
1) Nếu bác đã có cu mồi hay cu nổi rồi thì bác kệ nó. Treo lên cao cao quá đầu người châm nước non đầy đủ. Khi nào nó gáy thúc ầm ầm thì hiện tượng này sẽ hết.
2) nếu bác thích con này quá thì: bác tìm cho nó 1 cái lồng vuông rộng rãi, cắt cánh rồi cho nó vào. sau đó để ngay chỗ cửa vào ra.Dưới đáy lồng rãi 1 ít cát vàng, 1 cái nan mực, thức ăn và nước uống đầy đủ. em khẳng định với bác là nó sẽ không nhảy loạn cào cào lên khi thấy người qua lại. trừ trường hợp bị mèo chó hay người cố tình hù dọa nó.
Một vài lời chia sẽ với bác.

Con này không phải là bổi mới đâu, mà là bổi cũng lâu rồi. Tôi đang làm như cách 1 của bác. Xử lý mặt quy một chút nên nó không thể soi chọt được nữa, đã tương đối chịu lồng. Giờ nó đã chịu mở miệng gáy lai rai.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: ngoductam trong 04/10/2013 03:46:33pm
A Hoàng ơi cho em hỏi cái

Vụ Phun rượu thì nó có tác dụng gì hả anh, rượu với phun nước có khác gì nhau không anh.......
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 04/10/2013 04:44:59pm
A Hoàng ơi cho em hỏi cái

Vụ Phun rượu thì nó có tác dụng gì hả anh, rượu với phun nước có khác gì nhau không anh.......

Mình có biết đâu. Mình đã bao giờ phun rượu cho cu gáy đâu. Cái này phải hỏi bác Mơ Hoa.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Cu gay Thodong trong 07/10/2013 02:53:49pm
Không hiểu sao tui thấy con bổi Phú Yên nè của chú Hoàng không kết lắm. Tuy có vài điểm khác lạ nhưng nhìn kỹ vẫn là con chim khó có thể đưa vào lụp làm mồi chiến được. Người cẩn thận như Hoàng chắc chọn nó vì điều gì thì tôi chưa hiểu. Vậy điểm gì làm chú kết nó ?
Được biết Hoàng có bạn anh em hay nào đó tên Phú (hay Phúc) có cách chơi và chọn chim mồi hay lắm mà.
Xin được chia xẻ.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 07/10/2013 04:34:15pm
Chào bác Thodong.
Người mà bác nhắc đến có lẽ là anh Phúc. Anh ấy có tiêu chuẩn chọn chim mồi rất khắt khe:
- Về ngoại hình: Cấp mình bắp chuối, dài đòn, đầy đặn, không móp. Chỉ mỏ phải thẳng. Anh ấy mê đầu tròn cổ thắt. Quy cánh no bầu, đều nhau, dầy mình. Bộ lông mỏng, bóng, bó.
- Về nước non:
+ Chim phải có chất giọng tốt, vang, rung.
+ Chim phải có đủ các nước rước, dặm, kèm. Đụng bổi phải nhạy miệng dặm kèm nhưng bổi mới về thì không được gù ép bổi.
+ Phải biết giữ chân bổi: biết siết khi bổi căng, biết nhả khi bổi lơi. Anh ấy ghét loại mồi "mồm 5 miệng 10".
Để ý mấy con mồi "dắt ruột" của anh ấy thì tôi thấy chúng đều hội gần đủ mấy yêu cầu đó (chưa thấy con nào hội đủ hết yêu cầu như thế). Do anh ấy chơi chim lâu năm, đã cầm chơi nhiều mồi rồi nên yêu cầu khắt khe vậy. Còn tôi thì biết như thế thôi, chứ không dám đua đòi học theo, vì cứ theo đuổi mục tiêu như vậy thì ... lấy đâu ra chim mà chơi ngay ...
Con chim bổi Phú Yên.
Theo tôi được biết thì thường, những con chim chỉ cần có một trong những đặc điểm như cấp mình ngắn, cẳng nhỏ mà dài, mắt lồi, có bờm ngựa là chim nhát, khó đứng lồng, lâu nổi, khó ra mồi - cho dù chim có hay cách mấy ... Tôi cũng đã thấy người ta thải nhiều chim như vậy rồi, kể cả là sau khi đã nuôi báo cô 3-4 năm. Nhưng thi thoảng tôi cũng được gặp con chim mồi rất hay (theo nhận xét riêng của tôi), lại có những đặc điểm đó, con thì mắt lồi cấp mình ngắn, con thì bờm ngựa chân cao ... Mỗi con có một nết hay riêng (tất nhiên có cả nết dở), nhưng có điểm chung là "rất khôn chim" và "chơi bền bỉ".
Con chim Phú Yên nó có đủ 4 điểm trên bác ạh. Tôi đang muốn tìm hiểu xem cái thứ này rồi thì nó sẽ ra cái thứ gì ???
Vì sao nhốt nó vào lụp?
Mục tiêu của tôi khi nuôi con chim đã lựa chọn là phải ra mồi. Cái vụ dựng chim mồi tôi thấy: nuôi cho con chim từ chim bổi mà nổi căng đét lên thì mới chỉ đi được 1 phần nhỏ con đường thôi; tập cho ra rừng chịu chơi, bắt được bổi là mới chỉ đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa; con chim ra rừng tự biết làm việc, chơi đều kèo, mới bắt bổi xong mà máng lên nó chơi như chưa có việc gì xảy ra ... thì khi ấy nó mới được gọi là chim mồi. Tôi thì tập chim dở dang rồi bỏ có, nuôi con cu bổi tập cho ra cu mồi có, tập dở dang rồi đưa người khác tập ra mồi có, tập từ chim dở dang của người khác ra mồi có ... nhưng tự thấy chim mồi làm mình hài lòng toàn là chim do người khác dựng lên, mình mua lại hoặc trao đổi mà có, tự mình chưa tập cho ra con chim mồi nào làm mình ưng ý cả. 
Khi mới bắt con chim Phú Yên về, tôi có 2 lựa chọn nuôi:
- Nhốt lồng rộng gần gụi với chim khác cho ăn uống, nắng nôi, mưa gió ... tự nhiên cho nó mái thoải, có người ra người vào cho hết hoảng từ từ, sau đó đưa vào lồng riêng cho quen dần, rồi đưa vào lụp cho quen thêm, rồi sách ra mang vào cho quen ấy, rồi đem đi đem về cho quen ấy ấy, rồi cho đi rừng cho ấy ấy ấy ...v...v..., Nghĩ bụng thì như thế, nhưng mà khi nhìn vào con chim, thấy em nó cứ lấm la lấm lét, luôn sẵn sàng nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì ... tôi thấy tương lai mờ mịt quá đi ...
- Lựa chọn 2 là xử lý cái lụp sao cho nó ít bị hại nhất khi giãy (phải xem con này nó chuyên giãy kiểu gì), rồi thì tương lai cuộc đời của nó gắn liền với cái lụp đó - nó chỉ phải làm quen với việc nâng lên hạ xuống, châm lúa đổ nước của mềnh thôi.
"Khôn chim", "Bền bỉ" là 2 điểm của cu mồi làm tôi ưng ý. Tôi chọn con chim này chỉ với hy vọng chứ không khẳng định chắc chắn điều gì. Tôi thử nuôi và tập nó xem như ... mua công trái. Dù sao thì mình cũng không chỉ chằm hăm vào 1 mình nó bác ạh.
Hiện giờ thì em nó vẫn giãy, nhưng mấy vết thương cũ đã lành, không thấy có vết thương mới, không thấy rụng lông cánh, lông đầu. Hy vọng tôi đang chọn đúng cách nuôi.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Cu gay Thodong trong 09/10/2013 09:00:20am
Oh vậy ra là bác ấy tên Phúc à, nhưng bác ấy chỉ ngoài 40 tuổi thôi. chứ tôi nghe người nói tưởng tên Phú mà, hay bác nhần người khác.
Riêng tiêu chuẩn chọn con chim vậy cũng đã đủ khẳng định trình độ chọn và mức độ cầm những con mồi hay cũng như bổi của bác ấy rồi. vậy thâm niên Cu cò của bác ấy cũng phải kha khá...
Điều tôi thấy tâm đắc và thán phục nhất với những người chơi chim lâu nhưng rất chịu học hỏi đólà "Đụng bổi phải nhạy miệng dặm kèm nhưng bổi mới về thì không được gù ép bổi"
Nghe thì biết đấy nhưng điều đó thể hiện trên DĐ này ít ai hiểu và chịu nghĩ về điều đó đâu.
Chú Hoàng nên học cách của bác ấy mà chơi - tôi khuyên thật, trừ khi bác ấy không truyền-chỉ thì đành chịu vì không có duyên, chứ học được thì xa mấy cũng nên gắng mà học. Người chơi vậy giờ ít lắm (nhưng mách nhỏ chú nha: nhưỡng người như vậy thường khắt khe chọn đệ tử lắm đấy - Hy vọng chú có Duyên.)
Tiêu chuẩn chọn-chơi chim của chú thì tôi hiểu rồi, có vẻ vẫn thích "bay lượn" đây.
Sẽ só dịp hàn huyên thêm sau.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 09/10/2013 09:38:54am
Nghe mấy bác nói mà em cứ sứong cả người, thế thì hy vọng có dịp đi ngang đà lạt nhờ bác Hoàng ĐL dẫn dắt giúp em làm quen bác Phúc nhé.  Những người như bác ấy hiện như mò kim đá biển, cao thủ ẩn dật đáng phải khăn gòi tìm đến bái sư thôi.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 09/10/2013 10:14:51am
Oh vậy ra là bác ấy tên Phúc à, nhưng bác ấy chỉ ngoài 40 tuổi thôi. chứ tôi nghe người nói tưởng tên Phú mà, hay bác nhần người khác.
...
Vầng. Cảm ơn bác Thodong. Vậy ra bác đã gặp anh Phúc rồi đấy chứ.
Mà không biết là bác nghe người nào nói, nói thế nào ... mà làm bác lại nghĩ đến mối quan hệ của tôi với anh Phúc hoặc anh Phú nào đó nhỉ - mà công nhận người ấy cũng tài thât ... Ở Đà Lạt thì tôi biết nhiều người chơi chim nhưng hạp nhau, hay chơi với nhau thì chỉ có vài anh em thôi. Riêng với anh Phúc thì tôi với anh ấy không có duyên thầy trò bác ạh. Do tôi cũng thích tự do - muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm, rồi ra sao thì ra, không phụ thuộc bất cứ ai, không lệ thuộc bất cứ thứ gì (ngoại trừ điều kiện riêng của mềnh). Với lị tôi không thể theo đuổi nổi tiêu chuẩn chọn chim chơi cao như thế.
Cảm ơn bác đã khuyên thật thì tôi cũng xin đáp lời thật là hiện giờ thì tôi chưa có ý định tìm thầy dạy chơi cu. Vẫn cứ thích tự do "bay nhảy", chơi theo kiểu nông dân - có sao chơi vậy. Mai này nếu đổi ý tôi sẽ nghin cú gợi ý của bác.
Chúc bác luôn vui.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 09/10/2013 10:21:14am
Nghe mấy bác nói mà em cứ sứong cả người, thế thì hy vọng có dịp đi ngang đà lạt nhờ bác Hoàng ĐL dẫn dắt giúp em làm quen bác Phúc nhé.  Những người như bác ấy hiện như mò kim đá biển, cao thủ ẩn dật đáng phải khăn gòi tìm đến bái sư thôi.

Gớm gớm cái cụ này!
Bác Phúc với chú Tùng tình như anh em đấy cụ. Tớ với bác Phúc lâu lâu mới đi với nhau được lần, còn bác Phúc với chú Tùng thì cứ là trên từng cây số đấy ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 09/10/2013 10:29:14am
ah2 thì ra là các bác này cứ như hình với bóng, cứ kẻ đấm người xoa, nâng niu giao phối nhịp nhàng.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Cu gay Thodong trong 09/10/2013 06:42:29pm
...
Do tôi cũng thích tự do - muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm, rồi ra sao thì ra, không phụ thuộc bất cứ ai, không lệ thuộc bất cứ thứ gì (ngoại trừ điều kiện riêng của mềnh). Với lị tôi không thể theo đuổi nổi tiêu chuẩn chọn chim chơi cao như thế.
Cảm ơn bác đã khuyên thật thì tôi cũng xin đáp lời thật là hiện giờ thì tôi chưa có ý định tìm thầy dạy chơi cu. Vẫn cứ thích tự do "bay nhảy", chơi theo kiểu nông dân - có sao chơi vậy. Mai này nếu đổi ý tôi sẽ nghin cú gợi ý của bác.
Chúc bác luôn vui.

Chú Hoàng không nên nói vậy, tôi cũng đọc nhiều bài của chú nên tôi thấy thiện chí của chú mà. nhưng có lẽ do chưa tâp trung vào chơi mồi, thấy cái gì lạ của con Cu cúng Ngắm nên mới vậy...
Ỏ Đalat thì nhiều chim hay rồi, đó là điều kiện lý tưởng để xây dựng nên 1 Cu thủ lão luyện chú Hoàng, nhưng chọn - luyện cho mình con mồi ưng ý thì chưa thấy chú có được thì phải.
Theo tôi, thầy của ta không phải ai xa cả, chỉ do hướng nhìn của ta chưa thẳng mà thôii.
Hy vọng có 1 lúc nào đó chú để ý gợi ý của tôi.
Chúc chú luôn yêu con Cu cùng sở thích của bản thân.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: cuahangquyen trong 09/10/2013 07:07:04pm
...
Do tôi cũng thích tự do - muốn chơi gì thì chơi, muốn làm gì thì làm, rồi ra sao thì ra, không phụ thuộc bất cứ ai, không lệ thuộc bất cứ thứ gì (ngoại trừ điều kiện riêng của mềnh). Với lị tôi không thể theo đuổi nổi tiêu chuẩn chọn chim chơi cao như thế.
Cảm ơn bác đã khuyên thật thì tôi cũng xin đáp lời thật là hiện giờ thì tôi chưa có ý định tìm thầy dạy chơi cu. Vẫn cứ thích tự do "bay nhảy", chơi theo kiểu nông dân - có sao chơi vậy. Mai này nếu đổi ý tôi sẽ nghin cú gợi ý của bác.
Chúc bác luôn vui.
Kết bác hoàng
Chơi chim thì chơi theo cách riêng của mình và mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau.
Có người đi đây đi đó ....học đc cái này ..cái kia...level.  Chém gió thì vô đối hỏi có con mồi nào kg thì ...   A bcd....a bờ cờ dờ
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 18/10/2013 02:40:01pm
Cập nhật tình hình con chim Phú Yên:

Chim còn nhát.

PY18102013034 (http://www.youtube.com/watch?v=ytPCxDG7Ea4#)

Thêm đoạn nữa - để con cu đểu gần lồng hơn một tí:

PY18102013035 (http://www.youtube.com/watch?v=IvuRAudlIu4#)

Con này hồi ở với chủ cũ nó đã nổi rồi.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 25/11/2013 10:29:39am
Mời các bác chặt chém con cu mới này cho ló mau mau biết hót.

(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi1_zpse1826f79.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi2_zps82974bde.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi3_zps15ef7c69.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi4_zps281acf31.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi5_zps88197e49.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi6_zps0b05c1b4.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi8_zps6e7587c9.jpg)


(http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi9_zps635e8d11.jpg)
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 25/11/2013 10:34:05am
chuyển xuống bảo lộc đê! để trên ấy có có ngày mất ấy nhá kụ.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2013 08:42:36am
chuyển xuống bảo lộc đê! để trên ấy có có ngày mất ấy nhá kụ.
.

Tớ cũng đang định đi Bảo Lộc tuyển vài con đây - hay là tớ đem cu xuống trao đổi nhé ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 26/11/2013 09:12:08am
chuyển xuống bảo lộc đê! để trên ấy có có ngày mất ấy nhá kụ.
.

Tớ cũng đang định đi Bảo Lộc tuyển vài con đây - hay là tớ đem cu xuống trao đổi nhé ...

Thế tốt quá em đang có vài con muốn thanh lý, được anh Hoàng mang con Phú yên này xuống thì em phải nhận lời ngay, chứ ko anh lại chuyển ý.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: haivan_vn trong 26/11/2013 09:17:29am
a hoangdl oi,a thiên gio k có chim nua dâu keke. 2a cu cho e con nào cùi cùi cung duoc.con cùi nhu trong clip cung duoc a ah.hihi
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 26/11/2013 09:22:50am
a hoangdl oi,a thiên gio k có chim nua dâu keke. 2a cu cho e con nào cùi cùi cung duoc.con cùi nhu trong clip cung duoc a ah.hihi
xuỵt  mềnh đang hù ổng ấy mừ, nghe nói mang xuống bảo lộc là kẻo ông cáo bệnh nay mai cho mà xem .
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: haivan_vn trong 26/11/2013 09:33:00am
a mo hoa oi.e kê a im nhé.e dang có y dinh dao trích con cùi cùi nhu tain cua a ây cung duoc.keke.a thiên k chiu nhân e làm trò.a ây se tiêc vì da k nhân 1hoc trò gioi mà k có dua thu 2 nhu e.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2013 10:19:07am
TO Thiện: Nó không phải chim Phú Yên đâu, con khác mà.
TO haivan_vn:  :d
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 26/11/2013 10:21:50am
Mời các bác chặt chém con cu mới này cho ló mau mau biết hót.

([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi1_zpse1826f79.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi2_zps82974bde.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi3_zps15ef7c69.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi4_zps281acf31.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi5_zps88197e49.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi6_zps0b05c1b4.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi8_zps6e7587c9.jpg[/url])


([url]http://i570.photobucket.com/albums/ss150/Hoang_DaLat/TSi9_zps635e8d11.jpg[/url])



con này là con nào? phú yên nhưng em nhìn thì nó là chim vùng cao nguyên, chứ chim miền trung thì nó khác hơn nhiều. trong giàn chim nhà bác thì con này là víp nhất, không thể có con nào tốt hơn đâu.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 26/11/2013 10:34:01am
Tinh thế.
Con này mềnh mới trấn được của ông người Tàu. Hắn bẫy được ở Đạ Huaoi 5 ngày sau thì bị trấn.
Về nhà lôi trong bọc ra, mới tống vào lồng nhốt là chụp hình luôn đấy - lông còn tã lắm chưa mướt lại. Chim bổi chưa qua 10 ngày lồng đâu.
Con này mềnh đang định chăm kỹ để cho đi gù độ chơi ...
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Mơ Hoa trong 26/11/2013 11:05:15am
Tinh thế.
Con này mềnh mới trấn được của ông người Tàu. Hắn bẫy được ở Đạ Huaoi 5 ngày sau thì bị trấn.
Về nhà lôi trong bọc ra, mới tống vào lồng nhốt là chụp hình luôn đấy - lông còn tã lắm chưa mướt lại. Chim bổi chưa qua 10 ngày lồng đâu.
Con này mềnh đang định chăm kỹ để cho đi gù độ chơi ...

hỏi ổng còn con nào như vầy cướp thêm cho em 1 con nữa nhá, con này gù độ được, khi nào ra mồi thì xuống đây ae thỉnh giáo chơi.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Lamtich trong 26/11/2013 02:50:46pm
Chào bác Thodong.
Người mà bác nhắc đến có lẽ là anh Phúc. Anh ấy có tiêu chuẩn chọn chim mồi rất khắt khe:
- Về ngoại hình: Cấp mình bắp chuối, dài đòn, đầy đặn, không móp. Chỉ mỏ phải thẳng. Anh ấy mê đầu tròn cổ thắt. Quy cánh no bầu, đều nhau, dầy mình. Bộ lông mỏng, bóng, bó.
- Về nước non:
+ Chim phải có chất giọng tốt, vang, rung.
+ Chim phải có đủ các nước rước, dặm, kèm. Đụng bổi phải nhạy miệng dặm kèm nhưng bổi mới về thì không được gù ép bổi.
+ Phải biết giữ chân bổi: biết siết khi bổi căng, biết nhả khi bổi lơi. Anh ấy ghét loại mồi "mồm 5 miệng 10".
Để ý mấy con mồi "dắt ruột" của anh ấy thì tôi thấy chúng đều hội gần đủ mấy yêu cầu đó (chưa thấy con nào hội đủ hết yêu cầu như thế). Do anh ấy chơi chim lâu năm, đã cầm chơi nhiều mồi rồi nên yêu cầu khắt khe vậy. Còn tôi thì biết như thế thôi, chứ không dám đua đòi học theo, vì cứ theo đuổi mục tiêu như vậy thì ... lấy đâu ra chim mà chơi ngay ...
Con chim bổi Phú Yên.
Theo tôi được biết thì thường, những con chim chỉ cần có một trong những đặc điểm như cấp mình ngắn, cẳng nhỏ mà dài, mắt lồi, có bờm ngựa là chim nhát, khó đứng lồng, lâu nổi, khó ra mồi - cho dù chim có hay cách mấy ... Tôi cũng đã thấy người ta thải nhiều chim như vậy rồi, kể cả là sau khi đã nuôi báo cô 3-4 năm. Nhưng thi thoảng tôi cũng được gặp con chim mồi rất hay (theo nhận xét riêng của tôi), lại có những đặc điểm đó, con thì mắt lồi cấp mình ngắn, con thì bờm ngựa chân cao ... Mỗi con có một nết hay riêng (tất nhiên có cả nết dở), nhưng có điểm chung là "rất khôn chim" và "chơi bền bỉ".
Con chim Phú Yên nó có đủ 4 điểm trên bác ạh. Tôi đang muốn tìm hiểu xem cái thứ này rồi thì nó sẽ ra cái thứ gì ???
Vì sao nhốt nó vào lụp?
Mục tiêu của tôi khi nuôi con chim đã lựa chọn là phải ra mồi. Cái vụ dựng chim mồi tôi thấy: nuôi cho con chim từ chim bổi mà nổi căng đét lên thì mới chỉ đi được 1 phần nhỏ con đường thôi; tập cho ra rừng chịu chơi, bắt được bổi là mới chỉ đi tiếp thêm một đoạn ngắn nữa; con chim ra rừng tự biết làm việc, chơi đều kèo, mới bắt bổi xong mà máng lên nó chơi như chưa có việc gì xảy ra ... thì khi ấy nó mới được gọi là chim mồi. Tôi thì tập chim dở dang rồi bỏ có, nuôi con cu bổi tập cho ra cu mồi có, tập dở dang rồi đưa người khác tập ra mồi có, tập từ chim dở dang của người khác ra mồi có ... nhưng tự thấy chim mồi làm mình hài lòng toàn là chim do người khác dựng lên, mình mua lại hoặc trao đổi mà có, tự mình chưa tập cho ra con chim mồi nào làm mình ưng ý cả. 
Khi mới bắt con chim Phú Yên về, tôi có 2 lựa chọn nuôi:
- Nhốt lồng rộng gần gụi với chim khác cho ăn uống, nắng nôi, mưa gió ... tự nhiên cho nó mái thoải, có người ra người vào cho hết hoảng từ từ, sau đó đưa vào lồng riêng cho quen dần, rồi đưa vào lụp cho quen thêm, rồi sách ra mang vào cho quen ấy, rồi đem đi đem về cho quen ấy ấy, rồi cho đi rừng cho ấy ấy ấy ...v...v..., Nghĩ bụng thì như thế, nhưng mà khi nhìn vào con chim, thấy em nó cứ lấm la lấm lét, luôn sẵn sàng nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì ... tôi thấy tương lai mờ mịt quá đi ...
- Lựa chọn 2 là xử lý cái lụp sao cho nó ít bị hại nhất khi giãy (phải xem con này nó chuyên giãy kiểu gì), rồi thì tương lai cuộc đời của nó gắn liền với cái lụp đó - nó chỉ phải làm quen với việc nâng lên hạ xuống, châm lúa đổ nước của mềnh thôi.
"Khôn chim", "Bền bỉ" là 2 điểm của cu mồi làm tôi ưng ý. Tôi chọn con chim này chỉ với hy vọng chứ không khẳng định chắc chắn điều gì. Tôi thử nuôi và tập nó xem như ... mua công trái. Dù sao thì mình cũng không chỉ chằm hăm vào 1 mình nó bác ạh.
Hiện giờ thì em nó vẫn giãy, nhưng mấy vết thương cũ đã lành, không thấy có vết thương mới, không thấy rụng lông cánh, lông đầu. Hy vọng tôi đang chọn đúng cách nuôi.

Rất khoa học và quá chuẩn!
Nhớ hôm nào bác Hoàng DL từ bên box chào mào mon men qua bên box cu gáy đây thôi mà!
Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn mà bác đã có nhận xét về tướng pháp cũng như cách chơi như vậy thì quả là đáng khâm phục!
Thân! 
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 27/11/2013 09:07:22am
Uiza cụ Mộng ui!
Tui chỉ nhắc lại điều mà nhiều người khác đã nói đi nói lại thôi chứ có khám phá ra điều gì mới đâu chứ. Vẫn đang vừa chơi vừa cố tìm hiểu xem những điều các cụ ngày xưa nói "nó cụ thể là như thế nào". Đến giờ vẫn còn lơ tơ mơ không chắc chắn được gì cả. Chỉ thấy là hình như càng tìm hiểu thì chỉ có "cảm giác" là có tiến bộ, còn "kiến thức cụ thể" thì cứ mãi đơn sơ như buổi ban sơ ...
Nhưng mà càng mò càng thấy thích thú, nên cho dù mãi đơn sơ nhưng vẫn cứ mãi mò ...
Chúc cụ luôn vui và luôn giữ phong độ Bàu Đá.
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: haivan_vn trong 27/11/2013 09:26:34am
 *><*  *><*  *><* a hoàngđl ơi,e thích con này của a, *><*  *><*  *><*  *><*  a chuyển hộ khẩu cho e nó để e nó về với e,cái con nằm trong cái lụp cái mặt đầu gấu ấy.a nhiều chim hay rùi k cần chơi nhiều chim hay nữa đâu,để e mới vào chơi cho.kekeke  *><* (*)(*).
Tiêu đề: Re: Bổi mới Phú Yên
Gửi bởi: cu_binh trong 27/11/2013 12:20:00pm
chim đẹp quá anh hoàng chúc mừng anh
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook