Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: ngocanh_hpvn2002 trong 31/08/2013 08:37:33am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Sau hơn nửa ngày đấu đá dưới thời tiết của những cơn mưa bất chợt tại cảng HP cuối cùng thì đã thu phục được e chúa thung mời các bác chém giúp e với..................
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080220.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080214.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080212.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080057.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080036.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_080033.jpg)
(http://i1204.photobucket.com/albums/bb410/ngocanh_hpvn2002/IMG_20130831_075456.jpg)
-
Chúc mừng bác. Chim đẹp quá. Mà sao bác không kể gì về diễn biến thu phục em nó ạ?
-
Chim đẹp; Nhưng bạn ơi nhốt sang cái lồng khác đi, cái lồng loại này gặp con chim nó hay tung thì sẽ tước hết mỏ.
-
em nghe giang hồ đồn mầu lông của em này khó thuần lắm .ko biết thế nào _khotro_
-
Chuẩn mã chim hp rồi, chúc mừng bác! Mình cũng ở hp nè, rảnh alo giao lưu cu cò nhé, đt 0912236518 tên Hiếu 38t cho tiện xưng hô nhé.
-
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
-
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Mình trả lời hộ nhé, em này giọng thổ hay đứng cây đa, bài bản ít ra nhưng mau miệng lắm. Hehe
-
Nói bác lehieuhp đừng giận . Bác chưa bước vào nghề bói được. Chắc bác vừa ăn ốc xong :)). Em đùa tí thôi. Chủ chim còn chưa ý kiến gì mà.
-
em nghe giang hồ đồn mầu lông của em này khó thuần lắm .ko biết thế nào _khotro_
Chim cu gáy sống trong cảng Hải Phòng không phải kiếm nguồn thức ăn vì vậy màu lông con nào cũng mượt mà, có màu phớt hồng. Chim có thân hình to hơn các vùng khác.
-
Chuẩn mã chim hp rồi, chúc mừng bác! Mình cũng ở hp nè, rảnh alo giao lưu cu cò nhé, đt 0912236518 tên Hiếu 38t cho tiện xưng hô nhé.
Vâng ,e tên Anh 31t ở Thủy Nguyên có dịp ae giao lưu cu cò tí bác nhé ! sdt của e 0936779468
-
theo tôi thì chú này chỉ được một tuổi lông thôi .thanh niên choai choai thì máu lắm .
bài bản thì không biết , nhưng chú này gáy rất mau . :)) :)) :))
-
Nói bác lehieuhp đừng giận . Bác chưa bước vào nghề bói được. Chắc bác vừa ăn ốc xong :)). Em đùa tí thôi. Chủ chim còn chưa ý kiến gì mà.
Đã gọi là bói
Khác gì xem voi
Tôi sờ cái vòi
Nên tôi đoán thế.
Mà nói thật nhé, câu hỏi tọc mạch của bác thì chẳng ai muốn trả lời đâu.
-
Nói bác lehieuhp đừng giận . Bác chưa bước vào nghề bói được. Chắc bác vừa ăn ốc xong :)). Em đùa tí thôi. Chủ chim còn chưa ý kiến gì mà.
Đã gọi là bói
Khác gì xem voi
Tôi sờ cái vòi
Nên tôi đoán thế.
Mà nói thật nhé, câu hỏi tọc mạch của bác thì chẳng ai muốn trả lời đâu.
Tại sao ko hỏi khi mình thấy lạ??? Em hỏi những điều có cao siêu quá không, nếu bác chủ topic bẫy con chim ấy , bẫy nửa ngày, ắt hẳn phải biết nó gáy, nó chơi thế nào. Bác ấy bảo khoe con chim thì hợp lý hơn là bảo AE vào chém. Chém gì bây giờ??? Sao lại bảo e hỏi tọc mạch nhỉ? Em thấy lạ thì e hỏi, chim chưa đc 2 năm tuổi rừng mà đã là chúa thung cảng HP? Bác ko là ng bẫy con chim này nên bác ko thể trả lời đc câu hỏi của em đâu! E nghĩ vậy! Thế nên mong bác đừng vội nói em tọc mạch! Vui vẻ , học hỏi là chính. :-bd
-
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Mấy hôm nay e đều đánh ở cảng vì muốn bắt thêm e bổi nữa cho ông anh đi gác cùng mà được thêm mỗi e cu non chưa mọc cườm chả gáy gù gì lao cái phạch vào lưới chán , chim thì nhiều mà chỉ về đấu chơi tí rồi biến ,có khi e cũng xách lụp về thôi chứ tình hình này mệt lắm .............
-
uote author=November_rain link=topic=8173.msg56725#msg56725 date=1377915806]
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Mấy hôm nay e đều đánh ở cảng vì muốn bắt thêm e bổi nữa cho ông anh đi gác cùng mà được thêm mỗi e cu non chưa mọc cườm chả gáy gù gì lao cái phạch vào lưới chán , chim thì nhiều mà chỉ về đấu chơi tí rồi biến ,có khi e cũng xách lụp về thôi chứ tình hình này mệt lắm .............
[/quote]
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
-
Nhìn bộ hậu , bộ quy , bộ cườm , bộ đầu mặt ,bộ mình .Tổng thể công tướng chú chim nầy , với cái nhìn của mình em nó khổng thể là chúa thung đâu , bác triểm tra lại đi.Thân !
-
chúc mừng bác chủ bẫy đc chim, hay hoặc dở bẫy đc là tốt rồi,còn hơn lắm người chỉ biết phán mà không bẫy đc em nào nghĩ cứ chán. (:| (:| (:| (:|
-
Quả không sai, đúng là "xem voi"! Hải Phòng biết bao nhiêu cái cổng cảng biết là cậu ấy bẫy ở cổng nào? Giữa một đám mù mắt thì thằng chột vẫn có thể làm vua chứ! Cứ nhìn qui, nhìn cườm...mà bảo không phải chúa thung thì mình không tán thành. Thôi, dù sao cứ nuôi đi bạn hay dở đều là thành quả của mình!
-
uote author=November_rain link=topic=8173.msg56725#msg56725 date=1377915806]
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Mấy hôm nay e đều đánh ở cảng vì muốn bắt thêm e bổi nữa cho ông anh đi gác cùng mà được thêm mỗi e cu non chưa mọc cườm chả gáy gù gì lao cái phạch vào lưới chán , chim thì nhiều mà chỉ về đấu chơi tí rồi biến ,có khi e cũng xách lụp về thôi chứ tình hình này mệt lắm .............
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
[/quote]
Em cũng mới chơi thôi nhưng e biết con gáy giọng gì ,e bẫy trong cảng chứ không phải bên ngoài vì bên ngoài cảng chỉ có nhà dân ,cây e bẫy là cây bàng cổ thụ to nhất ở trong cảng chứ không có cây nào tên là đa mà cũng chỉ có cội đó là đánh được còn e và bác tài lái xe tải hàng chạy vòng quanh cảng chán rồi không có chỗ nào hơn ,cây bàng cổ thụ này rất cao ,e leo lên mái nhà dùng cây sào 6m + với thân người + với độ cao của mái nhà cũng gần 12,13m mới treo được lụp ,cũng nghe ae chơi chim trong cảng nói nhiều về e này nên mới vào cảng đánh ,còn theo e hiểu về chúa thung thì không cứ phải chim lâu năm,hay .........khi con chúa thung bị bẫy thì vài tháng lại có con khác chiếm làm chúa vậy thôi
-
chúc mừng bác
có Sào mới 6m của em lập ngay thành tích *><* *><* *><* *><*
-
Theo em nghĩ dù thế nào đi nữa chúng ta cũng nên chúc mừng chủ topic. Còn vấn đề các bác thắc mắc nội dung chính con chim ấy có đích thị là chúa thung hay không? Theo em hiểu từ “thung” có nghĩa đơn thuần là 1 con chim chiếm 1 vùng lãnh thổ để đáp ứng nhu cầu:
- Thức ăn
- Nước uống
- Gái gú
Việc chiếm lĩnh thung rộng hay hẹp còn phù thuộc vào vị trí địa lý, mật độ chim, độ căng của chim vì thế mà có nơi 1 con chim có thể thủ lĩnh cả hecta, nhưng cũng có con chỉ có vài ba sào đất hay thậm chí ít hơn. Việc bác ấy nói, mình nghĩ bác ấy nói ko sai và các bác trả lời ko thể nói là ko đúng nhưng thiết nghĩ cảng Hải Phòng thì khá rộng mà cũng chưa chắc là con chim bổi chỉ dám đá mồi tại thung của nó… vì thế dù thế nào đi nữa em cũng xin chúc mừng bác. Về nhìn chim, em đồng tình với quan điểm của bác Lehieu.
Xin chúc mừng!
-
chúc mừng bác
có Sào mới 6m của em lập ngay thành tích *><* *><* *><* *><*
Cảm ơn chú Phúc nhé ! Sào chắc chắn dùng tốt lắm ,không có cây sào 6m đấy thì chịu không làm gì được vì cây quá cao và to........
-
Tôi vào HP cũng đi xem AE trong đó bẩy chim vài lần, chim ở khu Cảng và trong TP nhiều lắm cùng tường đương vùng ngoại ô TP .
Vào khu vực Cảng chỉ len lắng treo chim lên thôi chứ bảo vệ không cho vào trong đó đâu, chim rất trận thấy AE bẩy lồng như là đêm chim đi dợt rừng là chính chứ rất khó .
