Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => lồng và phụ kiện => Tác giả chủ đề:: Cu AK trong 03/07/2013 06:37:15pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
AK đã từng hóng hớt ace chơi cu gáy, cũng đã nghe nhiều chuyện về Cu Gáy bị Cắt đâm, Ó vồ chết... Và qua sự cố vừa rồi của con Thổ Điên (CuGáy_ ĐàNẵng) thì lại biết thêm, Cắt hay Ó không đụng chạm đến thân thể cu gáy mà nó vẫn chết, thì tại sao đối với mình vẫn là một câu hỏi lớn. Mọi người phán đoán là vỡ mật. Theo AK thì qua vụ này Bảo có thể giải phẩu ra xem thử túi mật còn hay là đã vỡ rồi (cũng hơi khó cho một chiến binh #:-S).
AK cũng có nhớ đã từng nghe anh Phong tại Thủ Đức nói về lưới che Lụp, và sẵn đưa lên đây ace cùng thảo luận để đưa ra phương pháp tốt nhất nhưng đơn giản cho trường hợp này.
Cách làm như sao: trước khi lợp lá cho Lụp bẫy thì ace nên lợp vào lụp một tấm lưới đen hoặc xanh (loại mắc lưới nhuyễn như lưới mùng - chuyên dùng để lọc nước trong các giếng khoan) rồi hãy lợp lá lên trên. Tác dụng là giảm tầm nhìn của Cu Gáy ở trong lụp mà vẫn thoáng khí bên trong lụp - Theo AK thì lưới đen là ok nhất _zoo_. Đôi lời hóng hớt không phải ace bỏ qua nhé :-j
-
"Mất bò mới lo làm chuồng"...nhưng "Muộn vẫn hơn kô".Cảm ơn Cu AK lựu đạn sét !
-
cái này có người làm rồi AK ah! nhưng mà hay bị vướng móng chim và làm giảm tầm nhìn của chim mồi! mình thấy hay nhất đối với lụp cây thì lợp thêm lá cho nhiều một tí làm sao cho ở trong vẫn có thể quan sát được bên ngoài còn bên ngoài thì phải nhập tàn mới thấy chim mồi là ok!
còn đánh đất thì chọn được nơi gân chim mồi để tiện bảo vệ mồi!
nói chung là thấy con mồi đang chơi ầm ầm mà im re là coi chừng có sát thủ đó bọn này lơ là 1 giây thôi thì ôm hận!
-
- TX thấy ý kiến của AK cũng hợp lý, nhưng theo TX thì làm như vậy nó sẽ bí con mồi, thay vì vậy hãy ghép lá dày lên. Nhưng nó còn ở mặt lụp nữa.
- Với việc tránh bồ cắt, ó, bìm bịp... thì ngoài việc trang bị cho lồng bẫy, thì yếu tố còn ở chủ nhân và con mồi. Theo TX thì khi đi đánh nếu đã xác định vùng đó nhiều thiên địch thì nên:
+ Trước khi chọn treo chỗ đó thì phải làm thao tác trước khi treo: dọn cành, coi kiến, rung cây và quan sát lung tung xem có thèng cắt, ó,... nào ko.
+ Tránh những thế cây sát nhau nhìn rậm rạp vì như vậy khó quan sát được thiên địch, ngoại trừ có bổi hay thì ko nói làm gì.
+ Khi treo mồi nên treo thế tránh bồ cắt lao trực diện, và khó quan sát thấy mồi trừ khi phải chung cây, chỉ sợ bọn cắt cu thôi chứ bìm bịp thì nó chậm mà.
- Song phần của cu thủ thì phần của mồi chiến là những con có tinh thần thép, ko bao giờ dead khi chưa bị dính dao của địch vào chỗ hiểm, cái tinh thần thép này hay có ở chim vùng núi, và cũng vì đặc điểm vùng núi thì thiên địch nhiều nên chúng nó cũng quen phần nào thì phải.
Tiện đây TX cũng kể câu chuyện về con mồi của anh bạn cùng chơi, đi gác bị cắt móc rách diều, rách họng thức ăn lúa nước chảy cả ra ngoài kêu người chạy nhanh ra tiệm mua kim chỉ may lại xách về tuần sau gáy lại.
