Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: quyents83 trong 20/07/2013 08:44:07pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Con bổi này nó chiếm thung là một ngôi chùa ở kiến thụy/ hải phòng, nghe bác giật lưới nói chuyện nở đó tầm 7 năm gì đó. E vác 2 mồi vào thu phục, cậu em khuyên anh vào cẩn thận vì trụ trì ở đó rất dữ, bà mà biết thì bà chửi cả làng đấy. Nghe thấy hơi ớn, nhưng nghĩ đến con bổi hay lấy hết cản đảm đi vòng ra đằng sau kiếm cây để treo. Mồi gọi tầm 5p hắn bay về làm loạn cả vườn chùa, tim thì đập mạnh sợ đang đấu mà bà ra chỉ có con đường chết. Bổi về gáy, gù, lèo, bóng ra như mưa vào mặt chim mồi. Hắn đậu cành xoan bên cạnh thúc với mồi, cục cúc cu..cục cù cù...cục cù..cục cúc cu...gruc. Nghe sởn hết gai ốc, mồi đổ gù, hắn lại nhảy chung cây cướp gù của mồi, mồi không kém cướp lại thế là hắn đánh cái phạch. Nằm gọn trong lụp, không tin vào mắt mình nữa, đi ra nhẹ nhàng mà tim vẫn đập thình thình. Gỡ lụp xuống phi một mạch ra cánh đồng, gọi thằng em ra gỡ hắn ra, em quay lại vào chùa bỏ vào đó 10000đ khấn các ngài để con con cu gáy này về nuôi. Đây là chân dung của hắn mời các bác ợ
-
Chúc mừng bạn , nhìn cặp chân của nó già quá, mốc trắng. Trời phật phủ hộ bạn mới bắt đc em nó đấy, chịu khó vào chùa công đức cho em nó nhanh nổi nhé.
-
mình khuyên thật bác lên thả em nó ra ^:)^ ^:)^ về sau bạn sẽ hiểu tại sao *><*
-
vay con cu do la cu ong roi a Q ak, em thi chua chien, dinh ...e kieng lem ,hjhj
-
nghe bác tả thì chim nhiều bài bản nhưng hơi nóng hehe,
em bói là dựa trên cơ sở bác tả đó nghe hehe, Bác Q cho vài hình trong lồng đi :d
-
Hôm nào qua anh đào tạo cho một buổi về chụp hình, bổi khủng mà chú chụp không toát ra điều gì cả. Dù sao thì cũng chúc mừng chú!
-
chúc mừng anh có chú bổi tuyệt vời..nhìnn bộ cườm sa wa.........chắc gù ác lắm anh ha..........
-
Tài năng không nhất thiết ở ngoại hình, nêu đúng theo bạn tả thì bạn có một con chim hay. chúc mừng bạn (*)(*)
-
Con bổi này nó chiếm thung là một ngôi chùa ở kiến thụy/ hải phòng, nghe bác giật lưới nói chuyện nở đó tầm 7 năm gì đó. E vác 2 mồi vào thu phục, cậu em khuyên anh vào cẩn thận vì trụ trì ở đó rất dữ, bà mà biết thì bà chửi cả làng đấy. Nghe thấy hơi ớn, nhưng nghĩ đến con bổi hay lấy hết cản đảm đi vòng ra đằng sau kiếm cây để treo. Mồi gọi tầm 5p hắn bay về làm loạn cả vườn chùa, tim thì đập mạnh sợ đang đấu mà bà ra chỉ có con đường chết. Bổi về gáy, gù, lèo, bóng ra như mưa vào mặt chim mồi. Hắn đậu cành xoan bên cạnh thúc với mồi, cục cúc cu..cục cù cù...cục cù..cục cúc cu...gruc. Nghe sởn hết gai ốc, mồi đổ gù, hắn lại nhảy chung cây cướp gù của mồi, mồi không kém cướp lại thế là hắn đánh cái phạch. Nằm gọn trong lụp, không tin vào mắt mình nữa, đi ra nhẹ nhàng mà tim vẫn đập thình thình. Gỡ lụp xuống phi một mạch ra cánh đồng, gọi thằng em ra gỡ hắn ra, em quay lại vào chùa bỏ vào đó 10000đ khấn các ngài để con con cu gáy này về nuôi. Đây là chân dung của hắn mời các bác ợ
7 năm mà chỉ có vài phút để thu phục thì thật lạ đó a...
chắc a đã tóm tắt cốt truyện rồi hả?
nhân tiện ... chúc mừng a
-
mình khuyên thật bác lên thả em nó ra ^:)^ ^:)^ về sau bạn sẽ hiểu tại sao *><*
:)) :)) :))cảm ơn bạn góp ý, em thả hắn ra nhưng hắn không đi mà khi vừa cắt cánh thả ra hắn vừa đi vừa thúc khiến em nổi gai ốc. Em nghĩ em đã vào mua hắn lại của chùa với tất cả lòng thành kính lên bác yên tâm nhé. _zoo_ _zoo_
-
vay con cu do la cu ong roi a Q ak, em thi chua chien, dinh ...e kieng lem ,hjhj
Anh thì anh cũng kiêng lắm 123 à, nhưng anh nghĩ mình sống không thẹn với lòng là được 123 à. Mình bẫy về mình nuôi nấng chăm sóc có thịt nó đâu mà em, sau này mình không nuôi nó thì lại cho hắn về với thiên nhiên cũng chưa muộn phải không e. Anh nghĩ là anh có duyên với hắn mà hắn cũng có duyên với anh nên anh sẽ chăm sóc hắn cẩn thận. :-bd :-bd :-bd
-
chim dep qua bac1 ah, bac o dau vay, cho e 1 ve hoc hoi voi.
Tạm dịch : Chim đẹp quá bác ah , bác ở đâu vậy , cho em 1 vé học hỏi với
Lưu ý : Lần sau bạn nhớ viết tiếng việt có dấu
-
chim dep qua bac1 ah, bac o dau vay, cho e 1 ve hoc hoi voi.
Tạm dịch : Chim đẹp quá bác ah , bác ở đâu vậy , cho em 1 vé học hỏi với
Lưu ý : Lần sau bạn nhớ viết tiếng việt có dấu
mình ở An lão / Hải Phòng bạn à, rất vui được làm quen với bạn. Cảm ơn bạn đã nhận xét _zoo_
-
Bạn hiền trèo vào trong chùa à, hay đứng ngoài tỉa vào đấy hehe......... Bao giờ vào Sg đi bẫy nhé
-
Bạn hiền trèo vào trong chùa à, hay đứng ngoài tỉa vào đấy hehe......... Bao giờ vào Sg đi bẫy nhé
Chào bạn hiền nhé, mình mà trèo bằng niềm tin hả Tâm. Nói nữa là cắn đấy hà hà =)) =)) =)) =)) =)) =)), ở ngoài bờ tường tỉa thôi. Tết này mình sẽ vào đấy đón tết mà, rồi đi bẫy, cafe nhé :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
-
Con bổi này nó chiếm thung là một ngôi chùa ở kiến thụy/ hải phòng, nghe bác giật lưới nói chuyện nở đó tầm 7 năm gì đó. E vác 2 mồi vào thu phục, cậu em khuyên anh vào cẩn thận vì trụ trì ở đó rất dữ, bà mà biết thì bà chửi cả làng đấy. Nghe thấy hơi ớn, nhưng nghĩ đến con bổi hay lấy hết cản đảm đi vòng ra đằng sau kiếm cây để treo. Mồi gọi tầm 5p hắn bay về làm loạn cả vườn chùa, tim thì đập mạnh sợ đang đấu mà bà ra chỉ có con đường chết. Bổi về gáy, gù, lèo, bóng ra như mưa vào mặt chim mồi. Hắn đậu cành xoan bên cạnh thúc với mồi, cục cúc cu..cục cù cù...cục cù..cục cúc cu...gruc. Nghe sởn hết gai ốc, mồi đổ gù, hắn lại nhảy chung cây cướp gù của mồi, mồi không kém cướp lại thế là hắn đánh cái phạch. Nằm gọn trong lụp, không tin vào mắt mình nữa, đi ra nhẹ nhàng mà tim vẫn đập thình thình. Gỡ lụp xuống phi một mạch ra cánh đồng, gọi thằng em ra gỡ hắn ra, em quay lại vào chùa bỏ vào đó 10000đ khấn các ngài để con con cu gáy này về nuôi. Đây là chân dung của hắn mời các bác ợ
7 năm mà chỉ có vài phút để thu phục thì thật lạ đó a...
chắc a đã tóm tắt cốt truyện rồi hả?
nhân tiện ... chúc mừng a
anh khoa ak
anh ấy nó là bác giật lưới báo là 7 năm bác ý gặp mà bác ý ko giât đc chứ đâu nói là 7 năm nhiều người bẩy cây gáo dất ko đc dâu anh................hihihhi
-
mình khuyên thật bác lên thả em nó ra ^:)^ ^:)^ về sau bạn sẽ hiểu tại sao *><*
:)) :)) :))cảm ơn bạn góp ý, em thả hắn ra nhưng hắn không đi mà khi vừa cắt cánh thả ra hắn vừa đi vừa thúc khiến em nổi gai ốc. Em nghĩ em đã vào mua hắn lại của chùa với tất cả lòng thành kính lên bác yên tâm nhé. _zoo_ _zoo_
cắt cánh thả ra đã thúc rồi cơ ạ , thật hay đùa thế anh . hôm nào em phải lên nhà anh chơi 1 chuyến mới dc , mấy lần nhùng nhằng bảo lên anh mà chưa đi dc. chúc mừng anh có 1 chú chim làm cho ta phải giật mình toát mồ hôi hột *><* *><* *><*
-
Em này ở trong chùa. Hàng ngày nghe kinh chắc thanh tịnh lắm đây. Chúc mừng bác!!! :)
-
Hôm nào qua anh đào tạo cho một buổi về chụp hình, bổi khủng mà chú chụp không toát ra điều gì cả. Dù sao thì cũng chúc mừng chú!
Ok anh hôm nào e qua anh đào tạo chụp ảnh để toát lên thần thái của chim cu gáy nhé =)) =)) =)) =))
-
Anh Q ơi con mồi nào bắt đấy, mà anh máu thế chim chùa mà cũng giám bắt :)) :)) :))
-
- Gà nòi dân chơi có câu: gà ô chân trắng má lớn mắng cũng chơi
còn cu gáy thì có câu gì hè:.......................má nhỏ gầm la cũng quyết chơi.
Chúc mừng _zoo_
-
- Gà nòi dân chơi có câu: gà ô chân trắng má lớn mắng cũng chơi
còn cu gáy thì có câu gì hè:.......................má nhỏ gầm la cũng quyết chơi.
Chúc mừng _zoo_
Cảm ơn bác Thông Xanh nhé, nếu đã là đam mê thật sự thì không có gì cản nổi đúng không bác, mời bác cốc bia nhé. _zoo_ _zoo_
-
Mình cũng hay vác sào xuống Kiến Thụy. Đợt nào xuống nữa ới mình đi cùng cho vui nhé!
-
Mình nghe năm nào đó có mấy bác đánh được con rắn hổ mang rất to ở Đình bên Thuỷ Nguyên về cắt tiết uống rượu. Chưa đầy 1 năm 5 bác đã qui tụ về buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Không biết cu gáy bẫy của nhà chùa có tâm linh thiêng nhiều không ? Hơn nữa chim già 7 năm về nuôi lâu nổi lắm. Nhưng nếu bác thấy lăn tăn về chim ở nhà chùa thì nên phóng sinh hoặc chuyển qua mình trả bác 500K tiền công bẫy để lấy về cho thằng em nó chơi. Mong bác hồi âm và quyết đoán sớm.
-
Mình nghe năm nào đó có mấy bác đánh được con rắn hổ mang rất to ở Đình bên Thuỷ Nguyên về cắt tiết uống rượu. Chưa đầy 1 năm 5 bác đã qui tụ về buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Không biết cu gáy bẫy của nhà chùa có tâm linh thiêng nhiều không ? Hơn nữa chim già 7 năm về nuôi lâu nổi lắm. Nhưng nếu bác thấy lăn tăn về chim ở nhà chùa thì nên phóng sinh hoặc chuyển qua mình trả bác 500K tiền công bẫy để lấy về cho thằng em nó chơi. Mong bác hồi âm và quyết đoán sớm.
Theo tin mật báo thì đã có người trả 1000k rồi mà chủ chim chưa ưng cái bụng cụ Tín râu ợ. Mà cụ không sợ em cụ đi theo 5 cụ ThuỷNguyên à, sao cụ ác thế nhể?
-
Mình nghe năm nào đó có mấy bác đánh được con rắn hổ mang rất to ở Đình bên Thuỷ Nguyên về cắt tiết uống rượu. Chưa đầy 1 năm 5 bác đã qui tụ về buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Không biết cu gáy bẫy của nhà chùa có tâm linh thiêng nhiều không ? Hơn nữa chim già 7 năm về nuôi lâu nổi lắm. Nhưng nếu bác thấy lăn tăn về chim ở nhà chùa thì nên phóng sinh hoặc chuyển qua mình trả bác 500K tiền công bẫy để lấy về cho thằng em nó chơi. Mong bác hồi âm và quyết đoán sớm.
