Cu gáy Việt Nam
CÁC CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM CUGAY.ORG => CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM => CLB cu gáy đấu Org Hà Nội => Tác giả chủ đề:: cugay_hn trong 16/01/2013 02:13:01pm
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Sáng ngày 14.1.2013, HN ngày đầu tuần thời tiết tương đối rét, nhiệt độ 11-16 độ, cái rét của HN giảm đi khá nhiều khi nhận được bồ câu đưa thư:
- A ơi, ae HN đón khách quý :)) _yahoo_; a ý ko có số đt của a, a gọi lại theo số này nhé :)).
Cuộc điện thoại tức tốc được thực hiện, vui quá.
Do điều kiện ra công tác+ cuối năm công việc cũng bận rộn nên mặt dù ae đã liên lạc hẹn nhau chiều cà phê rùi mà cảm giác thời gian trôi sao chậm thế.
Hơn 15h chiều:
- Tôi đã xong việc về khách sạn rùi;
- ok, tôi qua bác _yahoo_ _yahoo_.
Cuộc gặp mặt đầu tiên ae tay bắt mặt mừng, lôi nhau ra cà phê cạnh KS hàn thuyên tâm sự nhưng mắt ko quên cười với 2 cô bé tiếp thị thuốc lá _yahoo_ _yahoo_. Do ra kết hợp công việc nên thời gian ae gặp nhau cũng ngắn, trước khi về đã hẹn lịch tối ae đi nhậu (nếu xong việc còn nhậu được nữa). 9 giờ tối qua KS đón đưa đến nhà a bạn ngồi nhậu hết hơn 1l rượu 138 đến 11 giờ khuya ae cũng sương sương rùi, về ngủ thui, sáng mai hẹn nhau ăn sáng, caphe. _zoo_
Sáng ngày 15.1, trời mưa phùn, bẩn quá. Ae hẹn nhau ra caphe hàn huyên, do vào ngày thường nên ae ai cũng có việc cả, thôi thì trưa ae gặp nhau ở quán nhậu. _yahoo_ _yahoo_
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_1873_zpse5f30c9f.jpg)
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_1874_zps0add0d76.jpg)
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_1876_zps9ec6580b.jpg)
Ngồi ngoài cùng bên tay trái: cugay_hn, Hoàng ĐL, Cu_Cơ, Cường HM80.
Nhậu xong chú C2, C8 về a với bác Hoàng đi giải quyết tí việc riêng _yahoo_ _yahoo_, xong việc hẹn chú Huy tê mờ+ duy còm ra caphe.
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_1878_zps2f73bae0.jpg)
(http://i1248.photobucket.com/albums/hh484/csdi_8989/IMG_1879_zpsec0d9564.jpg)
16h30: "Sếp gọi rùi, phải về KS đi tháp tùng sếp hẹn gặp ae ngày mai nhé".
Sáng ngày 16.1.2013:
- Alo, do công việc nên ko thể gặp và chia tay ae Org HN được, nhờ bác chuyển lời chào ae hộ nhé.
- Vâng, thay mặt ae HN chúc bác thượng lộ bình an, chúc bác và gia đình 1 năm mới sức khỏe hạnh phúc. _zoo_
Tạm biệt người AE "Hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly" mộng mơ, hẹn gặp lại vào 1 ngày gần đây. _yahoo_ _yahoo_
Chú ý: Clb Fan hâm mộ: Yêu cầu bác xem lại fan hâm mộ này nhé _yahoo_ =))
chipchip [16/01 13:10:21]: anh Dũng up lên đi anh, cho em chộ mẹt anh Hoàng tí, tối nào em cũng.... 8-> _yahoo_
-
Chíp thỏa mãn nhãn tiền chưa vậy, tối tha hồ ... nhé. Hay là lại ngạc nhiên như hồi đầu nhìn thấy anh Cua ... ui, sao mà khác tưởng tượng... đen thế, :)) :)) :))
-
Ôi đẹp trai thế =))
-
Mấy anh zai vui quá,........ trời lạnh hay sao mà chẳng có cu mái bay lượn tấu cánh gì nhỉ. _zoo_
-
Tiếc quá em ngồi với bác Hoàng được có tẹo à AE chưa tâm sự được nhiều. Bác Hoàng đẹp trai nói chuyện cũng hay và rất dễ gần dù mới gặp nhưng anh em như đã gặp lâu rồi. Cảm giác này như hồi đầu em gặp bác Dũng cái năm sinh 7x hay nè. bổi chiến đó các bác gặp nhớ đừng bỏ qua nhé =)). Thôi em té không hôm nào gặp anh Dũng anh ý phạt 3 chén là em đi luôn à *><*
-
Mấy anh zai vui quá,........ trời lạnh hay sao mà chẳng có cu mái bay lượn tấu cánh gì nhỉ. _zoo_
Có chương trình phải bí mật chứ ko lại gạch đá bay ầm ầm chú Thông ơi =)) =))
-
Mấy anh zai vui quá,........ trời lạnh hay sao mà chẳng có cu mái bay lượn tấu cánh gì nhỉ. _zoo_
Có chương trình phải bí mật chứ ko lại gạch đá bay ầm ầm chú Thông ơi =)) =))
Tưởng anh Dũng hiền ai zè ghê quá đi à... gạch đá thì em nghĩ là ko bay mà mái già ở nhà ra bài bản lúc đó thì ko biết là kết quả thía nào,.... nhìn trán bác C80 là em biết mái của bác ý dặm, kèm cũng ác lém mỗi khi bác ý nói cuối tuần anh đi thỏa mãn gác cu em ở nhà chăm con nhé, nên anh rút kinh nghiệm nhá :)) *><* .
