Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: cugaybrvt trong 07/09/2013 12:10:12am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Lưu ý , viết văn không phảo sở trường nên cũng chẳng đầu chẳng đuôi ace thông cảm .
Chào ace.....
- giờ cũng muộn rồi chẳng cũng chẳng mấy ai onli đâu .
- thôi cũng chẳng biết tâm sự với ai , đành nhờ đất diễn đàn cugay.org để chia sẻ vậy ......
- cũng như bao đêm khác . Nhưng sao đêm này lại khó ngủ và thao thức đến thế . ( chắc có lẽ do chưa bắt đc con thổ phóng )
- xin mạn phép xưng tôi cùng m.n trong bài viết vậy .
- tôi xin thuật làm cảm nghĩ của tôi vào lúc ngay trong đêm này .
- ace àk ! Tôi thật hối hận vì những quyết định trong quá khứ . Chính xác là cái thời 12 . Chắc cũng 3 năm rồi . Nhới cái ngày trong tay cầm giàn mồi chơi cũng ok , tôi không biết có ae nào còn nhớ những chú mồi mà tôi đăng bán không ?......nếu nhớ không nhầm là 1 con thổ rền , 1 thổ sấm và 2 con đồng . Là những chú mồi chủ lực thời đó .
- những thành viên đó là do chính tôi cùng sư phụ tuyển lựa ra qua rất nhiều con trong quá trình kiểm tra lên rừng .
- cũng vì hoàn cảnh đẩy đưa và gia đình gặp khó khăn về tài chánh. Nên cũng đành chuyển nhượng . Mà lòng không muốn chút nào !
- nhớ lại cái ngày ấy , 2 thầy trò xách lụp lên rừng , tay cầm 4 khúc tre tầm vồng ( xào gác cu ) vài cái lụp . Để thỏa mãn niềm đam mê và chinh phục những chú bổi hay để làm mồi tương lai .
- tại sao viết tới đây tôi lại cảm giác vui buồn lẫn lộn là sao nhỉ ? Những kĩ niệm 2 thầy trò , những lời chia sẻ KN của sư phụ . Tôi còn nhớ , có lần thầy bảo . Con có nghe j không ? Nó vấp ngọng ngịu có đủ kìa . Vậy mà tôi vẫn có quan tâm đâu . Ấy vậy mà nó là đặc điểm của con mồi sát bổi .....kể tới đây sao lệ lại ứa ra nhỉ ! Câu chuyện chưa hết mà .......
Tôi xin lỗi m.n người . Vì sp tôi cũng đã khuất 2 năm vì căn bệnh ung thư rồi .nên chắc có lẽ tôi xin kết tại đây .
*hình như lạc đề rồi . Quay lại với tiêu đề nào .
- sở dĩ tại sao tôi đặt tiêu đề " sao mà khó thế " cũng vì gần 1 năm rồi. Mà vẫn chưa tuyển hoặc ưng ý đc e nào mà sánh ngang đc với giàn mồi 3 năm về trước .mà nếu có thì giá cũng cao. Làm sao mà SV như tôi có thể mua.
- chắc có lẽ do tôi quá ỷ y . Vào sư phụ nên giờ 1 ít KN cu gáy cũng không có sao . Phải chi lúc đó mình chú ý những cái sp tả về con chim thì m đâu phải ntn !
- ôi ! Thật là 1 quá khứ kỉ niệm khó phai trong đời tôi .
- trong chúng ta , ai đó , chưa biết trân trọng những j mình có thì hãy thay đổi cách nhìn đi . Đừng phải như tôi giờ muốn làm lại thì rất khó khi trong tay không còn 1 con mồi xuất sắc để cùng lên rừng tuyển và chọn lựa những con khác . Tôi còn nhớ , thầy tôi bảo . Nếu muốn tuyển 1 con chim nàio hay trước tiên phải có 1 con chim tài . Đủ tiêu chuẩn chơi ngang ngửa với 1 con bổi hay .
- thôi cũng muộn rồi . Tôi xin dừng tay tại đây .
- chúc ace luôn thành công !
- như lúc đầu đã viết . Ae đọc đừng chê nhé . Vì cũng tâm trạng sao thì viết vậy , nghĩ sao viết đó không nháp hoặc chỉnh sửa nên bài văn không logic .
-
Xin chia sẽ và cảm thông cùng bác Hùng Anh!
Những điều tưởng chừng như bình thường nhưng khi mất đi chúng ta mới thấy nó thật quý giá biết bao.
Cuộc sống còn dài và với tài nghệ sát bổi của bác em nghĩ rằng bác sẽ sớm tìm được 1 chú mồi hay. _zoo_ _zoo_
-
SP Nói đúng rồi mồi hay thì bắt bổi hay. Mồi nào thì bổi đấy thôi................. Rang tuyển lựa lại dàn mồi nhé (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Lưu ý , viết văn không phảo sở trường nên cũng chẳng đầu chẳng đuôi ace thông cảm .
Chào ace.....
- giờ cũng muộn rồi chẳng cũng chẳng mấy ai onli đâu .
- thôi cũng chẳng biết tâm sự với ai , đành nhờ đất diễn đàn cugay.org để chia sẻ vậy ......
- cũng như bao đêm khác . Nhưng sao đêm này lại khó ngủ và thao thức đến thế . ( chắc có lẽ do chưa bắt đc con thổ phóng )
- xin mạn phép xưng tôi cùng m.n trong bài viết vậy .
- tôi xin thuật làm cảm nghĩ của tôi vào lúc ngay trong đêm này .
- ace àk ! Tôi thật hối hận vì những quyết định trong quá khứ . Chính xác là cái thời 12 . Chắc cũng 3 năm rồi . Nhới cái ngày trong tay cầm giàn mồi chơi cũng ok , tôi không biết có ae nào còn nhớ những chú mồi mà tôi đăng bán không ?......nếu nhớ không nhầm là 1 con thổ rền , 1 thổ sấm và 2 con đồng . Là những chú mồi chủ lực thời đó .
- những thành viên đó là do chính tôi cùng sư phụ tuyển lựa ra qua rất nhiều con trong quá trình kiểm tra lên rừng .
- cũng vì hoàn cảnh đẩy đưa và gia đình gặp khó khăn về tài chánh. Nên cũng đành chuyển nhượng . Mà lòng không muốn chút nào !
- nhớ lại cái ngày ấy , 2 thầy trò xách lụp lên rừng , tay cầm 4 khúc tre tầm vồng ( xào gác cu ) vài cái lụp . Để thỏa mãn niềm đam mê và chinh phục những chú bổi hay để làm mồi tương lai .
- tại sao viết tới đây tôi lại cảm giác vui buồn lẫn lộn là sao nhỉ ? Những kĩ niệm 2 thầy trò , những lời chia sẻ KN của sư phụ . Tôi còn nhớ , có lần thầy bảo . Con có nghe j không ? Nó vấp ngọng ngịu có đủ kìa . Vậy mà tôi vẫn có quan tâm đâu . Ấy vậy mà nó là đặc điểm của con mồi sát bổi .....kể tới đây sao lệ lại ứa ra nhỉ ! Câu chuyện chưa hết mà .......
Tôi xin lỗi m.n người . Vì sp tôi cũng đã khuất 2 năm vì căn bệnh ung thư rồi .nên chắc có lẽ tôi xin kết tại đây .
*hình như lạc đề rồi . Quay lại với tiêu đề nào .
- sở dĩ tại sao tôi đặt tiêu đề " sao mà khó thế " cũng vì gần 1 năm rồi. Mà vẫn chưa tuyển hoặc ưng ý đc e nào mà sánh ngang đc với giàn mồi 3 năm về trước .mà nếu có thì giá cũng cao. Làm sao mà SV như tôi có thể mua.
- chắc có lẽ do tôi quá ỷ y . Vào sư phụ nên giờ 1 ít KN cu gáy cũng không có sao . Phải chi lúc đó mình chú ý những cái sp tả về con chim thì m đâu phải ntn !
- ôi ! Thật là 1 quá khứ kỉ niệm khó phai trong đời tôi .
- trong chúng ta , ai đó , chưa biết trân trọng những j mình có thì hãy thay đổi cách nhìn đi . Đừng phải như tôi giờ muốn làm lại thì rất khó khi trong tay không còn 1 con mồi xuất sắc để cùng lên rừng tuyển và chọn lựa những con khác . Tôi còn nhớ , thầy tôi bảo . Nếu muốn tuyển 1 con chim nàio hay trước tiên phải có 1 con chim tài . Đủ tiêu chuẩn chơi ngang ngửa với 1 con bổi hay .
- thôi cũng muộn rồi . Tôi xin dừng tay tại đây .
- chúc ace luôn thành công !
- như lúc đầu đã viết . Ae đọc đừng chê nhé . Vì cũng tâm trạng sao thì viết vậy , nghĩ sao viết đó không nháp hoặc chỉnh sửa nên bài văn không logic .
muốn có chim hay thì liên hệ với cuahangnguyen và Tú cuboi-longthanh đó e..dễ ợt... :d :d..chúc e sẽ có đc e mồi như ý