Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tửu quán - Góc cười => Tác giả chủ đề:: lehieuhp trong 07/09/2013 09:27:19am

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Em bị tự kỷ mất rồi!
Gửi bởi: lehieuhp trong 07/09/2013 09:27:19am
Em bi tu ky mat roi
Ca tuan mua gio ngoi choi o nha
Hom nay nang hung, chim ca
Thi lai di truc thanh ra ngu nguoi
Vao day chang co ai choi
Chac lai di gac cu roi con dau
Ngoi buon cang nghi cang rau
Cuc cu vang vang ma dau ca dau.

P/s: Font vietkey hong nen khong dau mong Mod sua giup em!

Tiêu đề: Re: Em bị tự kỷ mất rồi!
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 07/09/2013 10:18:44am
Em bị tự kỷ mất rồi
Cả tuần mưa gió ngồi chơi ở nhà
Hôm nay nắng hửng, chim ca
Thì lại đi trực thành ra ngu người
Vào đây chẳng có ai chơi
Chắc lại đi gác cu rồi còn đâu
Nỗi buồn càng nghĩ càng rầu
Cúc cu văng vẳng mà đau cả đầu.

Em tạm dịch như vậy không biết có đúng chưa anh? .O.
Tiêu đề: Re: Em bị tự kỷ mất rồi!
Gửi bởi: BAONHJ. trong 07/09/2013 02:02:47pm
quá tuyệt xuất khẩu thanh thơ. diễn đàn mình nhiều tài năng thật
Tiêu đề: Re: Em bị tự kỷ mất rồi!
Gửi bởi: lehieuhp trong 07/09/2013 02:55:26pm
Em bị tự kỷ mất rồi
Cả tuần mưa gió ngồi chơi ở nhà
Hôm nay nắng hửng, chim ca
Thì lại đi trực thành ra ngu người
Vào đây chẳng có ai chơi
Chắc lại đi gác cu rồi còn đâu
Nỗi buồn càng nghĩ càng rầu
Cúc cu văng vẳng mà đau cả đầu.

Em tạm dịch như vậy không biết có đúng chưa anh? .O.

Thank Mod C80! Câu thứ 7 là "Ngồi buồn..." chứ không phải "Nỗi buồn..." nhưng không sao chẳng ảnh hưởng tới nội dung cả bài.
Tiêu đề: Re: Em bị tự kỷ mất rồi!
Gửi bởi: trungcoi11 trong 07/09/2013 03:16:47pm
Em bị tự kỷ mất rồi
Cả tuần mưa gió ngồi chơi ở nhà
Hôm nay nắng hửng, chim ca
Thì lại đi trực thành ra ngu người
Vào đây chẳng có ai chơi
Chắc lại đi gác cu rồi còn đâu
Nỗi buồn càng nghĩ càng rầu
Cúc cu văng vẳng mà đau cả đầu.

Em tạm dịch như vậy không biết có đúng chưa anh? .O.

Thank Mod C80! Câu thứ 7 là "Ngồi buồn..." chứ không phải "Nỗi buồn..." nhưng không sao chẳng ảnh hưởng tới nội dung cả bài.
hehehe dạo này lại thấy cái máu thơ thẩn trong người anh nổi lên nữa à em nhớ dạo trước có tý rồi thôi sao nay lại nổi lên rồi vậy  :d :d :d :d :d
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook