Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: dung cu_hy trong 29/08/2013 08:53:51am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Tình hình sáng nay nôi em nó ra cát cánh,thì phát hiện em nó có một lông trắng ở cánh.Nên em vội lấy điện thoại ra làm vài kiểu,để các bác xem có phải dán cánh ko.Chụp song em bảo vợ em mang cho cái kéo,nhưng nó ko nghe thấy,thế là em bỏ chim vào lồng định đi lấy kéo.Vừa đứng nên chưa đi dc bước nào thì nó đã bay mất,mới quên đóng cửa có mấy giây thôi,trả bù những lúc sang lồng.Làm mất công em hầu hạ nó mấy tháng trời,chước bẫy em nó cũng phải mất gần 2h.
-
Chia buồn cùng bác, em cắt cánh cứ cho vào cái màn cho chắc ăn.
-
sao trùng hợp thế . m mới bẫy đc e sao giống con ũng làm sổng thế kô biết.hi
-
Khổ thân bạn!
Thôi, uống đi cho nó quên cái nỗi buồn. _zoo_
Nhà bạn ở đâu để nếu mình bẫy được em nó thì mình gửi trả?
-
Chúc mừng bác đã từng sở hữu chú chim gián cánh nha.hi...ZO nào _zoo_
-
Nhìn cánh bị cắt gần hết rồi mà cũng bay được. Chúc bạn sớm bắt lại được nó.
-
Nhìn cánh bị cắt gần hết rồi mà cũng bay được. Chúc bạn sớm bắt lại được nó.
Nguyên 1 cánh lông như thế bay là phải.... sao mà gần hết được a
-
Nhìn cánh bị cắt gần hết rồi mà cũng bay được. Chúc bạn sớm bắt lại được nó.
Nguyên 1 cánh lông như thế bay là phải.... sao mà gần hết được a
Đợt bắt dc nó em đã cắt rồi,nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại mọc thêm một cái.Sáng nay định bỏ ra cắt lại thì mấy phát hiện em nó có một cọng lông trắng,làm em càng tiếc.Không ngờ lông lá te tua vậy mà em nó vỗ cánh có mấy cái là qua vài ngọn nhãn nhà em.May em vẫn còn con gián quy mới bẫy dc hơn ba tuần.
-
Nhìn cánh bị cắt gần hết rồi mà cũng bay được. Chúc bạn sớm bắt lại được nó.
Nguyên 1 cánh lông như thế bay là phải.... sao mà gần hết được a
Đợt bắt dc nó em đã cắt rồi,nhưng cứ thỉnh thoảng nó lại mọc thêm một cái.Sáng nay định bỏ ra cắt lại thì mấy phát hiện em nó có một cọng lông trắng,làm em càng tiếc.Không ngờ lông lá te tua vậy mà em nó vỗ cánh có mấy cái là qua vài ngọn nhãn nhà em.May em vẫn còn con gián quy mới bẫy dc hơn ba tuần.
Chim bổi thì cứ treo 1 chỗ được rồi. Bắt về cắt cánh được rồi, nó mọc ra lại thì cứ kệ nó. Sau này nổi căng ra rồi cắt vẫn chưa muộn...... Nhưng thôi xem như 1 kinh nghiệm, cái này đi, cái khác nó mới tới anh ạh
-
con cá mất mới là con cá to thành thật chia buồn cùng bác :( :( :(