Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Thú chơi cu gáy mồi => Tác giả chủ đề:: CuGáy_ ĐàNẵng trong 03/07/2013 12:57:33PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Buồn nhiều lắm các bác ạ !Kô vui nên kô thể kể nhiều,chỉ có thể nói là thằng Thổ Điên,thằng chiến binh cùng em phơi nắng dầm sương bao lâu nay đã bị Ó đâm chết. =(( =(( =((
-
Em mới làm cái khay nuôi mồi trần,định dành cho nó,vậy mà.... =(( =(( =((
-
chia buồn với anh bảo nhé.đi đánh gáy thường cũng hay gặp trường hợp này mà anh.
-
Nó bắt cho em thằng tù binh mới này,rồi mới bị ó đâm ,anh dũng hi sinh các bác ạ !
-
Chia buồn cúng chú nhé =(( sáng nay gọi chú rảnh đi gác kèo, chú không nghe máy âm thầm lặng lẽ đi 01 để hậu quả nó xảy ra như thế.Tội này chú biết phải xử như thế nào không _khotro_ _khotro_ _khotro_
-
Xin chia buồn cùng bác,
-
chia bùn cùng anh...anh núp chổ nào mà để em nó bị vậy anh.huhu....
-
chia buồn cùng bạn ! chơi mồi đất hao mồi lắm! chúc bạn mau tìm được con mồi ưng ý!
-
Chia buồn cùng bác!!!!!!!!!!111
-
chia buồn cung bác
-
đem chôn rồi làm thêm cho em nó cái bia đá
-
đừng khóc nữa anh...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi
-
Hôm nọ vừa xem bài bác bát em ở khu có tượng Phật hay quá, mà em nó đã hi sinh, chia buồn cùng bác
-
Nhìn em nó thương quá! Chia buồn cùng bác!
-
chia buồn cùng bạn....
hy vọng con tù binh sẽ sớm thay thế đc e nó..
hic..
tội nghiệp thằng nhỏ..
có bắt đc con ó đó ko?
-
Đâm kiểu gì mà chết ngay vậy bác.Đúng là buồn thật,con mồi của em bị mèo vồ may là mạng nó lớn ko chết.Nhưng giờ ko có mồi đi gác buồn quá.
-
chia buồn cùng bác . nhìn con mồi của bác tiếc quá hix
-
Chia buồn cùng anh =(( =(( =((
-
- Hồi sáng chat với anh Nam, hỏi ông Đa Năng dạo này ít thấy, anh Nam kêu chắc đi đánh cu rồi. Đúng là con thổ điên gặp con trời đánh rồi. Lồng trần đẹp quá mà nó ko có số ở thôi để cho mấy thằng đệ nó vậy. _zoo_
-
Buồn nhiều lắm các bác ạ !Kô vui nên kô thể kể nhiều,chỉ có thể nói là thằng Thổ Điên,thằng chiến binh cùng em phơi nắng dầm sương bao lâu nay đã bị Ó đâm chết. =(( =(( =((
..................................
Ừm, lại một chiến binh nữa đã.... anh dũng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt thêm.........tù binh cho chú Bẩu.
Thế chú định xử lý thế nào với em nó zậy, đem đi chôn hay là nhổ lông, tẩm bột ........chiên giòn =)). Miệng kêu buồn mà chụp hình vẫn cái mặt tươi hơn hớn =)) =)) =)) buồn....con chuồn chuồn có cánh biết bay =)) =)) =)).
P/S: Mà sao trong đó có lắm ó thế nhỉ? Chắc là chú Bẩu trong khi đang nằm gác cu...đầu óc mải nghĩ đến 'Cua ...2 cẳng', nghĩ đến em 'tóc nâu....môi trầm' ở quán nên chim ó đến mà cũng không biết =)). Rõ là 'Quýt làm, Cam chịu'. Hehe con Dê núi, chạy mau..... =)) =)) =))
-
điều tức tối nhất của đánh mồi trần và đất là bị ó, bồ cắt đâm chết mồi mà mình ko bắt đuọc con ó, bồ cắc để hành hạ và triệt tiêu nó cho hả giận.
-
Mọi khi em cho nó đánh đất.Hôm nay thấy nó sung quá nên cho đánh cây.Mọi khi nó toàn đuổi bổi,hôm nay cho nó lên cây....ai dè...Mà công nhận mấy con quỷ đó nó nhanh thiệt.Nấp đâu kô biết,ào một cái là thấy nó bu bên hông lồng rồi.Chạy ra đuổi,hạ lồng xuống thì thấy chim mình tự nhiên xù lông,xoải cánh,giật giật vài cái rồi đi luôn.Kiểm tra thì kô hề có 1 vết trầy xước nào cả.Vậy tại sao chim em chết?Bác nào biết giải thích hộ em đi.Em ngỡ ngàng quá !
-
Theo em được biết là bị vỡ mật chết anh ạ, kiểu như sợ quá nên chết........ Có vài người bị nói e vậy, chứ không có kinh nghiệm thực tế
-
Tâm nói đúng rồi vỡ mật chết đứng đó như Từ Hải ấy mà. nhanh chóng khi nó giực giực lấy nước mình đang uống phun xối xả. hạ thổ gấp. bắt ra kéo căng cổ ra. mai ra còn 10% hy vọng
-
AK chia buồn cùng Bảo về chuyện em Thổ Điên nhé! lần sao nhớ cận thận hơn nữa _khotro_
Còn lại con Đít Đỏ chơi tạm đi ông Già và làm thêm giàn Ná bắn cho nhanh =((
-
Xin chia buồn cùng bạn nhé. Trong chỗ bạn nhiều cắt, ó bìm bịp chứ ngoài em mà có chắc đi đánh loại đó về ngâm rượu, nuôi cảnh có khi hay bác ạ vì chẳng còn cu gáy nữa.
-
Chia buồn với anh, em may mắn chưa bị cảnh này nhưng cũng từng đau buồn khi em mồi bị bệnh mà ra đi. Chơi mồi đất và mồi dây đánh trần thì xác xuất bị nạn( cắt, ó, bìm bịp hay chó mèo, chồn) là rất cao nên thường mấy con chim haye m k cho xuống đất. Khi nào kẹt thế quá em mới cho xuống thôi. Thôi thì coi như duyên với em nó đã hết, mong anh sớm tìm và tạo con khác để chơi. Dẫu biết rằng hình ảnh mồi cưng là k thể thay thế nhưng nghề chơi là vậy. Cứ tìm ắt sẽ gặp, còn cây còn rừng thì sẽ còn chim hay!
-
Cảm ơn các anh em đã chia sẽ,động viên.Mong rằng mọi người hãy cẩn thận,đừng để bị như em.
-
Chia buồn cùng bạn. Trước con mồi của mình từng bị cắt vồ nhưng may mắn mình sử lý kịp nên em nó vẫn toàn mạng. Đúng là bồ cắt tai hại thật
-
tù binh mới mắt long lanh quá anh ạ , em chết mất con bổi mới mua 3 ngày còn xót ăn cơm chẳng ngon nên em cũng hiểu dc tâm trạng của anh mất cu mồi chứ không phải là bổi nữa rồi , còn 1 con đít đỏ mặt phớt bạc anh hãy cận thận nhé , chia buồn với anh
-
Thấy con chim nằm đơ ra trông tội quá, coi như hóa kiếp cho em nó thành người để trả thù con ó, chú phải năng cầu siêu cho em nó sớm siêu thoát. Tre nghĩ chú không nỡ ăn thịt em nó đâu, dù rằng nó chiên bơ thì cũng ngon và đủ vài chai để chú giải sầu =((
-
Thấy con chim nằm đơ ra trông tội quá, coi như hóa kiếp cho em nó thành người để trả thù con ó, chú phải năng cầu siêu cho em nó sớm siêu thoát. Tre nghĩ chú không nỡ ăn thịt em nó đâu, dù rằng nó chiên bơ thì cũng ngon và đủ vài chai để chú giải sầu =((
Nói thật,nó chết lúc trưa,nhưng em vẫn để nó trong bọc ni lông,đem theo đến chỗ làm,vẫn ngắm nghía và vuốt ve nó.Em kô nỡ vứt nó vào sọt rác.Thằng đệ tử em đem đi vứt,em khóc.
-
Xjn chia buon cung anh. E cung đa tng ra đi 3 em môôi chjen nen cung hju dc pan n
-
Chia buồn cùng bác. Ó và cắt là khắc tinh của chim, bọn này fải dùng súng pằng pằng cho hả giận
-
Xin chia buồn,mất con mồi tiếc quá.Mình mới nghe 1 ông bẫy chim ở gần nhà mình kể cũng bị chết 1 con cu mồi,ông này đang ngồi đơi bẫy cu thì 1 con diều hâu bổ xuống thế là ông nhanh tay giật lưới úp bắt đươc con diều hâu,thế là ông ấy trói buộc chặt chẽ con d hâu ở võng xe và treo con cu mồi đất bên cạnh ,về đến nhà cu mồi vẫn bình thường.Đến sáng hôm sau thì cu mồi đã chết.Ông này cũng chỉ đoán là nó hãi quá lên mới chết.Bây giờ nghe câu chuyện của bạn thì đúng là chim cắt,ó,diều hâu,quạ đại bàng...Là khắc tinh của loài chim nhỏ nói chung và của cu gáy nói riêng.AE bẫy và chơi chim cảnh giác đừng để câu chuyện đáng buồn này sảy ra nhé
-
http://youtu.be/8bhJaoPp-PA (http://youtu.be/8bhJaoPp-PA)
Anh em vào xem cách bắt bồ cắt nè ,mồi gù cứng luôn :d :d :d