-
Tiếc quá em ngồi với bác Hoàng được có tẹo à AE chưa tâm sự được nhiều. Bác Hoàng đẹp trai nói chuyện cũng hay và rất dễ gần dù mới gặp nhưng anh em như đã gặp lâu rồi. Cảm giác này như hồi đầu em gặp bác Dũng cái năm sinh 7x hay nè. bổi chiến đó các bác gặp nhớ đừng bỏ qua nhé =)). Thôi em té không hôm nào gặp anh Dũng anh ý phạt 3 chén là em đi luôn à *><*
Chú yên tâm, a chỉ phạt 2 chén thui nhưng chú đừng tự phạt nhé, ko như lần trước chú tự phạt xong 2 tay 2 mic chả cho ae nào biểu diễn cả =)) =)) =))
-
Ôi tiếc quá.. bữa đó mình cũng ở ngoài hà nội ..tiếc quá không thì gặp nhau _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
có tiệc vui thế mà mình ko biết , phải phạt bác dũng vài vại thui _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Được nhìn thấy chú HoangĐL rồi cảm ơn bác chủ
-
lỗi lắm lỗi lắm,có kèo hay vậy mà ko thông báo cho anh em,kiểu này phải phạt anh dũng thôi
-
Báo cáo các bác là em đã về đến nhà - an toàn và phờ phạc.
Chuyến này đi dài ngày nhưng vẫn thiếu thời gian, không gặp để chào hỏi được nhiều AE, ngồi chơi thì nhấp nhổm chẳng được mái thoải, tự thấy thái độ của mình như là muốn tránh mặt AE - thật là đắc tội.
Cũng như mọi người sau khi rời Hà Nội, về đến nhà rồi mà vẫn còn cảm nhận được tấm lòng, sự mến khách và nhiệt tình của người Hà Nội. Rất cảm ơn tình cảm của AE đã dành cho mình.
Rất mong có dịp được gặp AE ở Đà Lạt.
-
cụ Mót về đến nhà an toàn là anh em yên tâm rồi - Cuối năm công việc tất bật - ngừoi thì hối hả - hôm đèo cụ về thấy mặt cụ buồn buồn làm em cứ lăn tăn phải chăng trong lúc .... bối rối có điều gì sơ suất .... mong cụ lượng thứ :P
-
Có khách quý các cụ chả thông báo cho ae org Hà NỘi gì, cứ giữ bí mật. Tiếc quá.
-
anh hoàng về tới nhà là anh em hà nội mừng rồi.hẹn bác lần sau.bác ra dài ngày ae tâm sự về cu cò được nhiều hơn(chắc chuyến này ra chắc bác không qên cái rét ngoài này).chúc anh luôn vui
-
Chào các Bác cu-cò!
Thấy các Bác bắc nam sum họp vui quá.
Mình tên Khánh cũng ở Đà Lạt, đã có dịp giao lưu với sư phụ Hoàng.
Khi nào các Bác mê cu cò, có dịp đến Đà Lạt liên hệ với mình theo số ĐT 0987998827, anh em giao lưu cho vui.
:-bd :-bd _b_
-
bây giờ em mới thấy hình ảnh ng nổi tiếng thế nào đó , cám ơn anh D :dũng đã cho mọi ng dc biết bác Hoàng
-
Khà khà, cám ơn anh Dũng cho em và bà con chiêm ngưỡng dung nhan của anh Hoàng ĐL, thế là em đã thoả lòng lòng ...thòng bấy lâu nay rồi anh :))
Nhưng mà.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
anh HoàngĐL xấu chai hơn em.... tưởng tượng *><* . Anh Hoàng ĐL mà dzậy sao hả ông trờiiiiii!!!! ^:)^
Không biết anh em ORG Hà Nội tiếp đón còn thiếu vụ gì không mà thấy anh í làm mặt ngầu gớm :-S
Bonus : Theo cá nhân Chíp nghĩ thì đàn ông xấu trai dễ....gây sự chú ý, nên anh Hoàng ĐL và Anh Dũng đừng đi thẩm mỹ viện nghe :-SS
-
Chíp thỏa mãn nhãn tiền chưa vậy, tối tha hồ ... nhé. Hay là lại ngạc nhiên như hồi đầu nhìn thấy anh Cua ... ui, sao mà khác tưởng tượng... đen thế, :)) :)) :))
Eo, nhớ lại cái lúc đầu tiên gặp anh N, e mắt tròn mắt dẹt, ngó quanh....
- Trời ơi, anh N đây sao?
- Ừa anh đây
Chưa tin lắm, chớp chớp đôi mắt nhìn cho kỹ
- Mà có phải anh N không?
- Chính xác là anh
- :d
Thấy anh giống như ông nông dân chính hiệu, đã đen thui rồi mà mặc bộ quần áo thiệt là hợp với cái xấu hoắc của anh, tay thì cầm theo mấy em cu gáy, ka ka, anh bảo để tặng anh em hôm off đây mà. Thiệt tình lúc đó nhìn thấy anh Cua, em muốn...té ghế luôn *><* . Rồi nhậu, ngồi từ trưa cho đến khuya, anh ấy vẫn giữ phong độ ^:)^ , mình cũng phục mình quá, cũng ngồi tiếp chiêu với mấy anh em #:-S
Haizzz, lại nhớ cái lần off lần 1 quá rồi
Rồi thời gian qua đi, tuy anh em ít gặp nhau ngoài đời nhưng.... đúng là thức lâu mới biết đêm dài phải không nè.
Giờ không biết gặp lại thì thế nào nhỉ, không khéo lại anh té....
p/s : Đã nhổ cái râu ngộ ngộ đó chưa anh =)) =)) =))
-
Chíp thỏa mãn nhãn tiền chưa vậy, tối tha hồ ... nhé. Hay là lại ngạc nhiên như hồi đầu nhìn thấy anh Cua ... ui, sao mà khác tưởng tượng... đen thế, :)) :)) :))
Eo, nhớ lại cái lúc đầu tiên gặp anh N, e mắt tròn mắt dẹt, ngó quanh....
- Trời ơi, anh N đây sao?
- Ừa anh đây
Chưa tin lắm, chớp chớp đôi mắt nhìn cho kỹ
- Mà có phải anh N không?
- Chính xác là anh
- :d
Thấy anh giống như ông nông dân chính hiệu, đã đen thui rồi mà mặc bộ quần áo thiệt là hợp với cái xấu hoắc của anh, tay thì cầm theo mấy em cu gáy, ka ka, anh bảo để tặng anh em hôm off đây mà. Thiệt tình lúc đó nhìn thấy anh Cua, em muốn...té ghế luôn *><* . Rồi nhậu, ngồi từ trưa cho đến khuya, anh ấy vẫn giữ phong độ ^:)^ , mình cũng phục mình quá, cũng ngồi tiếp chiêu với mấy anh em #:-S
Haizzz, lại nhớ cái lần off lần 1 quá rồi
Rồi thời gian qua đi, tuy anh em ít gặp nhau ngoài đời nhưng.... đúng là thức lâu mới biết đêm dài phải không nè.
Giờ không biết gặp lại thì thế nào nhỉ, không khéo lại anh té....
p/s : Đã nhổ cái râu ngộ ngộ đó chưa anh =)) =)) =))
Cái râu đó cứ rụng lại mọc chíp ơi, nay eng còn đen hơn nữa, vợ eng kêu đen mà không hôi. Nay nó dài tầm 20cm, cứ vậy mà phất phơ bay, lâu lâu hát ka ra , mấy em cứ vuốt... vuốt ... vui đáo để .
-
...
anh HoàngĐL xấu chai hơn em.... tưởng tượng *><* . Anh Hoàng ĐL mà dzậy sao hả ông trờiiiiii!!!! ^:)^
Gặp trực tiếp còn khiếp hơn kia ... Em mà gặp anh ngoài trời thì không chip chip nổi đâu, hic mà quác quác luôn ... he he ...
...
Không biết anh em ORG Hà Nội tiếp đón còn thiếu vụ gì không mà thấy anh í làm mặt ngầu gớm :-S
Do trời lạnh quá mà anh cứ tưởng là anh khỏe nên ra vậy đó. E nghĩ xem, hết được 1 ly rịu là cả một sự nỗ lực vượt lên chính mềnh ... bảo làm sao cáo mặt nó không ngàu ...
-
Bấy lâu MT cứ tưởng bác Hoàng ĐL đã lên chức cụ, chí ít cũng phải 60 tuổi trở đi :d, ai dè trông vẫn hoành tráng nhỉ :d