Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Tổng quan về chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: trienpgd trong 21/06/2013 11:47:56am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hôm kia lần đầu tiên em bẫy được một chú. Mừng ơi là mừng. Nhưng đem về thì không sợ người, mất lông đuôi. Không biết thực hư thế nào. Xin các bác cho em xin chú kinh nghiệm.
-
Chúc mừng bác!
-Theo mình nghỉ con bổi này có thể là do bổi của ai xảy ra cho nên mới mất lông đuôi và dạng như vậy. Bác mới bẫy đc con đầu tiên là bồi mà là con bổi của ai xảy ra là mắn đó,nếu là chim mồi của ai xảy ra thì càng sứơng hehe, khỏi mất công thuần dưỡng.
-
Cảm ơn bác. Hai ngày ni em nó chưa mở miệng như dạng người lắm. Tướng tá ni, nhờ các bác xem giúp có tương lai gì không?
-
nhưng cũngo không loại trừ khả nănbg là chim phóng sinh mà bác , nhưng bắt dc con bổi đầu tay dù hay dù dở thế nào là chuyện của sau này nhưng cũng sướng như lên tiên rồi *><* chúc mừng bấc (*)(*)