Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tửu quán - Góc cười => Tác giả chủ đề:: nhanhot73 trong 12/05/2011 10:45:16AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Bữa trước nhanhot73 bỏ ra chút công mọn làm một chút quà để tặng ai đối hay nhất câu đối : Chơi cu sướng , chơi cu sướng nhưng chưa có ai đối ưng ý . nhanhot73 đối là ;
Chơi cu sướng , chơi cu sướng
Nuôi con khổ, nuôi bổi khổ .
nhanhot73 đã giải nghĩ theo ý nghĩ chủ quan của mình . Anh em không phản hồi ( Chỉ có ý kiến của thanhtai ) . Quà không gửi được cũng ấm ức nay mạnh dạn ra thêm một câu nữa, mong anh em hưởng ứng . Lần này sẽ gửi quà cho tác giả có câu hay nhất theo bình chọn của ban giám khảo, mạn phép đề cử luôn danh sách ban giám khảo :
1 - Cugayquangngai
2- Bác Trelang
3- Mayrau Ninh Bình
4- Tác giả .
( Giám khảo vẫn được dự thi, cái này khác thi đại học hè )
Làm giám khảo vất vả lắm , ai ưng xung phong thì bổ sung . Vế đề ra là : Bắt con bổi , luyện thành mồi bắt con bổi . hiện tác giả cũng chưa có đáp án.
-
Em thử nhá!!
"Bắt con bổi , luyện thành mồi bắt con bổi"
Đối thành:
"Luyện con mồi, bắt bổi luyện thành con mồi"
_yahoo_ _yahoo_
-
Bắt con bổi , luyện thành mồi bắt con bổi . hiện tác giả cũng chưa có đáp án.
Có cần đúng cấu trúc ngữ pháp ko bạn? Để mình thử phần tích xem câu đối em đúng ko nha, rồi ra câu vế sau
Bắt: Là động từ chỉ hành động. Tuy nhiên, trong câu đối động từ có thể ko cần thiết phải dùng động từ để đối lại. VD câu trên, bắt con bổi có thể đối lại là: Bắt em rừng cũng hoàn toàn đúng! Chữ em rừng đối với chữ con bổi. Nhưng cụm từ "con bổi" rất khó đối nếu dùng từ khác mà ko có mối tương quan trong việc chơi chim cu gáy. Chẳng hạn địa danh Biên Hòa thì hoàn toàn có thể đối lại với địa danh Thuận an mặc dù chữ Biên và chữ Thuận chẳng có ăn nhập gì với nhau cả !!
Như vậy, để thuận tiện và dẽ dàng cho các AE đam mê cu gáy, mình nghỉ câu đối chỉ nên xét về mặt ý nghĩa đơn giản miễn sao nghe thuận tai là OK, nhưng phải đảm bảo có mối tương quan trong việc nuôi cu gáy, chứ nếu câu đối phải đối với nhau từng động từ, danh từ một,... thì e rằng sẽ phải nặn óc ra đấy, chưa nói đến hay dở.
Từ nhận xét trên, mình xin đối lại là từ Nuôi cũng là động từ , xét về ý nghĩa cũng trái ngược với từ Bắt, nhưng có tương quan chặt chẽ trong việc chơi chim cu gáy cách lành mạnh (Dùng từ nhậu, thịt,nấu,xử con bổi cũng được nhưng ko mang ý nghĩa bảo tồn. Nghe tội nghiệp em nó lắm =(( ). Và đây là câu đối của mình:
Bắt con bổi , luyện thành mồi bắt con bổi
Nuôi bổi con, thuần bổi nổi bắt bổi con _khotro_
Có nghĩa là nuôi chim con nếu nổi thì chỉ toàn bắt chim tơ thui, hoặc chẳng bắt được em nào cả! Hahha. cugaybinhduong đã từng mua nhầm em non rùi nên có kinh nghiệm!! =)) . Nếu thấy hay thì nhanhot73 tặng cho mình con bổi hay nhé!!
.....................................................
P/S: Tưởng anh nhanhot73 còn nhỏ tuổi nên xưng hô bằng anh, ai dè hơn mình, sorry co j anh nhân bỏ qua nhe!
-
tham gia cho vui bà con ơi
Bắt con bổi,luyện thành mồi bắt con bồi
Chọn con bổi,khổ công luyện bắt bổi hay
-
em sẽ góp vui như sau:
Bắt con bổi,luyện thành mồi,bắt con bổi
yêu một người,trở thành vợ,yêu một người
Mong rằng với câu này em có thể nhận được 1 con bổi từ chủ nhân câu đố,hehehe
-
Câu này thì tuyệt cú mèo , có điều để anh em tham gia thêm . đến 01/06/2011 . sễ xin ý kiến ban giám khảo chấm câu nào . Thân .
-
Một người được sử dụng nhiều đối, nhiều người ko được dùng câu đối của người đã sử dụng đúng ko anh Nhân? Thời hạn còn dài biết đâu em còn "lòi" ra vài câu chí lí nữa thì sao? Câu đối không nhất thiết phải là cu cò đúng ko?
-
Nói chung là liên quan tới cu cò càng tuyệt , cái ni có giám khảm quyết định mà . nội qui thoảng lắm, giám khảo cũng được thi nữa đó .
-
Em đóng góp góp vui là chính!Dạo này hơi rảnh _zoo_ _zoo_
"Bắt con bổi , luyện thành mồi bắt con bổi"
Được đối:
"Mê cu gáy, học kinh nghiệm chơi cu gáy"
Giải thích 1 tý:
Hành động "mê cu gáy" và "chơi cu gáy" đứng 1 mình nó tương tự gần về nghĩa, nhưng trải qua 1 quá trình từ "mê cu" chuyển thành "chơi cu" mới khai thác tối đa niềm đam mê. Và tách Học kinh nghiệm/chơi cu gáy, do nó có thể còn được hiểu "Học kinh nghiệm chơi cu gáy" là 1 hành động đơn!
-
Sau câu đối trước về tình yêu gia đình và đây là câu đối về cu cò
Bắt con bổi,luyện thành mồi,bắt con bổi.
Đối lại là:
Nắm được cu,ngu cả đời,nắm được cu.
Khi chơi cu thì đúng là ngu cả đời đúng không anh em?Con cu có nhiều điều ta nghiên cứu cả đời cũng không hiểu hết được.
-
Cảm ơn các anh em đã tham gia nhiệt tình , nhiều câu quá hay , ban giám khảo của chúng ta có vị học vấn cao là bác trelang vẫn chưa có ý kiến chi, trong diễn đàn nhiều anh em thể hiện mình rất cao thủ . Thể hiện trí, dũng. Điều này quá cần để trở thành một Cu thủ giỏi .Người phụ nữ đạt tiêu chuẩn ngày trước là người giỏi Cầm , kỳ , thi , họa. Nay người gác cu cũng cần vậy : Cầm là cầm Cu SAO cho khỏi rụng lông nhiều, khỏi bay mất để mà coi chân , coi cẳng ... . Kỳ : Là kỳ cục, chui rúc , lom khom . Thi : Là giả giọng con cu để kích cho mồi gáy khi nó buồn chưa mở miệng . Họa là nhìn ngược nhìn xuôi rồi lấy câu liêm cắt cành tạo thế để tạo ra một khung cảnh thuận tiện cho cu bổi chuyền , dễ nhảy .. he ,he . Mong anh em hưởng ứng nhiều hơn nữa .
-
Nhiều bác đã có câu đối rất hay rồi, em thì chỉ phụ họa Con Cóc dựa vào câu đối với tiêu chí chủ đề "Cười một chút" góp vui cùng các bác thôi nhé.
Chơi Cu sướng - Sướng chơi Cu
Đêm nghe vợ kể não nề
Sinh con đẻ cái muôn vàn cái khô (khổ)
Thôi thì chỉ tại con "Cu"
Sướng trong giây lát thành ra nỗi này :D
Đồng quê - Rừng rú anh tài
Chỉ vì háu đá nên sa Cầu từ (tử)
Vào lồng sống cứ ậm ừ
Ăn sung ở sướng khổ người chăm thôi
Ôi chao cái thú gác Cu
Được nghe nó đấu khi Cu ở rừng
Khi về lòng cứ rối tung
Mình chăm Cu bổi vợ chăm Cu mình =))
-
Tuyệt , đúng là :
Mi hãy nhướng mắt mà coi .
Nhất thời chưa thấy chớ nhiều người gioi ( Giỏi )
-
thật ham mộ bác Bigbird quá, em thích nhất câu thơ cuối ."Mình chăm Cu bổi vợ chăm Cu mình" =)) _love_ _zoo_
-
chút ý mọn: "sinh con ra,lớn thành cha sinh con ra"
-
Để tỏ lòng quí trọng cu , anh em trong ban giám khảo đã quyết định lấy ngày 01/06/2011 làm ngày chấm điểm và công bố kết quả . Ngày này cực kỳ có ý nghĩa vì có câu : Trẻ em là tương lai của đất nước , con cu là tương lai của những người mê cu . Chủ đề là con cu nên lấy luôn ngày ni ( Mong các cháu đừng trách chứ bọ chú yêu trẻ con lắm ) . Chỉ còn mấy ngày nữa , anh em tham gia cho vui , quà tặng là một con bổi đẹp sẽ úp lên để anh em chọn, còn thế nào để gửi đi được thì sẽ bàn tiếp . Hoặc có thể là một món quà nhỏ dễ gửi để tỏ lòng thương mến thương . Hoặc gửi con bổi lại để BGK cử đại diện cho hắn ăn thóc , uống nước . _yahoo_
-
anh Nhanhot ơi, em nè.hi.hi còn trách móc em nửa không anh? em đả xin lổi tất cả rồi đó,em chỉ mới +1<5 tuổi thôi,kinh nghiệm chơi cugay em không có mà thấy các anh em vui nên em củng có đóng góp vài ý kiến nhỏ mọn không gì đặc sắc cho vui rồi chứ bộ, ***ham quà của anh quá....NỬA NÈ:- *BỔI HAY KHỔ LUYỆN THÀNH MỒI *ĐEM MỒI ĐI TIM BỔI HAY (theo CUGAYQUANNGAI "đi tìm chú bổi cưng") À CÒN NỬA : anh chọn ban giám khảo đạc sắc quá đúng nhửng người mà trong lòng em ngưởng mộ trong đó có nhanhot tác giả nửa đó = -bác TRE LANG làm lớn và ở xa quá em chưa dám...nhưng rất kính phục bác, ở Mỷ mà nuôi được và củng đả chim ngưởng dung nhan bác rồi lúc bác về vn đi gát với đứa em... -bác DUY- (cugayquangngai) em rất mến phục và em đả năn nỉ được bác rồi,bác rất tốt và nhiệt tình sẻ làm sư phụ chỉ dẩn em chơi cugay (viết chử có dấu củng do bácDuy chỉ em đấy,trong lòng luôn cám ơn bác) -bác NGUYÊN-(mayrau) em rất mến phục(kinh nghiệm+thú chơi..) và nhứt là nhửng con mồi của bác ấy(có con gì thúc trận rè rè đó,em rất thích mà không biếc) em rât muốn được làm quen với bác ấy mà chưa có dịp,đinh hôm nào bạo gan xin được làm quen học hỏi với bác không biếc bác có tiếp nhận không ?? -bác NHÂN-(nhanhot) em củng rất mến phục, định xin làm quen học hỏi, nên đả rình rình góp ý để mong có quà của bác mà em dở,tệ quá,, giờ thì...hi.hi đả được bác trách móc tức nhiên là....chấp nhận thằng NÓ rồi phải không bác?....**THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT..mà. THÂN CHÀO *Trong lòng có ý định mời rủ DUY ( đi phải có sư phụ mới chắc ăn) CÙNG ĐI MỘT VÒNG THĂM VIẾNG+GIAO LƯU VỚI CÁC NGHỆ NHÂN SƯ HUYNH ĐỆ....
-
Thời hạn cuối để anh em trổ tài, mọi người nhanh tay tham gia để được quà của anh Nhân hot đi nào! _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Hôm nay là ngày cuối cùng để ban giám khảo ( Tự phong ) mần việc , tối ni tổng hợp và công bố kết quả , anh em tham gia cho vui nào !
-
Hôm nay là ngày cuối cùng để ban giám khảo ( Tự phong ) mần việc , tối ni tổng hợp và công bố kết quả , anh em tham gia cho vui nào !
Hôm nay đã là mùng 2 rùi! BGK đâu hết rùi? AE trên dien dan đang chờ nè =(( _suytu_
-
Mình vẫn nhớ , kiên trì chút nhe , rất căng thẳng , hôm qua đến nay ban giám khảo bỏ ăn, bỏ ngủ ,( chỉ nhậu không hà ) để tìm ra đáp án hay nhất, trong khi chờ đáp án , mời anh em chon phần thưởng trước . Phần thưởng là một chú bổi trong bốn chú mà nhanhot73 đã úp lên diễn đàn trong mục : Chim của các thành viên ( Bổi mới, xem và nhận xét ) (http://www.cugay.org/forum/index.php?topic=595.msg3312#msg3312) . Mời anh em chọn và đánh giá để người nhận giải vui vẻ ( Lỡ nhận con chim không như ý ).
-
Ôi, hồi hộp quá! Mấy em bổi em nào cũng được hết, ước gì mình được một em. Ở trên TP mấy chim hay họ ko bán hoặc bán mắc, nhưng phải quen biết. Giá mà ở gần nhà anh nhanhot73 thì mấy em mồi ở nhà sẽ ko sợ thất nghiệp.
-
Cơm chưa nấu gạo còn đó, bà con cứ từ từ cho chú Nhân nuôi thành mồi rồi lượm cũng chưa muộn, theo mình vẫn còn ít người tham gia quá, có lẽ nên gia hạn thêm 1 thời gian nữa biết đâu có nhiều cao thủ.
Góp chút cho vui vế đối liên quan tới cu cò =))
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Giật cành cây, làm câu liêm, giật cành cây
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Thả con cu, bảo tồn giống, thả con cu =))
-
E xin tham giá góp vui với các bác tí nhé!
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Nuôi con cu, cho cu đẻ, nở ra cu
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Nuôi cu già, cho cu đẻ, nở cu non
-
hehe thấy anh em đông vui wa nên em cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt ạ :
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Yêu chim gáy, tập chơi gáy,( càng) yêu chim gáy.
hihi,Thân chào ! _zoo_ _love_
-
Tình yêu là đề tài muôn thủa và luôn được đề cập đến rất nhiều.... Nhận thấy rằng từ câu đối của anh nhanhot73 có nhiều AE đã liên tưởng đến tình yêu của đôi lứa, lòng thủy chung vợ chồng để đối lại,...V...vv
Nhân đây xin gửi tặng bài hát Bổi và Mồi của nhạc sĩ cugaybinhduong =)) . Xin phép nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Nhà thơ Xuân Quỳnh, xin được chế lại từ bài Thuyền và Biển!
Bài hát không phải để dùng đối lại hai câu thơ của anh nhanhot73 để lấy quà mà là để góp vui. Ai có lời nào hay nữa xin chế ra tiếp _suytu_ =)) _yahoo_ _hoanho_ . Vâng, nếu như chú mồi cưng mà khôn không ngoan, thì sẽ không chinh phục được chú bổi quý. Mồi và Bổi ở đây được ví như chuyện tình của lứa đôi..... _huglove_ . Vui là chính nhe các bạn!!!
Chỉ có Bổi mới hiểu Mồi “khôn ngoan” nhường nào
Chỉ có Mồi mới biết Bổi đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau Mồi bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng Bổi đau rạng vỡ
Nếu từ giã Mồi rồi Bổi chỉ còn sóng vỗ
…………………………………………
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố
Xin nghe bài hát Thuyền và Biển tại đây (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuyen-Va-Bien-Quang-Ly/IWZAO76Z.html)
-
cho mình kiếm giải phụ với :
Bắt cu bổi, luyện thành mồi, bắt cu bổi
Vác lụp sào, tập thành người, vác lụp sào
-
Với mục đích up lên cho nóng
Bắt con bổi, luyện thành mồi, bắt con bổi
Lấy cô vợ, đẻ thằng cu, lấy cô vợ _khotro_ _khotro_ _khotro_ _handup_ _handup_
-
Mình biết có một số anh em may mắn,nhưng riêng mình có sao nói vậy mấy anh em đửng cười mình nha!hiii...
Bắt con bổi, luyện thành mồi bắt con bổi
Đi đánh cu,vợ cằn nhằn đi đánh cu
-
Theo mình thì như này hay hơn nè :
Lỡ đánh cu( Cu con ) vợ cằn nhằn , đi đánh cu .
Buồn vì =))đánh cu con, vợ la , vậy là ta đi đánh cu để khỏi cải nhau với vợ .
-
vậy là bx của anh Nhân thương cu... con nên chăm sóc như vậy và cũng thuơng chồng nên mới cho anh thõa mái đi đánh cu như vậy còn bx em...em mà đánh con thì cho là la dạy nên không can thiệp còn mà đi đánh cu hã...không cản nhưng khi...buồn thì không nói này thì cũng nói nọ hè...hiii...
Ôi trời...nay mình cũng tám dữ hén...hết chuyện lên diễn đàn nói xấu vợ...hiii...nhưng hênh,vợ mình không lên diễn đàn cu nên hỗng có sao.hiii...thân!