Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 06/06/2011 09:28:12am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Không biết nghịch ngợm , bấm vô chỗ mô , hay là thằng con quỉ sứ ( Cháu của bác Tre và các thành viên trên diễn đàn ) xóa mất một bài của Bác Trẻ. Do trình độ tin mù tịt nên xóa rồi mà cũng không biết , Chú nhanhot73 gửi lời xin lỗi tới bác Tre và anh em . Nếu bác thông cảm thì up lại cho anh em đọc chớ em không cố tình . Để tạ lỗi bác Tre : Chú nhanhot73 xin tặng bác câu đối :
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Chị Tre mái trổ tài : cầm , kỳ , thi , họa thu phục anh Tre làng
Đây là cặp câu đối mà em tự nhiên nghĩ ra cả hai vế ngày hôm qua , chắc mọi tình cảm đặt hết cho bác cả nên mới có vế đối theo ngẫu hứng mà hay rứa( Tự khen ) câu ni định mấy bữa nữa mời anh em đối để tặng bổi cho vui chứ cu cò hoài cũng đau trốc nhưng do phạm lỗi nên dùng làm tạ lỗi , chừ nó là của Bác Tre rồi , nếu bác đồng ý thì để anh em đối tiếp câu thứ hai . ai có câu hay hơn em xin tặng một trong những con bổi mà em rất tâm đắc . Không biết bác có rộng lòng không .
-
Lần này phải tìm cho ra câu đối để được sở hữu con bổi ưng ý nhất cùa anh Nhânhot 73!!! Lại 1 đêm không ngủ,thời gian bắt đầu tính chưa anh?
-
Rồi , anh đã liên hệ được xe . Chú chăm sóc dùm anh nhé , không gì thì cũng là một kỷ niệm .
-
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Ta "khổ trận" cua nàng: Xuân, Hạ, Thu, Đông, quyết đưa nàng về dinh.
Góp vui cùng anh Nhânhot, cu bổi anh Nhânhot đẹp quá mà!! _khotro_ _khotro_ _khotro_
_suytu_ _suytu_ _suytu_
-
Con mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo, vấp bắt được em gián cánh
Khúc nhạc rừng du dương : thổ, đồng, son, kim vẽ nên hồn non nước
-
Con mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo, vấp bắt được em gián cánh
Anh Nhân gác cu nghĩ : Bố, mẹ, con, cái nhà cu ta bắt hết
-
Anh Tâm tặng lại cho Phúc rùi.hiii...anh Nhân gửi cho Phúc theo địa chỉ...0908 770377.
Lần nữa chân thành cảm ơn anh Tâm và xin làm phiền anh Nhân!hiii...
Trân trọng!
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Con Mồi...hiii...... : Xa cầu,máy cánh,xù lông... sệ đít hạ được cụ giao long!
Kakaka... với con mồi chiến biết ... đẻ trứng vàng của em đã thu phục được một cụ giao long đủ nước... sắp,giằng,lèo vấp...chúa thung như vậy không biết mấy bác đã thua mà...tâm phục khẩu phục chưa...kakaka...ka.
-
Con mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo, vấp bắt được em gián cánh
Khúc nhạc rừng du dương : thổ, đồng, son, kim vẽ nên hồn non nước
Hay quá ! _hoanho_
-
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Gã bổi lỡ sụt trồi :chẳng ra gì sất, xém tóm cụ thổ rền
-
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Đối lại: Biển nổi giận: sóng ,gió,giông,bão cuốn đi con thuyền.
Câu này em tìm thêm con bổi gù dài được không anh,em chỉ sợ cườm vàng thay lông là trở lại nguyên hình thì cũng hơi buồn!!Thanks A Nhân vì chú cườm vàng từ Tây Nguyên xa thẳm về tới ngoại ô TPHCM.
-
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Đối lại: Biển nổi giận: sóng ,gió,giông,bão cuốn đi con thuyền.
Câu này em tìm thêm con bổi gù dài được không anh,em chỉ sợ cườm vàng thay lông là trở lại nguyên hình thì cũng hơi buồn!!Thanks A Nhân vì chú cườm vàng từ Tây Nguyên xa thẳm về tới ngoại ô TPHCM.
ok , nếu được bình chọn , anh đã biểu em lựa thiaor mái , anh nghĩ nếu thay lông hay thời gian nó nhạt đi là do thiếu nắng, hoặc chế độ dinh dưỡng của mình không được như ngoài thiên nhiên , tuy nhiên cốt cách của nó vẫn còn nếu là con chim hay .
Mồi giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được gián cánh ( Sửa lại đề chút )
Đối lại: Biển nổi giận: sóng ,gió,giông,bão cuốn đi con thuyền. _khotro_
-
Nhân ngày của cha- Father's day (http://www.cugay.org/forum/index.php?topic=742.0) , xin được gửi tới anh Trelang, chú anh Nhanhot73 và tất cả các bạn một chút góp nhặt:
Mồi giở chiêu : sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh.
Bờ vai cha : Gánh, vác, hứng, che cho đàn con yêu dấu.
-
Nhân ngày của cha- Father'day ([url]http://www.cugay.org/forum/index.php?topic=742.0[/url]) , xin được gửi tới anh Trelang, chú anh Nhanhot73 và tất cả các bạn một chút góp nhặt:
Mồi giở chiêu : sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh.
Bờ vai cha : Gánh, vác, hứng, che cho đàn con yêu dấu.
Con mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo, vấp bắt được em gián cánh
Khúc nhạc rừng du dương : thổ, đồng, son, kim vẽ nên hồn non nước
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp , giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Chị Tre mái trổ tài : cầm , kỳ , thi , họa thu phục anh Tre làng
Chắc đợt ni ban gk đau đầu lắm đây , kẻ 6 lạng , người 5.9 kg . Có câu thì ý tưởng tuyệt hay , hoành tráng , khơi dậy tính nghệ sĩ , lòng tự hào từ những hành động tưởng rất nhỏ .Có câu thì sâu sắc , liên hệ ngay thực tiễn , đối chan chát , có câu thì liên hệ rất sâu, xa, mà lại rất gần , có người con gái .. cha xuống thuyền ... có một chiếc thuyền lật úp ... Cha hỡi cha già dấu yêu ! thỬ có ai không cảm động . Mọi phần thưởng đều vô nghĩa , phần thưởng tất cả chúng ta nhận được là những suy nghĩ về tính nhân văn ... Tất cả để ngỏ cho anh em và BGK !
-
Té ra bà con mê cu không những không ngu như người ta đồn đoán =)) mà còn thông tinh thông âm luật văn chương đối đáp. Vế đối thoáng nên bà con có rất nhiều câu đối rất hay...hy vọng còn nhiều câu hay hơn nữa _zoo_
-
Em xin tham gia 1 câu cho xôm tụ:
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh
Gia Cát Lượng dụng binh : Tài, Trí, Đức, Nhân hàng phục tướng Mạnh Hoạch
-
Em xin tham gia 1 câu cho xôm tụ:
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh
Gia Cát Lượng dụng binh : Tài, Trí, Đức, Nhân hàng phục tướng Mạnh Hoạch
Quá tuyệt vời, nhanhot không ngờ anh em nhiều cao thủ quá .
-
hehe AE đã ra sức,tài làm cho ngôi nhà chung của chúng ta ngày càng đông vui xôm tụ quá _yahoo_
em cũng xin đóng góp chút cho vui là 9..... _hug_ ......muốn ẳm con bổi đẹp của anh Nhân là 10 =)) =))
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh
Em Mồi đất bỏ lụp : gọi , thúc , chu, gù túm luôn thằng giao long
Cu Gáy . org mở ra : lôi , kéo , thu ,hút nhiều cao thủ giỏi cu =)) =)) =))
-
Không biết cái luồng này kết quả ra sao rồi anh Nhân ơi, cuối cùng là ai lượm được con chim mồi của anh Nhân vậy? Bà con mình đối đáp hay quá đi mất _hoanho_ _hoanho_
-
Con Mồi cưng giở chiêu: sắp, giằng, lèo , vấp bắt được em gián cánh
Mở lụp ngó cu tôi: Quy, cườm, mỏ ,cẳng tốn lúa chẳng bắt bổi
-
Không biết nghịch ngợm , bấm vô chỗ mô , hay là thằng con quỉ sứ ( Cháu của bác Tre và các thành viên trên diễn đàn ) xóa mất một bài của Bác Trẻ. Do trình độ tin mù tịt nên xóa rồi mà cũng không biết , Chú nhanhot73 gửi lời xin lỗi tới bác Tre và anh em . Nếu bác thông cảm thì up lại cho anh em đọc chớ em không cố tình . Để tạ lỗi bác Tre : Chú nhanhot73 xin tặng bác câu đối :
Con Mồi cưng giở chiêu : sắp, giằng,lèo , vấp bắt được em gián cánh
Chị Tre mái trổ tài : cầm , kỳ , thi , họa thu phục anh Tre làng
Đây là cặp câu đối mà em tự nhiên nghĩ ra cả hai vế ngày hôm qua , chắc mọi tình cảm đặt hết cho bác cả nên mới có vế đối theo ngẫu hứng mà hay rứa( Tự khen ) câu ni định mấy bữa nữa mời anh em đối để tặng bổi cho vui chứ cu cò hoài cũng đau trốc nhưng do phạm lỗi nên dùng làm tạ lỗi , chừ nó là của Bác Tre rồi , nếu bác đồng ý thì để anh em đối tiếp câu thứ hai . ai có câu hay hơn em xin tặng một trong những con bổi mà em rất tâm đắc . Không biết bác có rộng lòng không .
Đã lâu rồi anh em lo chuẩn bị cho đại hội cu , thơ lục nồi , bát , song thất lục bát ... với lại trên diễn đàn xuất hiện bóng hồng nên quên mất câu đối của bác Tre . Nay nhanhot xin phép khởi động lại . Mùa đánh cu sắp đến . Phần thưởng vẫn là 1 con bổi hay ( Còn ngoài rừng ) . Mời anh em khởi động lại tý cho xôm tụ nhé . Nhiều câu quá hay rồi nên chắc sẽ có thêm một phải phụ nữa là một con cu hay ( cũng còn ngoài rừng ) ... mại dô !