Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: Vtxpro trong 26/05/2013 06:30:27pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Co vai tam anh ae xem cho vui
-
Hôm nay ở nhà buồn quá sách con mồi lở đi bãy, kết quả ko dc con cu gáy nào mà dc con chim bồ chao.hixhix con chim Bồ chao nó dãy lam con môi lỡ Tung Lồng ko biết con mồi bị bễ ko mấy bác.
-
bô chao là chim gì thế bác em nghe lạ quá
-
chúc mừng pác. bẫy cu gáy mà dính bồ chào là chuyến đi thật là thú vị roài phải ko pác.
về chú mồi lỡ pác về trùm áo lồng cho nó đỡ hoảng là ok ak. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
đi bẫy chim cu ghét nhất gặp mấy con bồ chao khùng này, cái mỏ thì oàng oạc, nó mà kêu thì chim cu chỉ biết nín, thêm cái diệu nhảy dưới đất cà tưng giống ma cương thi trong phim của " tung cửa" kinh khủng.
-
Hi nó...ghét nhứt con quỷ đó.Cái mỏ như cái loa bể.Bữa trước đi đánh cu,đang gáy gù ngon lành,cả bầy gần cả 2 chục con bay vô lùm cây chửi nhau,làm con mồi trời đánh...tắt tiếng ca luôn.Rình rình lấy ná bắn chết 1 thằng,nướng ăn cho đỡ tức rồi xách chim về luôn. *><* *><* *><* *><* *><*
-
Công nhận là bác cũng thuộc cao thủ chơi ná đấy :)) :))
Đúng là đi đánh cu mà gặp mấy bầy bồ chao này là chỉ muốn xách chim về thôi, bọn nó hú rồi chửi nhau loạn cả lên đến mình còn muốn điên huống chi là chim mồi *><* *><*
-
Bồ chao là bình thường.Bìm bịp,bù cắt,cò,nhông cát...chơi tuốt.Gặp con nào là... _zoo_ con đó à! :d :d :d :d :d
-
Công nhận là bác cũng thuộc cao thủ chơi ná đấy :)) :))
Đúng là đi đánh cu mà gặp mấy bầy bồ chao này là chỉ muốn xách chim về thôi, bọn nó hú rồi chửi nhau loạn cả lên đến mình còn muốn điên huống chi là chim mồi *><* *><*
Cao thủ thì em ko dám nhận đâu,vì em chỉ mới tập chơi cu gáy thôi,mới bắt đc có 2con ,một con cu gáy và con bồ chao trời đánh này.lúc dính bẫy nó la chí chóe như điên vậy làm cho con mồi hoảng tung lồng như gặp bồ cắt vậy thế mơi đâu chứ.
-
bô chao là chim gì thế bác em nghe lạ quá
ngoài Bắc ko có chim bồ chao hả bác,ở trong
Mn chim bồ chao rất nhiều vàcó 2 loại .Bác muốn biết rỏ hơn thì bác vào mạng hỏi ông Google thì biết ngay thôi mà.
-
Bồ chao hay có chỗ còn gọi là Bạch đầu ông,khướu bạc đầu.Nó có 2 loại,là loại này màu nâu đất,ngực và đầu màu trắng,và một loại nữa màu xám đen hơi pha nâu,hơi giống con Khướu bạc má,gọi là con Bồ chao lùm.Hai thằng này đều có giọng hót gần giống chim khướu.Đi bẫy Cu mà gặp 2 thằng này thì chỉ có nước...chíu..bụp...nhổ lông...nướng... _zoo_ luôn.
-
Hi nó...ghét nhứt con quỷ đó.Cái mỏ như cái loa bể.Bữa trước đi đánh cu,đang gáy gù ngon lành,cả bầy gần cả 2 chục con bay vô lùm cây chửi nhau,làm con mồi trời đánh...tắt tiếng ca luôn.Rình rình lấy ná bắn chết 1 thằng,nướng ăn cho đỡ tức rồi xách chim về luôn. *><* *><* *><* *><* *><*
keee xạ thủ đây rùi =)) , bác đi bẫy thế không được cái nầy vẫn còn có cái nọ đem về thì còn gì bằng đâu mất gì đâu :dem xin bái phục tài nghề của bác ^:)^
bác cứ lẳn lẳn bắn thế làm mồi giật mình có ngày con mồi nó sợ quá bể thì tiêu đó , vì bác chơi toàn đánh " du kích " ko thôi :))
thân chào !
-
Hee..nói vậy thôi,chứ đuổi ra xa xa bắn,đâu dám bắn gần chim mồi đâu chú Duy.Trời nóng quá,làm vài ve cho mát chú ơi. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Hee..nói vậy thôi,chứ đuổi ra xa xa bắn,đâu dám bắn gần chim mồi đâu chú Duy.Trời nóng quá,làm vài ve cho mát chú ơi. _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cứ bắn đi, có ngày xách lồng đi về sữa mà không có Cu :d
-
Hee..nói vậy thôi,chứ đuổi ra xa xa bắn,đâu dám bắn gần chim mồi đâu chú Duy.Trời nóng quá,làm vài ve cho mát chú ơi. _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cứ bắn đi, có ngày xách lồng đi về sữa mà không có Cu :d
Ê,tào lao,nói bậy kô hà.Coi chừng có huông đó. _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_