Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: cugaybrvt trong 06/03/2013 09:13:36pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chán thật....đi làm về mệt nhìn thấy cái cảnh này thì chẳng mún ăn j nữa....
***NÓI RIÊNG NHÉ....*****
- a (chỉ người trog cuỗc mới pýt và hiểu) ....thật sự e củng chưa pít lí do gì? Sáng e đi làm vẫn cho ăn kê bình thường .....e chỉ bít nói 2 chữ xin lỗi a vì e đã không làm tròn tráck nhiệm....e tính gọi cho a nhưg e không giám .....thoy qua diễn đàn này ......mong a đừng tráck e nhé.......e đã rất cố gắng ròy 9hưg không thể....
Bạn chú ý khi viết bài nhé, dùng các từ ngữ cho chuẩn để mọi người đọc cho dễ hiểu.BQT
-
bị chuột hay bồ cắt đây bác , chia buồn cùng bác
-
Bác brvt ơi bác bớt hình đi được không. Em nhìn thấy xót lắm, cho dù nó không phải là con chim em nuôi
-
nhín qua hình thì đoán chim bệnh ít nhất 1 tuần đến 10 ngày . Chăm chi như vậy thì chịu rồi :)) :)) :)) :)) :)) :))
-
nhín qua hình thì đoán chim bệnh ít nhất 1 tuần đến 10 ngày . Chăm chi như vậy thì chịu rồi :)) :)) :)) :)) :)) :))
Đồng quan điểm với anh , chim bị đau mắt ốm trong hơn nữa ,em nầy ra đi đã có thơi gian rồi , chia buồn cùng brvt
-
nhìn cứ như bị chết khô ấy.trên canhs còn vết dụi mắt kìa.chia buồn nhé.có g chia sẻ thêm đi e
-
nhín qua hình thì đoán chim bệnh ít nhất 1 tuần đến 10 ngày . Chăm chi như vậy thì chịu rồi :)) :)) :)) :)) :)) :))
Đồng quan điểm với anh , chim bị đau mắt ốm trong hơn nữa ,em nầy ra đi đã có thơi gian rồi , chia buồn cùng brvt
Nãy k dám nói . mới chết sao mà thấy như đã lâu , mới ăn bình thường sao k thấy cho coi cứt ,,, đau mắt lâu,,, đổ tại mới hồi sáng ........ bình thường ....... chụp coi con mắt còn lông khôngg ,,,,,,,, , sờ lông bả vai coi ........ k lẽ ai đổ keo 502 vô đó ,,,,,,,, :( :( :(
-
Mấy a nói chí phải.......e nhìn mà e không tin luôn là e nó mới đi.......
Nhưg e đã nhổ lông đầu , cổ xem e nó có bị kẹt đầu vào lưới hay không nhưg da thịt e nó vẫn còn tươi máu....sở dỉ nhìn như vậy là do ông a thấy chết nên ,ang ra ngoài dục....hehe...hk thấy e mang đèn pin ra tìm àk.....chắc có lẽ do trời nắng và kiến lên nhanh nên e nó mới phân hủy nhanh......ây mà thôi ...mấy a khôg trong trường hợp của e thì sao hiểu đc....,,,
- củng muộn ròy , pipi...nhé...
Chơi cu là đừng tin vào nhưg gì mình xem qua hình ảnh , đừng đoán mò qua hình dáng mà kết luận.....chẳng có cái j chính xác = thực tế cả.....hehe...
-
Chia bùn cùng Hùng Anh . chắc cậu ko có duyên với nó rùi . kiếp sau nhé ^:)^
-
Mấy a nói chí phải.......e nhìn mà e không tin luôn là e nó mới đi.......
Nhưg e đã nhổ lông đầu , cổ xem e nó có bị kẹt đầu vào lưới hay không nhưg da thịt e nó vẫn còn tươi máu....sở dỉ nhìn như vậy là do ông a thấy chết nên ,ang ra ngoài dục....hehe...hk thấy e mang đèn pin ra tìm àk.....chắc có lẽ do trời nắng và kiến lên nhanh nên e nó mới phân hủy nhanh......ây mà thôi ...mấy a khôg trong trường hợp của e thì sao hiểu đc....,,,
- củng muộn ròy , pipi...nhé...
Chơi cu là đừng tin vào nhưg gì mình xem qua hình ảnh , đừng đoán mò qua hình dáng mà kết luận.....chẳng có cái j chính xác = thực tế cả.....hehe...
[/q _yahoo_uote]
Cugaybrvt viết anh dịch khó quá ! Chú nên viết cho anh em đọc dễ hiểu hơn , chú viết y như nhắn tin cho người yêu thế này . Chỉ có tây mới dịch được . khà khà
-
Chia buồn cùng bạn nha!Con bổi già đẹp như vậy mà....hix....Uổng quá ! =(( =(( =(( =(( =(( =((