Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: lehieuhp trong 08/07/2013 09:21:26pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 08/07/2013 09:21:26pm
Sau cả tháng trời về không chiều nay mồi son đồng đã cùng hai bố con em ghi bàn với một em bổi rất chuẩn về hình thức và nhiều lèo. Son đồng sau buổi chiều bắt 2 bổi cách nhau 10 ph tại Hà Nội với ưu điểm nhẹm sào và bền bỉ đã được em lựa chọn làm huấn luyện viên để hướng dẫn mấy em mồi tập. Thời gian này lũ mồi tập thay lông tụt lửa thế là mồi son đồng được tái ngũ. Chiều nay hai bố con đến anh bạn khám răng xong về đến nhà nhìn đồng hồ đã là 17h 35 thấy trời có vẻ bớt gió thế là em rủ con bé đi, hai bố con đi bộ tới bãi mất khoảng 10ph. Thung là một bụi tre gai um tùm, lựa mãi mới treo được mồi lên một ngọn tre bị đổ nghiêng, mồi gọi chừng 15 ph thì bất chợt đổ một tràng gù rồi bắt đầu kèm tơi tả. Bổi là một em thổ trung nhiều lèo là khá cứng gù, cứ chuyền cành là gù nhưng mồi son đồng cũng chẳng vừa cứ bổi sắp hết tràng gù là mồi lại gù đáp trả rồi nào thì kèm 1, kèm 2, kèm 3, lèo trận tuôn ra văng vào mặt bổi. Trận chiến kéo dài chừng 20 ph, liếc nhanh đồng hồ đã là 18h26 đang lo trời tối thì bất chợt bổi từ một cành tương đối xa phi thẳng vào mặt lụp. Mừng quá em chạy như lao vào hạ mồi nhưng lụp mắc cành tre loay hoay đến cả chục phút mới hạ được xuống, vì không mang túi đựng lên hai bố con cứ để cả xách về, đi đường gặp ai cũng khoe. Đây là vài hình ảnh em chụp được chia xẻ cùng mọi người:

P/s: quá trình up ảnh gặp sự cố kĩ thuật nên em xin khất ạ!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: anhkhoa81 trong 08/07/2013 09:36:34pm
 đọc đã đời xong nhìn hình thì chảng thấy...
hic
chúc mừng a đã lập chiến công... _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cugayquangninh trong 08/07/2013 10:06:07pm
Đọc bài của cụ Hiếu hay quá . Em đang ngồi trước máy tính mà cứ ngỡ như mình đang trong rừng bẩy cu ý  =)) =)) =)).
Chúc mừng cụ nhé.  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: trungcoi11 trong 08/07/2013 10:24:46pm
Sau cả tháng trời về không chiều nay mồi son đồng đã cùng hai bố con em ghi bàn với một em bổi rất chuẩn về hình thức và nhiều lèo. Son đồng sau buổi chiều bắt 2 bổi cách nhau 10 ph tại Hà Nội với ưu điểm nhẹm sào và bền bỉ đã được em lựa chọn làm huấn luyện viên để hướng dẫn mấy em mồi tập. Thời gian này lũ mồi tập thay lông tụt lửa thế là mồi son đồng được tái ngũ. Chiều nay hai bố con đến anh bạn khám răng xong về đến nhà nhìn đồng hồ đã là 17h 35 thấy trời có vẻ bớt gió thế là em rủ con bé đi, hai bố con đi bộ tới bãi mất khoảng 10ph. Thung là một bụi tre gai um tùm, lựa mãi mới treo được mồi lên một ngọn tre bị đổ nghiêng, mồi gọi chừng 15 ph thì bất chợt đổ một tràng gù rồi bắt đầu kèm tơi tả. Bổi là một em thổ trung nhiều lèo là khá cứng gù, cứ chuyền cành là gù nhưng mồi son đồng cũng chẳng vừa cứ bổi sắp hết tràng gù là mồi lại gù đáp trả rồi nào thì kèm 1, kèm 2, kèm 3, lèo trận tuôn ra văng vào mặt bổi. Trận chiến kéo dài chừng 20 ph, liếc nhanh đồng hồ đã là 18h26 đang lo trời tối thì bất chợt bổi từ một cành tương đối xa phi thẳng vào mặt lụp. Mừng quá em chạy như lao vào hạ mồi nhưng lụp mắc cành tre loay hoay đến cả chục phút mới hạ được xuống, vì không mang túi đựng lên hai bố con cứ để cả xách về, đi đường gặp ai cũng khoe. Đây là vài hình ảnh em chụp được chia xẻ cùng mọi người:

P/s: quá trình up ảnh gặp sự cố kĩ thuật nên em xin khất ạ!

khất làm gì vậy ông anh có líp luôn đây mà
bác nào có nhu cầu em bổi này thì liên hệ luôn nhé  (:| (:|
Thổ sấm nhà lehieuhp (http://www.youtube.com/watch?v=Ga1NSTA9C8c#ws)
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: ongbosinhvien trong 08/07/2013 10:38:03pm
Anh diễn tả làm anh em nóng hết cả người. đọc xong lời dẫn kèm ảnh mà p/s.... tâm trạng hụt hẫng quá chừng hic hic.
Nhớ bổ sung ảnh sớm để anh em ngắm hưởng tý hưng phấn của Bác nhé kaka
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: manhquyettiu trong 12/07/2013 07:24:04pm
cm bố con nhà bác nhé, chim ngoài bắt đầu căng lại dùi anh ạ, đánh tích cực đi anh...
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 14/07/2013 08:34:27am
Hình ảnh tù binh của son đồng
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 14/07/2013 08:48:25am
Và đây là chân dung của son đồng
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cugaybinhthuan trong 14/07/2013 09:29:31am
con mồi mướt quá. Chúc mừng anh
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 15/07/2013 09:45:53am
con mồi mướt quá. Chúc mừng anh
Cảm ơn bác có lời khen cho em nó!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cuongyyen trong 15/07/2013 09:56:51am
em này cườm đẹp chân ok! quy đó kèm thì tốt rồi! Sao bác kiếm toàn hàng khủng thế nhỉ!  bat tay bat tay bat tay bat tay
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: Thông Xanh trong 15/07/2013 11:23:31am
- Chào bác lehieuhp. Mồi chiến đẹp quá cứ lượm bổi đều đều nhỉ, bác show thêm mấy con mồi chiến khác cho anh em được mở rộng tầm mắt. Chúc cho bác sức khỏe dẻo dai để có những ký sự bài viết hay cho anh em thưởng thức nhé!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 15/07/2013 11:51:17am
- Chào bác lehieuhp. Mồi chiến đẹp quá cứ lượm bổi đều đều nhỉ, bác show thêm mấy con mồi chiến khác cho anh em được mở rộng tầm mắt. Chúc cho bác sức khỏe dẻo dai để có những ký sự bài viết hay cho anh em thưởng thức nhé!

Bác khen làm em vui quá. Em tích được 7 em mồi lận nhưng lông lá thay te tua cả có em này là khá nhất, khi nào có thể em sẽ đưa từng em lên ạ.
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: zNavy trong 15/07/2013 11:58:07am
Chim đẹp quá! Em này chơi mau phải bít anh nhỉ!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 15/07/2013 05:43:11pm
Chim đẹp quá! Em này chơi mau phải bít anh nhỉ!
Tốc độ cũng tạm tạm thôi Tiến nhưng được cái là lèo kèm dày và gù hậu cứng.
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: zNavy trong 15/07/2013 08:54:17pm
Chỉ cần thế thôi anh! Chậm nhưng chắc là được. Con em chơi thì nhanh, nhiều kèo nhưng chả hiểu sao dạo này gù kém quá. Chỉ đc khoảng 1 tiếng đầu còn ngon, sau đó toàn nhường bổi. Hix
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 15/07/2013 09:54:25pm
Chỉ cần thế thôi anh! Chậm nhưng chắc là được. Con em chơi thì nhanh, nhiều kèo nhưng chả hiểu sao dạo này gù kém quá. Chỉ đc khoảng 1 tiếng đầu còn ngon, sau đó toàn nhường bổi. Hix
Có thấy màu chân và lông nó lợt đi không? Khả năng thiếu khoáng đó. Hôm nào rảnh qua anh mách cho.
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: zNavy trong 16/07/2013 07:42:44am
Oh! Chắc vậy rồi! Okie anh! Lúc nào qua em alo anh trước nhé!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: quyents83 trong 17/07/2013 09:23:57am
Anh Lê Hiếu rảnh đi gác cu nhé, vác mồi đỉnh vào . Chứ em đưa đi đánh mấy thung mà không bắt được thì đừng về mà tức đòi thịt chim mồi với giải nghệ nhé  =)) =)) =)) =)) =)). Mà em thấy khoáng bác tốt thật đấy, hôm nào lại để tiếp em 50 gói về cho chim ăn dần nhé! mới lấy 10 gói ăn đã hết rồi anh à. :)) :)) :)) :)) :)) :))
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 17/07/2013 11:08:20am
Anh Lê Hiếu rảnh đi gác cu nhé, vác mồi đỉnh vào . Chứ em đưa đi đánh mấy thung mà không bắt được thì đừng về mà tức đòi thịt chim mồi với giải nghệ nhé  =)) =)) =)) =)) =)). Mà em thấy khoáng bác tốt thật đấy, hôm nào lại để tiếp em 50 gói về cho chim ăn dần nhé! mới lấy 10 gói ăn đã hết rồi anh à. :)) :)) :)) :)) :)) :))

Ăn vã hay sao mà tốn thế? Không có chuyện giải nghệ đâu, chỉ có những ae đam mê nửa mùa thì mới vậy thôi, còn anh đây mê chim từ nhỏ. Không đi gác được thì cũng để nghe gáy cho vui. Anh đang ở HP rồi, mai mà thời tiết khá hơn đi làm vài kèo nhé.
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: quyents83 trong 17/07/2013 12:21:59pm
Anh Lê Hiếu rảnh đi gác cu nhé, vác mồi đỉnh vào . Chứ em đưa đi đánh mấy thung mà không bắt được thì đừng về mà tức đòi thịt chim mồi với giải nghệ nhé  =)) =)) =)) =)) =)). Mà em thấy khoáng bác tốt thật đấy, hôm nào lại để tiếp em 50 gói về cho chim ăn dần nhé! mới lấy 10 gói ăn đã hết rồi anh à. :)) :)) :)) :)) :)) :))

Ăn vã hay sao mà tốn thế? Không có chuyện giải nghệ đâu, chỉ có những ae đam mê nửa mùa thì mới vậy thôi, còn anh đây mê chim từ nhỏ. Không đi gác được thì cũng để nghe gáy cho vui. Anh đang ở HP rồi, mai mà thời tiết khá hơn đi làm vài kèo nhé.
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))ok đi được ới em câu, phục vụ ông a tận tình và chu đáo _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: zNavy trong 18/07/2013 08:40:09am
Các bác đi thì ới em với nhé! Em vác sào phục vụ các bác!   :-bd
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: kieutrang154 trong 18/07/2013 08:39:25pm
Thông tin hữu ích, ráng phát huy, cám ơn.......
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cugayquangngai trong 23/07/2013 04:55:39pm
chào bác Hiếu
con mồi của bác tướng mạo đẹp quá , con này nước ngài cũng khá dữ ah nha nghe bổi thấy bổi kéo gù cũng ác lắm đó , ra kèm cũng khá , nước gù bắt bổi nóng nhanh lắm nhưng gặp bổi dữ bổi khôn thì em ta hơi nóng tính chút xíu , còn này chắc cũng thuộc dạn lão làng rồi hả bác nhìn cặp chân nổi vảy rồng em kết quá .
thân chào !
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 23/07/2013 08:01:21pm
chào bác Hiếu
con mồi của bác tướng mạo đẹp quá , con này nước ngài cũng khá dữ ah nha nghe bổi thấy bổi kéo gù cũng ác lắm đó , ra kèm cũng khá , nước gù bắt bổi nóng nhanh lắm nhưng gặp bổi dữ bổi khôn thì em ta hơi nóng tính chút xíu , còn này chắc cũng thuộc dạn lão làng rồi hả bác nhìn cặp chân nổi vảy rồng em kết quá .
thân chào !

Bái phục! Bái phục! Quả đúng như nhận định của bác, em này lèo thì vô kể, kèm 1, kèm 2, kèm 3, kèm mắt me (thưa) đủ cả. Bổi gù bao nhiêu em nó đáp ứng bấy nhiêu. Tuy là lão thành nhưng mau sào, bền vô đối và chưa bao giờ bỏ kèo, bỏ bổi ạ. Cảm ơn bác với những lời nhận xét cực chuẩn!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cu gáy_vân đồn trong 09/09/2013 12:47:58am
e  dag qtam va muon kiem e moi cay? bac cho e cai gia di ạ
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 09/09/2013 04:30:16am
e  dag qtam va muon kiem e moi cay? bac cho e cai gia di ạ
Em này mình share lại cho cậu em gần nhà rồi bạn ạ. Chúc sớm tìm được mồi ưng ý!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cu gáy_vân đồn trong 09/09/2013 12:08:07pm
vag cảm ơn anh. e nghe noí a co nhiu mồi hay lắm. bác co the nhuog lai cho e 1 con ko ạ. tai o hp e co the qua tận noi xem dc
e  dag qtam va muon kiem e moi cay? bac cho e cai gia di ạ
Em này mình share lại cho cậu em gần nhà rồi bạn ạ. Chúc sớm tìm được mồi ưng ý!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 09/09/2013 12:16:45pm
7 em mồi cùi thôi bạn ạ, nhưng được cái quen nhà, quen chủ rồi nên chơi tương đối ổn định. Hiện tại thì mình chưa có kế hoạch gì mong bạn thông cảm!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cu gáy_vân đồn trong 09/09/2013 12:18:58pm
cam on bác? neu co y dinh j thi lien he voi e 1tieg e dag can moi cay nhug pkai dc day tận tay nhòm tận mắt. thân chào
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: lehieuhp trong 09/09/2013 09:38:44pm
cam on bác? neu co y dinh j thi lien he voi e 1tieg e dag can moi cay nhug pkai dc day tận tay nhòm tận mắt. thân chào

"Nhòm tận tay, day tận mắt" mà không có duyên thì cũng chẳng ăn thua đâu bạn. Nói thật nhé, mình toàn mua chim của ae trên diễn đàn bằng niềm tin thôi nhưng có lẽ hơn nhau ở chữ duyên nên cũng ít phải thất vọng. Chúc bạn sớm tìm được mồi ưng ý!
Tiêu đề: Re: Son đồng tái ngũ
Gửi bởi: cuhoangtb trong 10/09/2013 09:26:21am
Xem các bài viết của bác Hiếu hoa phượng đỏ này mới biết bác sở hữu toàn mồi ác liệt.
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook