Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: tinibuon trong 14/05/2013 08:27:20pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 14/05/2013 08:27:20pm
chiều hôm qua sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.vừa về đến nhà thấy tiếng chim bay phành phạch.giật mình vì đó là tiếng cu gáy vỗ cánh,trợt nghĩ thôi chết rồi chim mình sổng.vội vàng quang đồ đi điểm danh.Mạnh đình có.trường vũ có.quang dũng có.Trần mạnh tuấn có,quang hà có.may quá thì ra ko sao.bình tĩnh quay ra vườn tìm hiểu xem thì ra đó là 1 chú chim nhà ai xổng.nhìn mã lông thì ko phải chim bắc.nhưng vì mệt quá trời lợi tối lên hẹn em ý hôm sau
sáng dậy nhưng ko kịp ngó nghiêng xem thế nào vội vã sách đồ đi làm.trưa về tranh thụ bắt đầu bố trí chận địa.với 3 mũi tên Mạnh đình.trường vũ.và quang dũng.chia nhau ra 3 canh quanh vườn.cũng ko hy cọng gì nhiều lắm.đến giờ rồi lại phải đi.
đến tầm 5h chiều về nhà có việc.điều đầu tiên khi hạ xe là nghé xem tình hình thế nào.ô kìa nó lắm gọn trong lụp của em Mạnh đình.chắc nó nhảy khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi.em ra hạ tháy nó dãy lông lá te tua rồi.do lưới lụp hơi rộng lên nó dẫy kinh quá.cho em nó vào lồng và kết thúc 1 trận chiến ko tiếng súng


(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0757.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0758.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0759.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0760.jpg)
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: Lữ Khách trong 14/05/2013 08:52:10pm
chúc mừng bùn nha.  _yahoo_ có tiếng đập cánh của nó đấy chứ, tại bùn ko nghe đó thoai.
Nhưng dù sao bùn củng đã sỡ hữu dc chú em nó roài còn gì. chú chim nhìn cườm đẹp quá. khi nào chú nó tỉnh hồn lại roài nhớ chụp hình lên xem nha bùn.  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: Lê Nam trong 14/05/2013 08:57:02pm
Chim của anh sổng đó , chú tini cho anh xin lại nhé ^:)^ :))
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: CuGáy_ ĐàNẵng trong 14/05/2013 08:59:49pm
Chú lò gạch chuyển sang lò vôi này hóa ra cũng mê nhạc phết nhỉ?Toàn ca sĩ,thêm ông saxophone Trần mạnh Tuấn mới ác chứ.Chúc mừng chú nhé! _zoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: Đồngquê trong 14/05/2013 09:01:12pm
Chú lò gạch chuyển sang lò vôi này hóa ra cũng mê nhạc phết nhỉ?Toàn ca sĩ,thêm ông saxophone Trần mạnh Tuấn mới ác chứ.Chúc mừng chú nhé! _zoo_


Chúc mừng chú Lò Gạch toàn ca sỹ nổi tiếng cát xê cao ......... =)) _yahoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: Thông Xanh trong 14/05/2013 09:08:29pm
Chim của anh sổng đó , chú tini cho anh xin lại nhé ^:)^ :))
- kaka,... =)), đặc điểm nhận dạng có thẹo hay nốt ruồi ở đâu ko. Em nghĩ anh Nam nói đúng chắc là tini sẽ trả lại anh nhanh thôi,.... :-j. Chúc mừng tini vậy là vui rồi nhưng tiếc ko coi được trận đấu thuyết phục của đội chủ nhà.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 14/05/2013 09:11:02pm
hii cảm ơn các bác nhiều,đặt tên chó nó vui chút ý mà .em mua của anh đình thì đặt là Mạnh đình nghe cho kêu.em của anh vũ là trường vũ.em của anh dũng đăt quang dũng.em của a Qtuan đặt trần mạnh tuấn.con anh cua bắt của Hà leo thì đặt quang hà cho kêu hehe
con bổi này em thấy cườm nó đẹp phết.nó ko gáy mà cũng nhẩy lụp hả các bác?mà con này cũng ngộ à.nó bay đến nhà em là cứ ở đó luân à.trưa về em thấy nó phi xuống sân ăn lúa của gà như đúng rồi ý hii
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: ngoductam trong 14/05/2013 09:13:06pm
Chúc mừng Tùng nhé hehe, nhà cây cối thích quá
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 14/05/2013 09:17:27pm
cảm ơn tâm.đc cái ở nhà cũng nhiều cây,bên cạnh là nhà ông nội giờ để không cũng nhiều cây to.nhà mẹ lại nuôi gà nên thức ăn nhiều.nên ở vườn nhiều chim phết.có cả đàn chim sẻ hàng chăm con ý.mọi người cứ đến xin bắn nhưng m ko cho bắn.từ ngày về quê bẫy quanh nhà cũng đuơc mấy con rồi.đủ thể loại luân hehe
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: lydo78 trong 14/05/2013 11:53:43pm
cảm ơn tuân.đc cái ở nhà cũng nhiều cây,bên cạnh là nhà ông nội giờ để không cũng nhiều cây to.nhà mẹ lại nuôi gà nên thức ăn nhiều.nên ở vườn nhiều chim phết.có cả đàn chim sẻ hàng chăm con ý.mọi người cứ đến xin bắn nhưng m ko cho bắn.từ ngày về quê bẫy quanh nhà cũng đuơc mấy con rồi.đủ thể loại luân hehe
mang tiếng toàn mồi khủng mà toàn bẫy được chim sổng với tơ hả chú tùng,cho hết mồi vào nướng ngói đi (*)(*) =)) _yahoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: cugay_hn trong 15/05/2013 07:04:42am
Chúc mừng chú lò gạch tự nhiên có chú bổi trượt chân :)) :)), xoài nhìn thích thế _zoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 15/05/2013 07:40:11am
Chúc mừng Tini bắt được bổi. _zoo_
Nhưng bắt bằng mồi với lụp thì ko ăn thua.(Lại còn huy động đến 3 con mồi. Đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. =))) Anh C80 bắt bổi xổng toàn bằng thóc với rổ thui. :))
Nhà có vườn tược thích thật.
Hôm nào anh em sẽ về chơi nhưng này, đừng có nói: "Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà" nhé!  =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: duycom trong 15/05/2013 11:49:59am
em lục lại hồ sơ của CIA thì  được biết bác tini này sinh ra trong 1 gia đình nhà nho yêu nước, được sự chiều chuộng của gia đình từ bé, nhưng không vì thế mà anh tỏ ra ham chơi ngược lại anh chăm chút tu dưỡng bản thân. Năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trường làng anh chúng tuyển 1 trường danh tiếng của thủ đô, theo học chuyên ngành xây dựng. Sau khi ra trường anh mòn mỏi tìm việc nhưng dòng đời sô đẩy anh lại làm chuyên viên khắc phục sự cố cho dế yêu. rồi chuyển sang chăm sóc sức khỏe cho bầy cá..... bên cạnh đó cũng do dòng đời sô đẩy mà anh đến với cái thú cu cò chiến công của anh trong thú chơi là một loạt mồi khủng và chận đánh không tiếng súng vang dội giang hồ này.
Chém toán loạn thôi em té  *><*. Chúc mừng bác Tùng nhé.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 15/05/2013 12:22:44pm
cảm ơn các bác đã động viên nhiều hii
to anh namle để em bắt xe khách vô anh rồi sách trả anh con bổi xổng nhé.kiểu gì em cũng phải vô đà nẵng 1 chuyến mới đc hi
to cụ ly đen kêu tặng em con chào mào mồi nướng ngói đâu rồi không là hôm nào em vào nhà em cướp đó
thanks bác dũng bác cường nhé
chú còm viết lý lịch chích chéo mà anh giật hết cả mình hehe  =)) =))
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tr.vanminh trong 15/05/2013 05:35:30pm
bạn ơi bạn ở đâu vậy? nếu ở gần bình chánh chắc là cu mình xẩy đó hôm bửa mình bị out một em tới nay còn buồn tê tái.nói chơi với bạn thôi chắc không có trùng hợp vậy đâu há
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: CuGáy_ ĐàNẵng trong 15/05/2013 06:01:21pm
bạn ơi bạn ở đâu vậy? nếu ở gần bình chánh chắc là cu mình xẩy đó hôm bửa mình bị out một em tới nay còn buồn tê tái.nói chơi với bạn thôi chắc không có trùng hợp vậy đâu há
Mèn đéc...thánh thần thiên địa ơi !Bạn ở Bình Chánh-Sài Gòn hén?Còn cái ông lò gạch này ổng ở Hà Nội bạn ơi.Bay đâu xa dữ vậy?
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: khoecomputer trong 16/05/2013 09:22:37am
 =)) =)) =)) =)) =)) lấy cái lồng cho thóc vào rùi treo lên, tối về thì cho nó vào nhà lại còn bày đặt lụp với cả mồi! lại còn toàn ca sí nổi tiếng nữa! hum nào xuống A nha Tùng.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: dungcu_hn trong 16/05/2013 10:42:03am
Anh ơi nhiều ca sĩ quá, nhà ông bầu có gần Đồng Sóc - Vũ Di không, em hay lên đấy ghé qua xin quả xoài.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 16/05/2013 01:08:08pm
nhà mình cũng ở vĩnh tường.cách vũ di 11km về phí việt trì.nếu có dịp lên chên này mời bạn ghé qua nhà mình chơi nhé
hehe anh khỏe ơi hôm nào rảnh em xuống.làm chuyến đi đại lải tắm đi lâu lâu rồi ko đi nhớ ghê
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: thodongsonkim trong 16/05/2013 03:43:33pm
Chúc mừng chiến công đầu tiên của tiếng ca Mạnh Đình.
Con bổi cái mỏ ngắn, cái đầu nhỏ, bộ cườm sa, chắc chim hay đó.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 16/05/2013 04:40:58pm
Hồi Chuông Xóm Đạo - Mạnh Đình ca. (http://www.youtube.com/watch?v=xKPG2YnVH-Y#)

Chúc mừng chiến công đầu tiên của tiếng ca Mạnh Đình.
Con bổi cái mỏ ngắn, cái đầu nhỏ, bộ cườm sa, chắc chim hay đó.

Bác Vũ à.
Bác viết: "Con bổi cái mỏ ngắn..." có nghĩa: Con bổi cái, mỏ nó ngắn hay con bổi có cái mỏ ngắn? :d
Sắp tới Offline bác cố gắng sắp xếp thời gian nhé. _zoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: cugayquangngai trong 16/05/2013 09:17:21pm
chúc mừng bác
vườn trái cây nhà bác đẹp quá , nơi đây treo chim là tuyệt vời còn gì bằng  _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 16/05/2013 09:31:08pm
cảm ơn các bác nhiều hii vui quá
anh Vũ ơi chiến công gì đâu chắc nó trượt chân thôi hii .Mạnh đình ngày xưa thôi,chứ từ ngày Như quỳnh bỏ đi theo trường vũ nên mạnh đình cũng ko còn như xưa đâu ạ
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: khoecomputer trong 17/05/2013 08:51:46am
tinbuon khi nào mới rảnh? thích là phải nhick luôn đê, lúa chín rùi đó chim rừng chắc căng roài. chiều tối ra bãi tắm bơi với các E chân dài thì CU cứ phải nói là căng hết cỡ  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: khoecomputer trong 17/05/2013 11:32:51am
Anh cũng ko thấy tiếng súng nào Tùng Ah. lên ké cái topic của E nhé. tình hình là đi làm về thì thấy hiện tượng này các bác ah. Dù sao cũng tính vào chiến công thứ 4 của mồi Gia Lai. Bác nào bị sổng chim thì nhận đê.
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 17/05/2013 12:30:42pm
hehe vậy là ngon rồi đó anh.chúc mừng anh nhé.ok hôm nào đi em alo
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: Đồngquê trong 17/05/2013 12:50:06pm
hehe vậy là ngon rồi đó anh.chúc mừng anh nhé.ok hôm nào đi em alo


Mấy cụ sướng quá ! Bổi về tận nhà tự nhẩy lụp  _yahoo_  _yahoo_  không phải lên rừng , trèo đèo , lội suối ..... Chúc mừng các cụ đúng thật : Trận chiến không tiếng súng  8-> 8->
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: duycom trong 17/05/2013 03:25:20pm
cái thế này vô đối thật đó các cụ nhỉ? Các bác cao thủ mổ xẻ cái thế này cho chúng em mới chơi biết chút với. Anh Khỏe dịp này nặn đâu mà lâu thía mới thấy nổi vậy ạ. Mà nổi cái up đến toẹt cái, treo chim trong sân mà cũng có bổi  _zoo_ _zoo_
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 17/05/2013 04:45:15pm
Hay! Anh C80 chả biết "cành thế" với "nhánh thế" là cái gì nhưng nhìn mấy hình này thấy hay! :d
Có bổi là tốt rồi. _zoo_
Lâu lắm mới thấy em lên diễn đàn!
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: khoecomputer trong 18/05/2013 01:49:46pm
Cảm ơn các bác đã động viên E. To DuyCom: Thế này ít người dùng Duy ah, nhà ko có chỗ nào cheo lên gác đại một cây bạch đàn lên làm chỗ cho chim tắng nắng, vậy mà con bổi nó cũng nhảy thật bó tay.
To Anh Cuong80 : Lâu nay E bận A Cường ah, hum nào A sắp xếp lên E chơi một chuyến nha.
 
Tiêu đề: Re: trận chiến không tiếng súng
Gửi bởi: tinibuon trong 23/05/2013 10:43:04pm
sau ít ngày em nó dần dần ổn định.nhưng lại chuẩn bị đc chuyển đến ngôi nhà mới.trước khi đc tặng cho người bác của tini.tranh thủ làm mấy kiểu ảnh giữ làm kn và cũng nhờ các bác phán hộ em xem có nước non gì ko.nếu tệ quá để em còn dút kinh nghiệm tặng bác conn khác cho phải đạo ạ
(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0787.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0785.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0783.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0776.jpg)

(http://i292.photobucket.com/albums/mm17/tinibuon/DSCF0774.jpg)
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook