Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: CuGáy_ ĐàNẵng trong 07/05/2013 01:33:55pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Dự định tối thứ 5 bay đi SG công tác,nhân dịp thăm chú ruột bên quận 8,gặp gỡ anh em miền Nam.Bên nội mình chỉ còn chú ấy.Chú thương mình nhất nhà.Hè năm ngoái vô thăm,chú còn khỏe mạnh,vẫn ngồi chơi với mình đến hết đêm.Hồi Tết hứa vô thăm chú nhưng cv bận bịu quá nên kô vô được.Sau Tết có nghe chú bịnh,cũng chỉ biết đt hỏi thăm chứ chẳng biết làm gì hơn.Hứa hè này bằng mọi cách sẽ đưa vợ với 2 đứa nhỏ vô thăm.Bây giờ đang vô diễn đàn,khoe với anh em mình sắp được đi SG nên mừng lắm.Vậy mà...mấy đứa em vừa đt báo "Anh ơi,ba em mất rồi!".Bàng hoàng...xót xa...con lỡ hẹn với chú đến 2 lần...chú ơi...chú ơi... =(( =(( =(( =(( =(( .....
-
Ae trên diễn đàn cu cò cũng ko biết nói gì ngoài chia buồn cùng bác và gd
-
Xin chia buồn cùng bạn và gia đình Chú bạn, mong chú bạn ra đi thanh thản, "Thành kính phân ưu"!!!!
-
Xin chia buồn cùng em và mọi người trong gia đình . Cầu mong cho linh hồn chú của em thanh thản ở trên cõi vĩnh hằng, xin chia buồn...
-
Dự định tối thứ 5 bay đi SG công tác,nhân dịp thăm chú ruột bên quận 8,gặp gỡ anh em miền Nam.Bên nội mình chỉ còn chú ấy.Chú thương mình nhất nhà.Hè năm ngoái vô thăm,chú còn khỏe mạnh,vẫn ngồi chơi với mình đến hết đêm.Hồi Tết hứa vô thăm chú nhưng cv bận bịu quá nên kô vô được.Sau Tết có nghe chú bịnh,cũng chỉ biết đt hỏi thăm chứ chẳng biết làm gì hơn.Hứa hè này bằng mọi cách sẽ đưa vợ với 2 đứa nhỏ vô thăm.Bây giờ đang vô diễn đàn,khoe với anh em mình sắp được đi SG nên mừng lắm.Vậy mà...mấy đứa em vừa đt báo "Anh ơi,ba em mất rồi!".Bàng hoàng...xót xa...con lỡ hẹn với chú đến 2 lần...chú ơi...chú ơi... =(( =(( =(( =(( =(( .....
cho mọi ng trên diễn đàn xin dc chia buồn cùng anh và gd anh bảo nhé , cuộc sống , thời gian không chờ đợi ai cả anh ạ :(
-
Các cụ có câu "Quyền huynh thế phụ", rất đồng cảm và thay mặt ae Org HN xin chia sẻ nỗi buồn với chú.
-
Em xin thay mặt gia đình chú em,chân thành cảm ơn những lời chia sẽ,động viên của các anh em ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Chíp xin chia buồn cùng gia đình Bảo. Người ra đi cũng đã ra đi, người ở lại nên cố gắng sống tốt hơn Bảo à, rồi mọi việc sẽ qua.
-
sinh có hạn tử bất kì. xin được chia buồn cùng bạn và gia đình
-
e xin chia buồn cùng anh và gia đình...
cuộc đời đâu ai biết trước
mà dòng đời thì cứ mãi trôi đi..
cuộc sống vẫn tiếp nối nên anh hay cố gắng vượt wa và giữ gìn sức khỏe... =(( =((
-
Đọc mấy dòng chia sẻ của bác mà thấy buồn, thôi thì sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua mong bác bớt đau buồn.
-
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !
Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !
Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !
-
Đọc mấy dòng chia sẻ của bác mà thấy buồn, thôi thì sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ trải qua mong bác bớt đau buồn.
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !
Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !
Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !
Vâng,sống để yêu thương.Bảo hiểu điều này nên vẫn đang cố gắng từng ngày,sống sao cho tốt,hoàn thiện bản thân mình hơn.Cảm ơn Thông Xanh,cảm ơn bác Quê đã động viên,chia sẽ. ^:)^
-
Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình nhé
-
Gửi lời chia buồn cùng bác, không có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người thân. em kô biết nói gì hơn nữa là chia buồn cùng bác!!!
-
Cho anh gửi lời chia buồn tới gia đình nhé
Em cảm ơn anh Tâm.Tối mai em bay vô.Sáng nay Thông Xanh có gọi đt cho em.Vô đó,sắp xếp mọi việc xong xuôi em sẽ gọi dt cho anh và mọi người.
-
Gửi lời chia buồn cùng bác, không có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người thân. em kô biết nói gì hơn nữa là chia buồn cùng bác!!!
Cảm ơn Khải rất nhiều.
-
Xin được chia buồn cùng gia đình Bảo . Ngày nào đó ai trong chúng ta cũng trở về cát bụi ... Hãy sống có ích , Sống tốt với mọi người !
Note : Đồng cảm với bạn Bảo , Dịp lễ 30-4 vừa rồi Bà nội Quê cũng mất , người bạn thân với Quê từ khi mặc quần thủng đít cũng mất .... Quê mất Bà và mất đi 1 người bạn thân .... =(( =(( Cảm giác hụt hẫng , trống chải ....Biết thế thì đã quá muộn !
Mất mát người thân , Quê mới nhiệm ra chữ ký của chị chipchip mới thấu đáo và sâu xa : Sống để yêu thương !
Giờ mới biết tin, hèn chi hôm trước ít thấy Quê lên diễn đàn, cho chíp chia buồn nghe. Đời người khi hết nợ đời sẽ ra đi thôi Quê à, đôi khi phải nghĩ như vậy để vơi bớt nỗi buồn :(
-
Xin chia buồn cùng b và gd, cầu cho vong linh chú b sớm được siêu thoát :(
-
Xin thành thật chia buồn cùng hai chú. Khi biết chú Quê bà ngoại mất, anh đã mắng chú ấy là bà ngoại mất trọng thời gian anh đang còn ở HN thế mà chú ấy chẳng cho anh biết 1 lời để ghé thăm thắp nén nhang và chia buồn cho và chia buồn cùng gia đình. Chú ấy còn nén nỗi buồn dể và rất tận tâm đưa Tre đi đây đó giới thiệu về Hà nội như không có việc gì xảy ra. Tre làng từ khi biết điều đó áy náy vô cùng.
Cũng biết cuộc đời rồi ai cũng về với cát bụi nhưng ai cũng xót xa khi người thân mình ra đi. Dù muộn nhưng cho anh gửi lời chia buồn đến gia đình chú và nếu không có gì kiêng cữ từ gia đình chú thì anh sẽ sắp xếp 1 thời nào đó đến thắp 1 nén nhang cho bà.
-
Xin chia buồn với gia đình các bạn. Nhan đã trải qua cảm giác mất người thân thích nên hiểu rõ. Tất cả mọi nỗi đau rồi sẽ vơi đi. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất khi còn ở trên cõi đời này.
-
Chết là về cố hương
Sống là khách qua đường
Cuộc đời như gác trọ
Bụi cát mờ hơi sương!
(St)
Chia buồn với anh Cường và Bảo!
-
Quê thay mặt gia đình cám ơn các anh/chị đã chia sẻ với gia đình Quê
Thân mến
-
Chẳng biết viết gì ngoài những chữ xin đc chia buồn cùng a.
E cũng đã từng gặp trường hợp giống a nên e cũng hiểu nổi đau mất người thân .
Thôi a đừng pùn nữa , mọi việc rồi cũng qua thôi , quen với cuộc sống thiếu đi 1 người thân .
-
Thành kính phân ưu . Gởi lời chia buồn sâu sắt nhất đến gia đình .