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))Bác này giấu đầu mà lòi đuôi nè, em nói thật với bác, bác gặp em ở ngoài đời bác mới hiểu tính em được. =)) =)) =)) =)) =)) =)). 500k nghe thấy hợp lý quá =)) =)) =)) =)).
-
Mình nghe năm nào đó có mấy bác đánh được con rắn hổ mang rất to ở Đình bên Thuỷ Nguyên về cắt tiết uống rượu. Chưa đầy 1 năm 5 bác đã qui tụ về buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Không biết cu gáy bẫy của nhà chùa có tâm linh thiêng nhiều không ? Hơn nữa chim già 7 năm về nuôi lâu nổi lắm. Nhưng nếu bác thấy lăn tăn về chim ở nhà chùa thì nên phóng sinh hoặc chuyển qua mình trả bác 500K tiền công bẫy để lấy về cho thằng em nó chơi. Mong bác hồi âm và quyết đoán sớm.
Theo tin mật báo thì đã có người trả 1000k rồi mà chủ chim chưa ưng cái bụng cụ Tín râu ợ. Mà cụ không sợ em cụ đi theo 5 cụ ThuỷNguyên à, sao cụ ác thế nhể?
Cảm ơn anh Hiếu, e thấy thích anh rồi đấy =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
-
Con này anh Q bắt nó có lậy phật như cái ảnh mà có bác bót lên không, bác bắt nó sớm thánh chính quả. (*)(*) (*)(*)
-
chào bác Quyết
xin chúc mừng bác con thổ pha này tướng mạo ngon lắm ah nha , nhưng nó tu ở chùa này hơi lâu rồi chắc cũng gần lên chức "Trụ trì " rồi đó bác chịu khó chăm em ta đó nha vì " tuổi già hơi khó tính " mà .
thân chào !
-
chào bác Quyết
xin chúc mừng bác con thổ pha này tướng mạo ngon lắm ah nha , nhưng nó tu ở chùa này hơi lâu rồi chắc cũng gần lên chức "Trụ trì " rồi đó bác chịu khó chăm em ta đó nha vì " tuổi già hơi khó tính " mà .
thân chào !
Cảm ơn anh Duy nhận xét, em thấy bác chuẩn giọng em này thổ pha hơi đá đồng 1 tí, nóng tính nữa thì quá chuẩn rồi. Hắn tu luyện trong chùa lâu như thế mà không điềm đạm lên mới bị thu phục, về e rèn cho hắn điềm đạm mới được . :)) :)) :))
-
up cho bổ già nhanh nổi, nhanh thành mồi / ah! thế 83 có đi HN off không có gì alo cho anh nhé đi cho vui quyền ơi ! chiều tối thứ 6 đi thủ đô đổi không khí chút ở nhà với mái già mãi chán lém.
-
Mình nghe năm nào đó có mấy bác đánh được con rắn hổ mang rất to ở Đình bên Thuỷ Nguyên về cắt tiết uống rượu. Chưa đầy 1 năm 5 bác đã qui tụ về buôn hoa quả ngắm gà khỏa thân. Không biết cu gáy bẫy của nhà chùa có tâm linh thiêng nhiều không ? Hơn nữa chim già 7 năm về nuôi lâu nổi lắm. Nhưng nếu bác thấy lăn tăn về chim ở nhà chùa thì nên phóng sinh hoặc chuyển qua mình trả bác 500K tiền công bẫy để lấy về cho thằng em nó chơi. Mong bác hồi âm và quyết đoán sớm.
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))Bác này giấu đầu mà lòi đuôi nè, em nói thật với bác, bác gặp em ở ngoài đời bác mới hiểu tính em được. =)) =)) =)) =)) =)) =)). 500k nghe thấy hợp lý quá =)) =)) =)) =)).
Nói thế để xem ý đồ chủ nên để lại chơi hay bán. Chim đánh mô tả như thế lại trị ngự ở Chùa lâu năm phải gọi là bạch cụ chứ. Hơn nữa chim ăn thóc lúa ở Chùa nổi nhanh ai lại bán 500K rẻ thế. Hôm nào nhờ mồi hay bác Quyền về Đoàn Xá, Kiến Thuỵ thu phục hộ em Kim Pha nhé. Mượn 5 con mồi rồi mà chưa thu phục được em nó