Vùng biên nơi tôi rừng núi trùng trùng điệp điệp chim cũng ít rồi chưng không hiếm , cầm lồng đi bẩy được chim cũng không dễ , gặp những con hăng và chơi hay thường là những con chim già ,nó ranh ma như mại , phải dùng mọi kế mới tóm được nó , khi cho nó vào lồng mới thấy nó có những điểm bóng bộ khác biệt .
Còn mấy con bánh tẻ tách đàng nhập thung mới thì tôi không nói , dù sao cũng chúc mừng bác chủ.
-
bác bắt nhầm con bồ câu nhà e sổng rùi. trả e đi *><* *><* *><*
-
thanks bác e vào cảng như về nhà mình thôi bác nào gặp khó khăn khi đánh chim trong cảng ới e câu e dẫn vào vô tư..........
-
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Mấy hôm nay e đều đánh ở cảng vì muốn bắt thêm e bổi nữa cho ông anh đi gác cùng mà được thêm mỗi e cu non chưa mọc cườm chả gáy gù gì lao cái phạch vào lưới chán , chim thì nhiều mà chỉ về đấu chơi tí rồi biến ,có khi e cũng xách lụp về thôi chứ tình hình này mệt lắm .............
Hơ hơ, cu gáy trong cảng đuợc cái đẹp mã và gần người. Gốc gác chim ở đây là từ Thủy Nguyên bay sang thì phải.
Ông già nhà mình làm trong cảng có lần tàu chở cám và lưu huỳnh, cu về ăn cám vãi dính lưu huỳnh bị đứt ruột chết cả đàn...
Haha
-
Tưởng lưu huỳnh có tác dụng sổ lãi chứ nhỉ???
-
Tưởng lưu huỳnh có tác dụng sổ lãi chứ nhỉ???
Bác cứ cho cu nhà bác chỉ 1 hòn vào thì biết, ăn xong nó khát nước ra uống nước, nước gặp lưu huỳnh thì ruột ko nổ như te te mới lạ
Bác thử sổ lãi 1 con để thí nghiệm nhé
-
Tưởng lưu huỳnh có tác dụng sổ lãi chứ nhỉ???
Bác cứ cho cu nhà bác chỉ 1 hòn vào thì biết, ăn xong nó khát nước ra uống nước, nước gặp lưu huỳnh thì ruột ko nổ như te te mới lạ
Bác thử sổ lãi 1 con để thí nghiệm nhé
Đúng là trong cảng lúc nào cũng thấy hàng núi lưu huỳnh mùi khét kinh khủng nhưng ngô lúa vãi rất nhiều chim ăn không hết kể ra chim ăn chết hàng đàn thì phí quá bác nhỉ
-
uote author=November_rain link=topic=8173.msg56725#msg56725 date=1377915806]
Chúc mừng bác _zoo_. Quanh khu vực cảng HP còn rất nhiều gáy. Con này chúa thung chắc bác theo dõi và biết rõ về nó!? Vậy xin hỏi con gáy này gáy âm gì, thung của nó ở cây gì và nó khoảng bao nhiêu tuổi rừng?
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Mấy hôm nay e đều đánh ở cảng vì muốn bắt thêm e bổi nữa cho ông anh đi gác cùng mà được thêm mỗi e cu non chưa mọc cườm chả gáy gù gì lao cái phạch vào lưới chán , chim thì nhiều mà chỉ về đấu chơi tí rồi biến ,có khi e cũng xách lụp về thôi chứ tình hình này mệt lắm .............
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
Em cũng mới chơi thôi nhưng e biết con gáy giọng gì ,e bẫy trong cảng chứ không phải bên ngoài vì bên ngoài cảng chỉ có nhà dân ,cây e bẫy là cây bàng cổ thụ to nhất ở trong cảng chứ không có cây nào tên là đa mà cũng chỉ có cội đó là đánh được còn e và bác tài lái xe tải hàng chạy vòng quanh cảng chán rồi không có chỗ nào hơn ,cây bàng cổ thụ này rất cao ,e leo lên mái nhà dùng cây sào 6m + với thân người + với độ cao của mái nhà cũng gần 12,13m mới treo được lụp ,cũng nghe ae chơi chim trong cảng nói nhiều về e này nên mới vào cảng đánh ,còn theo e hiểu về chúa thung thì không cứ phải chim lâu năm,hay .........khi con chúa thung bị bẫy thì vài tháng lại có con khác chiếm làm chúa vậy thôi
[/quote]
Thấy các bác tranh luận vui quá em cũng vào góp chút cho vui . Trước cũng có khoảng 1 năm mấy anh em trong nhóm org hp cũng ngồi và đi mòi vài đôi dép khu cảng hải phòng , cụ thể tí nữa là khu đầu rồng cạnh nhà hàng vạn tuế , cũng có vào cảng bẫy vài lần , chim thì nhiều luôn luôn thường trực trong cảng 15 20 con nhưng ít con chịu đấu , mấy anh em bẫy cả năm cũng được khoảng hơn 30 con gì đó , chắc anh bẫy ở cổng 4 cũng biết có 1 cái cây thông hay họ hàng của nó thì phải , cao chót vót chắc cũng gấp đôi cái cây bàng bên dưới ( lâu không qua đó không biết chặt chưa nữa ) cây đó chiều nào tầm 6 giờ kém cũng có khoảng chục em bay về ngủ , cá biệt có 1 em bay lên ngọn , gáy gù inh ỏi con nào lên tiếng hay bay lên gần là nó đánh , đuổi xuống dưới rồi lại bay bên gáy tiếp , theo em con đó là chúa thung khu vực cổng 4 , nếu đúng là con anh bẫy được thì xin chúc mừng anh , hoặc không phải thì anh có điều kiện cố gắng săn cho bằng được em đó . Con nếu anh sang cổng cảng 3 chắc cũng biết , có 1 cây đa cổ thụ bên đó trước có 1 vài lần em và anh Trungkien đã vào đó chim cũng nhiều nhưng khôn thì không phải bàn , bên đó cũng có 1 em hay ở trên ngọn cây , tầm tối tối cũng nhiều chim về cây đó đậu lắm , nhưng mà em nào léng phéng lên cao gần chỗ nó là nó chiến liền anh cũng lên cố gằng tiếp cận em nó xem sao . Chúc anh sau này kiếm được nhiều chú chim hay trong cảng
-
Tưởng lưu huỳnh có tác dụng sổ lãi chứ nhỉ???
Bác cứ cho cu nhà bác chỉ 1 hòn vào thì biết, ăn xong nó khát nước ra uống nước, nước gặp lưu huỳnh thì ruột ko nổ như te te mới lạ
Bác thử sổ lãi 1 con để thí nghiệm nhé
Hị hị bác cũng chỉ biết 1 mà chưa biết 2 rùi, người ta có thể dùng liều thấp lưu huỳnh để sổ lãi cho gia cầm đó.
-
Ai chơi cu mồi ở HP thì đều đã từng mon men quanh khu vực cảng HP nhưng quả thực là bắt bổi ở đây không dễ phần vì cu ở đây có cuộc sống no đủ nên không phải cạnh tranh kiếm ăn lâu dần bản tính hiền lành, phần vì khu vực này rất nhiều xe trọng tải lớn ngày đêm qua lại nên cu mồi nhiều em đến đây không dám chơi hoặc chơi cầm chừng không nhiệt tình nên không làm bổi tức được. Rất may cho các cu thủ HP có khu vực này nên chẳng bao giờ lo hết cu để theo đuổi đam mê!
-
Thấy các bác tranh luận vui quá em cũng vào góp chút cho vui . Trước cũng có khoảng 1 năm mấy anh em trong nhóm org hp cũng ngồi và đi mòi vài đôi dép khu cảng hải phòng , cụ thể tí nữa là khu đầu rồng cạnh nhà hàng vạn tuế , cũng có vào cảng bẫy vài lần , chim thì nhiều luôn luôn thường trực trong cảng 15 20 con nhưng ít con chịu đấu , mấy anh em bẫy cả năm cũng được khoảng hơn 30 con gì đó , chắc anh bẫy ở cổng 4 cũng biết có 1 cái cây thông hay họ hàng của nó thì phải , cao chót vót chắc cũng gấp đôi cái cây bàng bên dưới ( lâu không qua đó không biết chặt chưa nữa ) cây đó chiều nào tầm 6 giờ kém cũng có khoảng chục em bay về ngủ , cá biệt có 1 em bay lên ngọn , gáy gù inh ỏi con nào lên tiếng hay bay lên gần là nó đánh , đuổi xuống dưới rồi lại bay bên gáy tiếp , theo em con đó là chúa thung khu vực cổng 4 , nếu đúng là con anh bẫy được thì xin chúc mừng anh , hoặc không phải thì anh có điều kiện cố gắng săn cho bằng được em đó . Con nếu anh sang cổng cảng 3 chắc cũng biết , có 1 cây đa cổ thụ bên đó trước có 1 vài lần em và anh Trungkien đã vào đó chim cũng nhiều nhưng khôn thì không phải bàn , bên đó cũng có 1 em hay ở trên ngọn cây , tầm tối tối cũng nhiều chim về cây đó đậu lắm , nhưng mà em nào léng phéng lên cao gần chỗ nó là nó chiến liền anh cũng lên cố gằng tiếp cận em nó xem sao . Chúc anh sau này kiếm được nhiều chú chim hay trong cảng « Sửa lần cuối: 31/08/2013 11:44:26PM gửi bởi lanhlunghp »
Chào bác lanhlunghp ,bác nói quá chuẩn rồi ,có cây tùng hay thông gì đó cao lắm ở ngay cổng 4 chim về đậu cũng nhiều mà chỗ cây đó thì lại không đánh được vì treo thấp gần chỗ đông người bổi không xuống mà treo cao trên ngọn chắc phải nhờ sư phụ tôn ngộ không bác a, gần đó cách 20m là cây bàng cổ thụ bên dưới là nhà tắm công nhân nữ cây bàng này cũng cao gần bằng cây thông đó mà tán rộng lắm ,cu gáy hay về đó đậu cũng nhiều nên ae bẫy chim trong cảng chọn làm cội duy nhất để bẫy và e bẫy được e nó ở đó ,còn một cây gạo ở bãi 2 chim cũng hay về nhưng công nhân bên dưới đóng hàng suốt nên không đánh ở đó được. Cây đa ở cổng 3 bác nói ở gần phòng giám đốc cảng muốn đánh chỉ có vào thứ 7 hay chủ nhật thôi vì tránh voi chả xấu mặt nào phải không bác.....
cảm ơn bác nhiều.......
-
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
Bác ơi e vẫn bẫy được ở cây đa đó có điều bẫy vào ngày nghỉ t7 -cn thôi vì sao thì chắc bác biết rồi ,nếu bác có nhu cầu bẫy ở cây đa đó t7-cn e dẫn bác đi vô tư
-
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
Bác ơi e vẫn bẫy được ở cây đa đó có điều bẫy vào ngày nghỉ t7 -cn thôi vì sao thì chắc bác biết rồi ,nếu bác có nhu cầu bẫy ở cây đa đó t7-cn e dẫn bác đi vô tư
Thanks bạn. Nhất định sẽ có dịp đi gác cu trong cảng cùng bạn! Hảo ý của bạn mình xin ghi nhận! 1 lần nữa cảm ơn hảo ý đó. Làm 1 ly nhở? :d _zoo_
-
Quả là bạn mới chơi. Con này chưa phải là con chúa thung cảng HP. Trừ khi bạn vào được trong cảng treo được lụp lên cây đa. Con chúa thung ấy chỉ đậu trên ngọn cao nhất gáy, mình chưa thấy nó xuống tàn thấp bao giờ, hoặc có xuống thì nó xuống lúc nào mình ko thể biết đc. Theo mình đc biết cây đa ấy là bất khả xâm phạm. Không 1 trường hợp nào được ngoại lệ vào đó bẫy chim. Con chim của bạn bẫy nếu đúng như vậy thì là chim mới lên ngựa non háu đá thôi.
Chúc mừng bạn đã có thành quả khi bẫy chim quanh khu vực cảng. Rất ít ng bẫy đc chim như bạn.
Thêm nữa, theo quan điểm cá nhân thì con chim của bạn khó mà gáy âm thổ được. Mình cũng ở TN, hy vọng có dịp đc giao lưu với bạn.
Vâng e rất vui được giao lưu cu cò với bác ,à mà bác ở chỗ nào Thủy Nguyên thế bác ơi.............
Bác ơi e vẫn bẫy được ở cây đa đó có điều bẫy vào ngày nghỉ t7 -cn thôi vì sao thì chắc bác biết rồi ,nếu bác có nhu cầu bẫy ở cây đa đó t7-cn e dẫn bác đi vô tư
Thanks bạn. Nhất định sẽ có dịp đi gác cu trong cảng cùng bạn! Hảo ý của bạn mình xin ghi nhận! 1 lần nữa cảm ơn hảo ý đó. Làm 1 ly nhở? :d _zoo_
-
Mình ở xã Thủy Đường. T7 hoặc chủ nhật hàng tuần mình thường rảnh rỗi. Vậy nếu tiện đi qua chỗ mình hoặc có công việc gì đó thì a lô nhé. sđt 0906279888. tên Lâm. 32t
-
Mình ở xã Thủy Đường. T7 hoặc chủ nhật hàng tuần mình thường rảnh rỗi. Vậy nếu tiện đi qua chỗ mình hoặc có công việc gì đó thì a lô nhé. sđt 0906279888. tên Lâm. 32t
Vâng ! e lưu số điện thoại của bác rồi ,có dịp mong được giao lưu cu cò cùng bác Lâm.sdt của e 0936779468
-
Tưởng lưu huỳnh có tác dụng sổ lãi chứ nhỉ???
Bác cứ cho cu nhà bác chỉ 1 hòn vào thì biết, ăn xong nó khát nước ra uống nước, nước gặp lưu huỳnh thì ruột ko nổ như te te mới lạ
Bác thử sổ lãi 1 con để thí nghiệm nhé
Hị hị bác cũng chỉ biết 1 mà chưa biết 2 rùi, người ta có thể dùng liều thấp lưu huỳnh để sổ lãi cho gia cầm đó.
