Cu gáy Việt Nam

CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: lehieuhp trong 12/03/2013 07:54:40pm

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: lehieuhp trong 12/03/2013 07:54:40pm
Ngày nay buồn quá người ơi
Một màu u ám đầy trời mây giăng
Cu mồi chẳng thiết nói năng
Chẳng thấy xục xạo, lăng xăng, gật gù
Sởn lông, xếp cánh, lừ đừ
Lim dim đôi mắt tựa như gà dù
Còn ta như kẻ cầm tù
Chân tay buồn bã, người như nghén rồi
Mong ngày có nắng đem phơi
Giữa đồng lộng gió, vang trời tiếng cu
Người đời lại bảo là ngu...

Thổ pha (http://www.youtube.com/watch?v=M4OFnktJGTY#ws)
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: tranquanghd123 trong 12/03/2013 08:04:57pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: lehieuhp trong 12/03/2013 08:30:24pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d

Con trên là mồi lỡ đang tập Quang ạ. Thơ là gia vị của cuộc đời mà em!
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: tranquanghd123 trong 12/03/2013 08:55:50pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d

Con trên là mồi lỡ đang tập Quang ạ. Thơ là gia vị của cuộc đời mà em!
vậy anh tranh thủ mang nó ra công viên mà để treo nó nó còn tán gái chứ anh , chủ thơ văn lai láng thế này thì em nó giỏi dụ mái lắm đây nha. hhehe
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: lehieuhp trong 12/03/2013 09:05:49pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d

Con trên là mồi lỡ đang tập Quang ạ. Thơ là gia vị của cuộc đời mà em!
vậy anh tranh thủ mang nó ra công viên mà để treo nó nó còn tán gái chứ anh , chủ thơ văn lai láng thế này thì em nó giỏi dụ mái lắm đây nha. hhehe

Em này gù cà lăm ròng, mới nổi mà sách đi xe máy cũng gáy gọi mới gấu chứ Q.
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: Tiểu_cugay trong 12/03/2013 09:12:52pm
ko biết chim hay dở thế nào nhưng mà thơ háy quá chú ơi
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: Đồngquê trong 12/03/2013 09:46:49pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d

Con trên là mồi lỡ đang tập Quang ạ. Thơ là gia vị của cuộc đời mà em!
vậy anh tranh thủ mang nó ra công viên mà để treo nó nó còn tán gái chứ anh , chủ thơ văn lai láng thế này thì em nó giỏi dụ mái lắm đây nha. hhehe

Em này gù cà lăm ròng, mới nổi mà sách đi xe máy cũng gáy gọi mới gấu chứ Q.

Chúc mừng anh Hiếu ! Chắc em nó bảo anh đi xe máy chậm thôi đấy anh ah  _zoo_
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: lehieuhp trong 12/03/2013 10:11:10pm
em mồi sao anh hiếu ơi, nắng ấm nên xuất khẩu thành thơ đấy ạ :d

Con trên là mồi lỡ đang tập Quang ạ. Thơ là gia vị của cuộc đời mà em!
vậy anh tranh thủ mang nó ra công viên mà để treo nó nó còn tán gái chứ anh , chủ thơ văn lai láng thế này thì em nó giỏi dụ mái lắm đây nha. hhehe

Em này gù cà lăm ròng, mới nổi mà sách đi xe máy cũng gáy gọi mới gấu chứ Q.

Chúc mừng anh Hiếu ! Chắc em nó bảo anh đi xe máy chậm thôi đấy anh ah  _zoo_


Ờ nhỉ? thế mà anh không nghĩ ra
Tiêu đề: Re: Mưa buồn, nhớ nắng phơi cu
Gửi bởi: cuongyyen trong 13/03/2013 07:54:26am
Hehee ông anh Cũng thơ vè kinh quá nhỉ? năng lên phơi Chim là chuẩn rồi ầm thấp quá mà
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook