Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: cugaybrvt trong 03/03/2013 05:06:51pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hj....chào mọi người nhé.....hihi.
- hnay , chủ nhật ngày 03/03/2013. Đc rảnh rổi nên xách cu mồi lên rừng giải trí....hjhj vá kết quả co' vái tấm hình sẻ chia cùng dđ và ae.
-
Chúc mừng Brvt cu đẹp quá _zoo_
-
Tác hại của việc lên rừng mà không mang GIẦY....huhu....vì cu cò mà phải chịu cực....nhưng thỏa mãn niềm đam mê...
-
" Cu mồi " có cặp chân khá quá nhỉ > đờn cò cành gỗ sơn hả bạn :) chúc mừng có thành tích tốt .
-
xin chúc mừng bác Cugaybrvt đầu năm mới có bổi mới :-bd :-bd :-bd xin chúc mừng :-bd :-bd
-
Hjhj....con mồi của e , e thấy trong hình đâu có chân đâu a....hjhj
- vâng ! Lụp đờn cò cây gỗ sơn lãi ...hjhj
- sáng nay đi gác gặp 2 a cũng đi gác cu....bám theo giao lưu...hjhj...ai ngờ đâu cũng là thành viên cugay.org...đúng là cu cò đưa ae ĐẾN GẦN NHAU HƠN....
- HJHJ...tính từ đầu 5 tới giờ thì con mồi lở mang đi tập cũng tóm đc 4 e bổi rồi a . Thành tích cũng đáng gờm a nhể.hjhj.
- àk....sẵn đây , e cũng mới tóm đc 1 e bổi mới , ae nào thích thì alo e nhé....hjhj...e lo ngủ , hk nghe đc nước chơi hay giọng gáy j ! Chỉ khi dính thằng bạn đi cùng chạy ra kiu dính rồi....hehe......
-
"Cu mồi" có cặp chân to êm lồng nhưng nhanh xà cầu lắm :)), mà "cu mồi" chân lại trắng, ko thèm đi giày nữa chứ :)) :)), chúc mừng cugaybrvt _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Hj....bác gáy hà nội hay thật nhưng e chẳng thấy nó êm lồng j cả , bổi về đấu là phá lồng như gặp bồ cắt ....hjhj...nhưng đc cái bắt bổi nhanh cực kì.....hjhj....chắc e nó có giọng thổ rền sát bổi thì phải....hk phải 1 mà là 4 con ( tổng số thành tíck khi đi tập mồi trong 5 mới này )
-
Chân cu có đi giầy bao giờ đâu! =)) =)) =)) Chúc mừng bác! các bác chưa có cu nhanh chân đến brvt! :)) :)) :))
-
Ace nào chưa có cu thì liên hệ với cugaybrvt kìa. Nhớ mua tặng brvt đôi giày thể thao để đi rừng cho an toàn, tóm được nhiều bổi làm quà tặng cho ae. :d :d :d
-
Chào Hùng Anh . lâu rùi ae mình ko liên lạc . Chúc mừng H.A lập thêm chiến công nha :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
-
Oh! Cung moi day thoy muk....dau có lâu đâu , dạo này co' mồi chơi rồi quên tằng bạn này lun hen....hjhj... Nói z thoy chứ rảnh thì alo h.a nha , xuống đây có bãi đất cho hòa tha hồ thả mồi ra tập mồi....
-
Ok ! khi nào có dịp thì mình sẽ ghé H.A dạo này lập nhìu chiến công quá ta.... _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _
-
ủa bác. ở brvt rừng j` vậy bác. cho e đi ké với :D
-
Hj....nay ngày 04/03 . Đc nghỉ ở nhà hk pít làm j , bùn quá xách cu mồi ra vườn xoài sau nha , tuy hk dính bổi nhưg củng đc nghe đấu....hjhj...
Và vài tấm hình chia sẻ cùng ae ....
-
Thông báo xíu nhé e: e bổi ở trên đã đc tặng cho 1 a ở đồng nai.....ae nào chưa nhanh tay thì xin đợi lần sau nhé....hjhj. Tại vì lúc co' bổi là cứ ae nào alo trc là e chuyển àk....ae thông cảm....
-
:d Nhìn cái chùm quả xoài và con chim mồi thèm quá " Cugaybrvt " ơi. Khung cảnh nơi mọi người đi gác nhìn thấy đâu cũng đẹp quá. Chúc bạn bẫy được nhiều những chú bổi hay và có thêm nhiều hình ảnh đẹp về quê hương để anh em cùng chiêm ngưỡng :-bd
-
Hj...báo cáo ae....tình hình sáng nay ngày 07/03 , e cho thằng p mượn con mồi về đi gác và tóm đc 1 con ở gần nhà nó....hehe...
- và theo e đc biết về e bổi này thì lúc tết e có đi chúc tết và đc ngh e bổi này thúc thì nghe giọng son , chơi tốc độ, lẹ miệng , gù cà lâm......và theo như p e kể thì đúng là nước chơi của chú nó....huhu..tiếc quá e phải đi làm nên hk đc nghe đấu.....
Vài hình ảnh của e bổi...ae chetm giúp....hjhj
-
Anh Tiến nè .Chúc mừng Hùng Anh nhe.
-
Lại đc viết bài nữa ròy....hehe.
- tình hình ngay ngày09/03....hẹn 2 a trên tp xuốg làm vài kèo....hehe....lúc Đầu hẹn 5h nhưg do sự cố ngủ quên....hjhj...8h mới tới bá rịa.
- tóm tắt kèo gác thì hk đc kèo nào hay hết...bổi trận quá....
Vài tấm hình gửi ae.......
-
Hehe...thiếu 3 tấm....thêm tiếp.....
*1 cái a này sao lại thả mồi ra thế kia.....
*2 bổi không có thì kiếm khoáng cho cu vậy......
*3 sao lại dùng sào bắt bổi SẨY.....hehe...bay ròy thoy đi a.
-
Hehe...thiếu 3 tấm....thêm tiếp.....
*1 cái a này sao lại thả mồi ra thế kia.....
*2 bổi không có thì kiếm khoáng cho cu vậy......
*3 sao lại dùng sào bắt bổi SẨY.....hehe...bay ròy thoy đi a.
Có kèo nào thơm kô Hùng Anh cho mình giao lưu với,mình tên Hoàng 30 tuổi ở vũng tàu nè.
-
Oh....hjhj...ở vt thì ae m giao lưu nhé...
- a cho e sdt hoac pm e nhe'...01286785101. E ở tân thành .
-
Oh....hjhj...ở vt thì ae m giao lưu nhé...
- a cho e sdt hoac pm e nhe'...01286785101. E ở tân thành .
Mình là đệ anh hiepvt nè dạo này ảnh đi công tác liên tục nên hẻo quá,hôm nào mình lên H Anh giao lưu nha....
-
vui quá nhỉ.cho anh xin con bổi nha.
-
Hix.....lâu rồi hk lên rừng , nay lên rừng gác cu mệt kinh khủng....
- hehe....theo lịch trình thì 3 ae hẹn nhau tại 1 điểm vào lúc khoản g 6h . Lên tới bãi đánh tại xã hắch dịch , tân thành , brvt .
Hjhj....khoãg 6h30 làm kèo Đầu tiên......huhu...chán thật , mồi gáy chim hk vỀ...chim về mà hk đấu....đành phải dới kèo 2.
- sag kèo 2 , vừa tới bãi thì gặp 1 a thổ điạ ...keke...cũng chơi cu gáy...thế là ae xin sdt giao lưu.
- kèo 2 lên mồi , rừng về nhưg né lụp....thế là công cốc....
- ôi trời 10h rồi sao ? 2 a kia có việc phải về ....còn e thì vào sâu bên trong tới nhà a xuân để giao lưu....keke...e đi lạc đường nhưng cũng may có cái miệng hỏi thăm....kaka.
- đc sự chào đón nhiệt tình.......thế là chũ nhà dắt thẳng vào vườn gác lun....tiếc là trưa nắng quá mồi và bổi chơi không căng....đành rút....đợi tới chiều.....
Hehe...về tới nhà đợi cơm lâu quá...nên e xách mồi đi gác tiếp....kaka....treo mồi xong thi chủ nhà gọi về mum mum...thế là vất mồi đó về ăn cơm....hehe...đó lắm rồi...
-hix ...ăn cơm xong ra coi mồi thì thấy con chim bị treo lơ lẳng....huhu...tức thật....tiếc là hk đc nghe đấu.......vì bổi đã dính lúc nào không rõ.....
- a xuân àk....cám ơn a vì sự nhiệt tình của a và gđ a nhé....cố gắng nuôi e bổi nhé....e sẹ còn ghé tiếp....
Vài tắm hình gửi ae dđ.
-
Đẹp,đẹp,đẹp...con mồi nhìn thấy đả quá, muốn đem mấy con cu mồi của mình ra rôti nhậu một bửa cho vui=đở buồn .hi.hi.hi,,
- nếu bạn có ý định...thì xin vui lòng gởi vô email, ưu tiên nhường cho mình nha=giá cả không quan trọng
xin cám ơn trước, chúc sức khỏe
Hiệp
email : phuochieplp@yahoo.com.vn
-
hi...!con bôi còn non wá chua ra cuom nua, ko bít có nuôi thành môi dc ko ta.có khi nào là mái ko hùng Anh.thôi cu nuôi thu môt thoj gjan xem sao hehe.
Ak con chim mái cua anh em Ðem vê mây con bôi o nhà em co xung lên ko .khj nào zo lai nho dem may k0n boi nôi zo anh tâp gjum cho hehe.
-
b Hùng chụp cây mít sai thế , hihi đi gác thích nhỉ , mình bao giờ mới dc đây ta
-
Hi.....chào a uthiepsadec....a thông cảm nha , thú thật là e cug đag gặp khó khăn và đag co' ý định chuyển nhương nhưng không đc ....hihi....vì con này là của ng ta tặng và đặc biệt là nhìn hình con chim vậy thôi chứ nc chơi bt , chim về thúc chay , vào thế thì gù lai rai....đc 1 điỂm sát bổi....hjhj
- a xuân ak ! Sag tuần e sẽ ghé nhưng chưa rõ vào thứ mấy vì CN e co' đám cưới rồ....hihi. A thông cảm nhé....
- a tranquang oi....cung don gian thoi , nếu a siêng lên rừng gác cu thì cảm giác như e se co' thôi....hjhj....
Chúc ae nhiều sk , ....THÂN.....
-
chào Hùng anh,
kệ nó đi thúc CHAI củng được,,,, về mình cho nó thêm 2 CHAI nửa là nó sẻ thúc LOẠN XẠ lên thôi,,,,ha,ha,ha,,,
nói chơi thôi,,,( mình cùng quê với Đức Hòa-Lai vung-ĐT? bạn Hùng Anh đó)
chúc vui vẻ
Hiệp
-
Khiếu viêt văn e không có nên hơi bị lũng củng ....ae thông cảm nhe'.....
Hi....chào ae...hnay ngày 04/04 , lại có dịp lên rừng cùng e mồi lở....
- gác đc tổng cộng 3 kèo vào buổi sáng....và thu phục đc 2 e bổi...
- e xin tóm tắt buổi đi ....
* theo lịch trình , 3 ae hẹn nhau tại 1 điểm , và lên bãi đánh tại ấp phú thạnh, xã việt kiều , TT,BRVT .
- kèo đầu tiên , chưa kịp lên mồi , rừng đã gáy , thế là ae vội vàng thả mồi , đấu xa xa đc khoảng tầm 15p thì bổi tạt về....huhu....tức thật , e nó về ngay cây ae đag ngồi và thế là bạch bạch .....ae hiểu thế nào rồi chứ......hehe...e bổi bay mất tiu.....kết thúc kèo 1.
- sang kèo 2 ; đi sâu vào trong , gặp 1 vườn điều , thế là vào treo mồi.....hihi....mồi gáy đc vài câu thì 3 , 4 con tạt về , hehe....nhưng đấu đá cho đã thì chỉ còn lại 1 e thổ ở lại tiếp mồi....và sau 30p thì e nó nằm trong túi rút......cuộc chiến tuy lâu nhưng bổi không hay ......hihi....
- thấy chim rừng vận còn chơi....và sau 1 chut suy nghĩ ...ae quyết định lên mồi nữa......sau 15p mồi 4 con chiêu gọi ....và thêm 1 e thổ về....hehe....mồi thi nhau rút chim về nên e bổi không biết tới e nào....và thế là đứng riêng 1 cây cứ phóng gù rồi lại kèm liên tục.....lâu rồi không có bổi hay đấu nên cũng hồi hộp lắm....hihi....chơi đc 15p vòng ngoài....e nó xáp lá cà vào e thổ và rồi thi nhau gù tay đôi chắc tầm 20 xấp thì phạch....hehe....
Vài hình ảnh gửi ae....
-
Dính rồi dính rồi.....hehe....
-
Chúc mừng Hùng Anh nhe . hổm rài bận làm nên ko có thời gian . hôm nào rảnh mình sẻ gọi thời sự với cậu chơi . dính bổi trận rùi . đã quá ta . con này mình kết nhất bộ cườm với cặp mắt . nếu khi nào hùng anh chán thì để lại mình nha . bây giờ củng rất ok ... hjhjhjhj chuyện hôm bửa hùng anh nói bộ dò . dò thì mình còn 2 bộ đủ chơi, mà mình đặt mua thêm để gửi cho cậu nhưng ko liên lạc đc với người làm . hình như đổi số đt . khi nào có dò mình sẽ gọi cậu để xin địa chỉ gửi dò ,,, Chờ chú bổi trận của cậu nhé ....
Hòa !!!
chúc bạn nhìu sức khỏe
-
chào Hùng Anh.Chúc mung em ,trong môt ngày mà tóm dc 2 em bôi thì thích quá nhi.khi nào có con bôi nào choi dc Ðê cho anh 1 con nha.thank!
-
Hi.....gặp may thôi a ....
E cũng hk hứa trước đâu nha a xuân , vì mỗi khi bắt Đc bổi kha khá là mấy ae gần nhà đăng kí ngay....hihi....
- để khi nào rảnh e chạy vào.....làm kèo chắc cũng tóm dc con thổ lúc trước àk.....hehe.
-
Hi.....chào các ae cùng đam mê cu gay.....
Tình hình là sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng do tới kì thay lông . Và nay : e mồi lở đã trở lại với 1 tinh thần máu lửa , bằng chứng cho thấy là sáng nay ( 18/04)
thấy chơi nắng đẹp thế là sách e nó ra dợt và thế là ........
Ae cùng xem hình nhé....hihi
-
TÁI XUẤT....
- sau 2 tháng , gác sào , cất lụp , gói dò , và hnay ngày 03/09 ......hehe.
-
Ngày 6/9 cũng như mọi chuyến lên rừng.......
- sáng 6h xách xe vào núi kiếm cội thả đất đánh kèo sớm . Chinh phục e thổ phóng . Sau 2 ngày không tóm đc vì khá trận dò .
- kèo 1 , thả đất ( không có bẹo ) , chưa kịp giấu xe thì bỗng mồi rút đổ gù 2 xạc . Thôi rồi . Bổi về nhanh quá . Chưa kịp chốn . Và thế là e nó thấy ta và Bay vào trong . Mồi gáy gọi nhưng e nó không ra . Vì nó rất tĩnh chim và nhát người .
- đành dời kèo .
- 7h sang kèo 2 . Đi dọc núi khoảng 2km . Nghe bổi gáy phía xa xa . Quyết định gửi xe . Lội bộ vào 1 vườn mì khoảng 3 mẫu . Mò tới cội e nó đang đứng gáy . Và vội vàng cắm dò . Vì mồi hăng . Nên cắm 1 bộ 5 chân....( vừa cắm vừa đập mồi ) .
- xong xuôi thả đất vào bội . Đất rút 1 tăng . E bổi bay về liền . Và rất hăng . Mồi rước 2 xạc thì bổi đáp 2 xạc . Ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn sau đó bổi rớt đất cách mồi 2m vừa gù vừa chạy vào . Mồi thì cũng không kém . Cũng như bổi . Chào đó những xấp gù liên hồi như bass dập . Hehe .....
- đấu khoảng 15 xấp gù thì bổi đã tới dò nhưng lại ngưng gù vì dò cắm lộ....hic...hic . ( mày ngu , hấp tấp là vậy , đầi tự trách mình ) .
- quay lại trận đấu . E bổi né dò . Áp sát mồi hướng khác và gù rất tĩnh . Chỉđứng 1 chỗ gù .
- sau 10 xấp thì đứng thúc kèm . Mồi thì đứng ngó . Lâu lâu đổ xạc gù rước bổi .
- hazzzzz! Hiệp 1 kết thúc , e bổi đi dạt ra ngoài ăn . Mồi thì đứng xù lông đi đi lại lại . Gù ép bổi vài xấp ngắn và nối tiếp hiệp 2 .
- bổi lại lao đâu gù .ăn miếng trả miếng . Lúc này trời cũng đã nắng . Mồi bắt đầu nóng . Chơi dưới bổi . Toàn là đếm lỗ bội . Hic...hic.
- chắc tỉ lệ 4/1 khi gù tay đôi . Bổi lại thấy dò . Dạt ra đứng kèm 1 , rồi kèm dây .
- phần người . ngồi trong , mẹ kiếp vừa hồi hộp vừa tức mình và tức con mồi . Toàn để bổi làm . Mồi đứng ngó . Tầm 10p sau.
- hiệp 3 nhé .
- mồi bắt đầu bắt nhịp khi thấy bổi thúc nhặt . Haha ....làm 4 xấp liền . Làm cho bổi điên người lao thẳng vào mặt bội , dính 1 cây dò nhưng sẩy . Huhu ......nó bay lên ngọn cây mẹ nó rồi .....
- tức quá . Quyết định ra đuổi . Cắm dò và tính toán đường đi lại . Cho mồi nghỉ ngơi .
- sau khi chuẩn bị kĩ . Mồi gọi 15p . Bổi thả diều về . Nhưng không xuống . Chỉ đứng kèm trên cây .
- KN chơi mồi cây mách bảo . Thế là rút về . Không bẫy nữa . Đợi đến chiều .
- tới chiều .......khoảng 3h30 . Vì theo dõi hướng bay nên cũng biết cội .
- chiều quyết định đánh cây tại cội thổ kèm luôn .
- vẫn con mồi cũ nhưng thế đánh cây .
- quay lại trận đấu . Vẫn nước chơi củ . Gọi thúc , thúc gọi ......tằm 30 tiếng . Tạch tạch tạch . Từ 1 cây điều rậm . Lao như tên lửa . Rồi lượn 1 vòng . Đáp vào cội luôn . Ngay trước mặt mồi . Và thế là.....
Mồi đổ gù . Làm e nó giật mình , bay ra cây bền cạnh . Đứng ngó . Mồi thúc kèm . E nó lại nhập nhưng không giật mình nữa . Đổ gù rước cùng mồi . Nhưng vì sở trường của nó không phải gù rước nên xuống thế gù tay đôi luôn .
- hazzzz! Mày xuống thế coi như mày lỳ . Con mồi vì sở trường là rước và gù tràn nên làm chim nhanh nóng . Đặc biệt là con bổi đang hăng này . Và thế là .........
- nhìn hình kìa .
-
Trận chiến của bác gay cấn quá, đọc mà nóng hết cả người, chúc mừng bác!
-
Chúc mừng em , hôm này có được em nào không em . Có gì gửi ảnh chi tiết cái lồng giúp anh nhé !
-
Qua gác cu về lu bu quá ! Nay viết bù .
- tình hình chiều ngày 8/9 . Nằm ở nhà chẳng buồn quá , lại thấy trời cũng dịu mát ! Thế là nổi hứng xách xe + e mồi vào cội e thổ phóng . Nhưng đi dọc đường nghe cu gáy nhiều quá ( lạ nhỉ , mọi ngày có đâu ) vậy là quyết định vào móc mồi xem bài vở thế nào .
- vừa móc , mồi làm liền 2 xấp . 1 e thổ bên cạnh vườn thả diều về rất nhanh nhưng đứng cây bên cạnh thúc . Mồi thì rước thêm 2 xạc nữa rồi quay sang thúc thúc kèm kèm .
- hazzzz! Đấu giàn ngoài hơn 10 p toàn thúc nghe chẳng hay ho j thì bổng e bổi thổ nhập cội ! Hehe .
- mồi đè gù khiêu chiến , e bổi củng đâu kém ! Gù trả kinh hồn . Có khi lại ép cả mồi , cứ chuyền cành là gù 2 ,3 xấp . Liên tục chắc đc khoảng 30 xấp . Khi gần xuống tới lụp thì e nó giật mình và thế là quay ngược ra . ĐỨng ngọn cành mà thúc , ra kèm 1,2 liên tục . Đôi khi chêm vào xạc gù .
- về phần mồi ! Chim còn nóng nên cứ điệu dane mà nhảy ! Lâu lâu lại rước vào xạc ! Hic...hic.
- nhờ vậy mới biết rõ nước của con thổ là thiên về hậu . Dàn trong kèm mỗi lúc 1 nhiều .
- tình hình thấy không có khả thi . Con bổi lại có vẻ ưng cái bụng và Quyết định thả đất .
- phải mất 15p mới chẩn bị xong hiện trường đất .
- con mồi vì đất là sở trường nên thả ra là gáy liền mặc dù 15h 30 trời vẫn còn nắng !
- sau phần gáy gọi ! E bổi thổ lại bay về . Mồi rước 4 xạc làm e bổi điên đầu lao thẳng xuống nhưng cách bội cũng tầm 2m .
- cứ đứng 1 chỗ ! Gù ào ào dập e mồi . Nhưng nó đâu biết đối thủ của nó là 1 kẻ ranh ma . Vừa gù vừa chạy dòng dòng trong bội ! Và thế là làm e bổi háu chiến bắt trước , vừa gù vừa đi lao thẳng tới bãi trận thiên la địa võng !
- ấy vậy mà tỉnh phết ! Tới dò là dừng lại các bác ợ ! Tức không chứ .
- nhưng không sao ! Thằng mồi có tài dắt đối phương theo nó mà !
- vậy là áp sát băng qua dò .
- ơ đệt ! Bay qua chứ không đi ! Hic hic. Tức vãi !
- 2 con gù tay đôi chắc cũng 20 xấp từ khi xuống đất !
- nhưng vì dò cắm lộ ( chưa có KN chơi đất )
- cũng may .....cái này mới thú vị nè .
-cùng lúc e mái xuống bãi đi ăn , rớt ở phía bên kia bội . Dò nằm giữa ! Bổi thổ thì đứng bên này đang gù ép mồi !
- thấy mái xuống tiếp cận và thế là nổi máu gen ! Haha . Chạy qua dí mái gù thì thiên lạ địa võng có tác dụng ! Haha ......
- vậy là trong 1 tuần tuyển đc 2 e bổi thổ kèm tốt , hậu khá cứng gù . Haha
- vì máy pin yếu nên không chụp đc cận cảnh hiện trường nên chỉ có vào tấm khi về nhà ! Khoe cùng ae .
-
Bổi dẹp wa chúc cho em nó sớm thành tài dưới tay em.......
-
Vâng cám ơn a ! Chúc a sớm tìm đc 1 e bổi ưng ý do chính a bắt ! Hjhj.
-
Ghê vậy H.A 1 tuần mà tóm được 2 kon bổi thổ kèm đúng là cao thủ .bái phục - bái phục! ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
Ghê vậy H.A 1 tuần mà tóm được 2 kon bổi thổ kèm đúng là cao thủ .bái phục - bái phục! ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
. Hay là em nhường a 1 chú tiện thể kiếm a cái lồng bãy nưa là ok hee
-
Lười viết bài quá : vài hình ảng gửi ae .
- ngày 15/9 . Là ngày trở lại của mồi lở sau bao ngày xa chủ cùng với 2 tù binh .
-
Thích quá. Hic hic bao h e mới đc cầm con bổi đầu đời trong tay đây
-
Woa! Chúc mừng e ! Khi nào bãy đc con bổi mà gáy giọng gì cũng đc chơi tóc độ và gù nhiều H.Anh để Anh một con nha.thanks trước.
-
Mồi hay bổi đẹp, xin chúc mừng. Cái đờn cò của bạn treo được à?
-
Àk ! Vâng ! Lụp đờn cò của e thiết kế có thể treo bằng sào đc !
-
Mồi hay lúp xin kiểu gì chẳng kiếm được bổi hay. CHúc mừng em , hôm nào chán kỹ niệm anh cái lúp nhé.
-
Hj....cái lụp chán thì cũng để kỉ niệm a àk ! Của thằng bạn nó tặng ! Hjhj .
- àk ! Còn dư 2 bổi mới bắt chiều 15 ( hình nt ) .và 1 con mồi đất 1 mắt nhưng bị suy , mất lửa . Ae nào quan tâm thì liên hệ nhé !
- hết mony mua lồng rồi.
-
Cứ đăng ký em mồi đất suy biết đầu vè mình lại hợp duyên hehevà em bổi thứ hai nữa keke.
-
Anh đang quang tâm con mồi đất giá cả thế nào vậy.chim gáy giọng gì và nước chơi ra sao cho tí thông tin đi .