Lạy bác, vì con chim ngoài thiên nhiên nó có hiểu thế nào là liều lượng nhiều hay ít đâu, cứ đói là nó ăn , khát là nó uống, chỉ đến khi bục ruột thì hiểu ra đã muộn rồi.
Nói về chưa bệnh thì em chịu bác còn về chim cò bác cứ phải theo em vài năm ko kịp bác ợ.
-
Hi, e là bác Jackingchang tự tin quá mức đó. Hôm nào mời bác qua ngắm giàn chim và đống cờ quạt của em sợ là bác lại...ra quần! Em chơi chim từ ngày Hp chỉ có gã Quế cụt bán chim thôi bác ợ.
-
bác Trang em thấy bác vẫn bảo thủ lắm,lưu huỳnh tên hóa học là kí hiệu là S, còn dân gian vẫn gọi là diêm sinh.Người ta mua về chộn với cơm hoặc cám cho gà ăn để tẩy giun sán.
-
Hi, e là bác Jackingchang tự tin quá mức đó. Hôm nào mời bác qua ngắm giàn chim và đống cờ quạt của em sợ là bác lại...ra quần! Em chơi chim từ ngày Hp chỉ có gã Quế cụt bán chim thôi bác ợ.
Em lại mời bác qua Miếu Tây tỷ thí thôi, trăm nghe ko bằng 1 thấy ., em là kết nhất như bác Hà tuần trước bảo em đọ súng là bác ấy mang nguyên 1 đội chục chú sang Miếu Tây đấu kiếm giao lưu, cũng rất mong chủ nhật tới bác sang Miếu Tây để em được tỷ thí.
Hehehe, đời sống mấy tí mà ko giao lưu luôn hở bác ???
-
bác Trang em thấy bác vẫn bảo thủ lắm,lưu huỳnh tên hóa học là kí hiệu là S, còn dân gian vẫn gọi là diêm sinh.Người ta mua về chộn với cơm hoặc cám cho gà ăn để tẩy giun sán.
Giữa lý thuyết và thực tế là cả 1 khoảng cách rất xa chú Quyết ạ, anh hỏi thật chú đã cho con cu nào nhà chú ăn lưu huỳnh tẩy giun chưa vậy ?
-
Hi, e là bác Jackingchang tự tin quá mức đó. Hôm nào mời bác qua ngắm giàn chim và đống cờ quạt của em sợ là bác lại...ra quần! Em chơi chim từ ngày Hp chỉ có gã Quế cụt bán chim thôi bác ợ.
Em lại mời bác qua Miếu Tây tỷ thí thôi, trăm nghe ko bằng 1 thấy ., em là kết nhất như bác Hà tuần trước bảo em đọ súng là bác ấy mang nguyên 1 đội chục chú sang Miếu Tây đấu kiếm giao lưu, cũng rất mong chủ nhật tới bác sang Miếu Tây để em được tỷ thí.
Hehehe, đời sống mấy tí mà ko giao lưu luôn hở bác ???
Haha thấy cu em bảo Miếu Tây chỉ dành cho AE mới chơi giải ngố thôi, hơn nữa như đã nói với bác từ trước là em chơi mồi chứ em không chơi gáy đấu nên bác thực sự thông cảm! Còn rảnh mời bác qua em uống nước chè, không phải mang chim đi đâu, đấu đá chỉ dành cho ae mới nổi thôi chứ em hết tuổi rồi.
-
các bác làm _zoo_ cho nó hạ nhiệt,âu cũng là thú chơi
-
Thôi thế này các bác ợ ! Em có con mồi đang muốn cho nó ăn thử lưu huỳnh xem nó có tẩy giun sán không .... /
Nếu nó chết ai trả tiền mua mồi của em nhỉ ?
Nếu nó sống em xin hậu tạ ! :d
-
Hi, e là bác Jackingchang tự tin quá mức đó. Hôm nào mời bác qua ngắm giàn chim và đống cờ quạt của em sợ là bác lại...ra quần! Em chơi chim từ ngày Hp chỉ có gã Quế cụt bán chim thôi bác ợ.
Em lại mời bác qua Miếu Tây tỷ thí thôi, trăm nghe ko bằng 1 thấy ., em là kết nhất như bác Hà tuần trước bảo em đọ súng là bác ấy mang nguyên 1 đội chục chú sang Miếu Tây đấu kiếm giao lưu, cũng rất mong chủ nhật tới bác sang Miếu Tây để em được tỷ thí.
Hehehe, đời sống mấy tí mà ko giao lưu luôn hở bác ???
