Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: tathanhtai284 trong 30/05/2011 01:31:45am
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
_hug_ vâng lời đầu tiên xin kính chào toàn thể anh em trên dd , kính chúc anh em tràn đầy sức khỏe và thành đạt trong công việc :D _hoanho_
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng anh Duy (cugayquangngai ) cũng có dịp xuống Kiên Giang. Được tin anh em đã không ngại đường xá xa xôi đã tổ chức 1 buổi họp mặt nhỏ của anh em mê cu cò. _hug_
Anh em tuy chưa từng gặp mặt nhau nhưng khi gặp nhau thì tay bắt mặt mừng như người thân, chiến hữu lâu năm, và cứ thế chuyện về cu cò cứ tiếp tục tiếp tục được anh em bàn luận sôi nổi trong đêm " gác chai " ấy.Đến tận 12h, anh em mới quyết định nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai gác cu ở vùng quê chị Sứ (Hòn Đất - Kiên Giang). Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hừng sáng lên đường. Trải qua nhìu khó khăn cuối cùng chúng tôi cũng tìm dc 1 bãi đánh ưng ý, nhưng trời vẫn hay phụ lòng người, sau khi thả mồi đất xong, bẹo cũng yên vị, bổi cũng đã về thì trời đổ mưa to ( bùn lần 1 ), sau cơn mưa trời lại sáng, khi những ánh nắng đã làm ráo mặt đất, chúng tôi lại tiếp tục kiên trì, vẫn bãi đánh đó, với con mồi đó, và kịch bản diễn ra như lần đầu tiên, chim bổi về đáp xuống thì !!! mực từ đâu xồng xộc lao tới ( bùn lần 2 ).
Nhưng với quyết tâm cao độ anh em ra quân tiếp lần 3, cũng tại bãi đó, con mồi đó. Đúng là " vạn sự khởi đầu nan" , mà gian nan thì bắt đầu...hơi nản, ngay lúc sư quyết tâm của anh em đang xuống thấp, lòng kiên trì đang bị thử thách tột độ, thì con bổi đồng pha kim 3 hậu sau một hồi thúc trên ngọn cây đã " chịu hết nổi " tung đôi cánh lượn về phía con mồi, sau đó con bổi nhanh chóng bị những sạc gù của chú mồi làm mất lý trí nên đã sa chân vào bẩy. _yahoo_
Sau đây là vài hình ảnh chia sẻ cùng anh em:
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922nwy3mwq4yw4388712.jpeg[/img]
và đây xin giới thiệu thổ địa của buổi gác cu :
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922yza5njq2yj3325211.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922mji0ntqwnm3409722.jpeg[/img]
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922zdyyowe4zt3267997.jpeg[/img]
Vâng cuối bài xin giới thiệu thành viên buổi gác cu :
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011053014922njqxyzrjyj3850922.jpeg[/img]
Bên trái ảnh là : bác Thân (thalambanthan_1900).
Bên phải ảnh là : bác Khanh ( cugaykiengiang ).
Và chính giữa ảnh là: bác Duy ( cugayquangngai ).
Và cuối cùng chính là người cầm máy chụp ảnh, không ai khác đó là em ạ _yahoo_ : chú Tài ( tathanhtai284)
Xin chân thành cám ơn anh em đã đọc bài ! Thân chào ! _love_
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_
Chúc mừng mấy anh em có 1 buổi ra mắt ấn tượng. Vâng anh em chơi cu thì cứ gặp nhau là như thân từ lâu rồi.
Toàn những hảo hán cu cò =)) Ai cũng đẹp trai phong độ, tiếclla2 vẫn chưa có cu mái nào để ý =))
Mà con này tới 3 hậu hả Tài, thấy tướng tá cũng khá đó chứ, 3 hậu thuộc loại cu hiếm đó, giữ em nó nuôi làm kỷ niệm nghe anh em.
Ước gì mình có mặt hôm đó _zoo_
-
Nghe thanhtai kể muốn bay vô thẳng Kiên Giang để chén chú chén anh cùng mấy chú , vui quá xá luôn . Mình sẽ ráng nhớ mặt từng người để có dịp gặp lại bắt tay liền : Chú khỏe không , làm mấy ly rồi đi bẫy cu chớ ? Mói phát hiện ra một khả năng của thanhtai : Khả năng văn chương và nhiếp ảnh .Cảm ơn thanhtai
-
Chúc mừng các bạn có chuyến gác (gác chai và gác cu) thành công vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cu hậu3 là mơ ước của nhiều người đó,mình chỉ mong có em cu hậu 2 mà chưa được hihi.
Ủa mà sao còn nhân vật khá nặng ký (họ Tạ) lại giấu mặt vậy ta =)) .cho xin thêm hình chân dung từ chân tới tóc cửa chú Tài để AE biết mặt đi _yahoo_ _hoanho_ .
Tiếc là chưa thấy mặt A Tuân123, và A Tuấn Cà Mau không qua được _suytu_ .
-
Chim hâuk 2 thiếu chi bentre , còn hậu 3 thì hơi hiếm , năm nay mình gặp 2 con nhưng không bắt được , hiện mình có một con mồi lỡ hậu 3 nhưng chỉ được 50% thôi , cứ vài dây 2 thì vài dây 3 , nghe cũng vui .
-
Duy nói chỉ chơi mồi cây thôi sao nay lại đi đánh đất thế nhĩ ?
-
Cũng tùy hoàn cảnh nữa chứ =))
-
Duy nói chỉ chơi mồi cây thôi sao nay lại đi đánh đất thế nhĩ ?
Ông bà mình hay nói :" ở bầu thì tròn,ở ống thì dài." _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
A Duy nhà mình làm và chơi vậy là phải rồi =)) . Miễn sao không chơi "GIẬT LƯỚI" thôi... _handup_
_gjob_ _friend_
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_
Chúc mừng mấy anh em có 1 buổi ra mắt ấn tượng. Vâng anh em chơi cu thì cứ gặp nhau là như thân từ lâu rồi.
Toàn những hảo hán cu cò =)) Ai cũng đẹp trai phong độ, tiếclla2 vẫn chưa có cu mái nào để ý =))
Mà con này tới 3 hậu hả Tài, thấy tướng tá cũng khá đó chứ, 3 hậu thuộc loại cu hiếm đó, giữ em nó nuôi làm kỷ niệm nghe anh em.
Ước gì mình có mặt hôm đó _zoo_
=)) em xin đính chính là chỉ có anh DUy hok có mái nào để ý thui ạ =)) , anh Thân có baby 2 tháng tuổi , còn anh Khanh thì có baby 17 tháng tuổi rùi :D . Dạ con chim đó đúng là 3 hậu ạ, nó đang được anh Thân chăm sóc cẩn thận tại Vĩnh Long ạ :D .
Nghe thanhtai kể muốn bay vô thẳng Kiên Giang để chén chú chén anh cùng mấy chú , vui quá xá luôn . Mình sẽ ráng nhớ mặt từng người để có dịp gặp lại bắt tay liền : Chú khỏe không , làm mấy ly rồi đi bẫy cu chớ ? Mói phát hiện ra một khả năng của thanhtai : Khả năng văn chương và nhiếp ảnh .Cảm ơn thanhtai
Dạ vâng em cũng muốn 1 lần dc đến thăm quê anh, anh em cu cò gặp nhau thì vui phải biết rùi :D , em quyết tâm rùi phải đến thăm anh em mình khi còn độc thân,chứ thấy mấy anh có vợ rùi thấy khổ sở quá không đi đâu được , =)) . anh Nhân quá khen rùi , em chỉ nghĩ gì viết nấy thui ạ _hug_
Chúc mừng các bạn có chuyến gác (gác chai và gác cu) thành công vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cu hậu3 là mơ ước của nhiều người đó,mình chỉ mong có em cu hậu 2 mà chưa được hihi.
Ủa mà sao còn nhân vật khá nặng ký (họ Tạ) lại giấu mặt vậy ta =)) .cho xin thêm hình chân dung từ chân tới tóc cửa chú Tài để AE biết mặt đi _yahoo_ _hoanho_ .
Tiếc là chưa thấy mặt A Tuân123, và A Tuấn Cà Mau không qua được _suytu_ .
hihi tình hình là hôm đó đi xa, thức khuya tám chuyện cu cò, lại dậy sớm đi đánh cu nên mặt em cứ đơ như cây cơ nên chụp anh xấu hoắc , thui giấu lun cho chắc ăn ạ _hug_ .anh Tuấn cà mau thì em chưa gặp, còn A Tuân123 có lên nhà thăm ảnh nhưng tiếc là wen chụp tấm ảnh :( , nghe A Tuân123 nói ảnh có đứa con gái 19t năm nay thi đại học ở Cần thơ _yahoo_ _yahoo_ .
Duy nói chỉ chơi mồi cây thôi sao nay lại đi đánh đất thế nhĩ ?
Dạ đúng là anh Duy chỉ chơi cây thui ạ, nhưng tiếc là anh em dưới đây hok có con mồi cây nào ( anh Duy đi công tác nên hok mang theo chim được ạ ) , nhưng anh em lại rất muốn có sự góp mặt của anh Duy, nên đã tìm mọi cách quyến rũ, dụ dỗ, lừa tình, năn nỉ ... để có anh DUy đi cùng đây ạ _hug_
-
"hihi tình hình là hôm đó đi xa, thức khuya tám chuyện cu cò, lại dậy sớm đi đánh cu nên mặt em cứ đơ như cây cơ nên chụp anh xấu hoắc , thui giấu lun cho chắc ăn ạ _hug_ .anh Tuấn cà mau thì em chưa gặp, còn A Tuân123 có lên nhà thăm ảnh nhưng tiếc là wen chụp tấm ảnh :( , nghe A Tuân123 nói ảnh có đứa con gái 19t năm nay thi đại học ở Cần thơ _yahoo_ _yahoo_ ."
chà chà coi ku Tài hí hững kìa,coi chừng cu mai đọc được là bầm mình nghe _khotro_ =)) =))
Vậy có xin làm anh nuôi chưa,tới ngày thi còn làm tình nguyện viên dắt em đi thi (cho hợp lệ) nữa chứ ... _yahoo_
ủa nghe nói ai bị đứt tay vậy Tài =(( ? cũng may là có nhân viên Điều Dưỡng đi cùng =)) .
Ah chúc mừng Thân (thalambanthan1900) có em hậu 3.quý hiếm lắm đó,nhưng quan trọng hơn đó là tình cảm của a Khánh và các AE dành tặng bạn.chăm sóc em nó cẩn thận nghe.xin được vui ké chút nhge =)) =)) =))
-
"hihi tình hình là hôm đó đi xa, thức khuya tám chuyện cu cò, lại dậy sớm đi đánh cu nên mặt em cứ đơ như cây cơ nên chụp anh xấu hoắc , thui giấu lun cho chắc ăn ạ _hug_ .anh Tuấn cà mau thì em chưa gặp, còn A Tuân123 có lên nhà thăm ảnh nhưng tiếc là wen chụp tấm ảnh :( , nghe A Tuân123 nói ảnh có đứa con gái 19t năm nay thi đại học ở Cần thơ _yahoo_ _yahoo_ ."
chà chà coi ku Tài hí hững kìa,coi chừng cu mai đọc được là bầm mình nghe _khotro_ =)) =))
Vậy có xin làm anh nuôi chưa,tới ngày thi còn làm tình nguyện viên dắt em đi thi (cho hợp lệ) nữa chứ ... _yahoo_
ủa nghe nói ai bị đứt tay vậy Tài =(( ? cũng may là có nhân viên Điều Dưỡng đi cùng =)) .
Ah chúc mừng Thân (thalambanthan1900) có em hậu 3.quý hiếm lắm đó,nhưng quan trọng hơn đó là tình cảm của a Khánh và các AE dành tặng bạn.chăm sóc em nó cẩn thận nghe.xin được vui ké chút nhge =)) =)) =))
Hôm trước có xin anh Tuấn làm tình nguyện viên cho em ấy rùi ạ _yahoo_ . Đâu có ai bị gì đâu anh, tin đồn thất thiệt rùi :D .
-
bửa đó công nhận vui lắm anh tuấn ui mấy anh em làm lai rai nhũ 4 giờ thức nói chuyện chơi 6 h khởi hành kĩ niệm đẹp trong lòng mổi người
-
chào anh em !
hôm nay mới có thời gian lên diễn đàn lời đầu tiên xin chúc anh em mê cu cò chúng ta sức khỏe dồi dào , vạn sự thành công và luôn mê cu cò hheee! _hug_ _hug_ _hug_ _gjob_ _gjob_ _gjob_ _gjob_
thật sự ngày hôm đó là 1 kỷ niệm thật đẹp trong lòng mỗi người , rất tiết là hôm đó ko có mồi cây , nếu có mồi cây nữa là tuyệt vời _yahoo_ _yahoo_
thật sự hôm đó anh em gặp rất nhiều khó khăn nhưng với lòng mê cugay và sự nhiệt tình của anh KHANH chủ nhà nên đã vựot qua tất cả dú mưa to gió lớn , thiên thời địa lợi ko được như ý . cảnh tại kiên giang thật đẹp " phong cảnh thật hữu tình và nên thơ " cảnh đẹp và nên thơ bãi đánh thật tuyệt . mong là sẽ có dịp ghé lại kiên giang .
lời cuối xin chúc toàn thể anh em trên diễn đàn nhiều sức khỏe .
thân chào !
_hug_ _hug_
-
hello
Bác cugayquangngai ơi bác ở chổ nào Quảng Ngãi vậy, em dân nhà mình nè, nhà ở Đức Phổ, hihi
Bác xuống đó đi đánh với anh Khanh cả tháng rùi mà nay mới post hình lên vậy