- Còn vụ chim chết vì đứng hình theo 1 số anh em hay nói là teo mật thì cũng chẳng ai biết đúng hay sai, chỉ nghe là vậy ngay cả chủ chim thấy con mồi mình chết ko trầy xước gì cũng có chắc là do tiêu mật không, nên cái này có chết chục con như vậy cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Theo TX nghĩ trong trường hợp chim bị như vậy là do đường tim mạch thì có khả năng chính xác hơn, giống dạng người nhồi máu cơ tim ( bể mạch máu ) khi thấy cái gì đó quá shock ngoài sức chịu đựng thì chết mới đột tử như vậy.
-
- TX thấy ý kiến của AK cũng hợp lý, nhưng theo TX thì làm như vậy nó sẽ bí con mồi, thay vì vậy hãy ghép lá dày lên. Nhưng nó còn ở mặt lụp nữa.
- Với việc tránh bồ cắt, ó, bìm bịp... thì ngoài việc trang bị cho lồng bẫy, thì yếu tố còn ở chủ nhân và con mồi. Theo TX thì khi đi đánh nếu đã xác định vùng đó nhiều thiên địch thì nên:
+ Trước khi chọn treo chỗ đó thì phải làm thao tác trước khi treo: dọn cành, coi kiến, rung cây và quan sát lung tung xem có thèng cắt, ó,... nào ko.
+ Tránh những thế cây sát nhau nhìn rậm rạp vì như vậy khó quan sát được thiên địch, ngoại trừ có bổi hay thì ko nói làm gì.
+ Khi treo mồi nên treo thế tránh bồ cắt lao trực diện, và khó quan sát thấy mồi trừ khi phải chung cây, chỉ sợ bọn cắt cu thôi chứ bìm bịp thì nó chậm mà.
- Song phần của cu thủ thì phần của mồi chiến là những con có tinh thần thép, ko bao giờ dead khi chưa bị dính dao của địch vào chỗ hiểm, cái tinh thần thép này hay có ở chim vùng núi, và cũng vì đặc điểm vùng núi thì thiên địch nhiều nên chúng nó cũng quen phần nào thì phải.
Tiện đây TX cũng kể câu chuyện về con mồi của anh bạn cùng chơi, đi gác bị cắt móc rách diều, rách họng thức ăn lúa nước chảy cả ra ngoài kêu người chạy nhanh ra tiệm mua kim chỉ may lại xách về tuần sau gáy lại.
- Còn vụ chim chết vì đứng hình theo 1 số anh em hay nói là teo mật thì cũng chẳng ai biết đúng hay sai, chỉ nghe là vậy ngay cả chủ chim thấy con mồi mình chết ko trầy xước gì cũng có chắc là do tiêu mật không, nên cái này có chết chục con như vậy cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Theo TX nghĩ trong trường hợp chim bị như vậy là do đường tim mạch thì có khả năng chính xác hơn, giống dạng người nhồi máu cơ tim ( bể mạch máu ) khi thấy cái gì đó quá shock ngoài sức chịu đựng thì chết mới đột tử như vậy.
đọc bài viết của anh thông xanh . em nghĩ khả năng con anh bảo bị cú sốc quá lớn gây rađột quỵ là nguyên nhân gây chết , vậy cơ nên nuôi bồ cắt trong nhà không các anh ? ví dụ thỉnh thoảng để cho cu thoáng nhìn thấy nó , để khi ra ngoài rừng nó không bị đau tim mà chết nữa
-
em có chút góp ý thế này ...
thân lụp thì vào lá kỹ 1 chút ... còn mặt lụp thì đan lưới mắt cáo ... có thể đan bằng dây thép lấy từ dây điện thoại ( giống dây thắng xe ) ... lưới này tàng hình khá tốt và cũng rất chắc .....
nhưng có điều hơi khó đan với 1 số anh em ...
-
Theo em thì con Thổ Điên của bác Cu Gáy Đà Nẵng bị nó mổ hoặc vuốt đâm trúng chỗ hiểm ở vùng đầu, cổ mà chết (giống như tử huyệt) nên không thấy vết thương.
-
Tụi này ( cắt , quạ , bìm bịp....) thường thì hay đâm trước mặt lụp . Các bác lại đưa ra pp đan lưới sau lụp .....các bác nghĩ có hiệu quả j không mà bàn với tán kinh vậy . Không đúng xin mấy bác bỏ qua tránh tranh luận mất lòng . Dđ dạo này xảy ra tranh luận nhiều rồi .
- đan mắt lưới cáo thì có vẻ ổn hơn . Nhưng theo m thì cứ để nan lụp bt . M đan trồng lên luôn . Thì khi con mồi giãy đỡ bị trấn thương do kẽm nhỏ cắt . Và chỉ sd cho mồi thuần dạn và đứng lụp .
- biện pháp hữu hiệu nhất là do tầm quan sát của cu thủ và khoảng cách an toàn với mồi ..
-
Tụi này ( cắt , quạ , bìm bịp....) thường thì hay đâm trước mặt lụp . Các bác lại đưa ra pp đan lưới sau lụp .....các bác nghĩ có hiệu quả j không mà bàn với tán kinh vậy . Không đúng xin mấy bác bỏ qua tránh tranh luận mất lòng . Dđ dạo này xảy ra tranh luận nhiều rồi .
- đan mắt lưới cáo thì có vẻ ổn hơn . Nhưng theo m thì cứ để nan lụp bt . M đan trồng lên luôn . Thì khi con mồi giãy đỡ bị trấn thương do kẽm nhỏ cắt . Và chỉ sd cho mồi thuần dạn và đứng lụp .hực tế
- biện pháp hữu hiệu nhất là do tầm quan sát của cu thủ và khoảng cách an toàn với mồi ..
Hihi, cảm ơn cucu nhé, bạn thử để ý xem thực tế, như sau:
- Nhà mình lắp cửa nhôm chống muỗi thì ngồi trong nhà sẽ dễ nhìn thấy người ngoài đường, nhưng người ngoài đường không hoặc khó thấy mình '@-@
- Nhà có lắp cửa kính màu Nâu thì ngồi trong nhà cũng giống như trên, tức bên trong nhà nhìn ra rõ tất cả hành động bên ngoài.
Thì mình cũng áp dụng lợp lưới và hóng :-j!!!!!
-
Em thì chưa đi gác cu khi nào nhưng nếu cắt ó lao thẳng vào mặt lụp thì em nghĩ gia cố thêm tấm lưới mắt cáo để bảo vệ chim, cái này em đã thấy 1 số anh em làm rồi, trông vừa đẹp và độ hở đủ an toàn ( theo em nghĩ).
Chứ làm cái lưới chống muỗi nhìn bí bí và ko thông thoáng cho lắm.
-
thế có bác nào có ý tưởng làm tấm Gorilla Glass trước mặ̣t lụp chưa nhỉ .... :-) ....
lúc đó thì chẳng sợ " xước cu " nữa !!!
hj
-
Cho em có ý kiến thêm :
Nếu chơi mồi bằng lụp thì mặt lụp phải thông thoáng bổi mới dạng nhảy, che lưới kiểu nào cũng không tốt cho việc bắt bổi. Để chống bồ cắt, ó, bìp bịp,... chỉ có cách là mình phải quan sát kỹ khi bẩy là tốt nhất thôi.
-
Tôi thấy đối với Bù cắt thì chỉ có phòng ngừa để giảm rủi ro thôi chứ không tuyệt đối chống Cắt được. Có nhiều con cu mồi bị Cắt đâm vào mặt lụp, dù không trầy xước gì mà vẫn chết đứng trên cầu đậu do quá sợ hãi ... Thường thì khi bị Cắt đâm, con Cu nào mà nhảy, tung lồng loạn xạ, nhìn có vẻ thê thảm thì con đó sẽ mau chơi lại, có thể lấy lại phong độ như cũ; còn con mồi nào mà chỉ đứng run, mắt dại đi, không giãy dụa gì thì con đó khó có cơ phục hồi lại phong độ như cũ.
Sau vài lần chứng kiến mồi của tôi, mồi của bạn chơi bị Cắt đâm, thì tôi thấy: Thường cắt nó đâm ngay mặt lụp - ít khi thấy nó đâm vào thân lụp (tôi chưa thấy Cắt đâm thân lụp); Khi lưới đã sập nó vẫn cố với để bóp con cu mồi - khi thấy bóng người chạy ra nó mới dãy ngược ...; Nó làm rất gọn lẹ - khi cu mồi hoặc cu ngoài đang làm ngon trớn mà đột ngột im bặt thì trong khoảng 3-5 phút là nghe cái sột vào lụp - chẳng biết nó tới từ hướng nào ...
Tôi làm mặt lụp chửa, lưng lụp sâu một phần lớn cũng là để phòng tránh Bù cắt. Cắt đâm vào lụp thì cũng khó với tới con mồi hơn so với các loại lụp phẳng khác.
-
Theo em thì con Thổ Điên của bác Cu Gáy Đà Nẵng bị nó mổ hoặc vuốt đâm trúng chỗ hiểm ở vùng đầu, cổ mà chết (giống như tử huyệt) nên không thấy vết thương.
Có những con k bị đâm mà vẫn sợ quá rồi chết luôn. Mình bị 01 con rồi, con cắt nhảy vào thế là mồi chết luôn, tuyệt nhiên k thấy có vết thương nào, điều này thường xảy ra với chim những vùng ít bồ cắt chuyển lên vùng nhiều cắt thì phải? còn chim vùng mình thì cắt đuổi suốt nên k sợ chết do sợ. Tránh bồ cắt hữu hiệu nhất là chỉ đi 01 mồi, nếu đi 02 con thì ráng treo với khoảng cách có thể kiểm soát được. Nên chú ý hiện tượng bất thường để phát hiện sớm bồ cắt. Tuyệt đối k chán nản khi bổi lâu nhảy rồi bỏ đó không trông. Nói túm lại là mắt láo liên, tai vểnh lên, NGỪOI ĐÂU CHIM ĐÓ :)) :)) :)) .
-
Thấy anh Hoàng với a Nhân ý kiến là chuẩn nhất đấy......... Nói chung là ra đa liên tục, thấy có biến là phải chạy ra ngay, anh nào mà vừa bẫy vừa xem báo hay là mang nhiều mồi quá là dễ mất tập trung lắm.....
Vụ treo mấy kèo rậm rậm chim k đâm trực diện này cũng hay nữa nhưng phải người có kinh nghiệm bẫy lâu năm mới chọn kèo chuẩn, chứ vào sâu quá, không đúng vị trí, chim nó không đấu ấy chứ
-
Sáng giờ AK nãy thêm ngu kiến mới :-S ~:>, thường thường Cắt - Ó tụi nó sợ chim Khách lắm, không biết Cu Gáy có sợ chim Khách không? Nếu Cu Gáy mà không sợ có thể mang theo chim Khách để làm Gạc Đờ Co cho em gáy :-j.
ACE nào biết về chuyện trên xin chia sẽ thêm, xin cảm ơn!!!
-
Chim cu gáy sợ chim Khách hay không cũng tùy vùng. Sợ là chỉ sợ tiếng kêu "khẹt, khẹt.." nghe lạ thôi, chứ hình dáng thì không sợ. Những con cu mồi chuyển vùng không có chim khách đến chủ mới vùng có chim khách thì mới sợ tiếng kêu thôi. Bồ cắt thì không sợ chim khách, kinh nghiệm đi bẫy thì những chổ nào mà hay nghe, thấy những con Chà tên hay Chèo bẻo kêu, bay lượn thì hầu như là không thấy chim cắt xuất hiện.
-
như chổ em thì cắt ó diều hâu trắng thì nhieu lắm.
Kinh nghiêm em..tránh nơi nào mà yên tỉnh nhất ko có chim gì kêu có khả năng lá có con cắt đang ở đâu đó.tranh đanh trong cao su rậm vì hay có bồ cắt ở.nên đanh chổ thoáng tâm wan sát của mồi rộng vi con cắt là khắc tinh của cu nên có là ku mồi đang gaý tự nhiên im hoặc treo lên mà mồi không chiụ gáy lạ thường.
Còn về ó và diều hâu trắng thi dể phát hiện hơn vì nó hay lượn và kêu...
Như anh khang đả nói mắt con này rất sợ chim khách và con thêm nưả là chim chèo bẻo vì em đả gặp cảnh cắt bỉ e loại trên dí đá tơi tả...2 loại khác và chèo bèo thì vùng em chim ku ko sợ nó con ở gần nhau nửa nên mồi em vẩn chơi ầm ầm có khi đang đánh thấy con chèo bẻo bay vô chung cây củng sợ sợ đang tính ra đuổi ai dề mồi chụp gù lun...
Còn về cách bảo về mồi thì ae cứ làm lụp bình thường về mắt trước luu ý là bầu ra 1 siu như anh hoàng đl nhưng phải làm nan mặt trước gióng như lồng của em đã rao bán bảo đảm 100% là ko bji cắt chụp đc mồi.vì em của vô tình biết thui là do em hay treo mồi sau vườn để đo di chơi về thì thấy dinh rui.mà mồi ko có sao.
Đôi lời góp ý ae dừng nghỉ em chém gío nhé thật tinh đó....thân chào