Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: Artisan trong 08/09/2013 07:45:17pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 08/09/2013 07:45:17pm
Vừa qua có nhờ chú manhhahp tậu cho được em mồi lỡ âm thổ ghé đồng, tiếng tốt, lộng tiếng và rất quyến rũ bổi ngoài. Mồi tậu để cho cậu em vợ ở quê có chim mồi tập dượt đi đánh khai phá một số thung mới ở quê. Với mục đích tìm kiếm những em bổi có chất âm tốt hoặc chim dữ độc thung riêng.
Sau một tuần mưa, nhân tiện ngày nghỉ Chủ nhật nắng đẹp về quê chơi. Ăn cơm trưa xong, đang ngồi nhâm nhi uống chén trà. Chợt nghe ao ngoài đồng có tiếng gáy giọng em Thổ pha gáy đấu với chim nhà. Mặc dù mồi lỡ chưa căng vì chưa khô lông nhưng đành liều xách lụp ra treo lên cành cây xoan sau ao nhà để thử. Mồi dỗ và gáy gọi được một lúc. Chợt bổi bay về, mồi phát hiện ra gù rước vài xạc, bổi nhập liền vào cành cây xoan trên và tiếp tục lân xuống cành dưới vừa đi vừa gù xạc lại với mồi, mồi cũng chẳng vừa, gù xạc liên tục, kèm dập, rút ầm ầm. Bổi nhảy xuõng cành thế trước mặt lụp giao chiến đấu với mồi được khoảng 10 phút. Bổi di chuyển xuống cành thế cách mặt lụp 35 cm, đấu đối mặt. Mồi gù lại 3 đến 4 xạc và rút ầm ầm, bổi tức điên tiết thế là nhảy thẳng vào cầu tử, nghe tiếng cạch một cái, thế là thu phục xong em bổi Thổ pha.

Hình ảnh sau khi thu phục bổi.

(http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg)

(http://img443.imageshack.us/img443/7629/kvnw.jpg)

(http://img835.imageshack.us/img835/6946/h7vk.jpg)

(http://img30.imageshack.us/img30/2555/78e4.jpg)

(http://img829.imageshack.us/img829/3065/oh81.jpg)

Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: langtu_vt trong 08/09/2013 07:51:58pm
Đã quá , chúc mừng bác nhé !
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: November_rain trong 08/09/2013 07:54:00pm
 _zoo_ ngon lành quá bác nhỉ^^?! Chúc mừng bác!
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: cugaydau_thuynguyen trong 08/09/2013 08:26:58pm
quả là một ngày vui với bác,một chú mồi âm hay đã lập chiến công.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: cugayquangninh trong 08/09/2013 09:39:16pm
Quá ngon , phải chúc mừng bác mới được  _nhau_ _nhau_ _nhau_   
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: manhhahp trong 08/09/2013 10:18:07pm
 :d Chúc mừng bác với chiến công đầu của em Đồng Lỡ. Hi vọng với sự chăm sóc chu đáo và được thường xuyên đi gác nó sẽ dạn dày hơn và lập nhiều chiến công hơn nữa.  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: lehieuhp trong 09/09/2013 04:44:21am
Ảnh chụp xa và huyền bí quá thành ra trông em bổi như thím và mã kém quá. Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh!
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 09/09/2013 10:42:07am
 
:d Chúc mừng bác với chiến công đầu của em Đồng Lỡ. Hi vọng với sự chăm sóc chu đáo và được thường xuyên đi gác nó sẽ dạn dày hơn và lập nhiều chiến công hơn nữa.  _zoo_ _zoo_ _zoo_
.

Đang chăm sóc tốt để tuần sau thu phục em còi pha. Nắng lên rồi chim sẽ căng thôi.

Ảnh chụp xa và huyền bí quá thành ra trông em bổi như thím và mã kém quá. Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh!

Mã chim như mã chim bồ cắt, chân lại bị khèo 1 ngón. Chẳng biết trống mái thế nào ? Thấy về gù xạc gật đầu 9 đến 10 cái. Ông hàng xóm cạnh nhà thích nuôi hỏi xin thế là cho luôn . Bổi không phải là âm chuẩn nên không giữ lại. Dù sao bổi lỡ cũng làm việc tốt, thành công rực rỡ.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Q.Tuấn trong 09/09/2013 12:01:49pm
nhìn dáng cu thủ Artisan ốm yếu quá ,đề nghị bổ sung thêm mè -kê nhé  :d bat tay

http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg (http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg)
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: CUGAYBINHDINH trong 09/09/2013 12:03:22pm
Chúc mừng bác đã lấy lại...vốn.hi...
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: quyents83 trong 09/09/2013 01:34:52pm
chúc mừng bác Tín bắt đc bổi, mã đấy em nhìn đã không thích rồi,cho đi là chuẩn rồi.  (*)(*) (*)(*)
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 09/09/2013 02:05:01pm
nhìn dáng cu thủ Artisan ốm yếu quá ,đề nghị bổ sung thêm mè -kê nhé  :d bat tay

Cu thủ là ông em vợ bị bệnh đau dạ dầy mãn tính, người hơi gầy nhưng mắt rất tinh nhìn cu bổi bay ngoài trời và đậu cành cây cách xa vài trăm mét siêu chuẩn. Còn cu thủ Artisan to béo 85 Kg cơ, nhìn không phải là dáng cu thủ. Chủ yếu là đam mê vui chơi rèn luyện sức khoẻ để giảm béo thôi.

chúc mừng bác Tín bắt đc bổi, mã đấy em nhìn đã không thích rồi,cho đi là chuẩn rồi.  (*)(*) (*)(*)

Nhìn mã thấy chán, nấu cháo không đành, cứ cho người ta nuôi tốt, gáy cho vui cửa vui nhà. Nếu sau này nuôi mà nổi, lại có giọng điệu tốt thì gạ mua lại

Chúc mừng bác đã lấy lại...vốn.hi...
Vốn liếng gì đâu ham mê thì đi bẫy xem chim đấu ngoài trời nghe cho sướng với thiên nhiên thôi, chứ gác cu là đầy đoạ và khổ sở lắm bác ơi !
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: quyents83 trong 09/09/2013 03:21:47pm
nhìn dáng cu thủ Artisan ốm yếu quá ,đề nghị bổ sung thêm mè -kê nhé  :d bat tay

[url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url] ([url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url])
Ông Artisan này mà ăn thêm kê mè vào sợ đi gác cu lại không tìm được chỗ nấp đấy anh Tuấn à. =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 09/09/2013 03:31:31pm
nhìn dáng cu thủ Artisan ốm yếu quá ,đề nghị bổ sung thêm mè -kê nhé  :d bat tay

[url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url] ([url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url])
Ông Artisan này mà ăn thêm kê mè vào sợ đi gác cu lại không tìm được chỗ nấp đấy anh Tuấn à. =)) =)) =))


.........................

Người gầy nhiều khi còn do máu nóng nữa đấy các bác ạ, máu nóng thân nhiệt cao nên có ăn nhiều cũng chưa chắc đã béo tốt, nhất là lại ăn kê thì còn nóng hơn  :)). (Những người béo tốt da thịt mát mẻ lắm, ăn ít cũng vẫn béo  :)))
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 09/09/2013 03:54:42pm
nhìn dáng cu thủ Artisan ốm yếu quá ,đề nghị bổ sung thêm mè -kê nhé  :d bat tay

[url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url] ([url]http://img716.imageshack.us/img716/4575/2wv0.jpg[/url])
Ông Artisan này mà ăn thêm kê mè vào sợ đi gác cu lại không tìm được chỗ nấp đấy anh Tuấn à. =)) =)) =))


.........................

Người gầy nhiều khi còn do máu nóng nữa đấy các bác ạ, máu nóng thân nhiệt cao nên có ăn nhiều cũng chưa chắc đã béo tốt, nhất là lại ăn kê thì còn nóng hơn  :)). (Những người béo tốt da thịt mát mẻ lắm, ăn ít cũng vẫn béo  :)))


Mẫu Cu thu của Minhtri_cugay chắc phải chọn người béo tốt da thịt mát mẻ. Chứ người gầy không Cu thủ được mà cứ ngồi Thủ cu một mình cũng chết  :))

Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: cugayquangninh trong 09/09/2013 08:06:54pm
 Á đây rồi .Có phải bác Tín to béo trong hình bên phải vào người thứ 4 thì phải   :)) :)) :))

[img]http://i2.upanh.com/2013/0909/13//57437750.6zpsb0559637.jpg[/img] (http://upanh.com/view/?id=5vje8w5f2vq)
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 09/09/2013 08:14:00pm
Á đây rồi .Có phải bác Tín to béo trong hình bên phải vào người thứ 4 thì phải   :)) :)) :))

Đính chính đúng là Cu thủ là người thứ 4. Hẹn gặp tất cả anh em giao lưu thi Cu cò tháng 10/2013 tại Thuỷ Nguyên nhé.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: lehieuhp trong 09/09/2013 09:33:48pm
Á đây rồi .Có phải bác Tín to béo trong hình bên phải vào người thứ 4 thì phải   :)) :)) :))

Đính chính đúng là Cu thủ là người thứ 4. Hẹn gặp tất cả anh em giao lưu thi Cu cò tháng 10/2013 tại Thuỷ Nguyên nhé.

Bác Tín vừa chơi cu mồi vừa chơi cu đấu là dễ tẩu hỏa lắm đó nhe!
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 09/09/2013 09:57:39pm
Bác Tín vừa chơi cu mồi vừa chơi cu đấu là dễ tẩu hỏa lắm đó nhe!

Mật thám vừa thông báo chiều nay có em Thổ to đậu trên cây xoài trong Doanh trại quân đội gần cổng sân bay Cát Bi, Hải Phòng gáy đấu với chim nhà cả buổi chiều, treo lồng lên cây còn bay vào đòi đá. Có thể là chim ngoài nhà ai bị xổng. Sáng mai sẽ nhờ thằng em đưa vào trong doanh trại để thu phục em nó. Hy vọng rằng con mới tậu sẽ thu phục bổi thành công rực rỡ trong sáng mai.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: lehieuhp trong 10/09/2013 06:11:49am
Chúc bác thành công! 2 hôm nay em đi mấy bãi quen đều không đụng bổi mới buồn chứ!
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: cuhoangtb trong 10/09/2013 09:12:39am
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 10/09/2013 10:06:35am
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.


Sáng nay 5h 00 mang mồi vào trong Doanh trại quân đội gần sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Treo mồi lên cây xoài, mồi gọi, dỗ dồn dập nhưng chim bổi đang kỳ thay lông, nhìn lông đuôi rụng gần hết. Yếu lửa nên chỉ giám đậu cành tre gáy gọi bên ngoài cho vui thôi. 06h 00 tình thế thấy không ổn nên rút mồi về, lại một ngày thất bại. Hy vọng 3 tuần nữa sẽ thu phục con này.
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: lehieuhp trong 10/09/2013 11:26:47am
Chúc mừng bác nhé! Tình hình thu phục em bổi ở sân bay cát bi thế nào bác chia sẻ cùng anh em với, nay trời nắng đẹp rồi chắc là ngon lành đấy bác ạ.
 Em thì ngóng mãi mà chim mồi chưa bay về với em.


Sáng nay 5h 00 mang mồi vào trong Doanh trại quân đội gần sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Treo mồi lên cây xoài, mồi gọi, dỗ dồn dập nhưng chim bổi đang kỳ thay lông, nhìn lông đuôi rụng gần hết. Yếu lửa nên chỉ giám đậu cành tre gáy gọi bên ngoài cho vui thôi. 06h 00 tình thế thấy không ổn nên rút mồi về, lại một ngày thất bại. Hy vọng 3 tuần nữa sẽ thu phục con này.

Theo em bác thay đổi giờ làm việc đi, 5h sáng còn chưa nhìn rõ mặt người mà bác đã sào lụp vào doanh trại họ tưởng thám báo đánh úp sân bay Cát Bi như thuở nào là bác ăn đạn thật đấy! Hehe một ngày nắng buồn, sáng nay em cũng đi trong cái gió man mác của mù thu, lúc đi thì nhẹ nhõm vui vẻ, lúc về lòng lại trĩu nặng vì những câu hỏi tại sao???
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Mắt-Đại-Bàng trong 10/09/2013 02:06:42pm
chúc bác may mắn lần sau _zoo_
Tiêu đề: Re: Mồi lỡ lập chiến công thu phục em Thổ pha
Gửi bởi: Artisan trong 10/09/2013 04:33:04pm
[/quote]
Theo em bác thay đổi giờ làm việc đi, 5h sáng còn chưa nhìn rõ mặt người mà bác đã sào lụp vào doanh trại họ tưởng thám báo đánh úp sân bay Cát Bi như thuở nào là bác ăn đạn thật đấy! Hehe một ngày nắng buồn, sáng nay em cũng đi trong cái gió man mác của mù thu, lúc đi thì nhẹ nhõm vui vẻ, lúc về lòng lại trĩu nặng vì những câu hỏi tại sao???
[/quote]

Hôm nay thời tiết rất đẹp treo lụp lên cây xong đã 5h 10 rồi trời đã sáng trắng. Nhiều con bổi khôn lắm khi treo lụp mà để nó nhìn thấy người không dám nhập cành, chỉ đấu ngoài vui thôi. Đến 5h 30' đã thấy có nắng mặt trời rồi. Rốt cuộc chim bổi hèn nên rút mồi về nghỉ cho khoẻ.
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook