Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Cu gáy sinh sản => Tác giả chủ đề:: g0blin@l0n3 trong 29/05/2013 02:24:25PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
hôm kia em ra xem tổ cu gáy thì thấy máy anh thanh liên bắn hạ con cu đang ấp con nhìn mà tội quá
hôm qua em ra canh tổ cả ngày mà không thấy con cu còn lại về nuôi con và phát hiện thêm là 1 con cu non đã chết =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((
sáng nay ra cũng không thấy con cu kia về thấy con cu non còn lại yếu quá nên em đã mang về úm như úm gà con nhưng nó vẫn chưa biết ăn nói đúng hơn là em không biết cho nó ăn thế nào vì nó bé quá mới nở được 1 ngày
xin các bác chỉ em cách chăm sóc nó được không ạ?
-
Mua cám dành cho gà con về, nhào nước cho lỏng lỏng như bột trẻ em bỏ vô bịch bóng nhỏ rồi đục một lổ ở góc túi cho chim dúc mỏ vô ăn (tự như dúc mỏ vô họng chim mẹ), bác cho ăn nhiều lần trong ngày, bổ sung nước uống và ủ ấm cho chim
-
1 ngày tuổi thì mình chưa thử bao giờ, nhưng 3 ngày tuổi thì thử nhiều lần rồi, cách mình làm như sau: bạn đừng để vào ổ gà nữa, lấy vải vụn làm tổ cho nó, câu 1 cái bóng đèn ngủ để gần cho nó ấm, thức ăn thì bạn ra tiệm mua 2 ngàn thức ăn cho vịt, về nhỏ nước vào rồi vò viên nhỏ nhỏ cho nó ăn, cho nó uống nước miếng của mình đừng cho uống nước lạnh nó sẽ lạnh bụng. Chim 3 ngày tuổi mình nuôi thành công 100%, còn 1 ngày chưa biết. Nếu anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp bạn ấy, còn thấy chia sẻ của mình không hay vui lòng chém nhẹ thôi.
-
cám ơn 2 bác đã giúp đỡ
vừa nẫy em cho nó ăn như mấy con non lần trước thì em nó đã ăn và ăn rất lo em mừng quá cuối cùng thì thành viên còn lại duy nhất của gia đình nó cũng đã sống gia mà con bị chết nó cố gắng thêm chút nữa thì tốt quá
-
cám ơn 2 bác đã giúp đỡ
vừa nẫy em cho nó ăn như mấy con non lần trước thì em nó đã ăn và ăn rất lo em mừng quá cuối cùng thì thành viên còn lại duy nhất của gia đình nó cũng đã sống gia mà con bị chết nó cố gắng thêm chút nữa thì tốt quá
Tôi không biết nói gì hơn xin chúc cho bạn sống vui và khỏe để còn tiếp tục phát huy tình yêu động vật, cảm ơn bạn!!!
-
Đúng đậm chất Tiêu khiển & Bảo tồn. Chúc thành công , khi nào em nó cứng cáp thì úp ảng cho anh em chiêm ngưỡng nhé _zoo_ _zoo_ (*)(*) (*)(*)
-
Hi hi....hôm trước tìm cách bắt,thì hôm nay bắt được rồi đấy.Ráng chăm em nó cho tốt.Thích thì nuôi,kô thích thì chờ em nó cứng cáp....tiêu khiển và bảo tồn nhé bạn! bat tay
-
giá mà bắt được cả gia đình nó thì cả nhà nó đã không die thế này =(( =(( =(( =(( =(( =((
giờ còn có 1 con thì tội cho nó quá
em thính nuôi nó đủ lông đủ cánh thì thả ra nhưng sợ lại giông bố mẹ nó thì..................... :-S :-S