Haha thấy cu em bảo Miếu Tây chỉ dành cho AE mới chơi giải ngố thôi, hơn nữa như đã nói với bác từ trước là em chơi mồi chứ em không chơi gáy đấu nên bác thực sự thông cảm! Còn rảnh mời bác qua em uống nước chè, không phải mang chim đi đâu, đấu đá chỉ dành cho ae mới nổi thôi chứ em hết tuổi rồi. :-bd :-bd :-bd :-bd
-
bác Trang em thấy bác vẫn bảo thủ lắm,lưu huỳnh tên hóa học là kí hiệu là S, còn dân gian vẫn gọi là diêm sinh.Người ta mua về chộn với cơm hoặc cám cho gà ăn để tẩy giun sán.
Giữa lý thuyết và thực tế là cả 1 khoảng cách rất xa chú Quyết ạ, anh hỏi thật chú đã cho con cu nào nhà chú ăn lưu huỳnh tẩy giun chưa vậy ?
^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^thôi e cũng đến vái a cả nón, thảo nào hội miếu Tây đi ăn thịt chó hàng tháng còn choảng nhau tí mất cả Chim. :d : a Trang à anh vẫn bảo thủ mang tính kích bác lắm,anh Hiếu đã nói là dùng lưu huỳnh với hàm lượng Hàm lượngvừa phải người ta vẫn dùng để tẩy giun sán cho gia cầm.A có hiểu thế nào là hàm lượng vừa và đủ không? thôi em chào các bác.
-
bác Trang em thấy bác vẫn bảo thủ lắm,lưu huỳnh tên hóa học là kí hiệu là S, còn dân gian vẫn gọi là diêm sinh.Người ta mua về chộn với cơm hoặc cám cho gà ăn để tẩy giun sán.
Giữa lý thuyết và thực tế là cả 1 khoảng cách rất xa chú Quyết ạ, anh hỏi thật chú đã cho con cu nào nhà chú ăn lưu huỳnh tẩy giun chưa vậy ?
^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^thôi e cũng đến vái a cả nón, thảo nào hội miếu Tây đi ăn thịt chó hàng tháng còn choảng nhau tí mất cả Chim. :d : a Trang à anh vẫn bảo thủ mang tính kích bác lắm,anh Hiếu đã nói là dùng lưu huỳnh với hàm lượng Hàm lượngvừa phải người ta vẫn dùng để tẩy giun sán cho gia cầm.A có hiểu thế nào là hàm lượng vừa và đủ không? thôi em chào các bác.
Nói thật Quyết nhé, anh ko phải chê chứ anh đã qua nhà chú ngồi chơi và nghe cu gáy của chú rồi, chủ hót hay bao nhiêu thì tỷ lệ nghịch với cu gáy của chú bấy nhiêu.
Chú hiểu zì về anh em ở cội Miếu Tây đâu mà bày đặt ý kiến ? vì đã bao lần nghe chú nói là mang cu ra dượt nhưng bấy nhiêu lần là lý do lọ chại ko ra được. Anh đang muốn xem thực tế đến bao zờ chú nói và thực hiện được việc mang cu ra giao lưu đây ? vì thực tế nhà chú có 1 con mồi tốt nhất cũng chỉ như chim đá biên ở Miếu Tây.
Nếu có bản lĩnh nói được làm được thì hãy như chú Hà đấy, mang cu ra MT chủ nhật này chú nhé., mọi ngừoi ngóng bản lĩnh cu của chú có mạnh như lời chú nói
-
Thôi thế này các bác ợ ! Em có con mồi đang muốn cho nó ăn thử lưu huỳnh xem nó có tẩy giun sán không .... /
Nếu nó chết ai trả tiền mua mồi của em nhỉ ?
Nếu nó sống em xin hậu tạ ! :d
Lưu huỳnh chỉ để tẩy giun cho gia cầm thôi anh Kiên nhé, mồi của anh cả chục củ thế nếu có ý định tẩy giun qua em tặng 1 liều...Chết đền gấp 10, ngon lành chỉ xin chầu Caffe hóng chân dài Nhà hát lớn thôi!
-
Thôi thế này các bác ợ ! Em có con mồi đang muốn cho nó ăn thử lưu huỳnh xem nó có tẩy giun sán không .... /
Nếu nó chết ai trả tiền mua mồi của em nhỉ ?
Nếu nó sống em xin hậu tạ ! :d
Lưu huỳnh chỉ để tẩy giun cho gia cầm thôi anh Kiên nhé, mồi của anh cả chục củ thế nếu có ý định tẩy giun qua em tặng 1 liều...Chết đền gấp 10, ngon lành chỉ xin chầu Caffe hóng chân dài Nhà hát lớn thôi!
[/quot
Chiều thứ 7 nay rảnh không ? mấy anh em cafe, bia cỏ chém gió cu có tí cho nó vui.
Thu xếp được time thì 5h30-7h30 PM gặp nhau nhé để anh còn bố trí lịch.
Messages nhé !
-
Thôi thế này các bác ợ ! Em có con mồi đang muốn cho nó ăn thử lưu huỳnh xem nó có tẩy giun sán không .... /
Nếu nó chết ai trả tiền mua mồi của em nhỉ ?
Nếu nó sống em xin hậu tạ ! :d
Lưu huỳnh chỉ để tẩy giun cho gia cầm thôi anh Kiên nhé, mồi của anh cả chục củ thế nếu có ý định tẩy giun qua em tặng 1 liều...Chết đền gấp 10, ngon lành chỉ xin chầu Caffe hóng chân dài Nhà hát lớn thôi!
[/quot
Chiều thứ 7 nay rảnh không ? mấy anh em cafe, bia cỏ chém gió cu có tí cho nó vui.
Thu xếp được time thì 5h30-7h30 PM gặp nhau nhé để anh còn bố trí lịch.
Messages nhé !
Em chẳng bao giờ rảnh T7 cả anh ạ, toàn đi trực thôi, hẹn anh em dịp khác nhé anh.
-
Em chỉ biết trước kia người ta hay dùng lưu huỳnh( Diêm sinh) tẩy giun sán choa chó, mèo con thôi chứ dùng cho chim thì nay em mới thấy.
-
Thôi !!!!! Các bác , các chú , các a ạk ( không biết tuổi , e lại mới 19t ) xưng hô thế cho chắc .
HƠN THUA làm j ! Chẳng mang lại thú vị j đâu ! Chỉ làm tăng thêm sự xa cách giữa các ae gần xa đặc biệt là đồng hương ! Mà đa phần coment ae toàn dân đất cảng !
- vài lời , ae coi không vừa ý thì bỏ qua ! Còn không bỏ qua thì e chạy trước nhé .
- riêng con chim chúa thung thì . Chắc e nghĩ là chưa fãi là con chim này như hình đâu ! Về giọng thì e không chuyên chim miền ngoài nên e xin chịu ...
-
Thôi !!!!! Các bác , các chú , các a ạk ( không biết tuổi , e lại mới 19t ) xưng hô thế cho chắc .
HƠN THUA làm j ! Chẳng mang lại thú vị j đâu ! Chỉ làm tăng thêm sự xa cách giữa các ae gần xa đặc biệt là đồng hương ! Mà đa phần coment ae toàn dân đất cảng !
- vài lời , ae coi không vừa ý thì bỏ qua ! Còn không bỏ qua thì e chạy trước nhé .
- riêng con chim chúa thung thì . Chắc e nghĩ là chưa fãi là con chim này như hình đâu ! Về giọng thì e không chuyên chim miền ngoài nên e xin chịu ...
Cảm ơn góp ý của bạn,bạn chắc chưa biết tính cách của người Hp rồi,người HP là ăn to nói lớn xong rồi thôi không bao giờ để bụng, sống có nghĩa hiệp. Chắc bạn đọc các dòng bình luận tưởng đánh nhau đến nơi rồi thực ra không phải vậy,anh em nói xong là thôi rồi lại bia bọt cafe cà pháo rất vui. Khi nào bạn có dịp ra HP bạn sẽ thấy tính cách con người ở đây,nói chung là sống tình cảm và đoàn kết.
-
Chào bác ! chim gáy ở Cảng nhiều lắm ,e cũng mới chơi nên cũng không biết chính xác giọng gì chỉ biết e nó giọng thổ , gáy gọi đủ ,cứ 2,3 thúc lại kèm lèo dày nghe cũng phê ,e nó được đánh tại cây bàng to dưới là nhà tắm công nhân nữ trong cảng cổng 4 ,hôm đó có khoảng gần 20 ae công nhân dịch vụ ngồi đánh bạc dưới gốc cây xem e nó đấu với mồi rồi nhảy cầu tử . Chim như vậy vào mùa thay lông này bẫy như thế theo bác e nó có phải là chúa thung hay không ? còn chim mấy mùa e nghĩ nhìn chim cũng đoán được phần nào đúng không bác ?
Bác nói như trên thì 100% là chim nhà ai sổng rồi, vì bác đánh ở trên cây bàng dưới gốc là gần 20 anh em ngồi đánh bạc, xem chim đấu, mà nhìn tướng con này thì không phải chim quản đàn.
Chúc mừng bác đã bắt được bổi
-
chúc mừng bác chủ thứ phụ được bổi hay, chỉ tiếc là nó đã làm anh em chém nhau loạn xạ.....chán
-
con chim bác thu phục đựoc y chang như con em đang nuôi. nhưng chim em gôc ở thanh hóa
-
con này giọng thổ gù cũng tạm chim bình thường ko có gì đặc sắc